LỤC BÁT VỚI BẠN VÀNG
3 posters
Trang 5 trong tổng số 5 trang
Trang 5 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Tìm thơ
Ngồi đăm chiêu suốt mấy giờ
Mong tìm kiếm một tứ thơ đang đời
Vẫn chưa hé được nửa lời
Chỉ nghe nhịp gấp trong hơi thở mình...
Xưa nay cảm hứng thình lình
Lai vô ảnh khứ vô hình , biết đâu
Thời gian vốn dĩ không màu
Nhanh hay chậm trước hay sau , tuỳ người...
Ngoài kia cây lá xanh tươi
Bằng lăng tím , phượng đỏ ngời sắc hoa
Trái tim ta nắng chói loà
Mùa hè gọi bỗng chan hoà ý thơ...
Mong tìm kiếm một tứ thơ đang đời
Vẫn chưa hé được nửa lời
Chỉ nghe nhịp gấp trong hơi thở mình...
Xưa nay cảm hứng thình lình
Lai vô ảnh khứ vô hình , biết đâu
Thời gian vốn dĩ không màu
Nhanh hay chậm trước hay sau , tuỳ người...
Ngoài kia cây lá xanh tươi
Bằng lăng tím , phượng đỏ ngời sắc hoa
Trái tim ta nắng chói loà
Mùa hè gọi bỗng chan hoà ý thơ...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
tiễn học trò ra trường
Lại thêm một lứa trưởng thành
Bắt đầu chuẩn bị cuộc ...hành quân xa
Từ nay tạm biệt mái nhà
Nơi gần gũi với mẹ cha hằng ngày
Từ nay hết gặp cô thầy
Xa trường lớp tuổi thơ ngây học trò
Từ nay khép lại mộng mơ
Cùng bè bạn lội sang bờ ...lợi danh...
Lại thêm một lứa trưởng thành
Sớm hay muộn , chậm hay nhanh , cũng rồi...
Ngoài kia cánh cửa cuộc đời
Đang mở rộng để gọi mời các em..
Bắt đầu chuẩn bị cuộc ...hành quân xa
Từ nay tạm biệt mái nhà
Nơi gần gũi với mẹ cha hằng ngày
Từ nay hết gặp cô thầy
Xa trường lớp tuổi thơ ngây học trò
Từ nay khép lại mộng mơ
Cùng bè bạn lội sang bờ ...lợi danh...
Lại thêm một lứa trưởng thành
Sớm hay muộn , chậm hay nhanh , cũng rồi...
Ngoài kia cánh cửa cuộc đời
Đang mở rộng để gọi mời các em..
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Thức Tỉnh
Không mê đắm chẳng chán chường
Mỗi ngày cuộc sống bình thường trôi qua
Bình minh mai sớm chói loà
Nhìn trong nắng thấy ngàn hoa mỉm cười
Nhủ lòng luôn giữ hồng tươi
Còn chia sớt với bao người chung quanh
Lắm khi cứ nghĩ không đành
Những điều hoang tưởng đã thành lời ru
Dối lừa hoá nếp suy tư
Khi quyền lực khởi phát từ ma vương...
Không mê đắm chẳng chán chường
Thong dong ta mở con đường chim bay !
Mỗi ngày cuộc sống bình thường trôi qua
Bình minh mai sớm chói loà
Nhìn trong nắng thấy ngàn hoa mỉm cười
Nhủ lòng luôn giữ hồng tươi
Còn chia sớt với bao người chung quanh
Lắm khi cứ nghĩ không đành
Những điều hoang tưởng đã thành lời ru
Dối lừa hoá nếp suy tư
Khi quyền lực khởi phát từ ma vương...
Không mê đắm chẳng chán chường
Thong dong ta mở con đường chim bay !
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
CẢM THÁN NGÀY HÈ
Ức Trai xưa có ngày hè
Nhìn hoa lựu thắm ngắm bè sen tươi
Làng xa xao động tiếng người
Lầu chiều hợp tấu một trời cầm ve...
Ta nay cũng có ngày hè
Nắng rang cùng với bụi xe ngập đường
Dù thèm làm khách muôn phương
Vẫn quanh quẩn với xó giường ẩn tu...
Nhìn hoa lựu thắm ngắm bè sen tươi
Làng xa xao động tiếng người
Lầu chiều hợp tấu một trời cầm ve...
Ta nay cũng có ngày hè
Nắng rang cùng với bụi xe ngập đường
Dù thèm làm khách muôn phương
Vẫn quanh quẩn với xó giường ẩn tu...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
MỘT CHUYẾN LÃNG DU
HÀ NỘI
1,
Nghỉ chân ngồi dưới tượng đài
Nhìn lên vua Lý vươn dài trời xanh
Nghìn năm lừng lẫy uy danh
Đất Thăng Long đã tái sanh bao lần
Về sau dù chuộng thánh thần
Kinh đô sơ thủy trong ngần Phật tâm
Trong tôi còn vọng diệu âm
Rồng bay hổ phục vang ngâm thơ thiền
"Cư trần lạc đạo ...tuỳ duyên..."...
2,
Món ngon Hà Nội có gì ?
Khi xa mùi vị còn ghi trong lòng !
Một chầu Chả cá Thăng Long
Thay lời kết thúc những dòng thẩn thơ...
3,
Xa xa thấp thoáng Tháp Rùa
Hồ Gươm vừa lạ lại vừa thân quen
Có ai nhớ có ai quên
Qua cầu Thê Húc vào đền Ngọc Sơn
Đài Nghiên Tháp Bút đã mòn
Thần Siêu Thánh Quát có còn đâu đây ?
Cùng ta mở một cuộc say !!!
4,
Về Hà Nội dẫu thế nào
Cũng vào Văn Miếu nghiêng chào tiền nhân
Nghìn năm từ thưở Lý Trần
Đến thời Lê , Nguyễn rất gần chúng ta
Hiền tài : nguyên khí quốc gia
Lời xưa vang vọng thiết tha đến giờ
Lẽ nào con cháu làm ngơ !!!
5,
Hồ Tây sóng nước lững lờ
Nhìn chiều xuống đứng bên bờ lặng thinh
Vào chùa Trấn Quốc nghe kinh
Cây bồ đề gợi bóng hình Như lai
Nghìn năm biết mấy dặm dài
Giang sơn vẫn lắng đọng hoài tiếng chuông...
6,
HẢI DƯƠNG
Hải Dương có bánh đậu xanh
Vốn là đặc sản nổi danh xưa rày
Có duyên gặp gỡ chốn đây
Gửi anh vài gói tận tay làm quà
Bánh này uống với nước trà
Vừa ăn vừa thấy đậm đà thơm ngon
Dù cho sông cạn đá mòn
Bao giờ còn bánh vẫn còn Hải Dương...
QUẢNG NINH
Hạ Long , Bãi Cháy dạo chơi
Cầu treo , đường phố đất trời thênh thang
Du thuyền sóng nước mênh mang
Quen mà lạ , ngỡ như đang bềnh bồng...
LAO KAY _ SA PA
1,Hình như đến với Sa Pa
Ngỡ quen mà lạ ngỡ xa mà gần
Rộn ràng theo những bước chân
Bao giờ cũng thấy như lần đầu tiên
Lên đây hoá giải ưu phiền
Nhìn thiên hạ khắp mọi miền ngao du...
2,
Hàm Rồng muốn đến tận nơi
Phải qua hai cánh cổng trời mới mong
Lên đây ngõ ngách lòng vòng
Hoa đào chưa kịp trổ bông đón chào
Cỏ xanh lá biếc thì thào
Dường như hỏi bạn chốn nào tới đây
Ta nhìn cảnh vật trời mây
Mơ Từ Thức chắp cánh bay lên trời...
3,
Trước khi từ biệt Sa Pa
Bữa ăn cuối , bạn với ta cùng ngồi
Rượu Hơ mông đã rót rồi
Nào nâng cốc để nói lời chia tay...
4,
Về Lào Cai đợi chuyến tàu
Ghé Hà Khẩu ngó qua cầu bên kia
Hai bờ sóng nước Nậm Thi
Nỗi niềm chi với kẻ đi người về !!!
KẾT THÚC CUỘC HÀNH TRÌNH
1,
Nghỉ chân ngồi dưới tượng đài
Nhìn lên vua Lý vươn dài trời xanh
Nghìn năm lừng lẫy uy danh
Đất Thăng Long đã tái sanh bao lần
Về sau dù chuộng thánh thần
Kinh đô sơ thủy trong ngần Phật tâm
Trong tôi còn vọng diệu âm
Rồng bay hổ phục vang ngâm thơ thiền
"Cư trần lạc đạo ...tuỳ duyên..."...
2,
Món ngon Hà Nội có gì ?
Khi xa mùi vị còn ghi trong lòng !
Một chầu Chả cá Thăng Long
Thay lời kết thúc những dòng thẩn thơ...
3,
Xa xa thấp thoáng Tháp Rùa
Hồ Gươm vừa lạ lại vừa thân quen
Có ai nhớ có ai quên
Qua cầu Thê Húc vào đền Ngọc Sơn
Đài Nghiên Tháp Bút đã mòn
Thần Siêu Thánh Quát có còn đâu đây ?
Cùng ta mở một cuộc say !!!
4,
Về Hà Nội dẫu thế nào
Cũng vào Văn Miếu nghiêng chào tiền nhân
Nghìn năm từ thưở Lý Trần
Đến thời Lê , Nguyễn rất gần chúng ta
Hiền tài : nguyên khí quốc gia
Lời xưa vang vọng thiết tha đến giờ
Lẽ nào con cháu làm ngơ !!!
5,
Hồ Tây sóng nước lững lờ
Nhìn chiều xuống đứng bên bờ lặng thinh
Vào chùa Trấn Quốc nghe kinh
Cây bồ đề gợi bóng hình Như lai
Nghìn năm biết mấy dặm dài
Giang sơn vẫn lắng đọng hoài tiếng chuông...
6,
HẢI DƯƠNG
Hải Dương có bánh đậu xanh
Vốn là đặc sản nổi danh xưa rày
Có duyên gặp gỡ chốn đây
Gửi anh vài gói tận tay làm quà
Bánh này uống với nước trà
Vừa ăn vừa thấy đậm đà thơm ngon
Dù cho sông cạn đá mòn
Bao giờ còn bánh vẫn còn Hải Dương...
QUẢNG NINH
Hạ Long , Bãi Cháy dạo chơi
Cầu treo , đường phố đất trời thênh thang
Du thuyền sóng nước mênh mang
Quen mà lạ , ngỡ như đang bềnh bồng...
LAO KAY _ SA PA
1,Hình như đến với Sa Pa
Ngỡ quen mà lạ ngỡ xa mà gần
Rộn ràng theo những bước chân
Bao giờ cũng thấy như lần đầu tiên
Lên đây hoá giải ưu phiền
Nhìn thiên hạ khắp mọi miền ngao du...
2,
Hàm Rồng muốn đến tận nơi
Phải qua hai cánh cổng trời mới mong
Lên đây ngõ ngách lòng vòng
Hoa đào chưa kịp trổ bông đón chào
Cỏ xanh lá biếc thì thào
Dường như hỏi bạn chốn nào tới đây
Ta nhìn cảnh vật trời mây
Mơ Từ Thức chắp cánh bay lên trời...
3,
Trước khi từ biệt Sa Pa
Bữa ăn cuối , bạn với ta cùng ngồi
Rượu Hơ mông đã rót rồi
Nào nâng cốc để nói lời chia tay...
4,
Về Lào Cai đợi chuyến tàu
Ghé Hà Khẩu ngó qua cầu bên kia
Hai bờ sóng nước Nậm Thi
Nỗi niềm chi với kẻ đi người về !!!
KẾT THÚC CUỘC HÀNH TRÌNH
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
Chúng tôi những cựu học sinh
Về đây tìm lại bóng hình ngày xưa
Hàng cây lớn , bóng lá thưa
Trải bao mưa nắng vẫn chưa cỗi cằn
Dấu chân nào giữ thời gian
Trên con đường cũ in hằn tháng năm...
Chúng tôi nhẹ bước, lặng thầm
Thoảng nghe văng vẳng sâu đằm tiếng ai
Phải thầy cô đứng giảng bài ?
Phải bè bạn nhốn nháo ngoài hành lang ?
Bâng khuâng trong cõi mơ màng
Ngỡ say nhịp trống giục vang bên mình...
Chúng tôi những cựu học sinh
Về đây tìm lại bóng hình ngày xưa
Cổng trường phượng vẫn đong đưa
Một ngày : sương sớm , nắng trưa , gió chiều
Nói gì cho hết thương yêu
Lời từ biệt vấn vương nhiều luyến lưu...
Về đây tìm lại bóng hình ngày xưa
Hàng cây lớn , bóng lá thưa
Trải bao mưa nắng vẫn chưa cỗi cằn
Dấu chân nào giữ thời gian
Trên con đường cũ in hằn tháng năm...
Chúng tôi nhẹ bước, lặng thầm
Thoảng nghe văng vẳng sâu đằm tiếng ai
Phải thầy cô đứng giảng bài ?
Phải bè bạn nhốn nháo ngoài hành lang ?
Bâng khuâng trong cõi mơ màng
Ngỡ say nhịp trống giục vang bên mình...
Chúng tôi những cựu học sinh
Về đây tìm lại bóng hình ngày xưa
Cổng trường phượng vẫn đong đưa
Một ngày : sương sớm , nắng trưa , gió chiều
Nói gì cho hết thương yêu
Lời từ biệt vấn vương nhiều luyến lưu...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
NHÀ Ở CẦU KHO
Bạn xưa nhà ở Cầu Kho
Mỗi khi vô đó ngang hồ Tịnh Tâm
Hai hàng cây tỏa bóng râm
Tự nhiên cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng
Nhất là những độ hè sang
Nhìn hoa sen nở lòng càng ngất ngây
Hương sen theo gió thoảng bay
Sen hồng , sen trắng lung lay mặt hồ...
Bạn xưa nhà ở Cầu Kho
Bốn mươi năm trước bây giờ còn không ?
Thu về lòng những ước mong
Sen hồ Tịnh với nhãn lồng Kim Long
Đường phèn Quảng Ngãi nước trong
Chén chè quý phái nặng lòng cố hương...
Mỗi khi vô đó ngang hồ Tịnh Tâm
Hai hàng cây tỏa bóng râm
Tự nhiên cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng
Nhất là những độ hè sang
Nhìn hoa sen nở lòng càng ngất ngây
Hương sen theo gió thoảng bay
Sen hồng , sen trắng lung lay mặt hồ...
Bạn xưa nhà ở Cầu Kho
Bốn mươi năm trước bây giờ còn không ?
Thu về lòng những ước mong
Sen hồ Tịnh với nhãn lồng Kim Long
Đường phèn Quảng Ngãi nước trong
Chén chè quý phái nặng lòng cố hương...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
CÀ PHÊ QUÁN
CÀ PHÊ QUÁN
Nhớ về những quán cà phê
Một thời ở Huế bạn bè hẹn nhau
Sớm mai nắng rọi chân cầu
Nhìn bên kia Phú Văn Lâu sương mờ
Xế chiều lãng mạn chút thơ
Nhìn em tôn nữ đèn mờ liêu trai
Quán cà phê của nhà ai
Lối gần Gia Hội đường dài Nam Giao
Sương Lan , Chín Lổ thưở nào
Vẫn còn vang vọng lời chào rủ rê...
Nhớ về những quán cà phê
Một thời ở Huế bạn bè tới lui
Dường như rất ít niềm vui
Ngồi nghe nhạc Trịnh ngậm ngùi quê hương
Ngắm tranh trừu tượng Đinh Cường
Xanh xao thiếu nữ nằm buông mái sầu
Tuổi thanh niên sớm cơ cầu
Tâm hồn trầm mặc trắng màu Capstan
Vàng tay khói thuốc thời gian
Trong ta vết sẹo còn hằn tái tê...
Nhớ về những quán cà phê...
Nhớ về những quán cà phê
Một thời ở Huế bạn bè hẹn nhau
Sớm mai nắng rọi chân cầu
Nhìn bên kia Phú Văn Lâu sương mờ
Xế chiều lãng mạn chút thơ
Nhìn em tôn nữ đèn mờ liêu trai
Quán cà phê của nhà ai
Lối gần Gia Hội đường dài Nam Giao
Sương Lan , Chín Lổ thưở nào
Vẫn còn vang vọng lời chào rủ rê...
Nhớ về những quán cà phê
Một thời ở Huế bạn bè tới lui
Dường như rất ít niềm vui
Ngồi nghe nhạc Trịnh ngậm ngùi quê hương
Ngắm tranh trừu tượng Đinh Cường
Xanh xao thiếu nữ nằm buông mái sầu
Tuổi thanh niên sớm cơ cầu
Tâm hồn trầm mặc trắng màu Capstan
Vàng tay khói thuốc thời gian
Trong ta vết sẹo còn hằn tái tê...
Nhớ về những quán cà phê...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
về đây
Về đây không thể dửng dưng
Thời đi học cũng đã từng mến yêu
Với bè bạn những sớm chiều
Qua Cồn Hến ngắm thủy triều Hương Giang
Ly chè bắp sóng sánh vàng
Chút hoa bưởi vị ngọt càng thanh thanh
Chợ Mai thưởng thức bánh canh
Cá tràu bột gạo tiêu hành cay thơm
Bánh bèo Vỹ Dạ thay cơm
Chả cây tôm chấy luôn mồm khen ngon...
Về đây dù biết không còn
Vẫn mong xuống tận Làng Chuồn nhấp men...
Thời đi học cũng đã từng mến yêu
Với bè bạn những sớm chiều
Qua Cồn Hến ngắm thủy triều Hương Giang
Ly chè bắp sóng sánh vàng
Chút hoa bưởi vị ngọt càng thanh thanh
Chợ Mai thưởng thức bánh canh
Cá tràu bột gạo tiêu hành cay thơm
Bánh bèo Vỹ Dạ thay cơm
Chả cây tôm chấy luôn mồm khen ngon...
Về đây dù biết không còn
Vẫn mong xuống tận Làng Chuồn nhấp men...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
bến đò ngày xưa
Sông Hương dọc giữa đôi bờ
Vẫn còn nhắc những bến đò ngày xưa
Một thời đi nắng về mưa
Sớm chiều kẻ đợi người đưa dãi dầu
Thưở chưa có những cây cầu
Bên ni bên nớ cùng nhau gọi đò
Nghe tha thiết những câu hò
Hàng Me , Thừa Phủ ngóng chờ Chợ Dinh
Đông Ba , Đập Đá ươm tình
Bao Vinh tới ngã ba Sình gọi tên...
Diệu kỳ những lúc trăng lên
Gái trai hò hẹn ở trên bến đò
Nay qua cầu cứ ngẩn ngơ
Ngỡ ai thấp thoáng đến giờ chưa phai...
Vẫn còn nhắc những bến đò ngày xưa
Một thời đi nắng về mưa
Sớm chiều kẻ đợi người đưa dãi dầu
Thưở chưa có những cây cầu
Bên ni bên nớ cùng nhau gọi đò
Nghe tha thiết những câu hò
Hàng Me , Thừa Phủ ngóng chờ Chợ Dinh
Đông Ba , Đập Đá ươm tình
Bao Vinh tới ngã ba Sình gọi tên...
Diệu kỳ những lúc trăng lên
Gái trai hò hẹn ở trên bến đò
Nay qua cầu cứ ngẩn ngơ
Ngỡ ai thấp thoáng đến giờ chưa phai...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Trang 5 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Similar topics
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» HIÊN TRÀ ( tập thơ)
» THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
» THƠ TRÊN MẶT SÁCH (FACEBOOK)
» Fesstival Huế 2014 và Quốc Học 6774
» HIÊN TRÀ ( tập thơ)
» THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
» THƠ TRÊN MẶT SÁCH (FACEBOOK)
» Fesstival Huế 2014 và Quốc Học 6774
Trang 5 trong tổng số 5 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin