TRẦN VĂN CHÂU thất 6 , TRƯƠNG VIÊN thất 3, TÔN THẤT CƯỜNG.thất 3..
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
TRẦN VĂN CHÂU thất 6 , TRƯƠNG VIÊN thất 3, TÔN THẤT CƯỜNG.thất 3..
Một ngày đẹp trời , quán cà phê Hội Ngộ , chủ nhân Tôn thất Cường chào đón bạn đồng môn Quốc Học với niềm hân hoan khôn tả . Đặc biệt có mặt các bạn HOÀNG TRỌNG NGUÔI , VÕ ĐĂNG HÒA , PHẠM VĂN ANH , NGUYỄN VĂN NHÂN .Lại gặp được bạn NGUYỄN VĂN PHƯỚC ( NGỌ ) trước học Thất 3, bạn ấy rất mừng (Xem ảnh cuối ). Xiết bao cảm động , xiết bao lưu tình.
Sau đây là cảm tác tại chỗ của hai thi hữu Thất Cường và Văn Nhân :
Sau đây là cảm tác tại chỗ của hai thi hữu Thất Cường và Văn Nhân :
GẶP GỠ
Gặp nhau tay bắt mặt mừng ,
Gặp nhau ta hỏi tin gần tin xa.
Gặp nhau đây trên đầu hai thứ tóc
Miệng thì cười , nước mắt lại rưng rưng .
by TÔN THẤT CƯỜNG
MI , TAU
Ngày xưa đi học gọi mi tau .
Bây giờ tóc bạc ở trên đầu ,
Nội ngoại cháu con đông đủ cả ,
Cuối cùng rồi cũng cứ mi , tau.
by NGUYỄN VĂN NHÂN
HỘI NGỘ
Cuộc vui nào cũng phải tàn ,
Giờ vui gặp gỡ thấy càng ngắn thêm .
Thế rồi giây phút êm đềm
Trôi qua nhanh chóng không quên hôm nào ...
Buồn ơi bao nỗi xuyến xao,
Chia tay lòng lại ngẹn ngào vấn vương .
Ra về mỗi đứa mỗi đường ,
Thương trời nhớ biển vấn vương tơ lòng .
" Thuyền ơi có nhớ bến chăng ?
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. "
by TÔN THẤT CƯỜNG
24/ 9/2012
KỈ niệm ngày gặp mặt tại quán Hội Ngộ , nhà Tôn thất Cường
Gặp nhau tay bắt mặt mừng ,
Gặp nhau ta hỏi tin gần tin xa.
Gặp nhau đây trên đầu hai thứ tóc
Miệng thì cười , nước mắt lại rưng rưng .
by TÔN THẤT CƯỜNG
MI , TAU
Ngày xưa đi học gọi mi tau .
Bây giờ tóc bạc ở trên đầu ,
Nội ngoại cháu con đông đủ cả ,
Cuối cùng rồi cũng cứ mi , tau.
by NGUYỄN VĂN NHÂN
HỘI NGỘ
Cuộc vui nào cũng phải tàn ,
Giờ vui gặp gỡ thấy càng ngắn thêm .
Thế rồi giây phút êm đềm
Trôi qua nhanh chóng không quên hôm nào ...
Buồn ơi bao nỗi xuyến xao,
Chia tay lòng lại ngẹn ngào vấn vương .
Ra về mỗi đứa mỗi đường ,
Thương trời nhớ biển vấn vương tơ lòng .
" Thuyền ơi có nhớ bến chăng ?
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. "
by TÔN THẤT CƯỜNG
24/ 9/2012
KỈ niệm ngày gặp mặt tại quán Hội Ngộ , nhà Tôn thất Cường
Được sửa bởi Admin ngày Mon Jul 01, 2013 7:48 am; sửa lần 11.
TRẦN VĂN CHÂU
Trần văn Châu tính tình dễ thương
Vì mũi cao , bạn gọi " lê dương ".
Chân chất , thật thà và tốt nết,
Vui vẻ ,bạn bè ai cũng biết .
Làm việc hăng say chẳng quản nào .
Ngày ngày , bạn ấy sống cần lao ,
Nuôi năm mặt con giờ đã lớn ,
Đứa thì dựng vợ , đứa gả chồng .
Làm việc lu bù chẳng tiếc công,
Thợ may mui nệm có mình ông,
Nổi tiếng đệ nhất thành phố Huế,
Không ai may đẹp được như thế .
Rảnh rỗi ra trông Tuệ Tĩnh đường ,
Lương y , bác sĩ , bệnh nhân thương
Anh chàng hộ pháp cười tươi tắn ,
Nhất là ,với các bà xinh xắn .
Nhưng chỉ thủy chung với một bà ,
Đi đâu cũng xin phép người ta .
Đã làm thằng ông nội , ông ngoại
Đâu dám nghe lời trái tim gọi !!!
Vì mũi cao , bạn gọi " lê dương ".
Chân chất , thật thà và tốt nết,
Vui vẻ ,bạn bè ai cũng biết .
Làm việc hăng say chẳng quản nào .
Ngày ngày , bạn ấy sống cần lao ,
Nuôi năm mặt con giờ đã lớn ,
Đứa thì dựng vợ , đứa gả chồng .
Làm việc lu bù chẳng tiếc công,
Thợ may mui nệm có mình ông,
Nổi tiếng đệ nhất thành phố Huế,
Không ai may đẹp được như thế .
Rảnh rỗi ra trông Tuệ Tĩnh đường ,
Lương y , bác sĩ , bệnh nhân thương
Anh chàng hộ pháp cười tươi tắn ,
Nhất là ,với các bà xinh xắn .
Nhưng chỉ thủy chung với một bà ,
Đi đâu cũng xin phép người ta .
Đã làm thằng ông nội , ông ngoại
Đâu dám nghe lời trái tim gọi !!!
Được sửa bởi Admin ngày Sat Aug 17, 2013 8:54 am; sửa lần 9.
Văn Châu bên cội hoa đào
Văn Châu bên cội hoa đào
Cánh hoa phơn phớt hồng hào sắc xuân
Mùa xuân đã tới thật gần
Chàng như tưởng tới một lần yêu ai
Cánh hoa phơn phớt hồng hào sắc xuân
Mùa xuân đã tới thật gần
Chàng như tưởng tới một lần yêu ai
Long 55
Dự cưới con anh Tam
Chụp hình với anh Mua
Lão này đẹp trai nhỉ
Anh như rồng đất Huế
Ẩn hiện lúc gần , xa
Bạn bè tìm không ra
Nhiều người cùng đoán mò
Xôn xao cả fo rum
Giờ trắng đen đã rõ
Rồng đã hiện ra rồi
Phong độ không chịu nổi
Nụ cười Mua thật tươi
Đôi mắt thật hiền hòa
Kim long rồng vàng hiện
Thiên hạ cùng thái bình
Rồng nhớ ghé nhà Tôm
Chụp hình với anh Mua
Lão này đẹp trai nhỉ
Anh như rồng đất Huế
Ẩn hiện lúc gần , xa
Bạn bè tìm không ra
Nhiều người cùng đoán mò
Xôn xao cả fo rum
Giờ trắng đen đã rõ
Rồng đã hiện ra rồi
Phong độ không chịu nổi
Nụ cười Mua thật tươi
Đôi mắt thật hiền hòa
Kim long rồng vàng hiện
Thiên hạ cùng thái bình
Rồng nhớ ghé nhà Tôm
Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Fri Mar 08, 2013 1:55 pm; sửa lần 4.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Thấy nao nao
Hải với Nết chụp hình
Một mập với một ốm
Âm với Dương tụ lại
Nhớ trước đây không lâu
Hải đã rủ anh em
Phải ra ngoài An Lỗ
Tìm cho đựợc Chiêu Nết
Uống với bạn một ly
Mừng gặp lại bạn Nết
Bốn mươi năm không dài
Nết cảm động rưng rưng
Bạn còn nhớ tôi sao?
Bạn Hải với các bạn
Tìm bạn không đắn đo
Tìm để ôm lấy bạn
Vòng tay tuổi học trò
Dưới mái Trường Quốc Học
Ngày xưa thuở hẹn hò!
Một mập với một ốm
Âm với Dương tụ lại
Nhớ trước đây không lâu
Hải đã rủ anh em
Phải ra ngoài An Lỗ
Tìm cho đựợc Chiêu Nết
Uống với bạn một ly
Mừng gặp lại bạn Nết
Bốn mươi năm không dài
Nết cảm động rưng rưng
Bạn còn nhớ tôi sao?
Bạn Hải với các bạn
Tìm bạn không đắn đo
Tìm để ôm lấy bạn
Vòng tay tuổi học trò
Dưới mái Trường Quốc Học
Ngày xưa thuở hẹn hò!
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Similar topics
» THƠ HAY by PHAN NHƯ ( bút danh của thầy CHẠY)
» THĂM BẠN ĐAU NẶNG
» 50 NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40 NĂM CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» THĂM BẠN ĐAU NẶNG
» 50 NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40 NĂM CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin