HÀNH TRÌNH PHƯƠNG NAM II
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
HÀNH TRÌNH PHƯƠNG NAM II
DI LINH
Bạn đèo xe máy quãng đường dài
Bảo Lộc - Di Linh nhẹ lướt bay
Thủy điện Đồng Nai nơi hẻo lánh
Đồn điền thảo dã chốn mê say
Gập ghềnh đồi dốc lưng bủn rủn
Phằng lặng sông hồ bụng ngất ngây
Thăm thú đất trời hồn sảng khoái
Trưa về chén rượu má hây hây
Bạn đèo xe máy quãng đường dài
Bảo Lộc - Di Linh nhẹ lướt bay
Thủy điện Đồng Nai nơi hẻo lánh
Đồn điền thảo dã chốn mê say
Gập ghềnh đồi dốc lưng bủn rủn
Phằng lặng sông hồ bụng ngất ngây
Thăm thú đất trời hồn sảng khoái
Trưa về chén rượu má hây hây
BẢO LỘC
BẢO LỘC
Chiều Bảo Lộc gió mưa bay
Hạt rơi rào rạt đong đầy nhớ thương
Ba chàng cao lão chung trường
Ngày xưa thân ái vấn vương mãi hoài
Chiều Bảo Lộc gió mưa bay
Hạt rơi rào rạt đong đầy nhớ thương
Ba chàng cao lão chung trường
Ngày xưa thân ái vấn vương mãi hoài
BIÊN HÒA
Biên Hoà
Mô tô thẳng lối Biên Hoà
Đi đường Thủ Đức băng qua mấy cầu
Hai giờ xuôi ngược hồi lâu
Đến nhà Thầy Dĩnh tâm đầu hả hê
Quán " hầm rượu" rủ nhau về
Giao lưu Quốc Học thoả thuê mấy chàng
Bà chị Đồng Khánh - Cẩm Trang
Tâm tình người Huế dịu dàng xẻ chia
Tiêu dao vườn bưởI Tân Triều
Nhâm nhi chén rượu liêu xiêu nói cười
Gặp trò cũ uống bia tươi
Một ngày thú vị vui đời lãng du
Mô tô thẳng lối Biên Hoà
Đi đường Thủ Đức băng qua mấy cầu
Hai giờ xuôi ngược hồi lâu
Đến nhà Thầy Dĩnh tâm đầu hả hê
Quán " hầm rượu" rủ nhau về
Giao lưu Quốc Học thoả thuê mấy chàng
Bà chị Đồng Khánh - Cẩm Trang
Tâm tình người Huế dịu dàng xẻ chia
Tiêu dao vườn bưởI Tân Triều
Nhâm nhi chén rượu liêu xiêu nói cười
Gặp trò cũ uống bia tươi
Một ngày thú vị vui đời lãng du
YERSIN
YERSIN
Trường cũ uy nghiêm tháp vút cao
Tường cong yểu điệu mái thanh tao
Hành lang dẫn lối vào thơ mộng
Nhà cổ điêu tàn nuối tiếc sao
Được sửa bởi Admin ngày Fri Apr 21, 2017 8:54 pm; sửa lần 2.
THAN THỞ
THAN THỞ
Than thở u hoài Than Thở ơi
Trại hoa che khuất bóng em rồi
Hàng thông dáng liễu tìm đâu thấy
" Hai mộ " tình nhân đứng nghẹn lời
PHƯỢNG TÍM
PHƯỢNG TÍM
Mai Anh Đào giã biệt rồi
Hoa ban trắng cũng rã rời tàn phai
Luyến lưu phượng tím trang đài
Ảo huyền phô nét liêu trai tự tình
Mai Anh Đào giã biệt rồi
Hoa ban trắng cũng rã rời tàn phai
Luyến lưu phượng tím trang đài
Ảo huyền phô nét liêu trai tự tình
TỨ TRAI
TỨ TRAI
Plei ku hội ngộ bốn chàng
Chung trường Quốc Học giỏi giang một thời
Đều là nhiều học , ít chơi
Cũng lận đận , đã một thời khó khăn
Đất cao nguyên , dấu chân hằn
Thân như phận đá lóc lăn núi rừng
Hôm nay gặp bữa tao phùng
Toàn - Ngôn - Dũng - Hải còn sung thế này
Nghĩ đời có lắm điều hay
Rượu mừng uống mãi chẳng say chút nào
Cung đàn , khúc hát nghêu ngao
Cổ kim hòa điệu , dạt dào ý thơ
Plei ku hội ngộ bốn chàng
Chung trường Quốc Học giỏi giang một thời
Đều là nhiều học , ít chơi
Cũng lận đận , đã một thời khó khăn
Đất cao nguyên , dấu chân hằn
Thân như phận đá lóc lăn núi rừng
Hôm nay gặp bữa tao phùng
Toàn - Ngôn - Dũng - Hải còn sung thế này
Nghĩ đời có lắm điều hay
Rượu mừng uống mãi chẳng say chút nào
Cung đàn , khúc hát nghêu ngao
Cổ kim hòa điệu , dạt dào ý thơ
THẠCH ĐƯỜNG
THẠCH ĐƯỜNG *
Nằm bên bờ đẹp Nha Trang
Gió ru , sóng hát miên man bãi dài
Hồi chuông ngân vọng thiên thai
Hải âu dừng cánh , chương đài liễu buông
*Nhà thờ đá
Nằm bên bờ đẹp Nha Trang
Gió ru , sóng hát miên man bãi dài
Hồi chuông ngân vọng thiên thai
Hải âu dừng cánh , chương đài liễu buông
*Nhà thờ đá
DINH CẬU
DINH CẬU
Chót vót đầu ghềnh Dinh Cậu thiêng
Thì thào sóng biếc vỗ bên triền
Xế chiều nhè nhẹ làn tươi mát
Đêm tối cheo leo ánh dịu hiền
Phú Quốc xa vời vùng đảo ngọc
Dương Đông * rực rỡ xứ thần tiên
Bốn phương du khách về chiêm ngưỡng
Đền nhỏ đơn sơ tỏa ánh thiền
* Tên thị trấn của đảo Phú Quốc
QUY NHƠN
QUY NHƠN
Quy Nhơn mới mẽ đẹp xinh hơn
Bờ cát thỏa thuê sóng lượn vờn
Kè đá trải dài màu tím biếc
Chân trời mở rộng sắc xanh mơn
Văn nhân thả bước hồn thư thái
Thi sĩ trải lòng trí nhẹ tơng *
Cố quận ai về lòng quyến luyến
Nghìn năm thương nhớ biển Quy Nhơn **
* rất nhẹ ( phương ngữ )
** theo giọng thơ của Tướng Huỳnh Văn Nghệ
( Ai về Bắc, ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ độ mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long.)
LÁ GAI
LÁ GAI
Về Phú Phong đất Tây Sơn
Một vườn bát ngát xanh rờn lá gai
Gặp chàng Nguyễn Tiến anh tài
Rong chơi sơn thủy , sánh vai bạn hiền
Về hưu , sung sướng như tiên
Vợ yêu , con quý , xóm giềng mến thương
Chúc eng nhậu khỏe phi thường
Say sưa Lý Bạch tơ vương Bàn Đào
Về Phú Phong đất Tây Sơn
Một vườn bát ngát xanh rờn lá gai
Gặp chàng Nguyễn Tiến anh tài
Rong chơi sơn thủy , sánh vai bạn hiền
Về hưu , sung sướng như tiên
Vợ yêu , con quý , xóm giềng mến thương
Chúc eng nhậu khỏe phi thường
Say sưa Lý Bạch tơ vương Bàn Đào
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
BẠN CHÂU
BẠN CHÂU
Ở Hương Cần , họ Trần Như
Ngày xưa phong nhã , bây chừ cũng tơ
Đường đời suôn sẻ bất ngờ
Trời cho vợ đẹp , con thơ ngoan hiền
Được người , được nết , rất siêng
Sánh vai đi khắp mọi miền nước non
Chúc ông bà được vuông tròn
Bách niên giai lão sắt son mối tình
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
DIỆP THỰC
DIỆP THỰC *
Cá thịt ăn nhiều ngán quá đi
Sưu tầm món gỏi lá nhâm nhi
Kontum núi thẳm nhiều cây lạ
Chấm mắm cua đồng khoái khẩu ghê
*Ăn lá
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
QUÁ VUI
QUÁ VUI
Ngày trở về thầy trò sum họp
Quanh bàn tròn gom góp niềm vui
Sẻ chia thơm thảo ngọt bùi
Nói cười hết cỡ phỉ phui chuyện đời
Mắt sáng rực , môi tươi , má thắm
Nếm rượu đào , đồ nhắm lành ngon
Bảy mươi nhiệt huyết hãy còn
Chung tay lấp biển , dời non xá gì
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ANH CHÚC
ANH CHÚC
Nhã giám đôi hàng gởi đại huynh
Sông Đà núi Nhạn vẫn bình yên ?
Bát tuần bền bỉ thân khang kiện
Tám chục lưu tồn trí mẫn minh
Xứ Huế tình thâm còn tạc dạ
Tuy Hòa nghĩa nặng mãi ghi tim
Tấm lòng thơm thảo xin đa tạ
Chu đáo đủ đầy với hậu sinh
Nhã giám đôi hàng gởi đại huynh
Sông Đà núi Nhạn vẫn bình yên ?
Bát tuần bền bỉ thân khang kiện
Tám chục lưu tồn trí mẫn minh
Xứ Huế tình thâm còn tạc dạ
Tuy Hòa nghĩa nặng mãi ghi tim
Tấm lòng thơm thảo xin đa tạ
Chu đáo đủ đầy với hậu sinh
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THĂM TRẠI GIAM PHÚ QUỐC ( TRƯỚC 1975 )
VÀNG HOA
Tôi thấy hoa vàng bên biển xanh
Trời cao lơ lững trắng mây lành
Cỏ hiền biêng biếc màu bàng bạc
Nắng đẹp huy hoàng gió quẩn quanh
THÉP & HOA
Hoa vẫn nở bên hàng thép gai
Trắng tinh màu diễm ảo trang đài
Hương thơm ngan ngát mùi sâu lắng
Sắc rạng tinh khôi ánh viễn hoài
Tù ngục luyện rèn lòng dũng khí
Buộc ràng trau chuốt chí anh tài
Thép- hoa mềm cứng làm sao tỏ
Phân biệt thắng thua khó giải bày
Tôi thấy hoa vàng bên biển xanh
Trời cao lơ lững trắng mây lành
Cỏ hiền biêng biếc màu bàng bạc
Nắng đẹp huy hoàng gió quẩn quanh
THÉP & HOA
Hoa vẫn nở bên hàng thép gai
Trắng tinh màu diễm ảo trang đài
Hương thơm ngan ngát mùi sâu lắng
Sắc rạng tinh khôi ánh viễn hoài
Tù ngục luyện rèn lòng dũng khí
Buộc ràng trau chuốt chí anh tài
Thép- hoa mềm cứng làm sao tỏ
Phân biệt thắng thua khó giải bày
BÊN ĐƯỜNG
BÊN ĐƯỜNG
Ngồi chờ xe quán bên đường
Cà phê Phú Quốc đưa hương ngạt ngào
Sớm mai này nắng đẹp sao
Hẹn ngày tái ngộ dạt dào mến thân
Ngồi chờ xe quán bên đường
Cà phê Phú Quốc đưa hương ngạt ngào
Sớm mai này nắng đẹp sao
Hẹn ngày tái ngộ dạt dào mến thân
MẠC CỬU
MẠC CỬU
Mạc Cửu ơi , kính phục ngài
Hà Tiên trấn thủ dựng xây cơ đồ
Tui từ ngoài Huế mới dzô
Lần đầu chiêm ngưỡng bến bờ phương Nam
Dòng suy nghĩ chảy miên man
Tâm tư cảm khái mấy hàng viếng Ông
Mạc Cửu ơi , kính phục ngài
Hà Tiên trấn thủ dựng xây cơ đồ
Tui từ ngoài Huế mới dzô
Lần đầu chiêm ngưỡng bến bờ phương Nam
Dòng suy nghĩ chảy miên man
Tâm tư cảm khái mấy hàng viếng Ông
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Sài Gòn
Sài Gòn
Vườn " Thống Nhất " hân hoan tao ngộ
Tay nắm tay bạn cũ đón chào
Đôi lời thân ái gởi trao
Dưới hàng cây gió rì rào bên tai
Lại xuôi ngược dặm dài phố rộng
Giữa Sài Thành lộng lộng trời mây
Quán Vườn Cau - cuộc sum vầy
Ba lăm năm giấc mơ bay ngang đời
Khung trời cũ chơi vơi tái hiện
Kỷ niệm về câu chuyện râm rang
Tình xưa nghĩa cũ rộn ràng
Thầy trò, bằng hữu chứa chan cảm hoài
Hoà câu hát nguôi ngoai niềm nhớ
Bỏ đằng sau một thuở đắng cay
Phong sương ngày tháng dạn dầy
Mỗi đời người một rừng cây bạt ngàn
Vườn " Thống Nhất " hân hoan tao ngộ
Tay nắm tay bạn cũ đón chào
Đôi lời thân ái gởi trao
Dưới hàng cây gió rì rào bên tai
Lại xuôi ngược dặm dài phố rộng
Giữa Sài Thành lộng lộng trời mây
Quán Vườn Cau - cuộc sum vầy
Ba lăm năm giấc mơ bay ngang đời
Khung trời cũ chơi vơi tái hiện
Kỷ niệm về câu chuyện râm rang
Tình xưa nghĩa cũ rộn ràng
Thầy trò, bằng hữu chứa chan cảm hoài
Hoà câu hát nguôi ngoai niềm nhớ
Bỏ đằng sau một thuở đắng cay
Phong sương ngày tháng dạn dầy
Mỗi đời người một rừng cây bạt ngàn
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Bình Dương
Bình Dương
Học trò mời ghé đất Bình Dương
Rong ruổi ô tô mấy quãng đường
Gốm sứ dăm lò vào khảo sát
Quán xinh vài chốn đến khai trương
Lái Thiêu vườn trái nhiều kênh rạch
Văn Hiến thành cao lắm đoạn trường
Dưới luỹ tre xanh ngồi hóng mát
Ngắm làn hơi nước mịt mờ sương
Học trò mời ghé đất Bình Dương
Rong ruổi ô tô mấy quãng đường
Gốm sứ dăm lò vào khảo sát
Quán xinh vài chốn đến khai trương
Lái Thiêu vườn trái nhiều kênh rạch
Văn Hiến thành cao lắm đoạn trường
Dưới luỹ tre xanh ngồi hóng mát
Ngắm làn hơi nước mịt mờ sương
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Similar topics
» Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về Phương Nam
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
» ĐI MỜI THẦY CÔ VÀ KHÁCH QUÝ
» HÀNH TRÌNH TÌM BẠN XƯA
» THẦY HOÀNG CHI , THẦY NGUYỄN GIA ỨNG VÀ THẦY THÂN TRỌNG SƠN
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
» ĐI MỜI THẦY CÔ VÀ KHÁCH QUÝ
» HÀNH TRÌNH TÌM BẠN XƯA
» THẦY HOÀNG CHI , THẦY NGUYỄN GIA ỨNG VÀ THẦY THÂN TRỌNG SƠN
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin