MẤY LỜI TRÂN TRỌNG
4 posters
Trang 1 trong tổng số 4 trang
Trang 1 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
MẤY LỜI TRÂN TRỌNG
Cô Như Ngân nói ví von qua bài hát "Main dans la main"
Cô Ngân , C.N.S. Đồng Khánh , phát biểu trước khi
trình bày bài hát :
Chủ ngữ Je bao gồm tất cả người đã dạy và học
dưới mái trường này ; còn tân ngữ là chính ngôi trường
yêu dấu ngày xưa !
Cô Ngân , C.N.S. Đồng Khánh , phát biểu trước khi
trình bày bài hát :
Chủ ngữ Je bao gồm tất cả người đã dạy và học
dưới mái trường này ; còn tân ngữ là chính ngôi trường
yêu dấu ngày xưa !
BÀI CA TẶNG THẦY
Bài ca "bụi phấn" tặng thầy
Tóc thầy bạc trắng như mây trên ngàn
Chúng em cất tiếng hát vang
Đàn chim Quốc Học gọi đàn về đây
Hân hoan quần tụ quanh Thầy
Giọng Thầy còn ấm ngất ngây lòng trò
Thầy ơi ! Thương quá con đò
Trường xưa ,bến cũ hẹn hò sông xưa
Tóc thầy bạc trắng như mây trên ngàn
Chúng em cất tiếng hát vang
Đàn chim Quốc Học gọi đàn về đây
Hân hoan quần tụ quanh Thầy
Giọng Thầy còn ấm ngất ngây lòng trò
Thầy ơi ! Thương quá con đò
Trường xưa ,bến cũ hẹn hò sông xưa
Mục Đích
Để tỏ tấm lòng thành của học trò đến các bậc Ân Sư ,
Để nhớ lại những kỉ niệm buồn vui dưới mái trường xưa ,
Để sống lại những phút giây thân ái của một thời đã xa ,
Để nhớ lại những kỉ niệm buồn vui dưới mái trường xưa ,
Để sống lại những phút giây thân ái của một thời đã xa ,
Thầy Tôi
Thầy tôi tuổi xấp xỉ tám mươi
Yêu ngâm ngợi nguyệt , ngắm hoa cười
Giao lưu bè bạn tình dăm chén
Khuyên bảo học trò nghĩa mấy câu
Cung Quảng sự đời như gió thoảng
Sông Hằng lòng ái tựa hoa trôi
Chúc thầy phúc lộc tròn trăm tuổi
Tình mãi phiêu linh vạn kiếp đời
Yêu ngâm ngợi nguyệt , ngắm hoa cười
Giao lưu bè bạn tình dăm chén
Khuyên bảo học trò nghĩa mấy câu
Cung Quảng sự đời như gió thoảng
Sông Hằng lòng ái tựa hoa trôi
Chúc thầy phúc lộc tròn trăm tuổi
Tình mãi phiêu linh vạn kiếp đời
Cô Diệu Trang , Thầy Hồng Giũ Lưu
Xin kính mời cô Diệu Trang
Vị Giáo sư rất dịu dàng đẹp xinh
Dạy Tâm Lý thật chí tình
Chỉ bảo chăm chút học sinh từng giờ
Vị Giáo sư rất dịu dàng đẹp xinh
Dạy Tâm Lý thật chí tình
Chỉ bảo chăm chút học sinh từng giờ
Hai năm nhìn lại
Các bạn thân mến ,
Hơn hai năm đã trôi qua kể từ chúng ta gặp lại nhau
trên tình thân Quốc Học . Tất nhiên trước đó
chúng ta cũng đã có quan hệ gần gũi theo từng
tập hợp nhỏ ,như theo lớp , trong phạm vi địa
phương , mối quan hệ họ hàng , làm ăn ,mua bán ,
nghề nghiệp v.v. Nhưng trong vòng một năm ,
nhất là trong mấy tháng gần đây , tinh thần
Quốc Học , tình thân ái Quốc Học đã hiện ra
rõ nét . Bây giờ , mỗi khi anh em ta ngồi lại với
nhau , đi đâu với nhau, ở đâu , nhân dịp gì ,
trong tâm tư mỗi bạn đều chỉ hướng về Bà Mẹ
Hiền Quốc Học , nơi cội nguồn của tình bạn .
Có câu nói " Người đàn ông chỉ là một đứa trẻ
to xác mà thôi " . Ngẫm lại thấy có phần chí lý.
Cậu bé Quốc Học ngày nào vẫn luôn
ngự tri trong trái tim của mỗi gã đàn ông Quốc Học
tóc bạc, mà hóp , lưng còng , tay run , mắt yếu ,
bụng phệ ,chân bước liêu xiêu bây chừ đấy mà .
Cái thời đẹp nhất , trong sáng nhất , sung mãn nhất
ở dưới mái trương xưa suốt mấy năm trời thì
nghìn năm hồ dễ mấy ai quên, phải không bạn ?
Hơn hai năm đã trôi qua kể từ chúng ta gặp lại nhau
trên tình thân Quốc Học . Tất nhiên trước đó
chúng ta cũng đã có quan hệ gần gũi theo từng
tập hợp nhỏ ,như theo lớp , trong phạm vi địa
phương , mối quan hệ họ hàng , làm ăn ,mua bán ,
nghề nghiệp v.v. Nhưng trong vòng một năm ,
nhất là trong mấy tháng gần đây , tinh thần
Quốc Học , tình thân ái Quốc Học đã hiện ra
rõ nét . Bây giờ , mỗi khi anh em ta ngồi lại với
nhau , đi đâu với nhau, ở đâu , nhân dịp gì ,
trong tâm tư mỗi bạn đều chỉ hướng về Bà Mẹ
Hiền Quốc Học , nơi cội nguồn của tình bạn .
Có câu nói " Người đàn ông chỉ là một đứa trẻ
to xác mà thôi " . Ngẫm lại thấy có phần chí lý.
Cậu bé Quốc Học ngày nào vẫn luôn
ngự tri trong trái tim của mỗi gã đàn ông Quốc Học
tóc bạc, mà hóp , lưng còng , tay run , mắt yếu ,
bụng phệ ,chân bước liêu xiêu bây chừ đấy mà .
Cái thời đẹp nhất , trong sáng nhất , sung mãn nhất
ở dưới mái trương xưa suốt mấy năm trời thì
nghìn năm hồ dễ mấy ai quên, phải không bạn ?
Thuận duyên , nghịch duyên
Sư Quán Không ( Trần Ngọc Bính 12 C ) nhắc đến chữ " Duyên " trong nhà Phật (- Hẹn em từ muôn kiếp trước .
Ta thấy em trong tiền kiếp . )
Còn cái cơ duyên của " Ngộ Cố Nhân 6774" là ở kiếp này .
Có thể nói cái số của QH6774 là " Tiền vận long đong , hậu vận
thanh nhàn ." " Ba chìm , bảy nổi , chín lênh đênh ."
Nhờ Trời , nhờ thời , nhờ đời ; nghĩa là thiên thời , địa lợi ,nhân hòa
đến năm con rồng Nhâm Thìn , rồng mây gặp hội , tung cánh chim
tìm về tổ ấm . Trời cao lồng lộng , hương khói mịt mùng , cây đa bến
cũ , cảm hoài thuyền viễn xứ , tất cả , đã trở thành kỉ niệm êm đềm .
Xin cám ơn thời đại đã mang lại cho ta những gì đẹp nhất trong đời .
Xin tạ ơn đời đã đưa ta vào thế giới kì ảo khôn lường .
Tạ ơn ai vẫn giữ trọn mối chân tình ngày xưa Quốc Học .
Để hôm nay bạn bè được gặp mặt trùng phùng !
Ta thấy em trong tiền kiếp . )
Còn cái cơ duyên của " Ngộ Cố Nhân 6774" là ở kiếp này .
Có thể nói cái số của QH6774 là " Tiền vận long đong , hậu vận
thanh nhàn ." " Ba chìm , bảy nổi , chín lênh đênh ."
Nhờ Trời , nhờ thời , nhờ đời ; nghĩa là thiên thời , địa lợi ,nhân hòa
đến năm con rồng Nhâm Thìn , rồng mây gặp hội , tung cánh chim
tìm về tổ ấm . Trời cao lồng lộng , hương khói mịt mùng , cây đa bến
cũ , cảm hoài thuyền viễn xứ , tất cả , đã trở thành kỉ niệm êm đềm .
Xin cám ơn thời đại đã mang lại cho ta những gì đẹp nhất trong đời .
Xin tạ ơn đời đã đưa ta vào thế giới kì ảo khôn lường .
Tạ ơn ai vẫn giữ trọn mối chân tình ngày xưa Quốc Học .
Để hôm nay bạn bè được gặp mặt trùng phùng !
Tình Quốc Học , Thạch Trung Ngọc
VIÊN NGỌC QUÝ ẨN MÌNH TRONG TẢNG ĐÁ
KHỐI VÀNG RÒNG LẪN GIỮA BÃI HUỲNH SA
tình đồng môn chúng ta là thế
quý như vàng ròng, ngọc hiếm
và còn hơn thế nữa
trong cõi đời hỗn mang ô trọc
giữa bầu trời xám xịt mây đen
tình rạng rở uy nghi
như tia chớp xé màn đêm
tình cho ta cảm giác dịu êm
ngọt ngào thanh thoát
không bợn chút tục trần
Có bạn đã thốt lên rằng
Ôi hồn nhiên thơ dại
chốn bình yên , hồn tôi đi tìm mãi
là tình bạn thuần khiết trắng trong
Có người bao nhiêu năm
độc hành đơn chiết
một sáng tỉnh dậy
quanh mình biết bao thân thiết
bạn cũ trường xưa
bao kỉ niệm đẹp đã quay về
có kẻ lóc lăn trần thế ê chề
đã bừng sống dưới đôi tay bè bạn
như trở về từ cõi chết
phục sinh
sướng quá , vui quá , cảm động quá
thầy gặp trò xưa hai mái đầu đều bạc
nhìn mặt nhau trái tim già bỗng hát
chưa có bao giờ đẹp tựa hôm nay
mẹ già héo hắt dáng hao gầy
trên má nhăn nheo rưng rưng hàng lệ
hôm nay một đàn con tìm về với mẹ
đàn chim non Quốc Học quây quần
cho mẹ hiền thêm mạch sống mùa xuân
đã gặp nhau biết bao lần
sao nay gặp lại có phần thanh tân
phải chăng bạn quý vô ngần
qua bao gian khổ mới trân quý tình
càng già giặn càng thiết thân
xưa sao hời hợt , nay cần lắm thay
Bạn ơi , xin nói câu này
Thân tình Quốc Học mỗi ngày mỗi vui
bên nhau chia sẻ ngọt bùi
bạn tôi , tôi bạn có nhau cuối đời...
KHỐI VÀNG RÒNG LẪN GIỮA BÃI HUỲNH SA
tình đồng môn chúng ta là thế
quý như vàng ròng, ngọc hiếm
và còn hơn thế nữa
trong cõi đời hỗn mang ô trọc
giữa bầu trời xám xịt mây đen
tình rạng rở uy nghi
như tia chớp xé màn đêm
tình cho ta cảm giác dịu êm
ngọt ngào thanh thoát
không bợn chút tục trần
Có bạn đã thốt lên rằng
Ôi hồn nhiên thơ dại
chốn bình yên , hồn tôi đi tìm mãi
là tình bạn thuần khiết trắng trong
Có người bao nhiêu năm
độc hành đơn chiết
một sáng tỉnh dậy
quanh mình biết bao thân thiết
bạn cũ trường xưa
bao kỉ niệm đẹp đã quay về
có kẻ lóc lăn trần thế ê chề
đã bừng sống dưới đôi tay bè bạn
như trở về từ cõi chết
phục sinh
sướng quá , vui quá , cảm động quá
thầy gặp trò xưa hai mái đầu đều bạc
nhìn mặt nhau trái tim già bỗng hát
chưa có bao giờ đẹp tựa hôm nay
mẹ già héo hắt dáng hao gầy
trên má nhăn nheo rưng rưng hàng lệ
hôm nay một đàn con tìm về với mẹ
đàn chim non Quốc Học quây quần
cho mẹ hiền thêm mạch sống mùa xuân
đã gặp nhau biết bao lần
sao nay gặp lại có phần thanh tân
phải chăng bạn quý vô ngần
qua bao gian khổ mới trân quý tình
càng già giặn càng thiết thân
xưa sao hời hợt , nay cần lắm thay
Bạn ơi , xin nói câu này
Thân tình Quốc Học mỗi ngày mỗi vui
bên nhau chia sẻ ngọt bùi
bạn tôi , tôi bạn có nhau cuối đời...
Thăm Thầy Thăm Cô
Thời gian gần đây , đại diện cho anh em QH6774, chúng
tôi đã đi thăm hỏi một số Thầy , Cô ở Huế cũng như ở
Đà Nẵng , Đà Lạt ,Bà Rịa , Biên Hòa và Sài gòn .
Đến nhà Thầy Cô nào , chúng tôi
cũng được đón chào với tình thương mến dạt dào , hiền
dịu , những ánh mắt trìu mến ; được Thầy ,Cô nắm tay
thân thiết , dặn dò và bảo ban ân cần . Chúng tôi cảm nhận
được xúc cảm trào dâng của các Thầy Cô khi bất ngờ gặp
lại lứa học trò tóc bạc . Cả những giọt lệ như sương trên
khóe mắt của NGƯỜI THẦY .
Ôi hạnh phúc thay , sung sướng thay !
Chúng tôi như trở lại tuổi thơ trong vòng tay
vỗ về của MẸ CHA . Chúng tôi càng thấm thía
cái giá trị cao quý của tình nghĩa thầy trò , cao
hơn cả mọi giá trị vật chất có được trên trần gian này !
Xin hãy nhớ cho , ở tuổi chiều tà bóng xế , các Thầy Cô
của chúng ta có những món quà vô giá để ban tặng cho
lớp đàn em .
Hãy suy ngẫm rồi hành động !
tôi đã đi thăm hỏi một số Thầy , Cô ở Huế cũng như ở
Đà Nẵng , Đà Lạt ,Bà Rịa , Biên Hòa và Sài gòn .
Đến nhà Thầy Cô nào , chúng tôi
cũng được đón chào với tình thương mến dạt dào , hiền
dịu , những ánh mắt trìu mến ; được Thầy ,Cô nắm tay
thân thiết , dặn dò và bảo ban ân cần . Chúng tôi cảm nhận
được xúc cảm trào dâng của các Thầy Cô khi bất ngờ gặp
lại lứa học trò tóc bạc . Cả những giọt lệ như sương trên
khóe mắt của NGƯỜI THẦY .
Ôi hạnh phúc thay , sung sướng thay !
Chúng tôi như trở lại tuổi thơ trong vòng tay
vỗ về của MẸ CHA . Chúng tôi càng thấm thía
cái giá trị cao quý của tình nghĩa thầy trò , cao
hơn cả mọi giá trị vật chất có được trên trần gian này !
Xin hãy nhớ cho , ở tuổi chiều tà bóng xế , các Thầy Cô
của chúng ta có những món quà vô giá để ban tặng cho
lớp đàn em .
Hãy suy ngẫm rồi hành động !
Ngày 23/10 năm ngoái
CHÚNG TA MỜI ĐƯỢC 47 THẦY CÔ ĐẾN CHUNG VUI
QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ NGÀY VUI VỚI QH6774 23/10/2013
Thầy Phan Khắc Tuân ,thầy Phan Văn Chạy,
thầy Phạm Hữu Hiệp, thầy Trần Văn Hồng,
thầy Hồ Đăng Huy ,thầy Đoàn Văn Khuyến ,
thầy Bùi Ngọc Liên , thầy Trương Huệ Mẫn,
thầy Lê Đình Ninh , thầy Nguyễn Phú Phụng ,
thầy Nguyễn Văn Trọng , thầy Phạm Đình Uyển ,
thầy Phan Thuận An , thầy Lê Ngọc Khởi ,
thầy Cao Xuân Duẩn , thầy Tôn Thất Dinh,
thầy Bửu Nghị, thầy Phùng Hữu Huy ,
thầy Trương Văn Minh, thầy Trương Công Quy,
thầy Lê Văn Trung , thầy Trần Gia Thọ ,
thầy Lê Đức , thầy Nguyễn Hữu Huyên ,
thầy Lê Quý Long , thầy Trương Ngọc Phú,
thầy Trần Văn Phương , thầy Lê Gia Phàm ,
Cô Tôn Nữ Như Ngân , thầy Châu Trọng Ngô ,
thầy Hồ văn Ngữ , thầy Trần Đình Khuôn ,
thầy Hoàng Đình Kha , Cô Nguyễn Thị Thanh,
Cô Nguyễn thị Vân ( phu nhân thầy Liên ),
thầy Cao Huy Chương , thầy Đoàn Văn Ky ,
thầy Bửu Thuần ,thầy Hoàng Chi ,
thầy Nguyễn Tâm Tháp , thầy Nguyễn Thiếu Dũng,
thầy Tôn Thất Viễn Bào , thầy Đỗ Nguyên ,
thầy Lê công Mầu , thầy Thân Trong Ninh ,
Phu nhân Thầy Dương Văn Xuân
Phu nhân thầy Hoàng Chi
QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ NGÀY VUI VỚI QH6774 23/10/2013
Thầy Phan Khắc Tuân ,thầy Phan Văn Chạy,
thầy Phạm Hữu Hiệp, thầy Trần Văn Hồng,
thầy Hồ Đăng Huy ,thầy Đoàn Văn Khuyến ,
thầy Bùi Ngọc Liên , thầy Trương Huệ Mẫn,
thầy Lê Đình Ninh , thầy Nguyễn Phú Phụng ,
thầy Nguyễn Văn Trọng , thầy Phạm Đình Uyển ,
thầy Phan Thuận An , thầy Lê Ngọc Khởi ,
thầy Cao Xuân Duẩn , thầy Tôn Thất Dinh,
thầy Bửu Nghị, thầy Phùng Hữu Huy ,
thầy Trương Văn Minh, thầy Trương Công Quy,
thầy Lê Văn Trung , thầy Trần Gia Thọ ,
thầy Lê Đức , thầy Nguyễn Hữu Huyên ,
thầy Lê Quý Long , thầy Trương Ngọc Phú,
thầy Trần Văn Phương , thầy Lê Gia Phàm ,
Cô Tôn Nữ Như Ngân , thầy Châu Trọng Ngô ,
thầy Hồ văn Ngữ , thầy Trần Đình Khuôn ,
thầy Hoàng Đình Kha , Cô Nguyễn Thị Thanh,
Cô Nguyễn thị Vân ( phu nhân thầy Liên ),
thầy Cao Huy Chương , thầy Đoàn Văn Ky ,
thầy Bửu Thuần ,thầy Hoàng Chi ,
thầy Nguyễn Tâm Tháp , thầy Nguyễn Thiếu Dũng,
thầy Tôn Thất Viễn Bào , thầy Đỗ Nguyên ,
thầy Lê công Mầu , thầy Thân Trong Ninh ,
Phu nhân Thầy Dương Văn Xuân
Phu nhân thầy Hoàng Chi
CHS Quốc Học 6774 và các khóa anh em
CÁC BẠN THẤT SÁU VÀ CHÍN BỐN
Trương văn Hải
Võ văn Phúc
Nguyễn Hữu Dương
Lê Văn Thọ
Hoàng Trọng Dũng
Lê Bá Bổn
Hà Cảnh Nghĩa
Lê Bình
Tô Hữu Lụt
Lê khắc Huệ Đức
Sử Ngọc Trai
Phạm Văn Vĩnh
Ngô Đình Lợi
Trần Văn Châu
Nguyễn Trường Chính
Nguyễn Đình Ngọc Lân
Nguyễn Đức Hòa
Trương ngọc Anh
CÁC BẠN CÙNG KHÓA VÀ THÂN HỮU
Võ Hai( thất 1)
Lê Hữu Thành(thất 4)
Nguyễn văn Nhân(thất 5)
Tôn thất Cường (thất 3)
Phạm văn Anh ( thất 5)
Nguyễn văn Ngọ (thất 3)
Nguyễn Hữu Hùng (12B3)
Hà văn Thu (thất 3)
Dương Đình Chiếu ( thân hữu )
Lê Thảo (thất 5)
Nguyễn Tố (thất 5)
Nguyễn văn Phúc (thất 5)
Nguyễn văn Phúc (A2)
Trương Thu ( thất 5)
Nguyễn xuân Ánh ( thất 3)
Phạm Bá Thịnh (A2)
Hồ văn Thân (A2)
Huỳnh Bá Thuận (B1)
Nguyễn Anh Tuấn ( thất 5)
Tôn thất Thương ( thất 5)
Kỳ Xuân Sáu ( thất 5 )
Lê chiêu Nết ( thất 3)
Nguyễn văn Chanh ( thất 1)
Đỗ Việt ( thất 5)
Võ Đình Lành ( thất 5)
Ngô Hữu Dõng (A3)
Lý Thế Phúc ( A3)
Lê Xương Đạt (B1)
Lê văn Ba (Chín 1)
Nguyễn văn Cẩn ( thất 1)
Nguyễn mạnh Hùng ( thất 1)
Lê Trân ( A2)
Nguyễn Chánh Đại ( B2)
Đại biểu Khóa 1968_ 1975
Gồm có :
Trương thế Lãng
Hoàng Anh
Đặng Ngọc Quốc Thắng
Trần Thiết
Phạm Bá Hùng
Lê văn Hân
Bùi Thoảng
Thầy của chúng ta
Thầy chúng ta vốn rất hiền,
Về già sống cảnh bình yên yêu đời
Cháu con đều đã nên người
Gia đình phúc trạch dồi dào ấm êm .
Mặt Thầy hồn hậu như tiên
Lời Thầy đúc kết những điều sâu xa .
Những lời Thầy dạy chúng ta
Xiết bao quan ngại , thiết tha ân cần.
Xin gửi Thầy tiếng tri ân,
Mai sau về chốn xa xăm vẫn còn .
Về già sống cảnh bình yên yêu đời
Cháu con đều đã nên người
Gia đình phúc trạch dồi dào ấm êm .
Mặt Thầy hồn hậu như tiên
Lời Thầy đúc kết những điều sâu xa .
Những lời Thầy dạy chúng ta
Xiết bao quan ngại , thiết tha ân cần.
Xin gửi Thầy tiếng tri ân,
Mai sau về chốn xa xăm vẫn còn .
Nhận xét của Thầy Nguyễn Phú Phụng
THẦY NGUYỄN PHÚ PHỤNG nhận xét (email)
Bài gửi Admin on Tue 29 Oct 2013 - 10:06
Cam on Anh Hai da gui cac hinh anh ve buoi hop mat cac thay co va cac cuu hoc sinh QH nk 67.74 Thay cam on Cac anh Hai,anh Duc,anh Phuc anh Duong va cac
Anh 67.74 da to chuc rat chu dao the hien tinh thay tro that dam da,than thuong..
Chuc moi nguoi duoc an binh.hanh phuc,thanh dat.
Thay Phung
Bài gửi Admin on Tue 29 Oct 2013 - 10:06
Cam on Anh Hai da gui cac hinh anh ve buoi hop mat cac thay co va cac cuu hoc sinh QH nk 67.74 Thay cam on Cac anh Hai,anh Duc,anh Phuc anh Duong va cac
Anh 67.74 da to chuc rat chu dao the hien tinh thay tro that dam da,than thuong..
Chuc moi nguoi duoc an binh.hanh phuc,thanh dat.
Thay Phung
Ông lái đò by Thầy Viễn Bào
TÂM SỰ ÔNG LÁI ĐÒ
Ba chục năm qua một chiếc đò
Quản gì sóng cả , gió mưa to
Quản gì sương nắng , chiều như sớm
Chở khách qua dòng ông đón đưa
Khách qua bến mới , bước lên bờ
Ông lái nhìn theo , đứng ngẩn ngơ
Rồi lại quẩy chèo về bến cũ
Giữa dòng tràn ngập nỗi chơ - vơ
Ở bến bên kia lắm kẻ chờ
Đò ông trở lại để nhờ đưa
Nhờ đưa rồi lại nhờ đưa nữa
Mấy chục năm qua đã nhọc phờ
Bến đò khách vẫn chẳng hề thưa
Hết chuyến này rồi chuyến khác đưa
Nhưng kẻ qua dòng ai tưởng nhớ
Con đò , ông lái những ngày xưa
1991
Ba chục năm qua một chiếc đò
Quản gì sóng cả , gió mưa to
Quản gì sương nắng , chiều như sớm
Chở khách qua dòng ông đón đưa
Khách qua bến mới , bước lên bờ
Ông lái nhìn theo , đứng ngẩn ngơ
Rồi lại quẩy chèo về bến cũ
Giữa dòng tràn ngập nỗi chơ - vơ
Ở bến bên kia lắm kẻ chờ
Đò ông trở lại để nhờ đưa
Nhờ đưa rồi lại nhờ đưa nữa
Mấy chục năm qua đã nhọc phờ
Bến đò khách vẫn chẳng hề thưa
Hết chuyến này rồi chuyến khác đưa
Nhưng kẻ qua dòng ai tưởng nhớ
Con đò , ông lái những ngày xưa
1991
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
MUÔN PHƯƠNG QUỐC HỌC CHI TÌNH
Cũng một thời áo trắng
Cùng mái trường cổ phong
Dòng đời dù muôn nẻo
Sẻ chia một chữ đồng
Quốc Học tình muôn thuở
Dù xa cách núi sông
Trải bao lần sinh tử
Ghi dấu mãi trong lòng
Cùng mái trường cổ phong
Dòng đời dù muôn nẻo
Sẻ chia một chữ đồng
Quốc Học tình muôn thuở
Dù xa cách núi sông
Trải bao lần sinh tử
Ghi dấu mãi trong lòng
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Tâm tình Lê khắc Huệ Đức
Một sự tình cờ như là duyên phận của Anh Em chúng ta , tạo ra được mối dây liên lạc trên khuynh hướng Quốc Học.
Diễn đàn hình thành với chủ trương Tìm Thầy Tìm Bạn. Sự việc đó đã khá nhiều hoàn thành nhưng vẫn còn chưa đủ.
Việc tìm thầy thì khá hoàn chỉnh và chúng ta phải bổ sung cho hết các G.S dạy ở Quốc Học thời chúng ta 67-74 để ghi lại hình ảnh tiếng nói cũng như dạy từ năm nào đến năm nào; nhưng chúng ta không quên rằng sau việc các Thầy Cô thì từng chúng ta sẽ có mặt cùng sơ bộ lý lịch sống ở Quốc Học thân thương.
Thật rất may mắn với chủ trương vậy. Diễn đàn đã gặp được rất nhiều bạn và hầu như thầy cô đều đồng ý hết thảy. Nhiều bạn đó đã có cùng TẦN SỐ (Frequency) nên CỌNG HƯỞNG để làm nên mặc dầu Diễn đàn tuổi đời còn quá bé.
Xin hứa với G.S Quốc Học cùng những anh em 67-74 rằng diễn đàn lo lắng việc Thầy trước cho xong rồi đến anh em bạn chúng ta.
Bài viết nầy để trả lời G.S Phan Khắc Tuấn nói rằng: "Các em lo cho các em trước, các thầy ít mà thôi..." Thật thương cho câu nói của G.S Hiệu Trưởng.
Thân ái, Melbourne 4/12/2013
Đức
Diễn đàn hình thành với chủ trương Tìm Thầy Tìm Bạn. Sự việc đó đã khá nhiều hoàn thành nhưng vẫn còn chưa đủ.
Việc tìm thầy thì khá hoàn chỉnh và chúng ta phải bổ sung cho hết các G.S dạy ở Quốc Học thời chúng ta 67-74 để ghi lại hình ảnh tiếng nói cũng như dạy từ năm nào đến năm nào; nhưng chúng ta không quên rằng sau việc các Thầy Cô thì từng chúng ta sẽ có mặt cùng sơ bộ lý lịch sống ở Quốc Học thân thương.
Thật rất may mắn với chủ trương vậy. Diễn đàn đã gặp được rất nhiều bạn và hầu như thầy cô đều đồng ý hết thảy. Nhiều bạn đó đã có cùng TẦN SỐ (Frequency) nên CỌNG HƯỞNG để làm nên mặc dầu Diễn đàn tuổi đời còn quá bé.
Xin hứa với G.S Quốc Học cùng những anh em 67-74 rằng diễn đàn lo lắng việc Thầy trước cho xong rồi đến anh em bạn chúng ta.
Bài viết nầy để trả lời G.S Phan Khắc Tuấn nói rằng: "Các em lo cho các em trước, các thầy ít mà thôi..." Thật thương cho câu nói của G.S Hiệu Trưởng.
Thân ái, Melbourne 4/12/2013
Đức
Bản Báo cáo bằng văn vần
Ở nước Việt Nam , kinh đô cũ
Có trường Quốc Học trăm năm cổ
Hiền tài xuất xứ ở nơi đây
Bao người đã phó hội rồng mây
Bốn sáu năm xưa mái trường nầy
Tiếp đón chúng tôi đến sum vầy
Gia đình Quốc Học thân thương quá
Vui vẻ bên nhau những tháng ngày
Hồi đó chiến tranh cứ tràn lan
Bỏ trường một số phải lên đàng
Xa cách bạn bè ra đời sớm
Khiến người ở lại quá bàng hoàng
Học từ sáu bảy đến bảy tư
Rời trường tan tác cho đến chừ
Mới gặp lại nhau gần năm rưởi
Tìm kiếm bao phen đến mệt nhừ
Có trường Quốc Học trăm năm cổ
Hiền tài xuất xứ ở nơi đây
Bao người đã phó hội rồng mây
Bốn sáu năm xưa mái trường nầy
Tiếp đón chúng tôi đến sum vầy
Gia đình Quốc Học thân thương quá
Vui vẻ bên nhau những tháng ngày
Hồi đó chiến tranh cứ tràn lan
Bỏ trường một số phải lên đàng
Xa cách bạn bè ra đời sớm
Khiến người ở lại quá bàng hoàng
Học từ sáu bảy đến bảy tư
Rời trường tan tác cho đến chừ
Mới gặp lại nhau gần năm rưởi
Tìm kiếm bao phen đến mệt nhừ
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Bạn bè Quốc Học chúng tôi
Liên lớp chúng tôi thật là hay
Sống khắp mọi nơi thích nhảy bay
Úc , Mỹ , Á Âu đều có mặt
Bắc , Trung , Nam hiện diện đủ đầy
Bao năm bèo dạt với mây trôi
Bạn bè liên lớp của chúng tôi
Gặp lại nhau mặt mừng tay bắt
Nâng chén quỳnh tương dạ bồi hồi
Hai bạn đồng môn ở bên Úc
Thân thương là Lê Khắc Huệ Đức
Và bạn Hoàng Đình Phú giỏi giang
Làm việc nuôi con rất sung sức
Anh em hội ngộ ở bên này
Bạn Đức trợ giúp rất đủ đầy
Trọng nghĩa khinh tài trái tim lớn
Luôn luôn nghĩ tới bạn với Thầy
Ở Mỹ có bạn Lê Anh Tuấn
Đa sầu đa cảm hay vương vấn
Bộc trực thẳng thắn : Đồng sĩ Hanh
Nói năng ,nhận xét rất chân thành
Còn thêm Hồ Giống , Bùi văn Lộc
Lê khắc Xinh ,Văn Chính , Văn Tam
Văn Hòe , Trần văn Diệp đa năng
Châu văn Bích em của thầy Tăng
Ngoài ra cũng còn có mấy chàng
Tấn Dương giáo sĩ rất nghiêm trang
Huỳnh An trước học giỏi giang lắm
Hứa Sính em vợ thầy Bửu Văn
Bây giờ quay lại nước Việt Nam
Khắp nơi Quốc Học tiếng rỡ ràng
Sài gòn Đà nẵng ra Hà nội
Cà mau cũng có được mấy chàng
Phú Yên Bình Thuận với Nha Trang
Pleiku Đà Lạt chốn cao sang
Đồng Nai Daklak người xa xứ
Đi qua Bà rịa xuống Vũng Tàu
Anh em ở Huế thật là đông
Liên lớp đều chung một tấm lòng
Đón bạn xa về tình thắm thiết
Chung tay việc lớp thật tâm đồng
Sống khắp mọi nơi thích nhảy bay
Úc , Mỹ , Á Âu đều có mặt
Bắc , Trung , Nam hiện diện đủ đầy
Bao năm bèo dạt với mây trôi
Bạn bè liên lớp của chúng tôi
Gặp lại nhau mặt mừng tay bắt
Nâng chén quỳnh tương dạ bồi hồi
Hai bạn đồng môn ở bên Úc
Thân thương là Lê Khắc Huệ Đức
Và bạn Hoàng Đình Phú giỏi giang
Làm việc nuôi con rất sung sức
Anh em hội ngộ ở bên này
Bạn Đức trợ giúp rất đủ đầy
Trọng nghĩa khinh tài trái tim lớn
Luôn luôn nghĩ tới bạn với Thầy
Ở Mỹ có bạn Lê Anh Tuấn
Đa sầu đa cảm hay vương vấn
Bộc trực thẳng thắn : Đồng sĩ Hanh
Nói năng ,nhận xét rất chân thành
Còn thêm Hồ Giống , Bùi văn Lộc
Lê khắc Xinh ,Văn Chính , Văn Tam
Văn Hòe , Trần văn Diệp đa năng
Châu văn Bích em của thầy Tăng
Ngoài ra cũng còn có mấy chàng
Tấn Dương giáo sĩ rất nghiêm trang
Huỳnh An trước học giỏi giang lắm
Hứa Sính em vợ thầy Bửu Văn
Bây giờ quay lại nước Việt Nam
Khắp nơi Quốc Học tiếng rỡ ràng
Sài gòn Đà nẵng ra Hà nội
Cà mau cũng có được mấy chàng
Phú Yên Bình Thuận với Nha Trang
Pleiku Đà Lạt chốn cao sang
Đồng Nai Daklak người xa xứ
Đi qua Bà rịa xuống Vũng Tàu
Anh em ở Huế thật là đông
Liên lớp đều chung một tấm lòng
Đón bạn xa về tình thắm thiết
Chung tay việc lớp thật tâm đồng
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Hoạt động nghĩa tình
Kể từ kết nối lại tình thân
Thăm thầy tìm bạn rất ân cần
Cô thầy ngợi khen làm rất khá
Mát ruột mát lòng sung sướng quá
Từ ngày gặp gỡ thật là vui
Quan hôn tang tế sẻ ngọt bùi
Thăm bạn phương xa nhiều kẻ đến
Đón bạn xa về lắm luyến lưu
Những ngày lễ tết họp mặt nhau
Tiếng đàn , câu hát phá u sầu
Gởi tâm tình đến người viễn xứ
Mở một forum nối nhịp cầu
Forum giúp nối kết tình thân
Dù ở nơi xa cũng thấy gần
Ảnh hình bài vở đăng đầy đủ
Cung cấp thông tin thầy bạn cần
Lại còn quay được vi đi ô
Ghi lời và hình ảnh thầy cô
Để mai hậu thế còn chiêm ngưỡng
Hình bóng ân sư của một thời
Vừa rồi ngày hai ba tháng mười
Bầu trời xứ Huế thật sáng tươi
Tình thầy , nghĩa bạn hồng trong nắng
Chờ đợi bao năm có một ngày
Chờ đợi bao năm có một ngày
Thầy trò hội ngộ vui sướng thay
Cung đàn cất tiếng tình muôn thuở
Tiếng hát chúc mừng buổi đoàn viên
Hôm ấy gặp mặt quả kì duyên
Quốc Học thân thương lắm người hiền
Bày tỏ tâm đồng trường chung lối
Tôn sư trọng đạo chớ quên lời
Ngày tháng thoi đưa sắp đến xuân
Không gian phơn phớt ánh xuân nồng
Chúng tôi mừng đón mùa xuân tới
Nâng chén yêu thương gởi đến đời
Nâng chén yêu thương nói mấy lời
Tâm tình Quốc Học bạn và tôi
Chúc xuân Giáp Ngọ nhiều may mắn
Khúc hát hoan ca thật tuyệt vời
Thăm thầy tìm bạn rất ân cần
Cô thầy ngợi khen làm rất khá
Mát ruột mát lòng sung sướng quá
Từ ngày gặp gỡ thật là vui
Quan hôn tang tế sẻ ngọt bùi
Thăm bạn phương xa nhiều kẻ đến
Đón bạn xa về lắm luyến lưu
Những ngày lễ tết họp mặt nhau
Tiếng đàn , câu hát phá u sầu
Gởi tâm tình đến người viễn xứ
Mở một forum nối nhịp cầu
Forum giúp nối kết tình thân
Dù ở nơi xa cũng thấy gần
Ảnh hình bài vở đăng đầy đủ
Cung cấp thông tin thầy bạn cần
Lại còn quay được vi đi ô
Ghi lời và hình ảnh thầy cô
Để mai hậu thế còn chiêm ngưỡng
Hình bóng ân sư của một thời
Vừa rồi ngày hai ba tháng mười
Bầu trời xứ Huế thật sáng tươi
Tình thầy , nghĩa bạn hồng trong nắng
Chờ đợi bao năm có một ngày
Chờ đợi bao năm có một ngày
Thầy trò hội ngộ vui sướng thay
Cung đàn cất tiếng tình muôn thuở
Tiếng hát chúc mừng buổi đoàn viên
Hôm ấy gặp mặt quả kì duyên
Quốc Học thân thương lắm người hiền
Bày tỏ tâm đồng trường chung lối
Tôn sư trọng đạo chớ quên lời
Ngày tháng thoi đưa sắp đến xuân
Không gian phơn phớt ánh xuân nồng
Chúng tôi mừng đón mùa xuân tới
Nâng chén yêu thương gởi đến đời
Nâng chén yêu thương nói mấy lời
Tâm tình Quốc Học bạn và tôi
Chúc xuân Giáp Ngọ nhiều may mắn
Khúc hát hoan ca thật tuyệt vời
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Diễm phúc thay ...
Diễm phúc cho những ai
Uống nước mát dòng Hương
Và học dưới mái trường
Quốc Học của Huế thương
Uống nước mát dòng Hương
Và học dưới mái trường
Quốc Học của Huế thương
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 1 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Similar topics
» DVD :BUỔI GẶP MẶT THÂN MẬT THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967 _ 1974
» MỪNG NĂM MỚI CÙNG THẦY CÙNG BẠN
» HIÊN TRÀ ( tập thơ)
» Ngô đình Thiếu Dao , Huỳnh Bá Thuận với Bạn Đồng môn
» NGÀY TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO 20/11/2014
» MỪNG NĂM MỚI CÙNG THẦY CÙNG BẠN
» HIÊN TRÀ ( tập thơ)
» Ngô đình Thiếu Dao , Huỳnh Bá Thuận với Bạn Đồng môn
» NGÀY TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO 20/11/2014
Trang 1 trong tổng số 4 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin