THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
2 posters
Trang 16 trong tổng số 17 trang
Trang 16 trong tổng số 17 trang • 1 ... 9 ... 15, 16, 17
CÂY TRƯỜNG
CÂY TRƯỜNG
Bách niên cổ thụ giữa trường xưa
Nguyên khí vẫn đây chửa nhạt mờ
Sỹ tử hồn xiêu nhòa nhạt nắng
Quỷ thần phách lạc thẫn thờ mưa
Hàng hiên thắm đẫm tình sư đệ
Cửa lớp nồng thơm nghĩa học trò
Xa cách người đi sầu kỷ niệm
Mỏi mòn cây vẫn đứng mong chờ
Bách niên cổ thụ giữa trường xưa
Nguyên khí vẫn đây chửa nhạt mờ
Sỹ tử hồn xiêu nhòa nhạt nắng
Quỷ thần phách lạc thẫn thờ mưa
Hàng hiên thắm đẫm tình sư đệ
Cửa lớp nồng thơm nghĩa học trò
Xa cách người đi sầu kỷ niệm
Mỏi mòn cây vẫn đứng mong chờ
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
LÀ AI
LÀ AI
Lạc loài , không biết tớ là ai
Sáng sớm , chiều hôm , tối miệt mài
Khoảnh khắc vô biên, ngày nắng nhạt
Thời gian bất tận , tháng mưa phai
Tánh trời vần chuyển đòi phen * đẹp
Nết đất luân hồi lắm lúc hay
Nặng gánh còng lưng buông lại tiếc
Bao giờ xả bỏ hết oằn vai
* nhiều phen
Lạc loài , không biết tớ là ai
Sáng sớm , chiều hôm , tối miệt mài
Khoảnh khắc vô biên, ngày nắng nhạt
Thời gian bất tận , tháng mưa phai
Tánh trời vần chuyển đòi phen * đẹp
Nết đất luân hồi lắm lúc hay
Nặng gánh còng lưng buông lại tiếc
Bao giờ xả bỏ hết oằn vai
* nhiều phen
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
DÃ QUỲ
DÃ QUỲ
Tràn dâng mạch sống giữa rừng sâu
Rực rỡ ngàn hoa tỏ sắc màu
Bướm lả cánh vàng ươm cõi mộng
Ong vờn lá ngọc ủ duyên đầu
Giao hòa nhạc khúc tình êm ả
Tô điểm bức tranh tĩnh lặng sầu
Sơn nữ ngập ngừng bên suối thả
Tóc huyền hương tỏa , dã quỳ đâu ?
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
BẢO TỒN
BẢO TỒN
Chim ở xứ người thật sướng ghê
Thiên nhiên ưu đãi đủ nhiều bề
Rừng hoang, hồ rộng vui bay nhảy
Phố thoáng , đường yên thích rủ rê
Trời đất vẽ vời tình đẹp quá
Sông hồ tô điểm cảnh thơ ghê
Ai về bên ấy cho tôi gởi
Thi tứ đôi hàng ý tỉ tê
Chim ở xứ người thật sướng ghê
Thiên nhiên ưu đãi đủ nhiều bề
Rừng hoang, hồ rộng vui bay nhảy
Phố thoáng , đường yên thích rủ rê
Trời đất vẽ vời tình đẹp quá
Sông hồ tô điểm cảnh thơ ghê
Ai về bên ấy cho tôi gởi
Thi tứ đôi hàng ý tỉ tê
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
BÈO DẠT
BÈO DẠT
Bèo lạc giữa đời quá mỏng manh
Tàn phai chẳng ngại kiếp phù sanh
Nổi trôi giòng nước không nhòa nhạt
Xô dạt bụi bờ vẫn mướt xanh
Hoa tím bập bềnh câu ảo não
Cầu tre lắt lẻo giọng thanh lành
Tình quê lãng mạn vài câu lý
Sâu nặng nghĩa tình chớ quẩn quanh
Bèo lạc giữa đời quá mỏng manh
Tàn phai chẳng ngại kiếp phù sanh
Nổi trôi giòng nước không nhòa nhạt
Xô dạt bụi bờ vẫn mướt xanh
Hoa tím bập bềnh câu ảo não
Cầu tre lắt lẻo giọng thanh lành
Tình quê lãng mạn vài câu lý
Sâu nặng nghĩa tình chớ quẩn quanh
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
NGUYỆT QUẾ
NGUYỆT QUẾ
Mấy đóa trinh nguyên ngào ngạt hương
Trắng trong tươi tắn cúc lan nhường
Mảnh mai thân liễu xông sương gió
Vững chải cội tùng đón thái dương
Nghiêng ngả đất trời chia khốn khó
Đảo chao nhân thế giữ tình thương
Bình minh hé rạng mây biêng biếc
Nguyệt quế hoa thơm tỏa ngát vườn
Mấy đóa trinh nguyên ngào ngạt hương
Trắng trong tươi tắn cúc lan nhường
Mảnh mai thân liễu xông sương gió
Vững chải cội tùng đón thái dương
Nghiêng ngả đất trời chia khốn khó
Đảo chao nhân thế giữ tình thương
Bình minh hé rạng mây biêng biếc
Nguyệt quế hoa thơm tỏa ngát vườn
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
NHẬT NGUYỆT
NHẬT - NGUYỆT
Luân chuyển đêm ngày mạch sống thiêng
Thiên đường hỏa ngục mãi vần phiên
Thanh bình hỷ lạc trời tươi sáng
Chinh chiến phũ phàng đất đảo điên
Hết hạ đến thu mùa ảo não
Tiễn đông , xuân lại tiết triền miên
Vai gầy gánh cả càn khôn nặng
Vững bước độc hành chung thủy duyên
Luân chuyển đêm ngày mạch sống thiêng
Thiên đường hỏa ngục mãi vần phiên
Thanh bình hỷ lạc trời tươi sáng
Chinh chiến phũ phàng đất đảo điên
Hết hạ đến thu mùa ảo não
Tiễn đông , xuân lại tiết triền miên
Vai gầy gánh cả càn khôn nặng
Vững bước độc hành chung thủy duyên
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
QUÁN MA
QUÁN MA *
Mãi tận sâu giữa rừng già
Bên hồ thấp thoáng dáng xa hãi hùng
Chân đồi lưng núi ung dung
Mây ngàn lơ lững rùng rùng gió reo
Nhà bí hiểm suối qua đèo
Ai lên quán vắng cheo leo hoang đường
Rằng yêu mà thật lòng thương
Dắt nhau tìm chốn đoạn trường trú thân
Âm dương cách biệt xa gần
Liêu Trai mấy độ phong vân bẽ bàng
* Ma rừng Lữ Quán , Đà Lạt
Mãi tận sâu giữa rừng già
Bên hồ thấp thoáng dáng xa hãi hùng
Chân đồi lưng núi ung dung
Mây ngàn lơ lững rùng rùng gió reo
Nhà bí hiểm suối qua đèo
Ai lên quán vắng cheo leo hoang đường
Rằng yêu mà thật lòng thương
Dắt nhau tìm chốn đoạn trường trú thân
Âm dương cách biệt xa gần
Liêu Trai mấy độ phong vân bẽ bàng
* Ma rừng Lữ Quán , Đà Lạt
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CÂY GÁO
CÂY GÁO
Ai đem cây gáo đến đồng xa
Gió núi mưa ngàn sương tuyết pha
Ánh nguyệt đẫy đà vàng sắc lá
Vầng dương chang chói trắng màu da
Khẳng khiu gân guốc cành tơi tả
Cằn cỗi xác xơ ngọn vất va
Một trận đảo điên giông tố lạc
Than ôi thân gáo gục trường sa
Ai đem cây gáo đến đồng xa
Gió núi mưa ngàn sương tuyết pha
Ánh nguyệt đẫy đà vàng sắc lá
Vầng dương chang chói trắng màu da
Khẳng khiu gân guốc cành tơi tả
Cằn cỗi xác xơ ngọn vất va
Một trận đảo điên giông tố lạc
Than ôi thân gáo gục trường sa
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
BHU TAN
BHU TAN
Mệnh danh trần thế cõi thiên đàng
Chân thật , tĩnh trầm , trí mở mang
Thung lũng ruộng đồng vương khói tỏa
Cỏ hoa cây trái nhẹ hương lan
Dân nhuần nếp đạo , đời nguyên thủy
Vua giữ luật xưa , phép giỏi giang
Nhỏ góc trời riêng miền lãng mạn
Môi trường lý tưởng đẹp mơ vàng
Mệnh danh trần thế cõi thiên đàng
Chân thật , tĩnh trầm , trí mở mang
Thung lũng ruộng đồng vương khói tỏa
Cỏ hoa cây trái nhẹ hương lan
Dân nhuần nếp đạo , đời nguyên thủy
Vua giữ luật xưa , phép giỏi giang
Nhỏ góc trời riêng miền lãng mạn
Môi trường lý tưởng đẹp mơ vàng
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TRÌNH TƯỜNG
TRÌNH TƯỜNG *
Người bảo thân ta là cát bụi
Làm nhà đất sét cũng vừa thôi
Mùa hè mát mẻ mùa đông ấm
Thu lại xuân qua chẳng ngậm ngùi
Ai lên xứ Lạng nhớ nơi này
Cá suối rượu ngô cuộc tỉnh say
Đông Bắc cơ hàn bên đá núi
Trình tường ghé lại ngắm mây bay
*Nhà trình tường hàng trăm năm không đổi của người Tày - Nùng ở Lạng Sơn vừa giữ ấm vào mùa đông mà vẫn mát mẻ vào mùa hè. Tường nhà làm bằng đất sét, đất nện trộn đều vào các khuôn gỗ, dùng chày vồ đập cho các loại đất dính chặt vào nhau, tường dày 50 – 70 cm rất chắc chắn và có tuổi thọ cao… Ảnh: Lưu Minh Dân.
Theo Tien Vudinh
Người bảo thân ta là cát bụi
Làm nhà đất sét cũng vừa thôi
Mùa hè mát mẻ mùa đông ấm
Thu lại xuân qua chẳng ngậm ngùi
Ai lên xứ Lạng nhớ nơi này
Cá suối rượu ngô cuộc tỉnh say
Đông Bắc cơ hàn bên đá núi
Trình tường ghé lại ngắm mây bay
*Nhà trình tường hàng trăm năm không đổi của người Tày - Nùng ở Lạng Sơn vừa giữ ấm vào mùa đông mà vẫn mát mẻ vào mùa hè. Tường nhà làm bằng đất sét, đất nện trộn đều vào các khuôn gỗ, dùng chày vồ đập cho các loại đất dính chặt vào nhau, tường dày 50 – 70 cm rất chắc chắn và có tuổi thọ cao… Ảnh: Lưu Minh Dân.
Theo Tien Vudinh
Được sửa bởi haitho ngày Wed Sep 06, 2017 8:36 am; sửa lần 1.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
NGỰ BÌNH
NGỰ BÌNH
Tấm bình phong chở che thành cổ
Ngàn thông reo mỗi độ xuân về
Một vùng cỏ lá xum xuê
Tầng mây bàng bạc hồn quê dạt dào
Chân lữ khách tiêu dao đây đó
Đến Cố Đô lòng có ngẩn ngơ ?
Hương Bình cảnh đẹp nên thơ
Giang sơn cẩm tú hững hờ dễ đâu
Trường Tiền đẹp , trên cầu soi bóng
Thiên Mụ chiều , vang vọng chuông ngân
Trăng treo Vọng Cảnh tuyệt trần
Thuyền xuôi Vỹ Dạ , bâng khuâng mái chèo
Tấm bình phong chở che thành cổ
Ngàn thông reo mỗi độ xuân về
Một vùng cỏ lá xum xuê
Tầng mây bàng bạc hồn quê dạt dào
Chân lữ khách tiêu dao đây đó
Đến Cố Đô lòng có ngẩn ngơ ?
Hương Bình cảnh đẹp nên thơ
Giang sơn cẩm tú hững hờ dễ đâu
Trường Tiền đẹp , trên cầu soi bóng
Thiên Mụ chiều , vang vọng chuông ngân
Trăng treo Vọng Cảnh tuyệt trần
Thuyền xuôi Vỹ Dạ , bâng khuâng mái chèo
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HÀI HÒA
HÀI HÒA
Hai tháp chuông vút lên trời
Con sông trước mặt núi đồi phía sau
Không gian tĩnh lặng trên cao
Êm êm dòng nước , rì rào gió ru
Hanh vàng nắng đẹp mùa thu
Vầng mây phiêu lãng mịt mù xa xa
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HUẾ THU
HUẾ THU
Huế vào thu phải không em
Hương giang nhè nhẹ êm đềm nước trôi
Bến sông Thiên Mụ em ngồi
Ngẩn ngơ giòng tím thương đôi mắt huyền
Màn sương dìu dịu nét duyên
Em buông làn tóc thanh tuyền dấu yêu
Thuyền lan nâng gót diễm kiều
Trường Tiền lỡ nhịp liêu xiêu mấy vài
Hồn hoa nhè nhẹ khoan thai
Tơ vương dáng ngọc , dấu hài còn in
Ra đi bỏ lại mối tình
Lá sầu rơi rụng , phiêu linh phận người
Huế vào thu phải không em
Hương giang nhè nhẹ êm đềm nước trôi
Bến sông Thiên Mụ em ngồi
Ngẩn ngơ giòng tím thương đôi mắt huyền
Màn sương dìu dịu nét duyên
Em buông làn tóc thanh tuyền dấu yêu
Thuyền lan nâng gót diễm kiều
Trường Tiền lỡ nhịp liêu xiêu mấy vài
Hồn hoa nhè nhẹ khoan thai
Tơ vương dáng ngọc , dấu hài còn in
Ra đi bỏ lại mối tình
Lá sầu rơi rụng , phiêu linh phận người
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ĐỎ BỜ
ĐỎ BỜ
Sông đào , hoa súng đỏ đôi bờ
Rung cảm hồn ai một tiếng thơ
Thư thả ngư ông buông lưới mộng
Ngập ngừng thi sỹ thả vần mơ
Chinh phu , dưới bến , lòng ấp ủ
Thiếu phụ , bên song , dạ đợi chờ
Tăm cá bóng chim vờn sóng nước
Bên cầu , lữ khách luống ngây ngơ
Sông đào , hoa súng đỏ đôi bờ
Rung cảm hồn ai một tiếng thơ
Thư thả ngư ông buông lưới mộng
Ngập ngừng thi sỹ thả vần mơ
Chinh phu , dưới bến , lòng ấp ủ
Thiếu phụ , bên song , dạ đợi chờ
Tăm cá bóng chim vờn sóng nước
Bên cầu , lữ khách luống ngây ngơ
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CHƯỚNG NGHIỆP
CHƯỚNG NGHIỆP
( KARMA )
Ba mươi năm xa Huế - anh và tôi
Chỉ về đây khi tuổi đã luống rồi
Như hòn đá lăn một vòng chướng nghiệp
Quy cố hương ngồi lặng ngắm dòng trôi
Có gì đâu - đời , chiếc kính vạn hoa
Cứ lập lòe trong mỗi một sát na
Thoắt là ta , rồi chốc là không phải
Thôi thì biết đang hiện hữu ở NHÀ
Bên sông Hương tôi ngân nga vần thơ
Anh cất giọng ca trên bến Ngự hà
Nước chảy mây bay khuất dần nẻo hạc
Dịu dàng gió thoảng man mác chiều tà
( KARMA )
Ba mươi năm xa Huế - anh và tôi
Chỉ về đây khi tuổi đã luống rồi
Như hòn đá lăn một vòng chướng nghiệp
Quy cố hương ngồi lặng ngắm dòng trôi
Có gì đâu - đời , chiếc kính vạn hoa
Cứ lập lòe trong mỗi một sát na
Thoắt là ta , rồi chốc là không phải
Thôi thì biết đang hiện hữu ở NHÀ
Bên sông Hương tôi ngân nga vần thơ
Anh cất giọng ca trên bến Ngự hà
Nước chảy mây bay khuất dần nẻo hạc
Dịu dàng gió thoảng man mác chiều tà
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CÂY QUAO
CÂY QUAO
Nắng táp mưa sa tạo vóc hình
Thời gian ghi dấu kiếp phù sinh
Bao mùa lá rụng vàng tuôn lối
Mấy dịp đèn lên đỏ rực đình
Tựa bóng nông phu dừng bước mỏi
Vin cành thôn nữ nở môi xinh
Vững vàng như tấm lòng chung thủy
Sóng gió can qua vẫn vẹn tình
Nắng táp mưa sa tạo vóc hình
Thời gian ghi dấu kiếp phù sinh
Bao mùa lá rụng vàng tuôn lối
Mấy dịp đèn lên đỏ rực đình
Tựa bóng nông phu dừng bước mỏi
Vin cành thôn nữ nở môi xinh
Vững vàng như tấm lòng chung thủy
Sóng gió can qua vẫn vẹn tình
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
NGỰ HÀ
NGỰ HÀ
Giòng trong ngọc bích chảy tà tà
Biêng biếc đôi bờ cỏ nhởn nha
Mây trắng lững lơ soi đáy nước
Cống tràn dăm cái nối giang hà
Thời gian nghiêng ngả , nước qua cầu
Hưng phế bao đời chảy chốn nao
Ông ngự ra câu giờ khuất núi
Đò xưa rũ bóng luống âu sầu
Gương sông trong vắt lộng thiên thanh
Lững thững ai đi bước độc hành
Gió thổi rì rào chim réo rắt
Trữ tình câu hát mộng ngày xanh
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THẦY DUẪN
THẦY DUẪN
Nửa đời thầy gà trống nuôi con
Giữ mối tình đầu mãi sắc son
Chay trường để sống đời thanh tịnh
Nhân nghĩa hai vai đẹp vẹn tròn
Thầy chỉ đam mê những đóa hồng
Chút chăm từng luống sớm chiều trông
Khi xem hoa nở , hồn thanh thản
Lúc ngắm trăng lên , nhẹ cõi lòng
Thầy ví mình theo dòng nước trong
Chảy cuốn trôi đi những bụi trần
Thầy , Người Quân Tử , như Lưu Thủy
Thử thách Thầy qua đã mấy lần
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
SEN LU
SEN LU
Chẳng ở hồ xanh tít giữa đồng
Trong lu nở rộ đóa sen hồng
Mượt mà lá thắm màu ngà ngọc
Duyên dáng hoa ngời sắc gấm nhung
Nặng nghĩa thế trần hương tỏa đậm
Trọng tình nhân ái vị thơm nồng
Góc vườn vũ trụ trong tầm mắt
Thiên địa càn khôn thảy hợp chung
Chẳng ở hồ xanh tít giữa đồng
Trong lu nở rộ đóa sen hồng
Mượt mà lá thắm màu ngà ngọc
Duyên dáng hoa ngời sắc gấm nhung
Nặng nghĩa thế trần hương tỏa đậm
Trọng tình nhân ái vị thơm nồng
Góc vườn vũ trụ trong tầm mắt
Thiên địa càn khôn thảy hợp chung
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TÀN PHAI
TÀN PHAI
Lá úa , lá vàng , lá sẽ rơi
Xanh tươi ngày cũ đã qua rồi
Những mùa nắng đẹp còn đâu nữa
Hạ trắng chim bay cánh rã rời
Tình hè rực rỡ cháy lòng nhau
Hờ hững thu sang nhạt mái đầu
Lạnh lẽo đông về tim giá buốt
Bến xưa trăng rụng nước phai mầu
Nghẹn ngào nuối tiếc khúc hoài thương
Diệu vợi mù khơi luống đoạn trường
Vừa đến vội đi sầu nuối tiếc
Nghìn năm luyến ái mộng quỳnh tương
Lá úa , lá vàng , lá sẽ rơi
Xanh tươi ngày cũ đã qua rồi
Những mùa nắng đẹp còn đâu nữa
Hạ trắng chim bay cánh rã rời
Tình hè rực rỡ cháy lòng nhau
Hờ hững thu sang nhạt mái đầu
Lạnh lẽo đông về tim giá buốt
Bến xưa trăng rụng nước phai mầu
Nghẹn ngào nuối tiếc khúc hoài thương
Diệu vợi mù khơi luống đoạn trường
Vừa đến vội đi sầu nuối tiếc
Nghìn năm luyến ái mộng quỳnh tương
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HOÀNG THIÊN
HOÀNG THIÊN
Đẹp màu huyền ảo sáng vầng ô
Diễm mộng thần tiên chốn hải hồ
Hồn nhẹ viễn du miền lạc cảnh
Thân trầm phiêu lãng cõi hư vô
Cánh chim nương gió , làn mây dạt
Chiếc lá theo dòng , ngọn sóng xô
Phận số bềnh bồng thôi bỡ ngỡ
Bến mơ tìm đến hết ngây ngô
Đẹp màu huyền ảo sáng vầng ô
Diễm mộng thần tiên chốn hải hồ
Hồn nhẹ viễn du miền lạc cảnh
Thân trầm phiêu lãng cõi hư vô
Cánh chim nương gió , làn mây dạt
Chiếc lá theo dòng , ngọn sóng xô
Phận số bềnh bồng thôi bỡ ngỡ
Bến mơ tìm đến hết ngây ngô
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
SƠN XUYÊN
SƠN XUYÊN
Tây Bắc trập trùng núi
Khói mây hòa cát bụi
Nghiêng bờ vực thẳm xanh
Xe vượt đèo rong ruổi
Róc rách - thác , khe suối
Đà giang , dòng nước sủi
Chăn bầy , sơn nữ ca
Trẩy hội , người ơi ới
Giục giã , chợ tình tới
Xôi hồng , thơm mới thổi
Đậm đà thắng cố xơi
Bát rượu ngô phơi phới
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TĨNH TẠI
TĨNH TẠI
Yên như núi , tĩnh tựa sông
Hương Giang - Kim Phụng hòa đồng cảm giao
Sóng mơn man , gió thì thào
Lá rơi nhè nhẹ , trăng sao im lìm
Rừng thông , nhàn tản đàn chim
Mây lờ lững , thả bồng bềnh thuyền trôi
Tình nhân vọng cảnh trên đồi
Như nhiên , tự tại , Huế tôi an bằng
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
VÀNG XÔI
VÀNG XÔI
Mâm xôi - Yên Bái , Mù Căng Chải ,
Hào hiệp , mở lòng ra khoản đãi
Cảnh đẹp mê hồn giữa nắng mai
Người xinh tuyệt mỹ trên nương bãi
Hương đồng man mác cõi sơ khai
Gió nội tràn lan miền trống trải
Lạc lối Đào Nguyên , lãng tử say
Mùa vàng phấp phới trời biên ải
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 16 trong tổng số 17 trang • 1 ... 9 ... 15, 16, 17
Similar topics
» DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» ĐÓN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC ( ÚC ) VÀ TRƯƠNG NGỌC ANH ( SÀI GÒN ) Ở NHÀ TRƯƠNG HẢI
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» ĐÓN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC ( ÚC ) VÀ TRƯƠNG NGỌC ANH ( SÀI GÒN ) Ở NHÀ TRƯƠNG HẢI
Trang 16 trong tổng số 17 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin