Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974


Join the forum, it's quick and easy

Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974
Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» TƯỞNG NHỚ TẠ VĂN HÙNG - BY VÕ VĂN TRINH
50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  I_icon_minitimeTue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin

» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  I_icon_minitimeFri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  I_icon_minitimeMon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin

» BẢN TIN KẾT NỐI
50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  I_icon_minitimeSun May 13, 2018 5:55 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  I_icon_minitimeThu May 10, 2018 6:05 am by Admin

» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  I_icon_minitimeThu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin

» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  I_icon_minitimeSun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin

» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  I_icon_minitimeMon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin

» GẶP MẶT CHÀO 2018
50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  I_icon_minitimeThu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin

Latest topics
» TƯỞNG NHỚ TẠ VĂN HÙNG - BY VÕ VĂN TRINH
50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  I_icon_minitimeTue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin

» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  I_icon_minitimeFri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  I_icon_minitimeMon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin

» BẢN TIN KẾT NỐI
50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  I_icon_minitimeSun May 13, 2018 5:55 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  I_icon_minitimeThu May 10, 2018 6:05 am by Admin

» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  I_icon_minitimeThu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin

» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  I_icon_minitimeSun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin

» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  I_icon_minitimeMon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin

» GẶP MẶT CHÀO 2018
50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  I_icon_minitimeThu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


50 NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40 NĂM CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN

2 posters

Go down

50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  Empty 50 NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40 NĂM CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN

Bài gửi  Admin Sun Oct 05, 2014 5:34 am



Được sửa bởi Admin ngày Fri Dec 12, 2014 3:45 pm; sửa lần 4.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  Empty Lời Thầy chỉ dạy

Bài gửi  Admin Sun Oct 05, 2014 5:36 am


Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  Empty Gian lao chỉ là thử thách

Bài gửi  Admin Sun Oct 05, 2014 5:38 am


Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  Empty Lưu luyến mái trường xưa

Bài gửi  Admin Sun Oct 05, 2014 5:39 am


Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  Empty C.H.S. Trung Học Tổng Hợp Nguyễn Huệ Kỉ Niệm 40 năm ra trường

Bài gửi  Admin Tue Oct 07, 2014 4:20 pm

Thắm thoát đã 40 năm kể từ ngày thi Tú Tài IBM năm 1974, 41 năm đối với các bạn chuyển trường sau khi học xong lớp 11, 42 năm đối với các bạn bị động viên sau "mùa hè đỏ lửa", 43 năm đối với các bạn rời trường khi vừa học xong Trung học Đệ nhất cấp … Và thắm thoát đã gần nửa thế kỷ kể từ ngày đầu tiên ta cùng gặp gỡ.

Giờ đây tất cả chúng ta đều đã ở ngưỡng tuổi 60, đã và sắp hoàn thành vòng đời thứ nhất, chuẩn bị cho vòng đời thứ hai, mái tóc đã bạc màu theo sự ra đi của sức lực, chân đã mỏi trên con đường mưu sinh, vai đã sờn sau khi gánh nhiều trọng trách của xã hội, nhiều bạn giờ đã về bên cháu nội ngoại, nhiều bạn vui thú điền viên, nhưng cũng còn nhiều bạn vẫn còn lo toan cho cuộc sống hàng ngày. Ai mất, ai còn, ai ở đâu?

Ngày xưa, sau bài kiểm tra 40 phút của thầy cô giáo, điểm phát ra có người vui người buồn, có bạn cố gắng hết sức nhưng điểm không cao, có bạn may mắn nhận được điểm nhiều hơn mong đợi; có người bằng lòng với điểm của mình nhưng cũng có bạn dõi hờn vô cớ với kết quả học tập. Nhưng rồi, sau tiếng kẻng ra chơi, tất cả chúng ta cùng òa nhau với những trò đùa nghịch ngợm, những chọc ghẹo thân thương, quên tất cả chuyện vui buồn để cùng bước tới tương lai, một tương lai đầy màu sắc và hương vị mà mỗi người đã tự vẽ ra cho mình.

Giờ đây, sau 40 năm làm bài kiểm tra của xã hội - một người thầy nghiêm khắc và công bằng nhất của chúng ta - có rất nhiều bạn thành công, nhưng cũng không ít bạn không đạt được những gì mình mong muốn; rất nhiều bạn may mắn có một gia đình hạnh phúc với con cái thành đạt, nhưng có nhiều bạn gặp không ít rủi ro, bất trắc để rồi không bảo vệ được mái ấm gia đình, không làm tròn trách nhiệm của đấng sinh thành đối với con cái; có bạn đã vội vã tạm chia tay chúng ta để đầu thai vào kiếp khác, về với ông bà; có nhiều bạn vì nhiều lý do khác nhau đã đi tìm một cuộc sống ở rất xa tổ quốc, xa nơi đã cung cấp cho mình những kiến thức đầu tiên cho hành trang cuộc sống; nhiều bạn vì công việc mưu sinh phải nay đây mai đó rồi cuối cùng dừng chân nơi đất khách quê người, sống rải rác khắp nơi trên đất nước; một số bạn tìm được một chố đứng tốt ở quê nhà, nhưng cũng có rất nhiều bạn vẫn còn khó khăn trong cuộc sống. Có nhiều bạn đã tô đủ màu sắc và pha đầy hương vị của bức tranh mà mình đã vẽ trong tuổi học trò; nhưng cũng rất nhiều bạn, bức tranh tương lai ngày xưa đã phát họa cho đến bây giờ vần loan lổ, mặc dầu đã nhiều lần phát thảo lại theo khả năng thực có của mình.

Còn nhiều lắm những bông hoa mà chúng ta đã nhặt được trong 40 năm đã đi qua, và cùng còn nhiều lắm những đắng cay đã đeo đuổi chúng ta trong ngần thời gian ấy. Đã rất nhiều lần chúng ta quay quắc với cơm áo gạo tiền mà quên đi những kỷ niệm tuyệt vời thời học sinh trung học. Có những lúc hình ảnh ngày xưa chợt ập về làm cho chúng ta day dứt nhưng rồi cũng vội vàng gạt đi vì công việc hàng ngày. Dù thời gian có cướp sức lực của chúng ta đi, nhưng thời gian không thể cướp đi tình bạn tuyệt vời và những kỷ niệm thân thương của thời chung lớp, nó vẫn còn nguyên trong chúng ta, trong ký ức của mỗi chúng ta.

Trong suốt thời gian ấy, rất nhiều bạn có điều kiện gặp nhau, cùng chia cay sẻ ngọt, nhưng cũng rất nhiều người biền biệt ở phương nào. Hoàn cảnh lịch sử đã đưa đẩy nhiều người đến tận miền đất xa xôi, vì kế sinh nhai mà nhiều bạn phải đi tìm nơi đất hứa… Giờ đây, chân đã mỏi, sức đã mòn, hãy một lần cùng nhau kể cho nghe những gì đến với từng chúng ta trong thời gian dài xa cách ấy.

Có những lúc ta không nhớ được tên những Thầy Cô mà chúng ta đã học, ta quên mất đi những gì mà Thầy Cô đã giảng dạy; Nhưng Thầy Cô vẫn còn đó, những đôi mắt của Thầy Cô vẫn dõi theo mỗi bước đi của từng học sinh thân yêu của mình, Thầy Cô vô cùng hạnh phúc khi nhận được tin vui từ học trò cũ, khi biết được một trong chúng ta thành đạt; sự buồn bã, cảm thông đến với Thầy Cô cùng với một tin không vui từ mỗi chúng ta. Nhiều Thầy Cô đã từ giã chúng ta để lại nhận trọng trách ở một thế giới khác; những Thầy Cô còn lại muốn một lần ôm chặt chúng ta, thành quả mà Thầy Cô đã dày công dạy dỗ, để Thầy Cô hưởng trọn niềm hạnh phúc với sự nghiệp trồng người mà mình đã chọn. Chúng ta, một lần nữa hãy quây quần bên Thầy Cô để được nhận những lời thương yêu, những điều tâm huyết mà Thầy Cô muốn tiếp tục dạy bảo; hãy luôn là những học trò bé bỏng, dễ thương, ngoan hiền, chăm học của quý Thầy Cô để nhận tiếp những tình thương vô bến của quý Thầy Cô, để rồi tất cả chúng ta cung thể hiện cho được tấm lòng Tôn Sư Trọng Đạo, kính dâng lên quý Thầy Cô lòng chân thành biết ơn của chúng ta.

Ta đã từng được học ở nhiều ngôi trường trong con đường học vấn của mình, nhiều bạn đã được học tại những ngôi trường nổi tiếng khắp Năm Châu, những ngôi trường đó đã cung cấp cho nhiều bạn kiến thức để khẳng định chỗ đứng của minh trong xã hội, đã giúp cho nhiều bạn sánh vai cùng những người thành công trên thế giới. Trường Trung học Tổng hợp Nguyễn Huệ Phú Yên thân thương của chúng ta, có lẽ, là ngôi trường đã cung cấp cho chúng ta những viên gạch vững chắc đầu tiên để ta xây dựng lâu đài kiến thức, từ đây chúng ta đã chinh phục được đỉnh cao của văn minh nhân loại, đã giúp ta ngẩng cao đầu sánh bước với mọi người; Ngôi Trường đó đã hằng in hình bóng các bạn; Vẫn còn nguyên nơi đây những hàng dương cao vút luôn thầm thì với tiếng gió quanh năm; vẫn còn đây những hàng phượng mà ngày hè năm xưa đã tạo biết bao cảm hứng cho những văn thi sĩ tập tò, vẫn còn đó những phòng học với những băng gỗ ôm giữ chặt hơi ấm của chúng ta; và còn nguyên đó những gì ta còn nhớ và vô tình không nhớ. Ngôi Trường đó đang ngày đêm ngóng bạn trở về.

Ban tổ chức hy vọng gặp mặt tại ngày hội tất cả các bạn cựu học sinh Nguyên Huệ khóa 1967-1974 khi đã biết tin này.


Ban Tổ chức.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  Empty 40 năm trở lại

Bài gửi  Admin Tue Oct 07, 2014 4:21 pm


Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  Empty Trở về mái trường xưa

Bài gửi  Admin Tue Oct 07, 2014 4:32 pm


Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  Empty Trường cũ Tình xưa

Bài gửi  Admin Wed Oct 08, 2014 6:09 am


Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  Empty Diễn văn khai mạc

Bài gửi  Admin Wed Oct 08, 2014 7:09 am

Kính thưa quý Thầy Cô,
Kính thưa quý vị khách quý,
Các bạn cựu học sinh Trung học Tổng hợp Nguyễn Huệ 1967-1974 thân mến.
Sau một thời gian chuẩn bị tích cực của Ban tổ chức và tất cả chúng ta, hôm nay, 40 năm ngày trở về trường cũ của cựu học sinh Trung học Tổng hợp Nguyễn Huệ Phú Yên khóa 1967-1974 đã được tổ chức nơi đây. Chúng tôi cảm ơn thầy Hiệu trưởng Lê Đức Kỳ và các Thầy Cô nhà trường hiện tại đã cho phép và tạo điều kiện để chúng tôi tổ chức thành công buổi hội ngộ này.
Kính thưa quý thầy cô, quý vị khách quý, các bạn cựu học sinh,
Chúng ta vô cùng hạnh phúc khi đón được hơn 30 Thầy Cô khắp các nơi về tham dự với chúng ta sau hơn 40 năm xa cách. Chúng ta vô cùng biết ơn quý vị khách quý đã đến dự với chúng ta hôm nay. Chúng ta vui mừng chào đón hơn 100 bạn cựu học sinh Trung học Tổng hợp Nguyễn Huệ khóa 1967-1974 từ mọi miền của đất nước đã về dự, chúng ta vui mừng chào đón các cựu học sinh đại diện cho một số khóa đàn anh, đàn em. Thay mặt ban tổ chức, xin kính chức quý Thầy Cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc trong những ngày còn lại, kính chúc quý vị khách quý, các bạn cựu học sinh dồi dào sức khỏe, thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống.
Kính thưa quý vị.
Chúng ta vô cùng đau đớn khi có hơn 10 đồng nghiệp của quý Thầy Cô, những Người Thầy đáng kính của chúng ta đã vĩnh viên ta đi. Theo thông tin không đầy đủ, chúng ta đã vĩnh biệt Quý Thầy Cô: Thầy Nguyễn Thành Định, Thầy Phan Xịa, Thầy Huỳnh Tô, Thầy Huỳnh Vũ Trĩ, Cô Đặng Thị Bích Ngọc, Thầy Hoàng Văn Trí, Thầy Lê Văn Trị, Thầy Ngô Văn Thiểm, Thầy Phùng Quyên, Thầy Mai Văn Học, Thầy Lê Ngọc Bích, ….Chúng con kính mời hương hồn quý Thầy Cô trở về đây hội ngộ cùng quý đồng nghiệp thân thương, cùng các học sinh thân yêu của quý Thầy Cô. Hôm nay, trên bàn thờ Tri ân, chúng ta đặt bảng tri ân quý Thầy Cô. Một số bạn học sinh, vì nhiều lý do cũng đã vĩnh ra đi. Trân trọng kính mời thầy Nguyên Phụng Lãnh, Thầy Nguyên Đảm, Cô Ngô Thị Anh Thư, Cô Dương Thị Hòa đại diện cho Quý Thầy Cô, mời anh Huỳnh Bá Lân, anh Bùi Đức Phú, chị Huỳnh Thị Kim Ánh, chị Lê Thị Hưởng đại diện cho các bạn học sinh lên thắp những nén hương trên bàn thờ tri ân để tướng nhớ và tri ân quý Thầy Cô đã mất.
Ban tổ chức trân trọng kính mời tất cả chúng ta đứng lên, dành một phút để mặt niệm, tưởng nhớ công lao của Quý Thầy Cô, để nhớ đến bạn bè chúng ta. Phút mặt niệm bắt đầu.
Sau đây, quý Thầy Cô và các bạn có thể lên bàn thờ để thắp hương cho quý Thầy Cô.
Kính thưa quý thầy cô, quý vị khách quý, các bạn cựu học sinh,
Qua những phút tay bắt mặt mừng, qua những cái hôn thắm nghĩa thầy trò, qua những cái ôm trọn tình bạn hữu, qua những giọt nước mắt và nụ cười đoàn tụ, chúng ta đã dâng hương lên bàn thờ vua Quang Trung Nguyễn Huệ, đã đặt bia Tôn Sư Trọng Đạo tại phòng truyền thống nhà trường, đã có một phút lặng yên để tưởng nhớ và tri ân những Thầy Cô thân yêu của chúng ta, đã không đủ sức đợi chờ ngày trở về của những học trò thân thương của mình, một phút lặng yên để vĩnh biệt một số bạn bè của chúng ta đã vội vã ra đi khi công chưa thành, danh chưa toại.
Kính thưa quý Thầy Cô.
Với hơn 60 Thầy Cô đã dạy dỗ chúng con, với chỉ hơn 10 Thầy Cô đã về cõi vĩnh hằng, nhưng hôm nay chúng con chỉ đón được khoảng 30 Thầy Cô, số còn lại, vì nhiều điều kiện khác nhau không thể về đây để đón nhận sự trở về của những học sinh thân yêu của mình. Niềm vui của chúng con, niềm vui của quý Thầy Cô hôm nay không trọn vẹn, chúng con có lỗi với quý Thầy Cô rất nhiều, chúng con đã để cho Thầy Cô chờ đợi quá lâu, hơn 40 năm, hơn nửa cuộc đời dằng dẵng ngóng trông, nhưng chúng con vẫn biền biệt, để hôm nay khi chúng con đã đi gần hết cuộc đời mới nhớ lại, mới trở về, đã nhiều Thầy Cô không biết được những học sinh thân yêu của mình đã làm được những gì, đã phiêu bạc tận đâu, có nhiều Thầy Cô khi nghe chúng con trở về thì sức đã mòn, lực đã kiệt, quý Thầy Cô rất muốn về đây nhưng lực bất tòng tâm, quý Thầy Cô không thể rời nơi an dưỡng, rời sự chăm sóc đặc biệt, dù chỉ một ngày. Nhưng, Kính thưa quý Thầy Cô không có mặt hôm nay, dù rằng hôm nay chúng con không gặp được quý Thầy Cô và quý Thầy Cô cũng không nhìn thấy được chúng con, nhưng hình ảnh của quý Thầy Cô luôn được lưu giữ mãi trong lòng chúng con. Chúng con kính mong quý Thầy Cô nhận nơi đây lòng thành kính tri ân của chúng con, chúng con xin hứa với Thầy Cô rằng, một ngày nào đấy rất gần tới đây, chúng con sẽ đến từng nhà quý Thầy Cô để báo cho quý Thầy Cô về những thành công và cả những thất bại của những học sinh thân yêu của thầy, xin quý Thầy Cô đợi chúng con một thời gian ngắn nữa.
Kính thưa quý Thầy Cô có mặt hôm nay.
Như chúng con đã thưa, chúng con vô cùng có lỗi với quý Thầy Cô, suốt 40 năm qua, chỉ lát đát một vài lần với một vài người ghé lại một vài thầy. Suốt 40 mươi năm qua không một lần thăm hỏi khi Thầy Cô ốm đau, không một lần giúp đỡ khi Thầy Cô hoạn nạn, không một lời an ủi khi Thầy Cô gặp chuyện chẳng may và cũng chẳng có một lời chúc mừng khi Thầy Cô có được niềm vui trong cuộc sống. Dù khóa chúng con rơi vào lúc cuộc chiến tranh đã đến hồi ác liệt, "Mùa hè đỏ lửa" đã cướp đi của chúng con bao nhiêu bạn bè, đã biến chúng con từ những người bạn vô tư của tuổi học trò trở thành kẻ thù cầm súng bắn nhau, năm 1975, chiến tranh kết thúc đã chia chúng con vào hai con đường chính trị khác nhau, sau 10 năm gian khổ của thời kỳ kinh tế khó khăn đã đưa đẩy chúng con đi đến bốn phương trời, có những người thực hiện được ước mơ của tuổi học trò đầy khát vọng, nhưng cũng rất nhiều người bất lực với thời cuộc, những bức tranh tuyệt đẹp cho tương lai được vẽ ra khi còn ngồi dưới mái trường này đành phải bỏ đi để trở thành những nông dân chân lấm tay bùn, những người lao động chân tay nặng nhọc để mưu sinh… và có bạn hôm nay mặc cảm không về. Dù hoàn cảnh nào đi nữa, dù điều kiện nào đi nữa, dù gì đi nữa cũng không thể biện minh được cho việc 40 năm mới trở về trường, trở về với Thầy Cô.
Kính thưa quý Thầy Cô, trong quá trình dạy dỗ, với lòng vị tha vô bờ bến, quý Thầy Cô đã từng biết bao lần tha lỗi chúng con, hôm nay chúng con một lần nữa kính xin quý Thầy Cô tha thứ, Chúng con xin quý Thầy Cô nhận nơi đây lời xin lỗi chân thành của chúng con. Chúng con cũng kính xin quý Thầy Cô nhận nơi đây lòng chân thành tri ân của chúng con.
Xin mời các bạn, tất cả chúng ta cùng dâng lên quý thầy sự tri ân của chúng ta.
Kính thưa quý Thầy Cô,
Với 5 lớp đệ thất vào trường năm 1967, tổng cộng khoảng 250 học sinh, năm 1971 với số học sinh bổ sung từ các trường tư thục và từ Sông Cầu, chúng con được phân thành 6 lớp với 2 lớp ban A với 118 học sinh, 3 lớp ban B với 167 học sinh và 1 lớp ban C với 51 học sinh, tổng cộng 334 người, hôm nay, sau 40 mươi năm lưu lạc, chúng con tập họp về đây khoảng 100 người. Đến giờ này, chúng con cũng không hiểu hết được ai ở đâu và ai đang làm gì. Do đó chúng con không thể báo cáo cho quý Thầy Cô thành quả của chúng con thế nào. Không biết hết ai thành công, ai thất bại.
Về những bạn ở trong nước, chúng con có thể báo cáo cho quý Thầy Cô một số học sinh thành công:
Về khoa học, đạt trình độ tiến sĩ có: GS TS Bùi Đức Phú, Thầy thuốc nhân dân, anh hùng lao động, hiện là Giám đốc bệnh viện Trung ương Huế, chủ tich hội Tim mạch Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa 13, PSS TS Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, TS Huỳnh Bá Lân, nguyên trưởng bộ môn Trường ĐH Bách Khoa TP HCM, Chủ tịch HĐ quản trị Trường Đại học Kinh Tế Tài Chính TP HCM. TS Nguyễn Hữu Trọng, nguyên trưởng khoa trường Đại học Nha Trang, Thạc sĩ Huỳnh Thị Kim Ánh Thạc, nguyên Trưởng Khoa Khoa học tự nhiên trường Đại học Phú Yên.
Về tài chính, thành công lớn nhất là bạn Huỳnh Bá Lân, người đã bỏ ra một số liền rất lớn để xây dựng trường Phổ thông Duy Tân Phú Yên.
Thưa quý Thầy Cô, vì bằng cấp thì công khai, còn tiền tài thí giấu kín, nên chúng con chỉ biết được rằng, số người giàu có thì không nhiều, đa số đạt mức trung bình của xã hội, một số bạn thì khó khăn. Chúng con hy vọng rằng, sau buổi gặp hôm nay, chúng con sẽ sẽ nắm được nhiều thông tin hơn để báo cáo cho quý Thầy Cô trong những lần gặp tới.
Các bạn thân mến.
Như trong thư ngỏ của website tôi đã nói, thắm thoát đã 40 năm kể từ ngày thi Tú Tài IBM năm 1974, Và thắm thoát đã gần nửa thế kỷ kể từ ngày đầu tiên ta cùng gặp gỡ. Giờ đây tất cả chúng ta đều đã ở ngưỡng tuổi 60, mái tóc đã bạc màu theo sự ra đi của sức lực, công việc mà tạo hóa và xã hội đã giao cho ta giờ sắp hoàn thành, hôm nay ta trở về đây để điểm danh ai mất, ai còn, ai ở đâu?
Với 334 bạn đầu lớp 10 năm 1971, có lẽ đây là lúc mà tập thể của chúng ta có số lượng đông nhất, hôm nay ta trở về đây chỉ có khoảng 100 người. Sau hơn 40 năm chắc chắn có rất nhiều bạn thành công, nhưng cũng không ít bạn không đạt được những gì mình mong muốn. Một số bạn chúng ta có thể không nhận được tin chúng ta trở về, nhưng cũng không ít bạn dù có nghe tin, nhưng không thể thu xếp được vì nhiều lý do khác nhau. Chúng ta vô cùng thương tiếc một số bạn của chúng ta không còn nữa, tôi chỉ biết được một số bạn: Trần Văn Hiệp 10B1, Trần Quốc Mùi 10B1, Nguyễn Hữu Súng 10B1, Cao Văn Tường 10C … Còn ai nữa, xin các bạn hãy bổ sung. Các bạn có mặt hôm nay có hoàn cảnh như thế nào, hãy chia xẻ cùng nhau để tập thể chúng ta mãi mãi là một tập thể yêu thương, tình bạn của chúng ta luôn trong trắng như tuổi học trò.
Thưa quý Thầy Cô, các bạn thân mến,
Như đã ghi trên bảng, trên vật lưu niệm chúng ta đang giữ, và hãy ghi lại trong lòng chúng ta, hôm nay không phải là lần về thăm trường cũ mà là ngày trở về trường cũ. Như phần trên tôi đã nói, một thời gian khá dài, vì nhiều hoàn cảnh khác nhau, chúng ta đã không có dịp gặp lại thầy xưa, bạn cũ tại nơi đã cung cấp vật liệu để cho ta xây nền móng vững chắc cho cả cuộc đời. Với lòng Tôn Sư Trọng Đạo, với đạo đức Uống Nước Nhớ Nguồn, với truyền thống bao đời của cha ông Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây, hôm nay ta trở về trường cũ, gặp lại những Thầy Cô đã hết lòng dạy dỗ chúng ta, trước tiên chúng ta xin lỗi Thầy Cô, ta hỏi thăm sức khỏe Thầy Cô rồi sau đó chúng ta ở lại với Thầy Cô, với bạn bè cùng ngôi trường thân yêu của chúng ta. Kể từ hôm nay chúng ta luôn ở bên Thầy Cô, cùng với Thầy Cô sống đầy đủ ý nghĩa của những ngày còn lại. Chúng ta sẽ cùng chung vui khi Thầy Cô có tin vui trong cuộc sống, chúng ta cùng chia buồn khi Thầy Cô gặp chuyện không may, chúng ta cùng chia sẻ khi Thầy Cô gặp hoạn nạn. Chúng ta sẽ đến thăm Thầy Cô khi tết đến xuân về, ta sẽ đến thắp cho Thầy Cô một nén hương nhân ngày giỗ của quý Thầy Cô đã mất, chúng ta sẽ đến thăm khi Thầy Cô ốm đau, bệnh tật. Như chúng ta đã kiểm điểm ở trên, thời gian qua chúng ta chưa làm được, bây giờ ta phải làm.
Các bạn thân mến,
Như các bạn đã biết, ông cha ta đã tổng kết: Tuổi trẻ sống với tương lai, trung niên thì sống với hiện tại và tuổi già thì sống với quá khứ. Chúng ta đang ở tuổi 60, bắt đầu của tuổi già, chúng ta bắt đầu sống với quá khứ. Quá khứ tuyệt vời của mỗi chúng ta là tuổi học trò, đây là chân lý nên ta không cần bàn cãi. Vấn đề đặt ra là ta sống với quá khứ ấy và phải làm gì để xứng đáng với quá khứ ấy. Tôi xin đề nghị, bắt đầu từ nay, cứ vào lúc 7 giờ sáng chủ nhật cuối cùng của tháng 5, chúng ta tụ họp về đây, nơi đã cho ta quá khứ tuyệt vời, để ta có thể gặp lại Thầy Cô thường xuyên hơn.
Các bạn thân mến, các Thầy Cô đã dạy chúng ta ở ngôi trường này rơi vào một thời điểm lịch sử vô cùng khắc nghiệt, một số Thầy Cô không được lưu dung sau Ngày Giải phóng, từ một nghề thanh cao, lao động trí óc, Thầy Cô phải lao động chân tay, làm những công việc mà trước đây quý Thầy Cô chưa một lần nghĩ tới, đến khi sức lực không còn, nguồn thu nhập chấm dứt, không lương hưu phụ cấp, không bảo hiểm y tế, … cuộc sống của quý Thầy Cô vô cùng khó khăn. Chúng ta tuy không giàu tiền bạc, nhưng chúng ta có một tấm lòng tri ân đáp nghĩa, hãy đến với Thầy Cô lúc khó khăn này. Các bạn thân mến, hạnh phúc lắm khi bàn tay nhăn nheo, yếu ớt của quý Thầy Cô nắm chặt bàn tay của chúng ta bên giường bệnh, hạnh phúc lắm khi đôi mắt của Thầy Cô không còn nhìn rõ cố hình dung nét mặt thân thương của học trò cũ đến thăm, khi khả năng tiếp nhận âm thanh của đôi tai của Thầy Cô suy giảm, chúng ta phải lập đi lặp lại nhiều lần để gửi đến thầy lời hỏi thăm sức khỏe. Các bạn của chúng ta, như đã nói, còn rất nhiều bạn đang có cuộc sống vô cùng chật vật, chúng ta, những người may mắn hơn, hãy đến với nhau với tấm lòng lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều.
Sau buổi hôm nay, chúng ta lập ban đại diện cho khóa của chúng ta để làm cầu nối giữa thầy trò, giữa bạn bè. Ban đại diện này có nhiệm vụ thu thập các tin tức liên quan đến tất cả, nhanh chóng báo tin cho nhau để cùng chia vui, xẻ buồn, an ủi, động viên và cùng gánh vác một phần khó khăn trong cuộc sống. Để làm được điều này, chúng ta lập một quỹ thân ái, quỹ do ban đại diện quản lý và tất cả những người có điều kiện trong chúng ta có trách nhiệm làm cho quỹ ấy tồn tại và ngày càng lớn lên. Tôi hy vọng chúng ta hưởng ửng công việc này.
Kính thưa quý Thầy Cô trường Nguyễn Huệ, kính thưa các anh chị cựu học sinh Nguyễn Huệ các khóa, kính thưa các anh chị cựu học sinh trung học Phú Yên. Chúng tôi, những học sinh của Trường Trung học Tổng hợp Nguyễn Huệ Phú Yên vô cùng biết ơn ngôi trường thân thương này, nơi đã cho chúng tôi những kiến thức nền tảng để chúng tôi bước vào đời, hình ảnh ngôi trường này, những kỷ niệm nơi này là hành trang đi cùng chúng tôi trong suốt cả cuộc đời. Chúng tôi chưa góp gì về vật chất để xây trường, nhưng chúng tôi đã, đang và sẽ góp phần xây dựng truyền thống vẻ vang của ngôi trường mang tên vị anh hùng dân tộc Quang Trung Đại đế, chúng tôi cố gắng phát huy Truyền thống Tôn Sư Trọng Đạo, để thầy trò chúng ta có cuộc sống tinh thần đầy ý nghĩa khi tuổi về già.
Chúng tôi vô cùng biết ơn đến lớp lớp Thầy Cô giáo, lãnh đạo nhà trường, lớp lớp học sinh qua các thời kỳ đã cùng nhau xây đắp cho nhà trường ngày càng phát triển, chúng tôi vô cùng tự hào khi là cựu học sinh Nguyễn Huệ, vô cùng ấm áp khi trở về mái trường xưa.
Chúng tôi kính mời quý thầy Hiệu trưởng qua các thời kỳ nhận nơi đây lòng tri ân của chúng tôi. Kính mời: Thầy Phạm Hữu Sen (1975-1998), Thầy Nguyễn Hữu Phước (1998-2006), Thầy Đoàn Hữu Phước (2006-2007), Thầy Lê Đức Kỳ (2007-nay) lên khán đài nhận sự tri ân của chúng tôi. Kính mời anh Huỳnh Bá Lân, Anh Nguyễn Anh Tuấn, anh Bùi Đức Phú và chị Huỳnh Thị Kim Ánh lên trao sự tri ân cho Quý thầy.
Kính thưa quý thầy cô
Một lần nữa chúng con xin quý Thầy Cô nhận nơi đây lòng chân thành tri ân của chung con, kính chúc quý Thầy Cô luôn mạnh khỏe, có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong suốt quãng đời còn lại.
Kính chúc cho tình thầy trò, tình bạn bè của chúng ta đời đời bền vững.
Kính chúc quý vị khách quý và các bạn cựu học sinh chúng ta dồi dào sức khỏe, thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống.
Xin trân trọng cảm ơn
.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  Empty Liên hoan

Bài gửi  Admin Wed Oct 08, 2014 1:22 pm


Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  Empty Trường Tiểu Học Vạn Xuân

Bài gửi  phambathinh Mon Oct 13, 2014 4:18 am

Chiều nay 12/10/2014, chúng tôi gặp lại nhau sau 47 năm chia tay từ mái trường Tiểu học Vạn Xuân. Do tổ chức gặp mặt lần đầu nên chưa thể đổng đủ bạn bè thời học tiểu học nhưng lần sau chắc sẽ đông đủ hơn. Ngày ấy chúng tôi cùng học cấp Tiểu học với nhau từ lớp Năm cho đến lớp Nhất (tương đương lớp 1 đến lớp 5 bây giờ). Sau giây phút hàn huyên tâm tình chuyện thời trẻ con, chúng tôi tìm đến nhà để thăm Cô giáo Tôn Nữ Hoàng Yến. Cô dạy chúng tôi thời học năm lớp Nhất, năm học 1966- 1967, khi đó cô chừng 39 tuổi, độc thân, tận tụy với nghề nghiệp. Bây giờ cô đã 86 tuổi, tóc bạc trắng, người dáng nhỏ nhưng vẫn nhanh nhẹn, khỏe mạnh và vui tính. Chúng tôi hỏi vì sao cô không lập gia đình, cô chỉ trả lời vì "ham dạy". Thật hạnh phúc vì tôi và bạn bè còn gặp được cô giáo thời học tiểu học sau gần nửa thế kỷ bôn ba với đời.

50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  1b080e3c-d0c0-46b6-a198-5e4f8d6990e5_zpsf5f0e418

50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  0529fffb-8f15-4aaf-a46c-ee732c170359_zpse0c86409

phambathinh

Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013

Về Đầu Trang Go down

50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  Empty Cô Giáo của tôi

Bài gửi  phambathinh Mon Oct 13, 2014 4:21 am

Cô Hoàng Yến học lớp Sư phạm cấp tốc 1 năm ở Huế niên khóa 1956-1957 và ra trường dạy cho đến khi về hưu. Cô người làng Vạn Xuân và đã dạy ở trường Tiểu học Vạn Xuân. Nay cô vẫn ở Vạn Xuân cùng với người cháu gái. Ở tuổi 86 cô vẫn còn đi lại mạnh mẽ, nhanh nhẹn. Chúng tôi hiểu cô rất vui khi chúng tôi đến thăm vì cô luôn vui cười bắt tay trò chuyện với từng người trong nhóm học sinh cũ hôm nay dẫu cô không nhớ hết được.
Ngày ấy tôi là học sinh giỏi môn viết luận nhất lớp nhưng mỗi bài luận cũng chỉ được cô Yến cho 6 hoặc 7 điểm thôi. Bây giờ mới dám hỏi cô, cô cười và trả lời vui là vì cho 8, 9 là giỏi bằng cô rồi.


50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  0be8a707-16a8-4e13-89ba-c3ef091bdf41_zps884b7e23

50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  61f14408-ccb2-417e-8a41-8a0e8f2e5373_zps17eff338

phambathinh

Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013

Về Đầu Trang Go down

50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  Empty CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ : HỘI NGỘ 40 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG 1974_2014

Bài gửi  Admin Fri Dec 12, 2014 3:39 pm


Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  Empty VDEO 2 CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN 1974

Bài gửi  Admin Fri Dec 12, 2014 3:41 pm


Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

50  NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40  NĂM  CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN  Empty Re: 50 NĂM ĐỆ THẤT 1963 QUỐC HỌC & 40 NĂM I.B.M. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA , TIỂU HỌC VẠN XUÂN ,HUẾ , 40 NĂM CỰU HỌC SINH CƯỜNG ĐỂ QUY NHƠN

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết