Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974


Join the forum, it's quick and easy

Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974
Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» TƯỞNG NHỚ TẠ VĂN HÙNG - BY VÕ VĂN TRINH
LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  I_icon_minitimeTue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin

» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  I_icon_minitimeFri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  I_icon_minitimeMon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin

» BẢN TIN KẾT NỐI
LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  I_icon_minitimeSun May 13, 2018 5:55 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  I_icon_minitimeThu May 10, 2018 6:05 am by Admin

» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  I_icon_minitimeThu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin

» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  I_icon_minitimeSun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin

» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  I_icon_minitimeMon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin

» GẶP MẶT CHÀO 2018
LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  I_icon_minitimeThu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin

Latest topics
» TƯỞNG NHỚ TẠ VĂN HÙNG - BY VÕ VĂN TRINH
LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  I_icon_minitimeTue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin

» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  I_icon_minitimeFri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  I_icon_minitimeMon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin

» BẢN TIN KẾT NỐI
LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  I_icon_minitimeSun May 13, 2018 5:55 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  I_icon_minitimeThu May 10, 2018 6:05 am by Admin

» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  I_icon_minitimeThu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin

» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  I_icon_minitimeSun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin

» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  I_icon_minitimeMon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin

» GẶP MẶT CHÀO 2018
LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  I_icon_minitimeThu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC

+2
hoangconghao
nguyenhuuduong
6 posters

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Empty LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC

Bài gửi  Admin Fri Feb 01, 2013 5:37 am

Có những người học trò Quốc Học rất
tha thiết chân tình với kỉ niệm thuở
sách đèn , quá quyến luyến với những
bạn đồng môn ,đồng khóa  lúc còn  ngây thơ,
với khung trời học đường hoa bướm ngày
xưa , với những buồn vui trong sáng
tuổi học trò . Bạn Lê Khắc Huệ Đức mang
nặng  tâm tình như thế .







LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  DSCN1953_zpsa731736b


Được sửa bởi Admin ngày Wed Jan 06, 2016 1:23 pm; sửa lần 10.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Empty ĐỐI THOẠI - TÂM TÌNH

Bài gửi  Admin Fri Feb 01, 2013 8:12 pm


Một ngày bình thường trong đời





LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  DSCN2909_zps6ee594e4

Trương văn Hải ( TVH): A , chào bạn ĐỨC ,bên ni,
lúc này  8 giờ  tối , bên nớ mấy giờ rồi? Bạn đang làm chi rứa?

Lê khắc Huệ Đức ( LKHĐ):Ở nước Úc bây giờ  12 giờ khuya  rồi  , vào mùa này 11 giờ mới tắt mặt trời. Mình đang ngồi trong  garage , uống bia đây .

TVH :Rứa à , cả ngày làm việc túi bụi  mệt lắm hả , bây giờ mới  relax à ?

LKHĐ: Ui chào ơi,vợ mình đi làm suốt ngày , trông coi hai cái shop . Bao công việc nhà một  tay tui làm hết . Sáng dậy lo chở năm đứa con đi học ( Đầu lòng hai ả tố nga , Phương Thảo là chị,  em là Phùng Xuân , kế đến là chú Trọng Nhân , Diệu Liên kề đó , út là Trường An ) .Về nhà là lo nấu ăn ,giặt giũ , rửa bát , chùi nhà .Cực nhất là nấu ăn . Từ đời ông cố , ông nội , cho đến đời cha tui , không ai đặt chân vô nhà bếp bao giờ .

TVH: Hì , hì , nấu ăn ngon không đó ?

LKHĐ: Xào thì mặn , luộc rau thì  mềm quá , bị vợ con chê quá trời !

TVH: Mấy đứa con gái lớn không giúp gì ba à?

LKHĐ: Mình không cho chúng đụng tay đến việc nhà , để chúng tập trung vào việc học . Con mình đứa nào học cũng giỏi. Thế là mình sướng rồi .

TVH :  Mấy cháu học  lớp mấy rồi ?

LKHĐ: Phương Thảo năm hai ĐH , khoa Toán ,Lý .  Phùng Xuân lớp 12, Nhân lớp 10 , Liên lớp  6 còn Trường An đang đi mẫu giáo .

TVH: Thế thì bạn còn phải vất vả lắm .

LKHĐ: Ừ , nhưng được cái , ở bên này , các cháu đi học không tốn kém . Mình chỉ lo chăm sóc ăn uống , đưa đón các cháu thôi .


           
 Tâm nguyện trong đời



Niềm mong ước lớn


TVH: Bạn sống xa quê nhà bao năm rồi?

LKHĐ: Từ năm 1989 . Mình về VN được ba lần -2009 , 2010 ,
và 2012.Mỗi lần về mình đều cố tìm , kết nối bằng hữu QH , nhưng
mãi đến lần vừa rồi , gặp lại bạn , mình mới tìm được một người
cùng  ý nguyện với mình - mong gặp bè bạn thuở chung trường .

TVH: Đồng thanh tương ứng , đồng khí tương cầu ấy mà .

LKHĐ: Trước đây  mình đã gặp các bạn May , Phúc , Thọ , Đấu ,
Dũng, Dương  . Rất tiếc các bạn ấy, lúc đó ,  quá bận chuyện gia
đình làm ăn nên không thể giúp được .

TVH: Phải rồi , chuyện gì cũng phải có cơ duyên mới thành .

LKHĐ: Hai lần trước , về ở lâu trông mẹ , mà quanh đi quẩn lại
chỉ gặp Đấu , Phúc , May , Bổn , Dũng , Dương . Tìm đến nhà
Ngưu bốn lần mà không gặp được hắn , khó hơn Lưu Bị cầu
kiến Khổng Minh !!! sau tình cờ gặp Thọ trong đám tang mẹ
mình . Hắn nhận ra mình trước . Mình ngờ ngợ , lại nữa ,bảng xe
xích lô của hắn đề tên Lê văn Châu .Sau mới rõ , năm 72 , hắn khai
trụt tuổi nên đổi tên.

TVH: Ừ , thì tớ cũng nhờ cơ duyên mới gặp lại nhiều bạn . Hồi tết
vừa rồi đi với thằng Tri xuống phòng khám  Đức Lợi của thằng Ngưu .
Không gặp hắn , lấy số đt dán trên cửa gọi hắn . Hắn mới bảo xuống
nhà riêng ở An Cựu city ( khu đô thị mới cao cấp ) . Tri lưỡng lự
định quay  về nhà . Nhưng Ngưu gọi đi gọi lại hoài , thế là về gặp hắn .
Hắn mới dẫn tụi mình tới nhà Trai ,rồi May ,chạy về nhà Thăng ở Thủy
Dương ,  quay lại nhà Dương , ghé TK Thành lên Thủy Biều tìm Dũng .
Mồng tám tết lại gặp một số  bạn lớp khác cùng liên lớp nữa .
Đến lúc cậu về mãn tang mẹ , cùng lúc với thằng Ngọc Anh
ra giỗ ba hắn , chúng mình lại tìm thêm Thọ , Vĩnh , Ất ,
HT Phú , Nghĩa , VV Phúc , Đạt  ,Khắc Thành , Châu lê dương
Võ văn Chính , Mua ...

LKHĐ: Hôm họp mặt ở nhà bạn thật là vui . Mình cảm động quá , ngồi
uống bia với các bạn , nói chuyện tâm tình mà lòng thấy lâng lâng
thế nào ấy .Khi mình vào Sài gòn , gặp tụi Lân , Mai , Trùng , Vũ ,
đưa ảnh anh em hội ngộ ở  Huế  mà bạn chụp tại nhà . Tụi nó xem
và rất mừng . Thằng Vũ còn cho tau cái bảng tên Quốc Học .

TVH : Ừ , tụi thằng Lân , Trùng,  Mai , trước  đó mình có liên lạc qua điện
thoại . Có Võ Ngọc Châu nữa ,hồi trước ở Ban mê , bây giờ về bán thuốc tây .

LKHĐ:Hì hì ... Hôm vô, nhậu với tụi hắn  , ngủ lại nhà thằng Lân ,
thằng Mai  nằm giữa ,tau với thằng Lân ngáy  to quá  , hắn không
chịu được , sáng sớm đã chuồn , hì hì .

TVH: Sau khi bạn về Úc , tụi mình ở đây tìm nhà Như Châu , tiếp
Ngọc Châu , Ngọc Lân , Mai ở Sài gòn ra, Lợi , Vinh từ Đà nẵng ,
gặp lại Chính , Đức Hòa , Quỳnh , Đắc Hòa ,Trần văn Hiếu ,  Trần
Anh Dũng . Đi tìm T T Cường ,Anh , Nguôi , Ngọ , Thành ở Thủy Biều .
Gặp thêm các bạn Thất 5 , thất 4 như Nhân , Tố , A .Tuấn , Sự ,
Phúc , Đàm , Vấn , Đăng Hòa , Đỗ Việt , Sáu , Vui . Lại liên lạc được với
Võ Đăng Tuấn , Nguyễn Thôi ở Bình Thuận , Đoàn , Thừa ở Phú Yên.
Tú ở Bảo Lộc , Nguyện ở Ban mê , Phi ở Hà nội . Qua Lê Xương Đạt , tụi
thằng Hanh , Tuấn , Lộc ,Tam ở Mỹ mới truy cập được forum QH6774 mà
lên mạng gặp bè bạn . Vui thật là vui. Lần nào gặp gỡ bạn mới mình
đều gọi điện cho bạn nói chuyện , nhớ không ?

LKHĐ:  Chính xác  .Mình rất tâm đắc với bạn , rất hoan nghênh
bạn đã bỏ công đi tìm đồng môn trong thời gian qua . Đó cũng
là một trong những tâm nguyện lớn nhất đời mình .Mình mong
muốn điều này đã lâu , bây giờ nó đang  dần dần trở thành hiện
thực . Bạn hãy giúp mình liên lạc với tất cả anh em 6774, không
kể vào năm nào , ra năm nào , miễn là có học cùng chúng ta
trong  niên độ đó .

TVH : Bạn yên tâm , vì đó cũng là niềm vui lớn của mình . Trước
đây mình cũng tha phương cầu thực . Mới về Huế được mấy năm
nay .  Mở lớp dạy học ở nhà cùng vợ nên chủ động được thời gian .
Không bận bịu lắm .  Chúng ta còn những ngày buổi chiều tà thì
cố enjoy ,và những người bạn thời thân ái , vô tư mới thật là
đáng quý để sẻ chia vui buồn , cụng ly thoải mái  , phải không bạn ?

LKHĐ: YES !

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  0004


Gặp mặt lần đầu năm Nhâm Thìn

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  0004-1
LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  SAM_0812

Hôm gặp mặt ở nhà Hải có mặt các bạn Huệ Đức ,vợ chồng
 Hữu Dương , Ất , Anh ,Bổn , Châu , Chính , Mua, Đạt ,
Kim Thành ,  Khắc Thành , vợ chồng Dũng , Bá Tuấn ,
Lê văn Ba , Nghĩa , Phúc , Thọ , Lê quý Tri , Thu( 22 người )


LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  SAM_0810

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  SAM_0852
Tiếp đón  Võ Ngọc Châu tại Bến Ngự

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  SAM_1012

Tiệc đón Phùng Hữu Trùng tại nhà Hải



Được sửa bởi Admin ngày Sat Nov 30, 2013 5:09 pm; sửa lần 25.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Empty đối thoại - tâm tình cùng bạn xa

Bài gửi  Admin Mon Feb 04, 2013 6:45 am

LẬP FORUM - XÂY NHỊP CẦU THÂN ÁI

mời các bạn đọc ở LKHĐ , một tấm lòng mến yêu QH 2


Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Empty LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC 2

Bài gửi  Admin Mon Feb 04, 2013 4:12 pm

Lê Khắc Huệ Đức , sau một quãng đời chìm nổi , đang
an phận tuổi trung niên giúp vợ , chăm con . Không
quản công làm ông nội trợ ( Mr.Housewife ) , không
sỉ diện , hàng ngày chàng ta lo việc bếp núc , đưa
đón con đi học , giặt giũ quần áo cho vợ con . Nói
chung là cống hiến sức lực vì tương lai thế hệ mới .
Xong công việc một ngày , chàng ra garage ngồi
một mình bên ly bia , điếu thuốc , nhớ về bạn bè
ở quê nhà . Chàng bấm máy gọi hỏi thăm anh em
tình hình bên Huế .


LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Duc_zps2b1829a7

Nhà của Đức , số 12 Cooper st , Spring vale South , Victoria , Australia .


Được sửa bởi Admin ngày Fri Feb 08, 2013 10:44 am; sửa lần 4.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Empty ĐỐI THOẠI - TÂM TÌNH 2

Bài gửi  Admin Mon Feb 04, 2013 7:18 pm


LẬP FORUM QUỐC HỌC 6774
- XÂY NHỊP CẦU THÂN ÁI



Bạn bè và chính trị

TVH: A, chào bạn Đức , vui vẻ chứ?

LKHĐ: Ừ , vừa cho mấy đứa con ăn xong, đang ngồi đợi vợ về .
Mấy đứa con chui vào phòng riêng chơi game hết rồi .Thằng
Trâu ( Trường An )  đi ngủ rồi  . Mấy đứa con mình đều nói
giọng Huế . Đôi khi mình phải khó khăn lắm mới giải thích
từ mới . Ví dụ , khi tụi nó hỏi " có duyên " là gì , mình phải
tìm chữ tiếng Anh thích hợp để giảng  ,như " good- looking "
chẳng hạn .Tụi nó cũng nói cùng  giọng tiếng Huế  chay
như mình . Cha nào , con nấy .

TVH : Bạn giỏi thật đấy. Dành tất cả thì giờ dạy dỗ các con tiếng Việt.
Bạn có bao giờ dạy Toán , Lý cho con không ?

LKHĐ: Thỉnh thoảng Thảo và Xuân kẹt quá mới nhờ ba giúp .
Mình cho chúng đi học thêm Toán , Lý ,  Văn học Anh với
mấy giáo sư nổi tiếng . Còn tiếng Việt , Chủ nhật , có lớp
của cộng đồng .

TVH: Thế bạn có bao giờ lên mạng không?

LKHĐ: Hầu như không bao giờ . Hồi mẹ mình qua đây ở một
năm , bà lấy làm ngao ngán- nói rằng mình quá lạc hậu .
Thật ra mình , sau giờ làm việc , cần ngơi nghỉ thì uống
vài chai bia , đọc sách báo ,chơi với thằng Trâu , chẳng thích thú
gì với net hoặc chat .

TVH: Thế từ hồi tụi mình làm forum bạn chưa đọc lần nào ?

LKHĐ:Chưa , các bạn gọi đ/t  hoăc gửi thư qua thì mình
đọc . Mình nói rồi , không thích mạng nét gì cả mà.
Mình mà lên forum viết mấy bài lỡ bạn đi ở tù thì
sao? (cười hì hì ) Nói vậy chứ mặc dù mình thích chính trị ,
nhưng chính trị là chính trị , bạn bè là bạn bè .
Hai cái tách bạch , tuyệt đối không dính dáng gì
cả .

TVH: Cám ơn bạn , mình bây giờ lớn tuổi rồi . Chỉ muốn
an thân . Vui vẻ với bạn cũ , nhắc lại thời niên thiếu cho
vui . Cố sống tốt với mọi người là ổn rồi . Khi mình lập
forum , và sau này ,mình đều khẳng định diễn đàn của
chúng ta thuần chất Quốc học , học trò , trường xưa ,
lớp cũ , thân ái học đường mà thôi . Không dính dáng
tới chính trị . Vả lại , chúng ta phải tuân thủ  qui định
khi xin phép mở diễn đàn , ( đây là một diễn đàn miễn phí )
là không có phát ngôn nào chống lại đất nước mình
đang sống .

LKHĐ: Rất đúng , mình ủng hộ  quan điểm của bạn .
Làm sao cho bạn bè có được thông tin của nhau ,
tìm lại nhau là môt điều vô cùng quí giá . Mong
mọi người khắc ghi điều đó .


MÂY TRÔI LỜ LỮNG TRÊN TRỜI
KHI TỤ KHI TÁN AI NGƯỜI DẮT ĐƯA


TVH: Mình cũng mong như thế . Đức biết không , từ khi lập forum,
mục đích của nó là "liên lạc giữa các bạn đồng môn trên toàn thế
giới  và trong nước " , đến bây giờ , rất nhiều anh em ta đã tìm
được lại nhau , phấn khởi lắm .

LKHĐ: Chúc mừng bạn , thế là bạn đã hoàn thành tâm nguyện chung
của những người thiết tha tình nghĩa QH . Nói thật , trước đây , khi
em mình Huệ Phước còn sống , thấy năm nào liên lớp của nó cũng họp
mặt ở nhà khách Công Đoàn mà mình thèm quá . Ao ước bọn mình
có ngày  họp mặt tưng bừng như thế . Hôm nay chúng ta đã làm
được . Sung sướng lắm !

TVH: Lại nữa , một điều quan trọng là anh em chúng ta đến với nhau
trên tinh thần tự nguyện , chứ không phải tham gia hội này , nhóm
kia gì cả . Lúc đầu , khi mới đến với nhau , có một vài đề xuất là nên
lập  hội thế này , bầu người làm chức nọ , chức kia hoặc đặt ra qui
định này , nọ vân vân  và vân vân . Nhưng đa số không tán thành .
Chúng ta như những đám mây trắng lơ lững trên bầu trời xanh lơ ,
như những cánh lục bình trôi giữa dòng sông cuồn cuộn phù sa .
Khi gặp hội phong vân thì quần tụ lại , không thì lại mỗi người
một ngả . Như chim trời cá nước , thích thì họp đàn , không thì tung
cánh , vẫy vùng tự do ngang dọc . Chẳng nên chui vào lồng son
hay chậu ngọc  ,quá gò bó  phải không bạn ?

LKHĐ: Đồng ý ! Đến tuổi này rồi , không biết ra đi lúc nào . Ai
muốn thì tới với nhau , không thì thôi . Có việc gì vui vẻ , bạn
nên mời tất cả anh em QH6774 đến , càng đông niềm hân
hoan càng lớn , được nhân lên gấp bội . Ai bận hoặc không thích
thì thôi . Đừng nên lôi kéo , ép buộc làm gì .

TVH: Đúng rồi ! Mình nhận thấy tâm hồn của những gã đầu bạc
chúng ta bây  cũng chẳng khác gì với cái thuở học trò thò lò
mũi xanh của ngày xưa còn bé . Vẫn cứ thích rủ nhau đi chơi ,
đi ra khỏi nhà , túm tụm bù khú với bạn bầy . Hồi nhỏ thì muốn
thoát khỏi sự quản thúc của cha mẹ , bây giờ thì muốn trốn
vợ đi chơi . Đàn ông ai mà chẳng thế !

LKHĐ: Hải nè, tau nghe nói có thêm một diễn đàn QH6774 nữa à?

TVH: Đúng vậy . Lúc đầu thì mình cảm thấy kì kì , nhưng sau nghĩ
lại thì cảm  thấy nhẹ nhỏm vì  mình đã được nhẹ gánh hơn . Mình đã viết thư
chúc mừng việc thành lập nhóm ái hữu 6774 và diễn đàn anh em .
Dù sao cũng cám ơn các bạn ấy chung sức mở rộng mối tình thân
6774 .Mình cảm thấy tự hào là người phát động phong trào . Nếu rảnh
mình sẽ tham gia đóng góp cho diễn đàn ấy .

LKHĐ: Phải đấy , tất cả con đường đều dẫn đến giao điểm QH6774.
Không ngờ hôm nay , anh em ta về đông đến thế . Mình vui lắm .
Cứ tiếp tục đi nhé . Mình luôn ủng hộ các bạn hết khả năng mình
xoay xở được .

TVH : Hoan hô tấm lòng yêu mến Quốc Học tình thâm của bạn .

LKHĐ: Đó là mong ước của đời mình mà !( My greatest desire)

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Picture019

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Picture018

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Picture023

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Picture021


ngày ấy đâu rồi ngày  ấy đâu rồi
cho tôi tìm lại những ngày ấu thơ





Được sửa bởi Admin ngày Sat Nov 30, 2013 5:11 pm; sửa lần 16.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Empty LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC 3

Bài gửi  Admin Tue Feb 05, 2013 1:44 pm

Hồi còn ở quê nhà , do bệnh tật và một
vài sự cố , Đức không hoàn tất việc học ở trường
ĐHBK Sài gòn cũng như Khoa Toán Lý trường
ĐHKH Huế . Chàng đã làm đủ nghề lao động chân
tay để kiếm sống ,từ đạp xe thồ , sửa xe đạp cho
đến làm nghề thợ điện . Có khi ,chàng cùng người
bạn đời Bá Tuấn đi làm nghề coi bói , chấm số tử vi .
Số là , cha chàng rất giỏi tử vi , nên chàng cũng
mày mò đôi chút . Ngoài ra, chàng cũng được ông
Giáo Ảnh truyền cho đôi chút .
Ở nước ngoài , chàng dạy toán cấp 3 , cho Liên Hiệp
Quốc ,ở Hồng công và Phi luật Tân . Sang Úc Đại Lợi ,
chàng làm chuyên viên kĩ thuật cho một nhà máy ,
nơi chàng đã đưa vào rất nhiều công nhân người Việt .
Đến năm 2009 , chàng về nhà chăm con và giúp
vợ quản lý công việc kinh doanh của gia đình .
Thế là có thêm nghề quản gia , Mr Housewife !!!


Được sửa bởi Admin ngày Tue Feb 19, 2013 6:48 pm; sửa lần 4.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Empty LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC : MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC 4

Bài gửi  Admin Fri Feb 22, 2013 7:38 pm



Ý MUỐN KẾT SUI GIA VỚI BẠN BÈ ĐỒNG MÔN Ở QUÊ NHÀ

Huệ Đức tâm sự với Hải :



Mình có mấy đứa con gái , đứa đầu Phương Thảo đang học đại học
năm thứ hai ngành Toán Lý và Phùng Xuân học lớp 12 chuyên .
Mình chỉ muốn tụi nó lấy chồng bên nhà và nhất là kết thân
với các bạn có con trai hợp tuổi , hợp mạng với con mình .
Mình cũng đã ngắm nghé con các bạn ở Huế , Sài Gòn .
Mặc dù Phương Thảo con mình không muốn lấy chồng sớm ,
nhưng mình buộc cháu phải kết hôn rồi mới cho đi học tiếp
Ở Mỹ hoặc Anh quốc , để có người đồng hành , kèm cặp ,
giúp đỡ nhau. Mình định cuối năm nay cho hai chị em
nó về Việt Nam , thăm nhà và làm công tác thiện nguyện .
Thế nhưng , Thảo muốn tập trung học để kết thúc Cử
Nhân vào cuối năm sau . Mình cố gắng động viên các
con như thế , nhưng quyền quyết định vẫn là của chúng nó .
Mình mà có ép uổng thì khi phỏng vấn ở tòa Đại Sứ Úc ,
Nó khai bị cha mẹ ép uổng thì hôn ước sẽ bị bác bỏ ngay .
Tâm nguyện của mình luôn mong kết sui gia với các bạn
học xưa vì đã biết nhau thân thiết từ trước thì quá hay !
Hy vọng mình cầu được ước thấy .


Được sửa bởi Admin ngày Tue Feb 26, 2013 11:49 am; sửa lần 1.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Empty LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC : MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC 5

Bài gửi  Admin Sun Mar 24, 2013 6:28 am



KỂ CÂU CHUYỆN CŨ THẤY LÒNG NAO NAO


Có rửa thì rửa chân tay
"Chớ rửa lông mày " chết cá ao anh (ca dao )

Năm học lớp 11B1, Huệ Đức tham gia một cuộc
thi nhiếp ảnh được tổ chức cho học sinh toàn
thành phố . Nhờ thầy Phan Khắc Tuân tận tình
chỉ bảo , huấn luyện , nên học sinh Quốc Học
giành được giải cao năm ấy . Giải nhất thuộc về
Phan Hưng Tài , còn Đức được giải nhì với tác
phẫm " Chớ rửa lông mày " , chụp hình một nữ
sinh Đồng Khánh đang xỏa suối tóc dài bên hồ nước
ở công viên trước trường . Đức đã lội xuống hồ
để lấy góc bấm máy . Sau đó hắn đã nhờ thầy
Tuân chuyển bức ảnh tặng cho cô gái Đồng Khánh
đó .






Được sửa bởi Admin ngày Thu Mar 28, 2013 6:57 am; sửa lần 3.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Empty Vì nghĩa quên thân

Bài gửi  Admin Sun Mar 24, 2013 12:11 pm



Huệ Đức và Đức Phi giữ sổ điểm và sổ điểm danh .
Mỗi lần thấy các bạn vắng nhiều , hai đứa bàn
nhau một trong hai đứa sẽ ôm sổ nghỉ hôm ấy .
Thầy có hỏi thì đứa này sẽ bảo đứa kia đau ốm
xin thầy thông cảm . Thật không may , cuối năm
học khi xét danh hiệu học sinh danh dự toàn trường
Đức bị một số thầy cô bác bỏ vì lí do vắng một
buổi không phép trong khi các tiêu chuẩn khác
Đức đều vượt trội . Thật đáng tiếc !

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Empty NIỀM TIN VỮNG CHẮC

Bài gửi  Admin Tue Apr 02, 2013 7:42 pm



Hải : A LÔ !
Đức : Lê Khắc Huệ Đức đây , tau nhớ
nhà lắm , mi làm chi rứa ?
Hải : Đang lên mạng , vừa dạy học xong .
Đức : TAU LUÔN LUÔN ỦNG HỘ MI .
Hải : Ừ , thì mình ....

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Empty MỘT CHÚT SUY NGHĨ

Bài gửi  nguyenhuuduong Sat May 25, 2013 11:22 pm

Nguyên nhân nào anh em quốc hoc 67 74 được gặp lại nhau ?
Thời gian trôi qua gần 40 năm . Có thể trong khoảng thời gian đó ,có những bạn trong lớp gặp nhau . Gặp nhau có thể chào hỏi qua loa. Hoặc một vài người gặp nhau uống vài li bia rồi ai trở về nhà nấy .Không tạo được một cơ hội lâu dài . Rồi đi vào quên lãng .Tôi nói như vậy có quá không ?
Điển hình là tôi . Sau tổng động viên mỗi người một đường .Cách xa nhau 3 năm .Rồi hết chiến tranh trở về với quê hương .Về lại xứ Huế .Tôi có những đứa bạn làm sao quên được như T .K .Thành ,Hà cảnh Nghĩa, Lê văn Hậu,Lê quý Ngưu,Hoàng Trọng Dũng,Trần văn Châu , Phan Văn Vy vv. Lúc nào không gặp tụi nó.Từng ra quán Lộng gió chơi với Nghĩa .Nghĩa với vợ tết nào cũng ghé thăm. Từng lên nhà Dũng mua thuốc tây biệt dược thuốc chữa trỉ đem về bán.Đi với Hậu lên thăm Dũng với ba mẹ Dũng ,năm nào cũng đi , cho đến bây giờ ba Dũng vẫn nhắc đến Thành và Dương .Tết năm nào Thành cũng về nhà chúc tết . Gia đình có người đau ốm từng về nhờ Ngưu châm cứu rồi là thôi .Thăm viếng nhau sơ sài . Như vậy đó không phải không gặp nhau. Nhưng gặp rồi là rồi chỉ là cá nhân gặp cá nhân thôi ! Rồi cũng có những trường hợp như Võ Văn Phúc làm ở Long Thọ ,ngày nào mà Tam không gặp Phúc để kí hợp đồng kiếm tiền .Nhưng mà có thân nhau đâu ! Ngày nào Phúc cũng đi qua nhà Hải chỉ gật đầu rồi đi.Gặp Trần Lai cũng chi qua loa .Rồi một khoảng thời gian 20 năm Lê Hà từ Mỹ trở về .Nhờ bạn Ngưu tập hợp được Trần văn Châu ,Phan văn Vy,Lê Hà ,Lê văn Hậu, Lê quý Ngưu .Chỉ ngồi với nhau một lần tại nhà Ngưu rồi thôi .Cuộc đời là vậy.Vì cuộc sống quá khó khăn ai cũng phải cặm cụi kiếm từng lon gạo nuôi gia đình, thời giờ đâu để nhớ nhau ? Có thể các bạn khác cũng như chúng tôi thôi ?Có phải không ?
Cuộc đời trôi qua ,dòng sông vẩn chảy ,tuổi già đã đến .Có người đã ra đi vĩnh viễn .Có người phải rời bỏ quê hương . Vào nam ra bắc .Đi qua cảnh Tây phương sung sướng .Đã từng là bạn thân hoc cùng lớp .Cùng ăn ngủ với nhau chia từng củ sắn .Rồi cũng phải quên nhau ! Quên một cách vô thức !Như những người xa lạ .
Cho đến hôm nay Tháng 4 ÂL là vừa tròn 1 năm .Có thể làm kỉ niệm một năm gặp nhau .Những người bạn gặp nhau.



Nhưng có hôm nay thì phải nhớ cái khởi đầu .Có thể người tạo nền móng không kể công . Nhưng mình cũng mạn phép nói cho có đầu đuôi gốc ngọn....



Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Tue May 28, 2013 9:26 am; sửa lần 1.

nguyenhuuduong

Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012

Về Đầu Trang Go down

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Empty TÌM BẠN NƠI MÔ

Bài gửi  nguyenhuuduong Sun May 26, 2013 7:53 am

Năm 2011 Đức về Việt Nam nghe nói đến nhà Lê quý Ngưu 3 lần ,đi tìm không gặp được hắn . Giống như Lưu Bị 3 lần tìm Gia cát Lượng . Quý Ngưu còn khó hơn Gia cát . Cuối cùng phải viết thư đẩy vào thùng hẹn gặp.Mục đích nhờ Ngưu tụ hop anh em .Không thành công. Phải về nước.Năm đó Đức cũng ghé nhà mình .Nhưng mình cũng không biết Đức muốn nối vòng tay bạn bè .Vậy là trôi qua !
Đến đầu năm 2012 .Năm Nhâm Thìn mồng 3 tết .Đang ở nhà thì một đoàn bạn ghé vào . Không thể quên được .Dẫn đầu là lớp trưởng Phan Văn May ,Trương văn Hải, Lê Qúi Ngưu ,Sử Ngọc Trai .Ôi chao ! mừng quá . Mời bia không ai uống . Cuối cùng ,mời được các ban mỗi nguòi một ly rượu Ông già . Vậy là cũng vinh hanh cho mình rồi .Chúc mừng vui vẻ . Và các ban rủ nhau đến thăm nhà ban khác. Lúc đó mình mới có tang nên không đi được, các bạn cũng thông cảm và tạm biệt. Nhưng không có hẹn ngày tái ngộ ...
Mấy ngày sau ngày mồng 7 ,trời Huế mưa rất lớn, mưa đầu xuân ,mà lại lạnh kinh khủng.Khoảng 3 giờ chiều nghe tiếng dt reo "Alô, Hải đây mời Dương lên quán Nam Phương ,đường Hai bà Trưng gặp bạn và bạn liên lớp Quóc Học 67 74 "Nghe vậy lòng rất hồi hộp .Sao lại có chuyện như thế này. Hay thật .4 giờ chiều Chạy lên ,chà vui quá .


Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Mon May 27, 2013 7:22 am; sửa lần 1.

nguyenhuuduong

Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012

Về Đầu Trang Go down

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Empty MỘT KHỞI ĐẦU TỐT ĐẸP

Bài gửi  nguyenhuuduong Sun May 26, 2013 9:22 pm

Đi lên dự buổi tiệc họp liên lớp .Thật ngỡ ngàng không ngờ gần 40 năm xa cách lai được gặp nhau. Xin cảm ơn Hải cảm ơn các bạn.
Cho đến một ngày tháng 3 ,Hà cảnh Nghĩa vào nhà đưa thiệp mời dự đám cưới con gái của vợ nó , nhân cơ hội mình giới thiệu cho nó mời Hải và các bạn .Thật không ngờ lúc đó lại gặp Lê Khắc Huệ Đức từ Úc mới về Thế là tập họp đi ra nhà Nghĩa . Đức và Hải từ đó đã hình thành Ý tưởng nối kết anh em trên tinh thần mở rộng , và thương mến lẫn nhau ,đi thăm thầy cô ,đi thăm bạn bè ...cho tận đến ngày hôm nay.

Tấm lòng Huệ Đức như thuyền không đáy
Lăng Văn Độ tâm Hải rộng bao la
Độc mộc kiều bắc qua như cái mống
Tâm vững vàng mới đến được bờ kia

Thuyền nầy đã có lúc trời sanh,
Ðưa rước xưa nay những kẻ lành.
Tuy là không đáy mà an vững,
Sóng gió không sao, chẳng tợ thành.






Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Mon May 27, 2013 9:05 pm; sửa lần 1.

nguyenhuuduong

Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012

Về Đầu Trang Go down

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Empty GỬI TRƯƠNG VĂN HẢI

Bài gửi  hoangconghao Tue May 28, 2013 6:37 am



"nhắn cùng các bạn ,Hải ơi
đọc Forum thấy bao lời yêu thương
dù rằng mỗi đứa mỗi phương
mà sao gần gũi như đương ở gần
bạn mình mấy đứa thiết thân
12C cũ còn chần chờ chi
mà chưa thấy mặt chỗ ni
như Mua ,Quang ,Lợi...lạ kỳ rứa chơ?
nhờ Chính liên lạc dùm cho
buồn vui chia sẻ ,âu lo trải lòng
nghĩa tình quý nhất phải không
mái trường ngày cũ có trong đời mình
đến thăm và nhớ chụp hình
thầy Phương ,thầy Duẩn ,thầy Minh ...Hải à
có thêm thầy Khởi nữa nha
và nhiều nhiều nữa nếu mà mình quên
vài lời chúc bạn bình yên
dồi dào sức khỏe để thêm nhiệt tình..."

hoangconghao

Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013

Về Đầu Trang Go down

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Empty REPLY

Bài gửi  Admin Tue May 28, 2013 1:34 pm



Có thơ facebook Hảo Hoàng
Forum cũng được vẹn toàn hơn xưa
Lời tri kỉ mấy cho vừa
Tấm lòng Quốc Học đẩy đưa ân tình

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Empty THƯ GỬI BẠN

Bài gửi  levantho Thu May 30, 2013 1:39 pm

Nhiều cuộc nhắn tin nhận được chưa
Mà sao không thấy điện trả lời
Bên Úc tháng nầy mưa hay nắng
Tháng nầy thời tiết dễ chịu không

Trời Australia mi tới
Tương lai chắc rực rỡ màu hồng
Thỉnh thoảng gọi về thăm tau với
Nhớ mi tau không nói thành lời

Nhớ ngày bịn rịn buổi chia tay
Dặn dò lời mi vẳng đâu đây
Hình như có hát bài li biệt
Hình như tiếng thổn thức con tim

Hôm ấy mưa bay bay mi nhỉ
Trời nặng màu chì và gió lạnh
Kẻ ở người đi lòng đau cắt
Hình như mi mắt lệ rưng rưng

Mi đi mi có nhớ Huế không
Sông Hương Núi ngự chợ Đông Ba
Đò đưa đập đá qua Gia Hội
Bến ngự đêm tàn đợi trăng lên

Có khi nào hồi nhớ tuổi thơ
Mái trường yêu dấu buổi ban sơ
Xóm nhỏ cạnh bờ hồ Đại nội
Thừa phủ đò ngang bến êm đềm

Còn sống lại với kỷ niệm xưa
Đêm hè nóng nực ra ngủ cầu
Chiều ngồi lộng gió'hanh hanh nắng'
Tối tối sân ga uống nước trà

Mi ạ ngày qua tháng lại qua
Tao tương chao dưa muối qua loa
Lắt nhắc trăm nghìn đủ thứ chuyện
Thì giờ đâu mà mộng với mơ

Nên giờ tau không còn làm thơ
Hết rồi sinh hoạt Đỗ Quyên đoàn
Nhiều lúc cóc cần hơi chán sống
Nỗi buồn rộng lớn sầu vô biên

Nên giờ hay rong ruổi đó đây
Tìm lại dọc ngang đã một thời
Thường hay đến chốn Tứ Ngũ Tây
Ở chơi Cư Chánh dăm ba ngày

Khi thì ghé lại Thạch Hàn thôn
Thắp hương để tưởng nhớ người tình
Làm sao kể hết những nơi đi
Tên những con sông với rừng đồi

Có những làng mạc xa xôi lắm
Ghi khắc trong đời khó nhạt phai
Chao ôi tháng ngày buồn như rứa
Tao giờ không nghĩ đến ngày mai

Như ngựa không cương thuyền không lái
Buông trôi mặc sương gió phủ đầy
Mi ạ mình thật sự cách xa
Thế nhưng rồi đây sẽ một ngày

Gặp nhau cùng nhau say cạn chén
Một lần ngiêng ngửa chuyện hàn huyên
Thôi tao dừng bút chúc bình yên
Mọi sự chúc mi như ý nguyện

Cho dù thư viết dài bất tận
Cũng không nói hết ý rõ ràng


levantho

Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013

Về Đầu Trang Go down

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Empty THÂN NHẸ NHÀNG NHƯ MÂY

Bài gửi  Admin Fri Jun 07, 2013 11:17 am


Bọn chúng mình ai chẳng qua vinh nhục (LKHĐ)
Xác thân từng lặn hụp chốn trần ai ( CVN)
Đời chúng ta đường chẳng còn dài
Tóc đã bạc , răng long còn mấy cái ?

Còn chi nữa hỡi những người cao tuổi
Miệng móm , lưng cong , giọng nói khò khè
Bụng to lè lặc , chân bước lê lê
Phải chăng là lúc ta sắp đi về

Mệt mỏi rồi thôi giảm bớt đam mê
Nhớ Quốc Học thì tìm về dĩ vãng
Mái trường xưa mây trời trôi lãng đãng
Kỉ niệm xưa nhẹ tựa khói lam chiều

Trên đường về bóng đổ dáng xiêu xiêu
Tâm vô định còn mơ mòng chi nữa
Thân tứ đại gió bụi mờ nước lửa
Thôi như mây nhè nhẹ chốn giai không




Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Empty Tại sao LKHĐ không mua ô tô Quốc Học 67_74 như dự định

Bài gửi  Admin Sun Mar 23, 2014 5:45 pm

Ý định mua một chiếc ô tô để phục vụ công việc
liên lạc ở bên nhà không thực hiện được .
LKHĐ nói bạn ấy nhận được nhiều lời khuyên
từ các bạn đồng môn Quốc Học và Đức
cũng đồng tình rằng việc mua , bảo quản ,
vận hành chiếc ô tô rất phức tạp.
Vì vậy Đức đồng ý với lời đề nghị các bạn .

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Empty giao lưu với Quốc Học 68_ 75

Bài gửi  haitho Mon Mar 24, 2014 6:23 am

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  24227d24-eea2-4eae-afe3-75543d35fda7_zps8339f7e8

Tôn thất Hộ _ Hồ Trọng Hậu_ Hoàng Anh

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Empty Tại sao LKHĐ không đồng ý xây nhà truyền thống Quốc Học 1967_1974

Bài gửi  Admin Mon Mar 24, 2014 3:33 pm

Đức nói nhà mình ở Cửa Ngăn bỏ không
mà còn xây thêm nhà  làm gì .

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Empty LKHĐ tâm sự

Bài gửi  haitho Fri Apr 11, 2014 5:01 pm

Đức nói tụi bây kêu khổ chứ chẳng đứa mô trải qua
cơ cực  như tau. Hồi ở nhà hàng đêm tao ngồi sửa xe
trước trường Quốc Học,mỗi lần bị đuổi chạy phải vứt
cả đồ nghề qua tường rào . Ngày hôm sau leo vào lấy lại
vì tau biết rành mọi chỗ trong trường.
Hồi mới qua Úc , phải đi ở nhà thuê, ngày tau đi học,
tối đạp xe đạp  gần chục cây số đi làm thêm . Vợ
tau ôm con ngồi bên cửa đợi chồng đạp
xe băng qua tuyết về nhà. Mà có được nhiều nhặn
gì đâu- vắt sổ một giờ được có 3 đồng.Khổ nhưng mà
hạnh phúc vì mình đã cố hết sức để vươn lên!

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Empty LKHĐ tâm sự tiếp

Bài gửi  haitho Fri Apr 11, 2014 8:02 pm

Hồi đó tau với thằng Phước đi làm lăn chai đổ đèn
mà chỉ đủ tiền mua bột lọc nấu bánh canh ăn
cả nhà chớ làm chi có gạo mà ăn !

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Empty LKHĐ tâm sự tiếp tục

Bài gửi  haitho Sun Apr 13, 2014 5:54 pm

Tau nhớ hồi tau xin vô làm hãng lắp máy . Lúc đầu
thử việc hai tháng , tau phải làm cu li quét dọn
bưng bê . Nhưng tau cố mày mò , học hỏi . Kết thúc
hai tháng thử việc , tau đã vươn lên đứng vào dây
chuyền lắp ráp , rồi lên làm team leader ( đội trưởng )
và cuối cùng lên tới chức Supervisor ( giám sát ).
Khi tau mới vào làm , tau là người Việt Nam duy nhất .
Sau này tau kéo cả hàng chục công nhân người Việt
vào và dạy nghề cho họ . Bởi vì tau rất yêu quý và
thông cảm với đồng bào của mình !

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Empty Nhắc lại cho rõ

Bài gửi  Admin Fri Apr 18, 2014 3:11 pm

MÂY TRÔI LỜ LỮNG TRÊN TRỜI
KHI TỤ KHI TÁN AI NGƯỜI DẮT ĐƯA


TVH: Mình cũng mong như thế . Đức biết không ,
từ khi lập forum,mục đích của nó là "liên lạc giữa
các bạn đồng môn trên toàn thế giới  và trong nước " ,
đến bây giờ , rất nhiều anh em ta đã tìm
được lại nhau , phấn khởi lắm .

LKHĐ: Chúc mừng bạn , thế là bạn đã hoàn thành tâm
nguyện chung của những người thiết tha tình nghĩa QH .
Nói thật , trước đây , khi em mình Huệ Phước còn sống ,
thấy năm nào liên lớp của nó cũng họp
mặt ở nhà khách Công Đoàn mà mình thèm quá .
Ao ước bọn mình có ngày  họp mặt tưng bừng như thế .
Hôm nay chúng ta đã làm được . Sung sướng lắm !

TVH: Lại nữa , một điều quan trọng là anh em chúng ta
đến với nhautrên tinh thần tự nguyện , chứ không phải
tham gia hội này , nhóm kia gì cả . Lúc đầu , khi mới đến
với nhau , có một vài đề xuất là nênlập  hội thế này , bầu
người làm chức nọ , chức kia hoặc đặt ra qui
định này , nọ vân vân  và vân vân . Nhưng đa số không
tán thành .
Chúng ta như những đám mây trắng lơ lững trên bầu
trời xanh lơ , như những cánh lục bình trôi giữa dòng
sông cuồn cuộn phù sa .Khi gặp hội phong vân thì quần
tụ lại , không thì lại mỗi người một ngả . Như chim trời
cá nước , thích thì họp đàn , không thì tung
cánh , vẫy vùng tự do ngang dọc . Chẳng nên chui
vào lồng sonhay chậu ngọc  ,quá gò bó  phải không bạn ?

LKHĐ: Đồng ý ! Đến tuổi này rồi , không biết ra
đi lúc nào . Ai muốn thì tới với nhau , không thì thôi .
Có việc gì vui vẻ , bạn nên mời tất cả anh em QH6774 đến ,
càng đông niềm hânhoan càng lớn , được nhân lên gấp bội .
Ai bận hoặc không thích thì thôi .
Đừng nên lôi kéo , ép buộc làm gì .

TVH: Đúng rồi ! Mình nhận thấy tâm hồn của
những gã đầu bạc chúng ta bây  cũng chẳng
khác gì với cái thuở học trò thò lò mũi xanh của
ngày xưa còn bé . Vẫn cứ thích rủ nhau đi chơi ,
đi ra khỏi nhà , túm tụm bù khú với bạn bầy .
Hồi nhỏ thì muốn thoát khỏi sự quản thúc của
cha mẹ , bây giờ thì muốn trốn vợ đi chơi .
Đàn ông ai mà chẳng thế !

LKHĐ: Hải nè, tau nghe nói có thêm một
diễn đàn QH6774 nữa à?

TVH: Đúng vậy . Lúc đầu thì mình cảm thấy kì kì ,
nhưng sau nghĩ lại thì cảm  thấy nhẹ nhỏm vì
 mình đã được nhẹ gánh hơn . Mình đã viết thư

chúc mừng việc thành lập nhóm ái hữu 6774 và
diễn đàn anh em .Dù sao cũng cám ơn các bạn ấy
chung sức mở rộng mối tình thân 6774 .Mình cảm
thấy tự hào là người phát động phong trào . Nếu rảnh
mình sẽ tham gia đóng góp cho diễn đàn ấy .

LKHĐ: Phải đấy , tất cả con đường đều dẫn đến
giao điểm QH6774. Không ngờ hôm nay , anh em
ta về đông đến thế . Mình vui lắm . Cứ tiếp tục đi nhé .
Mình luôn ủng hộ các bạn hết khả năng mình
xoay xở được .

TVH : Hoan hô tấm lòng yêu mến Quốc Học
tình thâm của bạn .

LKHĐ: Đó là mong ước của đời mình mà .
( My greatest desire)
TRÍCH BÀI VIẾT CÁCH ĐÂY HƠN MỘT NĂM

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Empty LKHĐ kể chuyện đời

Bài gửi  Admin Mon Apr 21, 2014 2:27 pm

Hồi LKHĐ còn đi làm việc ở Hãng . Sáng sáng chàng
thức dậy đun ấm nước pha trà .Uống xong một ly
trà nóng , hút hai điếu thuốc , bới thêm một ly trà
móc câu đi ( chàng không nghiện cà phê ) . Đến Sở
uống thêm một ly trà Lip ton , rồi bắt tay vào làm
việc hăng say . Thật đơn giản !

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC  Empty Re: LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết