Một tai nạn nhỏ xãy ra cho bạn LÊ VĂN HẬU
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Một tai nạn nhỏ xãy ra cho bạn LÊ VĂN HẬU
Xin kể câu chuyện này như một lời tạ lỗi đến
bạn Lê văn Hậu , nạn nhân của sự cố gây
ra bởi tính hiếu động trẻ thơ ngày ấy của
người viết bài nầy.
Chuyện xãy ra thời chúng mình đang học đệ thất ở
dãy lớp cạnh trường Đồng Khánh. Còn nhớ hồi đó
đi học bằng xe đạp , đứa nào cũng mang theo dây
cao su,.mỗi đầu dây có cái móc, để buộc cặp sách
vào port baggage ,vô lớp(vì sợ mất!) . Hôm đó ,sau
bốn giờ học buổi sáng căng thẳng ,thầy vừa bước
chân ra khỏi lớp , học sinh thi nhau la hét, chen lấn,
tranh nhau ra về Trong cơn hỗn loạn như thế chẳng
biết tay chân mình vung vẫy thế nào mà một đầu
dây cao su móc dính ngay vào má bên phải của
Hậu .Cả mình và bạn ấy điếng hồn,run sợ vì sự việc
quá bất ngờ và khá kinh hoàng .Tụi mình định kéo
nhau lên phòng Y tế ,nhưng có một bạn nhỏ loắt
choắt như tụi mình ,nhưng trông có vẻ ghê gớm
tên là Hà văn Thức, khăng khăng kéo tụi mình vào
phòng Tổng giám thị ( Nguyễn Phú Phụng). Mình
sợ hết hồn , hết vía_ hồi đó ai mà chẳng sợ thầy
Tổng như sợ cọp! _ tay chân run lẫy bẩy, miệng ấp
úng khai báo diễn biến . May quá , thầy chỉ bắt nằm
xuống, đét một roi mây vào mông ,rồi bảo cả bọn
qua phòng Y tế cạnh đó. Không biết hồi đó bạn Hậu
có đau không ,nhưng trong lòng mình luôn cảm thấy
áy náy ,ân hận . Xin bạn tha lỗi cho mình nhé, dù
chỉ là lời xin lỗi muộn màng sau 45 năm dài đăng đẵng !
Xin nói thêm ,suốt thời đi học ,Hậu rất tốt và che chở cho mình nữa . xin cám ơn bạn.
bạn Lê văn Hậu , nạn nhân của sự cố gây
ra bởi tính hiếu động trẻ thơ ngày ấy của
người viết bài nầy.
Chuyện xãy ra thời chúng mình đang học đệ thất ở
dãy lớp cạnh trường Đồng Khánh. Còn nhớ hồi đó
đi học bằng xe đạp , đứa nào cũng mang theo dây
cao su,.mỗi đầu dây có cái móc, để buộc cặp sách
vào port baggage ,vô lớp(vì sợ mất!) . Hôm đó ,sau
bốn giờ học buổi sáng căng thẳng ,thầy vừa bước
chân ra khỏi lớp , học sinh thi nhau la hét, chen lấn,
tranh nhau ra về Trong cơn hỗn loạn như thế chẳng
biết tay chân mình vung vẫy thế nào mà một đầu
dây cao su móc dính ngay vào má bên phải của
Hậu .Cả mình và bạn ấy điếng hồn,run sợ vì sự việc
quá bất ngờ và khá kinh hoàng .Tụi mình định kéo
nhau lên phòng Y tế ,nhưng có một bạn nhỏ loắt
choắt như tụi mình ,nhưng trông có vẻ ghê gớm
tên là Hà văn Thức, khăng khăng kéo tụi mình vào
phòng Tổng giám thị ( Nguyễn Phú Phụng). Mình
sợ hết hồn , hết vía_ hồi đó ai mà chẳng sợ thầy
Tổng như sợ cọp! _ tay chân run lẫy bẩy, miệng ấp
úng khai báo diễn biến . May quá , thầy chỉ bắt nằm
xuống, đét một roi mây vào mông ,rồi bảo cả bọn
qua phòng Y tế cạnh đó. Không biết hồi đó bạn Hậu
có đau không ,nhưng trong lòng mình luôn cảm thấy
áy náy ,ân hận . Xin bạn tha lỗi cho mình nhé, dù
chỉ là lời xin lỗi muộn màng sau 45 năm dài đăng đẵng !
Xin nói thêm ,suốt thời đi học ,Hậu rất tốt và che chở cho mình nữa . xin cám ơn bạn.
Được sửa bởi Admin ngày Mon Jan 21, 2013 9:47 am; sửa lần 6.
THÔNG TIN THÊM VỀ THIỀN SƯ
Bạn Hậu hay là Đạt ma Hưng Hiền đang vân du tại thành phố HCM ,thẩm duyệt kinh văn ở một ngôi chùa ở Bình thạnh Dst . Cầu chúc ngài thân tâm thường an lạc !
Được sửa bởi Admin ngày Wed Jan 30, 2013 6:58 pm; sửa lần 2.
LÊ QUÍ TRI, MỘT TÂM HỒN THI CA
Ẩn dưới khuôn mặt nhu hòa ,trào dâng bao xúc cảm dạt dào lãng mạn .
Đó là chân dung LÊ QUÝ TRI , người mang tâm hồn nghệ sĩ , từ lời ca
giọng hát nồng nàn đến những dòng thơ tuôn trào đầy tình ý của hiền sĩ
ngày xưa.
Bài thơ sau by LÊ QUÝ TRI SẼ nói lên được điều ấy ,
Đó là chân dung LÊ QUÝ TRI , người mang tâm hồn nghệ sĩ , từ lời ca
giọng hát nồng nàn đến những dòng thơ tuôn trào đầy tình ý của hiền sĩ
ngày xưa.
Bài thơ sau by LÊ QUÝ TRI SẼ nói lên được điều ấy ,
HOÀI NIỆM
Tôi thường mơ về nơi xa lắm
Thuở hồn nhiên rộn rã tiếng cười
Thời TUỔI HOA đẹp nhất đời người
Đẹp như cánh phượng hồng mùa hạ.
Thuở tình yêu như vừa quen vừa lạ
Biết yêu cô và yêu cả mái trường .
Một đôi lần còn vụng dại nhớ thương
Tà áo trắng - cô láng giềng - Đồng Khánh.
Những buổi sáng đầu đông trời se lạnh ,
Tôi đạp xe vội vã đến trường .
Hàng long não còn chạm đầu ngái ngủ .
Ngôi trường như mờ ảo giữa màn sương .
Tóc đã pha sương lòng vẫn cứ vấn vương
Về một thời - quần xanh áo trắng.
Dẫu kĩ niệm có phai tàn như màu nắng,
Quốc Học trong tôi vẫn sẽ mãi thắm nồng.
mùa thu 2012
lê quý tri
Tôi thường mơ về nơi xa lắm
Thuở hồn nhiên rộn rã tiếng cười
Thời TUỔI HOA đẹp nhất đời người
Đẹp như cánh phượng hồng mùa hạ.
Thuở tình yêu như vừa quen vừa lạ
Biết yêu cô và yêu cả mái trường .
Một đôi lần còn vụng dại nhớ thương
Tà áo trắng - cô láng giềng - Đồng Khánh.
Những buổi sáng đầu đông trời se lạnh ,
Tôi đạp xe vội vã đến trường .
Hàng long não còn chạm đầu ngái ngủ .
Ngôi trường như mờ ảo giữa màn sương .
Tóc đã pha sương lòng vẫn cứ vấn vương
Về một thời - quần xanh áo trắng.
Dẫu kĩ niệm có phai tàn như màu nắng,
Quốc Học trong tôi vẫn sẽ mãi thắm nồng.
mùa thu 2012
lê quý tri
Được sửa bởi Admin ngày Wed Dec 19, 2012 3:35 pm; sửa lần 7.
Gửi bạn Hồ văn Vinh
Xin cám ơn bạn về những bài viết trên diễn đàn đã gợi cho mình rất nhiều cảm xúc, nhiều hoài niệm.
Liệu bạn có thể post lên diễn đàn những tấm hình chân dung những bạn học cũ mà bạn có không? Nhớ chú thích tên nữa nha! thú thật là có nhiều bạn mình xem hình mà không biết đó là ai. Cám ơn bạn rất nhiều. Thân ái bắt tay trái.
Ngọc Lân.
Liệu bạn có thể post lên diễn đàn những tấm hình chân dung những bạn học cũ mà bạn có không? Nhớ chú thích tên nữa nha! thú thật là có nhiều bạn mình xem hình mà không biết đó là ai. Cám ơn bạn rất nhiều. Thân ái bắt tay trái.
Ngọc Lân.
ngoc lan- Tổng số bài gửi : 18
Join date : 08/08/2012
Bài thơ dành cho những kẻ bạc đầu
Xin giới thiệu với các bạn nhà thơ Nguyễn văn Nhân với bài thơ "bạc"
Ng văn Nhân. Hương Cần
Bạc tóc, bạc râu, bạc lông mày.
Nghĩa tình không bạc chẳng đổi thay.
Túi trên túi dưới không đồng bạc,
Bạc có, bạc không ngẩm củng hay.
Nghĩa tình không bạc chẳng đổi thay.
Túi trên túi dưới không đồng bạc,
Bạc có, bạc không ngẩm củng hay.
Ng văn Nhân. Hương Cần
ngoc lan- Tổng số bài gửi : 18
Join date : 08/08/2012
Họa cùng Ngọc Lân về Lê Quí Tri
Trẻ mãi không già
Sáu mươi tuổi vẫn cho mình trẻ
Vợ mắng yêu: “giữ nết ôn ơi”
Tuyển rể cho con rồi mới gáy
Cho tui đàn cháu để ôn bồng
Xem ôn còn đàn hát nửa khôn
Nói yêu thôi xin ôn đừng giận
Tuyển rể xong tui (em) xin hầu rượu
Cho đôi ta tuổi trẻ hơn xưa
Sáu mươi tuổi vẫn cho mình trẻ
Vợ mắng yêu: “giữ nết ôn ơi”
Tuyển rể cho con rồi mới gáy
Cho tui đàn cháu để ôn bồng
Xem ôn còn đàn hát nửa khôn
Nói yêu thôi xin ôn đừng giận
Tuyển rể xong tui (em) xin hầu rượu
Cho đôi ta tuổi trẻ hơn xưa
Ngô Đình Lợi- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 10/09/2012
Bến Ngự
Bến Ngự chiều nay ai chờ ai đợi
Ai thương ai nhớ ai đợi chờ ai
Mà sao bóng nước vô tình
Ngược dòng cho nặng tay chèo về xuôi
Ai đi ai đến bao lần
Chiều qua đỉnh núi, chợ chiều điêu linh
Đứng đây soi bóng bên dòng
Nắng lên đốt cạn, đục dòng sông xanh
Bóng không in dấu nơi dòng
Bóng ai lại đến trong lòng cô đơn
Thương chi Bến Ngự chiều tàn
Mà thương cô ấy ngày ngày đợi mong
Ngày qua mưa nắng dãi dầu
Thuyền về sao chẳng cho mình về theo
Ai thương ai nhớ ai đợi chờ ai
Mà sao bóng nước vô tình
Ngược dòng cho nặng tay chèo về xuôi
Ai đi ai đến bao lần
Chiều qua đỉnh núi, chợ chiều điêu linh
Đứng đây soi bóng bên dòng
Nắng lên đốt cạn, đục dòng sông xanh
Bóng không in dấu nơi dòng
Bóng ai lại đến trong lòng cô đơn
Thương chi Bến Ngự chiều tàn
Mà thương cô ấy ngày ngày đợi mong
Ngày qua mưa nắng dãi dầu
Thuyền về sao chẳng cho mình về theo
Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Sat Apr 06, 2013 8:59 pm; sửa lần 1.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Dĩ vãng ước mơ
Gởi ước mơ yêu em vào quên lãng
Những cỏ cây vun xới, trở héo mòn
Ngày tháng cũ, chôn dần theo vết bụi
Giữa đời người in bóng dấu người qua
Tôi không quên hay từng cơn đau nhức
Những đêm buồn trống trải, kéo lê thê
Xua không được bởi tình không hiện hữu
Nhớ không tròn em đã nói gì đâu
Nên mộng thực, từng giây hồn điên đảo
Vào u mê, thăm thẳm ngục tâm hồn
Để ngày qua, mịt mờ từng ý nghĩ
Tay buông xuôi rời rã vữa tàn dần
Hơi đang thở nhưng nửa hồn đã dại
Theo tình em, theo chiếc bóng vô tình
Đời bước hỏng, gượng vào đâu được nữa
Sa chân về hố thẳm tối âm u
Tình đã mất, đời trở thành vô nghĩa
Cơn đau nào bằng vết nứt trái tim
Những cỏ cây vun xới, trở héo mòn
Ngày tháng cũ, chôn dần theo vết bụi
Giữa đời người in bóng dấu người qua
Tôi không quên hay từng cơn đau nhức
Những đêm buồn trống trải, kéo lê thê
Xua không được bởi tình không hiện hữu
Nhớ không tròn em đã nói gì đâu
Nên mộng thực, từng giây hồn điên đảo
Vào u mê, thăm thẳm ngục tâm hồn
Để ngày qua, mịt mờ từng ý nghĩ
Tay buông xuôi rời rã vữa tàn dần
Hơi đang thở nhưng nửa hồn đã dại
Theo tình em, theo chiếc bóng vô tình
Đời bước hỏng, gượng vào đâu được nữa
Sa chân về hố thẳm tối âm u
Tình đã mất, đời trở thành vô nghĩa
Cơn đau nào bằng vết nứt trái tim
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
niềm vui trần thế
ngày 16 tháng chạp tới đây , con gái út của Hậu
lên xe hoa , mong gặp bạn ấy ở đám cưới con gái...
lên xe hoa , mong gặp bạn ấy ở đám cưới con gái...
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin