Ngô đình Thiếu Dao , Huỳnh Bá Thuận với Bạn Đồng môn
2 posters
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Ngô đình Thiếu Dao , Huỳnh Bá Thuận với Bạn Đồng môn
Được sửa bởi Admin ngày Wed Jan 29, 2014 2:38 pm; sửa lần 4.
NGÔ ĐÌNH THIẾU DAO
Buổi sáng đứa cháu ở SG ra, cùng đi lên núi thăm mộ và chút công việc, chiều về nhà là vô cùng ấm áp vì đã nhận được nhiều comment chia sẻ tình thân của bạn bè .
Sáng hôm qua, Hải bạn Hanh về ghé nhà thăm, “ ngư tiều vấn đáp” và quay nhanh bằng máy ảnh . Đúng như bác Tiến nói, chỗ hai đứa mình ngồi trao đổi hôm qua là gần cạnh với túp lều xưa và dòng sông trước mặt là nơi mà trước đây bọn mình thường bơi lội .
Làm thơ bao nhiêu bây chừ đã đều quên ráo, chỉ còn lại bài thơ về mối tình đầu với dòng sông này là hãy còn nguyên vì vẻ giản dị rất gần :
Một lần về nhà cũ
Nhìn dòng sông thưở xưa
Thấy hình em trong nước
Thấy hình em trong xanh
Anh biết rằng anh đã
Hết … còn là tuổi thơ .
Thôi nhé, rất cám ơn nhiệt tình Hải đã up lên, và mọi người thân mến ơi, ngày mai có ra sao, thì hôm nay cuộc đời vẫn đẹp .
Rất vui nếu gặp được lại bạn bè . Thân thiết chào tạm biệt
Sáng hôm qua, Hải bạn Hanh về ghé nhà thăm, “ ngư tiều vấn đáp” và quay nhanh bằng máy ảnh . Đúng như bác Tiến nói, chỗ hai đứa mình ngồi trao đổi hôm qua là gần cạnh với túp lều xưa và dòng sông trước mặt là nơi mà trước đây bọn mình thường bơi lội .
Làm thơ bao nhiêu bây chừ đã đều quên ráo, chỉ còn lại bài thơ về mối tình đầu với dòng sông này là hãy còn nguyên vì vẻ giản dị rất gần :
Một lần về nhà cũ
Nhìn dòng sông thưở xưa
Thấy hình em trong nước
Thấy hình em trong xanh
Anh biết rằng anh đã
Hết … còn là tuổi thơ .
Thôi nhé, rất cám ơn nhiệt tình Hải đã up lên, và mọi người thân mến ơi, ngày mai có ra sao, thì hôm nay cuộc đời vẫn đẹp .
Rất vui nếu gặp được lại bạn bè . Thân thiết chào tạm biệt
Huỳnh Bá Thuận với Bạn Đồng môn
ngày 23 tháng 10
chúng em xin kính mời
lão huynh Huỳnh bá Thuận
gặp thầy ,cô và bạn
chúng em xin kính mời
lão huynh Huỳnh bá Thuận
gặp thầy ,cô và bạn
Trời cuối Thu có những cơn mưa lớn Những cơn gió cuộn
Anh có thể bây giờ gió chẳng lạnh
Không ai hiểu được
Anh có thể nghĩ gì về lễ hội
Một chỗ ngồi tiệc
Ba dãy bàn một trăm hai mươi ghế
Anh vẫn ngồi đó
Cạnh anh vẫn có những người bạn
Anh vẫn còn nhớ
Gọi tên một vài người rồi anh cười
Buổi tiệc lớn vui
Anh chẳng cùng vui với bạn thân quen
Xin cảm ơn anh
Dù thế nào đi nữa anh vẫn nhớ
Nhận lời mời đến
Anh không quên Thầy, Cô, bạn ngày xưa
Bên trong hội trường
Những người bạn của anh đang lễ phép
Hầu rượu kính mời
Những bậc Thầy Cô như những người cha
Không phải đám đông
Không có sự hỗn loạn như ai hiểu
Xin cảm ơn anh
Anh đã đến đây để chào đón Thầy
Anh cười vui sướng
Thầy Cô của mình vẫn còn mạnh khỏe
Anh thật tỉnh táo
Vẫn có những nghịch cảnh nhớ nhưng quên
Bạn bè liên lớp ngày xưa
Cùng Huỳnh Bá Thuận ngồi gần với nhau !
Ngoãnh đi ngó lại trước sau
Thuận ngồi ngay đó Ai nào thấy đâu !
Lại còn bày tỏ ưu sầu !
Thương cho Bá Thuận ở đâu chốn nào ???
Trọng Bạn mời ly rượu Vang
Anh em nâng chén mừng vui Hội trường
Trước chúc Quý Thầy Quý Cô
Sau mừng bằng hữu còn nhìn thấy nhau
Anh em uống cạn ly nầy
Thương nhau mời bạn không say không về
Thuận cười Bụng dạ của tau
Mấy ngày trước đó quặn đau bất ngờ
Dù đau cũng cố đến đây
Mong được vòng tay Thưa Thầy Cô xưa
Một lần thỏa dạ nhớ thương
Mong được vòng tay Thưa Thầy Cô xưa
Một lần thỏa dạ nhớ thương
Tiệc vàng chưa đến hồi tan
Thuận đau nên phải ra ngoài ngồi chơi
Có người cảm thấy mắt cay
Bỏ về đột ngột chẳng hề chào ai
Hỏi rằng trí tuệ cao thâm
Đối nhân xử thế sao như thế nầy
Thầy cô dạy chữ Lễ Nghi
Đến nhà chào hỏi ra về tiển đưa
Không vì bạn không bình thường
Quên đi cái nghĩa tình Thầy Bạn xưa
Có người cảm thấy mắt cay
Bỏ về đột ngột chẳng hề chào ai
Hỏi rằng trí tuệ cao thâm
Đối nhân xử thế sao như thế nầy
Thầy cô dạy chữ Lễ Nghi
Đến nhà chào hỏi ra về tiển đưa
Không vì bạn không bình thường
Quên đi cái nghĩa tình Thầy Bạn xưa
Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Sun Nov 10, 2013 2:33 pm; sửa lần 11.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Chuyến xe chở Quý Thầy về Huế dự 23/10
Chiếc Taxi nặng đầy tình nghĩa
Đưa Quý Thầy về thăm lại ban xưa
Màu vàng màu đầy quyền quý
Màu vàng màu đầy quyền quý
Màu của tình thương đất mẹ quê hương
Cho chúng con được lần gặp
Những Thầy xưa cách bởi ngọn đèo cao
Thầy về đây tuổi già sức đã yếu
Mưa râm râm giọt nước mừng rưng rưng
Thầy gặp thầy mắt cảm động
Anh có khỏe không còn nhớ tôi không
Ôi thắm thiết tay siết chặt
Bàn tay khô ôm choàng lấy vai nhau
Chiếc Taxi sao nhiều ân nghĩa
Đưa trọn tình thương về với trường xưa
Buổi tiệc mừng bốn mươi năm
Lần thứ nhất lần đầu thiên lý ngộ
Thầy trò tâm sự hàn huyên
Nói sao hết nỗi mừng vui tao ngộ
Taxi taxi không có vô tình
Không lạnh lẽo dù trời mưa lât phất
Nắng không lên lòng vẫn ấm
Không đám đông mà Thầy Cô thương mến
Tình tràn đầy bạn và tôi
Không thằng chỉ có tình thương bằng hữu
Buổi tiệc vàng không của ai
Cùng hợp nhau đón Thầy Cô Quốc Học
Bày tỏ tấm lòng hiếu thảo
Nhớ ơn Thầy Cô dạy dỗ ngày xưa
Bạn tôi ngồi đâu cũng được
Mong Quý Thầy Cô ngon miệng vui cười
Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Mon Nov 11, 2013 2:27 pm; sửa lần 1.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Huỳnh Bá Thuận Nâng ly chúc Mừng Lê Khắc Huệ Đức
Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Sun Nov 10, 2013 2:35 pm; sửa lần 1.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Re: Ngô đình Thiếu Dao , Huỳnh Bá Thuận với Bạn Đồng môn
Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Sun Nov 10, 2013 2:35 pm; sửa lần 1.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Một bài điếu văn của một niên trưởng Quốc Học by Nguyễn Phúc Vĩnh Bá
Nguyen Phuc Vinh Ba
Điếu Văn bạn Trần Văn Kháng
Bạn Kháng ơi!
Hỡi ơi!
Mới đó nói cười,
Nay đà nín lặng.
Thế là hết, phận người một kiếp, đưa chân cõi Niết tiêu dao,
Âu cũng xong, ván nợ trăm năm, dạo bước non Bồng phiêu lãng.
Đời tạm trú áo cơm vất vả, phó mặc cho bao kẻ còn đây,
Cuộc phù sinh nhà cửa âu lo, ai nỡ trách chi người đã vắng.
Đốt mấy nén hương lòng,
Tỏ vạn niềm thương cảm.
Nhớ bạn xưa,
Đất Địa Linh thuở nhỏ, bờ sông góc miếu, anh em học tập vui chơi,
Bến Nguyễn Hoàng lớn lên, khu phố chân cầu, chồng vợ làm ăn xây dựng,
Trường Hàm Nghi bốn năm bút vở, tình bạn bè mấy đứa vẫn nồng,
Sang Quốc Học ba lớp sách đèn, kho kỷ niệm bao điều còn thắm.
Gia đình an ổn, trai có, gái có đề huề,
Xóm làng mến thương, chú còn, dì còn ấm dậm.*
Xưa quân nhân vùng xa chiến thuật, mũ lon đời lính hào hoa,
Nay chuyên gia khu phố Phú Hòa, điện máy tay nghề thượng đẳng.
Con cái lớn xa gần nên gia thất, rứa là quẳng được âu lo,
Dâu rể hiền sớm tối đến tâm tình, ri cũng cầu mà khó đặng.
Thuở lành mạnh làm ăn phơi phới, vòng tay ôm bốn biển thân quen,
Khi vui say cười nói khào khào, gói thuốc chia ba thằng thua thắng.
Bia cùng nâng biết mấy chiều mưa,
Trà đồng nhắp bao lần sớm nắng.
Hay đâu,
Xui thay vướng bệnh, bệnh tiểu đường thuốc đã hết thầy,
May thật qua cơn, cơn an dưỡng tuần đà lấn tháng.
Những tưởng còn dài ngày trả nợ, Bắc Đẩu lãng quên,
Ai hay đà vắn số làm dân, Diêm Vương sốt sắng.
Nhưng vốn người trần mắt tục, chuyện ra đi ai tránh được đâu,
Dẫu còn rượu thánh thuốc tiên, việc sống chết âu là bởi mạng.
Thế là nay,
M.U, A-xơ-nan thây kệ, thắng thua được mất bằng không,
Hu đa, Fét–ti–van sá gì, say tỉnh ít nhiều cũng chẳng.
Tỉ số xin giao chủ cái, lần tới vắng đành,
Cửa nhà gửi lại vợ con, phen này đi thẳng.
Khi sum họp bạn bè sẽ nhắc, dẫu nhắc dạ xót xa,
Buổi chia ly giềng xóm hẳn buồn, vương buồn lòng trĩu nặng.
Ôi thôi!
Sống chỉ phù sinh,
Chết là hảo mộng,
Cầu mong bạn ra đi thanh thản, cõi nọ vui chơi,
Cam lòng người ở lại bon chen, đời này nhạt mặn.
Huế thành Đà Nãng năng nổ tới lui, chia tay bạn than nhỏ than to,
Đắc Lắc Sài Gòn thỉnh thoảng đi về, đưa tiễn bạn thở dài thở ngắn.
Kìa dâu rể hai hàng áo mũ, được thế quá mừng.
Này cháu con mấy đứa gậy khăn, nào thua ai hẳn.
Dẫu biết cuộc đời vốn thế, sao mà mắt cứ rưng rưng,
Cho dù cõi tạm là ri, vẫn thấy lòng ôi đắng đắng
Thôi thôi.
Kinh tiếp dẫn ấm theo tiếng mõ, cõi lai sanh đợi kẻ hữu duyên,
Chuông cầu siêu rõ giữa đêm khuya, trời tịnh độ chờ người quá vãng.
Yểu thọ vô thường,
Tử sinh hữu hạn.
Hỡi ơi!
Lễ bạc tâm thành,
Ý đa ngôn doản.
Hồn bạn có linh,
Niệm tình thượng hưởng.
Nguyễn Phúc Vĩnh Ba chấp bút. Huế. 6.10.2013
Điếu Văn bạn Trần Văn Kháng
Bạn Kháng ơi!
Hỡi ơi!
Mới đó nói cười,
Nay đà nín lặng.
Thế là hết, phận người một kiếp, đưa chân cõi Niết tiêu dao,
Âu cũng xong, ván nợ trăm năm, dạo bước non Bồng phiêu lãng.
Đời tạm trú áo cơm vất vả, phó mặc cho bao kẻ còn đây,
Cuộc phù sinh nhà cửa âu lo, ai nỡ trách chi người đã vắng.
Đốt mấy nén hương lòng,
Tỏ vạn niềm thương cảm.
Nhớ bạn xưa,
Đất Địa Linh thuở nhỏ, bờ sông góc miếu, anh em học tập vui chơi,
Bến Nguyễn Hoàng lớn lên, khu phố chân cầu, chồng vợ làm ăn xây dựng,
Trường Hàm Nghi bốn năm bút vở, tình bạn bè mấy đứa vẫn nồng,
Sang Quốc Học ba lớp sách đèn, kho kỷ niệm bao điều còn thắm.
Gia đình an ổn, trai có, gái có đề huề,
Xóm làng mến thương, chú còn, dì còn ấm dậm.*
Xưa quân nhân vùng xa chiến thuật, mũ lon đời lính hào hoa,
Nay chuyên gia khu phố Phú Hòa, điện máy tay nghề thượng đẳng.
Con cái lớn xa gần nên gia thất, rứa là quẳng được âu lo,
Dâu rể hiền sớm tối đến tâm tình, ri cũng cầu mà khó đặng.
Thuở lành mạnh làm ăn phơi phới, vòng tay ôm bốn biển thân quen,
Khi vui say cười nói khào khào, gói thuốc chia ba thằng thua thắng.
Bia cùng nâng biết mấy chiều mưa,
Trà đồng nhắp bao lần sớm nắng.
Hay đâu,
Xui thay vướng bệnh, bệnh tiểu đường thuốc đã hết thầy,
May thật qua cơn, cơn an dưỡng tuần đà lấn tháng.
Những tưởng còn dài ngày trả nợ, Bắc Đẩu lãng quên,
Ai hay đà vắn số làm dân, Diêm Vương sốt sắng.
Nhưng vốn người trần mắt tục, chuyện ra đi ai tránh được đâu,
Dẫu còn rượu thánh thuốc tiên, việc sống chết âu là bởi mạng.
Thế là nay,
M.U, A-xơ-nan thây kệ, thắng thua được mất bằng không,
Hu đa, Fét–ti–van sá gì, say tỉnh ít nhiều cũng chẳng.
Tỉ số xin giao chủ cái, lần tới vắng đành,
Cửa nhà gửi lại vợ con, phen này đi thẳng.
Khi sum họp bạn bè sẽ nhắc, dẫu nhắc dạ xót xa,
Buổi chia ly giềng xóm hẳn buồn, vương buồn lòng trĩu nặng.
Ôi thôi!
Sống chỉ phù sinh,
Chết là hảo mộng,
Cầu mong bạn ra đi thanh thản, cõi nọ vui chơi,
Cam lòng người ở lại bon chen, đời này nhạt mặn.
Huế thành Đà Nãng năng nổ tới lui, chia tay bạn than nhỏ than to,
Đắc Lắc Sài Gòn thỉnh thoảng đi về, đưa tiễn bạn thở dài thở ngắn.
Kìa dâu rể hai hàng áo mũ, được thế quá mừng.
Này cháu con mấy đứa gậy khăn, nào thua ai hẳn.
Dẫu biết cuộc đời vốn thế, sao mà mắt cứ rưng rưng,
Cho dù cõi tạm là ri, vẫn thấy lòng ôi đắng đắng
Thôi thôi.
Kinh tiếp dẫn ấm theo tiếng mõ, cõi lai sanh đợi kẻ hữu duyên,
Chuông cầu siêu rõ giữa đêm khuya, trời tịnh độ chờ người quá vãng.
Yểu thọ vô thường,
Tử sinh hữu hạn.
Hỡi ơi!
Lễ bạc tâm thành,
Ý đa ngôn doản.
Hồn bạn có linh,
Niệm tình thượng hưởng.
Nguyễn Phúc Vĩnh Ba chấp bút. Huế. 6.10.2013
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» Video: mời thầy ,mời bạn
» VIDEO: GẶP PHẠM BÁ THỊNH , THẤT 4, HỒ VĂN THÂN , THẤT 3 , HUỲNH BÁ THUẬN ĐẠI HUYNH , 11 B 1_ TƯỞNG NHỚ TRẦN KHIÊM ,THẤT 3- GẶP NGUYỄN CHÁNH ĐẠI , THẤT 5_ TƯỞNG NHỚ HỒ XUÂN TƯỞNG
» Quốc Học đệ huynh _ và VIDEO : TƯ DUY NGÔ ĐÌNH LỢI_VIDEO :Thăm Thầy Nguyễn Tâm Tháp ở 308/5 Hoàng Diệu Đà Nẵng và Thầy Cô Nguyễn Thiếu Dũng ở 190 Trưng Nữ Vương , Đà Nẵng
» Chuyến về quê không thể nào quên của LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC
» MỘT NGÀY ĐẦY ẤN TƯỢNG CỦA QUỐC HỌC 6774
» VIDEO: GẶP PHẠM BÁ THỊNH , THẤT 4, HỒ VĂN THÂN , THẤT 3 , HUỲNH BÁ THUẬN ĐẠI HUYNH , 11 B 1_ TƯỞNG NHỚ TRẦN KHIÊM ,THẤT 3- GẶP NGUYỄN CHÁNH ĐẠI , THẤT 5_ TƯỞNG NHỚ HỒ XUÂN TƯỞNG
» Quốc Học đệ huynh _ và VIDEO : TƯ DUY NGÔ ĐÌNH LỢI_VIDEO :Thăm Thầy Nguyễn Tâm Tháp ở 308/5 Hoàng Diệu Đà Nẵng và Thầy Cô Nguyễn Thiếu Dũng ở 190 Trưng Nữ Vương , Đà Nẵng
» Chuyến về quê không thể nào quên của LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC
» MỘT NGÀY ĐẦY ẤN TƯỢNG CỦA QUỐC HỌC 6774
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin