QUỐC HỌC TÌNH ƠI
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
QUỐC HỌC TÌNH ƠI
Đã lâu lắm rồi Hòa nghĩ rằng" Ôi ! Chắc còn
mình tau ở trong cõi đời này thôi . Vì sao
đi loay quay mãi mà không thấy một bạn thân
nào cùng thuở Quốc Học thơ ấu của mình cả"
Ô ! Sao cơ duyên lại đến tình cờ làm sao .
Đúng rồi , đúng chắc rồi , nhìn mặt bạn mới
biết " Mày học lớp thất 6 Quốc Học phải không?"
" Không biết à , tao là Hải , Dương , Phúc , Châu ,
Huệ Đức , Thọ , Bổn ,Nghĩa , Dũng , May ... đây "
" Tao nhớ rồi " Tao đã nhớ lại từng khuôn mặt
ấy . ÔI những khuôn mặt của bạn tôi ngày nào
còn ngây dại mà nay tóc đã điểm muối tiêu
hết rồi . Nay bạn đã có gia đình đầm ấm nhưng
những dấu ấn thời học sinh làm sao xóa bỏ được .
Ông bà cha mẹ mình hay nghĩ chuyện quá khứ .
Ồ chắc bọn mình cũng vậy . Hòa nghĩ lúc trẻ
chúng mình còn tung bay , nhưng giờ quá
nửa đời người rồi , không có gì quí hơn là bạn
bè lúc thơ ấu cùng chung lớp chung trường như
gà cùng một mẹ .
Nay gặp lại quá mừng rồi , trong quá khứ không
ai vấp ngã .Nếu có vấn đề mình cũng cho qua.
Mong chuyện lủng củng đừng đến nhé .Để
bạn bè cụng chén , nâng ly vui vẻ với nhau .
Chúc mừng các bạn còn lại gặp nhiều hạnh phúc
và may mắn . Chúc các bạn nhiệt tình tìm bạn
cũ và hổ trợ mặt tinh thần .
Chúc các bạn quá vãng về cõi vĩnh hằng .
A DI ĐÀ PHẬT !
Tôi nghĩ lại bạn tuổi thơ đã quá nhiều
Nghĩ lại bạn bè quí bao nhiêu
Bao nhiêu mong muốn nay lại đến
Đến với mùa xuân càng đẹp nhiều !
Viết vào lúc 0 giờ
mình tau ở trong cõi đời này thôi . Vì sao
đi loay quay mãi mà không thấy một bạn thân
nào cùng thuở Quốc Học thơ ấu của mình cả"
Ô ! Sao cơ duyên lại đến tình cờ làm sao .
Đúng rồi , đúng chắc rồi , nhìn mặt bạn mới
biết " Mày học lớp thất 6 Quốc Học phải không?"
" Không biết à , tao là Hải , Dương , Phúc , Châu ,
Huệ Đức , Thọ , Bổn ,Nghĩa , Dũng , May ... đây "
" Tao nhớ rồi " Tao đã nhớ lại từng khuôn mặt
ấy . ÔI những khuôn mặt của bạn tôi ngày nào
còn ngây dại mà nay tóc đã điểm muối tiêu
hết rồi . Nay bạn đã có gia đình đầm ấm nhưng
những dấu ấn thời học sinh làm sao xóa bỏ được .
Ông bà cha mẹ mình hay nghĩ chuyện quá khứ .
Ồ chắc bọn mình cũng vậy . Hòa nghĩ lúc trẻ
chúng mình còn tung bay , nhưng giờ quá
nửa đời người rồi , không có gì quí hơn là bạn
bè lúc thơ ấu cùng chung lớp chung trường như
gà cùng một mẹ .
Nay gặp lại quá mừng rồi , trong quá khứ không
ai vấp ngã .Nếu có vấn đề mình cũng cho qua.
Mong chuyện lủng củng đừng đến nhé .Để
bạn bè cụng chén , nâng ly vui vẻ với nhau .
Chúc mừng các bạn còn lại gặp nhiều hạnh phúc
và may mắn . Chúc các bạn nhiệt tình tìm bạn
cũ và hổ trợ mặt tinh thần .
Chúc các bạn quá vãng về cõi vĩnh hằng .
A DI ĐÀ PHẬT !
Tôi nghĩ lại bạn tuổi thơ đã quá nhiều
Nghĩ lại bạn bè quí bao nhiêu
Bao nhiêu mong muốn nay lại đến
Đến với mùa xuân càng đẹp nhiều !
Viết vào lúc 0 giờ
nguyenduchoa- Tổng số bài gửi : 3
Join date : 23/02/2013
ĐỨC HÒA ƠI
Xem Forum thấy mi tâm sự, tau thấy vui ghê. Tau nhái thơ tàu gửi đế mi cho vui nghe. Các bạn có xem đừng cười
Một Đức, hai Đức, cũng là Đức
Một Hòa, hai Hòa, chính là Hòa
Một Lợi, hai Lợi, trở thành Hại
Hòa Lơi, Lợi Hòa trở về mo
Một Đức, hai Đức, cũng là Đức
Một Hòa, hai Hòa, chính là Hòa
Một Lợi, hai Lợi, trở thành Hại
Hòa Lơi, Lợi Hòa trở về mo
Ngô Đình Lợi- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 10/09/2012
QUỐC HỌC TÌNH ƠI 2
TÌNH BẠN THƯƠNG
nhìn trời , nhìn nước ,nhìn non
nghĩ đi , nghĩ lại có còn gì đâu
nhìn lại tóc đã bạc đầu
thôi ta nhớ lại ấu thơ một thời
còn gì đâu mà khóc rơi sầu
thôi ta nghĩ lại thời ấu thơ đến lớp
cùng bè bạn
"ồ " vì tình bạn
không ai gánh vác được đâu
mỗi bạn có một số riêng
dù gian khổ hay dù giàu sang phú quý
nhưng khi mệt mỏi nhớ tìm bạn cũ
chung trường chung lớp
nhìn trời , nhìn nước ,nhìn non
nghĩ đi , nghĩ lại có còn gì đâu
nhìn lại tóc đã bạc đầu
thôi ta nhớ lại ấu thơ một thời
còn gì đâu mà khóc rơi sầu
thôi ta nghĩ lại thời ấu thơ đến lớp
cùng bè bạn
"ồ " vì tình bạn
không ai gánh vác được đâu
mỗi bạn có một số riêng
dù gian khổ hay dù giàu sang phú quý
nhưng khi mệt mỏi nhớ tìm bạn cũ
chung trường chung lớp
nguyenduchoa- Tổng số bài gửi : 3
Join date : 23/02/2013
THẤT TÌNH , BẢY CHỮ
Thân tặng cu Hòa (Nói theo tuổi học trò thời Quốc Học)
Sống ở đời có bảy chữ tình
Tình một: Tình với đấng sinh thành ra mình.
Tình hai: Tình với anh chị em ruột thịt.
Tình ba: Tình với đồng môn thời đi học.
Tình bốn:Tình với duyên và nợ vợ con.
Tình năm: Tình với đam mê mình theo đuổi.
Tình sáu: Tình với tuổi già không vương vấn.
Tình bảy: Tình bạn đồng môn tuổi xế chiều.
Sống ở đời có bảy chữ tình
Tình một: Tình với đấng sinh thành ra mình.
Tình hai: Tình với anh chị em ruột thịt.
Tình ba: Tình với đồng môn thời đi học.
Tình bốn:Tình với duyên và nợ vợ con.
Tình năm: Tình với đam mê mình theo đuổi.
Tình sáu: Tình với tuổi già không vương vấn.
Tình bảy: Tình bạn đồng môn tuổi xế chiều.
Ngô Đình Lợi- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 10/09/2012
Similar topics
» DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "
» THĂM TẾT QUÝ THẦY CÔ
» THĂM THẦY NGÀY MÙA HÈ
» BỔN CŨ SOẠN LẠI
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
» THĂM TẾT QUÝ THẦY CÔ
» THĂM THẦY NGÀY MÙA HÈ
» BỔN CŨ SOẠN LẠI
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin