THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
2 posters
Trang 3 trong tổng số 17 trang
Trang 3 trong tổng số 17 trang • 1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17
BẠN VỀ
BẠN VỀ *
Bạn ở bên kia về
Thăm trường và thăm quê
Ba tám năm rồi nhỉ
Kỉ niệm tràn đầy ghê
Ngồi nghe lời bạn kể
Nỗi cay đắng ê chề
Tình đời lắm đam mê
Giữa rộn ràng dâu bể
Bạn ơi , vui lên nhé
Lòng yêu luôn còn trẻ
Mối duyên đầu đẹp đẽ
Bởi chưa vẹn câu thề
*Nhóm bạn C.S.V. Đ.H.S.P. Anh Khóa 74-78
ở Huế gồm Hải , Diệu Hồng , Phương Anh ,
Viên gặp Nguyên ở Mỹ về sau 38 năm xa cách .
Bạn ở bên kia về
Thăm trường và thăm quê
Ba tám năm rồi nhỉ
Kỉ niệm tràn đầy ghê
Ngồi nghe lời bạn kể
Nỗi cay đắng ê chề
Tình đời lắm đam mê
Giữa rộn ràng dâu bể
Bạn ơi , vui lên nhé
Lòng yêu luôn còn trẻ
Mối duyên đầu đẹp đẽ
Bởi chưa vẹn câu thề
*Nhóm bạn C.S.V. Đ.H.S.P. Anh Khóa 74-78
ở Huế gồm Hải , Diệu Hồng , Phương Anh ,
Viên gặp Nguyên ở Mỹ về sau 38 năm xa cách .
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THẦY TRÒ
THẦY TRÒ
Thầy viết bài thơ " Nối đôi bờ " *
Em hòa điệp khúc suối ngàn mơ
Thầy yêu xứ Huế tình tha thiết
Em mến Thần kinh dạ xác xơ
Hý lộng trường đời Thầy vững bước
Nhàn du trần thế tóc em phơ
Đồng hành mấy dặm đường dâu bể
Lãng mạn tình Thầy em ngẩn ngơ
* Thầy viết hai bài thơ về việc đưa học trò qua sông
Thầy viết bài thơ " Nối đôi bờ " *
Em hòa điệp khúc suối ngàn mơ
Thầy yêu xứ Huế tình tha thiết
Em mến Thần kinh dạ xác xơ
Hý lộng trường đời Thầy vững bước
Nhàn du trần thế tóc em phơ
Đồng hành mấy dặm đường dâu bể
Lãng mạn tình Thầy em ngẩn ngơ
* Thầy viết hai bài thơ về việc đưa học trò qua sông
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
NHẮM MẮT
NHẮM MẮT*
Khung trời thơ mộng ngày xưa
Hoa thơm ngập lối bóng dừa quê hương
Bò trâu gặm cỏ bên đường
Bến sông thiếu nữ khẽ buông tay ngà
Trên cành ríu rít chim ca
Thuyền ai tung lưới la đà chiều hôm
Sáo diều lảnh lót mê hồn
Ngọc lan hương thoảng mênh mông ánh vàng
Ngày xưa ơi đẹp mơ màng
Cho tôi tìm lại dung nhan thuở nào
*Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
Cho tôi về đường cũ nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước mơ...
( Nửa hồn thương đau .Phạm Đình Chương )
Khung trời thơ mộng ngày xưa
Hoa thơm ngập lối bóng dừa quê hương
Bò trâu gặm cỏ bên đường
Bến sông thiếu nữ khẽ buông tay ngà
Trên cành ríu rít chim ca
Thuyền ai tung lưới la đà chiều hôm
Sáo diều lảnh lót mê hồn
Ngọc lan hương thoảng mênh mông ánh vàng
Ngày xưa ơi đẹp mơ màng
Cho tôi tìm lại dung nhan thuở nào
*Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
Cho tôi về đường cũ nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước mơ...
( Nửa hồn thương đau .Phạm Đình Chương )
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CHÂN DUNG ( XƯỚNG HỌA )
MỸ THUẬT
Chắt lọc nét xinh để lại đời
Tay tiên người ngọc vẽ tinh khôi
Nét huyền đắm đuối tô mày thắm
Sắc biếc chứa chan điểm mắt ngời
Thiếu nữ hồn nhiên trang giấy mới
Thanh xuân e ấp đóa hoa tươi
Chân dung một bức toàn tâm ý
Thẫm mỹ vu vơ có mấy lời
Tranh của họa sỹ Tam Hao Ton Nu
TUYỆT TÁC
Khen ai khéo vẽ đóa hoa đời
Tuyệt tác khiêm nhường giải Á khôi
Dáng ngọc trang đài đôi mắt gợi
Khuôn trăng quyến rủ nét mày ngời
Môi cười nguyệt thẹn mây thương gởi
Tình thắm duyên nồng sắc đẹp tươi
Một bức chân dung truyền cảm ngợi
Cùng huynh chắp bút họa đôi lời
Ái Khanh Mộng Hương
Họa
05. 08. 2016
Kiết hạ an cư tạm lánh đời
Dẫu nghe em đoạt chức hoa khôi
Môi ngon chúm chím tình phơi phới
Mắt ngọt long lanh ý chói ngời
Ta tuổi già cao lòng úa héo
Em thời trẻ đẹp mộng xanh tươi
Ước chi mãi mãi còn trai tráng
Sẽ hiến dâng em vốn lẫn lời ...
Hao Hoang họa
(Hải đổi một vài chữ nghe Hảo )
TUYỆT PHẨM
“Họa NĐT”
Cọ vẫy màu chan sắc để đời
Trang đài nhã độ nét tình khôi
Thuyền quyên bút lực hòa tươi tắn
Thục nữ từ căn cảm sáng ngời
Chẳng những còn lưu tờ nhuận thắm
Nên thường mãi đượm nét nhuần tươi
Yên hàn một nẻo nhờ tâm tĩnh
Tuyệt phẩm là đâycõi ít lời
Như Thị Lê Đăng Mành
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CA SỸ
CA SỸ
Ca sỹ gì tôi U sáu mươi
Giọng khàn nhạt nhẽo chẳng ra lời
Tay run mắt lóa đi không vững
Tim loạn tai ù nói hết hơi
Câu hát giữa chừng thì đứt đoạn
Lời ca đang ngọt bỗng buông rời
Ham vui nên góp bài thân ái
Tô điểm chiều thu mộng ngát tươi
Ca sỹ gì tôi U sáu mươi
Giọng khàn nhạt nhẽo chẳng ra lời
Tay run mắt lóa đi không vững
Tim loạn tai ù nói hết hơi
Câu hát giữa chừng thì đứt đoạn
Lời ca đang ngọt bỗng buông rời
Ham vui nên góp bài thân ái
Tô điểm chiều thu mộng ngát tươi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TÂM ĐỊNH
TÂM ĐỊNH
Tâm đã định rồi xin quyết theo
Trời nghiêng đất ngã vững tay chèo
Sóng lòng lắng lại - đời phù phiếm
Ý chướng xả buông - kiếp bọt bèo
Quên nỗi thương đau rời tục lụy
Bỏ niềm dục vọng hết gieo neo
Sáu mươi đã chín mùa nhân thế
Gắng gỏi thêm chi vượt suối đèo
Tâm đã định rồi xin quyết theo
Trời nghiêng đất ngã vững tay chèo
Sóng lòng lắng lại - đời phù phiếm
Ý chướng xả buông - kiếp bọt bèo
Quên nỗi thương đau rời tục lụy
Bỏ niềm dục vọng hết gieo neo
Sáu mươi đã chín mùa nhân thế
Gắng gỏi thêm chi vượt suối đèo
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
DỄ KHÓ
DỄ - KHÓ
Lời cảm thông đến thi nhân Ái Khanh Mộng Hương
Sống theo tứ khoái bản năng đẩy đưa
Trí huệ mở mang chông gai nhọc nhằn
Ăn uống dở ngon đâu cần phải học
Đua đòi bắt chước khỉ ,vẹt hay làm
Bịa đặt dệt thêu láu cá dối gian
Phách tấu ba hoa lừa lọc điếm đàng
Nói lời chân chính đường ngay nẻo thẳng
Triệu người có một phân định cát vàng
Thật thà phải trả cái giá thiệt thòi
Trong sạch thanh cao đành phận lẻ loi
Giữa chốn bùn đen đóa sen thơm ngát
Chỉ biết hiến dâng nhụy biếc xanh ngời
Lời cảm thông đến thi nhân Ái Khanh Mộng Hương
Sống theo tứ khoái bản năng đẩy đưa
Trí huệ mở mang chông gai nhọc nhằn
Ăn uống dở ngon đâu cần phải học
Đua đòi bắt chước khỉ ,vẹt hay làm
Bịa đặt dệt thêu láu cá dối gian
Phách tấu ba hoa lừa lọc điếm đàng
Nói lời chân chính đường ngay nẻo thẳng
Triệu người có một phân định cát vàng
Thật thà phải trả cái giá thiệt thòi
Trong sạch thanh cao đành phận lẻ loi
Giữa chốn bùn đen đóa sen thơm ngát
Chỉ biết hiến dâng nhụy biếc xanh ngời
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
NGHIÊNG MÌNH
NGHIÊNG MÌNH
Nghiêng mình từ giã một sinh linh
Trút bỏ xác thân hết nghiệp tình
Dòng sống chuyển lưu hồn nặng trĩu
Nhịp đời ngưng nghỉ nhẹ con tim
Dung nhan tươi tỉnh rời trần thế
Thần sắc ung dung biệt lộ trình
Hết nợ thôi về yên giấc điệp
Tiếc thương chi nữa cõi u minh
Nghiêng mình từ giã một sinh linh
Trút bỏ xác thân hết nghiệp tình
Dòng sống chuyển lưu hồn nặng trĩu
Nhịp đời ngưng nghỉ nhẹ con tim
Dung nhan tươi tỉnh rời trần thế
Thần sắc ung dung biệt lộ trình
Hết nợ thôi về yên giấc điệp
Tiếc thương chi nữa cõi u minh
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THI NHÂN
THI NHÂN
( Thỉnh họa )
Chắp bút loay hoay được mấy vần
Sỹ phu , lão trượng với giai nhân
Xuất thần tác tạo câu hoa bướm
Ngẫu hứng dệt thêu ý tuyệt trần
Khuôn phép học đòi nên lúng túng
Luật niêm tuân thủ phải chuyên cần
Kim thời mặc sức dòng thơ mới
Mạch sống Đường thi vẫn thiết thân
Trương Văn Hải
TẶNG CỐ NHÂN
Suy tư mấy phút họa dăm vần
Gửi gió cùng mây tặng cố nhân
Hờ hững trí tâm sai hậu vận
Ỡm ờ duyên phận lạc phong trần
Càn khôn khoác áo lòng tinh tấn
Cát bụi thoát thai dạ chánh cần
Tiếng nhạc lời thơ thêm phấn chấn
Đường Thi xiết chặt mối tình thân
Ái Khanh
SƠ GIAO
Sơ giao thảo bút họa đôi vần
Lãng tử trang đài chuyện thế nhân
Phố cũ uyên nguyên màu cổ kính .
Hồn xưa dạ thảo nét kim trần
Hương mùa buổi hạ còn ngây ngất
Sắc nắng ngày thu vẫn kệ cần
Tứ trải miên man tri kỷ hẹn
Một ngày hội ngộ hoá duyên thân .
Nguyễn Thụy Sơn
THI HỮU
Yêu thơ mến bạn lại gieo vần
Khắc khoải làm chi việc thế nhân
Đối ẩm râm rang câu chuyện tếu
Nâng ly khỏa lấp kiếp phong trần
Tiền tài nước chảy không màng tới
Danh lợi mây trôi chẳng phải cần
Thi hữu giao lưu hòa điệu sống
Tri âm giữ mãi tấm tình thân.
Đầu Thu Bính Thân – 2016
Tâm Trung Nguyễn Văn Đắc
Anh Trương Văn Hải trao thơ
Xướng hòa một khúc còn chờ nữa chi
Giao lưu họa đúng đường đi
Bài họa :
Nhắp chén hoàng hoa nhẩm điệu vần
Xướng hòa mặc khách tiếp tao nhân
Thăng hoa trác tuyệt mơ hồn bướm
Hứng khởi vô biên lắng tục trần
Lão thảo tám hàng - lời kiệm ước
Loay hoay dăm vận - ý siêu quần *
Phá , thừa , trạng , luận vào khuôn phép
Thúc , kết đường về ghé bạn thân
* chạy 1 vận
Huế , 9h 5/8/2016
NGUYỆT ĐÌNH
DUYÊN NỢ ĐƯỜNG THI
Giao tình Trương Hải xướng đôi vần
Thơ họa gửi về cấp số nhân
Thần xuất Bạn ra lời tuyệt thế
Hứng dâng Ta đáp ý siêu trần
Trắc bằng chuyện đễ đâu quan ngại
Đối chỉnh tứ hay mới thật cần
Bố cục thế nào cho hợp lý
Mối duyên văn nợ mới thêm thân
12/8/2016
TÔN THẤT VIỄN BÀO
NHỚ BẠN
(Họa bài Thi Nhân của Trương Văn Hải)
Chiều Thu nhớ bạn viết đôi vần
Thi phú lưu truyền tải đạo nhân
Cấp tập hành văn thuần mỹ tục
Lai rai chọn ý vẹn phong trần
Tìm từ ẩn dụ vươn tầm mới
Kiếm tứ tinh hoa gợi mẫn cần
Gói gọn bài thơ mời thỉnh họa
Mong sao giữ trọn nét tình thân
ĐĂNG NGUYÊN
(18/8/2016)
BẾN LỮ
Theo vần "Thi Nhân" Nt Trương Văn Hải
(Ng đ Th - Lưu thủy đối)
Tản mạn miền thơ bạn thả vần
Non thiền bến lữ bóng hiền nhân
Thi đàn góp mặt người sương gió
Hội quán gò cương khách bụi trần
Bốn biển giao tình luôn hớn hở
Mười phương đáp nghĩa quá ân cần
Ta bà cõi tục cùng tri kỷ
Điểm hẹn tao phùng chén rượu thân.
(Thu Bính Thân 2016)
Vũ Quốc Lâm
( Thỉnh họa )
Chắp bút loay hoay được mấy vần
Sỹ phu , lão trượng với giai nhân
Xuất thần tác tạo câu hoa bướm
Ngẫu hứng dệt thêu ý tuyệt trần
Khuôn phép học đòi nên lúng túng
Luật niêm tuân thủ phải chuyên cần
Kim thời mặc sức dòng thơ mới
Mạch sống Đường thi vẫn thiết thân
Trương Văn Hải
TẶNG CỐ NHÂN
Suy tư mấy phút họa dăm vần
Gửi gió cùng mây tặng cố nhân
Hờ hững trí tâm sai hậu vận
Ỡm ờ duyên phận lạc phong trần
Càn khôn khoác áo lòng tinh tấn
Cát bụi thoát thai dạ chánh cần
Tiếng nhạc lời thơ thêm phấn chấn
Đường Thi xiết chặt mối tình thân
Ái Khanh
SƠ GIAO
Sơ giao thảo bút họa đôi vần
Lãng tử trang đài chuyện thế nhân
Phố cũ uyên nguyên màu cổ kính .
Hồn xưa dạ thảo nét kim trần
Hương mùa buổi hạ còn ngây ngất
Sắc nắng ngày thu vẫn kệ cần
Tứ trải miên man tri kỷ hẹn
Một ngày hội ngộ hoá duyên thân .
Nguyễn Thụy Sơn
THI HỮU
Yêu thơ mến bạn lại gieo vần
Khắc khoải làm chi việc thế nhân
Đối ẩm râm rang câu chuyện tếu
Nâng ly khỏa lấp kiếp phong trần
Tiền tài nước chảy không màng tới
Danh lợi mây trôi chẳng phải cần
Thi hữu giao lưu hòa điệu sống
Tri âm giữ mãi tấm tình thân.
Đầu Thu Bính Thân – 2016
Tâm Trung Nguyễn Văn Đắc
Anh Trương Văn Hải trao thơ
Xướng hòa một khúc còn chờ nữa chi
Giao lưu họa đúng đường đi
Bài họa :
Nhắp chén hoàng hoa nhẩm điệu vần
Xướng hòa mặc khách tiếp tao nhân
Thăng hoa trác tuyệt mơ hồn bướm
Hứng khởi vô biên lắng tục trần
Lão thảo tám hàng - lời kiệm ước
Loay hoay dăm vận - ý siêu quần *
Phá , thừa , trạng , luận vào khuôn phép
Thúc , kết đường về ghé bạn thân
* chạy 1 vận
Huế , 9h 5/8/2016
NGUYỆT ĐÌNH
DUYÊN NỢ ĐƯỜNG THI
Giao tình Trương Hải xướng đôi vần
Thơ họa gửi về cấp số nhân
Thần xuất Bạn ra lời tuyệt thế
Hứng dâng Ta đáp ý siêu trần
Trắc bằng chuyện đễ đâu quan ngại
Đối chỉnh tứ hay mới thật cần
Bố cục thế nào cho hợp lý
Mối duyên văn nợ mới thêm thân
12/8/2016
TÔN THẤT VIỄN BÀO
NHỚ BẠN
(Họa bài Thi Nhân của Trương Văn Hải)
Chiều Thu nhớ bạn viết đôi vần
Thi phú lưu truyền tải đạo nhân
Cấp tập hành văn thuần mỹ tục
Lai rai chọn ý vẹn phong trần
Tìm từ ẩn dụ vươn tầm mới
Kiếm tứ tinh hoa gợi mẫn cần
Gói gọn bài thơ mời thỉnh họa
Mong sao giữ trọn nét tình thân
ĐĂNG NGUYÊN
(18/8/2016)
BẾN LỮ
Theo vần "Thi Nhân" Nt Trương Văn Hải
(Ng đ Th - Lưu thủy đối)
Tản mạn miền thơ bạn thả vần
Non thiền bến lữ bóng hiền nhân
Thi đàn góp mặt người sương gió
Hội quán gò cương khách bụi trần
Bốn biển giao tình luôn hớn hở
Mười phương đáp nghĩa quá ân cần
Ta bà cõi tục cùng tri kỷ
Điểm hẹn tao phùng chén rượu thân.
(Thu Bính Thân 2016)
Vũ Quốc Lâm
Được sửa bởi haitho ngày Thu Aug 25, 2016 10:24 am; sửa lần 1.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
LÊN CHÙA
LÊN CHÙA
Vu Lan mùa này ai lên chùa
Hoàng y lòng thành người dâng chưa
Non cao niềm tin tâm chan hòa
Chùa vàng chuông ngân lời kinh đưa
Sân vườn lâng lâng bừng hương trời
Chân trần qua cầu hồn chơi vơi
Rì rào Tào Khê vui reo mời
Thềm trăng tăng đồ xin vào chơi
Vu Lan mùa này ai lên chùa
Hoàng y lòng thành người dâng chưa
Non cao niềm tin tâm chan hòa
Chùa vàng chuông ngân lời kinh đưa
Sân vườn lâng lâng bừng hương trời
Chân trần qua cầu hồn chơi vơi
Rì rào Tào Khê vui reo mời
Thềm trăng tăng đồ xin vào chơi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CÀNH CHÁ
CÀNH CHÁ *
La đà mặt nước mặn nồng
Cành xanh lá thắm bên sông úa vàng
Ai về thăm phá Tam Giang
Say mê vẻ đẹp ngỡ ngàng thiên nhiên
Rừng xưa cảnh sắc trinh tuyền
Phiêu du lối mộng đường duyên nẻo tình
Nhẹ lòng thoáng chốc phù sinh
Lắng tâm tư phút yên bình ngất ngây
* Một loại cây ở khu rừng ngập mặn gần biển
Thuận An , Huế .
La đà mặt nước mặn nồng
Cành xanh lá thắm bên sông úa vàng
Ai về thăm phá Tam Giang
Say mê vẻ đẹp ngỡ ngàng thiên nhiên
Rừng xưa cảnh sắc trinh tuyền
Phiêu du lối mộng đường duyên nẻo tình
Nhẹ lòng thoáng chốc phù sinh
Lắng tâm tư phút yên bình ngất ngây
* Một loại cây ở khu rừng ngập mặn gần biển
Thuận An , Huế .
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HÀNG TRE
HÀNG TRE
Dáng ai đi thờ thẩn dưới lùm tre
Nắng rập rình vàng ánh buổi trưa hè
Ve râm ran giữa thinh không vắng vẻ
"Nghe sau lưng mát rượi bóng thu về"
Trời quê hương miên man lòng tái tê
Gió lao xao khóm trúc tiếng não nề
Lời ca dao êm êm trầm lắng thế
"Nghe sau lưng mát rượi bóng thu về"
Photo và câu trích của chị Duyen Sanh
Dáng ai đi thờ thẩn dưới lùm tre
Nắng rập rình vàng ánh buổi trưa hè
Ve râm ran giữa thinh không vắng vẻ
"Nghe sau lưng mát rượi bóng thu về"
Trời quê hương miên man lòng tái tê
Gió lao xao khóm trúc tiếng não nề
Lời ca dao êm êm trầm lắng thế
"Nghe sau lưng mát rượi bóng thu về"
Photo và câu trích của chị Duyen Sanh
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
XƯỚNG HỌA " NHÓM THỨ SÁU "
XƯỚNG HỌA
" NHÓM THỨ SÁU "
(BÀI XƯỚNG : THẦY BÀO )
Nhóm ta tính số mười hai người
Thứ sáu gặp nhau vui vẻ rồi
Ăn sáng thích gì tùy ý gọi
Uống thì chủ yếu cà phê thôi
Rượu ngon thỉnh thoảng người đem đến
Mồi lạ lâu lâu bác Mão* mời
Bằng hữu giao tình tâm ý hợp
Hằng tuần gặp mặt chuyện trò chơi
NGUYÊN ĐỀ
( BÀI HỌA : Trương Văn Hải )
Thứ sáu mười hai đủ số người
(Trước )*sau ngần ấy sướng (Sung ) rồi
(Nguyệt Đình, Hữu Phước , Kinh ,Bào, Tám
Đắc ,Kế ,Hải ,Hiền ,Mão , Bính )thôi
Thơ phú lúc vui đem xét duyệt
Rượu mồi khi hứng lấy ra mời
Tiếu lâm thế sự cùng trao đổi
Buổi sáng vài giờ thoải mái chơi
* ( ) tên các thành viên trong nhóm
Bài họa 2: NHÓM THÂN HỮU THỨ SÁU
Tâm Trung Nguyễn văn Đắc
Khánh Quỳnh chẵn chục cộng hai người
Bằng hữu thân thương kết Nhóm rồi
Trước: Mão, Sung,Hiền, Kinh, Đắc, Phước
Sau: Bào, Tám, Hải, Kế, Đình thôi
Điểm tâm buổi sáng là cơ bản
Bia rượu lâu lâu cũng có mời
Giọt đắng cà phê quên thế sự
Thơ ca xướng họa thú vui chơi.
HỌA ĐẢO VẬN
Thứ sáu hằng tuần họp mặt chơi
Đúng giờ tề tựu chẳng kêu mời
Cà phê , xôi , bún ưa chi gọi
Chuyện vãng xưa ,nay chỉ thế thôi
Có bữa xuềnh xoàng vài cốc rượu
Nhiều khi nhắm nháp mấy xiên mồi
Mười hai nhân khẩu mười hai bữa
Phiên đến người mô - rút bót rồi !
13/8/2016
NGUYỆT ĐÌNH
" NHÓM THỨ SÁU "
(BÀI XƯỚNG : THẦY BÀO )
Nhóm ta tính số mười hai người
Thứ sáu gặp nhau vui vẻ rồi
Ăn sáng thích gì tùy ý gọi
Uống thì chủ yếu cà phê thôi
Rượu ngon thỉnh thoảng người đem đến
Mồi lạ lâu lâu bác Mão* mời
Bằng hữu giao tình tâm ý hợp
Hằng tuần gặp mặt chuyện trò chơi
NGUYÊN ĐỀ
( BÀI HỌA : Trương Văn Hải )
Thứ sáu mười hai đủ số người
(Trước )*sau ngần ấy sướng (Sung ) rồi
(Nguyệt Đình, Hữu Phước , Kinh ,Bào, Tám
Đắc ,Kế ,Hải ,Hiền ,Mão , Bính )thôi
Thơ phú lúc vui đem xét duyệt
Rượu mồi khi hứng lấy ra mời
Tiếu lâm thế sự cùng trao đổi
Buổi sáng vài giờ thoải mái chơi
* ( ) tên các thành viên trong nhóm
Bài họa 2: NHÓM THÂN HỮU THỨ SÁU
Tâm Trung Nguyễn văn Đắc
Khánh Quỳnh chẵn chục cộng hai người
Bằng hữu thân thương kết Nhóm rồi
Trước: Mão, Sung,Hiền, Kinh, Đắc, Phước
Sau: Bào, Tám, Hải, Kế, Đình thôi
Điểm tâm buổi sáng là cơ bản
Bia rượu lâu lâu cũng có mời
Giọt đắng cà phê quên thế sự
Thơ ca xướng họa thú vui chơi.
HỌA ĐẢO VẬN
Thứ sáu hằng tuần họp mặt chơi
Đúng giờ tề tựu chẳng kêu mời
Cà phê , xôi , bún ưa chi gọi
Chuyện vãng xưa ,nay chỉ thế thôi
Có bữa xuềnh xoàng vài cốc rượu
Nhiều khi nhắm nháp mấy xiên mồi
Mười hai nhân khẩu mười hai bữa
Phiên đến người mô - rút bót rồi !
13/8/2016
NGUYỆT ĐÌNH
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THU VÀNG
THU!
“Thủ nhất thanh”
By Đông An CƯ SỸ
Thu bình nhiên giữa những cơn mưa
Thu vít cành trăng mặc gió lùa
Thu vắng tao nhân vần chểnh mảng
Thu chờ lữ khách bút đong đưa
Thu về sông tẩm làn hương cũ
Thu đến lan dầm nhụy sắc xưa
Thu khoác áo thiền màu nhã độ
Thu thanh thản ngậm tiếng chuông chùa
LÊ ĐĂNG MÀNH
THU VÀNG
Thu hòa giai điệu suốt đêm mưa
Thu động rèm tơ gió hắt lùa
Thu ngóng thi nhân bài lá rụng
Thu chờ nghệ sỹ khúc đò đưa
Thu gieo mầu nhớ vần thơ cổ
Thu gợi nét sầu bức họa xưa
Thu đẫm lệ vàng trăng viễn xứ
Thu sang nhè nhẹ trước hiên chùa
Bài họa của Trương Văn Hải
THU CẢM
Thu về gợi nhớ những chiều mưa
Thu vén màn sương gió khẻ lùa
Thu gọi cúc vàng hoa chớm nở
Thu đùa khóm trúc lá đu đưa
Thu chờ mặc khách vần thơ mới
Thu đón tao nhân khúc nhạc xưa
Thu cảm tha phương sầu viễn xứ
Thu hòa âm điệu tiếng chuông chùa.
Đầu Thu Bính Thân-2016
Tâm Trung Nguyễn văn Đắc
“Thủ nhất thanh”
By Đông An CƯ SỸ
Thu bình nhiên giữa những cơn mưa
Thu vít cành trăng mặc gió lùa
Thu vắng tao nhân vần chểnh mảng
Thu chờ lữ khách bút đong đưa
Thu về sông tẩm làn hương cũ
Thu đến lan dầm nhụy sắc xưa
Thu khoác áo thiền màu nhã độ
Thu thanh thản ngậm tiếng chuông chùa
LÊ ĐĂNG MÀNH
THU VÀNG
Thu hòa giai điệu suốt đêm mưa
Thu động rèm tơ gió hắt lùa
Thu ngóng thi nhân bài lá rụng
Thu chờ nghệ sỹ khúc đò đưa
Thu gieo mầu nhớ vần thơ cổ
Thu gợi nét sầu bức họa xưa
Thu đẫm lệ vàng trăng viễn xứ
Thu sang nhè nhẹ trước hiên chùa
Bài họa của Trương Văn Hải
THU CẢM
Thu về gợi nhớ những chiều mưa
Thu vén màn sương gió khẻ lùa
Thu gọi cúc vàng hoa chớm nở
Thu đùa khóm trúc lá đu đưa
Thu chờ mặc khách vần thơ mới
Thu đón tao nhân khúc nhạc xưa
Thu cảm tha phương sầu viễn xứ
Thu hòa âm điệu tiếng chuông chùa.
Đầu Thu Bính Thân-2016
Tâm Trung Nguyễn văn Đắc
Được sửa bởi haitho ngày Tue Aug 23, 2016 5:31 am; sửa lần 1.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
SIÊU TÌNH
SIÊU TÌNH
(Super love )
Chiều về tình lướt nhẹ chơi vơi
Oằn gánh yêu đương mỏi mệt rồi
Còn chút hương thầm bên gối mộng
Sót vầng mây biếc dưới trăng lơi
Thăng hoa man mác lời trong suốt
Cô đọng sâu xa ý đẹp ngời
Tủi hờn , bi lụy làm chi nữa
Hoàng hôn óng ả ánh dương rơi
TÌNH ĐẦU
Ký ức tình đầu khó cạn vơi
Nhớ về dĩ vãng đã qua rồi
Kề vai chân bước không ngơi nghỉ
Sát cánh tay choàng chẳng muốn lơi
Lưu bút trao nhau tim lỗi nhịp
Khăn vuông thêu chữ mắt trong ngời
Người xưa nay đã xa biền biệt
Có nhớ sân trường cánh phượng rơi?!
Đầu Thu Bính Thân – 2016
Tâm Trung Nguyễn văn Đắc
20/8/2016
(Super love )
Chiều về tình lướt nhẹ chơi vơi
Oằn gánh yêu đương mỏi mệt rồi
Còn chút hương thầm bên gối mộng
Sót vầng mây biếc dưới trăng lơi
Thăng hoa man mác lời trong suốt
Cô đọng sâu xa ý đẹp ngời
Tủi hờn , bi lụy làm chi nữa
Hoàng hôn óng ả ánh dương rơi
TÌNH ĐẦU
Ký ức tình đầu khó cạn vơi
Nhớ về dĩ vãng đã qua rồi
Kề vai chân bước không ngơi nghỉ
Sát cánh tay choàng chẳng muốn lơi
Lưu bút trao nhau tim lỗi nhịp
Khăn vuông thêu chữ mắt trong ngời
Người xưa nay đã xa biền biệt
Có nhớ sân trường cánh phượng rơi?!
Đầu Thu Bính Thân – 2016
Tâm Trung Nguyễn văn Đắc
20/8/2016
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
LƯỚI ĐỜI
LƯỚI ĐỜI
Khúc chiết nhiêu khê mảnh lưới đời
Tơ hồng thêu dệt phận duyên ôi
Bao trùm số phận làm sao thoát
Bít kín đường sanh chẳng thể rời
Ma quỷ nẻo tà thường dẫn lối
Thần tiên chánh đạo hiếm đưa lời
Thiên la địa võng giăng mờ mịt
Chấp nhận đành thôi chẳng oán trời
Photo taken by Hoang Dinh Phu on his recent home coming trip .
Khúc chiết nhiêu khê mảnh lưới đời
Tơ hồng thêu dệt phận duyên ôi
Bao trùm số phận làm sao thoát
Bít kín đường sanh chẳng thể rời
Ma quỷ nẻo tà thường dẫn lối
Thần tiên chánh đạo hiếm đưa lời
Thiên la địa võng giăng mờ mịt
Chấp nhận đành thôi chẳng oán trời
Photo taken by Hoang Dinh Phu on his recent home coming trip .
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CÙNG THẦY
CÙNG THẦY
Cùng thầy thăm thú Nguyệt Biều
Nhà rường xanh ngát mỹ miều trái hoa
Qua Lương Quán ghé nhà chùa
Vấn an đồng nghiệp ngày xưa dạy cùng
Vượt Thành Lồi đến Thủy Xuân
Với thầy Qui uống đôi tuần trà thơm
Đổi trao câu chuyện lớp trường
Nhân tình thế thái thiệt hơn lẽ đời
Thầy Qui
Sướng sung nhất hạng chỉ thầy Qui
Độc lập tự do chẳng thiếu gì
Đồng nghiệp học trò luôn tiếp đón
Bạn bè thân hữu mãi nâng niu
Chăm lo Phật sự câu kinh kệ
Vun đắp cảnh tiên chốn tửu thi
Nhà giáo , thi nhân hồn nghệ sỹ
Một đời phiêu lãng nếp vô vi
Cùng thầy thăm thú Nguyệt Biều
Nhà rường xanh ngát mỹ miều trái hoa
Qua Lương Quán ghé nhà chùa
Vấn an đồng nghiệp ngày xưa dạy cùng
Vượt Thành Lồi đến Thủy Xuân
Với thầy Qui uống đôi tuần trà thơm
Đổi trao câu chuyện lớp trường
Nhân tình thế thái thiệt hơn lẽ đời
Thầy Qui
Sướng sung nhất hạng chỉ thầy Qui
Độc lập tự do chẳng thiếu gì
Đồng nghiệp học trò luôn tiếp đón
Bạn bè thân hữu mãi nâng niu
Chăm lo Phật sự câu kinh kệ
Vun đắp cảnh tiên chốn tửu thi
Nhà giáo , thi nhân hồn nghệ sỹ
Một đời phiêu lãng nếp vô vi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 3 trong tổng số 17 trang • 1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17
Similar topics
» DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» ĐÓN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC ( ÚC ) VÀ TRƯƠNG NGỌC ANH ( SÀI GÒN ) Ở NHÀ TRƯƠNG HẢI
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» ĐÓN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC ( ÚC ) VÀ TRƯƠNG NGỌC ANH ( SÀI GÒN ) Ở NHÀ TRƯƠNG HẢI
Trang 3 trong tổng số 17 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin