Thăm Thầy Cô Ngày 14/6/2014 17/6/2014 19/6/2014
Trang 3 trong tổng số 3 trang
Trang 3 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Re: Thăm Thầy Cô Ngày 14/6/2014 17/6/2014 19/6/2014
Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Tue Jun 24, 2014 6:05 pm; sửa lần 1.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Đi Thăm Thầy Rồi Mới Thấy
Đi Thăm Thầy Rồi Mới Thấy
Thầy Trung Gan bị hư rồi
Thầy Thu Tim cũng chập chờn
Thầy Quỳnh cơn cao huyết áp
Thầy Tuân Tiểu não tổn thương
Thầy Phàm Tim cũng lao đao
Thầy Thọ gan kia hư hoại
Thầy Kha chân thủng sa đì
Quý Thầy cao tuổi hay đi
Bệnh viện thường xuyên đón tiếp
Sống ở cõi trần như đi du lịch
Một trăm năm rồi cũng trở về quê
Hãy vui chơi cho tron một ngày
Ai níu được thời gian trỡ lại
Giữ làm gì cái ngã ở trong ta
Bầu Trời xanh có ngàn quỹ đạo
Con đường đi cái ngược cái xuôi
Cứ yên lặng lững lờ trôi mãi
Trong vòng tay Thượng Đế trên cao
Nơi tình thương ngài thường ban tặng
Hãy yêu thương dâng hiến đời mình
Cho Thầy bạn gia đình dân tộc
Ngày mai sẽ về lòng nhẹ như mây
Thầy Trung Gan bị hư rồi
Thầy Thu Tim cũng chập chờn
Thầy Quỳnh cơn cao huyết áp
Thầy Tuân Tiểu não tổn thương
Thầy Phàm Tim cũng lao đao
Thầy Thọ gan kia hư hoại
Thầy Kha chân thủng sa đì
Quý Thầy cao tuổi hay đi
Bệnh viện thường xuyên đón tiếp
Sống ở cõi trần như đi du lịch
Một trăm năm rồi cũng trở về quê
Hãy vui chơi cho tron một ngày
Ai níu được thời gian trỡ lại
Giữ làm gì cái ngã ở trong ta
Bầu Trời xanh có ngàn quỹ đạo
Con đường đi cái ngược cái xuôi
Cứ yên lặng lững lờ trôi mãi
Trong vòng tay Thượng Đế trên cao
Nơi tình thương ngài thường ban tặng
Hãy yêu thương dâng hiến đời mình
Cho Thầy bạn gia đình dân tộc
Ngày mai sẽ về lòng nhẹ như mây
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Re: Thăm Thầy Cô Ngày 14/6/2014 17/6/2014 19/6/2014
Ba ngày trời nắng chang chang
Ba mươi tám độ cỏ khô bên đường
Mồ hôi thấm ướt vải thô
Miệng khô cổ đắng gió lào lao xao
Anh em vì nghĩa tình chung
Công ơn dạy dỗ ngày xưa nặng lòng
Thăm Thầy đễ được tỏ tường
Thầy cô còn đó hỏi han nhiều bề
Vui mừng Thầy mãi xuýt xoa
Các em thật tội thầy đây nhớ hoài
Vào thành rồi lại về quê
Thủy dương rồi đến thủy biều
Hương cần vĩ dạ nắng ui cháy người
Làng xưa la chữ kim long
Bờ sông An cựu Ngự Bình Nam giao
Ra đi tìm chút nghĩa tình
Hai tay chắp lại mừng thầy mừng cô
Mời Thầy ngày hội hăm ba
Mong sao có mặt chan hòa tình thương
Ngại chi cái nắng mùa hè
Lên xe là mát mát tình công ơn
Ba mươi tám độ cỏ khô bên đường
Mồ hôi thấm ướt vải thô
Miệng khô cổ đắng gió lào lao xao
Anh em vì nghĩa tình chung
Công ơn dạy dỗ ngày xưa nặng lòng
Thăm Thầy đễ được tỏ tường
Thầy cô còn đó hỏi han nhiều bề
Vui mừng Thầy mãi xuýt xoa
Các em thật tội thầy đây nhớ hoài
Vào thành rồi lại về quê
Thủy dương rồi đến thủy biều
Hương cần vĩ dạ nắng ui cháy người
Làng xưa la chữ kim long
Bờ sông An cựu Ngự Bình Nam giao
Ra đi tìm chút nghĩa tình
Hai tay chắp lại mừng thầy mừng cô
Mời Thầy ngày hội hăm ba
Mong sao có mặt chan hòa tình thương
Ngại chi cái nắng mùa hè
Lên xe là mát mát tình công ơn
Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Sun Jun 22, 2014 1:53 pm; sửa lần 2.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Thầy dạy
Về Thăm Thầy Đệ ngày xưa
Dạy môn hình học đại số
Thầy lúc nào cũng nghiêm trang
Từ A đến B là đường thẳng
Đến bây giờ Thầy vẫn dạy
Nghe bạn con nợ nần quá
Nhớ đừng xài phí tội nghe !
Dạy môn hình học đại số
Thầy lúc nào cũng nghiêm trang
Từ A đến B là đường thẳng
Đến bây giờ Thầy vẫn dạy
Nghe bạn con nợ nần quá
Nhớ đừng xài phí tội nghe !
Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Sun Jun 22, 2014 1:55 pm; sửa lần 2.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Thầy dạy
Về Thăm Thầy Bửu Nghị
Xưa Thầy là Giám Học
Thầy dạy môn Toán, Lý
Thầy nói với các em
Bạn Thầy có Thầy nói
Chưa bao giờ ai tặng
Đến ba trăm nước ngoài
Bây giờ có bốn trăm
Tôi đây chẵng dám nhận
Chúng con hiễu vì sao ?
Xưa Thầy là Giám Học
Thầy dạy môn Toán, Lý
Thầy nói với các em
Bạn Thầy có Thầy nói
Chưa bao giờ ai tặng
Đến ba trăm nước ngoài
Bây giờ có bốn trăm
Tôi đây chẵng dám nhận
Chúng con hiễu vì sao ?
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Thầy dạy
Đến thăm nhà Thầy Thu
Xưa Thầy cũng dạy Toán
Thầy nói nhà đơn chiếc
Bà con với con Thầy
Đều trú tại Sài gòn
Một mai nhà có sự
Thầy nhờ các em lo
Hậu sự dùm cho Thầy
Xưa Thầy cũng dạy Toán
Thầy nói nhà đơn chiếc
Bà con với con Thầy
Đều trú tại Sài gòn
Một mai nhà có sự
Thầy nhờ các em lo
Hậu sự dùm cho Thầy
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Thầy dạy
Đi vào thăm Thầy Hiệp
Xưa Thầy dạy nhiều môn
Công dân và lý Sử
Thầy sinh hoat Hướng đạo
Thầy nói với các em
Muốn làm gì phải hỏi
Thầy Hiệu Trưởng Trường ta
Thầy Giám Thi trường xưa
Thầy luôn luôn kính trọng !
Các em phải nhờ rõ !
Xưa Thầy dạy nhiều môn
Công dân và lý Sử
Thầy sinh hoat Hướng đạo
Thầy nói với các em
Muốn làm gì phải hỏi
Thầy Hiệu Trưởng Trường ta
Thầy Giám Thi trường xưa
Thầy luôn luôn kính trọng !
Các em phải nhờ rõ !
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Thầy dạy
Thầy Phú cạnh dòng sông
Bến ngự xưa ông ngự
Thầy dạy môn Sử Địa
Thầy khen Bạn Văn Hải
Tập hợp được Thầy Cô
Là cả một vấn đề
Nhờ các em tích cực
Thầy Cô gặp lai nhau
Bạn bè nối tay nhau
Thầy vui khi dự Hội
Bến ngự xưa ông ngự
Thầy dạy môn Sử Địa
Thầy khen Bạn Văn Hải
Tập hợp được Thầy Cô
Là cả một vấn đề
Nhờ các em tích cực
Thầy Cô gặp lai nhau
Bạn bè nối tay nhau
Thầy vui khi dự Hội
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Thầy dạy
Trưa vào nhà Thầy Huy
Chúng con xin làm phiền
Thầy đang nghĩ giấc trưa
Thầy nói không sao cả
Thầy chỉ nằm nghĩ chút
Thầy rất vui gặp trò
Khen các em nhiệt tình
Tổ chức được chuyện nầy
Đó là đều quý hóa
Thầy chỉ khuyên các em
Việc làm là phải có
Sự đồng tình với nhau
Chúng con xin làm phiền
Thầy đang nghĩ giấc trưa
Thầy nói không sao cả
Thầy chỉ nằm nghĩ chút
Thầy rất vui gặp trò
Khen các em nhiệt tình
Tổ chức được chuyện nầy
Đó là đều quý hóa
Thầy chỉ khuyên các em
Việc làm là phải có
Sự đồng tình với nhau
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Thầy dạy
Thăm nhà Thầy Bửu Văn
Thầy đang dùng cơm trưa
Mời Thầy hăm ba đến
Thầy nói Thầy ít đi
Vì Thầy hay bi nghẹn
Phải có li nước trong
Thầy cũng đã hết răng
Thức ăn mềm mới được
Cho nên thầy cứ ngại
Không làm phiền một ai
Nhưng Thầy cũng cố gắng
Thầy đang dùng cơm trưa
Mời Thầy hăm ba đến
Thầy nói Thầy ít đi
Vì Thầy hay bi nghẹn
Phải có li nước trong
Thầy cũng đã hết răng
Thức ăn mềm mới được
Cho nên thầy cứ ngại
Không làm phiền một ai
Nhưng Thầy cũng cố gắng
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Thầy dạy
Cũng vào lúc buỗi trưa
Thầy Hiệu Trưởng nghĩ ngơi
Chúng con xin làm phiền
Buổi trưa thầy mất giấc
Không sao đâu các em
Thầy già rồi ít ngũ
Thầy bữa nay vẫn khỏe
Nhưng Thầy ít đi dự
Hội nghi với đám cưới
Người lớn tuổi được trọng
Mời lên ngồi bàn trên
Gần hai loa âm thanh
Mở hết cả công suất
Chẵng nói được với ai
Ngồi nghe nhức cái đầu
Tuổi già không chịu nổi
Nên thầy hay từ chối
Mở âm thanh vừa phải
Để khách còn hàn huyên
Khỏi phải bị nhức đầu
Thầy Hiệu Trưởng nghĩ ngơi
Chúng con xin làm phiền
Buổi trưa thầy mất giấc
Không sao đâu các em
Thầy già rồi ít ngũ
Thầy bữa nay vẫn khỏe
Nhưng Thầy ít đi dự
Hội nghi với đám cưới
Người lớn tuổi được trọng
Mời lên ngồi bàn trên
Gần hai loa âm thanh
Mở hết cả công suất
Chẵng nói được với ai
Ngồi nghe nhức cái đầu
Tuổi già không chịu nổi
Nên thầy hay từ chối
Mở âm thanh vừa phải
Để khách còn hàn huyên
Khỏi phải bị nhức đầu
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Thầy dạy
Thầy Kha nằm trên phảng
Thấy trò đến vội vàng
Ngồi dậy khoác chiếc áo
Vịn tường lần bước ra
Hai chân thầy sưng phù
Lết đi cũng chẵng nổi
Mong các em thông cảm
Thầy ghi nhận trong tâm
Các em mến mộ Thầy
Thấy trò đến vội vàng
Ngồi dậy khoác chiếc áo
Vịn tường lần bước ra
Hai chân thầy sưng phù
Lết đi cũng chẵng nổi
Mong các em thông cảm
Thầy ghi nhận trong tâm
Các em mến mộ Thầy
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Ước Gì
Ước gì ngày gần đây
Bạn bè lớp thất sáu
Mấy chục thằng ngồi lại
Uống hết mấy két bia
Kể chuyện xưa đi học
Chuyện ước như cổ tích
Bọn nó vẫn còn đó
Chỉ được một vài đứa
Có tinh thần anh em
Hay chạy lui chạy tới
Mong sao người dẫn đường
Bỏ qua mọi phiền giận
Gọi hết mấy thằng kia
Điểm danh cho đủ số
Ngồi than đời đã ngắn
Sao không kéo dài ra
Không buồn lời nói nhỏ
Đại sự là anh em
Thất sáu của chúng mình
Chuyện ước xưa quá rồi
Bạn bè lớp thất sáu
Mấy chục thằng ngồi lại
Uống hết mấy két bia
Kể chuyện xưa đi học
Chuyện ước như cổ tích
Bọn nó vẫn còn đó
Chỉ được một vài đứa
Có tinh thần anh em
Hay chạy lui chạy tới
Mong sao người dẫn đường
Bỏ qua mọi phiền giận
Gọi hết mấy thằng kia
Điểm danh cho đủ số
Ngồi than đời đã ngắn
Sao không kéo dài ra
Không buồn lời nói nhỏ
Đại sự là anh em
Thất sáu của chúng mình
Chuyện ước xưa quá rồi
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Re: Thăm Thầy Cô Ngày 14/6/2014 17/6/2014 19/6/2014
Ghi chú ; người không có
là Lê khắc Huệ Đức bi cô Lê thị Liên cắt phần thưởng
là Lê khắc Huệ Đức bi cô Lê thị Liên cắt phần thưởng
Những người bạn học giỏi
Lê văn Hậu Đi chùa
Trần Kim Thành bận việc
Ngọc Phú đã vắng tin
Giờ còn Trương Văn Hải
Kéo đầu tàu thất sáu
Sao bữa nay tàu đứng
Tưởng như vào bảo tàng
Sao không nổ máy lên
Kéo mấy anh Thất sáu
Cùng với nhau thăm Thầy
Ơi những người học giỏi
Đã học là phải hành
Làm đầu tàu gương mẫu
Cho mọi người noi gương
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Re: Thăm Thầy Cô Ngày 14/6/2014 17/6/2014 19/6/2014
GS :...........
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Thăm Thầy Cao Xuân Duẫn
Thầy Phải Thở bằng bình oxy
Chị con gái đầu của Thầy Nghe DĐ lời Thăm hỏi của LKH Đức
Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Sat Jul 05, 2014 6:45 pm; sửa lần 3.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Trang 3 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Similar topics
» THẦY HOÀNG CHI , THẦY NGUYỄN GIA ỨNG VÀ THẦY THÂN TRỌNG SƠN
» KỈ NIỆM BA NĂM RA MẮT DIỄN ĐÀN : NHỮNG CÔNG VIỆC VÔ CÙNG QUỐC HỌC
» LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC : NGÀY VỀ HOAN CA
» Thông Báo Thầy Nguyễn Thiếu Dũng ( Đà Nẵng ) đau nặng
» HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM Ở MIỀN NAM THÔNG QUA ĐẶC PHÁI VIÊN LÊ VĂN KÍCH
» KỈ NIỆM BA NĂM RA MẮT DIỄN ĐÀN : NHỮNG CÔNG VIỆC VÔ CÙNG QUỐC HỌC
» LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC : NGÀY VỀ HOAN CA
» Thông Báo Thầy Nguyễn Thiếu Dũng ( Đà Nẵng ) đau nặng
» HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM Ở MIỀN NAM THÔNG QUA ĐẶC PHÁI VIÊN LÊ VĂN KÍCH
Trang 3 trong tổng số 3 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin