LỤC BÁT VỚI BẠN VÀNG
3 posters
Trang 3 trong tổng số 5 trang
Trang 3 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Còn Ta với Ta
Cứ ưa lẩn thẩn một mình
Trong đêm tối kiếm tìm hình dáng xưa
Ở đây bao cuộc tiễn đưa
Cùng bè bạn cũ khi chưa xa nhà
Bây giờ ta chỉ có ta...
Trong đêm tối kiếm tìm hình dáng xưa
Ở đây bao cuộc tiễn đưa
Cùng bè bạn cũ khi chưa xa nhà
Bây giờ ta chỉ có ta...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
TÔI ĐI HỌC
Đúng mồng 5 tháng 9
Mới là lúc tựu trường
Học trò dự khai giảng
Rồi vào học bình thường
Mấy năm nay đổi khác
Học trước khai giảng sau
Có nhiều người thắc mắc
Chẳng hiểu bởi vì đâu
Hay là tập các em
Làm quen việc học thêm
Ngoài những giờ lên lớp
Thầy cô còn dạy kèm...
Hay là học tranh thủ
Vì thời tiết nước mình
Thường gây ra bão lũ
Ảnh hưởng đến chương trình
(Chương trình là pháp lệnh
Cần đảm bảo nguyên si
Học trò mà học thiếu
Ú ớ lúc đi thi...)
Hay là học ...trù bị
Để chào đón các quan
Đến tham gia dự lễ
Trong ngày đầu ra quân...
Tôi thì tôi vẫn thích
Khai giảng trước học sau
Xem như là cú hích
Cho một sự khởi đầu...
Mới là lúc tựu trường
Học trò dự khai giảng
Rồi vào học bình thường
Mấy năm nay đổi khác
Học trước khai giảng sau
Có nhiều người thắc mắc
Chẳng hiểu bởi vì đâu
Hay là tập các em
Làm quen việc học thêm
Ngoài những giờ lên lớp
Thầy cô còn dạy kèm...
Hay là học tranh thủ
Vì thời tiết nước mình
Thường gây ra bão lũ
Ảnh hưởng đến chương trình
(Chương trình là pháp lệnh
Cần đảm bảo nguyên si
Học trò mà học thiếu
Ú ớ lúc đi thi...)
Hay là học ...trù bị
Để chào đón các quan
Đến tham gia dự lễ
Trong ngày đầu ra quân...
Tôi thì tôi vẫn thích
Khai giảng trước học sau
Xem như là cú hích
Cho một sự khởi đầu...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Mưa rào
Trận mưa đổ xuống bất ngờ
Kéo dài mấy tiếng đồng hồ chiều nay
Xua tan cái nóng bao ngày
Đất trời mát mẻ cỏ cây rộn ràng
Thân tâm ai cũng nhẹ nhàng
Tưởng như lạc đi lạc cõi vàng thiên thai
Người xưa nói quả không sai :
Sướng là hạn hán gặp ngày mưa tuôn.
Kéo dài mấy tiếng đồng hồ chiều nay
Xua tan cái nóng bao ngày
Đất trời mát mẻ cỏ cây rộn ràng
Thân tâm ai cũng nhẹ nhàng
Tưởng như lạc đi lạc cõi vàng thiên thai
Người xưa nói quả không sai :
Sướng là hạn hán gặp ngày mưa tuôn.
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Ở đâu...
Ở đâu có cuộc sống
Ở đó có hy vọng
Ai hiện hữu trên đời
Nghe mà không cảm động
Ở đâu có ý chí
Ở đó có con đường
Thoạt nghe rất chí lý
Nhưng chẳng phải chuyện thường
Ở đâu có tự do
Tổ quốc tôi ở đó
Phải chăng là ước mơ
Vì rất là hiếm có
Ở đâu dù ở đâu
Cũng là trò dâu bể
Ngàn xưa hay ngàn sau
Hình như đều như thế..
Ở đó có hy vọng
Ai hiện hữu trên đời
Nghe mà không cảm động
Ở đâu có ý chí
Ở đó có con đường
Thoạt nghe rất chí lý
Nhưng chẳng phải chuyện thường
Ở đâu có tự do
Tổ quốc tôi ở đó
Phải chăng là ước mơ
Vì rất là hiếm có
Ở đâu dù ở đâu
Cũng là trò dâu bể
Ngàn xưa hay ngàn sau
Hình như đều như thế..
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Một chút thôi
Một chút thôi cũng đủ
một chút thôi cũng đủ rồi
cho anh được hát những lời yêu em
một chút thôi cũng đủ quên
để anh bớt những nỗi niềm riêng tư
một chút thôi cũng đủ thừa
khi anh nhận nghĩa ơn từ trần gian
một chút thôi cũng đủ phần
và anh chọn sống với thân phận mình...
*
Cớ chi mình tự buộc
cớ chi mình buộc lấy mình
để đa mang những bóng hình vu vơ
để ngày biến thực thành mơ
để đêm xác rác xơ rơ với tình
cớ chi mình buộc lấy mình
cho hôm nay phải trở thành mai sau
cho hạnh phúc thành khổ đau
cho an-thân-tướng thành sầu-tâm-linh
cớ chi mình buộc lấy mình
mà mất với được mà tranh với đời
mà to tiếng mà lắm lời
mà quên mà khóc mà cười mà khinh
cớ chi mình buộc lấy mình...
*
Gửi lời tình
lời tình anh gửi cho em
dẫu đang cái tuổi tri thiên mệnh rồi
bốn phương bát ngát mây trời
gió ngàn xưa thổi rụng rời ngàn sau
dù hạnh phúc hay khổ đau
lời tình vẫn gửi cho nhau mỗi ngày...
Hoàng Công Hảo
(Tam Kỳ)
một chút thôi cũng đủ rồi
cho anh được hát những lời yêu em
một chút thôi cũng đủ quên
để anh bớt những nỗi niềm riêng tư
một chút thôi cũng đủ thừa
khi anh nhận nghĩa ơn từ trần gian
một chút thôi cũng đủ phần
và anh chọn sống với thân phận mình...
*
Cớ chi mình tự buộc
cớ chi mình buộc lấy mình
để đa mang những bóng hình vu vơ
để ngày biến thực thành mơ
để đêm xác rác xơ rơ với tình
cớ chi mình buộc lấy mình
cho hôm nay phải trở thành mai sau
cho hạnh phúc thành khổ đau
cho an-thân-tướng thành sầu-tâm-linh
cớ chi mình buộc lấy mình
mà mất với được mà tranh với đời
mà to tiếng mà lắm lời
mà quên mà khóc mà cười mà khinh
cớ chi mình buộc lấy mình...
*
Gửi lời tình
lời tình anh gửi cho em
dẫu đang cái tuổi tri thiên mệnh rồi
bốn phương bát ngát mây trời
gió ngàn xưa thổi rụng rời ngàn sau
dù hạnh phúc hay khổ đau
lời tình vẫn gửi cho nhau mỗi ngày...
Hoàng Công Hảo
(Tam Kỳ)
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Chùm thơ holiday
Đến Trường
Niềm vui nào bằng niềm vui này
Khi em được đến trường mỗi ngày
Với bạn bè thầy cô lớp học
Và tình người tay ấm trong tay...
Nhớ Phùng Quán
Thỉnh thoảng nhớ về ông
Rưng rưng niềm thương mến
Có những phút ngã lòng
Bắt chước ông tôi vịn...
Thanh Trà
Huế đang Lễ hội Thanh trà
Tự nhiên mình thấy nhớ nhà quá đi
Nhìn vô mấy món như ri
Hỏi ai không muốn cạn ly dài dài...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Múa lân
Múa lân đánh trống rộn ràng
Từ đường phố đến xóm làng Quảng Nam
Đã thành thông lệ hằng năm
Chào mừng Quốc Khánh như rằm Trung thu...
Từ đường phố đến xóm làng Quảng Nam
Đã thành thông lệ hằng năm
Chào mừng Quốc Khánh như rằm Trung thu...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Múa lân 2
Vẫn nghe tiếng trống liên hồi
Nhìn ra ngoài phố đông người đứng xem
Lạ lùng lứa tuổi thanh niên
Đã chơi là muốn thâu đêm mới về...
Nhìn ra ngoài phố đông người đứng xem
Lạ lùng lứa tuổi thanh niên
Đã chơi là muốn thâu đêm mới về...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
TÔI ĐI HỌC VÀ THANH TỊNH
Hằng năm đến dịp khai trường
Bóng hình ông vẫn bình thường hiện ra
"Tôi đi học" đã rất xa
Còn nghe lắng đọng thiết tha từng lời
Ông kể chuyện thưở thiếu thời
Ai không cảm thấy cuộc đời dễ thương
Ngày đầu cắp sách đến trường
Biết bao kỷ niệm vấn vương trong lòng
Ông là ai bạn biết không?
Bóng hình ông vẫn bình thường hiện ra
"Tôi đi học" đã rất xa
Còn nghe lắng đọng thiết tha từng lời
Ông kể chuyện thưở thiếu thời
Ai không cảm thấy cuộc đời dễ thương
Ngày đầu cắp sách đến trường
Biết bao kỷ niệm vấn vương trong lòng
Ông là ai bạn biết không?
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Thương Ông Địa
Tết Trung thu của trẻ em
Lân dồn rồng lộn người xem chật đường
Nhìn vào ông Địa mà thương
Buồn vui bất kể cứ giương mắt cười...
Lân dồn rồng lộn người xem chật đường
Nhìn vào ông Địa mà thương
Buồn vui bất kể cứ giương mắt cười...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Đà Nẵng yêu thương
Ai về Đà Nẵng mà coi
Trung Tâm Hành Chính chọc trời nguy nga
Trông lên thật đúng như là
Giống hình bắp chuối mọc ra ngược chiều
Ví von so sánh thì nhiều
Kẻ yêu người ghét là điều tự nhiên
Riêng tôi thấy giống búp sen
Đang từng phút hé nở bên sông Hàn
Cho Đà Nẵng mãi bình an
Và lòng dân mãi ngập tràn mùa xuân..
Trung Tâm Hành Chính chọc trời nguy nga
Trông lên thật đúng như là
Giống hình bắp chuối mọc ra ngược chiều
Ví von so sánh thì nhiều
Kẻ yêu người ghét là điều tự nhiên
Riêng tôi thấy giống búp sen
Đang từng phút hé nở bên sông Hàn
Cho Đà Nẵng mãi bình an
Và lòng dân mãi ngập tràn mùa xuân..
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Nhớ Vũ Hoàng Chương
Nhớ VHC ,họa chơi một bài dịch thơ Đường của ông :
Ba tám năm qua thiếu tiếng Người
Sài gòn bao bận lá vàng rơi
Hoa Đăng rực rỡ trong trời đất
Mây , Lửa mênh mang giữa cõi đời
"Đời vắng em rồi..." Còn ai hát
"Em ơi lửa tắt..." Biết chi chơi
"Hỡi ôi dâu bể mòn thương nhớ..."
Vẫn vọng trong Thơ một tiếng ...Ơi...
"..." Thơ VHC
Ông mất vào tháng 9/1976 tại SG.
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Nam Cao
ông gởi lại đời bao nhân vật
mỗi khi nhắc đến thấy rùng mình
chỉ là hư cấu mà rất thật
vô ảnh trông ra hóa hữu hình
Thị Nở trên đường đà vắng bóng
bây giờ phụ nữ ngó xinh hơn
chỉ lạ Chí Phèo thì vẫn sống
đổi đời thay lốt cứ nhơn nhơn
những Hộ những Điền còn lởn vởn
ngồi quán dọc đường vẻ đăm chiêu
qua những làng quê lúc chạng vạng
ai như Lão Hạc lạc trong chiều
nhìn vẻ bề ngoài ông là Hộ
sâu trong gan ruột lại là Hoàng
cũng vì sỉ diện làm ông khổ
bởi muốn lòng mình cứ mở toang
giả thử bây giờ ông còn sống
bao nhiêu nhân vật nữa ra đời
hay chỉ nhìn người mà lợm giọng
gác bút tìm đường chạy ra ...khơi...
Hoàng Công Hảo
mỗi khi nhắc đến thấy rùng mình
chỉ là hư cấu mà rất thật
vô ảnh trông ra hóa hữu hình
Thị Nở trên đường đà vắng bóng
bây giờ phụ nữ ngó xinh hơn
chỉ lạ Chí Phèo thì vẫn sống
đổi đời thay lốt cứ nhơn nhơn
những Hộ những Điền còn lởn vởn
ngồi quán dọc đường vẻ đăm chiêu
qua những làng quê lúc chạng vạng
ai như Lão Hạc lạc trong chiều
nhìn vẻ bề ngoài ông là Hộ
sâu trong gan ruột lại là Hoàng
cũng vì sỉ diện làm ông khổ
bởi muốn lòng mình cứ mở toang
giả thử bây giờ ông còn sống
bao nhiêu nhân vật nữa ra đời
hay chỉ nhìn người mà lợm giọng
gác bút tìm đường chạy ra ...khơi...
Hoàng Công Hảo
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Cọp và Sư
Vốn xưa cọp ở trong rừng
Một hôm mắc bẫy không ngừng kêu la
Có nhà sư nọ đi qua
Ra tay cứu cọp về nhà thuốc thang
Cọp nằm bất tỉnh mê man
Kéo dài mấy tháng tưởng rằng sẽ toi
Không ngờ cọp sống lại rồi
Nhìn nhà sư muốn cất lời tạ ơn
Nhưng còn gì đẹp đẽ hơn
Ngoài cử chỉ là ôm hôn tay người
Cọp từ nay ở với người
Cùng sư chay tịnh không rời kệ kinh
Có người chụp lấy tấm hình
Sư đem tặng để cho mình đề thơ...
Một hôm mắc bẫy không ngừng kêu la
Có nhà sư nọ đi qua
Ra tay cứu cọp về nhà thuốc thang
Cọp nằm bất tỉnh mê man
Kéo dài mấy tháng tưởng rằng sẽ toi
Không ngờ cọp sống lại rồi
Nhìn nhà sư muốn cất lời tạ ơn
Nhưng còn gì đẹp đẽ hơn
Ngoài cử chỉ là ôm hôn tay người
Cọp từ nay ở với người
Cùng sư chay tịnh không rời kệ kinh
Có người chụp lấy tấm hình
Sư đem tặng để cho mình đề thơ...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
LÁ BÀNG
Bốn mùa trên tán lá bàng
Xuân xanh , đông đỏ , thu vàng , hạ nâu
Mỗi mùa tương ứng một màu
Chụp hình viết vội vài câu tặng người...
Xuân xanh , đông đỏ , thu vàng , hạ nâu
Mỗi mùa tương ứng một màu
Chụp hình viết vội vài câu tặng người...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
ĂN ĐÁM CƯỚI
Thiệp mời đám cưới , tân gia
Tù tì liên tục từ xa đến gần
Láng giềng , bè bạn , tình thân
Quý nhau mới được đem phần sẻ chia
Chỉ e mốt nọ mai kia
Mình đây cũng trướng bụng bia với đời..
Uống hoài thì bụng phình ra
Người ta thường gọi đó là bụng bia...
.
Tù tì liên tục từ xa đến gần
Láng giềng , bè bạn , tình thân
Quý nhau mới được đem phần sẻ chia
Chỉ e mốt nọ mai kia
Mình đây cũng trướng bụng bia với đời..
Uống hoài thì bụng phình ra
Người ta thường gọi đó là bụng bia...
.
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Mong Mưa
Nửa khuya nghe rả rích
Những giọt mưa đầu mùa
Sáng ra còn tí tách
Cho đến gần giữa trưa
Cứ ngỡ mùa mưa tới
Mà xem chừng như chưa
Nắng vờn trên mái ngói
Những ánh vàng lưa thưa
Ngó lên trời vần vũ
Mây nơi thiếu nơi thừa
Phân bố còn lổ chổ
Nên nắng thích dây dưa
Năm nay mùa mưa muộn
Không giống những năm xưa
Trên đường em đi học
Mưa ngọt ngào đón đưa...
Những giọt mưa đầu mùa
Sáng ra còn tí tách
Cho đến gần giữa trưa
Cứ ngỡ mùa mưa tới
Mà xem chừng như chưa
Nắng vờn trên mái ngói
Những ánh vàng lưa thưa
Ngó lên trời vần vũ
Mây nơi thiếu nơi thừa
Phân bố còn lổ chổ
Nên nắng thích dây dưa
Năm nay mùa mưa muộn
Không giống những năm xưa
Trên đường em đi học
Mưa ngọt ngào đón đưa...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Nhớ Phan Khôi
Ông là danh sĩ Quảng Nam
Ngày Ông mất đã năm lăm năm rồi
Một người khẳng khái trên đời
Từ nhân cách đến ý lời văn chương
Buồn vì thời buổi nhiễu nhương
Nên Ông phải chịu đoạn trường căm căm
Bây giờ Ông vẫn biệt tăm
Tìm trên đất mộ Ông nằm nơi đâu
Nhớ Ông tôi viết đôi câu
TÌNH GIÀ thưở ấy mở đầu mối duyên
Cho Thơ Mới thỏa ước nguyền
Theo lời ông gọi rao truyền cuộc chơi
Ờ..." con mắt còn có đuôi..."...
Ngày Ông mất đã năm lăm năm rồi
Một người khẳng khái trên đời
Từ nhân cách đến ý lời văn chương
Buồn vì thời buổi nhiễu nhương
Nên Ông phải chịu đoạn trường căm căm
Bây giờ Ông vẫn biệt tăm
Tìm trên đất mộ Ông nằm nơi đâu
Nhớ Ông tôi viết đôi câu
TÌNH GIÀ thưở ấy mở đầu mối duyên
Cho Thơ Mới thỏa ước nguyền
Theo lời ông gọi rao truyền cuộc chơi
Ờ..." con mắt còn có đuôi..."...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Đời như Chiếc Lá
Nghe trong từng chiếc lá
Đọng rất nhiều yêu thương
Nhẹ nhàng mà vật vã
Khi rơi xuống mặt đường
Dù có trơ gỗ đá
Vẫn thấy lòng vấn vương
Dù biết rằng không lạ
Thế gian vốn vô thường
Từ khi cây trở dạ
Nhú lên từng lộc non
Cây mang tình ba má
Lá là những đứa con
Từ màu xanh cỏ mạ
Đến sắc biếc nõn nướng
Lá căng mình hể hả
Dù không thể tõa hương
Rộn ràng cùng xuân,hạ
Thao thức với thu,đông
Thay phiên bao mùa lá
Giữa tháng ngày mênh mông
Đường đời trăm vạn ngả
Rong ruổi tới muôn phương
Rồi cũng như hồn lá
Sẽ quay về cố hương...
Đọng rất nhiều yêu thương
Nhẹ nhàng mà vật vã
Khi rơi xuống mặt đường
Dù có trơ gỗ đá
Vẫn thấy lòng vấn vương
Dù biết rằng không lạ
Thế gian vốn vô thường
Từ khi cây trở dạ
Nhú lên từng lộc non
Cây mang tình ba má
Lá là những đứa con
Từ màu xanh cỏ mạ
Đến sắc biếc nõn nướng
Lá căng mình hể hả
Dù không thể tõa hương
Rộn ràng cùng xuân,hạ
Thao thức với thu,đông
Thay phiên bao mùa lá
Giữa tháng ngày mênh mông
Đường đời trăm vạn ngả
Rong ruổi tới muôn phương
Rồi cũng như hồn lá
Sẽ quay về cố hương...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Sá gì
rốt cục trong ba nghìn thế giới
cõi đời mới thực chốn gặp nhau
cũng chẳng bận tâm từ đâu tới
không cần thắc mắc sẽ về đâu
hiện diện trên đời là hạnh phúc
nói năng đi lại thảy nhiệm màu
có đủ thất tình và lục dục
sá gì chết sớm với sống lâu
hết một đời hoa tươi rồi úa
mong sao gửi lại xác thân này
cứ đốt thành tro đem bón lúa
hay vùi xuống đất để nuôi cây...
Hoàng Công Hảo
cõi đời mới thực chốn gặp nhau
cũng chẳng bận tâm từ đâu tới
không cần thắc mắc sẽ về đâu
hiện diện trên đời là hạnh phúc
nói năng đi lại thảy nhiệm màu
có đủ thất tình và lục dục
sá gì chết sớm với sống lâu
hết một đời hoa tươi rồi úa
mong sao gửi lại xác thân này
cứ đốt thành tro đem bón lúa
hay vùi xuống đất để nuôi cây...
Hoàng Công Hảo
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Chuyện đời
Đôi khi thấy nhức đầu
Vì những chuyện không đâu
Giữa đời thường tẻ nhạt
Ngày nào cũng như nhau
Chuyện cơm áo gạo tiền
Thủ trưởng với nhân viên
Cải nhau trong hội nghị
Đã trở thành tự nhiên
Chuyện mâu thuẫn vợ chồng
Ông có lý của ông
Bà bảo bà có lý
Nói bao giờ cho xong
Ừ thì sống ở đời
Thật thật mà chơi chơi
Phải thường xuyên có chuyện
Mới vui vẻ làm người
Rồi mọi sự sẽ qua
Thôi hãy cứ xuề xoà
Hoa tàn thì thành rác
Rác sẽ lại nuôi hoa...
Vì những chuyện không đâu
Giữa đời thường tẻ nhạt
Ngày nào cũng như nhau
Chuyện cơm áo gạo tiền
Thủ trưởng với nhân viên
Cải nhau trong hội nghị
Đã trở thành tự nhiên
Chuyện mâu thuẫn vợ chồng
Ông có lý của ông
Bà bảo bà có lý
Nói bao giờ cho xong
Ừ thì sống ở đời
Thật thật mà chơi chơi
Phải thường xuyên có chuyện
Mới vui vẻ làm người
Rồi mọi sự sẽ qua
Thôi hãy cứ xuề xoà
Hoa tàn thì thành rác
Rác sẽ lại nuôi hoa...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Trang 3 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Similar topics
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» HIÊN TRÀ ( tập thơ)
» THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
» THƠ TRÊN MẶT SÁCH (FACEBOOK)
» Fesstival Huế 2014 và Quốc Học 6774
» HIÊN TRÀ ( tập thơ)
» THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
» THƠ TRÊN MẶT SÁCH (FACEBOOK)
» Fesstival Huế 2014 và Quốc Học 6774
Trang 3 trong tổng số 5 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin