Đi thăm bạn ốm
+2
Ngô Đình Lợi
Admin
6 posters
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
nặng gánh cang thường
cảm thông cho bạn Trần văn Hiếu
gánh nặng hai vai mà sức yếu
bước chân loạng quạng gần suýt ngã
gánh nặng gia đình chưa dám thả
gánh nặng hai vai mà sức yếu
bước chân loạng quạng gần suýt ngã
gánh nặng gia đình chưa dám thả
TẾT QUÝ TỴ LỢI TẬP LÀM THƠ - CÁC BẠN ĐỪNG CƯỜI
Tết, được cộng thêm một tuổi; Vui hè!
Tết, lại trừ đi một năm cuộc đời; Buồn ghê!
Tết, Quốc Học 67-74 có cộng, có trừ vẫn là Quốc Học 67-74; Lạ chưa!
Tết, Quốc Học 67-74 có nhân , có chia cũng là Quốc Học 67-74; Rứa đó!
Tặng Hải khi nào cũng yêu đời
Tết, lại trừ đi một năm cuộc đời; Buồn ghê!
Tết, Quốc Học 67-74 có cộng, có trừ vẫn là Quốc Học 67-74; Lạ chưa!
Tết, Quốc Học 67-74 có nhân , có chia cũng là Quốc Học 67-74; Rứa đó!
Tặng Hải khi nào cũng yêu đời
Ngô Đình Lợi- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 10/09/2012
Bac loi
Bac Loi oi ! ngày mồng 8 tháng giêng ra Huế luc 11h tai khach san Huong Giang. đi ăn đám cưới con trai của anh May nhé ,Thiệp có nhưng ko biet địa chỉ gởi![i]
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Re: Đi thăm bạn ốm
Thơ hay đâu phải là hay
Cùng nhau chung sức mới hay bạn cùng
Cùng nhau chung sức mới hay bạn cùng
lesiat- Tổng số bài gửi : 10
Join date : 30/01/2013
Người bạn tích cực với bạn
Sáng mồng 6 điện thoại reo reng,reng.reng!! alo Ai vậy? Hải đây! chút đi gặp mặt đầu năm
nhớ về đường Bà Triệu gặp thằng Châu Rồi cùng nó về chở Ánh và Hòa nhé !
Ui tau mấy ngày nay đau ! Gắng lắm chỉ đi lên nhà mi thôi ! Hải ? lúc nãy có chị vợ bạn muốn lên dự họp lớp.! Hải nghĩ sao? Hải nói liền vậy thì mi lên chở bà đi liền đi ! Thôi tau chở không nổi ! Hải chở đi! Hải cừời khà !khà ! !
nhớ về đường Bà Triệu gặp thằng Châu Rồi cùng nó về chở Ánh và Hòa nhé !
Ui tau mấy ngày nay đau ! Gắng lắm chỉ đi lên nhà mi thôi ! Hải ? lúc nãy có chị vợ bạn muốn lên dự họp lớp.! Hải nghĩ sao? Hải nói liền vậy thì mi lên chở bà đi liền đi ! Thôi tau chở không nổi ! Hải chở đi! Hải cừời khà !khà ! !
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
NHỚ ÔNG HIẾU
Vui lên Hiếu ơi!
Lần đầu tiên gặp Hiếu.
Sau gần bốn mươi năm
Hải hỏi, mi biết ai?
Tui trả lời, không nhớ
Hiếu đừng có tức nghe
Bốn mưới năm dài ngắn
Không biết bạn làm gì
Vận công Men-mô-ry
Nhớ về thời đi học
Cũng không biết là ai
Có lẽ mình đã già
Bộ nhớ nhiễm vi-rút
Đành phải hỏi bạn Hải
Hắn là cái thằng mô
Hải nói, Cu Hiếu đó
Lợi cười rất xởi lởi
À tui nhớ ra rồi
Nói rứa cho vui thôi
Thật ra mình không nhớ
Nhiều ngày sau tra cứu
À mới nhớ Hiếu xưa
Cái thời còn đi học
Ăn còn chưa biết lo
No thì chưa biết đói
Chỉ biết học học học
Không biết học được gì
Chỉ mơ được vui chơi
Nay gặp lại bạn Hiếu
Bây giờ rất chín chắn
Nói ít, làm rất nhiều
Lạc Việt Huế Đà Nẵng
Đưa hiểu biết đến đời
Đừng giận cu Hiếu nghe
Sau hai lần gặp Hiếu
Hải thông báo bạn đau
Tui nghĩ già là ốm
Không yếu mới là lạ
Có chi phải nghĩ nhiều
Hải la tui nhiều lắm
Hiếu nghe thì tức hơn
Thôi thì bỏ qua nhé
Tĩnh tâm ngồi nghĩ lại
Lợi sai quá trời rồi
Đời người phải có sai
Cho đời thêm thi vị
Đúng hết sẽ thành hiền
Sai Hiếu Hải bỏ qua
Tháng sau tui ra Huế
Hải dẫn đến Hiếu chơi
Nhớ phải uống nhiều lên
Cho sức khỏe tràn đầy
Cho đời thêm thú vị
Như một thời Quốc Học
Trẻ mãi không được già
Hiếu đừng tức Lợi nghe./.
Lần đầu tiên gặp Hiếu.
Sau gần bốn mươi năm
Hải hỏi, mi biết ai?
Tui trả lời, không nhớ
Hiếu đừng có tức nghe
Bốn mưới năm dài ngắn
Không biết bạn làm gì
Vận công Men-mô-ry
Nhớ về thời đi học
Cũng không biết là ai
Có lẽ mình đã già
Bộ nhớ nhiễm vi-rút
Đành phải hỏi bạn Hải
Hắn là cái thằng mô
Hải nói, Cu Hiếu đó
Lợi cười rất xởi lởi
À tui nhớ ra rồi
Nói rứa cho vui thôi
Thật ra mình không nhớ
Nhiều ngày sau tra cứu
À mới nhớ Hiếu xưa
Cái thời còn đi học
Ăn còn chưa biết lo
No thì chưa biết đói
Chỉ biết học học học
Không biết học được gì
Chỉ mơ được vui chơi
Nay gặp lại bạn Hiếu
Bây giờ rất chín chắn
Nói ít, làm rất nhiều
Lạc Việt Huế Đà Nẵng
Đưa hiểu biết đến đời
Đừng giận cu Hiếu nghe
Sau hai lần gặp Hiếu
Hải thông báo bạn đau
Tui nghĩ già là ốm
Không yếu mới là lạ
Có chi phải nghĩ nhiều
Hải la tui nhiều lắm
Hiếu nghe thì tức hơn
Thôi thì bỏ qua nhé
Tĩnh tâm ngồi nghĩ lại
Lợi sai quá trời rồi
Đời người phải có sai
Cho đời thêm thi vị
Đúng hết sẽ thành hiền
Sai Hiếu Hải bỏ qua
Tháng sau tui ra Huế
Hải dẫn đến Hiếu chơi
Nhớ phải uống nhiều lên
Cho sức khỏe tràn đầy
Cho đời thêm thú vị
Như một thời Quốc Học
Trẻ mãi không được già
Hiếu đừng tức Lợi nghe./.
Ngô Đình Lợi- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 10/09/2012
Ngồi chơi
Đu Đưa
Có ba em ngồi ghế xích đu
Đưa lui đưa tới có sướng không
Chắc là muốn tìm về kỉ niệm
Một thời đưa tới với đưa lui
Ghế này không phải ghế ngày xưa
Không kêu cọt kẹt nhạc êm tai
Gìơ đây im lặng nghe hơi thở
Phì phò gấp gáp của ba em
Có ba em ngồi ghế xích đu
Đưa lui đưa tới có sướng không
Chắc là muốn tìm về kỉ niệm
Một thời đưa tới với đưa lui
Ghế này không phải ghế ngày xưa
Không kêu cọt kẹt nhạc êm tai
Gìơ đây im lặng nghe hơi thở
Phì phò gấp gáp của ba em
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
uống càfe
Thăm bạn đau
tiễn nhau nơi này
Ngồi đợi đi thăm bạn ốm đau
Quán nhỏ ở đầu cầu ga Huế
Mấy anh em ngồi uống cốc càfe
Nhâm nhi giọt đắng ngồi chờ đợi
Đợi người tiền trạm về báo tin
Nó ở trên nhà hay bệnh viện
Để cùng nhau đến hỏi thăm chơi
Bạn thân thất sáu lâu không gặp
Giờ biết tin đau ghé lại thăm
Ngồi đây nghĩ lại bạn cũng nhiều
Không còn vào lớp như ngày xưa
Giờ có gặp nhau cũng là ít
Năm khi mười họa mới thấy nhau
Chỉ mong gặp lại tình như cũ
Đừng có đổi thay những chuyến tàu
Ra Bắc vào Nam đường xuôi ngược
Người đi có nhớ người ở lại
Sân ga vắng lạnh đợi tìm nhau
tiễn nhau nơi này
Ngồi đợi đi thăm bạn ốm đau
Quán nhỏ ở đầu cầu ga Huế
Mấy anh em ngồi uống cốc càfe
Nhâm nhi giọt đắng ngồi chờ đợi
Đợi người tiền trạm về báo tin
Nó ở trên nhà hay bệnh viện
Để cùng nhau đến hỏi thăm chơi
Bạn thân thất sáu lâu không gặp
Giờ biết tin đau ghé lại thăm
Ngồi đây nghĩ lại bạn cũng nhiều
Không còn vào lớp như ngày xưa
Giờ có gặp nhau cũng là ít
Năm khi mười họa mới thấy nhau
Chỉ mong gặp lại tình như cũ
Đừng có đổi thay những chuyến tàu
Ra Bắc vào Nam đường xuôi ngược
Người đi có nhớ người ở lại
Sân ga vắng lạnh đợi tìm nhau
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
một đời chìm nổi
Hiếu hồi đi học có nụ cười rất duyên
khéo tay , hát hay , đàn giỏi
nhiều cô láng giềng phải lòng chàng
ra đời đi dạy học , làm xưởng cưa
đi buôn , ....
bây giờ khá lên nhưng sức khỏe
hơi yếu , năm ngoái nhập viện
hai lần , tình trạng nguy kịch
lành bệnh vẫn tiếp tục đi làm
giúp vợ , đỡ con ....
hi
Mi viết được câu làm sao đăng bài lên. có nghĩa là đã viết bài lên rồi. cứ viết đi Hải nó sẽ đưa phông chữ màu lên cố lên nha !
Nghĩa hỏi Hải trả lời
Nghĩa : Làm sao đăng bài lên hả Hải ?
Hải :À muốn đăng bài thì chọn NEW TOPIC và title ( tiêu đề ) phải
nhiều hơn 10 kí tự . Ví dụ, TÂM SỰ mới có 5 kí tự , như vậy không
SEND được bài . Phải đặt tiêu đề TÂM SỰ HÀ CẢNH NGHĨA ( 16 kí tự )
mới được . Hiểu chứ Nghĩa ?
Nghĩa hỏi Hải trả lời
Nghĩa : Làm sao đăng bài lên hả Hải ?
Hải :À muốn đăng bài thì chọn NEW TOPIC và title ( tiêu đề ) phải
nhiều hơn 10 kí tự . Ví dụ, TÂM SỰ mới có 5 kí tự , như vậy không
SEND được bài . Phải đặt tiêu đề TÂM SỰ HÀ CẢNH NGHĨA ( 16 kí tự )
mới được . Hiểu chứ Nghĩa ?
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Sao vậy
Sao phải đi
khi tình người còn đó
Sống trên đời
Phải hiểu chữ tình thân
Một cuộc vui
Chỉ là cơn gió thoảng
Chén rượu đầy
Làm cháy nát lòng ai
Đi tìm chi
Bóng hình soi đáy nước
Thả tay rơi
Tìm kiếm được gì không
Hay chỉ là
Chiếc bóng giữa đời thường
Không còn nữa
Giấc mộng đi tim ảo tưởng
khi tình người còn đó
Sống trên đời
Phải hiểu chữ tình thân
Một cuộc vui
Chỉ là cơn gió thoảng
Chén rượu đầy
Làm cháy nát lòng ai
Đi tìm chi
Bóng hình soi đáy nước
Thả tay rơi
Tìm kiếm được gì không
Hay chỉ là
Chiếc bóng giữa đời thường
Không còn nữa
Giấc mộng đi tim ảo tưởng
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
LKHĐ tỏ bày
Ý định mua một chiếc ô tô để phục vụ công việc
liên lạc ở bên nhà không thực hiện được .
LKHĐ nói bạn ấy nhận được nhiều lời khuyên
từ các bạn đồng môn Quốc Học và Đức
cũng đồng tình rằng việc mua , bảo quản ,
vận hành chiếc ô tô rất phức tạp.
Vì vậy Đức đồng ý với lời đề nghị các bạn .
liên lạc ở bên nhà không thực hiện được .
LKHĐ nói bạn ấy nhận được nhiều lời khuyên
từ các bạn đồng môn Quốc Học và Đức
cũng đồng tình rằng việc mua , bảo quản ,
vận hành chiếc ô tô rất phức tạp.
Vì vậy Đức đồng ý với lời đề nghị các bạn .
Lê Thảo Thất Năm xin Thông báo với các Bạn
Bạn Lê Đình Vấn CHSQH lớp Thất 5 Bị thoát vị đĩa đệm nằm liệt giường nằm tại nhà Đường Hùng Vương Huế sn 205
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
MỘT CHÚT GỌI LÀ
Bạn ốm đến thăm gọi chút là
Quan tâm khi sức khỏe sút sa
Chúc bạn mau lành , mau trở lại
Bên nhau ta vui vẻ hát ca
Quan tâm khi sức khỏe sút sa
Chúc bạn mau lành , mau trở lại
Bên nhau ta vui vẻ hát ca
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» Chào mừng bạn Lê khắc Huệ Đức ở Úc về thăm Thầy , thăm bạn
» VIDEO:THĂM THẦY ĐOÀN NGỌC QUỲNH , DẠY LÝ HÓA , Ở ĐƯỜNG LÊ THÁNH TÔN VÀ THĂM THẦY LÊ GIA PHÀM VÀ CÔ TÔN NỮ NHƯ NGÂN , ĐÔI UYÊN ƯƠNG NGHỆ SĨ
» VIDEO:THĂM THẦY BÙI HỮU BÍNH VÀ CÔ NGUYỄN THỊ THU+ THĂM THẦY TRƯƠNG HUỆ MẪN
» Video: thăm Thầy Cô Nguyễn Đức Đồng ở Sài gòn về quê và thăm Thầy Cô Bửu Văn và nhà thầy Hoàng Xuân Minh ở Thành Nội
» Chào mừng bạn Lê khắc Huệ Đức ở Úc về thăm Thầy , thăm bạn
» VIDEO:THĂM THẦY ĐOÀN NGỌC QUỲNH , DẠY LÝ HÓA , Ở ĐƯỜNG LÊ THÁNH TÔN VÀ THĂM THẦY LÊ GIA PHÀM VÀ CÔ TÔN NỮ NHƯ NGÂN , ĐÔI UYÊN ƯƠNG NGHỆ SĨ
» VIDEO:THĂM THẦY BÙI HỮU BÍNH VÀ CÔ NGUYỄN THỊ THU+ THĂM THẦY TRƯƠNG HUỆ MẪN
» Video: thăm Thầy Cô Nguyễn Đức Đồng ở Sài gòn về quê và thăm Thầy Cô Bửu Văn và nhà thầy Hoàng Xuân Minh ở Thành Nội
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin