CHÀO ĐÓN HAI BẠN TRƯƠNG CUNG VÀ TRẦN NGỌC BÍNH Ở SÀI GÒN RA TẠI NHÀ NGUYỄN HỮU DƯƠNG
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
CHÀO ĐÓN HAI BẠN TRƯƠNG CUNG VÀ TRẦN NGỌC BÍNH Ở SÀI GÒN RA TẠI NHÀ NGUYỄN HỮU DƯƠNG
BẠN MỚI GẶP LÊ HỮU THÀNH
Được sửa bởi Admin ngày Tue Mar 19, 2013 3:35 pm; sửa lần 2.
TRÀ ĐÀM
THÊM CHÍNH, HAI , BÍNH , BÁ TUẤN , LÊ BÌNH
HỒ ĐẮC HÒA , bạn học từ thời thơ ấu của SƯ BÍNH và
LÊ VĂN HIỆP , làm cho HUDA, lớp thất 1 , 12 B3
LÊ VĂN HIỆP , làm cho HUDA, lớp thất 1 , 12 B3
NÓI LỜI GIAO CẢM
TẶNG THƯ PHÁP NHẮC NHAU NGHĨA TRỌNG
Được sửa bởi Admin ngày Fri Dec 06, 2013 7:12 am; sửa lần 1.
ĐẠO ĐỜI CHUNG MỘT LỐI TRƯỜNG XƯA
TĂNG TỤC THỌ TRAI LÒNG TỊNH KHIẾT
Được sửa bởi Admin ngày Sat Aug 10, 2013 8:56 am; sửa lần 2.
Thăm bạn
Tình bạn
Thăm bạn Trương Cung ở Ngũ Tây
Tám người ngồi quanh một bàn tròn
Bia thì đầy đủ uống chay thôi
Cung đứng xin thưa với bạn rằng
Mình về xây lại nhà thờ Tổ
Vợ con ở xa không về được
Chịu khó uống bia với mứt gừng
Gừng cay bánh ngot xin đừng bỏ
Bạn bè nói chuyện cũng quá vui
Bàn luận trăm thứ chuyện bạn bè
Gắng giữ tình thân nầy mãi mãi
Bạn bè lui tới để thăm nhau
Bạn bè như chuyến tàu xuyên việt
Đầu tàu mạnh mẽ kéo nhiều toa
Chở nặng nghĩa tình tình Quốc học
Tình cảm bạn bè hai đường ray
Song song dẫn lối tàu về đích
Bạn bè khoảng cách sẽ gặp nhau
Ở nơi vô cực lòng thân thiện
Đừng có chia nhau lật con tàu
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
câu chuyện tâm tình
hôm nay gặp mặt chúng mình
ngồi vui nói chuyện tâm tình bên nhau
kể rằng có trước ,có sau
có chung ,có thủy ,có đầu ,có đuôi
có cay đắng, có ngọt bùi
phải qua lận đận ,ngày vui mới bền
ngồi vui nói chuyện tâm tình bên nhau
kể rằng có trước ,có sau
có chung ,có thủy ,có đầu ,có đuôi
có cay đắng, có ngọt bùi
phải qua lận đận ,ngày vui mới bền
Thọ ơi là Thọ
Uống Dùm bạn
Thọ ơi mi nhớ ai vậy Thọ
Mà chau mày nhăn mặt thê lương
Phải chăng mi nhớ anh Bá Bổn
Bạn thân nối khố buồn xa nhau
Rượu trà bày sẵn không có bạn
Một chai hai đứa ngồi cưa nhau
Say tỉnh tỉnh say đời vô nghĩa
Bạn hiền khổ cực cũng thương tâm
Đúng ra với tuổi u sáu mươi
Bạn ngồi dưỡng lão chơi với cháu
Lèo tèo với vợ qua thời gian
Cơm rau dưa muối cũng qua ngày
Lâu lâu tìm bạn say với nhau
Nói chuyện mi tau cười với bạn
Thọ Bổn hai người bạn tri âm
Ngồi đây nhớ bạn đi nơi xa
Vất vã từng ngày kiếm miếng ăn
Thọ đây tủi phận thương bạn Bổn
Rượu mấy chai liền không có anh
Nhăn mặt nhíu mày khóc chẵng được
Thọ đây buồn quá uống dùm anh
Thọ ơi mi nhớ ai vậy Thọ
Mà chau mày nhăn mặt thê lương
Phải chăng mi nhớ anh Bá Bổn
Bạn thân nối khố buồn xa nhau
Rượu trà bày sẵn không có bạn
Một chai hai đứa ngồi cưa nhau
Say tỉnh tỉnh say đời vô nghĩa
Bạn hiền khổ cực cũng thương tâm
Đúng ra với tuổi u sáu mươi
Bạn ngồi dưỡng lão chơi với cháu
Lèo tèo với vợ qua thời gian
Cơm rau dưa muối cũng qua ngày
Lâu lâu tìm bạn say với nhau
Nói chuyện mi tau cười với bạn
Thọ Bổn hai người bạn tri âm
Ngồi đây nhớ bạn đi nơi xa
Vất vã từng ngày kiếm miếng ăn
Thọ đây tủi phận thương bạn Bổn
Rượu mấy chai liền không có anh
Nhăn mặt nhíu mày khóc chẵng được
Thọ đây buồn quá uống dùm anh
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Gởi Sư Bính
Có kỷ niệm tưởng chừng quên lãng
Bỗng ùa về như mói hôm qua
Nhớ cái ngày đơn vị Thừa lưu
Tối tối về đỏ đen canh bạc
Hết binh xập xám đến bài cào
Áo quần mới lĩnh lại đem ra
Tem phiếu bán non chơi xì phé
Thua hết tiền chửng tóc chửng tai
Tính kế phen này đánh bắt xa
Hy vọng phần thắng ắt về ta
Khác nước đi chẵn lẻ ra rền
Thôi rồi ! ôi ! xấc bất xang bang
Từ ấy Sư về đâu đi đâu ?
Để Châu năm tháng đợi mỏi mòn
Duyên nợ có ngờ nay gặp gỡ
Phải chăng kiếp trước vẹn đường tu
(Châu cảm ơn Sư về tấm hình .Và xin hỏi sao Sư lại có )
Được sửa bởi levantho ngày Mon Apr 22, 2013 10:49 am; sửa lần 2.
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
Thăm bạn
Thăm bạn Cung
Thuyền Tôn Tự.chiều yên ắng lạ
Đường quanh co vắng bóng lợi danh
Chúng tôi lên tìm thăm bạn cũ
Trở về nhà sau mấy chục năm
Tiếng nói ngọt ngào tự thâm tâm
Mắt trìu mến cho lòng thêm rộng
Trải năm tháng trầm thăng biến động
Mới hay hạnh phúc chính là đây
Ly nước trà miếng mứt mà say
Niềm vui sướng từng phút từng giây
Anh em mình chừ không mấy đứa
Thời gian trôi mau gắng nâng niu
Thuyền Tôn Tự chiều nay nhớ mãi
Như đây tiên cảnh chốn bông lai
Tôi vươn vai hít khí trong lành
Nguyện sống tốt chuỗi ngày còn lại
Thuyền Tôn Tự.chiều yên ắng lạ
Đường quanh co vắng bóng lợi danh
Chúng tôi lên tìm thăm bạn cũ
Trở về nhà sau mấy chục năm
Tiếng nói ngọt ngào tự thâm tâm
Mắt trìu mến cho lòng thêm rộng
Trải năm tháng trầm thăng biến động
Mới hay hạnh phúc chính là đây
Ly nước trà miếng mứt mà say
Niềm vui sướng từng phút từng giây
Anh em mình chừ không mấy đứa
Thời gian trôi mau gắng nâng niu
Thuyền Tôn Tự chiều nay nhớ mãi
Như đây tiên cảnh chốn bông lai
Tôi vươn vai hít khí trong lành
Nguyện sống tốt chuỗi ngày còn lại
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
CÓ MỘT DÒNG SÔNG
CÓ MỘT DÒNG SÔNG
by Trần Ngọc Bính
Nước!.Nước bốc hơi làm mây,mây làm mưa tưới mát cuộc đời ,làm đầy sông hồ biển khơi.Trong những hạt mưa,hạt nào là nước mắt của chúng ta?! Đức Phật dạy: Nước mắt của chúng ta rơi xuống vì khổ đau, ưu phiền nhiều hơn nước của bốn bể.
Ta lau khô những dòng nước mắt…Nước mắt lại tuôn rơi…Lại
lau khô…Lại tuôn rơi…
Cứ thế! Ta luôn làm tổn thương người khác và… chính mình.
Đôi khi là máu thay vì nước mắt tuôn rơi.
Chúng ta không chịu tìm thấy cái nguyên nhân của khổ, nhận biết được khổ tập khởi.
“Đã qua rồi cái thời rơi nước mắt,nhưng làm sao qua được bến sông buồn!!!”
Ta đi lang thang cho nỗi buồn mất dấu,nhưng nỗi buồn còn đó,bởi nỗi buồn ngủ trong tim ta.Khi nỗi buồn thức giấc,tim ta nhói đau! Ta trốn chạy khổ đau—Ta đi tìm hạnh phúc.Hạnh phúc ở đâu???_ Ảo ảnh sa mạc hạnh phúc làm giảm cơn khát khổ đau. Ôi! Thật là khờ dại !Ta ơi!
“Những giọt buồn rớt xuống dòng sông
Trôi không hết một đời phiền não . Nên mạn thuyền cứ vỗ lao xao..”
Chẳng biết làm sao!Chẳng ra làm sao cả! Ta tự nhủ lòng:Hãy cố quên đi mà sống,ngỡ rằng lâu dần rồi đời cũng qua,qua đi với nỗi sầu khôn nguôi,an phận!
Tiếc thay một kiếp làm người!
Đôi khi nắng qua mái hiên làm ta nhớ…một thời xa vắng. Cái thời con nít ham vui,ai trong chúng ta cũng đều đã từng là con nít,và vẫn còn là trẻ con trong thân xác của người lớn …thích vui chơi, đùa nghịch…tình bằng có cái trống cơm, lượm lá cây làm tiền xài, lấy mo cau làm xe chở cô bé láng giềng…cùng vui đùa rồi gây gổ,cãi nhau chí choé!
Chúng ta luôn vay mượn từ cuộc đời,chúng ta sống với những thứ không phải của ta.Chỉ là hàng nhái, đồ giả, mặt nạ,vỏ bọc, cái bóng…Chúng ta bị qui định, rập khuôn. Đôi khi ta tự đánh mất mình hay có khi cuộc đời ta bị ai đó đánh cắp.Và từ đó:“Cứ ngỡ chuyện đùa vui tí chút,nào ngờ đùa mãi đến điêu linh!”
Ta cứ mãi đi, cứ mãi chạy,cứ mãi miệt mài tìm kiếm niềm vui,hạnh phúc,an lạc mà không biết nó ở đâu, nó như thế nào . Quên dừng lại , quên lắng nghe, ngắm nhìn.Nó vẫn ở đây, lúc này, trong tầm tay của chúng ta. Chúng ta hay quên những điều đáng ghi nhớ và nhớ những điều lẽ ra nên quên!
Thế đấy!
Chúng ta ghi nhớ mọi thứ ngoại trừ chính mình!!!
Những diễn biến trên tấm thân tứ đại này!Một kho chứa đủ thứ linh tinh,ve chai lông vịt,chẳng biết thứ nào còn, thứ nào mất, cái gì cần loại bỏ, cái gì cần giữ lại.
Ta là một thủ kho tồi!
Mây trôi, nước trôi, ta trôi…về đâu???
Hãy dừng lại lắng nghe và ngắm nhìn. Nắm bắt cái vĩnh cữu trên dòng chảy vô thường này, cho mây ngừng trôi, dòng sông ngừng trôi và ta ngừng trôi.
Dòng sông ngừng trôi , dòng sông sẽ chết, nước sẽ cạn khô và những con thuyền chở đầy rác rến ,rong rêu nằm chơ vơ bên bến bãi cát bồi.
Hoang phế.
Cô liêu.
Tất nhiên “có những niềm riêng một đời câm nín,nên khi xuôi tay có chút ngậm ngùi”,vì dòng sông tham ái là cả một đời tầm cầu tích luỹ.
Chẳng còn nước lũ để thuyền trôi đi và cũng chẳng còn bến bờ nào để thuyền đến cả.
Chỉ là một bãi vô bờ!!!
Hạnh phúc đơn giản là vắng mặt khổ đau!!!Những giây phút trải nghiệm bản chất của cuộc đời thật là thú vị. Đó là một thứ hạnh phúc không chia xẻ được nhưng lan toả, rải đều, thấm đẫm ngọt ngào như mưa…
… Mưa lại về! Mưa rơi bên thềm nhà. Người ngồi im bóng,lắng nghe tháng ngày qua. Có một dòng sông trong ta đã qua đời ! Có dòng sông nào mới tinh khôi???!!!
XLPĐ.29.8.2010
Quán Không.
by Trần Ngọc Bính
Nước!.Nước bốc hơi làm mây,mây làm mưa tưới mát cuộc đời ,làm đầy sông hồ biển khơi.Trong những hạt mưa,hạt nào là nước mắt của chúng ta?! Đức Phật dạy: Nước mắt của chúng ta rơi xuống vì khổ đau, ưu phiền nhiều hơn nước của bốn bể.
Ta lau khô những dòng nước mắt…Nước mắt lại tuôn rơi…Lại
lau khô…Lại tuôn rơi…
Cứ thế! Ta luôn làm tổn thương người khác và… chính mình.
Đôi khi là máu thay vì nước mắt tuôn rơi.
Chúng ta không chịu tìm thấy cái nguyên nhân của khổ, nhận biết được khổ tập khởi.
“Đã qua rồi cái thời rơi nước mắt,nhưng làm sao qua được bến sông buồn!!!”
Ta đi lang thang cho nỗi buồn mất dấu,nhưng nỗi buồn còn đó,bởi nỗi buồn ngủ trong tim ta.Khi nỗi buồn thức giấc,tim ta nhói đau! Ta trốn chạy khổ đau—Ta đi tìm hạnh phúc.Hạnh phúc ở đâu???_ Ảo ảnh sa mạc hạnh phúc làm giảm cơn khát khổ đau. Ôi! Thật là khờ dại !Ta ơi!
“Những giọt buồn rớt xuống dòng sông
Trôi không hết một đời phiền não . Nên mạn thuyền cứ vỗ lao xao..”
Chẳng biết làm sao!Chẳng ra làm sao cả! Ta tự nhủ lòng:Hãy cố quên đi mà sống,ngỡ rằng lâu dần rồi đời cũng qua,qua đi với nỗi sầu khôn nguôi,an phận!
Tiếc thay một kiếp làm người!
Đôi khi nắng qua mái hiên làm ta nhớ…một thời xa vắng. Cái thời con nít ham vui,ai trong chúng ta cũng đều đã từng là con nít,và vẫn còn là trẻ con trong thân xác của người lớn …thích vui chơi, đùa nghịch…tình bằng có cái trống cơm, lượm lá cây làm tiền xài, lấy mo cau làm xe chở cô bé láng giềng…cùng vui đùa rồi gây gổ,cãi nhau chí choé!
Chúng ta luôn vay mượn từ cuộc đời,chúng ta sống với những thứ không phải của ta.Chỉ là hàng nhái, đồ giả, mặt nạ,vỏ bọc, cái bóng…Chúng ta bị qui định, rập khuôn. Đôi khi ta tự đánh mất mình hay có khi cuộc đời ta bị ai đó đánh cắp.Và từ đó:“Cứ ngỡ chuyện đùa vui tí chút,nào ngờ đùa mãi đến điêu linh!”
Ta cứ mãi đi, cứ mãi chạy,cứ mãi miệt mài tìm kiếm niềm vui,hạnh phúc,an lạc mà không biết nó ở đâu, nó như thế nào . Quên dừng lại , quên lắng nghe, ngắm nhìn.Nó vẫn ở đây, lúc này, trong tầm tay của chúng ta. Chúng ta hay quên những điều đáng ghi nhớ và nhớ những điều lẽ ra nên quên!
Thế đấy!
Chúng ta ghi nhớ mọi thứ ngoại trừ chính mình!!!
Những diễn biến trên tấm thân tứ đại này!Một kho chứa đủ thứ linh tinh,ve chai lông vịt,chẳng biết thứ nào còn, thứ nào mất, cái gì cần loại bỏ, cái gì cần giữ lại.
Ta là một thủ kho tồi!
Mây trôi, nước trôi, ta trôi…về đâu???
Hãy dừng lại lắng nghe và ngắm nhìn. Nắm bắt cái vĩnh cữu trên dòng chảy vô thường này, cho mây ngừng trôi, dòng sông ngừng trôi và ta ngừng trôi.
Dòng sông ngừng trôi , dòng sông sẽ chết, nước sẽ cạn khô và những con thuyền chở đầy rác rến ,rong rêu nằm chơ vơ bên bến bãi cát bồi.
Hoang phế.
Cô liêu.
Tất nhiên “có những niềm riêng một đời câm nín,nên khi xuôi tay có chút ngậm ngùi”,vì dòng sông tham ái là cả một đời tầm cầu tích luỹ.
Chẳng còn nước lũ để thuyền trôi đi và cũng chẳng còn bến bờ nào để thuyền đến cả.
Chỉ là một bãi vô bờ!!!
Hạnh phúc đơn giản là vắng mặt khổ đau!!!Những giây phút trải nghiệm bản chất của cuộc đời thật là thú vị. Đó là một thứ hạnh phúc không chia xẻ được nhưng lan toả, rải đều, thấm đẫm ngọt ngào như mưa…
… Mưa lại về! Mưa rơi bên thềm nhà. Người ngồi im bóng,lắng nghe tháng ngày qua. Có một dòng sông trong ta đã qua đời ! Có dòng sông nào mới tinh khôi???!!!
XLPĐ.29.8.2010
Quán Không.
ban
BẰNG HỮU
Đông Tà
Từ cách biệt mươi năm về trước
Hội trùng phùng vẫn ước bấy lâu
Vòng quay thiên địa nhiệm màu
Tin về hẹn gặp thiếu đâu một người
Tình bạn hữu không mời cũng đến
Nạn trần gian trọn vẹn sẻ chia
Như đêm mờ mịt sương khuya
Vầng trăng ló dạng - ô kìa..sương tan!
Đông Tà
Từ cách biệt mươi năm về trước
Hội trùng phùng vẫn ước bấy lâu
Vòng quay thiên địa nhiệm màu
Tin về hẹn gặp thiếu đâu một người
Tình bạn hữu không mời cũng đến
Nạn trần gian trọn vẹn sẻ chia
Như đêm mờ mịt sương khuya
Vầng trăng ló dạng - ô kìa..sương tan!
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Similar topics
» NGUYỄN ĐĂNG LĂNG thất 6 , TRƯƠNG THU thất 5 ,,TRẦN NGỌC BÍNH thất 1, Đào Quynh 12B3 , HỒ NHẤT LUÂN ,thất 2
» NGUYỄN VĂN CHANH thất 1, LÊ BÌNH thất 6, TÔN THẤT DINH thất 1, VÕ VĂN CHÍNH thất 1, TRẦN NGỌC BÍNH thất 1, ĐOÀN NGỌC TÂM thất 1, VÕ HAI thất 1 ĐOÀN CHÍ THÀNH thất 1, Bạch văn Minh Thất 1
» VIẾNG TANG NHẠC MẪU bạn TRẦN ANH DŨNG thất 3 , THÂN PHỤ bạn NGUYỄN VĂN MINH thất 4, THÂN MẪU bạn NGUYỄN ĐỨC HÒA thất 6, THÂN MẪU BẠN NGUYỄN ĐÌNH NGỌC LÂN 12 B 1
» BÀ MẸ QUÊ MONG CON THÁNG NGÀY
» Quốc Học đệ huynh _ và VIDEO : TƯ DUY NGÔ ĐÌNH LỢI_VIDEO :Thăm Thầy Nguyễn Tâm Tháp ở 308/5 Hoàng Diệu Đà Nẵng và Thầy Cô Nguyễn Thiếu Dũng ở 190 Trưng Nữ Vương , Đà Nẵng
» NGUYỄN VĂN CHANH thất 1, LÊ BÌNH thất 6, TÔN THẤT DINH thất 1, VÕ VĂN CHÍNH thất 1, TRẦN NGỌC BÍNH thất 1, ĐOÀN NGỌC TÂM thất 1, VÕ HAI thất 1 ĐOÀN CHÍ THÀNH thất 1, Bạch văn Minh Thất 1
» VIẾNG TANG NHẠC MẪU bạn TRẦN ANH DŨNG thất 3 , THÂN PHỤ bạn NGUYỄN VĂN MINH thất 4, THÂN MẪU bạn NGUYỄN ĐỨC HÒA thất 6, THÂN MẪU BẠN NGUYỄN ĐÌNH NGỌC LÂN 12 B 1
» BÀ MẸ QUÊ MONG CON THÁNG NGÀY
» Quốc Học đệ huynh _ và VIDEO : TƯ DUY NGÔ ĐÌNH LỢI_VIDEO :Thăm Thầy Nguyễn Tâm Tháp ở 308/5 Hoàng Diệu Đà Nẵng và Thầy Cô Nguyễn Thiếu Dũng ở 190 Trưng Nữ Vương , Đà Nẵng
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin