NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
2 posters
Trang 10 trong tổng số 10 trang
Trang 10 trong tổng số 10 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Khó và Dễ
Dễ & Khó , Khó & Dễ
Bươn chải vượt qua nhiều chướng ngại
Mới thấy đời dầu dãi đẹp sao
Mặc dòng kia cuốn chảy ào ào
Bến bờ mê vô tình trôi dạt
Chắt lọc nhiều lời thơ thành tiếng hát
Giũa mài lâu ý chí mới công thành
Hung đồ ai chẳng học nhanh
Của bất nghĩa vơ tay giành dễ thôi
Lòng trọng nghĩa khinh tài ai có được
Trí đại nhân cao muôn trượng xứng tầm
Dễ dàng bộc phát tà tâm
Hằn thù ,sân hận âm thầm trong ta
Biết bao giờ giác vị tha
Trầm luân trong cõi ta bà khổ thay
Ai người tỉnh trong cõi say
Nói thì dễ làm cho hay khó mà
Bươn chải vượt qua nhiều chướng ngại
Mới thấy đời dầu dãi đẹp sao
Mặc dòng kia cuốn chảy ào ào
Bến bờ mê vô tình trôi dạt
Chắt lọc nhiều lời thơ thành tiếng hát
Giũa mài lâu ý chí mới công thành
Hung đồ ai chẳng học nhanh
Của bất nghĩa vơ tay giành dễ thôi
Lòng trọng nghĩa khinh tài ai có được
Trí đại nhân cao muôn trượng xứng tầm
Dễ dàng bộc phát tà tâm
Hằn thù ,sân hận âm thầm trong ta
Biết bao giờ giác vị tha
Trầm luân trong cõi ta bà khổ thay
Ai người tỉnh trong cõi say
Nói thì dễ làm cho hay khó mà
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Thiên Mụ Ảo Mờ
THIÊN MỤ QUA NÉT CỌ TÀI HOA
của Giáo Sư Đồng Khánh Mai Quang Châu
Ai đã gởi hồn thơ vào tranh
Ảo mờ sương nhẹ lướt qua mành
Dòng Hương lay lắc bờ lau biếc
Thiên Mụ khẽ khàng nhịp trống canh
Gió đưa cành liễu tình da diếc
Chuông rền khúc nhạc ý chân thành
Người nơi muôn dặm nào tha thiết
Thanh bình êm ấm chốn ngày xanh
Bài họa của Võ thị Nguyên , Nữ Thành Nội
Nét cọ tài hoa _ một bức tranh
Bóng sương huyền ảo _ liễu buông mành
Hương Giang sóng nhẹ hồi chuông thỉnh
Thiên Mụ dặt dìu nhịp mỏ canh
Gió cuốn lời kinh vang vọng mãi
Mây vờn đỉnh tháp khói xây thành
Tình xa mấy nẻo tình tha thiết
Nghĩa đất Thần Kinh nghĩa mãi xanh
của Giáo Sư Đồng Khánh Mai Quang Châu
Ai đã gởi hồn thơ vào tranh
Ảo mờ sương nhẹ lướt qua mành
Dòng Hương lay lắc bờ lau biếc
Thiên Mụ khẽ khàng nhịp trống canh
Gió đưa cành liễu tình da diếc
Chuông rền khúc nhạc ý chân thành
Người nơi muôn dặm nào tha thiết
Thanh bình êm ấm chốn ngày xanh
Bài họa của Võ thị Nguyên , Nữ Thành Nội
Nét cọ tài hoa _ một bức tranh
Bóng sương huyền ảo _ liễu buông mành
Hương Giang sóng nhẹ hồi chuông thỉnh
Thiên Mụ dặt dìu nhịp mỏ canh
Gió cuốn lời kinh vang vọng mãi
Mây vờn đỉnh tháp khói xây thành
Tình xa mấy nẻo tình tha thiết
Nghĩa đất Thần Kinh nghĩa mãi xanh
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Tình chàng Quốc Học
Nàng và chàng ngồi trong sân trường cũ
Âu yếm mắt nhìn tình tứ quá ai ơi
Mộng đẹp ngày xanh nay rực rỡ hoa đời
Áo chàng trắng và áo em cũng trắng
Ngồi với mái trường , bên trời xanh rợp nắng
Tim yêu thương trầm lắng quá anh ơi
Kỉ niệm đường xưa chung lối gió tơi bời
Còn mãi với chúng mình đến muôn đời anh nhé !
Photo of/by Le Thuy Nguyen Thi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Đóa hoa đời
Mỗi đóa hoa _ một linh hồn nở rộ
Giữa thiên nhiên bát ngát cây đời
Giữa đầm lầy , rét mướt tả tơi
Hay ở chốn đồng khô cỏ cháy
Dù gió dập tuyết vùi vẫn thấy
Sáng bừng lên sắc thắm thương yêu
Hởi thế gian xơ xác tiêu điều
Hãy vun xới hoa đời thơm ngát
Trên những mảnh điêu tàn đổ nát
Hoa phục sinh muôn cánh nở hòa bình
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Mười nghịch lý của cuộc sồng ( Bài phỏng dịch )
MƯỜI NGHỊCH LÝ CỦA CUỘC SỐNG:
Hãy yêu người , dù ai kia ích kỉ
Không biết điều và vô lý đùng đùng
Việc tốt làm bị chê chẳng ngại ngùng
Xong việc lớn sá gì người ngáng trở
Hảo sự hoàn thành chẳng cần được nhớ
Bị tổn thương vẫn sống thẳng thật thà
Rộng nghĩ suy bất chấp gièm pha
Không vì kẻ mạnh , quan tâm người yếu
Chí bền nghiệp lớn dẫu tiêu tan phút chốc
Giúp người dù họ lấy oán trả ân
Sống hết mình trọn đạo nghĩa nhân
Cứ ban tặng ,mặc tình người ghẻ lạnh
Ở đời phải sống chung cùng nghịch cảnh
Chạm va nhiều mới thấm ý huyền vi
Yêu người đi chẳng nuối tiếc gi
Thân tạm gửi chẳng có chi là mãi mãi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Chùm thơ 23/10
Có những cuộc vui Thầy Trò đoàn tụ
Chứa chan tình Sư Đệ nghĩa Đồng môn
Đầy ắp tiếng cười ,rộn rã tâm hồn
Bừng sống tuổi hoa niên ngày thân ái
Bốn mươi năm trước tuổi mười tám
Tứ thập niên tiền thập bát niên
Tuổi này có kẻ thành tiên
Có đứa còn tính thanh niên vẫy vùng
( Bạn đồng môn Quốc Học 6774)
Thầy Cô Quốc Học của chúng tôi
Bảy ,tám ,chín mươi mùa xuân trôi
Tinh thần , trí lực dồi dào lắm
Tinh anh vẫn đầy đủ hơn người
( Thầy Cô của chúng tôi )
Một ngày vui thật mê say
Thầy trò bè bạn ngất ngây tình Trường
Bên nhau hội ngộ thân thương
Nhớ ngày cũ , nhớ mái tường rêu phong
( Một ngày vui Quốc Học )
Thầy Cô cảm thông trò quý yêu mình
Đến dự hội đông đủ thiết tha tình
Một ngày hội ngộ tràn tâm ý
Quốc Học tình thân đáng tôn vinh
( Ngày Trọng Đại )
Chứa chan tình Sư Đệ nghĩa Đồng môn
Đầy ắp tiếng cười ,rộn rã tâm hồn
Bừng sống tuổi hoa niên ngày thân ái
Bốn mươi năm trước tuổi mười tám
Tứ thập niên tiền thập bát niên
Tuổi này có kẻ thành tiên
Có đứa còn tính thanh niên vẫy vùng
( Bạn đồng môn Quốc Học 6774)
Thầy Cô Quốc Học của chúng tôi
Bảy ,tám ,chín mươi mùa xuân trôi
Tinh thần , trí lực dồi dào lắm
Tinh anh vẫn đầy đủ hơn người
( Thầy Cô của chúng tôi )
Một ngày vui thật mê say
Thầy trò bè bạn ngất ngây tình Trường
Bên nhau hội ngộ thân thương
Nhớ ngày cũ , nhớ mái tường rêu phong
( Một ngày vui Quốc Học )
Thầy Cô cảm thông trò quý yêu mình
Đến dự hội đông đủ thiết tha tình
Một ngày hội ngộ tràn tâm ý
Quốc Học tình thân đáng tôn vinh
( Ngày Trọng Đại )
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
góp nhặt
Đường trơn ai chẳng trượt chân
Làm người ai cũng đôi lần sót sai
Tâm từ xả bỏ u hoài
Thứ tha được _cõi trần ai bớt sầu
Ngôn , hành , tư tưởng hài hòa
Con Đường Hạnh Phúc hoan ca sáng ngời
Trí sáng suốt , nói đúng lời
Làm điều hay sẽ sống đời an vui
La vie est une fleur, l'amour en est le miel.( Victor Hugo )
Tình yêu , mật ngọt hoa đời
Mở tim ra đón đất trời nhân gian
Đời mãi xanh , tình óng vàng
Sống thương yêu sẽ chứa chan cõi hồng
Có chốn nương thân để đi về
Mái nhà yêu dấu ngọt ngào ghê
Có người để gởi tình thương mến
Gia đình , nơi hạnh phúc tràn trề
Phúc cho ai cả hai có đủ
Đời tươi vui đắm đuối say mê
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
VÀO ĐẰ NẴNG THĂM CHÁU
Vào Đà Nẵng thăm cu Sam ( cháu ngoại )
Đi xe buýt hãng Sinh Cà Phê
Nằm ngay cửa sổ nhìn rõ ghê
Phong cảnh dọc đường sao chán thế
Con đường nham nhở chẳng thấy mê
Trước tiên qua cánh đồng An Cựu
Qua Truồi về Đá Bạc , Lăng Cô
Chui hầm đèo Hải Vân đường bộ
Nghỉ chân rồi qua cầu Nam Ô
Xe từ từ vòng theo bờ biển
Cảnh mây trời nước biếc sóng xô
Dừng xe đường Bạch Đằng trưa nắng
Qua Cầu Quay theo cháu về nhà
Khu Chung Cư , căn hộ tầng bảy
Nhìn xa xa có núi có sông
Thằng cháu mới vào hơn một tháng
Nay ngỡ ngàng chẳng chịu theo ông
Mẹ đi chợ ở nhà khóc toáng
Suốt ngày bám mẹ có khổ không
Đi xe buýt hãng Sinh Cà Phê
Nằm ngay cửa sổ nhìn rõ ghê
Phong cảnh dọc đường sao chán thế
Con đường nham nhở chẳng thấy mê
Trước tiên qua cánh đồng An Cựu
Qua Truồi về Đá Bạc , Lăng Cô
Chui hầm đèo Hải Vân đường bộ
Nghỉ chân rồi qua cầu Nam Ô
Xe từ từ vòng theo bờ biển
Cảnh mây trời nước biếc sóng xô
Dừng xe đường Bạch Đằng trưa nắng
Qua Cầu Quay theo cháu về nhà
Khu Chung Cư , căn hộ tầng bảy
Nhìn xa xa có núi có sông
Thằng cháu mới vào hơn một tháng
Nay ngỡ ngàng chẳng chịu theo ông
Mẹ đi chợ ở nhà khóc toáng
Suốt ngày bám mẹ có khổ không
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HÀ NỘI KÝ
RA SÔNG
Mở mắt nhìn xa thoáng rộng lòng
Chân trời vẫy gọi , biển chờ mong
Cánh buồm nâu cũ giờ xa khuất
Lữ khách giang đầu vẫn ngóng trông
Tím biếc hoa trôi triều sóng bạc
Hồng quang ánh rọi bãi mênh mông
Gió vờn mát rượi nhành tơ liễu
Nhẹ thả tâm hồn cõi sắc không
ẢNH HOA
Náo nức người đi chụp ảnh hoa
Tím , hồng , vàng , đỏ , trắng , xanh lơ
Khen ai khéo tạo không gian đẹp
Lạc lối vào đây ngỡ cõi mơ
Mình tôi dạo bước để tìm thơ
Chẳng thấy hoa kia nở nụ chờ
Thôi nhé , trách chi chàng lãng tử
Thả hồn hoang dại chốn nguyên sơ
VƯỜN HỒNG
Vườn hồng bên bãi sông Hồng
Chan hòa nắng gió mênh mông dặm dài
Màu tươi thắm chẳng nhạt phai
Đất trời lồng lộng , trang đài nét hoa
NHÀ THỜ
Bức tường đá trải hai thế kỷ
Tiếng chuông đồng rền rĩ thời gian
Dòng thế sự lắm đa đoan
Còn trơ dạ sắt gan vàng nơi đây
Đất Hà Nội rồng mây tụ hội
Người Đông Tây trao đổi văn minh
Mệnh danh thành phố Hòa Bình
Thánh đường nâng đỡ niềm tin Cõi Trời
Tôi , ngoại đạo , chơi vơi trước cổng
Bên Đức Bà , lòng bỗng nao nao
Nghĩa tình nhân loại dạt dào
Phục Sinh đại lễ xôn xao đến rồi
CHÈ CHÉN
Vỉa hè Hà Nội thảnh thơi ngồi
Chè Thái đậm đà nhấp chén thôi
Ngắm cảnh xe qua như nước chảy
Nhìn người đi lại tựa bèo trôi
Lắng nghe đàm thoại nhiều trăn trở
Mới rõ tình đời lắm khúc nôi
Gạt bỏ ngoài tai lời thế tục
Một mình cười mỉm , nhớ xa xôi
THÁP BÚT
Tháp Bút xây trên núi Độc Tôn
Nhắc người nên võ luyện , văn ôn
Ngọc Sơn , đền cổ bên Hoàn Kiếm
Thê Húc , tiểu kiều cạnh vũ môn
Danh sĩ Bắc hà * lưu khí phách
Thi nhân xứ Huế ** lạc tâm hồn
Đến đây , trầm lắng dòng suy tưởng
Kỷ niệm yêu thương cứ dập dồn
* Nguyễn Văn Siêu
** Hải Văn
NGẮM SÔNG
Giữa trời lồng lộng gió yên hà
Bãi đá sông Hồng đón khách xa
Phiêu lãng bóng mây vờn mái tóc
Dịu êm hơi nước mát làn da
Trường giang uốn lượn dòng quang đãng
Cầu mới bắc ngang dáng thướt tha
Cỏ nội hoa đồng hương ngát tỏa
Động lòng cô lữ nhớ quê nhà
CỐ TRI
Ra Bắc chuyến này ngộ cố tri
Bác Đằng trường Mỏ rất uy nghi
Đã cùng công tác vùng Đông Bắc
Xướng họa thơ Đường cũng lắm khi
Cảnh đẹp Tây Hồ , huynh dưỡng lão
Đất trời Hương Ngự , đệ li bì
Gặp nhau , tình cảm thêm bền vững
Kỷ niệm tao phùng sẽ khắc ghi
THĂM CÚN
Ông ra Hà Nội ghé thăm con
Nhỏ cún giờ đây đã mập tròn
Xa mặt cách lòng , thôi quấn quýt
To hình lớn xác , hết lon ton
Một mình quanh quẩn trên sân thượng
Mong ngóng chủ nhân đến mỏi mòn
Thỉnh thoảng ra vườn hoa dạo mát
Tối thì trong góc ngủ say ngon
Trang 10 trong tổng số 10 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Similar topics
» Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về Phương Nam
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» XIN GIỚI THIỆU MỘT TRANG QUỐC HỌC 6774
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
» THƠ HAY by PHAN NHƯ ( bút danh của thầy CHẠY)
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» XIN GIỚI THIỆU MỘT TRANG QUỐC HỌC 6774
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
» THƠ HAY by PHAN NHƯ ( bút danh của thầy CHẠY)
Trang 10 trong tổng số 10 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin