HOÀNG CÔNG HẢO 12C QUỐC HỌC , NHÀ THƠ Ở TAM KỲ
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
HOÀNG CÔNG HẢO 12C QUỐC HỌC , NHÀ THƠ Ở TAM KỲ
Hoàng Công Hảo thời đi học
Nguyễn Đình Lợi ( Thất 1, Mai Thúc Loan , Huế ) và Hoàng Công Hảo
( Giáo viên trường PTTH Trần Cao Vân Tam Kì )
Huế xa làm sao quên
Làm sao tôi quên ngày tháng ở đó
Cỏ mượt ven sông ,sân trường phượng đỏ
Ghế đá lệch xiêu nằm đợi ai về
Tóc ngắn bâng quơ ngồi ngắm tóc thề
Hai phía cổng trường con đường Lê Lợi
Nắng sớm đi nhanh mưa chiều bước vội
Qua cầu Trường Tiền lơ đãng nhìn sông
Dòng Hương lăn tăn con sóng phập phồng
Một gã trai khờ soi mình tìm bóng
Ngại mắt ai nhìn chân tay lóng ngóng
Làm sao tôi quên một thuở lên đồi
Đứng giữa thông ngàn nghe gió ru nôi
Dạo khắp vườn chùa nghe lời kinh gọi
Chạy khắp đền đài nghe thời gian nói
Lăng tẩm thành trì lặng lẻ rêu phong
Bia đá trơ thân ,hoen rỉ tượng đồng
Lủ bạn hồn nhiên hát cùng cây cỏ
Lòng mở thênh thang cánh diều no gió
Sen hồng thủy tạ nở rộ sương mai
Sứ trắng ven hồ đang độ mãn khai
Làm sao tôi quên trăng đêm Vỹ Dạ
Thông trưa Ngự Bình, mưa chiều Đập Đá
Nắng sớm An Hòa , gió tối Kim Long
Linh Mụ vào hè , Đại Nội chớm đông
Uống rượu làng Chuồn , ăn chè cồn Hến
Bún gánh ven đường , bánh bèo dọc bến
Ấm áp tình đời mấy mụ mấy o
.Giá bình dân vừa túi học trò
LÀM SAO TÔI QUÊN QUÊ NHÀ HỠI HUẾ !
Được sửa bởi tranngocbinh ngày Wed Apr 03, 2013 12:34 pm; sửa lần 2.
tranngocbinh- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 07/03/2013
Hoàng Công Hảo đi tìm khoảng lặng nơi đâu?
Sang ngưỡng cửa tuổi 50,
Hoàng Công Hảo “đi tìm khoảng lặng” trong 50 bài thơ viết về nhiều
nơi anh đã đi qua như: Hội An sơ ngộ, Hẹn với Buôn Hô,
Chiều Nha Trang, Một ngày với hồ Phú Ninh, Duy Xuyên
duyên nợ, Vương vấn chút mưa Đà Nẵng,
Nỗi niềm Ban Mê...
Chẳng biết khoảng lặng nằm đâu trong các địa danh đó,
song có thể cảm nhận và đoán rằng: Giữa rất nhiều
cảnh vật để mến yêu như anh viết, thì Đà Lạt có lẽ
đã cầm chân anh lâu lắm: Cùng mê mải với Prenn
lãng mạn. Cùng du dương với Guga bất tận. Cùng
mơ màng với “Thung lũng tình yêu”... Tác giả quê
quán Thừa Thiên - Huế, hiện là giáo viên Trường
Trần Cao Vân - Tam Kỳ và tập thơ Khoảng lặng
ấy ra mắt bởi Nhà xuất bản Thuận Hóa. (Nguyễn)
tranngocbinh- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 07/03/2013
HOÀNG CÔNG HẢO , người ghi dấu kỉ niệm học trò
Bạn Hoàng Công Hảo , một học sinh ban C , QH6774
cùng lớp với Trần Ngọc Bính , Võ văn Chính
tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm , Khoa Văn
Đang dạy Văn ở Tam Kỳ
Tất nhiên , bạn có tâm hồn thi sĩ
Sống xa Huế , như Nguyễn Thôi , bạn đã làm thơ
về Huế . Huế của tuổi học trò Quốc Học .
Đọc bài thơ "Huế xa làm sao quên "
Tôi thấy hiện ra những hình ảnh quá thân
thuộc của những ngày xưa :
Cỏ mượt ven sông ,sân trường phượng đỏ
Ghế đá lệch xiêu nằm đợi ai về
Tóc ngắn bâng quơ ngồi ngắm tóc thề
Hai phía cổng trường con đường Lê Lợi
Nắng sớm đi nhanh mưa chiều bước vội
Và dòng sông ,cây cầu mà ngày ấy chàng
lãng mạn Quốc Học theo gót các nàng Đồng
Khánh thướt tha khi tan trường về:
Qua cầu Trường Tiền lơ đãng nhìn sông
Dòng Hương lăn tăn con sóng phập phồng
Một gã trai khờ soi mình tìm bóng
Ngại mắt ai nhìn chân tay lóng ngóng
Chàng cùng chúng ta lên đồi Thiên An
thơ mộng , thăm chốn tu hành thanh thoát :
Làm sao tôi quên một thuở lên đồi
Đứng giữa thông ngàn nghe gió ru nôi
Dạo khắp vườn chùa nghe lời kinh gọi
Chàng đã thốt lên lời đồng cảm với
hình dáng phai tàn của một thuở
vàng son :
Chạy khắp đền đài nghe thời gian nói
Lăng tẩm thành trì lặng lẻ rêu phong
Bia đá trơ thân ,hoen rỉ tượng đồng
Chàng cùng ta đi chơi lăng Tự Đức có :
Sen hồng thủy tạ nở rộ sương mai
Sứ trắng ven hồ đang độ mãn khai
Dấu chân chàng đã để lại ở khắp chốn
thân thương của xứ Huế yêu kiều :
Làm sao tôi quên trăng đêm Vỹ Dạ
Thông trưa Ngự Bình, mưa chiều Đập Đá
Nắng sớm An Hòa , gió tối Kim Long
Linh Mụ vào hè , Đại Nội chớm đông
Chàng , kẻ xa nhà , thèm những
món quà quê :
Uống rượu làng Chuồn , ăn chè cồn Hến
Bún gánh ven đường , bánh bèo dọc bến
Ấm áp tình đời mấy mụ mấy o
............................................
Vì thế , chàng thi sĩ Quôc học Huế
phải thú nhận rằng :
LÀM SAO TÔI QUÊN QUÊ NHÀ HỠI HUẾ !
Được sửa bởi Admin ngày Sat Apr 06, 2013 6:18 pm; sửa lần 1.
sinh , LÃO , BỆNH , tử
HOÀNG CÔNG HẢO CHIÊM NGHIỆM VÒNG ĐỜI
lắng nghe cơ thể của mình
ngỡ hình như ghét mà hình như yêu
trên đầu tóc đã muối tiêu
mắt mờ tai ngảng da nhiều nếp nhăn
tiếng cười dường hết vang ngân
hòa trong giọng nói có phần hụt hơi
dáng đi cho tới dáng ngồi
nặng nề rơi...nặng nề rơi...nặng nề...
thớ tim máu nghẽn lối về
tình tang nhịp đập ê hề nhịp lơi
ruột gan đã rối bời bời
mỗi khi lo nghĩ sự đời ngổn ngang
cuối năm âm lịch mơ màng
lắng nghe cơ thể mình đang nhắn mình...
HOÀNG CÔNG HẢO NÓI VỀ FORUM
đã xem đã đọc forum
rất là cảm động dù tùm lum trang
đời người quả thật mênh mang
càng già cái tuổi lại càng quý nhau
mong cho nghĩa nặng tình sâu
vẫn còn mãi mãi dài lâu bạn bè.
rất là cảm động dù tùm lum trang
đời người quả thật mênh mang
càng già cái tuổi lại càng quý nhau
mong cho nghĩa nặng tình sâu
vẫn còn mãi mãi dài lâu bạn bè.
Hi ! Thông cảm
Tình thương vô bờ
Tùm lum thì đúng tùm lum
Ngồi lâu nhức mắt quá trời đi
Tay thì run rẫy mò từng chữ
Nhức từ ngón tay đến bả vai
Cũng may là có tình thương bạn
Nó lướt được rồi cơn khó khăn
Bỏ học lâu rồi nên nó quên
Viết đại vài bài đọc cho vui
Chỉ mong tình bạn luôn mở rộng
Quốc Học chúng mình nối vòng tay
Tùm lum thì đúng tùm lum
Ngồi lâu nhức mắt quá trời đi
Tay thì run rẫy mò từng chữ
Nhức từ ngón tay đến bả vai
Cũng may là có tình thương bạn
Nó lướt được rồi cơn khó khăn
Bỏ học lâu rồi nên nó quên
Viết đại vài bài đọc cho vui
Chỉ mong tình bạn luôn mở rộng
Quốc Học chúng mình nối vòng tay
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Similar topics
» Danh sách các bạn đồng khóa
» Video : Mời Quý Thầy Châu Trọng Ngô, Nguyễn văn Lũy ,Lê Công Mầu ,Trần Đình Khuôn , Cô Phạm thị Tịnh Muội và Quý Thầy Lê Công Thưởng , Đoàn văn Ky , Hoàng Đình Kha
» DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "
» Đầu năm thăm thầy bạn ở Đà Nẵng _ Tam Kỳ
» VIDEO: Hoàng Công Hảo 12C và "mối tình thi ca"
» Video : Mời Quý Thầy Châu Trọng Ngô, Nguyễn văn Lũy ,Lê Công Mầu ,Trần Đình Khuôn , Cô Phạm thị Tịnh Muội và Quý Thầy Lê Công Thưởng , Đoàn văn Ky , Hoàng Đình Kha
» DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "
» Đầu năm thăm thầy bạn ở Đà Nẵng _ Tam Kỳ
» VIDEO: Hoàng Công Hảo 12C và "mối tình thi ca"
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin