THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
2 posters
Trang 8 trong tổng số 17 trang
Trang 8 trong tổng số 17 trang • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 17
BAO GIỜ
BAO GIỜ
Biết khi nào lại ghé chân
Bên hồ ngắm cảnh một lần đã qua
Ánh hồng lam chẳng xóa nhòa
Vùng trời kỷ niệm bướm hoa dập dìu
Bao giờ tĩnh lặng hồn phiêu
Xuôi miền ký vãng mến trìu ấu thơ
Xốn xang lòng mãi trông chờ
Đi về nẻo mộng đường mơ ngỡ ngàng
Biết khi nào lại ghé chân
Bên hồ ngắm cảnh một lần đã qua
Ánh hồng lam chẳng xóa nhòa
Vùng trời kỷ niệm bướm hoa dập dìu
Bao giờ tĩnh lặng hồn phiêu
Xuôi miền ký vãng mến trìu ấu thơ
Xốn xang lòng mãi trông chờ
Đi về nẻo mộng đường mơ ngỡ ngàng
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CUNG CHÚC
CUNG CHÚC
Năm mới xôn xao trước cổng nhà
Mấy câu cầu chúc nước non ta
Ấm êm cởi mở tình dân tộc
Hạnh phúc thật gần chẳng ngái xa
Cầu mong thế giới hưởng an hòa
Thù hận binh đao sẽ chóng qua
Giải quyết tương tranh đều ổn thỏa
Khu vườn nhân loại nở đầy hoa
Mong mỏi mỗi người được tái sinh
Mùa xuân lại đến đổi thay hình
Tâm tình xán lạn tư duy trẻ
Nhẹ gót tiêu dao cuộc viễn trình
Được sửa bởi haitho ngày Sat Dec 31, 2016 11:26 am; sửa lần 1.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TWENTY SEVENTEEN
TWENTY SEVENTEEN
2............0........1..............7
The lovely age of seventeen is about to come
Full of life , enjoyment ; with so much fun
Despite fire of anger destroying the world
Be ready to welcome the glorious , golden sun
The freshest teenage we're looking for
The most expected guest arriving at the door
The brightest hope shining on human heart
Twenty seventeen is the best ; we should ask no more
So let's keep calm , not cry or complain
For years and years we've been ,through joys and pains ,
Working hard , paying dear to achieve the sole aim ,
Which is living happily as if we are completely unchained
- - MƯỜI BẢY
Mười bảy tuổi xinh sắp đến rồi
Ngập đầy sinh thú với niềm vui
Dù cho lửa hận tràn nhân thế
Rực rỡ vầng dương hãy đón mời
Tuổi hồng tươi nhất ta đi tìm
Vị khách hằng mong đã trước hiên
Hy vọng tót vời tim tỏa sáng
Hai nghìn mười bảy đẹp hoa niên
Vậy hãy bình tâm chớ khóc than
Bao năm đời nếm trải tân toan
Gian lao để đạt điều mơ ước
Cuộc sống an vui hết buộc ràng
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
VƯỢT LẠNH
VƯỢT LẠNH
Giữa trời lạnh giá cao nguyên
Mùa đông Đà lạt ảo huyền mù sương
Cành khô héo sức tàn vươn
Đào phai một nụ quỳnh tương phập phồng
Thì thầm mạch sống trào dâng
Tình xuân vừa chớm tần ngần mắt nai
Hoàng nguyên e ấp trang đài
Cõi hồn băng tuyết Thiên Thai ngập ngừng
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HOA TRỜI
HOA TRỜI - SKY FLOWERS
( Thơ song ngữ của Trương Văn Hải )
Ô hay , hoa ở trên trời nở
Tô điểm sông quê sắc rạng ngời
Thành cũ kinh xưa bừng sống lại
Hoàng kim thuở ấy tái sanh rồi
Wow , flowers are in bloom high in the sky
Ornamenting the home river with colorful lights
All at once , the ancient palaces of the old capital revive
The golden age from a long long time ago has now arrived
Photo by Nguyễn Liêm
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HỌC ĐƯỜNG
HỌC ĐƯỜNG
Mái trường mang kỷ niệm hao gầy
Ngũ thập niên tiền ở chốn đây
Rung động buổi đầu tiên đến lớp
Mắt nhìn ngơ ngác bóng cô thầy
Thấm thoát bảy năm dài chắt chiu
Buồn vui ngọt đắng mải mê nhiều
Nắng mưa dầu dãi lòng không ngại
Nhẹ bước đường xa mỗi sớm chiều
Nhớ những hàng cây mỗi góc trường
Dãy lầu , phòng trệt - lớp thân thương
Nhà chơi ấm cúng mùa đông giá
Chè đá đậu xanh ngọt mía đường
Dòng Hương tắm mát sáng , trưa hè
Lê Lợi con đường bóng rợp ghê
Đồng Khánh trường bên nhiều kỷ niệm
Lớp đêm Việt Mỹ đợi nhau về
Mấy lần man mác buồn chia tay
Bè bạn rời xa bỏ chốn này
Chinh chiến mấy người đi trở lại
Nửa đường đứt gánh thảm thương thay
Lớp cuối chào nhau giã biệt trường
Chim bằng vỗ cánh tỏa ngàn phương
Tài năng góp sức xây hoàn vũ
Xứng mặt tài anh Quốc Học đường
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ĐƯỜNG MƯA
ĐƯỜNG MƯA
Nẻo tình yêu lối hẹn hò
Dư âm tiếng hát học trò mơn man
Ngày xưa nam nữ đôi đàng
Cách ngăn lòng trẻ rộn ràng tương tư
Chim xanh cầu nối trao thư
Hàng cây héo hắt đường mưa rạt rào
Xa rồi áo trắng thanh tao
Biệt mù ngọc thốt hoa chào nơi đâu
Nẻo tình yêu lối hẹn hò
Dư âm tiếng hát học trò mơn man
Ngày xưa nam nữ đôi đàng
Cách ngăn lòng trẻ rộn ràng tương tư
Chim xanh cầu nối trao thư
Hàng cây héo hắt đường mưa rạt rào
Xa rồi áo trắng thanh tao
Biệt mù ngọc thốt hoa chào nơi đâu
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ĐỘNG VÀNG
ĐỘNG VÀNG
Ngọc hồ lơ lững chiếc thuyền nan
Dìu dắt nhau đi kiếm động vàng
Hồng hạc nhàn du đồi núi thẳm
Hoàng mai phấp phới gió trăng ngàn
Xôn xao Bồng Đảo - vườn ân ái
Dào dạt Thiên Thai - cõi địa đàng
Thỏa chí rong chơi ngày tháng hạ
Xuân tình đắm đuối mộng trần gian
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
PHÊ LÒ
PHÊ LÒ *
Cà phê sôi sục ở trên lò
Thơm nức mùi hương mũi nở to
Cô đặc đen giòn mùi đất đỏ
Thâm trầm ngọt lịm của trời cho
Bên hiên tí tách làn mưa nhỏ
Trong quán nhâm nhi giọt đắng kho
Hay quá nắng bừng lên sáng tỏ
Qua rồi ngày tháng chịu co ro
* Cà phê trên lò
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THẠCH ĐƯỜNG
THẠCH ĐƯỜNG *
Mõm đá vươn cao tựa giáo đường
Bờ đông nước Úc biển xanh dương
Hoàng sa tạo tác nền thu thảo
Vân hạc chở che mái tuyết sương
Vẳng tiếng chuông ngân - làn sóng biếc
Rì rào lời giảng - gió ngàn phương
Bầy chim tứ xứ về thăm lễ
Lảnh lót đồng ca bản cát tường
*Cathedral Rocks , Kiama , Australia
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THỦY TIÊN
THỦY TIÊN
( Trương Văn Hải dịch bài thơ
DAFFODILS by William Wordsworth )
Lang bạc một mình tựa đám mây
Trôi qua lũng hẹp phía đồi tây
Hoa dày một đám tôi nhìn thấy
Vàng chói thủy tiên đẹp ngất ngây
Bên hồ xanh thẳm dưới hàng cây
Trong gió nhẹ nhàng múa lắc lay
Giăng trải như sao trời chiếu sáng
Ngân Hà lấp lánh diệu kỳ thay
Kéo dài bất tận một con đường
Uốn dọc bờ cong vịnh dễ thương
Nhìn lướt chục nghìn hoa , tôi thấy ,
Ngẩng đầu khiêu vũ khúc nghê thường
Bên hoa sóng biếc múa may
Nhưng làn thu thủy chẳng tày hoa tươi
Thi nhân lòng thấy thật vui
Cùng hoa bè bạn nói cười xôn xao
Cứ ngắm nhìn chẳng hay nào
Cảnh tiên lộng lẫy ban trao ngọc ngà
Bởi thường trên ghế xô pha
Khi tâm trí rỗng hay là trầm ngâm
Dáng hoa thoáng hiện bất thần
Niềm diễm phúc kẻ đơn thân một mình
Trái tim nhộn nhịp hoan tình
Rộn ràng múa với thủy tiên mỹ miều
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TIỂU MUỘI
TIỂU MUỘI
Xin gọi em là tiểu muội
Mến trìu hai tiếng dễ thương
Cho ta trở nên gần gũi
Lá hoa e ấp xuân trường
Anh gọi tên em tiểu muội
Má hồng điểm xuyết mùa sang
Nụ tơ nõn nà đắm đuối
Hạt sương lóng lánh đôi hàng
Này em , bé ngoan tiểu muội
Huynh đây muốn nói đôi lời
Vội lên thời gian rượt đuổi
Yêu em mắt chẳng muốn rời
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ĐỌC THƠ
ĐỌC THƠ
Em đọc thơ quý thầy nghe
Mấy dòng Quốc Học sắt se nỗi niềm
Thời ký vãng chảy triền miên
Thăng trầm thuở ấy sử huyền khắc ghi
Tuổi tám mươi luyến tiếc gì
Thân tâm nhẹ nhỏm xá chi bụi trần
Còn chăng Quốc Học tình thân
Mai này nhẹ gót phong vân chẳng nề
Em đọc thơ quý thầy nghe
Mấy dòng Quốc Học sắt se nỗi niềm
Thời ký vãng chảy triền miên
Thăng trầm thuở ấy sử huyền khắc ghi
Tuổi tám mươi luyến tiếc gì
Thân tâm nhẹ nhỏm xá chi bụi trần
Còn chăng Quốc Học tình thân
Mai này nhẹ gót phong vân chẳng nề
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CỔ MỘ
CỔ MỘ
Đồi cổ mộ u sầu hiu hắt
Nếp rêu phong màu sắc diệu kỳ
Lối về cõi Niết từ bi
Người đi để lại chút gì vấn vương
Xóa sạch nỗi đoạn trường vạn kiếp
Hết ngọn nguồn sinh diệt khứ lai
Hồn hoang vất vưởng tuyền đài
Vãng sanh tìm chốn Bồng Lai nương mình
Hãy buông bỏ ân tình trĩu nặng
Cũng quên đi ngọt đắng trần gian
Xá chi duyên nợ bẽ bàng
Trầm hương khói tỏa nhẹ nhàng thăng thiên
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
GIAO LƯU
GIAO LƯU *
Chuyện trò với khách từ Hoa Kỳ
Thăm hỏi thông tin thật thú vị
Trau luyện tiếng Anh vui hết ý
Trổ tài ăn nói lời dung dị
Lắng tai bè bạn thấy mê ly
Hùng biện tui đây tràn dũng khí
Tròn vẹn giãi bày mọi lối đi
Vỗ tay người nghe rất hoan hỷ
*Tình cờ gặp khách du lịch
ở nhà vườn bác Hồ Xuân Đài
22/12 Thanh Nghị , Thủy Biều , Huế
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
RƯỢU MỪNG
RƯỢU MỪNG
Mừng đông lạnh lẽo sớm tàn nhanh
Mừng nắng xuân sang đẹp lá cành
Mừng chị con đàn luôn sắc sảo
Mừng anh cháu đống thật tinh anh
Mừng năm Đinh Dậu nên công lớn
Mừng tháng giêng hai hữu chí thành
Mừng nước Việt Nam chân mạnh tiến
Năm châu bốn bể bước song hành
Bài họa :
MỪNG XUÂN MỪNG TẾT
Mừng tiết đầu xuân ấm dịu nhanh
Mừng hoa chớm nở nụ đầy cành
Mừng đêm Trừ tịch đầy thanh lịch
Mừng tết Nguyên tiêu rợp yến anh
Mừng hội đua thuyền trai lướt sóng
Mừng sòng bài vụ trẻ vây thành
Mừng quê mừng phố mừng trăm họ
Mừng nước mừng nhà được thịnh hành.
Xuân 2017
Tâm Trung Nguyễn văn Đắc
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
MAI ĐÀO
MAI ĐÀO
Mai anh đào xứ mộng ơi
Xuân về chưa , nhuộm hồng trời Langbiang
Hồ Hương soi bóng thông vàng
Cam Ly , Than Thở xốn xang tơ lòng
Xe ngựa kéo chạy thong dong
Tuyền Lâm sóng vỗ bềnh bồng hoa trôi
Gốc mai lặng lẽ ai ngồi
Anh đào năm ngoái xa xôi chốn nào
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TĨNH CA
TĨNH CA
Giòng Hương tĩnh lặng sáng mờ sương
Mặt nước bình minh huyễn ảo trường
Một chiếc long thuyền du viễn ảnh
Đôi bờ đất hẹp rủ thùy dương
Nguyệt Biều lan nở màu tươi thắm
Vọng Cảnh chim đùa tiếng dễ thương
Cổ kính thần kinh sầu lãng mạn
Tiêu huyền nhã nhạc khúc tình vương
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
VẼ BÀY
VẼ BÀY
Ông cầm tay cháu chỉ bày
Đường ngang nét dọc thẳng ngay xa gần
Trước sau , trái phải xứng cân
Tô màu đậm nhạt thêm phần đẹp tươi
Hân hoan cháu nở môi cười
Miệng lau chau bảo ông ơi vẽ nhà
Tít lên tầng sáu ông nha
Là nơi cháu ở thật là tiện nghi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THÂN CÒ
THÂN CÒ
Mỏng manh gầy yếu tội thân cò
Mông quạnh đồng không mải kiếm dò
Dâu thảo gái ngoan cha mẹ đỡ *
Mẹ hiền vợ đảm cháu con lo ^
Ngược xuôi buôn bán từ mai sớm
Đây đó chải bươn tận tối mò
Nhiều kẻ quý yêu vì tứ đức
Phúc cho người được ghé chung đò
* đỡ đần cha mẹ
^ chăm lo con cháu
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
NIÊN ĐỘ
NIÊN ĐỘ
Lứa bọn mình trên tuổi sáu mươi
Cuộc đời qua sóng dập mưa dồi
Lạc loài , bị thế gian ruồng bỏ
Bảy nổi ba chìm chín dạt trôi
Tròn méo bây giờ thì cũng thế
Răng long tóc bạc nếp da mồi
Chiều về nắng nhạt sân trường cũ
Bè bạn bên nhau nghĩa mặn mòi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
XIN MỜI
XIN MỜI
Mời thầy chúc mạnh khỏe xuân ngời
Mời bạn mãn sung thỏa sức chơi
Mời khắp nhân quần vui tận hưởng
Mời người muôn lối đẹp lòng phơi
Mời trời , mây , nước đời phiêu lãng
Mời cỏ , lá , hoa kiếp lả lơi
Mời chị , mời anh , mời quý vị
Tình thân uống cạn mãi nào vơi
Mời thầy chúc mạnh khỏe xuân ngời
Mời bạn mãn sung thỏa sức chơi
Mời khắp nhân quần vui tận hưởng
Mời người muôn lối đẹp lòng phơi
Mời trời , mây , nước đời phiêu lãng
Mời cỏ , lá , hoa kiếp lả lơi
Mời chị , mời anh , mời quý vị
Tình thân uống cạn mãi nào vơi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TRÉ HUẾ
TRÉ HUẾ
Đây đĩa tré chua đủ vị rồi
Bày ra đẹp mắt chỉ còn xơi
Đồ ngon của Huế mời anh nếm
Thứ lạ miền Trung để chị coi
Tai má mũi heo đem xắt mỏng
Riềng mè lá ổi thính thêm mồi
Cùng tiêu ớt tỏi và rau quế
Chén rượu đưa cay bốc tận trời
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
KHOAI TÍA
KHOAI TÍA
Củ màu tim tím là khoai tía
Bùi ngọt nấu canh mùi thấm thía
Đặc quánh nồi chè ngon tuyệt mỹ
Đậm đà tô súp thơm nồng vị
Món quà dân dã chẳng ai bì
Ẩm thực gia truyền thôi hết ý
Phẩm vật như ri , đâu có nhỉ ?
Muốn ăn ,về lại cõi kinh kỳ
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
SƠN THỦY
SƠN THỦY
Lèn* chợ Gát - mặt sông Gianh
Hữu tình sơn thủy duyên lành sánh đôi
Trời xanh ngắt trắng mây trôi
Cỏ cây mà mượt bãi bồi non tơ
Thi nhân há dễ ơ thờ
Dừng chân vẫy bút đề thơ tỏ bày
Hồn hưng phấn gió hây hây
Tràn trề giao cảm nồng say tấc lòng
* núi đá vôi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 8 trong tổng số 17 trang • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 17
Similar topics
» DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» ĐÓN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC ( ÚC ) VÀ TRƯƠNG NGỌC ANH ( SÀI GÒN ) Ở NHÀ TRƯƠNG HẢI
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» ĐÓN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC ( ÚC ) VÀ TRƯƠNG NGỌC ANH ( SÀI GÒN ) Ở NHÀ TRƯƠNG HẢI
Trang 8 trong tổng số 17 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin