Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974


Join the forum, it's quick and easy

Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974
Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» TƯỞNG NHỚ TẠ VĂN HÙNG - BY VÕ VĂN TRINH
  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  I_icon_minitimeTue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin

» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  I_icon_minitimeFri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  I_icon_minitimeMon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin

» BẢN TIN KẾT NỐI
  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  I_icon_minitimeSun May 13, 2018 5:55 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  I_icon_minitimeThu May 10, 2018 6:05 am by Admin

» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  I_icon_minitimeThu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin

» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  I_icon_minitimeSun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin

» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  I_icon_minitimeMon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin

» GẶP MẶT CHÀO 2018
  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  I_icon_minitimeThu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin

Latest topics
» TƯỞNG NHỚ TẠ VĂN HÙNG - BY VÕ VĂN TRINH
  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  I_icon_minitimeTue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin

» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  I_icon_minitimeFri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  I_icon_minitimeMon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin

» BẢN TIN KẾT NỐI
  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  I_icon_minitimeSun May 13, 2018 5:55 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  I_icon_minitimeThu May 10, 2018 6:05 am by Admin

» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  I_icon_minitimeThu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin

» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  I_icon_minitimeSun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin

» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  I_icon_minitimeMon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin

» GẶP MẶT CHÀO 2018
  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  I_icon_minitimeThu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


TO LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC

5 posters

Go down

  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  Empty TO LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC

Bài gửi  Admin Sat Nov 10, 2012 5:44 am

A young , strong plant moved into the exotic land
growing up under tender and loving care
how blessed you are !

Bearing rare and precious fruit
you are telling the truth
love is the same to any color
human beings are one and no strangers.


Now , no more distance is there among old acquaintances
if our heart's  open wide , we'll always be communicative .
The world of friends is so dear and free .



Cây căng nguồn nhựa sống
Qua  đất khách quê người
Được vun trồng chăm bẵm
Thật  hạnh phúc tuyệt vời !

Mang hoa thơm trái ngọt ,
Cây muốn nói lên lời
Tình yêu không biên giới
Trắng , đen vẫn tình người .

Không còn xa cách nữa
Bạn xưa cũ ta ơi.
Thân tình ta rộng mở
chẳng xa cách chân trời .

Ôi tình bạn phơi phới,
Thế giới ấm êm rồi.



Được sửa bởi Admin ngày Wed Aug 21, 2013 6:24 pm; sửa lần 7.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  Empty Re: TO LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC

Bài gửi  Le Anh Tuan Sat Nov 10, 2012 7:47 pm

Chao cac nan,
.Những người bạn than của trường QH cao,
Trước tiên, tôi muốn chúc mừng và hoan nghênh Vinh để tạo FORUM. Từ ngày LE XƯƠNG DAT chỉ cho tôi Forum và tao cập vào các trang web hàng ngày đôi khi một vài ngày . Tau rat mung khi tau nhin hình ảnh của bạn bè trung học cũ của tôi. Tôi cũng rất buồn mà tôi không thể nho va nhận ra một số bạn bè (có thể do già và bệnh tật mà tôi có).
Đó là một bài thơ viết Vinh tốt đẹp cho tôi và tôi cam on anh VINH đã viết bằng tiếng my để có thể chia sẻ với vợ và các con tôi.
Về cuộc sống của tau, khi tau roi VN tau co kế hoạch quay trở lại và kết hôn với một cô gái từ Huế tuy nhiên tôi kết hôn với mot hoc tro y khoa của tôi va co cho tôi hai con gái và ba qua đời khi các con tôi 5 tuổi và 8 tháng. Sau đó tôi lay vo lai và có một con trai.
Đôi khi cuộc sống không ra cách nhu minh kế hoạch, nhưng đó là cuộc sống của tôi.
Tôi men tất cả các bạn và hy vọng chúng tôi có thể có một cuộc hội ngộ như vậy có thể nhìn thấy tất cả các bạn một lần nữa.
Tôi xin lỗi trước về cách viết Viet của tôi. Tôi viết dịch này qua GOOGLE.
Tôi muốn cảm ơn Vinh một lần nữa.
Xin cac ban dung co ngần ngại viết thư cho tôi, tôi thích nghe từ tất cả các bạn
Le Anh Tuan


Dịch lại cho rõ :

Chào các bạn thân trường Quốc Học của tôi ,
Trước tiên xin chúc mừng và hoan nghênh Vinh đã tạo ra Forum này .
Từ ngày Lê Xương Đạt thông báo cho mình về Forum , ngày nào mình
cũng truy cập trang web , có khi vài lần một ngày .
Mình rất vui nhìn thấy được hình ảnh bạn bè thời đi học .Thật đáng tiếc
mình không nhận hoặc nhớ ra nhiều người ( có lẽ do tuổi già , hoặc
bệnh tật của mình )
Bài thơ Vinh viết tặng mình hay quá . Cám ơn Vinh đã viết bằng tiếng Anh,
nhờ đó mình có thể chia sẻ cùng vợ con.
Về cuộc sống của mình , khi mình rời Việt Nam , mình có kế hoạch sẽ
về Huế lấy vợ ,nhưng rồi mình lại kết hôn với một cô học trò y khoa .
Cô ấy sinh cho mình hai con gái , và đã qua đời khi hai con một đứa 5
tuổi và đứa kia mới 8 tháng tuổi. Sau đó mình đi bước nữa và có thêm
một con trai.
Cuộc sống đôi khi không diễn ra theo ý định của mình, nhưng cuộc đời
mình là thế .Mình rất quý mến các bạn và hy vọng chúng ta sẽ có dịp hội ngộ
để mình có thể gặp lại từng người .
Xin lỗi về cách viết của mình , mình viết bài( bằng tiếng Anh ) rồi chuyển
ngữ bằng Google .
Cám ơn Vinh lần nữa .
Xin các bạn đừng ngại viết thư cho mình , mình mong nhận được thư
của tất cả các bạn ,
Lê Anh Tuấn


Le Anh Tuan

Tổng số bài gửi : 4
Join date : 14/10/2012

Về Đầu Trang Go down

  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  Empty Hi , buddy.

Bài gửi  Admin Sat Nov 10, 2012 9:21 pm

It's me , Hải . an old classmate of 10B1, who wrote
the poem for you and yours .
I want you , from now  on , to write in English ,
and I , later , will translate it myself for you ,
because Google translating sounds funny and inaccurate .
We , your old schoolmates at home , are proud of your
achievements , which brings honor to our Quoc hoc highschool as well.
We 're all in old age and no one can avoid illness and weakness ,
but we're getting  more mature and aware of the real values in life .
I hope you can overcome your health problems by combining
western medicine with oriental meditating way , employing internal ,
potential vietnamese immunity to hardship and dangers to fight
against any physical or psychological  problems .
I've been inspired by your family 's picture , which helps
unite peoples of the world ,in one way or another .
So I wrote the poem , sympathetic and affectionate..
Hope the forum  will help restore your Vietnamese .
For the time being , I'll try to convey
your feelings and messages to old friends ..
My regards to your " better half " and the kids ,
Besh wishes ,
Trương văn Hải , Qh , 6774.


Bạn thân mến ,
Mình là Hải, bạn cùng lớp 10B1, người đã viết tặng bạn và gia đình  bài thơ trên .
Mình muốn bạn , từ nay trở đi , cứ viết bằng tiếng Anh ,rồi đích thân mình sẽ dịch
cho bạn , vì cách dịch trên Google nghe buồn cười và thiếu chính xác lắm !
Tụi mình , những bạn học QH cũ , rất tự hào về những gì bạn đạt  được trên đất Mỹ ,
điều đó cũng mang vinh dự về cho trường QH nữa đấy .
Chúng mình bây giờ đứa nào cũng già cả rồi , chẳng ai tránh được bệnh tật , suy yếu,
nhưng cũng đã  chín chắn hơn , nhận biết ra  được chân giá trị của cuộc sống rồi  .
Mong bạn sẽ vượt  qua  vấn đề sức khỏe bằng cách kết hợp y học phương tây với
tâm  thức đông phương ,vận dụng sức đề kháng nội lưc, tiềm ẩn của dòng máu việt
từng chống gian nan , nguy hiểm để cự lại những vấn nạn tâm , sinh lý , bạn ạ .
Mình lấy cảm hứng từ bức ảnh gia đình bạn , viết ra bài thơ trên , cảm thông , thân thương
và mong   góp phần thắt chặt giao tình mọi người trên trái đất này .
Hy vọng khi đoc forum nầy , bạn sẽ phục hồi tiếng Việt nhanh chóng .
Tạm thời , mình sẽ cố gắng chuyển tải tình cảm , lời nhắn nhủ của bạn đến thân hữu .
Cho mình gửi lởi thăm bà xã bạn và mấy nhóc .
Thân ái ,
Trương văn Hải ,Qh ,6774

[/font]


Được sửa bởi Admin ngày Thu Aug 22, 2013 7:52 pm; sửa lần 4.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  Empty FROM LÊ ANH TUẤN

Bài gửi  Le Anh Tuan Sun Nov 11, 2012 5:53 am

My dear friend, Truong van Hai,
It is very nice to hear from you. I am sorry I did not know the poem was from you. I am very impressed with your talent in poetry. Also thank you for your compliments. I feel lucky and blessed to have the opportunity to succeed as a Vietnamese refugee. I have often thought about my less fortunate QH classmates. You are right about that as we are getting older we become more mature and hopefully wiser. Life is only better if you are surrounded with family and good friends. Over here as I am getting older and less healthy I am spending more time thinking about my dates at Hue and listening to Khanh Ly music while driving to and from work. My memories of Hue and QH give me the inner peace.
How are you and your family doing?  Please tell me about you and your family, and send me your family pictures.  I have tried to look for you in pictures of Forum and I am sad to say I could not identify you.
Thank you for letting me write in English and translating for me. I am ashamed of myself of not able to write nice notes in Vietnamese but I also don't want to be misunderstood because of my poor Vietnamese.
To all of our QH friends I sincerely apologize for this problem and I do not mean to offend anyone .The Forum has provides me many beautiful memories that I almost forgot. Thanks again Vinh.
Your friend
Tuan (tuanhue@aol.com)


Bạn Trương văn Hải  thân mến ,
Nhận được thư bạn mình rất vui . Xin lỗi mình không biết bài thơ là của bạn .
Rất bái phục tài làm thơ của ngài .Cũng xin cám ơn những lời khen ngợi .
Mình may mắn và có phước đươc cơ hội làm một người tị nạn  Việt nam
thành đạt . Mình luôn nhớ về các bạn đồng môn Qh kém may mắn hơn .
Đúng như bạn  nói , càng già chúng ta chín chắn hơn và mong là khôn
ngoan hơn. Cuộc sống chỉ thật có ý nghĩa  trong gia đình yêu thương
và giữa những người bạn tâm giao .Ở bên này , khi mình ngày càng lớn tuổi
và không cảm thấy khỏe như trước , mình càng nghĩ nhiều về thời
sống ở Huế . Mỗi khi lái xe đi làm ,mình đều mở nhạc Khánh Ly nghe.
Những hoài niệm về Huế và QH luôn cho mình những phút yên bình
trong tâm tưởng .
Bạn và gia đình thế nào ?Kể cho mình nghe về bạn và gia đình và
nhớ gửi ảnh gia đình nữa nhé . Mình đã cố lục lọi ảnh bạn trên Forum
nhưng rất tiếc không nhận ra bạn được.
Cám ơn bạn đã để  cho  mình  viết bằng tiếng Anh và dịch thư hộ  mình .
Mình cảm thấy hổ thẹn vì không viết được thư tiếng Việt cho tử tế ,
nhưng mình cũng không muốn bị các bạn hiểu nhầm  vì khả năng
tiếng Việt quá tệ của mình !
Các bạn QH thân quí , mình thật lòng xin lỗi các bạn về vấn đề này ,
và mình không muốn làm các bạn phật lòng . Forum đã mang lại
cho mình những dáng hình mà  mình hầu như đã lãng quên .
Cám ơn bạn Vinh lần nữa .
Người bạn của quí vị
Tuấn (tuanhue@aol.com )

Le Anh Tuan

Tổng số bài gửi : 4
Join date : 14/10/2012

Về Đầu Trang Go down

  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  Empty A REQUEST

Bài gửi  Le Anh Tuan Sun Nov 11, 2012 10:33 am

Hai,
Can you give names of our friends in the pictures. Thank You.Tuan
Bạn Hải vui lòng cho tớ biết tên các bạn trong  các bức ảnh nhé , cám ơn nhiều , Tuấn .

Le Anh Tuan

Tổng số bài gửi : 4
Join date : 14/10/2012

Về Đầu Trang Go down

  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  Empty THÂN GỬI LÊ ANH TUẤN

Bài gửi  Ngô Đình Lợi Sun Nov 11, 2012 11:49 am

Tau là Ngô Đình Lợi xóm ga Huế đây, đã gần 40 không gặp mi và 35 năm tau mới về lại ga Huế đi với Hải thăm một hàng xóm cũ và bạn bè thời thơ ấu, người già chết gần hết chỉ còn lại Bác Lưu gái đã già và rất yếu. Một số anh lớn tuổi đã chết gần hết. Mấy thằng bạn cùng lứa trong xóm như: Minh con bác Độ, thằng Quang con bác Lưu, thằng Huy.... và 2 thằng Kế, thằng Lâm con bác Triêm cùng học Quốc Học 67-74 phiêu bạt tứ xứ. Cách đây gần 1 tháng tau với thằng Vinh ra Huế có đi tìm nhà cũ của mi và có gặp chị mi. Tau cũng ngỡ ngàng khi thấy chị gái mi đã già lắm rồi. Tau rất buồn.
Về phần mi qua Forum tau đã biết một phần.
Xin chào gia đình mi và sẽ nói về tau sau nhé.
Thân. Ngô Đình Lợi

Ngô Đình Lợi

Tổng số bài gửi : 36
Join date : 10/09/2012

Về Đầu Trang Go down

  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  Empty FROM TRƯƠNG NGỌC ANH

Bài gửi  Anhngoc Sun Nov 11, 2012 1:39 pm

Hải thân.
Bạn đừng làm vậy vì rằng giúp Tuấn nhưng thật sự là hại Tuấn.
Cái dỡ của Tuấn là không nhớ được tiếng mẹ đẻ trong khi mình xa quê không còn nhỏ ( đã học đại học mới xa quê) .Đây là điều mà mình trăn trở nhất khi thấy những Việt kiều quên mất tiếng mẹ đẻ...tại sao ta không học người Trung Quốc đi đâu vẫn không quên tiếng mẹ đẻ của mình???...
Hải cứ để Tuấn chịu khó viết bằng tiếng mẹ đẻ của mình để cố nhớ lại ,lâu dần sẽ quen....những bài viết như thế mới nhớ đời và in sâu trong lòng Tuấn cũng như bạn bè.
Xin lỗi Tuấn vì mình nói thẳng ,nhưng thà vậy chứ để trong lòng cứ thấy ấm ức sao ấy...
Anhngoc.

@Trương Ngọc Anh (tau cùng học với Mi (Tuấn )từ lớp 10B1 đến lớp 12B1 ,tau hay đi cặp với Đức như bóng với hình. )

Anhngoc

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 07/08/2012

Về Đầu Trang Go down

  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  Empty REPLY

Bài gửi  Le Anh Tuan Mon Nov 12, 2012 2:36 am

Cac ban than,
Toi muon xin loi tat ca cac ban. Toi khong muon lam cho cac ban tat nhan ( angry ) voi toi.
Day la lan cuoi cung toi viet cho Forum.
Chao cac ban,
Tuan

Le Anh Tuan

Tổng số bài gửi : 4
Join date : 14/10/2012

Về Đầu Trang Go down

  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  Empty Sao người nỡ bỏ ta

Bài gửi  nguyenhuuduong Mon Nov 12, 2012 9:19 am

(Xin các ban dung co ngần ngại viết thư cho tôi, tôi thích nghe từ tất cả các bạn
Le Anh Tuan)

Mới hôm qua anh còn nói thích
Ngày hôm nay gió đã đổi chiều
Tôi xin anh gió đi gió lại
Lên diễn đàn nói chuyện cho vui
Anh xa Huế gần bốn mươi năm
Giờ gặp lại chưa mừng đã tủi
Chưa có ly nào đã vội đi
Đi đâu anh sao không về Huế
Bọn này có rượu đế mời anh
Uống cho say sông Hương nước ngọt
Thắm tình người không tính giàu sang
Trách làm chi mấy thằng răng rụng
Móm mém rồi câu trước câu sau
Lẩn quẩn loanh quanh lui rồi tới
Mấy thằng cháu cười ôn lú lẫn
Tau già rồi nói trước quên sau
Thôi đừng trách không phiền ai cả
Quốc Học đổi màu vẫn còn đây
Vẫn đứng trơ gan cùng tuế nguyệt
Bạn hiền tri kỉ vẫn không phai

hu.hu.hu.
Hẹn ngày tái ngộ bạn Le Anh Tuan trên forum.

nguyenhuuduong

Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012

Về Đầu Trang Go down

  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  Empty Re: TO LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC

Bài gửi  Anhngoc Mon Nov 12, 2012 10:02 am

Le Anh Tuan đã viết:Cac ban than,
Toi muon xin loi tat ca cac ban. Toi khong muon lam cho cac ban tat nhan ( angry ) voi toi.
Day la lan cuoi cung toi viet cho Forum.
Chao cac ban,
Tuan
Thân chào Tuấn.
Bạn nói vậy là hiểu lầm mình rồi đó...và mình trở thành tội đồ của forum này mất....
Tuấn vẫn còn biết hờn mát là vẫn còn một chút Huế trong lòng. Bạn đừng nãn lòng chỉ vì một vài lời nói thật.Cho dù gì trong người bạn vẫn chảy dòng máu Việt của đất Thần Kinh. Bạn hãy nhớ rằng tụi mình luôn dang rộng vòng tay với bạn. Hãy vì những người thân yêu của mình dẹp bỏ tự ái để quay về bạn nhé! Chúng ta không còn thời gian để giận hờn nhau bởi vậy hãy trân quí chút thời gian còn lại trên cõi đời này mà xích lại gần nhau hơn bạn nhé!
Anhngoc

Anhngoc

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 07/08/2012

Về Đầu Trang Go down

  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  Empty THƯ GỬI BÙI VĂN LỘC , QUỐC HỌC Ở NAM CALI

Bài gửi  Admin Sat Nov 17, 2012 6:33 am

Ta xa người xa cách núi sông,
Người nơi xa có nhớ ta không ...


Lộc thân ,
Đó là đôi dòng thơ Tú Xương gửi Phan Bội Châu
Mình rất vui nhận reply của bạn .
Bạn bè bên này hằng mong ngóng tin các  bạn nơi xa .
Từ cái mail đầu tiên  bạn gửi cho Vinh , anh em ai cũng háo hức
tin tức các bạn bên ấy.Bạn tu luyện Việt văn lâu thế !
Để thân hữu chờ dài cổ là không tốt đấy .
Qua các lá thư của bạn , mình thấy bạn vẫn còn dí dỏm lắm .
Văn vẫn hay , chữ còn tốt . Xứng danh khôi nguyên ngày ấy .
Bây giờ thê nhi thế nào . Báo cáo Admin để thông báo lên diễn đàn .
Mình bây chừ ba con , một vợ , làm ông đồ làng , cho qua ngày tháng .
Có vẻ như Lộc và Tuấn hơi " shy " phải không nhỉ ?
Anh, em , bạn bè gặp được nhau phải vồn vập, hỏi han ,vui mừng
mới phải chứ .
Nói ra đừng sợ ! Đều già hết rồi , có chi mà e ấp .

Có gì thì nói nhau nghe
Anh em một thuở hội hè với nhau .
Có chi thì nói cho mau ,
Thời gian chẳng đợi mai sau còn gì .
Có còn tình nghĩa cố tri ,
Nhắn nhe đôi chữ  , tiếc gì ai ơi .
Một mai có kẻ qua đời ,
Tiếc thương lưu lại cho người ngày xưa .
Tình thân nói mấy cho vừa ,
Hàn huyên tâm sự cho bưa nỗi lòng.
Bây chừ đời hết long đong,
Lắng nghe đôi tiếng tơ lòng đẩy đưa !

Lộc thân ái , nói thế có lọt tai bạn không?
Mình nghĩ , sắp tới , bạn sẽ đăng một
loạt bài lên diễn đàn để độc giả phải
trầm trồ khen ngợi :

Ai mà viết hay thế này ,
Có phải Văn Lộc ,thi nhân thuở nào .
Ngày xưa chàng đã là " sao"
Bây chừ chẳng kém chút nào tinh anh !

Nhớ gửi chút hương hoa xứ người qua lời văn
tiếng thơ cho bạn bè thưởng lãm nhé .

Thân mến ,
Hải QH6774


" Xa nửa vòng trái đất(nhờ forum ) mà tau vẫn
được cái hạnh phúc " tha hương ngộ cố tri".
Còn niềm vui nào hơn ?."(Trích thư Bùi văn Lộc gửi Trương  Hải )

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

  TO  LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC  Empty Re: TO LÊ ANH TUẤN VÀ BÙI VĂN LỘC

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết