MẤY LỜI TRÂN TRỌNG
4 posters
Trang 2 trong tổng số 4 trang
Trang 2 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Cảm Nhận Phạm Bá Thịnh
phambathinh đã viết:Hôm nay kỷ niệm 117 năm thành lập Trường Quốc Học - Huế (23/10) các bạn học sinh khóa học 1967- 1974 Quốc Học chúng mình đã tổ chức gặp mặt các Thầy Cô đã dạy trong 7 năm đó. Đây là tấm lòng tri ân quý Thầy Cô của khóa chúng mình mặc dù ra trường đã gần 40 năm. Thật xúc động khi hơn 50 Thầy Cô dù tuổi tác đã cao (có thầy trên 90 tuổi, có thầy phải nhờ người thân dìu đi) vẫn đến dự với học sinh cũ của mình. Bên ngoài Huế đang mưa lạnh mà sao gian phòng gặp mặt ấm áp lạ thường. Hơi ấm của tình Thầy - Trò, của ngọn lửa tri ân đến Thầy Cô luôn cháy mãi trong lòng mỗi chúng ta. Xin cảm ơn các bạn đã có mặt trong buổi gặp gỡ này. Xin chia sẻ một số hình ảnh đến các bạn cùng khóa không có cơ hội về gặp mặt hôm nay. Xin các bạn dù ở đâu, làm gì vẫn luôn giữ lòng hướng về thầy cô chúng ta. Cũng sắp đến ngày 20/11-Ngày Nhà giáo VN một lần nữa chúng em kính chúc các Thầy Cô đã dạy chúng em luôn sức khỏe, hạnh phúc và trường thọ.
LỜI THẦY
LỜI THẦY BỬU Ý
Diễm phúc cho những ai
Uống nước mát dòng Hương
Và học dưới mái trường
Quốc Học của Huế thương
LỜI THẦY PHƯƠNG :
Tình Thầy trò chúng ta muôn năm
Diễm phúc cho những ai
Uống nước mát dòng Hương
Và học dưới mái trường
Quốc Học của Huế thương
LỜI THẦY PHƯƠNG :
Tình Thầy trò chúng ta muôn năm
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Cô nữ sinh Đồng Khánh
Nữ sinh Đồng Khánh của ngày nào
Dịu dàng , đằm thắm ,dáng thanh tao
Nữ công , gia chánh rèn trau khéo
Âm nhạc , thơ văn nhớ thuộc làu
Vào cuộc phong trần lòng thêm vững
Trong vòng gian khó chí càng cao
Bốn chục năm trời xa kỉ niệm
Hạnh ngộ hôm nay ý dạt dào
Bốn mươi năm trước tôi mười tám
Chỉ biết chăm lo việc sách đèn
Cô gái trường bên xinh xắn lắm
Mà sao không tính chuyện làm quen
Thắm thoắt thoi đưa giờ tóc bạc
Tâm tình ngày ấy vẫn chưa quên
Trong sân trường cũ ngồi nhớ lại
Vườn xưa hoa tím nở bên thềm
Tặng quý NHS Đồng Khánh IBM
Dịu dàng , đằm thắm ,dáng thanh tao
Nữ công , gia chánh rèn trau khéo
Âm nhạc , thơ văn nhớ thuộc làu
Vào cuộc phong trần lòng thêm vững
Trong vòng gian khó chí càng cao
Bốn chục năm trời xa kỉ niệm
Hạnh ngộ hôm nay ý dạt dào
Bốn mươi năm trước tôi mười tám
Chỉ biết chăm lo việc sách đèn
Cô gái trường bên xinh xắn lắm
Mà sao không tính chuyện làm quen
Thắm thoắt thoi đưa giờ tóc bạc
Tâm tình ngày ấy vẫn chưa quên
Trong sân trường cũ ngồi nhớ lại
Vườn xưa hoa tím nở bên thềm
Tặng quý NHS Đồng Khánh IBM
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Cảm Nhận Trần Văn Diệp 12B3
From TRẦN VĂN DIỆP 12B 3 , VIRGINIA , U.S.A
Bài gửi Admin on Thu Oct 31, 2013 9:57 pm
Diep Tran
9:22 PM (31 minutes ago)
to me
DEAR FRIEND.
thankyou so much for your pictures, , you have so many wonderful photos to share with me, I really enjoy with your email,with my teacher, the best gifts are the ones that come from the heart of QUOC HOC students, may God bless you and yours.
sincerely.
DIEP,VIRGINIA.
Bài gửi Admin on Thu Oct 31, 2013 9:57 pm
Diep Tran
9:22 PM (31 minutes ago)
to me
DEAR FRIEND.
thankyou so much for your pictures, , you have so many wonderful photos to share with me, I really enjoy with your email,with my teacher, the best gifts are the ones that come from the heart of QUOC HOC students, may God bless you and yours.
sincerely.
DIEP,VIRGINIA.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Quá trình
Các bạn mến ,
Liên lớp chúng ta thời đó gồm 6 lớp - Thất 1,2,3,4,5 và 6. Từ năm
2011 về trước chỉ có lớp thất 5, do bạn Lê Thảo nối kết , gặp gỡ
sinh hoạt đều đặn với nhau . Ngoài ra, bạn La Nguyện thất 4 , B2,
(khi còn sống ở Huế ) đã cố gắng tập trung một số bạn , phần lớn
học lớp thất 4 , B2 hằng năm gặp nhau một ngày tại khách sạn
Đường sắt , nơi Nguyện từng phụ trách . Những người còn lại chúng ta
chỉ duy trì mối quan hệ đồng môn theo từng nhóm quen biết nhỏ .
Bắt đầu từ năm 2012 ,chúng ta mới có cơ duyên tìm đến nhau
trên phạm vi lớn hơn.
Nhờ nổ lực và nhiệt tình bè bạn , dây thân ái 67-74 đã lan nhanh
thật bất ngờ và ngoạn mục . Những người bạn thân thiết xưa tưởng
không bao giờ còn nhìn thấy nhau nữa đã tái ngộ tương phùng .
Các đồng môn thất 3 , thất 6 không ngờ lại có dịp gặp nhau đầy
đủ thế . Các bạn từ Sài gòn , Đà nẳng , Huế lại được ngồi bên
nhau tâm tình hồn nhiên phấn khích như thuở còn Mi Tau ,chi tớ .
Việc vui buồn , hôn , tang , bây giờ đã có mặt bè bạn
xẻ chia. Cũng là nhờ phương tiện thông tin thời công nghệ,
các bạn ở khắp bốn bể năm châu cùng về tụ hội ,trên diễn đàn.
Giống như là phép biến hóa thần thông trong truyện Tây Du Kí.
Chúng ta rất đỗi vui mừng hát bài ca Nối vòng tay lớn -anh
em ta về gặp nhau mừng như bão táp .
Liên lớp chúng ta thời đó gồm 6 lớp - Thất 1,2,3,4,5 và 6. Từ năm
2011 về trước chỉ có lớp thất 5, do bạn Lê Thảo nối kết , gặp gỡ
sinh hoạt đều đặn với nhau . Ngoài ra, bạn La Nguyện thất 4 , B2,
(khi còn sống ở Huế ) đã cố gắng tập trung một số bạn , phần lớn
học lớp thất 4 , B2 hằng năm gặp nhau một ngày tại khách sạn
Đường sắt , nơi Nguyện từng phụ trách . Những người còn lại chúng ta
chỉ duy trì mối quan hệ đồng môn theo từng nhóm quen biết nhỏ .
Bắt đầu từ năm 2012 ,chúng ta mới có cơ duyên tìm đến nhau
trên phạm vi lớn hơn.
Nhờ nổ lực và nhiệt tình bè bạn , dây thân ái 67-74 đã lan nhanh
thật bất ngờ và ngoạn mục . Những người bạn thân thiết xưa tưởng
không bao giờ còn nhìn thấy nhau nữa đã tái ngộ tương phùng .
Các đồng môn thất 3 , thất 6 không ngờ lại có dịp gặp nhau đầy
đủ thế . Các bạn từ Sài gòn , Đà nẳng , Huế lại được ngồi bên
nhau tâm tình hồn nhiên phấn khích như thuở còn Mi Tau ,chi tớ .
Việc vui buồn , hôn , tang , bây giờ đã có mặt bè bạn
xẻ chia. Cũng là nhờ phương tiện thông tin thời công nghệ,
các bạn ở khắp bốn bể năm châu cùng về tụ hội ,trên diễn đàn.
Giống như là phép biến hóa thần thông trong truyện Tây Du Kí.
Chúng ta rất đỗi vui mừng hát bài ca Nối vòng tay lớn -anh
em ta về gặp nhau mừng như bão táp .
C.H.S . Quốc Học Trần văn Vinh , Dầu Dây , Nhận xét
From facebook
Văn Vinh Trần :Thầy Hoàng Chi đang đọc diễn văn....Thầy trò về dự đông đủ, làm tốt lắm!xứng đáng được thưởng bằng Danh Dự cho Trương Văn Hải.
Yesterday at 12:15pm · Like
Văn Vinh Trần :Thầy Hoàng Chi đang đọc diễn văn....Thầy trò về dự đông đủ, làm tốt lắm!xứng đáng được thưởng bằng Danh Dự cho Trương Văn Hải.
Yesterday at 12:15pm · Like
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Thầy Bùi Hữu Bính , Thủ Đức , ngợi khen chúng ta
Binh Bui
6:07 PM (3 hours ago)
to me
Hai than men.
Rat vui mung duoc xem toan bo chuong trinh hop mat Thay Co va cuu hoc sinh ngay ,
23/10/2013. Khen Hai,Tho,Duong,Phuc va mot so cuu hoc sinh khac da dau tu nhieu
cong suc de to chuc buoi hop mat vui ve, hoanh trang day tinh nghia thay tro.
O qua xa va tuoi lon, nen thay rat tiec khong
tham du buoi hop de gap tham cac thay dong nghiep va cac cuu hoc sinh.
Du xa hay gan, tinh Quoc hoc van luon luon
tham thiet dam da.
Hy vong sap toi, nhom QH khoa 67-74 con nhieu hoat dong co y nghia khac nua,
Thay tham va chuc tat ca an vui hanh phuc
Than men
Thay Bui huu Binh
6:07 PM (3 hours ago)
to me
Hai than men.
Rat vui mung duoc xem toan bo chuong trinh hop mat Thay Co va cuu hoc sinh ngay ,
23/10/2013. Khen Hai,Tho,Duong,Phuc va mot so cuu hoc sinh khac da dau tu nhieu
cong suc de to chuc buoi hop mat vui ve, hoanh trang day tinh nghia thay tro.
O qua xa va tuoi lon, nen thay rat tiec khong
tham du buoi hop de gap tham cac thay dong nghiep va cac cuu hoc sinh.
Du xa hay gan, tinh Quoc hoc van luon luon
tham thiet dam da.
Hy vong sap toi, nhom QH khoa 67-74 con nhieu hoat dong co y nghia khac nua,
Thay tham va chuc tat ca an vui hanh phuc
Than men
Thay Bui huu Binh
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CHS Quốc Học LÊ DUY ĐOÀN TÂM SỰ
Thầy trò tóc bạc như nhau,
Nhìn vô không biết ở đâu là thầy,
Thời gian trôi tựa mây bay,
Không ngờ lại có một ngày gặp nhau
Nhìn vô không biết ở đâu là thầy,
Thời gian trôi tựa mây bay,
Không ngờ lại có một ngày gặp nhau
huynhcongtoan- Tổng số bài gửi : 43
Join date : 09/07/2014
Age : 67
Thầy Thân Trọng Sơn
Prenez le temps de jouer, c'est le secret de l'éternelle jeunesse. Prenez le temps de lire, c'est la source du savoir. Prenez le temps d'aimer et d'être aimé, c'est une grâce de Dieu. Prenez le temps de vous faire des amis, c'est la voie du bonheur. THÂN TRỌNG SƠN
Dành thời gian để vui chơi
Bí quyết giữ mãi tuổi đời thanh xuân
Đọc sách nhé , mới thấm nhuần
Tri thức nhân loại ngọn nguồn cao siêu
Yêu người và được người yêu
Ân phúc Thượng Đế ban nhiều cho ta
Bốn phương kết bạn một nhà
Tìm vui trong cõi Ta Bà phù du
Traduction de Trương Văn Hải
Dành thời gian để vui chơi
Bí quyết giữ mãi tuổi đời thanh xuân
Đọc sách nhé , mới thấm nhuần
Tri thức nhân loại ngọn nguồn cao siêu
Yêu người và được người yêu
Ân phúc Thượng Đế ban nhiều cho ta
Bốn phương kết bạn một nhà
Tìm vui trong cõi Ta Bà phù du
Traduction de Trương Văn Hải
Tóc bạc
Thầy trò tóc bạc như nhau
Bốn mươi năm ấy tình sâu nghĩa bền
Qua rồi cái kiếp lênh đênh
Mừng ngày tao ngộ thắm tình trường xưa
Bốn mươi năm ấy tình sâu nghĩa bền
Qua rồi cái kiếp lênh đênh
Mừng ngày tao ngộ thắm tình trường xưa
Thầy Hồ Đăng Huy
Thầy dạy thể dục Hồ Đăng Huy
Tám mươi hai tuổi vẫn xuân thì
Giọng nói ấm trầm , đôi mắt sáng
Bước đi uy vũ . dáng phương phi
Học trò quấn quýt bên Thầy cũ
Ôn tồn Thầy kể lại ngày xưa
Cường quyền thế lực bất năng khuất
Khổ nhục thăng trầm vận đẩy đưa
Tám mươi hai tuổi vẫn xuân thì
Giọng nói ấm trầm , đôi mắt sáng
Bước đi uy vũ . dáng phương phi
Học trò quấn quýt bên Thầy cũ
Ôn tồn Thầy kể lại ngày xưa
Cường quyền thế lực bất năng khuất
Khổ nhục thăng trầm vận đẩy đưa
Thầy nguyễn Phú Phụng
Thầy Tổng Giám Thị Nguyễn Phú Phụng
Tính tình điềm đạm , dáng ung dung
Tuổi ngoại tám mươi tâm còn trẻ
Một đời Quốc Học mái nhà chung
Tính tình điềm đạm , dáng ung dung
Tuổi ngoại tám mươi tâm còn trẻ
Một đời Quốc Học mái nhà chung
Thầy Phan Thuận An tươi vui
Giáo Sư Quốc Học , Nhà Huế Học
Thầy Phan Thuận An ở Phủ Ngọc
Tâm hồn văn nghệ luôn phơi phới
Bảy mấy xuân xanh mến yêu đời
Thầy Phan Thuận An ở Phủ Ngọc
Tâm hồn văn nghệ luôn phơi phới
Bảy mấy xuân xanh mến yêu đời
Thầy Cao Xuân Duẫn
Năm ngoái ngày hai ba tháng mười
Vui thay chúng em được đón Người
Thầy bao thế hệ trường Quốc học
Nhìn đàn em nhỏ Thầy mỉm cười
Hơn chín mươi thầy vẫn vui tươi
Xả bỏ ưu tư Thầy quên đời
Cháu con hạnh phúc Thầy sung sướng
Sâu thẳm trong tim ánh rạng ngời
Nửa đời thầy gà trống nuôi con
Giữ vẹn mối tình đầu sắc son
Chay trường cho tâm hồn thanh tịnh
Chí thú làm ăn nuôi gia đình
Thầy chỉ đam mê trồng bông hồng
Chút chăm từng luống sớm chiều trông
Khi xem hoa nở lòng thanh thản
Lúc ngắm trăng lên nhẹ cõi lòng
Thầy ví đời là dòng nước trong
Chảy cuốn trôi đi những bụi trần
Thầy , Người Quân Tử , như Lưu Thủy
Thử thách Thầy qua biết bao lần
Vui thay chúng em được đón Người
Thầy bao thế hệ trường Quốc học
Nhìn đàn em nhỏ Thầy mỉm cười
Hơn chín mươi thầy vẫn vui tươi
Xả bỏ ưu tư Thầy quên đời
Cháu con hạnh phúc Thầy sung sướng
Sâu thẳm trong tim ánh rạng ngời
Nửa đời thầy gà trống nuôi con
Giữ vẹn mối tình đầu sắc son
Chay trường cho tâm hồn thanh tịnh
Chí thú làm ăn nuôi gia đình
Thầy chỉ đam mê trồng bông hồng
Chút chăm từng luống sớm chiều trông
Khi xem hoa nở lòng thanh thản
Lúc ngắm trăng lên nhẹ cõi lòng
Thầy ví đời là dòng nước trong
Chảy cuốn trôi đi những bụi trần
Thầy , Người Quân Tử , như Lưu Thủy
Thử thách Thầy qua biết bao lần
Nhớ Thầy Trương Huệ Mẫn dạy nhạc
Thầy nỡ bỏ đi sao thầy ơi ?
Cung đàn nay đã tắt lịm rồi
Những ngón tài hoa giờ buông thả
Lời ca ngưng đọng ở trên môi
Khi xưa thầy ở tận trong Nam
Giá Rai quê cũ nhớ ngón đàn
Dừng chân xứ Huế rồi vương vấn
Ở đất thần kinh cũng quen dần
Rồi thầy xin làm rể nơi đây
Con con , cháu cháu quá đủ đầy
Mở lớp dạy đàn gieo nốt nhạc
Bao lứa hậu sinh nối gót thầy
Thôi thì thầy dạo bước cung mây
Thiên Thai văng vẳng tiếng đàn thầy
Chúng em dâng nén hương thành kính
Một phút nhớ thương giữa chốn nầy !
Cung đàn nay đã tắt lịm rồi
Những ngón tài hoa giờ buông thả
Lời ca ngưng đọng ở trên môi
Khi xưa thầy ở tận trong Nam
Giá Rai quê cũ nhớ ngón đàn
Dừng chân xứ Huế rồi vương vấn
Ở đất thần kinh cũng quen dần
Rồi thầy xin làm rể nơi đây
Con con , cháu cháu quá đủ đầy
Mở lớp dạy đàn gieo nốt nhạc
Bao lứa hậu sinh nối gót thầy
Thôi thì thầy dạo bước cung mây
Thiên Thai văng vẳng tiếng đàn thầy
Chúng em dâng nén hương thành kính
Một phút nhớ thương giữa chốn nầy !
Nhớ bạn đồng môn Lê chiêu Nết
Mới khóc thầy sáng hôm qua
Hôm nay khóc bạn xót xa phận người
Nhớ xưa bạn nở nụ cười
Thắm tình thân hữu ngàn đời không quên
Những ngày Quốc Học êm đềm
Để rồi cuộc sống bấp bênh tháng ngày
Xếp bút nghiên theo đường cày
Nuôi con cùng vợ chung tay việc nhà
Vội gì bạn bỏ đi xa
Bọn mình tiếc nhớ lệ sa đôi đường
Thôi thì dồn góp mến thương
Tiễn người rời chốn đoạn trường phù vân
Gọi là tỏ chút tình thân
Nhân gian một cõi khi gần khi xa
Bạn về núp bóng Di Đà
Câu kinh tiếng kệ vào ra Niết Bàn
Hôm nay khóc bạn xót xa phận người
Nhớ xưa bạn nở nụ cười
Thắm tình thân hữu ngàn đời không quên
Những ngày Quốc Học êm đềm
Để rồi cuộc sống bấp bênh tháng ngày
Xếp bút nghiên theo đường cày
Nuôi con cùng vợ chung tay việc nhà
Vội gì bạn bỏ đi xa
Bọn mình tiếc nhớ lệ sa đôi đường
Thôi thì dồn góp mến thương
Tiễn người rời chốn đoạn trường phù vân
Gọi là tỏ chút tình thân
Nhân gian một cõi khi gần khi xa
Bạn về núp bóng Di Đà
Câu kinh tiếng kệ vào ra Niết Bàn
Lời thầy P.K.Tuân
" Quốc Học " như tiếng chim gọi đàn ...
Én về chao liệng đón xuân sang
Ơi người Quốc Học tình không cũ
Ân thầy , nghĩa bạn mãi đá vàng
Thầy N. P. Phụng rất quan tâm
Chỉ dạy khuyên lơn rất ân cần
Diễn đàn từng bước Thầy dõi mắt
Ngợi khen góp ý rất thật lòng
Thầy Châu Trọng Ngô thích thể thao
Đã từng xông xáo rất anh hào
Dắt dẫn túc cầu trường Quốc Học
Thi đua chẳng kém đội mạnh nào
Thầy Trương Ngọc Phú
Cao Học Sử Thầy Trương Ngọc Phú
Tâm hồn lãng mạn viết bài văn
Con đường Tơ Hồng tình mênh mang
Theo ý lời của Thầy Châu Tăng
Tâm hồn lãng mạn viết bài văn
Con đường Tơ Hồng tình mênh mang
Theo ý lời của Thầy Châu Tăng
Thầy Bửu Nghị vẫn yêu đời
Hoàng thân Bửu Nghị rất vui tươi
Nói to sang sảng , ấm giọng cười
Thầy giang tay đón bầy trò nhỏ
Giám Học trường ta đã một thời
Nói to sang sảng , ấm giọng cười
Thầy giang tay đón bầy trò nhỏ
Giám Học trường ta đã một thời
Thầy Lê Văn Trung
Thầy Lê Văn Trung rất trẻ trung
Tính tình cởi mở tốt vô cùng
Thương học trò nghèo thầy thường giúp
Vẫn còn giọng ấm hát rất sung
Tính tình cởi mở tốt vô cùng
Thương học trò nghèo thầy thường giúp
Vẫn còn giọng ấm hát rất sung
Thầy Trần Văn Phương
Thầy Trần Văn Phương rất thân thương
Chỉ bảo học sinh quá tận tường
Thơ Thầy sâu sắc mà ý nhị
Ngân vang lời giảng chốn học đường
Chỉ bảo học sinh quá tận tường
Thơ Thầy sâu sắc mà ý nhị
Ngân vang lời giảng chốn học đường
Thầy Viễn Bào
Nhà thơ Tôn Thất Viễn Bào
Giáo Sư Quốc Học dạt dào mến thương
Tài hoa đệ nhất Giảng Đường
Ai người xứ Huế chẳng thương mến Chàng
Giáo Sư Quốc Học dạt dào mến thương
Tài hoa đệ nhất Giảng Đường
Ai người xứ Huế chẳng thương mến Chàng
Trang 2 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Trang 2 trong tổng số 4 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin