NGÀY VỀ TƯNG BỪNG REO VUI, NGÀY ĐI HỌP MẶT ĐỦ ĐẦY
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
NGÀY VỀ TƯNG BỪNG REO VUI, NGÀY ĐI HỌP MẶT ĐỦ ĐẦY
MỘT BUỔI HỌP MẶT ĐỦ ĐẦY SUNG MÃN
VỚI SỰ HIỆN DIỆN CỦA THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU TẤT CẢ CÁC LỚP :
THẤT 1 , 2 : VÕ HAI , HỒ ĐẮC HÒA
THẤT 3 : LÊ CHIÊU NẾT , TÔN THẤT CƯỜNG , HÀ VĂN THU
LÊ QUÝ TRI , TRẦN QUANG MUA
THẤT 4 :NGUYỄN THÔI , VÕ ĐĂNG HÒA , NGÔ VĂN THÀNH
TRẦN VIẾT CHÍ , NGUYỄN VĂN PHÚC (KIM LONG )
NGUYỄN VĂN VINH ( LÁNG) NGUYỄN ĐÌNH LIÊN ĐÀI
THẤT 5: LÊ THẢO , NGUYỄN VĂN BÁ , NGUYỄN TỐ
NGUYỄN VĂN PHÚC (BẾN NGỰ )
THẤT 6: TRƯƠNG VĂN HẢI , NGUYỄN HỮU DƯƠNG ,
LÊ BÁ BỔN , LÊ VĂN THỌ , TRẦN VĂN TOÀN
NGUYỄN NGỌC QUỲNH , NGUYỄN TRƯỜNG CHÍNH
12 A 3 : LÝ THẾ PHÚC
TIỂU HỌC GIA HỘI : TẤT , THÁI , THỌ ,THAO...
RƯỢU NGON MÀ CÓ BẠN HIỀN
UỐNG VÀO SAO THẤY CHỨA CHAN DẠT DÀO
QUANG MUA HÚT THUỐC HAI NÒNG
NGUYỄN THÔI , VĂN BÁ HAI CHÀNG CHÍ CAO
BÊN NHAU NAY MÁI ĐẦU ĐÃ BẠC
NHẮC NHAU HOÀI CHUYỆN CŨ 40 NĂM
BÀI THƠ TẶNG KẺ TRỞ VỀ
NGHE SAO SUNG SƯỚNG ĐÊ MÊ CÕI LÒNG
HAI CHÀNG A MỘT THONG DONG
TRƯỜNG CHÍNH , VĂN PHÚC THỎA TÌNH ĐỒNG MÔN
SỸ TẤT , BẠN HỌC XƯA GIA HỘI
LÊ QUÝ TRI , LÝ THẾ PHÚC ĐÂY RỒI
NGUYỄN VĂN PHÚC NHÀ NƠI BẾN NGỰ
VÕ ĐĂNG HÒA NGỤ TẠI CHI LĂNG
VÕ HAI ,THẤT MỘT ,THƯA RẰNG
NGUYỄN THÔI CÒN NHỚ VẦNG TRĂNG CUỐI TRỜI
HỮU DƯƠNG HỒN MÃI CHƠI VƠI
NGHE CÂU TAO NGỘ MỘT THỜI TUỔI HOA
LÊ THẢO VỚI VÕ ĐĂNG HÒA
CÙNG CHÀNG NGUYỄN TỐ VỠ ÒA NIỀM VUI
ĐẾN ĐÂY AI CHẲNG MỈM CƯỜI
LẮNG NGHE LỜI BẠN THIỆT VUI DẠ NÀY
XA NHAU GIỜ MỚI SUM VẦY( TRI , NẾT)
THẬT LÀ THỎA MÃN CHO NGƯỜI HỢP LƯU
VỚI SỰ HIỆN DIỆN CỦA THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU TẤT CẢ CÁC LỚP :
THẤT 1 , 2 : VÕ HAI , HỒ ĐẮC HÒA
THẤT 3 : LÊ CHIÊU NẾT , TÔN THẤT CƯỜNG , HÀ VĂN THU
LÊ QUÝ TRI , TRẦN QUANG MUA
THẤT 4 :NGUYỄN THÔI , VÕ ĐĂNG HÒA , NGÔ VĂN THÀNH
TRẦN VIẾT CHÍ , NGUYỄN VĂN PHÚC (KIM LONG )
NGUYỄN VĂN VINH ( LÁNG) NGUYỄN ĐÌNH LIÊN ĐÀI
THẤT 5: LÊ THẢO , NGUYỄN VĂN BÁ , NGUYỄN TỐ
NGUYỄN VĂN PHÚC (BẾN NGỰ )
THẤT 6: TRƯƠNG VĂN HẢI , NGUYỄN HỮU DƯƠNG ,
LÊ BÁ BỔN , LÊ VĂN THỌ , TRẦN VĂN TOÀN
NGUYỄN NGỌC QUỲNH , NGUYỄN TRƯỜNG CHÍNH
12 A 3 : LÝ THẾ PHÚC
TIỂU HỌC GIA HỘI : TẤT , THÁI , THỌ ,THAO...
RƯỢU NGON MÀ CÓ BẠN HIỀN
UỐNG VÀO SAO THẤY CHỨA CHAN DẠT DÀO
QUANG MUA HÚT THUỐC HAI NÒNG
NGUYỄN THÔI , VĂN BÁ HAI CHÀNG CHÍ CAO
BÊN NHAU NAY MÁI ĐẦU ĐÃ BẠC
NHẮC NHAU HOÀI CHUYỆN CŨ 40 NĂM
BÀI THƠ TẶNG KẺ TRỞ VỀ
NGHE SAO SUNG SƯỚNG ĐÊ MÊ CÕI LÒNG
HAI CHÀNG A MỘT THONG DONG
TRƯỜNG CHÍNH , VĂN PHÚC THỎA TÌNH ĐỒNG MÔN
SỸ TẤT , BẠN HỌC XƯA GIA HỘI
LÊ QUÝ TRI , LÝ THẾ PHÚC ĐÂY RỒI
NGUYỄN VĂN PHÚC NHÀ NƠI BẾN NGỰ
VÕ ĐĂNG HÒA NGỤ TẠI CHI LĂNG
VÕ HAI ,THẤT MỘT ,THƯA RẰNG
NGUYỄN THÔI CÒN NHỚ VẦNG TRĂNG CUỐI TRỜI
HỮU DƯƠNG HỒN MÃI CHƠI VƠI
NGHE CÂU TAO NGỘ MỘT THỜI TUỔI HOA
LÊ THẢO VỚI VÕ ĐĂNG HÒA
CÙNG CHÀNG NGUYỄN TỐ VỠ ÒA NIỀM VUI
ĐẾN ĐÂY AI CHẲNG MỈM CƯỜI
LẮNG NGHE LỜI BẠN THIỆT VUI DẠ NÀY
XA NHAU GIỜ MỚI SUM VẦY( TRI , NẾT)
THẬT LÀ THỎA MÃN CHO NGƯỜI HỢP LƯU
Được sửa bởi Admin ngày Mon Jan 28, 2013 8:49 pm; sửa lần 11.
GHÉ NHÀ HÀ VĂN THU , LÊ QUÝ TRI , NGUYỄN HỮU DƯƠNG TRÊN ĐƯỜNG PHÓ HỘI
CÙNG CƯỜNG , NẾT ĐẾN NHÀ HÀ VĂN THU
TÔN THẤT CƯỜNG VÀ LÊ CHIÊU NẾT
LÊ CHIÊU NẾT VÀ HÀ VĂN THU
ĐẾN NHÀ LÊ QUÝ TRI
ĐẾN NHÀ DƯƠNG GẶP PHU NHÂN CỦA L.V. H
Được sửa bởi Admin ngày Sat Aug 10, 2013 9:47 am; sửa lần 1.
Bua tiec 5 thang 12 nam 2012
NỬA vui NỬA buồn
Bửa tiệc chia tay tiễn đưa người bạn
Để ngày mai anh về với vợ hiền
Buồn thật buồn . biết nói sao cho trọn
Mượn li bia anh em cùng bày tỏ
Nói với nhau tình bạn mãi không phai
Biết khi nào mình lại gặp nhau
Đời cơm gạo áo tiền phải lo nghĩ
Thời gian không nhiều để mãi gặp nhau
Buồn thật buồn cuộc đời như dòng nước
Hợp rồi tan ai biết tự lúc nào
Cũng hôm nay. buồn rồi lại vui vui
Vui vì lại gặp người xa trở lại
Ở tận hoa kỳ về lại quê xưa
Cũng lạ thật chuyện đời không nói dược
Vui cũng được mà buồn cũng không xong
Thôi hai ly một ly buồn một ly vui
Cùng uống hết cho trọn tình Quốc Học
Bạn thất một hai ba bốn năm sáu
Thất nào cũng chơi. không chơi thất lạc
Lại chia tay lại hẹn gặp gần đây
Vui thật vui các lão gia xứ Huế
Xin tạm biệt hẹn ngày tái ngộ bạn
Bửa tiệc chia tay tiễn đưa người bạn
Để ngày mai anh về với vợ hiền
Buồn thật buồn . biết nói sao cho trọn
Mượn li bia anh em cùng bày tỏ
Nói với nhau tình bạn mãi không phai
Biết khi nào mình lại gặp nhau
Đời cơm gạo áo tiền phải lo nghĩ
Thời gian không nhiều để mãi gặp nhau
Buồn thật buồn cuộc đời như dòng nước
Hợp rồi tan ai biết tự lúc nào
Cũng hôm nay. buồn rồi lại vui vui
Vui vì lại gặp người xa trở lại
Ở tận hoa kỳ về lại quê xưa
Cũng lạ thật chuyện đời không nói dược
Vui cũng được mà buồn cũng không xong
Thôi hai ly một ly buồn một ly vui
Cùng uống hết cho trọn tình Quốc Học
Bạn thất một hai ba bốn năm sáu
Thất nào cũng chơi. không chơi thất lạc
Lại chia tay lại hẹn gặp gần đây
Vui thật vui các lão gia xứ Huế
Xin tạm biệt hẹn ngày tái ngộ bạn
Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Wed Dec 05, 2012 9:45 pm; sửa lần 1.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
NGÀY ĐI HỌP MẶT ĐỦ ĐẦY
THÔI , HÒA , CHÍ , THÀNH , VINH -THẤT 4
NHÂN , THẢO , TỐ , VIỆT, PHÚC - THẤT 5
HẢI , DƯƠNG , QUỲNH, CHÍNH - THẤT 6
TRI , TAM , ĐẠT- THẤT 3
VÕ HAI - THẤT 1
NHÂN , THẢO , TỐ , VIỆT, PHÚC - THẤT 5
HẢI , DƯƠNG , QUỲNH, CHÍNH - THẤT 6
TRI , TAM , ĐẠT- THẤT 3
VÕ HAI - THẤT 1
V
Được sửa bởi Admin ngày Fri Dec 06, 2013 9:34 am; sửa lần 5.
nu cuoi cua bac bac gi hi?
Bác cuời hai hàm răng còn nguyên vẹn
Ai nói già không khới được đào tiên.
Ai nói già không khới được đào tiên.
ĐẤY LÀ ĐỖ VIỆT ( THẤT 5 ) VẪN CÒN SÔ LÔ
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Re: NGÀY VỀ TƯNG BỪNG REO VUI, NGÀY ĐI HỌP MẶT ĐỦ ĐẦY
người về đang độ trăng tròn
ngày đi héo hắt nỉ non trăng gầy
người đi lòng nhẹ như mây
khiến người ở lại vui lây chẳng buồn .
nước đi nước vẫn về luôn ,
non cao phơi phới có buồn chi đâu.
trời mây non nước một màu
bức tranh thủy mạc đỏ au ráng chiều .
ngày đi héo hắt nỉ non trăng gầy
người đi lòng nhẹ như mây
khiến người ở lại vui lây chẳng buồn .
nước đi nước vẫn về luôn ,
non cao phơi phới có buồn chi đâu.
trời mây non nước một màu
bức tranh thủy mạc đỏ au ráng chiều .
Similar topics
» CUỘC VUI HỘI NGỘ CUỐI NĂM
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» Cựu Nữ Sinh Đồng Khánh IBM (67-74 ) mời dự họp mặt 40 năm ngày ra trường
» Đón bạn TRẦN NHƯ CHÂU về quê ăn tết từ DI LINH , LÂM ĐỒNG
» TÌNH THÂN ÁI 67-74 VÀ 68-75
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» Cựu Nữ Sinh Đồng Khánh IBM (67-74 ) mời dự họp mặt 40 năm ngày ra trường
» Đón bạn TRẦN NHƯ CHÂU về quê ăn tết từ DI LINH , LÂM ĐỒNG
» TÌNH THÂN ÁI 67-74 VÀ 68-75
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin