Thầy Lê Khắc Cầm , Thầy Nguyễn Đức Đồng ,Thầy Phan Văn Chạy, Thầy Đoàn văn Khuyến , Thầy Trương Công Quy
Trang 1 trong tổng số 1 trang
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Thầy Phan Văn Chạy, Thầy Đoàn văn Khuyến , Thầy Trương Công Quy
Thầy Phan Văn Chạy trước dạy chúng ta Anh văn khối 12 .Thầy Chạy có tâm hồn nghệ sĩ , làm thơ , soạn nhạc .
Thầy có hai cô con gái
THƠ HAY by PHAN NHƯ ( bút danh của thầy CHẠY)
Admin on Fri Oct 12, 2012 10:30 am
Gửi PHAN NHƯ Admin on Sun Oct 14, 2012 7:54 pm
Admin on Fri Nov 02, 2012 10:43 am
Admin on Fri Nov 02, 2012 10:56 am
Admin on Sun Dec 30, 2012 3:14 pm
Sống mà gặp nhau đã đẹp vô cùng by Phan Như
[size=24]Sống Mà Gặp Nhau
Đã Đẹp Vô Cùng [/size]
Mùa xuân dù không áo lụa
chân em nở rộ hoa vàng
ngày cho ta từng cọng nắng
dù đời hữu hạn
nào có can chi
Mùa thu đường chiều rụng lá
cầu phai mấy nhịp mù sương
trời bay tóc người lộng gió
dù đời cay đắng
nào có can chi
Nào có can chi đời hữu hạn
sống mà gặp nhau đã đẹp vô cùng
nào có can chi đời lận đận
giữa trái tim ta có nụ cười hồng
Xin cám ơn một ngày bình thường
guốc mộc đi về hè phố quen thân
xin cám ơn tay hồng những ngón
tia nắng ban đầu vỗ nhẹ thinh không
AdminAdmin
[size=24]
THƠ THIỀN CỦA PHAN NHƯ ( Thầy Chạy dạy AV)[size=10] Admin on Sat May 11, 2013 10:36 am
[/size][/size]
NIỆM NHƯ
Đi đâu về đâu như như một niệm
Lang bang bốn cõi, lớ ngớ ba thời
Sông cạn núi mòn
Gió mưa vùi dập
Vẫn như như một niệm bên trời
Nam Mô A Di Đà Phật!
Thôi không là viễn khách
Lêu bêu đã mỏi kiếp rồi
Về đây lui cui liếp rạ
Đốt lửa gọi ma trơi
Xa lìa đảo điên vọng tưởng
Thu lu ngồi nhiếp tâm chơi
Như hạt sương đầu cành nắng nhạt
Hay trùng trùng mênh mang gió cát
Vẫn như như một niệm bên trời
Nam Mô A Di Đà Phật!
Người chê tôi cả tin
Ừ thì tôi tin cả
Người khen tôi thiệt thà
Ừ thì tôi thà thiệt
Thiệt là tôi hay tôi là thiệt
Vẫn như như một niệm mà thôi:
Nam Mô A Di Đà Phật!
Phan Như
Tháng 3- 2013
Thầy có hai cô con gái
THƠ HAY by PHAN NHƯ ( bút danh của thầy CHẠY)
Admin on Fri Oct 12, 2012 10:30 am
Thầy PHAN VĂN CHẠY , bút danh Phan Như , Cung Thiêm
dạy trường Quốc Học từ năm 1972 .
Thầy rất gần gũi với học trò của thầy .
Bình dị và chan hòa , Thầy chia sẻ với chúng ta những tâm tình thế hệ ,
như một người anh của cuộc đời.
Xin giới thiệu một bài thơ của thầy mang đầy tính nhân văn và tâm trạng
người chồng mà ai trong chúng ta cũng thấy mình trong đó .
Cám ơn Thầy đã nói lên nỗi niềm chung ấy .
NỊNH VỢ CA
Cuối cùng tôi chỉ có một mình em
khi thắp mộng trên non
khi trôi dạt dưới dòng
tôi vẫn chạnh niềm riêng
xin trở về cùng em
dưới hiên đời rợp mát
em giăng hai đầu nắng nhạt
buộc một gót chân chim
Có khi vui cuộc rượu tàn khuya
uống cho càn khôn rơi rụng
biết tìm đâu đâu lối về
em chong đèn một ngọn
soi sáng nửa đời tôi
dù cách biệt muôn trùng
dù đi bằng hai đầu gối
tôi cũng xin trở lại
bên người
Thôi tôi sẽ trở về
không hiểu vì sao tôi phải trở về
có một cái gì rất là đơn sơ
có một cái gì rất là nhỏ bé
một sợi tóc mai
một mùi hương đã cũ
Thôi tôi sẽ trở về
dù cách biệt muôn trùng
dù đi bằng hai đầu gối
tôi cũng về với em
ngồi lại..
thêm một bài thơ THIỀN của PHAN NHƯ (Thầy Chạy )dạy trường Quốc Học từ năm 1972 .
Thầy rất gần gũi với học trò của thầy .
Bình dị và chan hòa , Thầy chia sẻ với chúng ta những tâm tình thế hệ ,
như một người anh của cuộc đời.
Xin giới thiệu một bài thơ của thầy mang đầy tính nhân văn và tâm trạng
người chồng mà ai trong chúng ta cũng thấy mình trong đó .
Cám ơn Thầy đã nói lên nỗi niềm chung ấy .
NỊNH VỢ CA
Cuối cùng tôi chỉ có một mình em
khi thắp mộng trên non
khi trôi dạt dưới dòng
tôi vẫn chạnh niềm riêng
xin trở về cùng em
dưới hiên đời rợp mát
em giăng hai đầu nắng nhạt
buộc một gót chân chim
Có khi vui cuộc rượu tàn khuya
uống cho càn khôn rơi rụng
biết tìm đâu đâu lối về
em chong đèn một ngọn
soi sáng nửa đời tôi
dù cách biệt muôn trùng
dù đi bằng hai đầu gối
tôi cũng xin trở lại
bên người
Thôi tôi sẽ trở về
không hiểu vì sao tôi phải trở về
có một cái gì rất là đơn sơ
có một cái gì rất là nhỏ bé
một sợi tóc mai
một mùi hương đã cũ
Thôi tôi sẽ trở về
dù cách biệt muôn trùng
dù đi bằng hai đầu gối
tôi cũng về với em
ngồi lại..
CỎ HOA NGHIÊM
Xin ngồi xuống đây
Xanh cùng cỏ dại
Nghe bầy đá cuội lao xao
Ai biết mà biết ai ?
Rằng hoa lá không bao giờ buồn
Khi đưa tay vò nát
Tỉ tê một dòng nhựa chảy
Với người là rơi dấu lệ
Với lá hoa chỉ là rơi
Không.
Xin mở vòng tay
Thật thà như mặt đất
Sớm nắng hay chiều mưa
Không bao giờ cuối mặt
Hạnh phúc như nỗi buồn
Cũng thấm sâu tận cùng đất
Dung.
Mai kia lên chùa làm chú tiểu
Mặc áo thổ hoàng
Gánh nước cheo leo đầu ghềnh
Lối về làm rơi tiếng kinh
Tí tách
Hạt sương trên đầu ngọn
Cỏ hoa
Nghiêm
Phan Như ,
Tháng 5 , 2012
Xin ngồi xuống đây
Xanh cùng cỏ dại
Nghe bầy đá cuội lao xao
Ai biết mà biết ai ?
Rằng hoa lá không bao giờ buồn
Khi đưa tay vò nát
Tỉ tê một dòng nhựa chảy
Với người là rơi dấu lệ
Với lá hoa chỉ là rơi
Không.
Xin mở vòng tay
Thật thà như mặt đất
Sớm nắng hay chiều mưa
Không bao giờ cuối mặt
Hạnh phúc như nỗi buồn
Cũng thấm sâu tận cùng đất
Dung.
Mai kia lên chùa làm chú tiểu
Mặc áo thổ hoàng
Gánh nước cheo leo đầu ghềnh
Lối về làm rơi tiếng kinh
Tí tách
Hạt sương trên đầu ngọn
Cỏ hoa
Nghiêm
Phan Như ,
Tháng 5 , 2012
Gửi PHAN NHƯ Admin on Sun Oct 14, 2012 7:54 pm
Đôi lời gửi tới Phan Như ,
Tao Đàn tiên tử Thiên Thư định rồi.
Từ khi Chàng mới cất lời ,
Thanh thiên xao động , rạng ngời sắc mây .
Dương trần , thắm đẫm Ý Thầy,
Nghe câu thần tứ ngất ngây nhân tình .
Hồn thơ nhẹ bước phiêu linh ,
Nghe ra như bóng , như hình thế gian .
Nhạc chiều day dứt thu vàng ,
Mây trời man mác , xốn xang tơ lòng .
Hương trầm phảng phất trên sông ,
Thần tiên quá hải chờ mong tiếng người .
Trăm năm thì cũng một đời ,
Phan Như thi sĩ sống hoài cùng thơ.
Mặc cho nhân thế ơ thờ ,
Thơ tình vạn cổ thiên thu mãi còn.
Nhớ lời thệ hải minh sơn,
Tản Đà ngày trước , Phan công bây giờ .
Mối tình , một mối tình thơ ,
Đài trang rực rở hững hờ được chăng?
Còn đâu ngày gió đêm trăng,
Thanh phong , Minh nguyệt lầu văn thuở nào.
Gác nghiên ai mở cửa vào,
Hoa tiên một bức , ào ào ý thơ!
Phù du chiếc bóng vật vờ ,
Uy nghiêm cổ thụ trơ trơ giữa trời .
Chim bằng tung cánh biển khơi ,
Lưng trời gió lộng đón mời thi nhân .
Mấy lời trân trọng ân cần,
Lâng lâng nhẹ bước phù vân thiên thần .
Tao Đàn tiên tử Thiên Thư định rồi.
Từ khi Chàng mới cất lời ,
Thanh thiên xao động , rạng ngời sắc mây .
Dương trần , thắm đẫm Ý Thầy,
Nghe câu thần tứ ngất ngây nhân tình .
Hồn thơ nhẹ bước phiêu linh ,
Nghe ra như bóng , như hình thế gian .
Nhạc chiều day dứt thu vàng ,
Mây trời man mác , xốn xang tơ lòng .
Hương trầm phảng phất trên sông ,
Thần tiên quá hải chờ mong tiếng người .
Trăm năm thì cũng một đời ,
Phan Như thi sĩ sống hoài cùng thơ.
Mặc cho nhân thế ơ thờ ,
Thơ tình vạn cổ thiên thu mãi còn.
Nhớ lời thệ hải minh sơn,
Tản Đà ngày trước , Phan công bây giờ .
Mối tình , một mối tình thơ ,
Đài trang rực rở hững hờ được chăng?
Còn đâu ngày gió đêm trăng,
Thanh phong , Minh nguyệt lầu văn thuở nào.
Gác nghiên ai mở cửa vào,
Hoa tiên một bức , ào ào ý thơ!
Phù du chiếc bóng vật vờ ,
Uy nghiêm cổ thụ trơ trơ giữa trời .
Chim bằng tung cánh biển khơi ,
Lưng trời gió lộng đón mời thi nhân .
Mấy lời trân trọng ân cần,
Lâng lâng nhẹ bước phù vân thiên thần .
Admin on Fri Nov 02, 2012 10:43 am
Chẳng phải bình phong , chẳng đá vàng
Dãi dầu mưa nắng lẻ trăm năm
Nôm na thường gọi : Bia Quốc Học
Chứng kiến bao lần chuyện hợp tan
Hợp tan như rán đỏ triền sông
Chiều bỏ đi rồi , hoàng hôn không.
Một mình bia , một mình bóng đổ
Đứng ngó vô trường sao mênh mông !
Mênh mông lá đổ cội cùng cây
Chữ khắc ngày xưa cao lên mây
Tên bạn đứa còn đứa đã mất
Đưa tay hú gọi , bụi vàng bay !
Vàng bay bay vàng chi tuổi hoa
Cứ như là nhất quỷ nhì ma
Đời gập ghềnh lên cao xuống thấp
Chỉ mong hoài luôn là ... thứ ba
Ba bảy cũng là ba bảy thôi
Che mắt ù mọi đếm mười mươi
Mở ra thấy bạn bè đâu hết
Mốt mình bia đá đứng ngoài cươi .
PHAN NHƯ
(Quốc Học 1962-1971)
MƯỜI THƯƠNG by ÁI KHANH , Đồng Khánh Thành Nội 73Dãi dầu mưa nắng lẻ trăm năm
Nôm na thường gọi : Bia Quốc Học
Chứng kiến bao lần chuyện hợp tan
Hợp tan như rán đỏ triền sông
Chiều bỏ đi rồi , hoàng hôn không.
Một mình bia , một mình bóng đổ
Đứng ngó vô trường sao mênh mông !
Mênh mông lá đổ cội cùng cây
Chữ khắc ngày xưa cao lên mây
Tên bạn đứa còn đứa đã mất
Đưa tay hú gọi , bụi vàng bay !
Vàng bay bay vàng chi tuổi hoa
Cứ như là nhất quỷ nhì ma
Đời gập ghềnh lên cao xuống thấp
Chỉ mong hoài luôn là ... thứ ba
Ba bảy cũng là ba bảy thôi
Che mắt ù mọi đếm mười mươi
Mở ra thấy bạn bè đâu hết
Mốt mình bia đá đứng ngoài cươi .
PHAN NHƯ
(Quốc Học 1962-1971)
Admin on Fri Nov 02, 2012 10:56 am
Một thương áo trắng học trò
Hai thương ánh mắt hẹn hò ngày xưa
Ba thương cặp vở đong đưa
Bốn thương chiếc nón sớm trưa cùng mình
Năm thương trang sách chung tình
Sáu thương bút mực như hình bóng ai
Bảy thương suối tóc em dài
Tám thương em dáng mảnh mai đi về
Chín thương cánh phượng mùa hè
Mười thương ve gọi mà nghe thương hoài ...
ÁI KHANH -1973
Hai thương ánh mắt hẹn hò ngày xưa
Ba thương cặp vở đong đưa
Bốn thương chiếc nón sớm trưa cùng mình
Năm thương trang sách chung tình
Sáu thương bút mực như hình bóng ai
Bảy thương suối tóc em dài
Tám thương em dáng mảnh mai đi về
Chín thương cánh phượng mùa hè
Mười thương ve gọi mà nghe thương hoài ...
ÁI KHANH -1973
Admin on Sun Dec 30, 2012 3:14 pm
Biển xanh như người tình
ta nằm cùng bãi cát
thư em không gửi được
đành xếp giấy làm thuyền
sợ gió đưa mù tít
ta buộc sợi tình xanh
Em xanh xao cuối chân trời
có thấy thuyền anh thả mộng
nhớ ngày xưa xếp tờ giấy trắng
ta thả thuyền ra khơi
anh lạy trời mưa xuống
cho sóng vỗ mạn đời
Ta nằm ngó con thuyền lui tới
sợi tình chùng rồi sợi tình căng
thuyền bằng giấy đâu cần bánh lái
quả đất tròn ta cũng đi quanh
Ta nằm ngó dã tràng xe cát
cũng xong rồi một kiếp loay hoay
ta xếp giấy thả thuyền ngơ ngác
nghe trong ta tan vỡ một ngày
PHAN NHƯ
bài thơ đã được Cao Hữu Điền phổ nhạc
ta nằm cùng bãi cát
thư em không gửi được
đành xếp giấy làm thuyền
sợ gió đưa mù tít
ta buộc sợi tình xanh
Em xanh xao cuối chân trời
có thấy thuyền anh thả mộng
nhớ ngày xưa xếp tờ giấy trắng
ta thả thuyền ra khơi
anh lạy trời mưa xuống
cho sóng vỗ mạn đời
Ta nằm ngó con thuyền lui tới
sợi tình chùng rồi sợi tình căng
thuyền bằng giấy đâu cần bánh lái
quả đất tròn ta cũng đi quanh
Ta nằm ngó dã tràng xe cát
cũng xong rồi một kiếp loay hoay
ta xếp giấy thả thuyền ngơ ngác
nghe trong ta tan vỡ một ngày
PHAN NHƯ
bài thơ đã được Cao Hữu Điền phổ nhạc
Sống mà gặp nhau đã đẹp vô cùng by Phan Như
[size=24]Sống Mà Gặp Nhau
Đã Đẹp Vô Cùng [/size]
Mùa xuân dù không áo lụa
chân em nở rộ hoa vàng
ngày cho ta từng cọng nắng
dù đời hữu hạn
nào có can chi
Mùa thu đường chiều rụng lá
cầu phai mấy nhịp mù sương
trời bay tóc người lộng gió
dù đời cay đắng
nào có can chi
Nào có can chi đời hữu hạn
sống mà gặp nhau đã đẹp vô cùng
nào có can chi đời lận đận
giữa trái tim ta có nụ cười hồng
Xin cám ơn một ngày bình thường
guốc mộc đi về hè phố quen thân
xin cám ơn tay hồng những ngón
tia nắng ban đầu vỗ nhẹ thinh không
AdminAdmin
[size=24]
THƠ THIỀN CỦA PHAN NHƯ ( Thầy Chạy dạy AV)[size=10] Admin on Sat May 11, 2013 10:36 am
[/size][/size]
NIỆM NHƯ
Đi đâu về đâu như như một niệm
Lang bang bốn cõi, lớ ngớ ba thời
Sông cạn núi mòn
Gió mưa vùi dập
Vẫn như như một niệm bên trời
Nam Mô A Di Đà Phật!
Thôi không là viễn khách
Lêu bêu đã mỏi kiếp rồi
Về đây lui cui liếp rạ
Đốt lửa gọi ma trơi
Xa lìa đảo điên vọng tưởng
Thu lu ngồi nhiếp tâm chơi
Như hạt sương đầu cành nắng nhạt
Hay trùng trùng mênh mang gió cát
Vẫn như như một niệm bên trời
Nam Mô A Di Đà Phật!
Người chê tôi cả tin
Ừ thì tôi tin cả
Người khen tôi thiệt thà
Ừ thì tôi thà thiệt
Thiệt là tôi hay tôi là thiệt
Vẫn như như một niệm mà thôi:
Nam Mô A Di Đà Phật!
Phan Như
Tháng 3- 2013
TAM GIAO QUÁN
Admin on Sat Jul 20, 2013 6:28 am
THẦY TRÒ TÂM GIAO
CÙNG THẦY NÓI CHUYỆN VĂN THƠ
Admin on Wed May 15, 2013 10:52 pm
THẦY PHAN VĂN CHẠY , BÚT DANH PHAN NHƯ
BÊN DÒNG NGỰ HÀ
VỚI CÁC TÂM HỒN THI SĨ LÊ VĂN THỌ VÀ NGUYỄN HỮU DƯƠNG
LÊ VĂN THỌ NGÂM BÀI " TÌNH CÒN ĐỌNG"
Admin on Thu May 16, 2013 5:53 a
Admin on Sat Jul 20, 2013 6:28 am
THẦY TRÒ TÂM GIAO
CÙNG THẦY NÓI CHUYỆN VĂN THƠ
Admin on Wed May 15, 2013 10:52 pm
THẦY PHAN VĂN CHẠY , BÚT DANH PHAN NHƯ
BÊN DÒNG NGỰ HÀ
VỚI CÁC TÂM HỒN THI SĨ LÊ VĂN THỌ VÀ NGUYỄN HỮU DƯƠNG
LÊ VĂN THỌ NGÂM BÀI " TÌNH CÒN ĐỌNG"
Admin on Thu May 16, 2013 5:53 a
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
THẦY ĐOÀN VĂN KHUYẾN
Admin on Sun Jul 14, 2013 2:26 pm
[size=10]TRONG MẢNH VƯỜN ĐƠN SƠ[/size]
Admin on Sun Jul 14, 2013 2:35 pm
[size=10] THẦY TRÒ BÊN NHAU[/size]
Admin on Sun Jul 14, 2013 2:40 pm
Thăm thầy ốm đau
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Similar topics
» VIDEO :TƯỞNG NHỚ THẦY DƯƠNG VĂN XUÂN _ THĂM THẦY ĐOÀN VĂN KHUYẾN Ở KIM LONG_ CÙNG THẦY VÕ ĐĂNG NAM THẮP HƯƠNG TƯỞNG NHỚ THẦY NGUYỄN THANH LỘC _ THĂM THẦY TRƯƠNG CÔNG QUY , GIÁM THỊ KHỐI 12
» THĂM THẦY NGÀY MÙA HÈ
» DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "
» TÌNH THÂN ÁI 67-74 VÀ 68-75
» Thăm thầy PHAN VĂN CHẠY và thầy NGUYỄN VĂN TRỌNG , NHỚ THẦY NGUYỄN TƯ TRỪNG
» THĂM THẦY NGÀY MÙA HÈ
» DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "
» TÌNH THÂN ÁI 67-74 VÀ 68-75
» Thăm thầy PHAN VĂN CHẠY và thầy NGUYỄN VĂN TRỌNG , NHỚ THẦY NGUYỄN TƯ TRỪNG
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin