Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974


Join the forum, it's quick and easy

Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974
Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» TƯỞNG NHỚ TẠ VĂN HÙNG - BY VÕ VĂN TRINH
Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 I_icon_minitimeTue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin

» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 I_icon_minitimeFri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 I_icon_minitimeMon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin

» BẢN TIN KẾT NỐI
Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 I_icon_minitimeSun May 13, 2018 5:55 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 I_icon_minitimeThu May 10, 2018 6:05 am by Admin

» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 I_icon_minitimeThu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin

» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 I_icon_minitimeSun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin

» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 I_icon_minitimeMon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin

» GẶP MẶT CHÀO 2018
Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 I_icon_minitimeThu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin

Latest topics
» TƯỞNG NHỚ TẠ VĂN HÙNG - BY VÕ VĂN TRINH
Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 I_icon_minitimeTue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin

» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 I_icon_minitimeFri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 I_icon_minitimeMon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin

» BẢN TIN KẾT NỐI
Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 I_icon_minitimeSun May 13, 2018 5:55 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 I_icon_minitimeThu May 10, 2018 6:05 am by Admin

» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 I_icon_minitimeThu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin

» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 I_icon_minitimeSun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin

» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 I_icon_minitimeMon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin

» GẶP MẶT CHÀO 2018
Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 I_icon_minitimeThu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về Phương Nam

4 posters

Trang 4 trong tổng số 5 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Go down

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Empty NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI

Bài gửi  vohai123 Mon Feb 24, 2014 3:36 pm

Sáng ngày 8/2/2014
7h , Thế(người học sinh cũ của Hải) lái xe đến nhà nghỉ ở Bình Tân đưa chúng tôi qua Thủ Đức. Vừa uống cà phê, Hải vừa gọi điện thoại mời bạn Đăng Mai đến. Mai từ chối và hẹn 3h chiều gặp tại nhà Thế. Lúc sau, Hải gọi Ngọc Lân hai lần nhưng không nghe máy. Tôi gọi Tạ Hồ Công Mạnh vẫn không nghe máy. Thấy buồn buồn, tôi gọi Sư Bính, Sư Bính trả lời:”Các bạn ấy bận không hẹn được”. Thoáng nghỉ, chắc thời gian của các bạn là vàng là bạc rồi! Gần 10h, Thế đưa chúng tôi đến nhà thầy Bính(dạy công dân). Thầy cô đón chúng tôi niềm nỡ, vui vẻ như người thân trong nhà. Trách nhẹ, sao để thầy cô chờ lâu vậy, hẹn mồng 3 tết bây giờ mời đến. Vào bàn, chúng tôi giới thiệu, tặng quà. Thầy cô nói:” Thật là quý hóa. Rất lâu lắm rồi, hôm nay mới có những học sinh cũ  Quốc Học đến thăm ”. Thầy trò chúng tôi trò chuyện, tâm sự vui vẻ. Niềm hân hoan, chân thành của thầy lan dần qua chúng tôi. Ly này đến ly khác, sảng khoái đến mức, thầy cô, trò đều lên tiếng hát. Đã ngoài 80, thầy hát có hồn thật. Hai chai rượu vang hết, thầy lấy tiếp chai thứ ba và nói :”Không còn bạn nào nữa à”. Tôi nói:” Thưa thầy, ở đây có bạn Ngọc Lân, để em gọi thử”. Tôi gọi, Lân nhận máy. Tôi nói:” Mình đang ở nhà thầy Bính, mời bạn đến chơi”. Lân trả lời:”Kẹt rồi có đứa học sinh mới đột quỵ hồi hôm, Lân đang ở bệnh viện chờ đưa về”. Tôi đưa máy để thầy Bính nói, Lân cũng nói vậy. Thầy lắc đầu đành chịu. Thầy trò chúng tôi tiếp tục chai thứ ba. Vừa nói chuyện, vừa hát, thật vui vẻ, ấm cúng, hạnh phúc. 3h chiều, Thế đến xin chia tay thầy cô, hai chúng tôi về nhà Thế. Bàn tiệc dọn sẵn, lát sau vợ chồng Quang Trung, Bảo(bạn của Hải) đến. Nhập tiệc , hết một ly tôi thấy mệt, xin phép đi nghỉ. Hải cùng bạn và bốn học sinh cũ tiếp tục một cách vui vẻ, rộn rã tiếng cười trong tình thân ái thầy trò và bạn bè.

vohai123

Tổng số bài gửi : 80
Join date : 20/02/2013

Về Đầu Trang Go down

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Empty NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA

Bài gửi  vohai123 Mon Feb 24, 2014 3:37 pm

Sáng ngày 9/2/2014
Theo lời mời, hai chúng tôi có mặt đúng 9h. Nơi tổ chức buổi gặp gỡ đầu năm của nhóm cựu học sinh Quốc Học ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn thưa thớt người. Lát sau, Hồ Nhất Luân (thất 2)đến. Ba chúng tôi tìm quán uống cà phê và trò chuyện. Gần 10h, ba chúng tôi vào nơi tổ chức và làm thủ tục đầu tiên ở bàn tiếp đón. Vào trong chúng tôi tự giới thiệu với người phụ trách. Anh Cân( trưởng ban liên lạc), anh Đức(phó ban), thầy Tôn Thất Lan cùng một số anh chị em khác. Lần tìm, chúng tôi chào thầy Bính, thầy Đồng, thầy Bửu Nghị, thầy cô Tôn Thất Kiên, thầy cô Hồng Giữ Lưu, thầy Lê Quang Ngạn(anh Lê Quang Vịnh), thầy Nguyễn Quốc Chương cùng một số anh khác. Đi vào buổi gặp mặt, tôi ngồi dãy cuối cùng gần anh Định(học 60-63, đã 70 tuổi). Mới gặp anh Định và tôi như đã quen lâu, chúng tôi hỏi thăm, trò chuyện vui vẻ. Hải loay hoay với chiếc máy ảnh, chụp góc này, góc kia. Anh Cân tuyên bố lí do và đọc lởi khai mạc, anh Đức giới thiệu tặng hoa thầy cô, một anh khác thông qua số tiền vận động giúp con em học giỏi của các cựu học sinh Quốc Học ở Sài Gòn đang khó khăn. Chương trình văn nghệ tiếp theo, tiếng hát của những người ngoài 60, 70 tuy không hay như ca sĩ nhưng lại làm cho buổi gặp mặt thêm rộn rã, âm cúng. Đến 11h30 nghỉ giải lao, chúng tôi lại chào thêm thầy Tôn Thất Ngạc em thầy Tôn Thất Kiên ở Mỹ về, cô Võ Thị Hồng(dạy Quốc Học 73-78),nhạc sĩ Nguyễn vănTý (cựu học sinh Quốc Học Vinh) là nhạc sĩ sáng tác nhiều bài hát như Dư âm... Bàn tiệc đã chuẩn bị, ban tổ chức mời, hai chúng tôi ngồi cùng bàn với anh Định, thầy Lan... Vừa nhập tiệc, vừa văn nghệ. Hải được mời lên phát biểu cho nhóm cựu học sinh Quốc Học ở Huế và hát bài “Mùa xuân gọi”, tuy không hay, nhưng tiếng vỗ tay giòn, do kết nối tình thân ái. Chúng tôi tiếp tục nhập tiệc, thầy Hồng Giữ Lưu qua bàn tôi mời uống bia, mấy vị khác nhấp môi, thầy nói với hai chúng tôi “hết luôn”. Dạ, ba thầy trò uống hết ly bia còn lại. Thật là thân thương, tình cảm và dễ gần gũi. Tiệc tan, hai chúng tôi chào tạm biệt, về nghỉ trưa. Chiều, hai chúng tôi đến nhà bạn Nguyễn Quang Huy(11C,12C học cùng Võ Văn Chính, Châu Văn Bích, Minh, Công, Hảo, Lợi... nay dạy Anh văn ở 116/2E, Đất mới). Tại đây, tôi biết thêm hai người Huế cùng Đại học sư phạm Anh với Hải). Chúng tôi ngồi trò chuyện cụng ly, chụp ảnh thật vui vẻ. Đến 7h chia tay, chúng tôi về chuẩn bị hành trang đi Cà Mau vào sáng mai.

vohai123

Tổng số bài gửi : 80
Join date : 20/02/2013

Về Đầu Trang Go down

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Empty NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ

Bài gửi  vohai123 Mon Feb 24, 2014 3:37 pm

Sáng ngày 10/2/2014
6h30 xe rời Sài Gòn đi Cà Mau qua các thành phố Tiên Giang(Cai Lậy, Cái Bè), Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Xe chạy tiếp tục trên con đường quốc lộ 1 bằng phẳng, không còn lên dốc xuống đèo như các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Con đường thấp xuống dần hai bên, trước và sau đều có sông, kênh rạch đầy nước lợ. Mặt nước lên xuống đều mỗi ngày theo hiện tượng thủy triều. Thành phố Cà Mau chưa phát triển lắm, còn nhỏ. Đến bến xe, chúng tôi đi taxi hơn 40km nữa theo hướng nam để đến nhà Tôn Thất Ngọc(học Thất 1,chín 5 với tôi). Theo hướng dẫn, xe dừng lại trước UBND xã Phú Thuận gần chợ bên bờ sông Vàm Đình, Ngọc chờ sẵn đưa chúng tôi qua đò, đến nhà bạn lúc 5h30 chiều. Giới thiệu về nhau, mới biết vợ con Ngọc đã theo dõi bước chân chúng tôi và đã chuẩn bị đón tiếp. Ngọc nói:”43 năm xa quê, chưa có ai đến tận vùng sông nước, cuối vùng lãnh thổ của đất nước, nơi có nhiều muỗi và đĩa để thăm viếng, hàn huyên, chỉ có duy nhất, hôm nay hai bạn vừa là người cùng quê, đặc biệt là những người đồng môn Quốc Học đã vượt hàng ngàn cây số đến đây”. Sự xuất hiện của các bạn là niềm vinh hạnh cho cả gia đình tôi, là đều giúp cho con cái tôi nhận thức về tình cảm bạn bè. Chúng tôi hàn huyên, tấm sự, hỏi han về con cái một cách vui vẻ, chân thành. Chúc mừng bạn Ngọc, dù ở nơi hẻo lánh, thiếu điều kiện y tế, giáo dục, và đời sống, bạn vẫn quyết tâm làm lụng vất vả nuôi dưỡng các con ăn học thành tài, một người con tiến sĩ đang dạy ở Sài Gòn, một người con học xong đại học làm ở Cần Thơ, người con khác đang học năm 3 đại học, 2 người con là giáo viên. Thật là thành công. Cơm đã dọn lên, chúng tôi vừa ăn cơm với những món ăn đặc sản cua tôm, vừa trò chuyện vui vẻ với những ly bia 33. Chúng tôi cười nói rôm rả quên cả thời gian. Đến 11h30 đêm mới dừng, ba chúng tôi ngủ chung một mùng tiếp tục đùa giỡn đến lúc thiếp đi.

vohai123

Tổng số bài gửi : 80
Join date : 20/02/2013

Về Đầu Trang Go down

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Empty NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM

Bài gửi  vohai123 Mon Feb 24, 2014 3:37 pm

Sáng ngày 11/2/2014
5 h sáng, thức dậy, sóng nước vỗ lao xao, chúng tôi ngồi nhâm nhi những ly trà nóng. 30 phút sau, con Ngọc đưa tôi vào hồ nuôi cua tôm của Ngọc cách nhà khoảng 5km. Đến nơi, con trai Ngọc chống chiếc xuồng nhỏ lướt quanh mặt hồ rộng khoảng 3ha để bắt những con cua, tôm to về thiết đãi hai vị khách thân thương này. Nhìn xung quanh nhà nhà đều có ao hồ nuôi như vậy. Nhưng đất vẫn còn nhiều lắm. Bắt vừa đủ, hai bác cháu trở về nhà. Lát sau, Ngọc chở Hải  vào tham quan ghi hình hồ nuôi tôm cua. Hơn tiếng, Ngọc cùng Hải trở về trên tay cầm thêm một con cua to nữa. Tiếp tục ngồi trò chuyện đến trưa, ăn cơm với những con tôm cua bắt hồi sáng, thật là ngon. Đến 2h chiều, chúng tôi chia tay. Ngọc bịn rịn muốn lưu chúng tôi vài ngày. Hai chúng tôi phải đành chia tay vì chuyến đi quá dài ngày, người thấm mệt. Phải trở về thôi. Cám ơn và chào tạm biệt, hẹn ngày 23/10/2014 gặp mặt. Ngọc vui vẻ chấp nhận  rồi đưa chúng tôi qua đò chờ xe. Uống hết ly cà phê, xe đến, chúng tôi lên xe, Ngọc bịn rịn như muốn..., đôi mắt đo đỏ, vẻ mặt buồn buồn. Xe lăn bánh, chúng tôi nói: Hẹn gặp lại tại Huế. Chiếc xe xa dần, xa dần mang theo tình cảm đồng môn chân thành của chúng tôi đang làng làng, lan tỏa khắp người. Đúng 9h15 tối, xe bus đưa chúng tôi về Sài Gòn, một đêm trải qua với những giấc ngũ chập chờn.

vohai123

Tổng số bài gửi : 80
Join date : 20/02/2013

Về Đầu Trang Go down

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Empty NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU

Bài gửi  vohai123 Mon Feb 24, 2014 3:38 pm

Sáng ngày 12/2/2014
5h sáng, xe đến cảng miền Tây, chúng tôi lên taxi hướng nhà ga Sài Gòn. Mua vé, ngồi chờ một lúc, 6h lên tàu, cất hành lý, nằm vật ngữa ra giường nghỉ. 6h 15 tàu chạy. Chiếc tàu lắc lư nhưng chúng tôi ngủ lúc nào. Trưa ăn cơm xong, vừa nằm nghỉ, vừa suy nghĩ về chuyến hành trình đi từ Huế vào miền Trung Nam phần đến miền Nam, xuống miền Tây Nam Bộ. Chuyến đi lần khắp các tỉnh phía nam, để lại trong chúng tôi nhiều niềm vui. Niềm vui nơi này dẫn chúng tôi đến niềm vui nơi khác làm cho bớt nỗi mệt nhọc trên từng chặng đường. Đầu tiên, ở Chư Sê- Gia Lai, Ngôn, Dũng, Đồi đưa chúng tôi đến Ban Mê Thuột để gặp Chính, Quý, Nguyện, Kim Long, Sơn, Châu, Hùng. Qua Đà Lạt, may mắn được gặp thầy Thân Trọng Sơn và bạn Lê Quý Bền(tức Sơn) rồi về Bảo Lộc gặp Tú. Xuống Tánh Linh, Bình Thuận gặp Tuấn, Thôi. Đón xuân đâu năm tại đây, chúng tôi vô Bàu Cát gặp Kích, qua Ngãi Giao có Ngụ, Sơn; xuống nữa tìm thăm thầy Gia Ứng, lui lại gặp Hậu đến Dầu Dây có Vinh(võ sư). Qua Biên Hòa có thầy Hoàng Chi. Vào Sài Gòn được gặp cô Liên, thầy Khắc Cầm, thầy Lưu, cô Diệu Trang, thầy Đức Đồng, thầy Dương, cô Ngọc Quế, thầy Tôn Thất Kiên, thầy Bính, thầy Bửu Nghị, thầy Tôn Thất Lan. Tại đây, chúng tôi còn may mắn gặp bạn Lê Văn Hậu, Trần Ngọc Bính, Hồ Nhất Luân và các bạn đồng môn niên trưởng như anh Cân, anh Đức, anh Định, và rất nhiều anh khác. Cuối cùng gặp được bạn Tôn Thất Ngọc ở Cà Mau. Chuyến đi tuy dài ngày(25 ngày), tuy vất vả mệt nhọc nhưng ý tìm thầy cô, nối kết bạn đông môn Quốc Học của nhóm cựu học sinh Quốc Học 67-74 được kết quả mỹ mãn. Tất cả đều hướng về tinh thần: trò kính trọng thầy cô, thầy cô yêu mến học trò, trò đoàn kết, tương thân, tương ái với nhau. Chúc tình đoàn kết, thương yêu, quý trọng của cựu học sinh Quốc Học khóa 67-74 được mãi mãi dài lâu. Chúc tất cả được sức khỏe bình an.
Chuyến tàu tiếp tục lăn bánh, 3h sáng 13/2/2014 đến Huế. Chấm dứt hành trình tìm thầy, tìm bạn từ 18/1/2014 đến 13/2/2014 nhằm vào những ngày  trước và sau tết năm Giáp Ngọ của nhóm cựu học sinh Quốc Học khóa 67-74 mà hai chúng tôi đại diện thực hiện.
Trân trọng kính chào tạm biệt. Hẹn được gặp lại vào ngày 23/10/2014 tại Huế.

vohai123

Tổng số bài gửi : 80
Join date : 20/02/2013

Về Đầu Trang Go down

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Empty NHỮNG CON ĐƯỜNG

Bài gửi  vohai123 Mon Feb 24, 2014 3:38 pm

Những con đường đã đi:
1. Huế - Quy Nhơn:
Sáng 18/1/2014, lúc 8h30, chúng tôi lên tàu vào Quy Nhơn. Chiếc tàu SE1 băng qua nhiều nhà cửa, ruộng đồng, rừng núi, đưa chúng tôi xa dần cơn lạnh cuối đông của xứ Huế để đến Quy Nhơn lúc 16h30.
2. Quy Nhơn - An Khê – Pleiku - Chư Sê:
Sáng 19/2/2014, khí trời vẫn còn lạnh và khô, ba chúng tôi lên xe khách Mai Linh rời thành phố Quy Nhơn lúc 8h30. Chiếc xe qua ruộng đồng bằng phẳng một lúc rồi vượt qua nhiều đồi núi quanh co và đến thung lũng An Khê lúc 10h30.
Chiều, lúc 17h, hai nữ học sinh cũ(của Hải và Thu) lái xe đưa chúng tôi rồi An Khê. Chiếc xe cứ lến dốc, xuống dốc liên tục khi màn đêm phủ dần. Hơn 19h, xe dừng lại trước khách sạn Sê San
Sáng 20/1/2014, xe nhà của học sinh Hải chở chúng tôi cùng Dũng vào Chư Sê băng qua những con đường hai bên người ta trồng cao su và hồ tiêu.
3. PleiKu - Ban Mê:
Sáng 21/1/2014, trời lạnh và đầy gió, hai chúng tôi lên xe đi Ban Mê lúc 6h. Chiếc xe cứ lên dốc, xuống dốc, lắc lư, lắc lư mãi do nhiều chặng đường người ta đang tu sửa và mở rộng. Đến 10h30, Ban Mê đón chúng tôi trong khí lạnh đầy mưa và gió.
4. Ban Mê - Đà Lạt
Sáng 26/1/2014, hai chúng tôi lên xe qua Đà Lạt luc 8h. Chiếc xe Hải Âu vượt qua những đoạn đường cong lắm ổ gà, thật đáng sợ. Chiếc xe cứ lên dốc, xuống dốc liên tục làm cho tôi lắc bên này, lư bên kia, khi chồm tới trước, lúc ngã ra sau. Ngồi trên xe, nhìn xuống những ngọn đồi nhỏ toàn là cây cafe. Xe cứ lao vun vút, nắng cứ xói nóng qua cửa kính.12h, xe dừng lại nghỉ, hai chúng tôi lấy mì ra ăn. Sau đó, hai chúng tôi lên xe đi tiếp. Chiếc xe lại lên dốc, xuống đèo đầy thông hai bên đường. Thế là Đà Lạt đón chúng tôi với khí trời lành lạnh và đầy nắng.
5. Đà Lạt - Bảo Lộc - Tánh Linh
Sáng 28/1/2014, 8h, chúng tôi lên xe Phương Trang hướng về Bảo Lộc. Chiếc xe lướt đi nhẹ nhành trên những đoạn đường có chiều hướng thấp dần, hai bên đường đa số được trồng những cây chè thấp lúp xúp, tiết trời lúc này ấm áp hơn. 11h, chúng tôi đến Bảo Lộc.
Sáng 30/1/2014(30 Tết), 7h30, chúng tôi đi taxi về Bảo Lộc. Chiếc xe lao dần về phía thấp, xa dần các thành phố cao nguyên, vượt qua những đoạn đường đèo dài để về hẳn đồng bằng Tánh Linh lúc 11h đầy nắng nóng.
6. Bảo Lộc - Long Thành
Vào lúc 14h ngày 1/2/2014(2 tết), chúng tôi đi taxi về Bàu Cạn, Long Thành. Chiếc xe lao trên con đường rộng rãi, hai bên trồng nhiều cao su. 3 tiếng sau, chúng tôi đến nhà Kích.
7. Long Thành - Bà Rịa-Dầu Dây- Trãng Bom-Biên Hòa:
Sáng ngày 2/2/2014(3 tết), chúng tôi cùng Kích thuê xe đi về Vũng Tàu lúc 6h. Đến Ngãi Giao vào thăm nhà Ngụ(11B1) rồi cùng Ngụ đi Bà Rịa. Con đường đến Bà Rịa, hai bên cũng được trồng cao su. Giữa đường vào thăm nhà bên Sơn rồi tiếp tục đến nhà thầy Gia Ứng vào lúc 10h30. Hơn 11h, chúng tôi quay trở lại nhà Ngụ ăn trưa, 1h xe hướng đến nhà Hậu(10B1) rồi về Dầu Dây lúc 16h, 19h chúng tôi xuống Trãng Bom trên đường Quốc Lộ 1 xe cộ nườm nượp.
Sáng ngày 3/2/2014(4 tết), chúng tôi đi taxi vô Biên Hòa. Trên đường rộng rãi, ôtô, xe máy qua lại tấp nập. Chúng tôi đến nhà thầy Hoàng Chi lúc gần 11h.
8. Biên Hòa - Sài Gòn:
Sáng 4/2/2014(5 tết), hơn 9 h, chúng tôi đi taxi vô Sài Gòn. Càng gần Sài Gòn, xe cộ càng nhiều, người càng đông, nhà cửa san sát. Xe vượt qua nhiều cầu, qua hầm Thủ Thiêm dưới đáy sông Sài Gòn dài hơn 2km và đến nơi ở hơn 11h.
9. Sài Gòn - Mỹ Tho - Cà Mau:
Sáng 7/2/2014, hơn 9h, chúng tôi mua vé xe về Mỹ Tho. Chiếc xe khách chạy hơn một giờ ba mươi phút trên con đường bằng phẳng giữa cánh đồng ruộng bạt ngàn. Chiều, chúng tôi quay trở lại Sài Gòn.
Sáng 10/2/2014, lúc 6h30, xe Phương Trang rời Sài Gòn đi Cà Mau qua các thành phố Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Xe chạy liên tục trên đường Quốc lộ 1 bằng phẳng như thấp xuống dần, hai bên đường đều có sông rạch. Xuống bên xe, hai chúng tôi đi taxi hơn 40 km theo hướng Nam Căn( Mũi Cà Mau) về xã Phú Thuận bên bờ sông Vàm Đình hơn 17h30. Ngọc chờ, đưa qua sông để đến nhà.
10.Cà Mau - Huế:
Tối 11/2/2014, xe Phương Trang rồi bến lúc 9h15 tối về Sài Gòn. Xe chạy cả đêm, chúng tôi ngủ chập chờn, chập chờn. Đến 5h sáng xe về Sài Gòn, chúng tôi lên taxi đến ga Sài Gòn, mua vé đi Huế. Tàu lửa rồi ga lúc 6h20 ngày 12/2/2014. Trên tàu chúng tôi nằm nghỉ cả ngày lẫn đêm. Đến 3 giờ sáng 13/2/2014 chúng tôi đến Huế. Chấm dứt chuyến đi 25 ngày thăm thầy thăm bạn.


Được sửa bởi vohai123 ngày Tue Feb 25, 2014 8:56 am; sửa lần 1.

vohai123

Tổng số bài gửi : 80
Join date : 20/02/2013

Về Đầu Trang Go down

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Empty Những điểm dừng chân

Bài gửi  vohai123 Mon Feb 24, 2014 3:39 pm

Những điểm dừng chân:
1. Quy Nhơn:
Đến Quy Nhơn lúc 16h30 ngày 18/1/2014, các học sinh cũ của Hải và Thu(lúc các bạn dạy CĐSP Quãng Ngãi cách đây hơn 30 năm) đón tiếp, thuê khách sạn cho chúng tôi nghỉ. Tối đến mời chúng tôi về nhà của người học sinh ở gần đó. Hơn 10 học sinh cả nam lẫn nữ niềm nỡ đón tiếp. Thầy trò hàn huyên, tâm sự vui vẻ, chân thành.
2. PlieKu:
An Khê, chúng tôi được học sinh cũ của Hải đón tiếp và mời về nhà. Chúng tôi cùng 7 học sinh nam và nữ hàn huyên lần thứ hai trong tình cảm quý mến của các bạn học sinh đối với thầy cô. Trưa chúng tôi được mời đi ăn nhà hàng. Chiều tối chúng tôi đến PleiKu. Nữ học sinh cũ của Hải lấy phòng cho chúng tôi nghỉ ở khách sạn Sê San vào ngày 19/1/2014
Sáng dậy, hai vợ chồng Bình(học sinh cũ của Hải) đưa chúng tôi đi ăn sáng, uống cafe, ngồi trò chuyện vui vẻ. Đến 9h, hai chúng tôi và Dũng(12C) lên xe nhà của học sinh Hải đưa về Chư Sê. Tại đây, chúng tôi hàn huyên, tâm sự vui vẻ và tặng quà ảnh, đĩa cho ba bạn đồng môn Đoàn Văn Ngôn(12A3) Phan Đồi(12C), Dũng(12C) tại nhà Ngôn. Gần 40 năm mới gặp lại, chúng tôi nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Trưa, Ngôn mời ra nhà hàng ăn cơm. Vừa ăn, vừa uống, vừa nói chuyện huyên thuyên. Xong, Dũng đòi Ngôn dẫn đi hát Karaoke. Ngôn chịu ngay. 15h, đưa Ngôn về nhà. Chia tay và hẹn gặp ngày 23/10/2014 tại Huế. Quay về Sê San, đến chiều tối, ba chúng tôi lại được tám cô học sinh nữ của Hải mời đi nhà hàng lần thứ ba. Tại đây, thầy trò tiếp tục hàn huyên, trò chuyện chân thành vui vẻ.
3. Ban Mê:
10h30, hai chúng tôi đến, vợ chồng cô Đốc( học sinh cũ của Hải) đón và đưa về nhà. Thầy trò trò chuyện vui vẻ rồi chủ nhà mời ăn cơm. Xong, chúng tôi lên phòng nghỉ. Đến 18h, năm học sinh nữ khác người Thanh Hóa đến. Thầy trò thăm hỏi, nói chuyện rất thân thương. Lát sau, chúng tôi được mời ra quán. Tại đây, các bạn học sinh chân thành mời chúng tôi. Vừa ăn, vừa nói chuyện vui vẻ.
Sáng 22/1/2014, hai chúng tôi liên lạc với các bạn đồng môn, 11h gặp lại nhau tại số nhà 28 Mạc Đỉnh Chi. Những khuôn mặt thân quen  lại gặp nhau. Chính(12A3), Sơn(12b2), Quý(12B3), cùng chúng tôi trò chuyện vui vẻ. Lát sau, chia tay và hẹn gặp lại lúc 18h ngày 23/1/2014.
Sáng 23/1/2014, hai chúng tôi cùng Chính và Quý ăn sáng tại khách sạn Tây Nguyên. Láy sau, Chính và hai chúng tôi uống cafe. Trưa, một nữ học sinh của Hải mời về nhà ăn cơm. Hai vợ chồng cô Đốc cùng chúng tôi đến. Chủ nhà tiếp đón niềm nỡ, ân cần. Hơn nữa tiếng sau, chúng tôi ra về, nghỉ trưa.Gặp Trịnh Thiên Nguyện (12B1) lúc 3h chiều tại biệt điện Bảo Đại.
Chiều tối, chúng tôi đến chỗ hẹn. Chính, Nguyện, Kim Long, Hùng cùng các bạn khác của Hải lần lượt đến. Sơn và Quý vắng vì  bận việc. Nhập tiệc vui vẻ, nồng nàn. Chúng tôi cười nói hồn nhiên, thoải mái. Không khi vui tươi đến độ trên bàn hết 1 chai rượu vang 2 lít, 2 chai Chivas- và 1 thùng Heineken.
Sáng 24/1/2014, 10h30 chúng tôi đến nhà cô Mai(học sinh cũ của Hải) thăm hỏi, trò chuyện rồi cùng đi đến nhà cô Liệu(học sinh cũ của Hải). Tại đây, các cô học sinh cũ của Hải cùng chồng lần lượt xuất hiện. Lát sau, nhập tiệc, tiếng mời chào, cười nói lại cất lên. Hơn tiếng sau, chia tay.
Sáng 25/1/2014, hơn 12h, chúng tôi đến thăm nhà Ngọc Châu. Chiều, Ngọc Châu mời chúng tôi đến quán cùng Chính và hai em bạn người Huế uống lai rai vài chai bia Heineken, Nguyện say tất niên nên lỡ hẹn. Chúng tôi mời nhau ly này đến ly khác trong niềm vui  ôn cố tri ân. Vui đến độ, Châu phải hát bài hát ruột dân tộc của mình.
4. Đà Lạt:
Hơn 18h ngày 26/1/2014, chúng tôi đến thăm nhà bạn Lê Quý Sơn(12A1). Gặp nhau, chúng tôi tặng ảnh, đĩa rồi trò chuyện, hỏi thăm hoàn cảnh lẫn nhau rất thân thương. Sau đó, ba chúng tôi cùng nhau đi bộ đến thăm thầy Thân Trọng Sơn(dạy Pháp Văn). Thầy trò gặp nhau trong niềm vui khôn xiết. Chuyện trò một lúc, Quý Sơn mời thầy và hai chúng tôi đến nhà hàng gần nhà Quý Sơn cùng ăn cơm với gia đình. Chúng tôi vừa ăn các món đặc sản, vừa trò chuyện, vừa hát nữa chứ. Con gái Sơn hát bài Dona Dona cùng thầy và Hải thật là hay. Thật là một khung cảnh thân thương, ấm ấp, đầy nghĩa tình.
8h sáng ngày 27/1/2014, ba chúng tôi cùng thầy ăn sáng, uống cafe. Vừa nhâm nhi ly cafe, vừa chuyện trò trong khí trời lành lạnh đầy nắng âm làm rộn ràng chúng tôi. Chia tay thầy và bạn, chúng tôi về chuẩn bị sáng mai về Bảo Lộc.
5. Bảo Lộc
11h ngày 28/1/2014, chúng tôi đến ngôi nhà hai tầng khang trang của bạn Tú(12A1). Gặp nhau trong niềm vui chan chứa tình cảm nơi đất khách quê người. Chúng tôi hàn huyên, tâm sự về những kĩ niệm, về những cách nghĩ tốt đẹp với bạn bè.
Ngày 29/1/2014, chúng tôi chở nhau đi phố chơi, về nhà lại trò chuyện. Gia đình bạn Tú tiếp chúng tôi như người thân khiến chúng tôi thấy thoải mái, tự nhiên như ở nhà mình.
6. Tánh Linh
Hơn 10h, ngày 30/1/2014(30 tết), chúng tôi đến nhà bạn Võ Đăng Tuấn. Lát sau, Thôi cùng vợ đến. Gặp nhau trong niềm hân hoan, tràn trề tình cảm, đặc biệt là lời nhận xét của hai vợ chồng (Tuấn, Thôi):”Thật là quý hóa! Các anh đã rời gia đình trong hoàn cảnh này để đến thăm bạn bè đồng môn, đem lại cho chúng tôi một niềm vui khôn xiết, không nói nên lời”. Chiều, Thôi mời chúng tôi về nhà cùng đón giao thừa.
Sáng 31/1/2014(mồng 1 tết), gặp nhau, chúc nhau những lời tốt đẹp đầu năm Giáp Ngọ. Lời chúc của chúng tôi không khách sáo lấy lệ mà chúng tôi chúc nhau bằng tấm lòng chân thật, quý mên, thân thương.
Sáng 1/2/2014(mồng 2 tết), 9h chúng tôi chia tay nhà Thôi đến nhà Tuấn. Lát sau, hai vợ chồng Thôi đến. Như lời mời, chúng tôi nhập tiệc. Qua lời giới thiệu của Tuấn, chúng tôi chào nhau. Trước sự ân cần của 2 vợ chồng Tuấn và Thôi, chúng tôi vừa ăn vừa uống trong niềm vui hân hoan của những vòng tay thân thương bè bạn đồng môn, của những lời ca ngợi việc làm của nhóm 67-74 mà hai chúng tôi đại diện. Ôi! Thật là hạnh phúc!
7. Long Thành
Khoảng 5h chiều ngày 1/2/2014(mồng 2 tết), chúng tôi đến gia đình bạn Kích tiếp đón. Chúng tôi vừa ăn vừa uống trò chuyện đến khuya, một tình cảm bạn bè thân thương mới xuất hiện.
6h sáng ngày 2/2/2014(mồng 3 tết), ba chúng tôi thuê xe đi Bà Rịa. Đầu tiên đến thăm nhà bạn Sơn(ở Xà Bang) chỉ gặp vợ con Sơn. Chúng tôi tự giới thiệu, thăm hỏi. Chia tay, ba chúng tôi đến thăm nhà bạn Ngụ(10B1, Châu Đức, Ngãi Giao).Vợ Ngụ đón tiếp ân cần và mời chúng tôi ăn cơm trưa xong, bốn chúng tôi lên xe tìm thăm thầy Nguyễn Gia Ứng(Xuyên Mộc, Bìa Rịa-Vũng Tàu). Nhà chỉ có thầy và cô. Qua lời giới thiệu của Hải, thầy trò chúng tôi tâm sự. Nhận quà tặng, thầy nhận diện đồng nghiệp qua ảnh, thầy xúc động mạnh, vừa rơi nước mắt vừa nói:”Thật quý hóa quá! Nay thầy đã 83, nghỉ hưu đã lâu, xa học sinh và ngôi trương Quốc Học thân yêu gần 40 năm, lại được các em cựu học sinh Quốc Học khóa 67-74 rời Huế  vào nam tìm thăm thầy. Thật là nghĩa tình!” Thầy bịn rịn đưa chúng tôi ra về. Hơn tiếng sau, chúng tôi đến nhà bạn Hậu(10B1). Gặp nhau ngỡ ngàng, mừng rỡ, hàn huyên. Chia tay, bốn chúng tôi đến nhà bạn Vinh(12A1, Dầu Dây) lúc 4h chiều. Vợ Vinh đón tiếp chúng tôi bằng bữa cơm thịnh soạn. Vừa ăn vừa nói chuyện thân mật. Vui làm sao! 7 h, chia tay về Trãng Bom nghỉ lại tại nhà chú bà con của Hải.
8. Biên Hòa:
Hơn 10h ngày 3/2/2014, chúng tôi đến nhà thầy Hoàng Chi. Thầy cô tiếp chúng tôi. Thầy nói:”Hơn 40 năm, đây là lần đầu tiên, có cựu học sinh Quốc Học vào tận đây thăm thầy”. Nhận quà, thầy nói:”Quý hóa quá! Cám ơn các em ”.
9. Sài Gòn:
Hơn 9 h ngày 4/2/2104, hai chúng tôi rời Biên Hòa vào Sài Gòn lấy phòng nghỉ ở Bình Tân gần bến xe miền Tây.
10h ngày 5/2/2014, hai chúng tôi dừng xe trước nhà cô Liên(dạy sử địa). Cô mở cửa, mời vào nhà. Chúng tôi tự giời thiệu rồi cô trò tâm sự. Hải vừa quay video clip, vừa hỏi. Cô trả lời rành mạch với nụ cười duyên dáng nở trên môi. Cô còn tặng quyển sách nhỏ cô viết về Quốc Học. Trước khi chia tay, chúng tôi kính mời cô về dự ngày 23/10/2014.
Chúng tôi hướng đến nhà thầy Lê Khắc Cầm, thầy dáng người gầy gầy ngồi trên ghế salon, nghe chúng tôi giới thiệu, thầy mĩm cười chào. Chúng tôi hỏi thăm vài chuyện cũ, có lúc thầy nhớ, có lúc không vì thầy mới qua cơn tai biến.
2h chiều, chúng tôi đến thăm thầy Hông Giữ Lưu và cô Diệu Trang. Thầy cô và chúng tôi trò chuyện vui vẻ. Thầy cô nói chuyện thoải mái, vui cười như đã biết chúng tôi lâu rồi. Đặc biệt, thầy cô nhận lời mời tham dự ngày 23/10/2014.
3h, chúng tôi đến chùa Phổ Quang thăm bạn Lê Văn Hậu(10b3) đang tu với pháp danh Đạt Ma Hưng Hiên. Gặp nhau, hàn huyên một lúc rồi chia tay, lòng thầm cầu nguyện chư Phật gia hộ cho bạn sống thật tự tại. Chúng tôi về cùng người bạn tên Danh(cùng quê với Hải và Hai). Giữa đường, Danh mời vào quán lai rai vài chai bia. Danh vừa uống bia vừa nói:”Hai bạn làm một việc rất hay, rất quý”. Đường đã lên đèn, chúng tôi chia tay.

vohai123

Tổng số bài gửi : 80
Join date : 20/02/2013

Về Đầu Trang Go down

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Empty Kỉ vật Quốc Học

Bài gửi  vohai123 Tue Mar 04, 2014 9:48 am

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 23bd8770-638c-411a-83fc-c9791c502875_zpsf1beb546

vohai123

Tổng số bài gửi : 80
Join date : 20/02/2013

Về Đầu Trang Go down

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Empty Thầy Thân Trọng Sơn tặng thi tập

Bài gửi  vohai123 Tue Mar 04, 2014 9:51 am

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 5f2c95e6-9f88-42d5-9f05-1e68c1c8a912_zps4b7cf7c6

vohai123

Tổng số bài gửi : 80
Join date : 20/02/2013

Về Đầu Trang Go down

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Empty Trường THPT Xuyên Mộc nơi thầy Ứng từng làm Hiệu Phó

Bài gửi  vohai123 Tue Mar 04, 2014 9:56 am

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 96411669-b686-41d5-8f65-6ce3ca9f4e2b_zpsab8a8396

vohai123

Tổng số bài gửi : 80
Join date : 20/02/2013

Về Đầu Trang Go down

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Empty Cà phê Pleiku

Bài gửi  haitho Tue Mar 18, 2014 7:40 am

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 3x8c

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Empty Cà phê Ban Mê

Bài gửi  haitho Tue Mar 18, 2014 7:42 am

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 5a45fe45-695f-43ad-88fc-1beeabb403b6_zpsa91b6d92

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Empty Cà phê Đà Lạt

Bài gửi  haitho Tue Mar 18, 2014 7:45 am

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Nkw4

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Empty Cà phê Biên Hòa

Bài gửi  haitho Tue Mar 18, 2014 7:47 am

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Ikvx

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Empty Cà phê quận 9

Bài gửi  haitho Tue Mar 18, 2014 8:03 am

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 M1qr

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Empty Cà phê Thủ Đức

Bài gửi  haitho Tue Mar 18, 2014 8:06 am

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Ggtm

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Empty Cà phê Bình Tân

Bài gửi  haitho Tue Mar 18, 2014 8:08 am

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 6qf9

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Empty Cà phê vỉa hè Sài Gòn

Bài gửi  haitho Tue Mar 18, 2014 8:11 am

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Cpv7

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Empty Cà phê thư viện Đại Học Huế

Bài gửi  haitho Tue Mar 18, 2014 8:51 am

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Aac478cb-66b8-4427-9e25-0faf526ca01d_zps5581da70

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Empty LY CÀ PHÊ ĐÊ MÊ

Bài gửi  haitho Tue Mar 18, 2014 9:53 am

Đậm đà thay hương vị cà phê
Sắc đen huyền vị đắng tái tê
Bình minh tí tách lòng thanh thản
Ý tứ thi ca hiển hiện về

Mời bạn cùng cất bước dạo chơi
Quán cà phê khắp chốn xin ngồi _
Plei ku Đà lạt Ban mê thuột
Thủ Đức , Đồng nai _nếm vị đời

Sài gòn đô thị chốn ăn chơi
Cà phê nhan nhãn khắp mọi nơi
Vỉa hè ta tạm dừng gót ngọc
Nhắp chút cà phê cho tỉnh người

Có dịp uống cà phê xứ Huế
Chẳng nơi đâu thanh bình như thế
Bên dòng Hương mặc khách trầm ngâm
Giọt cà phê lặng lẽ rớt âm thầm

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Empty Cà phê Tánh Linh

Bài gửi  haitho Wed Mar 19, 2014 8:12 am

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 90ku

Uống cà phê ở Tánh Linh
Dưới vòm cây bạn với mình bên nhau
Ban mai giọt nắng tươi màu
Đậm thơm tình bạn ngọt ngào hương quê

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Ba9v

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Empty Chuyến hành trình đầy tình thân Quốc Học

Bài gửi  haitho Wed Aug 27, 2014 7:54 am

Những tỉnh , thành , quận , huyện, thị trấn , thị xã chúng tôi đã đến :
1, Qui Nhơn _ 2, An Khê _ 3, Pleiku _ 4, Chư sê
5, Ban mê _ 6, Đà Lạt _ 7,Bảo Lộc _ 8, Tánh Linh
9, Bàu Cạn _ 10 , Xà Bang _ 11, Ngãi Giao _ 12, Xuyên Mộc
13 , Long Thành _ 14, Trảng Bom  _ 15, Biên Hòa
16, Bình Tân _ 17, Sài gòn _ 18, Tân Bình _ 19, Thủ Đức
20 , Quận 9 _ 21, Phú Nhuận _ 22, Mỹ Tho
23, Cà Mau  _ 24 , Phú Tân


Được sửa bởi haitho ngày Mon Sep 01, 2014 6:20 am; sửa lần 1.

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Empty Vào Qui Nhơn học trò chào đón

Bài gửi  haitho Fri Aug 29, 2014 9:56 am

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 3227e228-a933-4a21-b7db-fde8b9321197_zps714e3e51

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Hbc9

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Empty Gặp học trò cũ ở An Khê

Bài gửi  haitho Sun Aug 31, 2014 6:04 am

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Mz43


Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 9cjy

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Empty Chư Sê hội ngộ Quốc Học 6774

Bài gửi  haitho Mon Sep 01, 2014 6:18 am

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 899k

Đoàn văn Ngôn 12A3 - Võ Hai 12A3 -Lê Ngọc Dũng 12C - Phan Đồi 12C

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

Đăng - Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về  Phương Nam - Page 4 Empty Re: Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về Phương Nam

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 4 trong tổng số 5 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết