NHỚ MỘT THỜI QUỐC HỌC
4 posters
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
NHỚ MỘT THỜI QUỐC HỌC
trong ảnh: thầy Lân , Huệ Dức, Văn Hải , Đăng Mai, Quí Tri, Tấn , Hậu , Định , Ngọc Châu
Được sửa bởi Admin ngày Wed Apr 15, 2015 10:06 am; sửa lần 3.
Ảnh Lễ Hùng Vương, Lóp 9/4 NK 70-71
Gửi các bạn ảnh Lớp 9/4 (nguyên là lớp Thất 6 lên) nhân dịp Lễ Hùng Vương NK 70-71.
TRong ảnh gồm có các nhóc tì sau:
Tui (Trương Ngọc ANh), Lê Hùng Phong,Trần Như Châu, Văn Châu(mũi lỏ), Ngô Phát, Đoàn Sự, Sử ngọc Trai, Nguyễn Trường Chính,Lê văn Hậu (bây chừ là Sư cọ Hưng Hiền), Nguyễn ngọc Phú (thằng nhóc người Sài gòn hay e thẹn như con gái).......
TRong ảnh gồm có các nhóc tì sau:
Tui (Trương Ngọc ANh), Lê Hùng Phong,Trần Như Châu, Văn Châu(mũi lỏ), Ngô Phát, Đoàn Sự, Sử ngọc Trai, Nguyễn Trường Chính,Lê văn Hậu (bây chừ là Sư cọ Hưng Hiền), Nguyễn ngọc Phú (thằng nhóc người Sài gòn hay e thẹn như con gái).......
Được sửa bởi Anhngoc ngày Wed Sep 05, 2012 10:29 pm; sửa lần 7.
Anhngoc- Tổng số bài gửi : 12
Join date : 07/08/2012
HỌC BẠ NGÀY XƯA
Đây là học bạ các lớp trung học đệ nhất cấp
của bạn NGUYỄN HỮU DƯƠNG .
Nếu để ý các bạn có thể nhìn thấy sau các lớp
thất sáu , lục sáu là học bạ lớp ngũ 4 .
Cám ơn bạn Dương đã kì công cất giữ
như báu vật học bạ cũ nầy .
Dù sao nó cũng gợi nhớ những kĩ niệm
thời học trò thò lò mũi xanh phải không quí vị?
NGÀY XƯA CÒN BÉ
Gửi các bạn ảnh lớp Đệ Lục 6 Quốc HỌc Huế.
Hôm ấy đang học Lý Hóa ở trên lầu , thầy Tuân bảo cả lớp xuống
đứng ở tam cấp để chụp ảnh .
Ảnh này bạn Lê Hà đem từ bên Mỹ về giao cho Lê quý Ngưu .
Trong ảnh không có mặt Lê Hà
vì hắn đã cạo đi vì cho rằng mình xấu xí , bị lộ răng khểnh .
Mọi học sinh trong lớp đều có ảnh này nhưng theo thời gian đã thất lạc .
Ảnh này là bản photo Dương trao lại cho mình nên không rõ lắm.
Thôi , có còn hơn không .
Hỏi bản gốc thì Ngưu ỡm ờ bảo sẽ lục tìm một ngày đẹp trời nào đó .
Mong ngày đẹp trời sớm đến !!!
Hôm ấy đang học Lý Hóa ở trên lầu , thầy Tuân bảo cả lớp xuống
đứng ở tam cấp để chụp ảnh .
Ảnh này bạn Lê Hà đem từ bên Mỹ về giao cho Lê quý Ngưu .
Trong ảnh không có mặt Lê Hà
vì hắn đã cạo đi vì cho rằng mình xấu xí , bị lộ răng khểnh .
Mọi học sinh trong lớp đều có ảnh này nhưng theo thời gian đã thất lạc .
Ảnh này là bản photo Dương trao lại cho mình nên không rõ lắm.
Thôi , có còn hơn không .
Hỏi bản gốc thì Ngưu ỡm ờ bảo sẽ lục tìm một ngày đẹp trời nào đó .
Mong ngày đẹp trời sớm đến !!!
Lưu trữ kỉ vật xưa
Ngày tháng tàn phai
Biến động bể dâu
Mấy ai giữ được
Ảnh hình này đâu
Cám Ơn Lý Thế Phúc đã
cung cấp tư liệu cho Forum
Biến động bể dâu
Mấy ai giữ được
Ảnh hình này đâu
Cám Ơn Lý Thế Phúc đã
cung cấp tư liệu cho Forum
Sớ táo quân Quốc Học 6774
Hôm nay tháng chạp ngày mười sáu
Tôi Tôn Thất Cường xin làm Táo
Gửi tới thiên đình bản báo cáo
Mọi việc thật thà không dám láo
Ở nước Việt Nam , kinh đô cũ
Có trường Quốc Học trăm năm cổ
Hiền tài xuất xứ ở nơi đây
Bao người đã phó hội rồng mây
Bốn sáu năm xưa mái trường nầy
Tiếp đón chúng tôi đến sum vầy
Gia đình Quốc Học thân thương quá
Vui vẻ bên nhau những tháng ngày
Hồi đó chiến tranh cứ tràn lan
Bỏ trường một số phải lên đàng
Xa cách bạn bè ra đời sớm
Khiến người ở lại quá bàng hoàng
Học từ sáu bảy đến bảy tư
Rời trường tan tác cho đến chừ
Mới gặp lại nhau gần năm rưởi
Tìm kiếm bao phen đến mệt nhừ
Liên lớp chúng tôi thật là hay
Sống khắp mọi nơi thích nhảy bay
Úc , Mỹ , Á Âu đều có mặt
Bắc , Trung , Nam hiện diện đủ đầy
Bao năm bèo dạt với mây trôi
Bạn bè liên lớp của chúng tôi
Gặp lại nhau mặt mừng tay bắt
Nâng chén quỳnh tương dạ bồi hồi
Hai bạn đồng môn ở bên Úc
Thân thương là Lê Khắc Huệ Đức
Và bạn Hoàng Đình Phú giỏi giang
Làm việc nuôi con rất sung sức
Anh em hội ngộ ở bên này
Bạn Đức trợ giúp rất đủ đầy
Trọng nghĩa khinh tài trái tim lớn
Luôn luôn nghĩ tới bạn với Thầy
Ở Mỹ có bạn Lê Anh Tuấn
Đa sầu đa cảm hay vương vấn
Bộc trực thẳng thắn : Đồng sĩ Hanh
Nói năng ,nhận xét rất chân thành
Còn thêm Hồ Giống , Bùi văn Lộc
Lê khắc Xinh ,Văn Chính , Văn Tam
Văn Hòe , Trần văn Diệp đa năng
Châu văn Bích em của thầy Tăng
Ngoài ra cũng còn có mấy chàng
Tấn Dương giáo sĩ rất nghiêm trang
Huỳnh An trước học giỏi giang lắm
Hứa Sính em vợ thầy Bửu Văn
Bây giờ quay lại nước Việt Nam
Khắp nơi Quốc Học tiếng rỡ ràng
Sài gòn Đà nẵng ra Hà nội
Cà mau cũng có được mấy chàng
Phú Yên Bình Thuận với Nha Trang
Pleiku Đà Lạt chốn cao sang
Đồng Nai Daklak người xa xứ
Đi qua Bà rịa xuống Vũng Tàu
Anh em ở Huế thật là đông
Liên lớp đều chung một tấm lòng
Đón bạn xa về tình thắm thiết
Chung tay việc lớp thật tâm đồng
Kể từ kết nối lại tình thân
Thăm thầy tìm bạn rất ân cần
Cô thầy ngợi khen làm rất khá
Mát ruột mát lòng sung sướng quá
Từ ngày gặp gỡ thật là vui
Quan hôn tang tế sẻ ngọt bùi
Thăm bạn phương xa nhiều kẻ đến
Đón bạn xa về lắm luyến lưu
Những ngày lễ tết họp mặt nhau
Tiếng đàn , câu hát phá u sầu
Gởi tâm tình đến người viễn xứ
Mở một forum nối nhịp cầu
Forum giúp nối kết tình thân
Dù ở nơi xa cũng thấy gần
Ảnh hình bài vở đăng đầy đủ
Cung cấp thông tin thầy bạn cần
Lại còn quay được vi đi ô
Ghi lời và hình ảnh thầy cô
Để mai hậu thế còn chiêm ngưỡng
Hình bóng ân sư của một thời
Vừa rồi ngày hai ba tháng mười
Bầu trời xứ Huế thật sáng tươi
Tình thầy , nghĩa bạn hồng trong nắng
Chờ đợi bao năm có một ngày
Chờ đợi bao năm có một ngày
Thầy trò hội ngộ vui sướng thay
Cung đàn cất tiếng tình muôn thuở
Tiếng hát chúc mừng buổi đoàn viên
Hôm ấy gặp mặt quả kì duyên
Quốc Học thân thương lắm người hiền
Bày tỏ tâm đồng trường chung lối
Tôn sư trọng đạo chớ quên lời
Ngày tháng thoi đưa sắp đến xuân
Không gian phơn phớt ánh xuân nồng
Chúng tôi mừng đón mùa xuân tới
Nâng chén yêu thương gởi đến đời
Nâng chén yêu thương nói mấy lời
Tâm tình Quốc Học bạn và tôi
Chúc xuân Giáp Ngọ nhiều may mắn
Khúc hát hoan ca thật tuyệt vời
Báo cáo này tôi đọc cho vui
Bạn Trương văn Hải viết cho tui
Ai mà thắc mắc hỏi bạn ấy
Phần tôi chỉ biết đọc mà thôi
Sớ này gởi đến bác Thiên Lôi
Nam Tào , Bắc Đẩu để xem chơi
Chị Hằng cũng xin nhận một bản
Chú Cuội nhe răng nhoẻn miệng cười
Hôm nay đông đủ thật vui tươi
Anh em gia đình Táo chúng tôi
Xin mọi người nâng ly khai vị
Chúc mãi xuân tươi đến mọi người
Tôi Tôn Thất Cường xin làm Táo
Gửi tới thiên đình bản báo cáo
Mọi việc thật thà không dám láo
Ở nước Việt Nam , kinh đô cũ
Có trường Quốc Học trăm năm cổ
Hiền tài xuất xứ ở nơi đây
Bao người đã phó hội rồng mây
Bốn sáu năm xưa mái trường nầy
Tiếp đón chúng tôi đến sum vầy
Gia đình Quốc Học thân thương quá
Vui vẻ bên nhau những tháng ngày
Hồi đó chiến tranh cứ tràn lan
Bỏ trường một số phải lên đàng
Xa cách bạn bè ra đời sớm
Khiến người ở lại quá bàng hoàng
Học từ sáu bảy đến bảy tư
Rời trường tan tác cho đến chừ
Mới gặp lại nhau gần năm rưởi
Tìm kiếm bao phen đến mệt nhừ
Liên lớp chúng tôi thật là hay
Sống khắp mọi nơi thích nhảy bay
Úc , Mỹ , Á Âu đều có mặt
Bắc , Trung , Nam hiện diện đủ đầy
Bao năm bèo dạt với mây trôi
Bạn bè liên lớp của chúng tôi
Gặp lại nhau mặt mừng tay bắt
Nâng chén quỳnh tương dạ bồi hồi
Hai bạn đồng môn ở bên Úc
Thân thương là Lê Khắc Huệ Đức
Và bạn Hoàng Đình Phú giỏi giang
Làm việc nuôi con rất sung sức
Anh em hội ngộ ở bên này
Bạn Đức trợ giúp rất đủ đầy
Trọng nghĩa khinh tài trái tim lớn
Luôn luôn nghĩ tới bạn với Thầy
Ở Mỹ có bạn Lê Anh Tuấn
Đa sầu đa cảm hay vương vấn
Bộc trực thẳng thắn : Đồng sĩ Hanh
Nói năng ,nhận xét rất chân thành
Còn thêm Hồ Giống , Bùi văn Lộc
Lê khắc Xinh ,Văn Chính , Văn Tam
Văn Hòe , Trần văn Diệp đa năng
Châu văn Bích em của thầy Tăng
Ngoài ra cũng còn có mấy chàng
Tấn Dương giáo sĩ rất nghiêm trang
Huỳnh An trước học giỏi giang lắm
Hứa Sính em vợ thầy Bửu Văn
Bây giờ quay lại nước Việt Nam
Khắp nơi Quốc Học tiếng rỡ ràng
Sài gòn Đà nẵng ra Hà nội
Cà mau cũng có được mấy chàng
Phú Yên Bình Thuận với Nha Trang
Pleiku Đà Lạt chốn cao sang
Đồng Nai Daklak người xa xứ
Đi qua Bà rịa xuống Vũng Tàu
Anh em ở Huế thật là đông
Liên lớp đều chung một tấm lòng
Đón bạn xa về tình thắm thiết
Chung tay việc lớp thật tâm đồng
Kể từ kết nối lại tình thân
Thăm thầy tìm bạn rất ân cần
Cô thầy ngợi khen làm rất khá
Mát ruột mát lòng sung sướng quá
Từ ngày gặp gỡ thật là vui
Quan hôn tang tế sẻ ngọt bùi
Thăm bạn phương xa nhiều kẻ đến
Đón bạn xa về lắm luyến lưu
Những ngày lễ tết họp mặt nhau
Tiếng đàn , câu hát phá u sầu
Gởi tâm tình đến người viễn xứ
Mở một forum nối nhịp cầu
Forum giúp nối kết tình thân
Dù ở nơi xa cũng thấy gần
Ảnh hình bài vở đăng đầy đủ
Cung cấp thông tin thầy bạn cần
Lại còn quay được vi đi ô
Ghi lời và hình ảnh thầy cô
Để mai hậu thế còn chiêm ngưỡng
Hình bóng ân sư của một thời
Vừa rồi ngày hai ba tháng mười
Bầu trời xứ Huế thật sáng tươi
Tình thầy , nghĩa bạn hồng trong nắng
Chờ đợi bao năm có một ngày
Chờ đợi bao năm có một ngày
Thầy trò hội ngộ vui sướng thay
Cung đàn cất tiếng tình muôn thuở
Tiếng hát chúc mừng buổi đoàn viên
Hôm ấy gặp mặt quả kì duyên
Quốc Học thân thương lắm người hiền
Bày tỏ tâm đồng trường chung lối
Tôn sư trọng đạo chớ quên lời
Ngày tháng thoi đưa sắp đến xuân
Không gian phơn phớt ánh xuân nồng
Chúng tôi mừng đón mùa xuân tới
Nâng chén yêu thương gởi đến đời
Nâng chén yêu thương nói mấy lời
Tâm tình Quốc Học bạn và tôi
Chúc xuân Giáp Ngọ nhiều may mắn
Khúc hát hoan ca thật tuyệt vời
Báo cáo này tôi đọc cho vui
Bạn Trương văn Hải viết cho tui
Ai mà thắc mắc hỏi bạn ấy
Phần tôi chỉ biết đọc mà thôi
Sớ này gởi đến bác Thiên Lôi
Nam Tào , Bắc Đẩu để xem chơi
Chị Hằng cũng xin nhận một bản
Chú Cuội nhe răng nhoẻn miệng cười
Hôm nay đông đủ thật vui tươi
Anh em gia đình Táo chúng tôi
Xin mọi người nâng ly khai vị
Chúc mãi xuân tươi đến mọi người
Được sửa bởi Admin ngày Sat Dec 28, 2013 5:03 am; sửa lần 1.
ăn cơm
Không đâu bằng
Chốn quê hương
Nơi nguồn cội của yêu thương nghĩa tình
Không đâu bằng
Ở nhà mình
Nơi thân thiết với bóng hình sớm hôm
Dù ăn mỹ vị cao lương
Chi rồi cũng chẳng bằng cơm
Mỗi ngày
Sự đời xấu tốt dở hay
Cho qua
Hãy sống
Ở đây
Bây giờ...
Chốn quê hương
Nơi nguồn cội của yêu thương nghĩa tình
Không đâu bằng
Ở nhà mình
Nơi thân thiết với bóng hình sớm hôm
Dù ăn mỹ vị cao lương
Chi rồi cũng chẳng bằng cơm
Mỗi ngày
Sự đời xấu tốt dở hay
Cho qua
Hãy sống
Ở đây
Bây giờ...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
Họa thơ thầy Bào
Mùa xuân lại đến mang theo một trời đầm ấm
dương hòa . Theo hòa điệu của thiên nhiên ,
âm dương , ngày đêm , cương nhu cần
quyện lẫn vào nhau. Xin giới thiệu một
bài thơ thầy Viễn Bào ứng tác trong giây
phút thăng hoa phấn khích vào một buổi
chiều xuân bên bạn tri âm , tri kỉ .
Mời các bạn họa lại . Tớ xung phong đầu tiên .
Tiệc vui không có đàn bà
Cao lương , mĩ vị cũng là như không
Tiệc vui không có đàn ông
Cao lương , mĩ vị như không có gì .
Tiệc vui đã có đàn bà ....
Bài họa của Văn Hải :
Tiệc vui có mặt quí bà
Mấy ông dzui dzẻ hát ca quá trời
Tiệc vui được quí ông mời
Mấy bà môi mắt rạng ngời mê say
dương hòa . Theo hòa điệu của thiên nhiên ,
âm dương , ngày đêm , cương nhu cần
quyện lẫn vào nhau. Xin giới thiệu một
bài thơ thầy Viễn Bào ứng tác trong giây
phút thăng hoa phấn khích vào một buổi
chiều xuân bên bạn tri âm , tri kỉ .
Mời các bạn họa lại . Tớ xung phong đầu tiên .
Tiệc vui không có đàn bà
Cao lương , mĩ vị cũng là như không
Tiệc vui không có đàn ông
Cao lương , mĩ vị như không có gì .
Tiệc vui đã có đàn bà ....
Bài họa của Văn Hải :
Tiệc vui có mặt quí bà
Mấy ông dzui dzẻ hát ca quá trời
Tiệc vui được quí ông mời
Mấy bà môi mắt rạng ngời mê say
Chào 2014
Xin chào bạn năm hai nghìn mười bốn
Dòng thời gian lặng lẽ bước chân dồn
Hãy vui lên chẳng còn gì nghi ngại
Cõi lòng ta đang cất tiếng ôn tồn
Dòng thời gian lặng lẽ bước chân dồn
Hãy vui lên chẳng còn gì nghi ngại
Cõi lòng ta đang cất tiếng ôn tồn
Ngày cuối năm dương
Lặng nhìn tờ lịch cuối năm
Trên bloc cũ vẫn nằm vô tư
Ngày mai thực sự giã từ
Đi vào quá khứ đoạn trừ một năm
Rồi thời gian cũng mù tăm
Đưa ngày tháng về xa xăm cõi nào
Nhìn tờ lịch dạ xuyến xao
Đời người cứ thế trôi vào hư không...
Trên bloc cũ vẫn nằm vô tư
Ngày mai thực sự giã từ
Đi vào quá khứ đoạn trừ một năm
Rồi thời gian cũng mù tăm
Đưa ngày tháng về xa xăm cõi nào
Nhìn tờ lịch dạ xuyến xao
Đời người cứ thế trôi vào hư không...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
Tết dương lịch
Hôm nay dương lịch Tết rồi
Tôi đem cái ghế ra ngồi trước hiên
Xem ai là kẻ đầu tiên
Cùng tôi chia sẻ ưu phiền rủi may
Nào ngờ cái Tết lịch Tây
Mọi người ứng xử như ngày thường thôi
Tôi thầm thì với riêng tôi:
CHÚC MỪNG NĂM MỚI vài lời cho xong
Luôn luôn vui vẻ trong lòng
Bình an vô sự theo dòng đời trôi...
Tôi đem cái ghế ra ngồi trước hiên
Xem ai là kẻ đầu tiên
Cùng tôi chia sẻ ưu phiền rủi may
Nào ngờ cái Tết lịch Tây
Mọi người ứng xử như ngày thường thôi
Tôi thầm thì với riêng tôi:
CHÚC MỪNG NĂM MỚI vài lời cho xong
Luôn luôn vui vẻ trong lòng
Bình an vô sự theo dòng đời trôi...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
NGÀY MỚI
Ngày mới ! Ngày đầu năm 2014, mình đón chào đất trời bừng sáng và ấm áp. Mọi phiền toái, bực bội năm cũ mình đã gác lại đêm qua, lòng thấy nhẹ nhõm, xin chia niềm vui và ước mơ đến với người thân và bạn bè trong ngày mới hôm nay qua bài thơ : NGÀY MỚI. Thân.PBT
NGÀY MỚI
Sáng Xuân thức dậy
Nắng phủ men nhuộm cánh mai vàng
Không gian ươm màu tinh khiết
Lòng thảnh thơi góc trời quang đãng
Rung nốt tình sương gieo.
Sáng Xuân thức dậy
Lá thị phi rắm rối quăn queo
Lời đố kị tủa gai góc khuất
Ai đâm gót đời thành sẹo
Ta thả tan theo mộng đêm rồi.
Ngày mới ơi, ngày mới !
Ta nhâm nhi đất trời thơm mát
Em gởi tình mênh mông câu hát
Tiếng chim đánh rơi ngát vườn lộc biếc
Bung vỡ chồi mông lung khao khát
Xuân tình xôn xao, xôn xao...
1/1/2014
Phạm Bá Thịnh
NGÀY MỚI
Sáng Xuân thức dậy
Nắng phủ men nhuộm cánh mai vàng
Không gian ươm màu tinh khiết
Lòng thảnh thơi góc trời quang đãng
Rung nốt tình sương gieo.
Sáng Xuân thức dậy
Lá thị phi rắm rối quăn queo
Lời đố kị tủa gai góc khuất
Ai đâm gót đời thành sẹo
Ta thả tan theo mộng đêm rồi.
Ngày mới ơi, ngày mới !
Ta nhâm nhi đất trời thơm mát
Em gởi tình mênh mông câu hát
Tiếng chim đánh rơi ngát vườn lộc biếc
Bung vỡ chồi mông lung khao khát
Xuân tình xôn xao, xôn xao...
1/1/2014
Phạm Bá Thịnh
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Đố vui Quốc Học : GS Võ văn Đệ
Thầy Đệ dạy môn toán được
mệnh danh là :
A, Thiên thần
B, Sơn thần
C, Hung thần
mệnh danh là :
A, Thiên thần
B, Sơn thần
C, Hung thần
Đố vui Quốc Học : GS Dương Đình Tri
Thầy Tri thích :
A, Chơi cờ tướng trên mạng
B, Chat trên mạng
C, Mua sắm trên mạng
A, Chơi cờ tướng trên mạng
B, Chat trên mạng
C, Mua sắm trên mạng
Được sửa bởi Admin ngày Fri Jan 10, 2014 3:12 pm; sửa lần 1.
Đố vui Quốc Học : GS Hồ Đăng Huy
Thầy Huy tổ chức sự kiện gì :
A, Thi cắm hoa
B, Thi đấu bóng chuyền
C, Thi nấu ăn
A, Thi cắm hoa
B, Thi đấu bóng chuyền
C, Thi nấu ăn
Đố vui Quốc Học : GS Nguyễn văn Trọng
Thầy Trọng dạy ngôn ngữ gì :
A, Pháp văn
B, Hoa văn
C,Khmer
A, Pháp văn
B, Hoa văn
C,Khmer
Được sửa bởi Admin ngày Fri Jan 10, 2014 3:01 pm; sửa lần 1.
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC
» FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG
» NỘI QUY CỦA DIỄN ĐÀN QUỐC HỌC 1967_1974
» CHỈ HỌC TRÒ ,CHỈ QUỐC HỌC MÀ THÔI
» Bài viết của cô Lê Thị Liên , cô Diệu Trang và CHS Quốc Học
» FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG
» NỘI QUY CỦA DIỄN ĐÀN QUỐC HỌC 1967_1974
» CHỈ HỌC TRÒ ,CHỈ QUỐC HỌC MÀ THÔI
» Bài viết của cô Lê Thị Liên , cô Diệu Trang và CHS Quốc Học
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin