ẢNH TẶNG THẦY CÔ TRONG THÁNG 11 TRI ÂN
2 posters
Trang 4 trong tổng số 4 trang
Trang 4 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Chữ" nhẫn " của bác Giáp
Có khi nhẫn để yêu thương
Có khi nhẫn để tìm đường tiến thân
Có khi nhẫn để chuyển vần
Thiên thời địa lợi nhân tâm hợp hòa
Có khi nhẫn để vị tha
Có khi nhẫn để thêm ta bớt thù
Có khi nhẫn tỉnh giả ngu
Hơn hơn thiệt thiệt đường tu ai tường
Có khi nhẫn để vô thường
Không không sắc sắc đoạn trường trần ai
Có khi nhẫn để tăng tài
Khôn khôn dại dại nào ai tránh vòng
Có khi nhẫn để khoan dung
Ta vui người cũng vui cùng có khi
Có khi nhẫn để tăng uy
Có khi nhẫn để kiên trì bền gan
Có khi nhẫn để an toàn
Có khi nhẫn để rõ ràng đúng sai
Bạn bè giao thiệp cùng ai
Có khi nhẫn để kính người trọng ta
Kể ra cũng khó đó mà
Chữ tâm chữ nhẫn xem ra cũng gần
Có khi nhẫn để tìm đường tiến thân
Có khi nhẫn để chuyển vần
Thiên thời địa lợi nhân tâm hợp hòa
Có khi nhẫn để vị tha
Có khi nhẫn để thêm ta bớt thù
Có khi nhẫn tỉnh giả ngu
Hơn hơn thiệt thiệt đường tu ai tường
Có khi nhẫn để vô thường
Không không sắc sắc đoạn trường trần ai
Có khi nhẫn để tăng tài
Khôn khôn dại dại nào ai tránh vòng
Có khi nhẫn để khoan dung
Ta vui người cũng vui cùng có khi
Có khi nhẫn để tăng uy
Có khi nhẫn để kiên trì bền gan
Có khi nhẫn để an toàn
Có khi nhẫn để rõ ràng đúng sai
Bạn bè giao thiệp cùng ai
Có khi nhẫn để kính người trọng ta
Kể ra cũng khó đó mà
Chữ tâm chữ nhẫn xem ra cũng gần
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Cảm xúc 20/11 của CHSQH 6774 Phạm Bá Thịnh
Thinh Pham BA
Mình vừa viết một vài cảm nghĩ về chuyến thăm lại thầy cô, chia sẻ cùng các bạn học sinh Quốc Học 67-74 nhé.
MỘT NGÀY VỀ THĂM THẦY CŨ
Ngôi trường cũ trong thành phố của tôi
Bốn mươi năm xa bao lần ghé lại
Chưa một lần gặp dáng thầy xưa.
Dẫu cố tình lần lữa.
Cuộc bể dâu nào xoáy ta vào quên lãng
Ký ức trồi lên từ vũng cuộn đa đoan…
Bóng hình thầy cô dập dềnh dòng thức cảm.
Thác lũ ngược nguồn thời gian.
Tôi níu bờ tuổi thơ lần về dấu cũ
Gỡ những mối manh nhận diện bạn bè
Thầy cô, trường, lớp...
Ranh giới nhạt nhòa quá khứ - hôm nay.
Bạn đưa tôi về vùng quê trũng tìm thầy
Mùi cỏ rạ ngây ngây
Tường vách dấu phù sa bao cơn lũ dữ
Ruộng vườn chuối cau bão quầng xơ xác
Vui thú điền viên câu thơ xưa thầy giảng
Tôi không nhận ra chữ “Nhàn” thánh thiện.
Cuộc thế nặng lòng thầy,
Trăn trở với nước non.
Bạn đưa tôi vào con hẻm vẹt mòn lỗ chỗ
Âm u ngõ ngách gập ghềnh
Thầy trò chụm đầu tìm người quen trong ảnh ố.
Những mái đầu màu tóc bạc thời gian
Thầy đã lên hàng cố
Chúng em có đứa lên ông.
Cười vui nhắc chuyện cũ
Vẫn sợ phút “dò bài” khi không thuộc.
Thẹn với bạn bè cuối tháng xướng danh.
Bạn đưa tôi qua mấy ngõ nội thành.
Những con đường tôi quen thuộc,
Vẫn lạ lẫm nhà thầy
Có thể tôi đã đi qua bao lần ngước nhìn vô tình
Thầy một mình lặng lẽ
Bao hoài niệm treo lên tường kỷ vật
Tôi nhận ra quá khứ mình vương vấn đâu đây.
Chiếc máy ảnh không dây đeo mòn lớp sơn cũ
Bài giảng của thầy đeo vào tôi nghiệp mê chơi
Mấy mươi năm giong ruổi đất trời
Tôi nợ thầy một chân dung khắc khoải
Chân dung thầy hôm nay tôi chụp mãi
Nụ cười vẫn bao dung.
Tôi chưa đi tận cùng ước mơ thầy truyền gởi
Lưu hiện thực trụi trần cho hậu thế
Không son phấn màu mè, tỉa tót, thêm thắt
Tôi nhìn thẳng cuộc đời bắt từng khoảnh khắc
Trái tim đau rưng rức
Cảm xúc ứa trào tôi không thể làm ngơ.
Phận người buồn vui, đa đoan, trắc trở,
Cuộc đời cho tôi vần thơ tạc từ ánh sáng,
Nhịp điệu lời thầy giảng
Kết tủa trong tôi hình khối ước mơ Người.
Ai từng ví thầy như người lái đò
Cho tôi nghĩ gặp thầy như gặp chuyến đò ngang
Tuổi thơ tôi hồn nhiên tung tẩy
Và bốn mươi năm phiêu lãng tuột dần
Quên người lái đò mưa nắng phận sông trôi.
Giật mình dòng đời bồi lỡ.
Có phận đò dạt mờ phương trời miên viễn
Thế sự xoay vần tương phản
Nhân cách thầy vẫn sáng
Nếp nhà đạo hạnh ung dung.
Tôi học thêm bài học sống
Bài học của thầy chưa bao giờ kết thúc.
Giữa cuộc đời đục trong.
20/11/2013
Phạm Bá Thịnh
Like · · Share · 10 hours ago ·
Mình vừa viết một vài cảm nghĩ về chuyến thăm lại thầy cô, chia sẻ cùng các bạn học sinh Quốc Học 67-74 nhé.
MỘT NGÀY VỀ THĂM THẦY CŨ
Ngôi trường cũ trong thành phố của tôi
Bốn mươi năm xa bao lần ghé lại
Chưa một lần gặp dáng thầy xưa.
Dẫu cố tình lần lữa.
Cuộc bể dâu nào xoáy ta vào quên lãng
Ký ức trồi lên từ vũng cuộn đa đoan…
Bóng hình thầy cô dập dềnh dòng thức cảm.
Thác lũ ngược nguồn thời gian.
Tôi níu bờ tuổi thơ lần về dấu cũ
Gỡ những mối manh nhận diện bạn bè
Thầy cô, trường, lớp...
Ranh giới nhạt nhòa quá khứ - hôm nay.
Bạn đưa tôi về vùng quê trũng tìm thầy
Mùi cỏ rạ ngây ngây
Tường vách dấu phù sa bao cơn lũ dữ
Ruộng vườn chuối cau bão quầng xơ xác
Vui thú điền viên câu thơ xưa thầy giảng
Tôi không nhận ra chữ “Nhàn” thánh thiện.
Cuộc thế nặng lòng thầy,
Trăn trở với nước non.
Bạn đưa tôi vào con hẻm vẹt mòn lỗ chỗ
Âm u ngõ ngách gập ghềnh
Thầy trò chụm đầu tìm người quen trong ảnh ố.
Những mái đầu màu tóc bạc thời gian
Thầy đã lên hàng cố
Chúng em có đứa lên ông.
Cười vui nhắc chuyện cũ
Vẫn sợ phút “dò bài” khi không thuộc.
Thẹn với bạn bè cuối tháng xướng danh.
Bạn đưa tôi qua mấy ngõ nội thành.
Những con đường tôi quen thuộc,
Vẫn lạ lẫm nhà thầy
Có thể tôi đã đi qua bao lần ngước nhìn vô tình
Thầy một mình lặng lẽ
Bao hoài niệm treo lên tường kỷ vật
Tôi nhận ra quá khứ mình vương vấn đâu đây.
Chiếc máy ảnh không dây đeo mòn lớp sơn cũ
Bài giảng của thầy đeo vào tôi nghiệp mê chơi
Mấy mươi năm giong ruổi đất trời
Tôi nợ thầy một chân dung khắc khoải
Chân dung thầy hôm nay tôi chụp mãi
Nụ cười vẫn bao dung.
Tôi chưa đi tận cùng ước mơ thầy truyền gởi
Lưu hiện thực trụi trần cho hậu thế
Không son phấn màu mè, tỉa tót, thêm thắt
Tôi nhìn thẳng cuộc đời bắt từng khoảnh khắc
Trái tim đau rưng rức
Cảm xúc ứa trào tôi không thể làm ngơ.
Phận người buồn vui, đa đoan, trắc trở,
Cuộc đời cho tôi vần thơ tạc từ ánh sáng,
Nhịp điệu lời thầy giảng
Kết tủa trong tôi hình khối ước mơ Người.
Ai từng ví thầy như người lái đò
Cho tôi nghĩ gặp thầy như gặp chuyến đò ngang
Tuổi thơ tôi hồn nhiên tung tẩy
Và bốn mươi năm phiêu lãng tuột dần
Quên người lái đò mưa nắng phận sông trôi.
Giật mình dòng đời bồi lỡ.
Có phận đò dạt mờ phương trời miên viễn
Thế sự xoay vần tương phản
Nhân cách thầy vẫn sáng
Nếp nhà đạo hạnh ung dung.
Tôi học thêm bài học sống
Bài học của thầy chưa bao giờ kết thúc.
Giữa cuộc đời đục trong.
20/11/2013
Phạm Bá Thịnh
Like · · Share · 10 hours ago ·
Trang 4 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Similar topics
» Thông Báo Thầy Nguyễn Thiếu Dũng ( Đà Nẵng ) đau nặng
» DVD :BUỔI GẶP MẶT THÂN MẬT THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967 _ 1974
» Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về Phương Nam
» NGÀY TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO 20/11/2014
» Video : Mời Quý Thầy Châu Trọng Ngô, Nguyễn văn Lũy ,Lê Công Mầu ,Trần Đình Khuôn , Cô Phạm thị Tịnh Muội và Quý Thầy Lê Công Thưởng , Đoàn văn Ky , Hoàng Đình Kha
» DVD :BUỔI GẶP MẶT THÂN MẬT THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967 _ 1974
» Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về Phương Nam
» NGÀY TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO 20/11/2014
» Video : Mời Quý Thầy Châu Trọng Ngô, Nguyễn văn Lũy ,Lê Công Mầu ,Trần Đình Khuôn , Cô Phạm thị Tịnh Muội và Quý Thầy Lê Công Thưởng , Đoàn văn Ky , Hoàng Đình Kha
Trang 4 trong tổng số 4 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin