THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
2 posters
Trang 9 trong tổng số 17 trang
Trang 9 trong tổng số 17 trang • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 17
MÃI XINH
MÃI XINH
Em cứ rực vàng rạng rỡ xinh
Và anh đắm đuối ngẩn ngơ nhìn
Đi về đâu quản trời mưa nắng
Chan chứa gởi trao trọn mối tình
Em vẫn mến trìu nở nụ duyên
Để anh thờ thẩn mộng trăng huyền
Màu hoa lộng lẫy hào quang tỏa
Lả tả hoàng sa ánh ngọc tuyền
Em hãy đẹp ngời cánh mỏng manh
Còn anh dệt ý đẹp thơ lành
Êm đềm xúc cảm hồn thanh thoát
Nhè nhẹ khói sương phủ lá cành
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
VIỄN CẢM
VIỄN CẢM ( TELEPATHY )
Xin ngợi khen Facebook ,
Giúp người đến gần nhau
Việc làm mang hạnh phúc
Nối kết bạn tâm đầu .
Dù bể bắc trời đông
Dặm dài cách núi sông
Vẫn trao lời luyến ái
Chia sẻ tình mến thân
Như phép thuật thần tiên
Chỉ cần nhìn cái tên
Tâm tư liền hiển hiện
Hình ảnh đẹp lâu bền .
Cả câu nói tiếng cười
Ký ức đẹp xanh tươi
Sống dậy theo ngày tháng
Những giây phút tuyệt vời
Ấy mới hay :
Cảnh giới này có đâu xa
Ngôi nhà nhỏ giữa ta bà thế gian
Chẳng cần trò chuyện miên man
Lên facebook gởi đôi hàng là xong
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
GÀ HUẾ
GÀ HUẾ
Gà Huế quẩn quanh chẳng vẫy vùng
Vườn xinh đủng đỉnh mắt mông lung
Bên bờ lục thủy vin cành bách
Giữa bụi hoàng hoa dựa gốc tùng
Không thiếu vật ngon miền thảo dã
Tràn trề của lạ chốn đình trung
Một mình tận hưởng niềm hoan lạc
Mong mỏi tri âm đến bạn cùng
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CỘI SIM
CỘI SIM
Hẹn nhau về đồi tím
Ngồi dưới gốc sim già
Đôi môi cười chúm chím
Chỉ mình ta với ta
Ngày xưa cây bé xíu
Thắm thoắt thời gian trôi
Bây chừ thân nặng trĩu
Thơ ấu đã xa xôi
Mái tóc thôi xanh tuyền
Má môi phai nhạt duyên
Thuyền phiêu du đỗ bến
Quên hết chuyện thần tiên
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HẢI ÂU
HẢI ÂU
Phiêu lãng trời mây tận chốn nào
Cánh chim ánh bạc gió ngàn chao
Về đâu vạn dặm trường mê đắm
Lạc lối thiên đàng bỡ ngỡ sao
Dõi bóng chim trời vạn nẻo mây
Mừng em cánh mỏi tạm dừng đây
Sẻ chia chút bụi hồng du tử
Xin chúc viễn trình nhẹ vút bay
Thôi chào em nhé thẳng đường khơi
Biển lớn non cao đã gọi mời
Xoải cánh tang bồng thuê thỏa chí
Biệt ly đôi ngả phải xa rời
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THANH TIÊN
THANH TIÊN
Năm sắc hoa đẹp làng quê
Bên dòng Hương , ngã ba về Thuận An
Chuyến đò ngang chuyển mùa sang
Ngày xưa quan Trạng đưa nàng về dinh
Đường thôn rực rỡ xập xình
Rước tơ duyên mới đẹp tình sắt son
Thanh Tiên nghệ thuật trường tồn
Điểm tô ngày Tết nước non thanh bình
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
VINH HOA
VINH HOA
Vui ngày tết Đông Hồ nhộn nhịp
Xóm làng quê vẽ vịt tô gà
Lời quan họ khúc dân ca
Thấm vào đường nét đậm đà Bắc Ninh
Màu thôn dã thắm tình dân tộc
Bút mãn sung nẩy lộc đơm cành
Tình xán lạn trí tinh anh
Chúc người mã đáo công thành vẻ vang
Đường mây rộng thênh thang vững bước
Áo hồng đào tha thước sánh vai
Phiêu du biển rộng sông dài
Gươm đàn nửa gánh trần ai xá gì
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HÀN NGUYỆT
HÀN NGUYỆT
Rằm tháng chạp buổi tàn đông
Nguyệt hằng soi bóng dòng sông êm đềm
Hàng cau dõi ánh trăng lên
Màn đêm lành lạnh ảo huyền nên thơ
Vàng treo khi tỏ khi mờ
Khiến nhà nhiếp ảnh cũng ngơ ngẩn lòng
Hương giang làn nước lành trong
Đồi xa lặng gió thong dong chớp hình
Huế đô cảnh đẹp người xinh
Chứa chan sơn thủy hữu tình quê ta
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TAM KHÔNG
TAM KHÔNG
Không nghe , không nói , không nhìn
Tai bưng , mắt nhắm , miệng im - tâm lành
Chuyện đời hư thật mong manh
Thuyền mê lạc lối tử sanh đoạn trường
Bức tranh vân cẩu tang thương
Đa đoan , mộng mị , vô thường , nghiệt oan
Thế gian đâu kẻ thập toàn
Lắng triều suy tưởng lo toan phận mình
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
PHỞ & QUẨY
QUẨY & PHỞ
Muốn ăn ngon nước dùng phải nóng
Xộc mùi thơm cháy bỏng miệng môi
Húp một thìa ngọt lịm rồi
Vắt chanh thêm ớt xong xuôi , bắt đầu
Gắp một miếng ngậm lâu trong miệng
Nạm hay gàu hòa quyện vị bùi
Cọng giá trụng , quế , hành , mùi
Trắng tinh sợi phở , tốt tươi thịt hồng
Khi thưởng thức sắp xong tô phở
Nên dùng kèm bánh quẩy giòn tan
Xin thêm mỡ béo màu vàng
Ăn xong bát thấy nóng ran trong người
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
VIỆN THƯ
VIỆN THƯ
Tích lũy điều hay ở viện này
Ý châu lời ngọc thảy nơi đây
Phòng văn tĩnh lặng bàn ngay ngắn
Kho sách ngập đầy giá thẳng ngay
Người đứng ngoài hiên nhìn cảnh phố
Kẻ ngồi trong sảnh ngắm đôi mày
Miệt mài kinh sử không nhàm chán
Gặp gỡ hiền nhân suốt cả ngày
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
KIM KÊ
KIM KÊ
Mai vàng nở báo xuân về
Hiên nhà thấp thoáng kim kê
Óng ả hoàng dung mỹ lệ
Dịu dàng tha thướt trăng thề
Nằm nghe gà gáy rền tai
Xóm thôn vẳng tiếng anh đài
Thức tỉnh đêm trường mê mải
Dậy đi , xuân bất tái lai
Nắng lên rồi ánh dương quang
Tân niên Đinh Dậu huy hoàng
Phiền muộn theo làn gió thoảng
Bình an vĩnh cửu vẹn toàn
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ĐÀ LẠT
ĐÀ LẠT
Đà Lạt ơi , trót yêu rồi
Trời cao vút áng mây trôi trắng ngần
Xuân Hương , Than Thở mến thân
Bên tai vó ngựa dập dồn ngày qua
Thương về thành phố ngàn hoa
Sáng sương trưa nắng chói lòa thinh không
Chiều buông se lạnh mùa đông
Tà dương ngập lối nhuộm hồng cỏ cây
" Đến đây thì ở lại đây " *
Trăng treo đồi vắng sum vầy trúc mai
* Ca dao
Đà Lạt ơi , trót yêu rồi
Trời cao vút áng mây trôi trắng ngần
Xuân Hương , Than Thở mến thân
Bên tai vó ngựa dập dồn ngày qua
Thương về thành phố ngàn hoa
Sáng sương trưa nắng chói lòa thinh không
Chiều buông se lạnh mùa đông
Tà dương ngập lối nhuộm hồng cỏ cây
" Đến đây thì ở lại đây " *
Trăng treo đồi vắng sum vầy trúc mai
* Ca dao
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
BÌNH PHONG
BÌNH PHONG
Sừng sửng chắn che trước cổng trường
Bức rèm trang nhã cạnh bờ Hương
Dung hòa cảnh mộng miền non Ngự
Điểm xuyết tiền môn Quốc Học đường
Kỷ niệm in hằn trang sử đẹp
Thời gian để lại chuyến đò thương
Nam thanh nữ tú còn ghi nhớ
Phượng nở hè sang đỏ sắc hường
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
KÊ MINH
KÊ MINH *
Lặng nghe gà gáy mãn đêm trường
Nhắc nhở vầng ô lộng cõi dương
Dõng dạc hồi chuông người tỉnh giấc
Thâm trầm giọng khánh cảnh mờ sương
Hồn thiêng tổ quốc ngàn xưa rạng
Nghĩa sáng làng quê vạn cổ tường
Đệ nhất cầm gia bằng hữu hảo
Tấm lòng dân Việt mãi hoài thương
* gà gáy
TIẾNG RAO ĐÊM
Rao khuya quặn thắt giữa canh trường
Khắc khoải mơ cầm ánh thái dương
Thờ thẫn thân chìm đau phiến nguyệt
Bơ phờ giọng hắt lạnh màn sương
Mong em hiện tại thôi u ám
Ước chị tương lai sẽ cát tường
Tiếng vạc bay qua còn thổn thức
Sao người không gợn chút niềm thương
NHƯ THỊ
Bài họa:ĐUỔI KHỈ ĐÓN GÀ.
Trằn trọc suy tư,mấy canh trường.
Nghe gà đã gáy,gọi vầng dương.
Đang say giấc điệp,trời chưa sáng.
Chợt tỉnh mơ nồng,đất ngậm sương.
Khỉ đáo rừng xanh,lo tất tật.
Kê về,cửa gác sạch tinh tường.
Gằn kề ngày tết,luôn trông ngóng.
Năm mới,xuân sang nắng có thương.
11/1/17 TĐV
GIỤC SÁNG
Gà gáy con ơn dậy đến trường
Mặt trời ló dạng buổi xuân dương
Chuông ngân tỉnh thức đường mờ ảo
Mõ gióng xóa nhòa nẻo khói sương
Lịch sử nghìn năm nên nhớ rõ
Giang sơn muôn dặm phải am tường
Ngoại xâm lấn lướt ra tay chặn
Một mẹ - đồng bào hãy quý thương
NGUYỆT ĐÌNH ,
HUẾ , 13/01/2017
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
NHÀ MỚI
NHÀ MỚI
Kính tặng Thầy Cô Hoàng Công Trước
Vững chải ngôi nhà tráng lệ ghê
Gia đình sum họp thật đề huề
Vui mừng ôông mệ tròn nơi ở
Sung sướng cháu con vẹn lối về
Hàng xóm ghé chơi câu thắm thiết
Bạn bè thăm hỏi chuyện đê mê
Trước sân hoa nở chào xuân mới
Chúc tụng Hoàng công đủ mọi bề
Bài họa của bác Nguyệt Đình :
Nguyên Đề
Móng vững tường cao thấy vững ghê
Bê tông cốt thép cậy tay nề
Ông bà phấn khởi ban mai dậy
Con cháu hân hoan buổi tối về
Nhất trí thông qua anh vẽ kiểu
Đồng tâm chọn lựa bác rành nghề
Thềm son rạng rỡ xuân tươi sắc
Cánh én vờn mây liệng bốn bề
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ẤM NHÀ
ẤM NHÀ
Đến mừng nhà mới thật vui thay
Đồ nhậu chủ nhân dọn đủ đầy
Rượu quý Xờ O chai mỹ tửu
Thịt ngon năm ký chú heo quay
Đồng hồ vật tặng kim vàng chóe
Thư pháp quà trao chữ viết tay
Ăn nói chuyện trò cười hể hả
Ra về lòng khách thấy say say
Đến mừng nhà mới thật vui thay
Đồ nhậu chủ nhân dọn đủ đầy
Rượu quý Xờ O chai mỹ tửu
Thịt ngon năm ký chú heo quay
Đồng hồ vật tặng kim vàng chóe
Thư pháp quà trao chữ viết tay
Ăn nói chuyện trò cười hể hả
Ra về lòng khách thấy say say
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
XUÂN CƯỜI
XUÂN CƯỜI
Nàng về nở nụ duyên lành
Sắc màu tươi tắn tim anh rộn ràng
Ô kìa nắng chở mùa sang
Vườn thay áo mới tím vàng đẹp chưa
Đã qua rồi tháng dầm mưa
Em về , xuân nhé , cho vừa lòng nhau
Đắm say như thủa ban đầu
Cầm tay , anh nói một câu yêu nàng !
Nàng về nở nụ duyên lành
Sắc màu tươi tắn tim anh rộn ràng
Ô kìa nắng chở mùa sang
Vườn thay áo mới tím vàng đẹp chưa
Đã qua rồi tháng dầm mưa
Em về , xuân nhé , cho vừa lòng nhau
Đắm say như thủa ban đầu
Cầm tay , anh nói một câu yêu nàng !
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
NĂM CÙNG
NĂM CÙNG
Tháng tận năm cùng Huế của tôi
Mùa đông mưa gió đã qua rồi
Đôi bờ tả hữu hoa khoe sắc
Hai phía Bắc Nam nắng tỏa ngời
Lê Lợi thắm tươi soi bóng nước
Nam Giao rạng rỡ vút chân trời
Nghinh xuân chúc tụng chư bằng hữu
Cuộc sống thênh thang đẹp ý đời
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CHÚC TỪ
CHÚC TỪ
Năm mới chúc mừng khắp mọi nơi
Bạn bè thân hữu bốn phương trời
Đường lên hạnh phúc trong tầm với
Nẻo đến tương lai đẹp giữa đời
Phúc lộc tưng bừng tình phấp phới
Gia đình sung túc ý chơi vơi
Niềm vui chan chứa , lòng hồ hởi
Giữ vẹn yêu thương mãi sáng ngời
Năm mới chúc mừng khắp mọi nơi
Bạn bè thân hữu bốn phương trời
Đường lên hạnh phúc trong tầm với
Nẻo đến tương lai đẹp giữa đời
Phúc lộc tưng bừng tình phấp phới
Gia đình sung túc ý chơi vơi
Niềm vui chan chứa , lòng hồ hởi
Giữ vẹn yêu thương mãi sáng ngời
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
VỀ QUÊ
VỀ QUÊ
Ruộng vườn ngày Tết nẩy mầm non
Mặt trẻ hồng tươi má ửng tròn
Tung tẩy giữa đồng nghe nghé " ọ "
Lang thang ngoài bãi ngắm chim vờn
Sướng vui ôm bụng cười cho thỏa
Phấn khởi vươn vai hát thiệt giòn
Hít thở hương trời thêm sảng khoái
Về quê mấy buổi đẹp tâm hồn
Ruộng vườn ngày Tết nẩy mầm non
Mặt trẻ hồng tươi má ửng tròn
Tung tẩy giữa đồng nghe nghé " ọ "
Lang thang ngoài bãi ngắm chim vờn
Sướng vui ôm bụng cười cho thỏa
Phấn khởi vươn vai hát thiệt giòn
Hít thở hương trời thêm sảng khoái
Về quê mấy buổi đẹp tâm hồn
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THĂM NHAU
THĂM NHAU
Thăm nhau ngày Tết gọi là
Tình tâm giao nghĩa đậm đà bền lâu
Công này việc nọ có nhau
Chung tay góp sức trước sau đồng lòng
Dòng Hương lúc đục khi trong
Con đường Quốc Học sẽ không đổi dời
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TRƯỜNG TIỀN
TRƯỜNG TIỀN
Trường Tiền , Huế , đã vào xuân
Cầu in bóng nước trong ngần Hương Giang
Rét tan trong ánh nắng vàng
Xốn xang mấy nhịp ngổn ngang tơ lòng
Ngày dài tháng rộng thong dong
Người qua kẻ lại chợ Đông sớm chiều
Dịu dàng sáu nhịp thương yêu
Nghiêng nghiêng như dáng mỹ miều nữ sinh
Trường Tiền , Huế , đã vào xuân
Cầu in bóng nước trong ngần Hương Giang
Rét tan trong ánh nắng vàng
Xốn xang mấy nhịp ngổn ngang tơ lòng
Ngày dài tháng rộng thong dong
Người qua kẻ lại chợ Đông sớm chiều
Dịu dàng sáu nhịp thương yêu
Nghiêng nghiêng như dáng mỹ miều nữ sinh
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TIẾNG THẦM
TIẾNG THẦM
Đôi khi nghe tiếng thì thầm
Thở than từ tận đáy lòng xót xa
Trách người quên lãng mái nhà
Đơn côi giọt lặng rụng sa rã rời
Hãy yêu mình để yêu người
Con tim rướm máu cần lời dịu xoa
Lắng nghe đời nói thiết tha
Đừng tuyệt vọng cứ hoan ca tháng ngày
Chân tình không tiếc hôm nay
Mộng vàng hư ảo tỉnh say mặc lòng
Chút chăm nét đẹp tâm hồn
Giữ rạng rỡ dẫu hoàng hôn ,xế chiều
Đôi khi nghe tiếng thì thầm
Thở than từ tận đáy lòng xót xa
Trách người quên lãng mái nhà
Đơn côi giọt lặng rụng sa rã rời
Hãy yêu mình để yêu người
Con tim rướm máu cần lời dịu xoa
Lắng nghe đời nói thiết tha
Đừng tuyệt vọng cứ hoan ca tháng ngày
Chân tình không tiếc hôm nay
Mộng vàng hư ảo tỉnh say mặc lòng
Chút chăm nét đẹp tâm hồn
Giữ rạng rỡ dẫu hoàng hôn ,xế chiều
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ĐÊM XUÂN
ĐÊM XUÂN
Lưu ly diệu ảnh chập chờn sông
Mỹ lệ Hương Giang tỏa sắc hồng
Cõi mộng bình yên thành quách cũ
Trời mơ rực rỡ phố phường đông
Ngựa xe như nước tràn sôi nổi
Quần áo tựa hoa nở dập dồn
Thơ túi rượu bầu say ngất ngưỡng
Ấm lòng thi sĩ buổi xuân nồng
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 9 trong tổng số 17 trang • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 17
Similar topics
» DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» ĐÓN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC ( ÚC ) VÀ TRƯƠNG NGỌC ANH ( SÀI GÒN ) Ở NHÀ TRƯƠNG HẢI
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» ĐÓN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC ( ÚC ) VÀ TRƯƠNG NGỌC ANH ( SÀI GÒN ) Ở NHÀ TRƯƠNG HẢI
Trang 9 trong tổng số 17 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin