THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
2 posters
Trang 1 trong tổng số 17 trang
Trang 1 trong tổng số 17 trang • 1, 2, 3 ... 9 ... 17
THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
SÁU MƯƠI**
Sáu mươi "đời " , sáu mươi "tôi "
Sáu mươi " nước chảy mây trôi " tự tình
Sáu mươi " bảy nổi ba chìm "
Sáu mươi " chiếc lá lênh đênh " giữa giòng
Sáu mươi " phận số long đong "
Sáu mươi " luẩn quẩn " cái vòng ngẫu nhiên
Sáu mươi " cánh mỏng hoa hiền "
Sáu mươi " quân tử thuyền quyên " sa đà
Sáu mươi " kiếp nạn ' đã qua
Sáu mươi " ý tứ " vỡ òa nên thơ
Sáu mươi " hết đợi hết chờ "
Sáu mươi năm dễ hững hờ đó sao
Sáu mươi xin vẫy tay chào
Đường xa vạn dặm "nghêu ngao " tháng ngày !
**(1956_2016 )
Sáu mươi "đời " , sáu mươi "tôi "
Sáu mươi " nước chảy mây trôi " tự tình
Sáu mươi " bảy nổi ba chìm "
Sáu mươi " chiếc lá lênh đênh " giữa giòng
Sáu mươi " phận số long đong "
Sáu mươi " luẩn quẩn " cái vòng ngẫu nhiên
Sáu mươi " cánh mỏng hoa hiền "
Sáu mươi " quân tử thuyền quyên " sa đà
Sáu mươi " kiếp nạn ' đã qua
Sáu mươi " ý tứ " vỡ òa nên thơ
Sáu mươi " hết đợi hết chờ "
Sáu mươi năm dễ hững hờ đó sao
Sáu mươi xin vẫy tay chào
Đường xa vạn dặm "nghêu ngao " tháng ngày !
**(1956_2016 )
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TÌNH CHI
TÌNH CHI
Tình là chi để muôn vàn khổ lụy
Tình xót xa hận sầu hồn thi sỹ
Dệt vần thơ ôi đắm đuối lâm ly
Yêu rất nhiều mà vẫn còn ủy mị
Từ ngàn xưa mãi cho đến ngàn sau
Có biết bao nhiêu mặt ủ mày dàu
Bên thư phòng chong đèn nhỏ lệ
Nuối tiếc tình chưa trọn vẹn đời nhau
Và cứ thế trái tim luôn nhỏ máu
Từng giọt yêu rả rích cứ tuôn trào
Thật lãng mạn viết thành câu áo não
Kinh tình yêu ý tứ chảy dạt dào
Tình là chi để muôn vàn khổ lụy
Tình xót xa hận sầu hồn thi sỹ
Dệt vần thơ ôi đắm đuối lâm ly
Yêu rất nhiều mà vẫn còn ủy mị
Từ ngàn xưa mãi cho đến ngàn sau
Có biết bao nhiêu mặt ủ mày dàu
Bên thư phòng chong đèn nhỏ lệ
Nuối tiếc tình chưa trọn vẹn đời nhau
Và cứ thế trái tim luôn nhỏ máu
Từng giọt yêu rả rích cứ tuôn trào
Thật lãng mạn viết thành câu áo não
Kinh tình yêu ý tứ chảy dạt dào
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
R. I. P .
R . I . P .*
Bên dòng sông nhỏ giữa lùm xanh
Quê mẹ bình an ngủ giấc lành
Tu viện truyền âm lời thánh chúa
Hàng cây thủ thỉ tiếng vàng anh
Mây trôi trên ấy đời lang bạt
Nước chảy dưới này kiếp mỏng manh
Nấm đất vườn hoang thôi mộng mị
Ngàn năm trầm lắng cõi thiên thanh
* Rest In Peace
Hãy yên nghỉ
Photo : một góc trường Pèlerin cũ by Ho Tonthat
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TÍNH CHI
TÍNH CHI
Đến tay trắng , về trắng tay
Dương gian ngắn ngủi chẳng tày một gang
So đo chi chốn đoạn tràng
Được , thua , hơn ,thiệt vương mang mệt nhoài
Mở hồn rộng thoáng đi thôi
Bó chày buộc chặt lãi lời mà chi
Trăm năm còn lại cái gì
Thân này cát bụi đến đi vô thường
Đổi thay dâu bể tang thương
Trải qua mấy cuộc tinh tường trắng đen
Nắng mưa ,mờ tỏ ,trăng đèn
Âm dương , nhật nguyệt tự nhiên ấy mà
Photo : Bạch Mã sơn , by Trọng Lê Quý
Đến tay trắng , về trắng tay
Dương gian ngắn ngủi chẳng tày một gang
So đo chi chốn đoạn tràng
Được , thua , hơn ,thiệt vương mang mệt nhoài
Mở hồn rộng thoáng đi thôi
Bó chày buộc chặt lãi lời mà chi
Trăm năm còn lại cái gì
Thân này cát bụi đến đi vô thường
Đổi thay dâu bể tang thương
Trải qua mấy cuộc tinh tường trắng đen
Nắng mưa ,mờ tỏ ,trăng đèn
Âm dương , nhật nguyệt tự nhiên ấy mà
Photo : Bạch Mã sơn , by Trọng Lê Quý
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
NGỰ HÀ
NGỰ HÀ
Ngự Hà lấp lánh ánh chiều tà
Trầm lắng mơ hồ giòng thiết tha
Gió nhẹ vương mang tình cổ lụy
Bên bờ gõ nhịp hát ngân nga
Ngự Hà nâng chén mấy hồ trường
Thương nhớ tưng bừng buổi tịch dương
Lục lạc rung rinh bầu túy lúy
Dạt dào câu tống biệt nam phương
Ngự Hà ray rức sầu thi nhân
Thăm thẳm trăng non lộ nửa vầng
Ừ nhỉ kiếp người buồn tủi quá
Dây dưa thêm xót phận lần khân
Ngự Hà lấp lánh ánh chiều tà
Trầm lắng mơ hồ giòng thiết tha
Gió nhẹ vương mang tình cổ lụy
Bên bờ gõ nhịp hát ngân nga
Ngự Hà nâng chén mấy hồ trường
Thương nhớ tưng bừng buổi tịch dương
Lục lạc rung rinh bầu túy lúy
Dạt dào câu tống biệt nam phương
Ngự Hà ray rức sầu thi nhân
Thăm thẳm trăng non lộ nửa vầng
Ừ nhỉ kiếp người buồn tủi quá
Dây dưa thêm xót phận lần khân
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
LÀM CHI
LÀM CHI
Có người hỏi : " Sống làm chi ? "
Xem ra thiệt khó , biết gì nói đây ?
Làm cho tiền bạc đủ đầy ?
_ Bao giờ cho thỏa túi này hả anh
Làm nên sự nghiệp vinh danh?
_Đời trai hữu hạn công thành khi nao
Làm xứng vẻ đấng anh hào ?
_ Thân hèn phận bạc leo cao rớt liền
Thôi thì chỉ biết làm thinh
Mặc ai vùng vẫy việc mình mình lo
Biển sâu sông cạn dễ dò
Cuộc đời _ đâu có thước đo ngắn dài
Đường chiều nhẹ bước khoan thai
Gật gù , suy ngẫm _ làm vài câu thơ !
Có người hỏi : " Sống làm chi ? "
Xem ra thiệt khó , biết gì nói đây ?
Làm cho tiền bạc đủ đầy ?
_ Bao giờ cho thỏa túi này hả anh
Làm nên sự nghiệp vinh danh?
_Đời trai hữu hạn công thành khi nao
Làm xứng vẻ đấng anh hào ?
_ Thân hèn phận bạc leo cao rớt liền
Thôi thì chỉ biết làm thinh
Mặc ai vùng vẫy việc mình mình lo
Biển sâu sông cạn dễ dò
Cuộc đời _ đâu có thước đo ngắn dài
Đường chiều nhẹ bước khoan thai
Gật gù , suy ngẫm _ làm vài câu thơ !
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TRÊN CAO
TRÊN CAO
Trên cao nhìn xuống Huế ngàn thương
Tranh đẹp nên thơ nét lạ thường
Đây chốn Hoàng thành kia Quốc Học
Này chùa Thiên Mụ nọ giòng Hương
Đồng quê xanh mướt như khung lụa
Phố thị thanh tao tựa cảnh vườn
Chiêm ngưỡng kỳ quan bờ cõi mộng
Nước non ngàn dặm vẹn trăm đường
Trên cao nhìn xuống Huế ngàn thương
Tranh đẹp nên thơ nét lạ thường
Đây chốn Hoàng thành kia Quốc Học
Này chùa Thiên Mụ nọ giòng Hương
Đồng quê xanh mướt như khung lụa
Phố thị thanh tao tựa cảnh vườn
Chiêm ngưỡng kỳ quan bờ cõi mộng
Nước non ngàn dặm vẹn trăm đường
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HỒ TRUỒI
HỒ TRUỒI
Trời nóng ran đất khô cằn
Nắng vàng rực cháy không gian úa màu
Về đây bát ngát non cao
Đảo xanh hồ rộng tuôn trào suối thơm
Trong veo nước biếc rập rờn
Thỏa thuê tắm mát sướng hơn thiên đường
Cõi thiền cực lạc tây phương
Cam lồ gột sạch đoạn trường xót xa
Trời nóng ran đất khô cằn
Nắng vàng rực cháy không gian úa màu
Về đây bát ngát non cao
Đảo xanh hồ rộng tuôn trào suối thơm
Trong veo nước biếc rập rờn
Thỏa thuê tắm mát sướng hơn thiên đường
Cõi thiền cực lạc tây phương
Cam lồ gột sạch đoạn trường xót xa
Được sửa bởi haitho ngày Thu Jun 16, 2016 5:39 am; sửa lần 1.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
GIÓ LÀNH
GIÓ LÀNH
Bên sông An Cựu một chiều hanh
Đưa đẩy nơi đây ngọn gió lành
Mát rượi hồn khô cùng xác héo
Say sưa lòng nhẹ với tình thanh
Hoàng hôn đẹp sắc trời tim tím
Nắng xế đượm màu nước biếc xanh
Túy lúy mấy bầu men chếnh choáng
Trăng soi bờ đá lá ru cành
Bên sông An Cựu một chiều hanh
Đưa đẩy nơi đây ngọn gió lành
Mát rượi hồn khô cùng xác héo
Say sưa lòng nhẹ với tình thanh
Hoàng hôn đẹp sắc trời tim tím
Nắng xế đượm màu nước biếc xanh
Túy lúy mấy bầu men chếnh choáng
Trăng soi bờ đá lá ru cành
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HOÀNG HÔN
HOÀNG HÔN
Tần ngần dưới bóng hoàng hôn
Bên cầu nước chảy rập rờn bèo mây
Ráng chiều vàng đỏ hây hây
Đôi bờ ủ rũ hàng cây thẩn thờ
Tần ngần dưới bóng hoàng hôn
Bên cầu nước chảy rập rờn bèo mây
Ráng chiều vàng đỏ hây hây
Đôi bờ ủ rũ hàng cây thẩn thờ
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
NHÀN LÂU
NHÀN LÂU
Tứ phương trời đất yên bình
Dưới trên vô sự quang minh đề huề
Nhạc lâu hát xướng thỏa thuê
Ả đào , ca Huế đê mê cõi lòng
Rỗi nhàn gõ nhịp thong dong
Gươm chèo gác mái tang bồng thả buông
Tứ phương trời đất yên bình
Dưới trên vô sự quang minh đề huề
Nhạc lâu hát xướng thỏa thuê
Ả đào , ca Huế đê mê cõi lòng
Rỗi nhàn gõ nhịp thong dong
Gươm chèo gác mái tang bồng thả buông
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CHƠI VƯỜN
CHƠI VƯỜN
Có dịp hôm nay bác ghé nhà
Vườn cao sân thượng đứng nhàn nha
Vươn tay ngắt lấy chùm hoa lý
Chống mắt nhìn xem quả bí già
Nguyệt quế trắng hoa chào khách quý
Hoàng lan hương ngát đón người xa
Ti gôn rực rỡ long lanh đỏ
Bướm lượn ong vờn chim hót ca
Có dịp hôm nay bác ghé nhà
Vườn cao sân thượng đứng nhàn nha
Vươn tay ngắt lấy chùm hoa lý
Chống mắt nhìn xem quả bí già
Nguyệt quế trắng hoa chào khách quý
Hoàng lan hương ngát đón người xa
Ti gôn rực rỡ long lanh đỏ
Bướm lượn ong vờn chim hót ca
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TÂM GIAO
TÂM GIAO *
Nếu có ai làm bạn mỉm cười
Quan tâm đến bạn lúc buồn vui
Hằng mong điều tốt , trông chừng bạn
Cố giữ thân tình chớ lỏng lơi
Bằng hữu , bởi vì thế , bạn ơi
Khó tìm ra giữa chốn trần đời
Đừng coi thường họ , nâng niu nhé
Cuộc sống quanh ta được mấy người
*PHỎNG DỊCH :
If you find someone who makes you smile, who checks up on you often to see if you`re okay, who watches out for you and wants the very best for you, don`t let them go. Keep them close and don`t take them for granted. People like them are hard to find.
Nếu có ai làm bạn mỉm cười
Quan tâm đến bạn lúc buồn vui
Hằng mong điều tốt , trông chừng bạn
Cố giữ thân tình chớ lỏng lơi
Bằng hữu , bởi vì thế , bạn ơi
Khó tìm ra giữa chốn trần đời
Đừng coi thường họ , nâng niu nhé
Cuộc sống quanh ta được mấy người
*PHỎNG DỊCH :
If you find someone who makes you smile, who checks up on you often to see if you`re okay, who watches out for you and wants the very best for you, don`t let them go. Keep them close and don`t take them for granted. People like them are hard to find.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
BAN MÊ
BAN MÊ
Ban mê ngày ấy lãng du về
Trời đất cao nguyên sầu tái tê
Cây cỏ hồn nhiên lên ngút ngát
Gió mưa lặng lẽ phủ tràn trề
Nam nhi nặng trĩu tình hồ hải
Thi sỹ ngất ngây ý hẹn thề
Mộng cũ duyên xưa tròn ước nguyện
Tâm giao nâng chén luyến lưu hề!
Ban mê ngày ấy lãng du về
Trời đất cao nguyên sầu tái tê
Cây cỏ hồn nhiên lên ngút ngát
Gió mưa lặng lẽ phủ tràn trề
Nam nhi nặng trĩu tình hồ hải
Thi sỹ ngất ngây ý hẹn thề
Mộng cũ duyên xưa tròn ước nguyện
Tâm giao nâng chén luyến lưu hề!
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
RUNG ĐỘNG
RUNG ĐỘNG
Trò cũ trường xưa mời gọi tôi
Nghe tin xúc cảm quá bồi hồi
Xiết bao kỉ niệm quay về lại
Nhiều lắm tâm tư cháy bỏng rồi
Giục giã con tàu xuôi dĩ vãng
Bàng hoàng quá khứ lững lờ trôi
Con tim réo rắt không đừng đặng
Chốn ấy đi tìm phải vội thôi
Trò cũ trường xưa mời gọi tôi
Nghe tin xúc cảm quá bồi hồi
Xiết bao kỉ niệm quay về lại
Nhiều lắm tâm tư cháy bỏng rồi
Giục giã con tàu xuôi dĩ vãng
Bàng hoàng quá khứ lững lờ trôi
Con tim réo rắt không đừng đặng
Chốn ấy đi tìm phải vội thôi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
XE ĐÊM
XE ĐÊM
Một chuyến dạ hành xe lướt êm
Trường Sơn đường vắng cỏ cây mềm
Chòng chành hai phía đồi cao thấp
Nghiêng ngã bốn bề mây trắng đen
Lấp lánh sao trời giăng lối mộng
Chói loà ánh điện chiếu màn đêm
Về đến Ban mê trời mới sáng
Tâm hồn náo nức buổi đoàn viên *
* Tôi lên Ban Mê dự buổi gặp mặt
với học trò cũ sau 25 năm xa trường .
Một chuyến dạ hành xe lướt êm
Trường Sơn đường vắng cỏ cây mềm
Chòng chành hai phía đồi cao thấp
Nghiêng ngã bốn bề mây trắng đen
Lấp lánh sao trời giăng lối mộng
Chói loà ánh điện chiếu màn đêm
Về đến Ban mê trời mới sáng
Tâm hồn náo nức buổi đoàn viên *
* Tôi lên Ban Mê dự buổi gặp mặt
với học trò cũ sau 25 năm xa trường .
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ĐOÀN VIÊN
ĐOÀN VIÊN
Tái ngộ trùng phùng buổi sáng nay
Thầy xưa bạn cũ đến vui vầy
Tay nắm tay môi cười rạng rỡ
Cao nguyên làn gió mát hây hây
Hai lăm năm trước mái trường này
Khung trời kỷ niệm tuổi thơ ngây
Cặp vở ôm nghiêng về sớm tối
Con đường đi học dưới hàng cây
Phần tư thế kỷ chóng trôi qua
Thầy cô thấp thoáng bóng tre già
Bè bạn mấy người xa khuất núi
Ai về hội ngộ hãy cùng ta
Ai về hội ngộ hãy cùng ta
Tình thân hoà khúc hát hoan ca
Nỗi nhớ Trưng Vương trầm lắng lại
Thương yêu dào dạt chốn quê nhà
Tái ngộ trùng phùng buổi sáng nay
Thầy xưa bạn cũ đến vui vầy
Tay nắm tay môi cười rạng rỡ
Cao nguyên làn gió mát hây hây
Hai lăm năm trước mái trường này
Khung trời kỷ niệm tuổi thơ ngây
Cặp vở ôm nghiêng về sớm tối
Con đường đi học dưới hàng cây
Phần tư thế kỷ chóng trôi qua
Thầy cô thấp thoáng bóng tre già
Bè bạn mấy người xa khuất núi
Ai về hội ngộ hãy cùng ta
Ai về hội ngộ hãy cùng ta
Tình thân hoà khúc hát hoan ca
Nỗi nhớ Trưng Vương trầm lắng lại
Thương yêu dào dạt chốn quê nhà
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
BUÔN HỒ
BUÔN HỒ
Trời mênh mông đồi xanh trong lành
Cao nguyên chiều hương ngàn thanh thanh
Mưa long lanh rơi quanh hiên đình
Ngồi bâng khuâng trầm tư mong manh
Ngày xa ơi về đây buồn tênh
Thời xuân son phiêu du bồng bềnh
Đời tang bồng nề chi chông chênh
Dòng dư âm tràn tuôn triều êm
Mơ hoang sơ yêu thương ban đầu
Tình xa vời ơ thờ hồn đau
Nghe thinh không chim van lời sầu
Lòng bàng hoàng tơ vương chìm sâu
Trời mênh mông đồi xanh trong lành
Cao nguyên chiều hương ngàn thanh thanh
Mưa long lanh rơi quanh hiên đình
Ngồi bâng khuâng trầm tư mong manh
Ngày xa ơi về đây buồn tênh
Thời xuân son phiêu du bồng bềnh
Đời tang bồng nề chi chông chênh
Dòng dư âm tràn tuôn triều êm
Mơ hoang sơ yêu thương ban đầu
Tình xa vời ơ thờ hồn đau
Nghe thinh không chim van lời sầu
Lòng bàng hoàng tơ vương chìm sâu
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TAM CA
TAM CA
Hát khúc tình ca bao mến thương
Ban mê thân thuộc những con đường
Mênh mông đất đỏ ươm mầm sống
Bát ngát vườn xanh toả khói hương
Một thuở giao duyên đầy kỷ niệm
Đôi lần tao ngộ lắm tơ vương
Cất cao câu hát tình nồng thắm
Chan chứa mộng đời trăng gió sương
Hát khúc tình ca bao mến thương
Ban mê thân thuộc những con đường
Mênh mông đất đỏ ươm mầm sống
Bát ngát vườn xanh toả khói hương
Một thuở giao duyên đầy kỷ niệm
Đôi lần tao ngộ lắm tơ vương
Cất cao câu hát tình nồng thắm
Chan chứa mộng đời trăng gió sương
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TUỔI THÂN
TUỔI THÂN
Ngươi tuổi thân ta cũng tuổi thân
Lao đao nạn kiếp biết bao lần
Hải hồ lang bạt còn đi nữa
Mạch sống tràn trề vẫn hiến dâng
Ngươi sáu mươi ta cũng sáu mươi
Tóc pha sương tuyết mỉm môi cười
Mặc dòng trôi nổi đời dầu dãi
Mắt sáng tim tươi ánh rạng ngời
Ngươi đắm say ta cũng ngất ngây
Thế gian cảnh đẹp cỏ hoa đầy
Thơ ca ngâm tụng lòng phơi phới
Nhấp chén quỳnh tương gió cuốn mây
Ngươi mải mê tình chưa chán chê
Ta nghêu ngao thi tứ tràn trề
Ngươi ôm đàn hát câu thân ái
Ta dệt vần mơ mộng tái tê
Ngươi tuổi thân ta cũng tuổi thân
Lao đao nạn kiếp biết bao lần
Hải hồ lang bạt còn đi nữa
Mạch sống tràn trề vẫn hiến dâng
Ngươi sáu mươi ta cũng sáu mươi
Tóc pha sương tuyết mỉm môi cười
Mặc dòng trôi nổi đời dầu dãi
Mắt sáng tim tươi ánh rạng ngời
Ngươi đắm say ta cũng ngất ngây
Thế gian cảnh đẹp cỏ hoa đầy
Thơ ca ngâm tụng lòng phơi phới
Nhấp chén quỳnh tương gió cuốn mây
Ngươi mải mê tình chưa chán chê
Ta nghêu ngao thi tứ tràn trề
Ngươi ôm đàn hát câu thân ái
Ta dệt vần mơ mộng tái tê
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 1 trong tổng số 17 trang • 1, 2, 3 ... 9 ... 17
Similar topics
» DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» ĐÓN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC ( ÚC ) VÀ TRƯƠNG NGỌC ANH ( SÀI GÒN ) Ở NHÀ TRƯƠNG HẢI
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» ĐÓN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC ( ÚC ) VÀ TRƯƠNG NGỌC ANH ( SÀI GÒN ) Ở NHÀ TRƯƠNG HẢI
Trang 1 trong tổng số 17 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin