THƠ TRÊN FACE BOOK by Trương văn Hải
3 posters
Trang 12 trong tổng số 22 trang
Trang 12 trong tổng số 22 trang • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17 ... 22
HỒNG THẢO
HỒNG THẢO
Hồng thảo ven hồ mây trắng soi
Thiên thanh tỏ rạng cuối chân trời
Một vùng như thể đào hoa nở
Lững thững về đâu hởi lứa đôi
Hồng thảo ven hồ mây trắng soi
Thiên thanh tỏ rạng cuối chân trời
Một vùng như thể đào hoa nở
Lững thững về đâu hởi lứa đôi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TRIỀU TÂM
TRIỀU TÂM
Những tưởng lòng mình đã dửng dưng
Triều tâm mải đắm mộng vô thường
Miên trường cuồn cuộn tình ái ố
Khổ hải sụt sùi ý đục trong
Yên ả trời quang rồi bão táp
Dịu lành biển lặng lại mưa giông
Trót mang chướng nghiệp vòng sinh tử
Giải thoát luân hồi có được không ?
Những tưởng lòng mình đã dửng dưng
Triều tâm mải đắm mộng vô thường
Miên trường cuồn cuộn tình ái ố
Khổ hải sụt sùi ý đục trong
Yên ả trời quang rồi bão táp
Dịu lành biển lặng lại mưa giông
Trót mang chướng nghiệp vòng sinh tử
Giải thoát luân hồi có được không ?
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CAO NGUYÊN
CAO NGUYÊN
Một thời để nhớ cảnh cao nguyên
Hạc nội ngàn mây suối ngọc tuyền
Lạc Cảnh đồi trăng lồng lộng gió
Tiên Nga sơn nữ ấp e duyên
Trồng rau cuốc đất lòng thanh thản
Uống rượu xem hoa trí ảo huyền
Chật hẹp phố phường đời cực nhọc
Bạn cùng cây cỏ sớm chiều êm
Một thời để nhớ cảnh cao nguyên
Hạc nội ngàn mây suối ngọc tuyền
Lạc Cảnh đồi trăng lồng lộng gió
Tiên Nga sơn nữ ấp e duyên
Trồng rau cuốc đất lòng thanh thản
Uống rượu xem hoa trí ảo huyền
Chật hẹp phố phường đời cực nhọc
Bạn cùng cây cỏ sớm chiều êm
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
RUỘT RÀ
RUỘT RÀ
Sinh ra hai chị mới sinh mi
Chăm chút uống ăn chẳng có gì
Rau đậu cháo cơm đều tắp lự
Thịt thà cá trứng có đôi khi
Ban mê ngày ấy cha chăm bẵm
Hà Nội từ nay mẹ vỗ về
Gắng sức dựng xây đời đẹp đẽ
Gia đình đoàn tụ sướng mê ly
Sinh ra hai chị mới sinh mi
Chăm chút uống ăn chẳng có gì
Rau đậu cháo cơm đều tắp lự
Thịt thà cá trứng có đôi khi
Ban mê ngày ấy cha chăm bẵm
Hà Nội từ nay mẹ vỗ về
Gắng sức dựng xây đời đẹp đẽ
Gia đình đoàn tụ sướng mê ly
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CÂN BẰNG
CÂN BẰNG
Chót vót nhà cao vút chọc trời
Công viên bát ngát tít mù khơi
Bên ni nhân tạo hình sâu kín
Bên nớ thiên nhiên nét rạng ngời
Phố xá chật nêm người mải việc
Công viên rộng rãi khách mê chơi
Dung hòa đôi ngả đôi khi khó
Sinh thái cân phân mới hợp thời
Chót vót nhà cao vút chọc trời
Công viên bát ngát tít mù khơi
Bên ni nhân tạo hình sâu kín
Bên nớ thiên nhiên nét rạng ngời
Phố xá chật nêm người mải việc
Công viên rộng rãi khách mê chơi
Dung hòa đôi ngả đôi khi khó
Sinh thái cân phân mới hợp thời
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
GIAO THÔNG
GIAO THÔNG
Ra đường tan biến nỗi cô đơn
Dòng sống quanh ta chảy chẳng ngừng
Thui thủi ở nhà sao chán thế
Hòa đồng giữa phố có vui không
Người qua kẻ lại về muôn nẻo
Xe ngược thuyền xuôi đến vạn vùng
Rộn rã nhịp đời lên thắm thiết
Đồng hành sau trước với tha nhân
Ra đường tan biến nỗi cô đơn
Dòng sống quanh ta chảy chẳng ngừng
Thui thủi ở nhà sao chán thế
Hòa đồng giữa phố có vui không
Người qua kẻ lại về muôn nẻo
Xe ngược thuyền xuôi đến vạn vùng
Rộn rã nhịp đời lên thắm thiết
Đồng hành sau trước với tha nhân
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ÔN CỐ
ÔN CỐ
Năm mới ngồi ôn lại chuyện xưa
Triệu năm lịch sử vẫn chưa mờ
Còn lưu máu thịt thời nguyên thủy
Để lại tâm can thuở cổ sơ
Ai khó ba đời cơ cực mãi
Ai giàu ba họ sướng sung hoài
Cam lai khổ tận dòng luân chuyển
Hậu lạc tiên ưu mới thảnh thơi
Năm mới ngồi ôn lại chuyện xưa
Triệu năm lịch sử vẫn chưa mờ
Còn lưu máu thịt thời nguyên thủy
Để lại tâm can thuở cổ sơ
Ai khó ba đời cơ cực mãi
Ai giàu ba họ sướng sung hoài
Cam lai khổ tận dòng luân chuyển
Hậu lạc tiên ưu mới thảnh thơi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
XUÂN VỀ
XUÂN VỀ
Xuân về rồi đó ư em
Cúc mai khoe sắc bên thềm đẹp tươi
Chào em nhé mắt môi cười
Tái lai hội ngộ bên đời giao duyên
Xuân về rồi đó ư em
Cúc mai khoe sắc bên thềm đẹp tươi
Chào em nhé mắt môi cười
Tái lai hội ngộ bên đời giao duyên
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
PHÔI PHAI
PHÔI PHAI
Ngày tháng nào đã phôi phai
Hoàng cung , lăng tẩm, lâu đài rêu phong
Tím xưa tôn nữ hoài mong
Thướt tha kỷ niệm xuôi dòng thời gian
Lầu son gác tía mộng vàng
Còn chi đâu nữa đoan trang diễm kiều
Ngày tháng nào đã phôi phai
Hoàng cung , lăng tẩm, lâu đài rêu phong
Tím xưa tôn nữ hoài mong
Thướt tha kỷ niệm xuôi dòng thời gian
Lầu son gác tía mộng vàng
Còn chi đâu nữa đoan trang diễm kiều
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
NHỚ THU
NHỚ THU
Ngày đông ngồi nhớ vàng mơ
Chiều phai nắng úa ngẩn ngơ ven đồi
Về đâu mây trắng xa xôi
Ngàn phong dặm liễu bồi hồi tiếc thu
Ngày đông ngồi nhớ vàng mơ
Chiều phai nắng úa ngẩn ngơ ven đồi
Về đâu mây trắng xa xôi
Ngàn phong dặm liễu bồi hồi tiếc thu
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CỨU THẾ
CỨU THẾ *
Thánh tòa hiển hiện vút trời cao
Ân đức vàng son chẳng sánh nào
Bích ngọc lung linh đêm nguyệt tận
Hải đăng soi sáng tối mù sao
Trái tim đỏ thắm hồng tình Mẹ
Dòng sáng huyền mơ đậm nghĩa Bà
Dâng trọn cuộc đời , tâm hướng thiện
Thái hòa trần thế đẹp chiêm bao
* Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp , An Cựu ,Huế
Thánh tòa hiển hiện vút trời cao
Ân đức vàng son chẳng sánh nào
Bích ngọc lung linh đêm nguyệt tận
Hải đăng soi sáng tối mù sao
Trái tim đỏ thắm hồng tình Mẹ
Dòng sáng huyền mơ đậm nghĩa Bà
Dâng trọn cuộc đời , tâm hướng thiện
Thái hòa trần thế đẹp chiêm bao
* Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp , An Cựu ,Huế
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HUẾ TÔI
HUẾ TÔI
Huế không xa hoa lộng lẫy
Huế đâu lòe loẹt khoe khoang
Dân Huế đi về lặng lẽ
Chẳng cần điểm phấn tô son
Xứ Huế ngày nay vẫn thế
Sông Hương dòng chảy miên man
Núi Ngự quên đời hưng phế
Cau mày điền hải thương tang
Hồn Huế lối xưa thu thảo
Linh thiêng nền cũ đài cao
Cảnh Huế tịch liêu muôn thuở
Sơn thanh thủy tú xin chào
Huế không xa hoa lộng lẫy
Huế đâu lòe loẹt khoe khoang
Dân Huế đi về lặng lẽ
Chẳng cần điểm phấn tô son
Xứ Huế ngày nay vẫn thế
Sông Hương dòng chảy miên man
Núi Ngự quên đời hưng phế
Cau mày điền hải thương tang
Hồn Huế lối xưa thu thảo
Linh thiêng nền cũ đài cao
Cảnh Huế tịch liêu muôn thuở
Sơn thanh thủy tú xin chào
Được sửa bởi haitho ngày Mon Dec 28, 2015 5:31 am; sửa lần 1.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
KIM DUNG
KIM DUNG
Đọc truyện Kim Dung thật quá hay
Giang hồ tiếu ngạo khắp đông tây
Thành đô , biên địa , vùng quan ngoại
Sa mạc , hoang sơn , vọng hải đài
Điểm mặt giang hồ phường đại ác
Vinh danh thiên hạ đấng trung ngay
Mấy pho kiếm hiệp lòng trang trải
Bái phục tiên sinh xứng bậc thầy
Đọc truyện Kim Dung thật quá hay
Giang hồ tiếu ngạo khắp đông tây
Thành đô , biên địa , vùng quan ngoại
Sa mạc , hoang sơn , vọng hải đài
Điểm mặt giang hồ phường đại ác
Vinh danh thiên hạ đấng trung ngay
Mấy pho kiếm hiệp lòng trang trải
Bái phục tiên sinh xứng bậc thầy
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TÂN NIÊN
TÂN NIÊN
năm mới chúc nhau vui thật nhiều
khổ đau ngày cũ sẽ tan tiêu
thanh bình thế giới đời an lạc
lạc phúc trần gian cảnh mỹ miều
ly rượu nghinh tân chào hạnh ngộ
chén trà tống cựu tiễn cô liêu
HAI KHÔNG MƯỜI SÁU cùng ta nhé
hát khúc tình ca đẹp mộng chiều
năm mới chúc nhau vui thật nhiều
khổ đau ngày cũ sẽ tan tiêu
thanh bình thế giới đời an lạc
lạc phúc trần gian cảnh mỹ miều
ly rượu nghinh tân chào hạnh ngộ
chén trà tống cựu tiễn cô liêu
HAI KHÔNG MƯỜI SÁU cùng ta nhé
hát khúc tình ca đẹp mộng chiều
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TÔI ƠI
TÔI ƠI
Tôi ơi sáu chục năm rồi
Thế gian lầm lụi nổi trôi kiếp người
Mặn mà xuân vẫn còn tươi
Đường hoa lối mộng rạng ngời ý thơ
Đời vui đâu dám hững hờ
Tim còn rung động thờ ơ được nào
Say cùng nhật nguyệt tiêu dao
Chiều xuân túy lúy lạc vào Thiên Thai
Tôi ơi sáu chục năm rồi
Thế gian lầm lụi nổi trôi kiếp người
Mặn mà xuân vẫn còn tươi
Đường hoa lối mộng rạng ngời ý thơ
Đời vui đâu dám hững hờ
Tim còn rung động thờ ơ được nào
Say cùng nhật nguyệt tiêu dao
Chiều xuân túy lúy lạc vào Thiên Thai
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
DU CA
DU CA
Tôi cũng như anh dâng tiếng ca
Mang lời thân ái đến quê nhà
Vào Nam ra Bắc tình sâu nặng
Xuống biển lên rừng nghĩa thiết tha
Anh dạo khúc đàn âm thánh thót
Tôi trao lời giảng ý chan hòa
Chúng mình hai đứa đời xuôi ngược
Lăn lóc dặm trường thân xót xa
Tôi cũng như anh dâng tiếng ca
Mang lời thân ái đến quê nhà
Vào Nam ra Bắc tình sâu nặng
Xuống biển lên rừng nghĩa thiết tha
Anh dạo khúc đàn âm thánh thót
Tôi trao lời giảng ý chan hòa
Chúng mình hai đứa đời xuôi ngược
Lăn lóc dặm trường thân xót xa
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
XA HUẾ
XA HUẾ
Xa Huế nhớ gì , bạn tôi
Quê hương biền biệt chân trời
Hương Giang ,giòng sông tuổi trẻ
Mái trường , thơ ấu xa xôi
Tha phương , nhớ Huế ruột rà
Buổi sáng ảo mờ sương sa
Đường xưa áo ai trắng quá
Dáng huyền lả lướt thướt tha
Tình Huế làm sao nhạt phai
Lời ru đồng vọng u hoài
Nắng mưa đậm nồng nhang khói
Cố nhân lòng chẳng nguôi ngoai
Xa Huế nhớ gì , bạn tôi
Quê hương biền biệt chân trời
Hương Giang ,giòng sông tuổi trẻ
Mái trường , thơ ấu xa xôi
Tha phương , nhớ Huế ruột rà
Buổi sáng ảo mờ sương sa
Đường xưa áo ai trắng quá
Dáng huyền lả lướt thướt tha
Tình Huế làm sao nhạt phai
Lời ru đồng vọng u hoài
Nắng mưa đậm nồng nhang khói
Cố nhân lòng chẳng nguôi ngoai
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HOA CẢI
HOA CẢI
Người ta hoa cúc hoa mai
Hồng ,lan khoe sắc trang đài kiêu sa
Tôi đây hoa cải thật thà
Quê mùa chất phác chẳng pha bụi trần
Người ta hoa cúc hoa mai
Hồng ,lan khoe sắc trang đài kiêu sa
Tôi đây hoa cải thật thà
Quê mùa chất phác chẳng pha bụi trần
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
PHỐ CAO
PHỐ CAO
Tiết đông Đà Lạt nắng xôn xao
Rảo bước tung tăng ửng má đào
Dõng dạc khua tay trong nắng sớm
Hiên ngang nhịp gót giữa trời cao
Hoa chào , cỏ đón , mây chan chứa
Bướm lượn, ong bay , nước rạt rào
Lên xứ hoa đào tình bát ngát
Trẻ thơ hồ hởi dạ nao nao
Tiết đông Đà Lạt nắng xôn xao
Rảo bước tung tăng ửng má đào
Dõng dạc khua tay trong nắng sớm
Hiên ngang nhịp gót giữa trời cao
Hoa chào , cỏ đón , mây chan chứa
Bướm lượn, ong bay , nước rạt rào
Lên xứ hoa đào tình bát ngát
Trẻ thơ hồ hởi dạ nao nao
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
NGƯỜI VỀ
NGƯỜI VỀ
with Tâm Huỳnh
Người về ngã bóng nghiêng hình
Tâm tư ngày cũ chông chênh khoảng trời
Phượng hồng lả cánh tuôn rơi
Cố hương tình nặng tơi bời xót xa
with Tâm Huỳnh
Người về ngã bóng nghiêng hình
Tâm tư ngày cũ chông chênh khoảng trời
Phượng hồng lả cánh tuôn rơi
Cố hương tình nặng tơi bời xót xa
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HOANG MÃ
HOANG MÃ
Đồng xanh tung vó ngựa hoang
Thảo nguyên lối mở rộng đàng viễn du
Cuối trời gió cuốn bụi mờ
Ngàn phong dặm liễu nhấp nhô ánh hồng
Đồng xanh tung vó ngựa hoang
Thảo nguyên lối mở rộng đàng viễn du
Cuối trời gió cuốn bụi mờ
Ngàn phong dặm liễu nhấp nhô ánh hồng
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HOANG PHẾ
HOANG PHẾ
Điện ngọc cung son luống ngậm ngùi
Hoang vu ngày tháng hết buồn vui
Lặng thầm bụi phủ nghinh phong các
Nhẫn nại rêu phong vọng nguyệt đài
Dưới mộ xác thân dần mục nát
Trên lăng bia đá cứ phôi phai
Ngàn năm mây trắng còn trôi mãi
Bóng cũ gương xưa vỡ vụn rồi
Điện ngọc cung son luống ngậm ngùi
Hoang vu ngày tháng hết buồn vui
Lặng thầm bụi phủ nghinh phong các
Nhẫn nại rêu phong vọng nguyệt đài
Dưới mộ xác thân dần mục nát
Trên lăng bia đá cứ phôi phai
Ngàn năm mây trắng còn trôi mãi
Bóng cũ gương xưa vỡ vụn rồi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THÂN KHỞI
THÂN KHỞI *
Mười hai con giáp là Thân
Quá trình tiến hóa dần dần thăng hoa
Rừng xanh núi đỏ làm nhà
Lá thơm quả lạ nhâm nha tháng ngày
Cớ sao vạ gió tai bay
Xương tan thịt nát đọa đày ngục lao
Hóa Công có biết chăng nào
Nỗi niềm u uẩn chất cao thấu trời
* Tên dùng để tránh gọi đích danh của nó
Mười hai con giáp là Thân
Quá trình tiến hóa dần dần thăng hoa
Rừng xanh núi đỏ làm nhà
Lá thơm quả lạ nhâm nha tháng ngày
Cớ sao vạ gió tai bay
Xương tan thịt nát đọa đày ngục lao
Hóa Công có biết chăng nào
Nỗi niềm u uẩn chất cao thấu trời
* Tên dùng để tránh gọi đích danh của nó
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
LÀM VƯỜN
LÀM VƯỜN
Tình ca muôn thuở se duyên người với đất
Từ đất sinh ra chết xuống lại quay về
Hạt giống nảy mầm trổ lá tốt xum xuê
Đơm hoa kết trái rồi lụi tàn úa héo
Đời trăm vạn lối song cuối cùng một nẻo
Suối chảy vào sông sông tụ lại biển khơi
Mạch sống thiêng liêng trời_đất đã trao người
Màu xanh bất tận đẹp cây đời mãi mãi
Tình ca muôn thuở se duyên người với đất
Từ đất sinh ra chết xuống lại quay về
Hạt giống nảy mầm trổ lá tốt xum xuê
Đơm hoa kết trái rồi lụi tàn úa héo
Đời trăm vạn lối song cuối cùng một nẻo
Suối chảy vào sông sông tụ lại biển khơi
Mạch sống thiêng liêng trời_đất đã trao người
Màu xanh bất tận đẹp cây đời mãi mãi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
STEVE JOBS
STEVE JOBS *
Anh tuổi Ất Mùi , tôi Bính Thân
Anh nhà tỷ phú , tôi bình dân
Anh làm vượt mức , tôi thong thả
Anh sống bon chen tôi hưởng nhàn
Trước lúc lìa trần anh hối tiếc
Lắm tiền khi chết chẳng tha thiết
Còn chăng kỷ niệm của thương yêu
Đau đớn cuộc đời quá oan nghiệt
Trăn trối đôi lời anh dặn dò
Tình đời nhân thế rất bao la
Sống đi cho thỏa lòng ao ước
Mưu cầu hạnh phúc kẻo phai nhòa .
* Tỷ phú (1955_ 2011) Steve nói :
Now I know, when we have accumulated sufficient wealth to last our lifetime, we should pursue other matters that are unrelated to wealth...
Bây giờ tôi biết, khi chúng ta đã tích lũy đủ sự giàu sang để kéo dài đời sống của chúng ta thì chúng ta nên theo đuổi những vấn đề khác kia mà không liên quan tới sự giàu sang...
Should be something that is more important: Perhaps relationships, perhaps art, perhaps a dream from younger days. Non-stop pursuing of wealth will only turn a person into a twisted being, just like me.
Nên là điều gì đó quan trọng hơn: Có lẽ những mối quan hệ, có lẽ nghệ thuật, có lẽ là một ước mơ từ những ngày còn trẻ. Sự theo đuổi không ngừng của sự giàu sang sẽ chỉ xoay biến một con người thành một thực thể bị xoắn, giống như tôi.
( Translated by Bút Lông Kim )
Anh tuổi Ất Mùi , tôi Bính Thân
Anh nhà tỷ phú , tôi bình dân
Anh làm vượt mức , tôi thong thả
Anh sống bon chen tôi hưởng nhàn
Trước lúc lìa trần anh hối tiếc
Lắm tiền khi chết chẳng tha thiết
Còn chăng kỷ niệm của thương yêu
Đau đớn cuộc đời quá oan nghiệt
Trăn trối đôi lời anh dặn dò
Tình đời nhân thế rất bao la
Sống đi cho thỏa lòng ao ước
Mưu cầu hạnh phúc kẻo phai nhòa .
* Tỷ phú (1955_ 2011) Steve nói :
Now I know, when we have accumulated sufficient wealth to last our lifetime, we should pursue other matters that are unrelated to wealth...
Bây giờ tôi biết, khi chúng ta đã tích lũy đủ sự giàu sang để kéo dài đời sống của chúng ta thì chúng ta nên theo đuổi những vấn đề khác kia mà không liên quan tới sự giàu sang...
Should be something that is more important: Perhaps relationships, perhaps art, perhaps a dream from younger days. Non-stop pursuing of wealth will only turn a person into a twisted being, just like me.
Nên là điều gì đó quan trọng hơn: Có lẽ những mối quan hệ, có lẽ nghệ thuật, có lẽ là một ước mơ từ những ngày còn trẻ. Sự theo đuổi không ngừng của sự giàu sang sẽ chỉ xoay biến một con người thành một thực thể bị xoắn, giống như tôi.
( Translated by Bút Lông Kim )
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 12 trong tổng số 22 trang • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17 ... 22
Similar topics
» TÌM BẠN NƠI XỨ TRÀ BẢO LỘC
» ĐẶC SAN QUỐC HỌC 2016
» DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
» ĐẶC SAN QUỐC HỌC 2016
» DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
Trang 12 trong tổng số 22 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin