TRANG THƠ NGUYỄN THÔI & LÊ VĂN THỌ
5 posters
Trang 5 trong tổng số 5 trang
Trang 5 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
THĂM THẦY CÔ
Trời ngày hè nắng nóng
Chúng em vẫn quan tâm
Sức khỏe quý thầy cô
Nên cùng nhau đi thăm
Có đi thăm mới biết
Thầy ở tuổi xa trời
Say sưa viết hồi ký
" những dòng sông chảy qua đời tôi "
Tuyệt vời quá Thầy ơi !
Thầy Đệ mới xuất viện
Bệnh tình nay tạm ổn
Có Thầy mới nạn tai
May mà không can chi
Thầy Nghị tính vui vẻ
Mai mốt bay qua Mỹ
Nhưng ngày hội hăm ba
Thầy sẽ về tham dự
Thầy Duẫn thích bông hồng
Dẫu biết rằng có gai
Vì vậy chúng em thăm
Kính dâng tặng hoa hồng
Và còn nữa rất nhiều
Thầy cô chưa đi thăm
Thực sự vì cũng bận
Sắp xếp việc chưa xong .
Chúng em vẫn quan tâm
Sức khỏe quý thầy cô
Nên cùng nhau đi thăm
Có đi thăm mới biết
Thầy ở tuổi xa trời
Say sưa viết hồi ký
" những dòng sông chảy qua đời tôi "
Tuyệt vời quá Thầy ơi !
Thầy Đệ mới xuất viện
Bệnh tình nay tạm ổn
Có Thầy mới nạn tai
May mà không can chi
Thầy Nghị tính vui vẻ
Mai mốt bay qua Mỹ
Nhưng ngày hội hăm ba
Thầy sẽ về tham dự
Thầy Duẫn thích bông hồng
Dẫu biết rằng có gai
Vì vậy chúng em thăm
Kính dâng tặng hoa hồng
Và còn nữa rất nhiều
Thầy cô chưa đi thăm
Thực sự vì cũng bận
Sắp xếp việc chưa xong .
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
THĂM TRƯỜNG GẶP CÔ HỒNG VÂN
Về thăm trường ,thăm lớp
Lục tìm chút hương xưa
Ngày ấy quá ngu ngơ
Hình như tuổi dại khờ
Thích tinh nghịch giỡn đùa
Ham chơi hơn ham học
Không dự tính tương lai
Ưa nhiều cái ngược đời
Nói lung tung lang tang
Cho mình hay tài giỏi
Hể mỗi lần bãi khóa
Sung sướng vỗ tay hùa
Ngày ấy nghĩ tức cười
" Trường Quốc Học của tui "
Mà trường chung tất cả
Không của một riêng ai ...
TO BE CONTINUED
Lục tìm chút hương xưa
Ngày ấy quá ngu ngơ
Hình như tuổi dại khờ
Thích tinh nghịch giỡn đùa
Ham chơi hơn ham học
Không dự tính tương lai
Ưa nhiều cái ngược đời
Nói lung tung lang tang
Cho mình hay tài giỏi
Hể mỗi lần bãi khóa
Sung sướng vỗ tay hùa
Ngày ấy nghĩ tức cười
" Trường Quốc Học của tui "
Mà trường chung tất cả
Không của một riêng ai ...
TO BE CONTINUED
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
THĂM TRƯỜNG GẶP CÔ HỒNG VÂN ( T.T & HẾT )
Thế rồi vì thời cuộc
Một buổi sáng mùa thu
Giống như đàn ong vỡ
Thầy trò cảnh chia tay
Giống như đàn ong vỡ
Có tôi trong số đó
Xếp bút nghiên lên đường
Rời xa trường ,bạn ,lớp
Xa những gì thân thương
Hôm nay trở về đây
Lòng ngập tràn hạnh phúc
Ít nhiều cũng kỉ niệm
Vì tôi ,cựu học sinh
Cơ duyên được gặp Cô
Cùng với Cô chụp hình
Chuyện mãi dài không dứt
Quên nắng hè oi bức .
Một buổi sáng mùa thu
Giống như đàn ong vỡ
Thầy trò cảnh chia tay
Giống như đàn ong vỡ
Có tôi trong số đó
Xếp bút nghiên lên đường
Rời xa trường ,bạn ,lớp
Xa những gì thân thương
Hôm nay trở về đây
Lòng ngập tràn hạnh phúc
Ít nhiều cũng kỉ niệm
Vì tôi ,cựu học sinh
Cơ duyên được gặp Cô
Cùng với Cô chụp hình
Chuyện mãi dài không dứt
Quên nắng hè oi bức .
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
NHỚ NGUYỄN TẤN ĐẤU
Thơ LÊ VĂN THỌ khóc NGUYỄN TẤN ĐẤU
Hôm bọn tao về tiễn đưa,
Trời mờ mờ cái lạnh thấu xương.
Mọi người thương xót âm thầm bước,
Chỉ vợ con mầy khóc rưng rức..
Vợ con mày tiếng khóc ấm ức
Vì hôm qua còn nói vui cười
Gia đình cuộc sống đẹp tươi
Bỗng dưng một phút đảo nghiêng đất trời
nấm đất lạnh mầy nằm yên
Rồi đây cỏ mọc ruộng vườn
Cửa nhà xuống cấp
Lấy ai người làm
Càng nghĩ càng da diết
Bọn tao về tiễn mày một đoạn
Đường ngắn mà thấy dài ngun ngút
Nỗi buồn hun hút
Bạn bè Quốc học với nhau
Bạn cùng chung khóa
Sao mi đi không nói một câu
Để sầu .....
Để nhớ....
Dai dẳng niềm đau
NGUYỄN TẤN ĐẤU
Bạn ơi !
NHỚ NGUYỄN TẤN ĐẤU
by Trương văn Hải
Đến nay húy nhật mấy lần rồi
Anh em Thất Sáu Tấn Đấu ơi
Thắp hương bày tỏ tình thắm thiết
Thương người phận bạc chốn xa xôi
Đệ Thất cùng vào học lớp chung
Dáng người cao lớn vẻ ung dung
Chân chất hiền lành bè bạn mến
Sớm hôm học tập sẻ chia cùng
Bên nhau gần gũi được bốn năm
Thất , lục , tám , chín mấy chục thằng
Bá Bổn , Văn Thọ , Hà Cảnh Nghĩa
Lê Bình , Văn Hải mi nhớ chăng
Lê Khắc Huệ Đức xứng bạn vàng
Tình sâu nghĩa nặng mãi vương mang
Hai ngàn lẻ mười gặp lại đó
Mấy tháng sau mi biệt trần gian
Chu đáo năm nào cũng gởi trao
Tiền , quà về kỵ chẳng quên nào
Tấm tình Huệ Đức bao la lắm
Thương bạn đi xa rất dạt dào
Hôm nay có đủ vợ con mi
Họ hàng nội ngoài bạn cố tri
Dâng nén hương lòng bao thương tiếc
Nhớ người bạn học sớm chia ly
Nguyễn Tấn Đấu ơi, có linh thiêng
Phù hộ con ngoan với vợ hiền
Chở che cho Lê Khắc Huệ Đức
An toàn về dự cuộc đoàn viên
Năm nay 23 tháng mười dương
Theo bạn bè nhớ về hội trường
Bọn mình luôn mặc niệm mi đó
Thăm Thầy , gặp bạn cũ thân thương
Theo vợ ,theo con mi nhớ đi
Ngày vui đoàn tụ để khắc ghi
Kỉ niệm bốn mốt năm xa cách
Âm dương cách trở chớ quản gì
Lớp mình hơn chục đứa ra đi
Hai Hoàng Trọng Phú , Phan Văn Vy
Trần Lai ,Lê Hà , Phạm Văn Vĩnh
Đắc Phúc , Khanh , Hồng , Phát nhớ ghi
Sanh tử hạn kỳ ai biết đâu
Thôi thì còn nhớ đến với nhau
Vài chục , dăm năm nữa gặp lại
Cuộc đời ngày tháng sẽ qua mau
Thôi mi ngồi xuống với anh em
Ly rượu nâng lên chúc bạn hiền
Ngày xưa không biết đô cao thấp
Nay thì uống cạn chẳng ưu tiên
Hôm bọn tao về tiễn đưa,
Trời mờ mờ cái lạnh thấu xương.
Mọi người thương xót âm thầm bước,
Chỉ vợ con mầy khóc rưng rức..
Vợ con mày tiếng khóc ấm ức
Vì hôm qua còn nói vui cười
Gia đình cuộc sống đẹp tươi
Bỗng dưng một phút đảo nghiêng đất trời
nấm đất lạnh mầy nằm yên
Rồi đây cỏ mọc ruộng vườn
Cửa nhà xuống cấp
Lấy ai người làm
Càng nghĩ càng da diết
Bọn tao về tiễn mày một đoạn
Đường ngắn mà thấy dài ngun ngút
Nỗi buồn hun hút
Bạn bè Quốc học với nhau
Bạn cùng chung khóa
Sao mi đi không nói một câu
Để sầu .....
Để nhớ....
Dai dẳng niềm đau
NGUYỄN TẤN ĐẤU
Bạn ơi !
NHỚ NGUYỄN TẤN ĐẤU
by Trương văn Hải
Đến nay húy nhật mấy lần rồi
Anh em Thất Sáu Tấn Đấu ơi
Thắp hương bày tỏ tình thắm thiết
Thương người phận bạc chốn xa xôi
Đệ Thất cùng vào học lớp chung
Dáng người cao lớn vẻ ung dung
Chân chất hiền lành bè bạn mến
Sớm hôm học tập sẻ chia cùng
Bên nhau gần gũi được bốn năm
Thất , lục , tám , chín mấy chục thằng
Bá Bổn , Văn Thọ , Hà Cảnh Nghĩa
Lê Bình , Văn Hải mi nhớ chăng
Lê Khắc Huệ Đức xứng bạn vàng
Tình sâu nghĩa nặng mãi vương mang
Hai ngàn lẻ mười gặp lại đó
Mấy tháng sau mi biệt trần gian
Chu đáo năm nào cũng gởi trao
Tiền , quà về kỵ chẳng quên nào
Tấm tình Huệ Đức bao la lắm
Thương bạn đi xa rất dạt dào
Hôm nay có đủ vợ con mi
Họ hàng nội ngoài bạn cố tri
Dâng nén hương lòng bao thương tiếc
Nhớ người bạn học sớm chia ly
Nguyễn Tấn Đấu ơi, có linh thiêng
Phù hộ con ngoan với vợ hiền
Chở che cho Lê Khắc Huệ Đức
An toàn về dự cuộc đoàn viên
Năm nay 23 tháng mười dương
Theo bạn bè nhớ về hội trường
Bọn mình luôn mặc niệm mi đó
Thăm Thầy , gặp bạn cũ thân thương
Theo vợ ,theo con mi nhớ đi
Ngày vui đoàn tụ để khắc ghi
Kỉ niệm bốn mốt năm xa cách
Âm dương cách trở chớ quản gì
Lớp mình hơn chục đứa ra đi
Hai Hoàng Trọng Phú , Phan Văn Vy
Trần Lai ,Lê Hà , Phạm Văn Vĩnh
Đắc Phúc , Khanh , Hồng , Phát nhớ ghi
Sanh tử hạn kỳ ai biết đâu
Thôi thì còn nhớ đến với nhau
Vài chục , dăm năm nữa gặp lại
Cuộc đời ngày tháng sẽ qua mau
Thôi mi ngồi xuống với anh em
Ly rượu nâng lên chúc bạn hiền
Ngày xưa không biết đô cao thấp
Nay thì uống cạn chẳng ưu tiên
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
THẰNG LỖI
Cái thằng thật lạ
Nghĩ mãi không ra
Rượu mời không uống
Thích uống rượu phạt
* * *
Đường trăm vạn ngả
Vào động Thiên Thai
Lên chốn Thiên Đàng
Chẳng cần hay biết
* * *
Vợ khuyên chẳng thiết
Bạn góp lời hay
Để bỏ ngoài tai
Nói : " Mai trời sáng "
Mọi người ngao ngán
Cho rằng bị " hâm "
Đầu óc tâm thần
Cười to ha hả ...
* * *
Cái thằng thật lạ
Không bỏ tính ngông
Túi có đôi đồng
Múa múa như công .
* * *
Rong rêu đây đó
Hết buổi hết ngày
Thú vui trà trộn
Nói cuội nói trăng
* * *
Khoe khoang mình giàu
Có thêm ba cháu
Năm ni thắng lợi
Thu hoạch thành công
* * *
Ôi thôi ! Cái thằng
Đau cả cái đầu
Đành phải buông xuôi
Bó tay với hắn ./.
Nghĩ mãi không ra
Rượu mời không uống
Thích uống rượu phạt
* * *
Đường trăm vạn ngả
Vào động Thiên Thai
Lên chốn Thiên Đàng
Chẳng cần hay biết
* * *
Vợ khuyên chẳng thiết
Bạn góp lời hay
Để bỏ ngoài tai
Nói : " Mai trời sáng "
Mọi người ngao ngán
Cho rằng bị " hâm "
Đầu óc tâm thần
Cười to ha hả ...
* * *
Cái thằng thật lạ
Không bỏ tính ngông
Túi có đôi đồng
Múa múa như công .
* * *
Rong rêu đây đó
Hết buổi hết ngày
Thú vui trà trộn
Nói cuội nói trăng
* * *
Khoe khoang mình giàu
Có thêm ba cháu
Năm ni thắng lợi
Thu hoạch thành công
* * *
Ôi thôi ! Cái thằng
Đau cả cái đầu
Đành phải buông xuôi
Bó tay với hắn ./.
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
Trang 5 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Similar topics
» THÔI - ĐĂNG TUẤN , WELCOME HOME AGAIN !
» DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TÁNH LINH _ VUI XUÂN QUỐC HỌC
» THƠ TRÊN FACE BOOK by Trương văn Hải
» LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC : NGÀY VỀ HOAN CA
» DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TÁNH LINH _ VUI XUÂN QUỐC HỌC
» THƠ TRÊN FACE BOOK by Trương văn Hải
» LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC : NGÀY VỀ HOAN CA
Trang 5 trong tổng số 5 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin