LỤC BÁT VỚI BẠN VÀNG
3 posters
Trang 1 trong tổng số 5 trang
Trang 1 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
LỤC BÁT VỚI BẠN VÀNG
NHỚ ĐOÀN CHUẨN TỪ LINH
Vẫn ưa Đoàn Chuẩn Từ Linh
Một mình mình hát một mình mình nghe
Này Thu Quyến Rủ đê mê
Nhớ người con gái tóc thề dấu yêu
Này đây Lá Đổ Muôn Chiều
Tình đang dở để lại nhiều đắng cay
Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay
Tìm duyên theo những tháng ngày qua nhanh
Chỉ còn lại Tà Áo Xanh
Thời trai trẻ thoáng mong manh như là...
Vẫn ưa Đoàn Chuẩn Từ Linh
Một mình mình hát một mình mình nghe
Này Thu Quyến Rủ đê mê
Nhớ người con gái tóc thề dấu yêu
Này đây Lá Đổ Muôn Chiều
Tình đang dở để lại nhiều đắng cay
Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay
Tìm duyên theo những tháng ngày qua nhanh
Chỉ còn lại Tà Áo Xanh
Thời trai trẻ thoáng mong manh như là...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
người bạn facebook Trần Văn Vinh
Người bạn trên Face Văn Vinh Trần
Cuộc đời từng trải biết bao lần
Lăn lóc phong trần nơi đất khách
Cất bước xa quê chẳng ngại ngần
Thạo thông nghề võ phải dấn thân
Tâm hồn thanh thoát vẫn văn nhân
Giao lưu tứ hải giai huynh đệ
Nam nhi chưa thỏa chí tang bồng
Cuộc đời từng trải biết bao lần
Lăn lóc phong trần nơi đất khách
Cất bước xa quê chẳng ngại ngần
Thạo thông nghề võ phải dấn thân
Tâm hồn thanh thoát vẫn văn nhân
Giao lưu tứ hải giai huynh đệ
Nam nhi chưa thỏa chí tang bồng
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
thương nghiệp nhà nông
Bây giờ cấy lúa trồng khoai
Được mùa mất giá thiệt hoài phí công
Nghĩ mà thương nghiệp nhà nông
Quanh năm vất vả vẫn không thể giàu
Tấc lòng viết vội đôi câu
Vô đề và cứ gọi nhầu là thơ
Dù cho mất giá được mùa
Thì thơ cũng chỉ trò đùa vui thôi...
Được mùa mất giá thiệt hoài phí công
Nghĩ mà thương nghiệp nhà nông
Quanh năm vất vả vẫn không thể giàu
Tấc lòng viết vội đôi câu
Vô đề và cứ gọi nhầu là thơ
Dù cho mất giá được mùa
Thì thơ cũng chỉ trò đùa vui thôi...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
người bạn Facebook Ban Sou Vay
Thi sĩ đồng quê Ban Sou Vay
Thật thà mộc mạc ý vơi đầy
Lục bát thạo thành ngôn ngữ Việt
Xa quê vẫn giữ mãi hồn Hoa
Nhà thơ doanh nghiệp Ban Sou Vay
Chúc anh năm mới chóng phát tài
Từ Huế gởi lời vào Thủ Đức
Nhớ mong thi hữu suốt đêm ngày
Anh Ban đáp lời:
Cám ơn anh bạn phương xa
Kết tình bạn hữu tuổi già có nhau
Mình là nguyên chất máu Tàu
Nhưng chơi bạn Việt vần giàu tâm giao
Đời luôn thêm bạn quí sao
Khó tìm tri kỷ hiểu nhau thật lòng
Cuộc đời có có không không
Được cười được hát còn mong đợi gì
Hôm nay vui thích lạ kỳ
kinh doanh mở quán tập đi khác nghề
Sẵn sàng nhận tiếng khen chê
Luôn luôn học hỏi Mã về thành công
Ngày xưa ba má chờ mong
Giờ mình thề hẹn quyết không phụ lòng.
Thật thà mộc mạc ý vơi đầy
Lục bát thạo thành ngôn ngữ Việt
Xa quê vẫn giữ mãi hồn Hoa
Nhà thơ doanh nghiệp Ban Sou Vay
Chúc anh năm mới chóng phát tài
Từ Huế gởi lời vào Thủ Đức
Nhớ mong thi hữu suốt đêm ngày
Anh Ban đáp lời:
Cám ơn anh bạn phương xa
Kết tình bạn hữu tuổi già có nhau
Mình là nguyên chất máu Tàu
Nhưng chơi bạn Việt vần giàu tâm giao
Đời luôn thêm bạn quí sao
Khó tìm tri kỷ hiểu nhau thật lòng
Cuộc đời có có không không
Được cười được hát còn mong đợi gì
Hôm nay vui thích lạ kỳ
kinh doanh mở quán tập đi khác nghề
Sẵn sàng nhận tiếng khen chê
Luôn luôn học hỏi Mã về thành công
Ngày xưa ba má chờ mong
Giờ mình thề hẹn quyết không phụ lòng.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Người bạn facebook Nguyễn Đức Kim Long
Thi / Nhạc / Ca sĩ Bút Lông Kim
Bao điều lắng đọng ở trong tim
Nội tâm cả biển trời xao xuyến
Một mình đi tìm lẽ vi huyền
Nụ cười , gọng nói thật là duyên
ĐÀN , HÁT , NGÂM THƠ rất diệu huyền
Bay bỗng chín tầng mây cao vút
Dìu dặt mê say khúc ngọc tuyền
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
chán
Những gì mắt thấy tai nghe
Trong vòng kiểm duyệt ngoài lề giới nghiêm
Biết là bức xúc nỗi niềm
Với phường bá đạo nên điềm tĩnh thôi
Học Bồ tát : Mặc như lôi !!
Trong vòng kiểm duyệt ngoài lề giới nghiêm
Biết là bức xúc nỗi niềm
Với phường bá đạo nên điềm tĩnh thôi
Học Bồ tát : Mặc như lôi !!
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Ý niệm buồn
Lang thang trên Ý niệm buồn
Biết mình là bóng từ nguồn sơ sinh
Kiếm tìm trong Dục lạc kinh
Nhận ra hạnh phúc khi bình minh lên
Bên trời một góc lãng quên
Giở Biên niên sử có tên một người
Quanh năm suốt tháng mỉm cười
Ai không hiểu ngỡ biếng lười vô tâm...
Biết mình là bóng từ nguồn sơ sinh
Kiếm tìm trong Dục lạc kinh
Nhận ra hạnh phúc khi bình minh lên
Bên trời một góc lãng quên
Giở Biên niên sử có tên một người
Quanh năm suốt tháng mỉm cười
Ai không hiểu ngỡ biếng lười vô tâm...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
khai bút 2014
Đọc lại bài Khai bút 2014
Dốc cạn chén đời đêm trừ tịch
Ngó lại tuổi mình chạm sáu mươi
Sắp hết chiều quay vòng biến dịch
Thế gian xin chốt chuyện khóc cười
Gõ cửa càn khôn mong tái ngộ
Lạy tạ đất trời trót sinh ta
Bát ngát đường bay dù tuyệt lộ
Mênh mang lối rẻ giữa ngân hà
Nhủ thầm đương lúc giờ Nguyên đán
Lắng lòng để tống cựu nghinh tân
Khấn nguyện đầu năm mong giải hạn
Mình ta cạn tiếp chén phong trần...
Dốc cạn chén đời đêm trừ tịch
Ngó lại tuổi mình chạm sáu mươi
Sắp hết chiều quay vòng biến dịch
Thế gian xin chốt chuyện khóc cười
Gõ cửa càn khôn mong tái ngộ
Lạy tạ đất trời trót sinh ta
Bát ngát đường bay dù tuyệt lộ
Mênh mang lối rẻ giữa ngân hà
Nhủ thầm đương lúc giờ Nguyên đán
Lắng lòng để tống cựu nghinh tân
Khấn nguyện đầu năm mong giải hạn
Mình ta cạn tiếp chén phong trần...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
cạn chén tình
Một hôm ngồi chén cùng bè bạn
Chợt nghĩ bâng quơ những chén tình
Đã dưỡng nuôi ta qua thời vận
Chén cơm mẹ đút thưở nguyên trinh
Chén trà đậm nhạt ngày ba bận
Chén chè ăn vặt tuổi học sinh
Chén rượu thanh niên khi vừa lớn
Chén thù chén tạc thú phiêu linh
Chén mắm ngày mưa thơm lừng lựng
Ấm áp cùng sum họp gia đình
Chén thuốc vợ chăm nom ngày bệnh
Cho đời thắp sáng mãi bình minh
Còn những chén nào chưa giữ trọn
Giúp ta bày tỏ nỗi lòng mình...
Chợt nghĩ bâng quơ những chén tình
Đã dưỡng nuôi ta qua thời vận
Chén cơm mẹ đút thưở nguyên trinh
Chén trà đậm nhạt ngày ba bận
Chén chè ăn vặt tuổi học sinh
Chén rượu thanh niên khi vừa lớn
Chén thù chén tạc thú phiêu linh
Chén mắm ngày mưa thơm lừng lựng
Ấm áp cùng sum họp gia đình
Chén thuốc vợ chăm nom ngày bệnh
Cho đời thắp sáng mãi bình minh
Còn những chén nào chưa giữ trọn
Giúp ta bày tỏ nỗi lòng mình...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Nhàn nơi cửa chợ
Rừng núi bây giờ đều có dấu
Chân người dẩm nát hết cỏ cây
Nên chẳng còn đâu nơi ẩn náu
Thôi đành ở lại phố phường đây
Sáng ra đường sá đầy xe cộ
Thiên hạ đua nhau lót dạ dày
Bún cháo mì xôi cao lầu phở
Lao xao cười nói giọng tỉnh say
Có kẻ phởn phơ cùng ly sữa
Có người trầm mặc cốc cà phê
Đốt thuốc phì hơi cùng khói bụi
Thời sự luận bàn chuyện gió mây
Ở lại phố phường nghe cũng thích
Ngồi nhìn thiên hạ thấy cũng hay
Ẩn sĩ lấy nhà mình làm đích
Miễn được an vui với tháng ngày...
Chân người dẩm nát hết cỏ cây
Nên chẳng còn đâu nơi ẩn náu
Thôi đành ở lại phố phường đây
Sáng ra đường sá đầy xe cộ
Thiên hạ đua nhau lót dạ dày
Bún cháo mì xôi cao lầu phở
Lao xao cười nói giọng tỉnh say
Có kẻ phởn phơ cùng ly sữa
Có người trầm mặc cốc cà phê
Đốt thuốc phì hơi cùng khói bụi
Thời sự luận bàn chuyện gió mây
Ở lại phố phường nghe cũng thích
Ngồi nhìn thiên hạ thấy cũng hay
Ẩn sĩ lấy nhà mình làm đích
Miễn được an vui với tháng ngày...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
nhớ
Vẫn còn đó những gì ta yêu
Từ dòng sông,cây cầu,ngỏ phố
Nhưng đã khác mỗi sớm mỗi chiều
Những con người đi về ở đó
Ta lặng thầm vừa đi vừa ngó
Dáng ai ngồi sau bức tường rêu
Tiếng ai cười trong ngôi đền cổ
Sao lạ lùng một nỗi hoang liêu
Biển vẫn xanh sóng vẫn lên triều
Xưa mênh mông bay giờ hoá nhỏ
Có phải đâu người tắm quá nhiều
Hay thiếu em trùng khơi ngừng thở
Dù không em trong ta vẫn có
Em vụt bay như một cánh diều
Đứa trẻ trong ta vườn theo gió
Đứng giữa trời lạnh một tiếng kêu...
Từ dòng sông,cây cầu,ngỏ phố
Nhưng đã khác mỗi sớm mỗi chiều
Những con người đi về ở đó
Ta lặng thầm vừa đi vừa ngó
Dáng ai ngồi sau bức tường rêu
Tiếng ai cười trong ngôi đền cổ
Sao lạ lùng một nỗi hoang liêu
Biển vẫn xanh sóng vẫn lên triều
Xưa mênh mông bay giờ hoá nhỏ
Có phải đâu người tắm quá nhiều
Hay thiếu em trùng khơi ngừng thở
Dù không em trong ta vẫn có
Em vụt bay như một cánh diều
Đứa trẻ trong ta vườn theo gió
Đứng giữa trời lạnh một tiếng kêu...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
tiếu lâm
Kể chuyện tiếu lâm toàn đực rựa
Niềm vui tưởng trọn vẹn giữa đời
Ai ngờ có chị em tham dự
Trận cười còn khoái trá gấp đôi
Một kiểu nhàn đàm sau buổi họp
Khi ngồi tranh thủ phút giải lao
Một cách phớt lờ bao phức tạp
Hài hoà nghiêm túc với tào lao...
Niềm vui tưởng trọn vẹn giữa đời
Ai ngờ có chị em tham dự
Trận cười còn khoái trá gấp đôi
Một kiểu nhàn đàm sau buổi họp
Khi ngồi tranh thủ phút giải lao
Một cách phớt lờ bao phức tạp
Hài hoà nghiêm túc với tào lao...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Hẹn về với Huế
Hẹn sẽ về Festival Huế
Đêm mở màn ở cửa Ngọ môn
Ta gặp nhau trước Văn lâu nhé
Nhìn dòng Hương thao thức bồn chồn
Ngắm Tràng tiền sắc màu diễn lệ
Sáng lung linh từ lúc hoàng hôn
Nghe chuông chùa vọng từ Diệu đế
Thắp từ bi trong mỗi linh hồn
Hẹn sẽ về Festival Huế
Họp bạn bè ở Vĩ dạ thôn
Ăn cơm hến bánh bèo chè bắp
Lá trúc che ngang...biết có còn ?
Ghé Kim Long chơi miền phủ đệ
Vào nội thành thăm chốn vương tôn
Hẹn bâng quơ đôi lời như thế
Đến ngày đi có được vuông tròn...
.
Đêm mở màn ở cửa Ngọ môn
Ta gặp nhau trước Văn lâu nhé
Nhìn dòng Hương thao thức bồn chồn
Ngắm Tràng tiền sắc màu diễn lệ
Sáng lung linh từ lúc hoàng hôn
Nghe chuông chùa vọng từ Diệu đế
Thắp từ bi trong mỗi linh hồn
Hẹn sẽ về Festival Huế
Họp bạn bè ở Vĩ dạ thôn
Ăn cơm hến bánh bèo chè bắp
Lá trúc che ngang...biết có còn ?
Ghé Kim Long chơi miền phủ đệ
Vào nội thành thăm chốn vương tôn
Hẹn bâng quơ đôi lời như thế
Đến ngày đi có được vuông tròn...
.
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Chiêm ba0
Làm sao tái tạo được chiêm bao
Để gặp người thân ở chốn nào
Giấc ngủ đêm qua còn vương vấn
Tỉnh dậy thần thờ những ước ao...
Làm sao tôi biết phải làm sao
Tái tạo chiêm bao để bước vào
Chốn ấy hình như thân thiện lắm
Gặp tôi ai cũng vẫy tay chào...
Lắm khi muốn vượt qua cõi thực
Lạc vào cõi ảo để tiêu dao
Quay ngược thời gian về Thái cực
Kiếp người sẽ thú vị biết bao...
Để gặp người thân ở chốn nào
Giấc ngủ đêm qua còn vương vấn
Tỉnh dậy thần thờ những ước ao...
Làm sao tôi biết phải làm sao
Tái tạo chiêm bao để bước vào
Chốn ấy hình như thân thiện lắm
Gặp tôi ai cũng vẫy tay chào...
Lắm khi muốn vượt qua cõi thực
Lạc vào cõi ảo để tiêu dao
Quay ngược thời gian về Thái cực
Kiếp người sẽ thú vị biết bao...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Biết đâu nguồn cội
Cội nguồn có ý nghĩa chi
Mà sao ai cũng hết đi lại về
Dù xa muôn dặm vẫn thề
Có ngày trở lại để nghe lòng mình
Vang len tiếng nói nghĩa tình
Từ nơi chốn đã khai sinh mỗi người
Cho ta tiếng khóc giọng cười
Hăng say thông tuệ biếng lười ngu si
Cội nguồn có ý nghĩa chi..
Mà sao ai cũng hết đi lại về
Dù xa muôn dặm vẫn thề
Có ngày trở lại để nghe lòng mình
Vang len tiếng nói nghĩa tình
Từ nơi chốn đã khai sinh mỗi người
Cho ta tiếng khóc giọng cười
Hăng say thông tuệ biếng lười ngu si
Cội nguồn có ý nghĩa chi..
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Buồn by Cao Kim Chi
BUỒN
Ở đây buồn chất lên buồn
Sầu đong đưa nhịp theo nguồn phiêu lưu
Trở mình dừng gót lãng du
Hái cây hoang dại mùa thu trên miền
Bây giờ vùng nhớ xô nghiêng
Trong tôi còn lại tay tiên lã mềm
Ở đây tiếp đỉnh ê chề
Còn hơn lạc lõng nẽo về mất tăm
Ở đây buồn nhớ âm thầm
Vết hằn trơ đá nghìn năm cúi đầu
Ở đây chất giọt lệ sầu
Kết thành vương miện nhiều màu trôi xa
Ưu tư trĩu nặng phù sa
Mưa đem điệu nhớ đi qua thác chờ
Ở đây nồng
ấm bơ vơ
Tay sông dài nỗi mù mờ tuyết hương
Cao Kim Chi
Khi buồn lòng bổng lắng sâu ,
thẩn thờ nhìn nước qua cầu trôi xuôi ,
ngây thơ mộng đẹp tan rồi ,
hởi ôi lá rụng tơi bời ven sông
Haitho
Ở đây buồn chất lên buồn
Sầu đong đưa nhịp theo nguồn phiêu lưu
Trở mình dừng gót lãng du
Hái cây hoang dại mùa thu trên miền
Bây giờ vùng nhớ xô nghiêng
Trong tôi còn lại tay tiên lã mềm
Ở đây tiếp đỉnh ê chề
Còn hơn lạc lõng nẽo về mất tăm
Ở đây buồn nhớ âm thầm
Vết hằn trơ đá nghìn năm cúi đầu
Ở đây chất giọt lệ sầu
Kết thành vương miện nhiều màu trôi xa
Ưu tư trĩu nặng phù sa
Mưa đem điệu nhớ đi qua thác chờ
Ở đây nồng
ấm bơ vơ
Tay sông dài nỗi mù mờ tuyết hương
Cao Kim Chi
Khi buồn lòng bổng lắng sâu ,
thẩn thờ nhìn nước qua cầu trôi xuôi ,
ngây thơ mộng đẹp tan rồi ,
hởi ôi lá rụng tơi bời ven sông
Haitho
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
tắm biển
Mùa hè thích nhất chỗ ni
Sáng lao xao hát
Chiều rì rầm ru
Dầm mình trong nước
Ngất ngư
Hiểu ra thương hải
Cũng như tang điền
Cõi trần nào khác cõi tiên...
Sáng lao xao hát
Chiều rì rầm ru
Dầm mình trong nước
Ngất ngư
Hiểu ra thương hải
Cũng như tang điền
Cõi trần nào khác cõi tiên...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
chí tang bồng
Không là chim sợ chi gãy cánh
Chẳng là mây e gì lẻ loi
Tôi vẫn đi giữa đời ấm lạnh
Ngại đôi chân chỉ biết đứng ngồi
Dù có chậm những nơi chưa tới
Chân còn đi rồi sẽ tương phùng
Miễn trong ta nuôi lòng chờ đợi
Ắt đến ngày ngựa hí buồm rung
Xin đừng trách nếu tôi lỗi hẹn
Gót tang bồng chưa đủ cơ duyên
Ai dám hứa đời mình hoá bến
Đón và đưa hết mọi con thuyền.
Chẳng là mây e gì lẻ loi
Tôi vẫn đi giữa đời ấm lạnh
Ngại đôi chân chỉ biết đứng ngồi
Dù có chậm những nơi chưa tới
Chân còn đi rồi sẽ tương phùng
Miễn trong ta nuôi lòng chờ đợi
Ắt đến ngày ngựa hí buồm rung
Xin đừng trách nếu tôi lỗi hẹn
Gót tang bồng chưa đủ cơ duyên
Ai dám hứa đời mình hoá bến
Đón và đưa hết mọi con thuyền.
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Ngày Sách Việt Nam , 21/4
Đặt ra ngày sách Việt nam
Hỏi xem nhà nước định làm cái chi
Bây giờ tuổi trẻ,thiếu nhi
Chỉ ham lướt web thích gì sách đâu
Vốn tôi mê sách hàng đầu
Trong khi con cháu quay đầu chào thua
Hiện nay sách chịu mất mùa
Tương lai sách hoá trò đùa vô duyên???
Hỏi xem nhà nước định làm cái chi
Bây giờ tuổi trẻ,thiếu nhi
Chỉ ham lướt web thích gì sách đâu
Vốn tôi mê sách hàng đầu
Trong khi con cháu quay đầu chào thua
Hiện nay sách chịu mất mùa
Tương lai sách hoá trò đùa vô duyên???
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Trang 1 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Similar topics
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» HIÊN TRÀ ( tập thơ)
» THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
» THƠ TRÊN MẶT SÁCH (FACEBOOK)
» Fesstival Huế 2014 và Quốc Học 6774
» HIÊN TRÀ ( tập thơ)
» THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
» THƠ TRÊN MẶT SÁCH (FACEBOOK)
» Fesstival Huế 2014 và Quốc Học 6774
Trang 1 trong tổng số 5 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin