TRANG THƠ NGUYỄN THÔI & LÊ VĂN THỌ
5 posters
Trang 2 trong tổng số 5 trang
Trang 2 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Tho
Thọ ngày xưa
Văn Thọ ngày xưa quá đẹp trai
Năm trăm trong túi luôn luôn có
Tán tỉnh mấy em học trường làng
Chiếc xe đầm cũ chạy loanh quanh
Quán này quán nọ ngồi suốt buổi
Cây si trồng giả, giả tương tư
Mấy em tưởng thiệt thương anh Thọ
Cafe thuốc lá em thường bao hết
Thọ ngồi rung đùi nói chuyện iêu
Văn Thọ ngày xưa quá đẹp trai
Năm trăm trong túi luôn luôn có
Tán tỉnh mấy em học trường làng
Chiếc xe đầm cũ chạy loanh quanh
Quán này quán nọ ngồi suốt buổi
Cây si trồng giả, giả tương tư
Mấy em tưởng thiệt thương anh Thọ
Cafe thuốc lá em thường bao hết
Thọ ngồi rung đùi nói chuyện iêu
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Tho
Thọ hôm nay
Hôm nay bạc tóc vẫn còn iêu
Thân hình khô khốc trơ xương cốt
Tâm hồn hoành tráng có già đâu
Thọ iêu thuốc lá ngày một gói
Cafe ba cữ quán lung tung
Một chuyến xe xong kiếm vài chục
Làm đỡ ba ve giãi khát lòng
Chiều về thấy vợ chẳng muốn iêu
Bia ôm Thọ uống từng em một
Chục em rồi chẳng thấy độ phê
Nhiều đêm thức trắng để iêu đương
Tay xóc tay xoa đè em xuống
Nằm sấp lật ngửa miệng thì thào
Ôi ôi sướng quá lần nầy trúng
Thức trọn năm canh để mà chơi
Cuộc đời cũa bạn sướng như tiên
Hưởng thụ hôm nay tứ đổ tường
Hẹn ngày lên chơi ở cõi tiên
Hôm nay bạc tóc vẫn còn iêu
Thân hình khô khốc trơ xương cốt
Tâm hồn hoành tráng có già đâu
Thọ iêu thuốc lá ngày một gói
Cafe ba cữ quán lung tung
Một chuyến xe xong kiếm vài chục
Làm đỡ ba ve giãi khát lòng
Chiều về thấy vợ chẳng muốn iêu
Bia ôm Thọ uống từng em một
Chục em rồi chẳng thấy độ phê
Nhiều đêm thức trắng để iêu đương
Tay xóc tay xoa đè em xuống
Nằm sấp lật ngửa miệng thì thào
Ôi ôi sướng quá lần nầy trúng
Thức trọn năm canh để mà chơi
Cuộc đời cũa bạn sướng như tiên
Hưởng thụ hôm nay tứ đổ tường
Hẹn ngày lên chơi ở cõi tiên
Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Sat Apr 06, 2013 8:46 pm; sửa lần 1.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
THƠ XÍCH LÔ
Những cảnh đời tôi đã gặp
Xích lô xích lô
Cho tôi về viện
Đau đẻ anh ơi
Anh đạp nhanh nhanh
Xích lô xích lô
Cho mệ lên am
A di đà lạt
Mệ không ăn chay
Xích lô xích lô
Chở cho hai bộ
Hôm nay tạ thổ
Ngày mai cúng đất
Xích lô bác ơi
Chuyễn chỗ cho con
Ở đây phức tạp
Nhiều đứa ma cô
Chú ơi chở con
Quanh thành phố huế
Một giờ bao nhiêu
Con trả bấy nhiêu
Có những cảnh đời
Một màu sắc tối
Nước mắt chan cơm
Buồn ơi là buồn
Xích lô xích lô
Cho tôi về viện
Đau đẻ anh ơi
Anh đạp nhanh nhanh
Xích lô xích lô
Cho mệ lên am
A di đà lạt
Mệ không ăn chay
Xích lô xích lô
Chở cho hai bộ
Hôm nay tạ thổ
Ngày mai cúng đất
Xích lô bác ơi
Chuyễn chỗ cho con
Ở đây phức tạp
Nhiều đứa ma cô
Chú ơi chở con
Quanh thành phố huế
Một giờ bao nhiêu
Con trả bấy nhiêu
Có những cảnh đời
Một màu sắc tối
Nước mắt chan cơm
Buồn ơi là buồn
Được sửa bởi levantho ngày Sun Apr 07, 2013 10:09 am; sửa lần 2.
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
Quán cây si
Lộng gió chiều nay
Quan Công, Lưu Bị, Trương Phi
Kết nghĩa vườn đào
Phục hưng nhà hán
Văn Phúc, Văn Thọ, Hữu Dương
Càfê lộng gió
Nói chuyện Tào tháo
Chuyện dông dài, Phú Bài lên An Cựu
Chuyện Đông Tây, chuyện của ngày qua
Có những chuyện mới nghe tưởng bịa
Đêm về trằn trọc mãi xót xa
Thiên hạ kiếm tiền vô như nước
Ba thằng ngồi nói chuyện tầm phào
Trôi hết buổi chiều
Đúng là quá rảnh.
Được sửa bởi levantho ngày Sun Apr 07, 2013 10:15 am; sửa lần 1.
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
Thọ về chơi
Trời trở gió Thọ về chơi
Chiều nay trời lại trở trời
Tháng ba trở lạnh gió đổi mưa
Đạp xe về chơi uống ly bia
Kể chuyện tâm tình xưa với nay
Nỗi lòng bằng hữu tình xưa cũ
Ai đã ra đi ai trở về
Mới nắng khi trưa gió lào về
Bây chừ gió lạnh đến lạnh lùng
Lòng người cũng vậy không an ổn
Sáng nắng chiều mưa lại đổi thay
Bằng hữu ngày xưa xin đừng đổi
Nhớ bạn một chiều tìm đến thăm
Chiều nay trời lại trở trời
Tháng ba trở lạnh gió đổi mưa
Đạp xe về chơi uống ly bia
Kể chuyện tâm tình xưa với nay
Nỗi lòng bằng hữu tình xưa cũ
Ai đã ra đi ai trở về
Mới nắng khi trưa gió lào về
Bây chừ gió lạnh đến lạnh lùng
Lòng người cũng vậy không an ổn
Sáng nắng chiều mưa lại đổi thay
Bằng hữu ngày xưa xin đừng đổi
Nhớ bạn một chiều tìm đến thăm
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
HOÀNG CÔNG HẢO: CHẾNH CHOÁNG
đã năm bảy lần say
thổ ra toàn men đắng
vẫn chưa thấy vơi đầy
nói ra lời chếnh choáng
từ cái buổi về đây
có thú ngồi uống rượu
ban tối hay ban ngày
thấy ưa là ngồi nhậu
có khi với bạn bè
có lúc cùng khách lạ
vui cái vui cái nghề
bận rộn mà nhàn nhã
đang khi giữa cuộc vui
nghe điệu cười ha hả
càng yêu thương cuộc đời
trầm mặc và vồn vã
lắm lúc cuối cơn say
lắng giọng tình đắm đuối
bỗng nhớ về một ngày
ta hôn người điên dại
nghĩ lại mỗi lần say
tự trách mình trót dại
tiếp theo năm bảy ngày
thấy rượu là kinh hãi
nhưng rồi vẫn lai rai
gặp nhau là đối ẩm
mặc bao cuộc tỉnh say
ai có quyền ngăn cấm
1980
thổ ra toàn men đắng
vẫn chưa thấy vơi đầy
nói ra lời chếnh choáng
từ cái buổi về đây
có thú ngồi uống rượu
ban tối hay ban ngày
thấy ưa là ngồi nhậu
có khi với bạn bè
có lúc cùng khách lạ
vui cái vui cái nghề
bận rộn mà nhàn nhã
đang khi giữa cuộc vui
nghe điệu cười ha hả
càng yêu thương cuộc đời
trầm mặc và vồn vã
lắm lúc cuối cơn say
lắng giọng tình đắm đuối
bỗng nhớ về một ngày
ta hôn người điên dại
nghĩ lại mỗi lần say
tự trách mình trót dại
tiếp theo năm bảy ngày
thấy rượu là kinh hãi
nhưng rồi vẫn lai rai
gặp nhau là đối ẩm
mặc bao cuộc tỉnh say
ai có quyền ngăn cấm
1980
Đi không biết đi đâu
Sáng nay tôi đi
Sương mù dày đặc
Sông Hương không tiễn
Núi Ngự ngủ say
Sáng nay tôi đi
Một mình lặng lẽ
Người tình không biết
Bạn bè không hay
Tôi đi không biết về đâu
Như người lạc giữa rừng sâu
Như kẻ đui quờ quạng
Người mù mong chút sáng
Nơi đâu là chốn bình yên
Là nơi trú ngụ an toàn
Nhưng tôi cứ đi cứ đi
Còn hơn quanh quẩn ở nhà
Sương mù dày đặc
Sông Hương không tiễn
Núi Ngự ngủ say
Sáng nay tôi đi
Một mình lặng lẽ
Người tình không biết
Bạn bè không hay
Tôi đi không biết về đâu
Như người lạc giữa rừng sâu
Như kẻ đui quờ quạng
Người mù mong chút sáng
Nơi đâu là chốn bình yên
Là nơi trú ngụ an toàn
Nhưng tôi cứ đi cứ đi
Còn hơn quanh quẩn ở nhà
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
Về
Chiều nay về nhà
Niềm vui khó tả
Người thân hân hoan
Xóm giềng hỏi han
Về đây mới thấy thanh bình
Cái tình cái nghĩa sâu sắc
Không nói những chuyện đãi bôi
Ly nước trong mà lòng sạch
Về đây cây ổi cây me
Có sông bên nước con đò
Cư dịp hè về thỏa thích
Thả diều mong cao bay cao
Chiều nay trở về
Dung nhan tàn tạ
Hình hài dẫu khác
Nhưng tôi vui lắm
Niềm vui khó tả
Người thân hân hoan
Xóm giềng hỏi han
Về đây mới thấy thanh bình
Cái tình cái nghĩa sâu sắc
Không nói những chuyện đãi bôi
Ly nước trong mà lòng sạch
Về đây cây ổi cây me
Có sông bên nước con đò
Cư dịp hè về thỏa thích
Thả diều mong cao bay cao
Chiều nay trở về
Dung nhan tàn tạ
Hình hài dẫu khác
Nhưng tôi vui lắm
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
Đi hay về
Thọ có đi hay về cũng vậy
Có ai chờ ai đợi đễ mà trông
Sông Hương nuớc vẩn chãy xuôi dòng
Ngự bình thông vẫn reo với gió
Đợi chi ai mà đợi
Dòng đời vẫn trôi đi cứ đi
Có đi thân có tàn man dại
Bộ xương gầy còn Thọ cũng vui chơi
Nếu một mai còn nhớ để quay về
Sân ga nhỏ tiếng còi tàu báo hỹ
Con Vện gầy ngoắt đuôi chào đón
Chú Mèo hoang cúi đầu cà chân anh
Có ai chờ ai đợi đễ mà trông
Sông Hương nuớc vẩn chãy xuôi dòng
Ngự bình thông vẫn reo với gió
Đợi chi ai mà đợi
Dòng đời vẫn trôi đi cứ đi
Có đi thân có tàn man dại
Bộ xương gầy còn Thọ cũng vui chơi
Nếu một mai còn nhớ để quay về
Sân ga nhỏ tiếng còi tàu báo hỹ
Con Vện gầy ngoắt đuôi chào đón
Chú Mèo hoang cúi đầu cà chân anh
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Tặng bạn Đức
Tự tình
Tôi mừng hôm nay đã trở về
Nơi thân thương cắt rốn chôn nhau
Biền biệt bao năm trời xứ lạ
Vẫn không quên đất mẹ hiền hòa
Tôi mừng hôm nay trở về nhà
Nơi nằm nôi tiếng hát à ơi
Lặn lội tháng ngày cơm áo gạo
Nhớ như in cái thủa còn thơ
Tôi trở về thăm mái trường xưa
Tôi mừng tên trường không thay đổi
Đứng bên ni ngó qua bên nớ
Đồng Khánh áo dài tím dễ thương
Tôi mừng gặp thầy cô bạn cũ
Lòng nguôi ngoai vơi nỗi nhớ nhung
Nhưng cũng rất buồn thấy hụt hẫng
Mổi bước chân đi bước lừng khừng
Tôi về ít hôm mai lại đi
Tâm tư tình cảm bấy lâu ni
Giữ kín trong lòng ôm chặt mãi
Giờ đã khơi thông đã giải bày
Tôi mừng hôm nay đã trở về
Nơi thân thương cắt rốn chôn nhau
Biền biệt bao năm trời xứ lạ
Vẫn không quên đất mẹ hiền hòa
Tôi mừng hôm nay trở về nhà
Nơi nằm nôi tiếng hát à ơi
Lặn lội tháng ngày cơm áo gạo
Nhớ như in cái thủa còn thơ
Tôi trở về thăm mái trường xưa
Tôi mừng tên trường không thay đổi
Đứng bên ni ngó qua bên nớ
Đồng Khánh áo dài tím dễ thương
Tôi mừng gặp thầy cô bạn cũ
Lòng nguôi ngoai vơi nỗi nhớ nhung
Nhưng cũng rất buồn thấy hụt hẫng
Mổi bước chân đi bước lừng khừng
Tôi về ít hôm mai lại đi
Tâm tư tình cảm bấy lâu ni
Giữ kín trong lòng ôm chặt mãi
Giờ đã khơi thông đã giải bày
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
Điệp khúc buồn
Lòng buồn bã thấy đất trời không cởi
Bởi em đi không từ giã một lời
Em đi rồi , ngày qua đi ảm đạm
Anh lơ ngơ ,giống như kẻ mất hồn
Em với anh tưởng cùng đường chung lối
Như Quốc Học và Đồng Khánh bên nhau
Tình đôi ta đượm gừng cay muối mặn
Nên bây giờ anh thấy mặn và cay
Em đi rồi làm con tim rớm máu
Đâu hạnh phúc ? Anh thật sự khát khao
Đâu còn ngồi tình tự dưới trăng sao
Phát họa ngày mai - bức tranh tuyệt hảo
Em đi rồi đâu còn chiều bãi cỏ
Ngắm hoàng hôn sông Hương dát sắc vàng
Nên bây giờ anh ôm giấc ngủ say
Điệp khúc buồn xin xa với vòng tay
Bởi em đi không từ giã một lời
Em đi rồi , ngày qua đi ảm đạm
Anh lơ ngơ ,giống như kẻ mất hồn
Em với anh tưởng cùng đường chung lối
Như Quốc Học và Đồng Khánh bên nhau
Tình đôi ta đượm gừng cay muối mặn
Nên bây giờ anh thấy mặn và cay
Em đi rồi làm con tim rớm máu
Đâu hạnh phúc ? Anh thật sự khát khao
Đâu còn ngồi tình tự dưới trăng sao
Phát họa ngày mai - bức tranh tuyệt hảo
Em đi rồi đâu còn chiều bãi cỏ
Ngắm hoàng hôn sông Hương dát sắc vàng
Nên bây giờ anh ôm giấc ngủ say
Điệp khúc buồn xin xa với vòng tay
24/04/2013
Lê Văn Thọ
Lê Văn Thọ
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
NÀO VỢ , NÀO RỂ , NÀO CON , NÀO CHÁU NỘI NGOẠI ANH CÒN MONG CHI
Được sửa bởi Admin ngày Fri May 03, 2013 9:51 am; sửa lần 1.
lại còn có bạn tri âm , đời anh không phải âm thầm từ đây
Được sửa bởi Admin ngày Fri May 03, 2013 4:33 pm; sửa lần 2.
chúc mừng Lê văn Thọ
Chúc mừng anh Thọ có thêm cháu
Cháu nội bây giờ đến cháu ngoai
Anh này ngó vậy mà sướng thật
Con cháu đầy đàn có phước thay
Sướng rứa mà anh còn mơ mộng
Đi tìm cảnh khác mong vui hơn
Làm thơ uống rượu ngồi dựa ngửa
Cây si uống đắng vẫn mơ màng
Chi Thọ nhin anh nguýt cái ào
Miệng thi lẩm bẩm không xong tật
Đi sớm về khuya chẳng có giờ
Chẵng lo cái thân khô còm cỏi
Đời anh bay giờ chẳng sợ chi
Làm đươc một đồng Thọ cưa hai
Có phần bồi dưỡng cho thân thể
Có phần hủy hoại phổi với gan
Miễn sao có được ngày hai buổi
Uống rượu làm ra mấy bài thơ
Dán vao forum dán vào đời
Sáng đi tối về còn Thọ đây
Cháu nội bây giờ đến cháu ngoai
Anh này ngó vậy mà sướng thật
Con cháu đầy đàn có phước thay
Sướng rứa mà anh còn mơ mộng
Đi tìm cảnh khác mong vui hơn
Làm thơ uống rượu ngồi dựa ngửa
Cây si uống đắng vẫn mơ màng
Chi Thọ nhin anh nguýt cái ào
Miệng thi lẩm bẩm không xong tật
Đi sớm về khuya chẳng có giờ
Chẵng lo cái thân khô còm cỏi
Đời anh bay giờ chẳng sợ chi
Làm đươc một đồng Thọ cưa hai
Có phần bồi dưỡng cho thân thể
Có phần hủy hoại phổi với gan
Miễn sao có được ngày hai buổi
Uống rượu làm ra mấy bài thơ
Dán vao forum dán vào đời
Sáng đi tối về còn Thọ đây
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Đời nở hoa
Bạn nói mình làm một bài thơ
Nói lên cảm hứng đời hoa nở
Mình muốn làm bài thơ hoàn chỉnh
Ba ngày rồi không ra tứ thơ
Thờ thẩn đi ra lại đi vào
Đụng cái cột nhà lại đi ra
Thôi thì hay dở làm cho có
Không được điểm năm cũng điểm mười
Nói tiếu cho vui,hởi bạn ơi!
Đời đâu dễ kiếm được điểm mười
Có ai chắc được ngày mai nắng
Có ai chắc chắn học chữ ngờ
Nói chi thì nói bạn tuyệt vời
Không ngại gió mưa đường gian khó
Chung vui hạnh phúc vợ chồng mình
Nhân ngày thôi nôi đứa cháu ngoại
Nói lên cảm hứng đời hoa nở
Mình muốn làm bài thơ hoàn chỉnh
Ba ngày rồi không ra tứ thơ
Thờ thẩn đi ra lại đi vào
Đụng cái cột nhà lại đi ra
Thôi thì hay dở làm cho có
Không được điểm năm cũng điểm mười
Nói tiếu cho vui,hởi bạn ơi!
Đời đâu dễ kiếm được điểm mười
Có ai chắc được ngày mai nắng
Có ai chắc chắn học chữ ngờ
Nói chi thì nói bạn tuyệt vời
Không ngại gió mưa đường gian khó
Chung vui hạnh phúc vợ chồng mình
Nhân ngày thôi nôi đứa cháu ngoại
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
Giấc mơ kì lạ
Tôi qua tận bên Úc
Trò chuyện với bạn Đức
Tôi kể ở Việt Nam
Uống cà fê thật sướng
Buổi sáng ly cà fê
Ngồi cà kê nửa buổi
Buổi chiều ly cà fê
Dê ngổng hết một ngày
Tôi kể về bản thân
Vẫn còn đạp xích lô
Có khi mấy ngày liền
Không một đồng dính túi
Rảnh việc và buồn chán
Nên mới qua Úc chơi
Rủ mi ra bờ hồ
Ngồi tán gẫu cho vui
Đức nói'Tau bận lắm
Đưa đón con đi học
Kiêm luôn chức nội trợ
Nên giờ phải đi chợ'
Tôi ở nhà chờ đợi
Buồn không biết đi đâu
Lấy xe về nhà Dương
Dương đi qua nhà vợ
Tôi nghĩ đến anh Bổn
Sực nhớ Bổn chưa vô
Giờ nầy còn Hướng Hóa
Chiến đấu mốt mới vô
Tôi ghé qua nhà Phúc
Vợ Phúc nói' đi khỏi'
Tôi quay lên bạn Hải
Hải bận dạy anh văn
Thất thểu trở về nhà
Có chuyến tàu chạy qua
Tiếng còi tàu hụ lên
Làm cho tôi giựt mình
Cũng là lúc thức giấc
Tôi thấy vợ nằm bên
Trời cũng vừa hửng sáng
Mới hay mình nằm mơ
Trò chuyện với bạn Đức
Tôi kể ở Việt Nam
Uống cà fê thật sướng
Buổi sáng ly cà fê
Ngồi cà kê nửa buổi
Buổi chiều ly cà fê
Dê ngổng hết một ngày
Tôi kể về bản thân
Vẫn còn đạp xích lô
Có khi mấy ngày liền
Không một đồng dính túi
Rảnh việc và buồn chán
Nên mới qua Úc chơi
Rủ mi ra bờ hồ
Ngồi tán gẫu cho vui
Đức nói'Tau bận lắm
Đưa đón con đi học
Kiêm luôn chức nội trợ
Nên giờ phải đi chợ'
Tôi ở nhà chờ đợi
Buồn không biết đi đâu
Lấy xe về nhà Dương
Dương đi qua nhà vợ
Tôi nghĩ đến anh Bổn
Sực nhớ Bổn chưa vô
Giờ nầy còn Hướng Hóa
Chiến đấu mốt mới vô
Tôi ghé qua nhà Phúc
Vợ Phúc nói' đi khỏi'
Tôi quay lên bạn Hải
Hải bận dạy anh văn
Thất thểu trở về nhà
Có chuyến tàu chạy qua
Tiếng còi tàu hụ lên
Làm cho tôi giựt mình
Cũng là lúc thức giấc
Tôi thấy vợ nằm bên
Trời cũng vừa hửng sáng
Mới hay mình nằm mơ
Được sửa bởi levantho ngày Wed May 07, 2014 5:42 am; sửa lần 1.
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
cưa sừng làm nghé
Mình kể cho các bạn nghe chuyện này . Đừng
cười mình nhé .
Bữa nọ , đang đạp xích lô vòng vòng thì gặp mấy
đứa con gái vẫy vẫy tay . Mình hỏi đi mô . Một đứa
nói ôn cho tụi con qua chợ Đông Ba , bao nhiêu hở ôn .
Mình đáp bốn chục . Tụi nó kêu răng mà mắc rứa .
Mình cười tại vì ôn già yếu thì phải bồi dưỡng
cho ôn kha khá . Như mà ai kêu ôn bằng chú
ôn lấy ba chục thôi còn gọi ôn bằng anh thì ôn chỉ
đòi hai chục . Thế là cả lủ con gái nhao nhao
Anh ơi ...anh ơi . Đành phải è lưng già chở tụi nó
qua chợ Đông Ba với giá khuyến mãi . Tuy vậy
cũng cảm thấy vui vui . Đừng mách vợ mình nhé !
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
Nỗi lòng
Những buổi chiều nhạt nắng
Anh lang thang đi bộ dọc dòng sông
Nhìn con sông, bến nước con đò
Đám lục bình trôi lòng lắng lại
Nhưng chiều nay mưa sớm
Anh ngồi nhớ đến chuyện xưa
Mẹ mừng vui khi anh đổ vào Quốc Học
Ngày ấy nhà nghèo
Em anh lại đông
Khó khăn chồng chất mọi bề
Nhớ mối tình đầu
Một thời quen em con tim bối rối
Nghĩ ngợi lan man
Đêm về khó ngủ
Anh yêu con đường xóm
Ngõ em qua
Chiều nay thật lạ
Quán cốc thu mình
Anh ngồi góc nhỏ
Tự dưng lòng dậy sóng
Buồn cứ xoay sâu
Nỗi cô đơn,,,,
Và nhớ lắm bạn bè
Anh lang thang đi bộ dọc dòng sông
Nhìn con sông, bến nước con đò
Đám lục bình trôi lòng lắng lại
Nhưng chiều nay mưa sớm
Anh ngồi nhớ đến chuyện xưa
Mẹ mừng vui khi anh đổ vào Quốc Học
Ngày ấy nhà nghèo
Em anh lại đông
Khó khăn chồng chất mọi bề
Nhớ mối tình đầu
Một thời quen em con tim bối rối
Nghĩ ngợi lan man
Đêm về khó ngủ
Anh yêu con đường xóm
Ngõ em qua
Chiều nay thật lạ
Quán cốc thu mình
Anh ngồi góc nhỏ
Tự dưng lòng dậy sóng
Buồn cứ xoay sâu
Nỗi cô đơn,,,,
Và nhớ lắm bạn bè
Được sửa bởi levantho ngày Wed May 07, 2014 5:46 am; sửa lần 1.
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
Thám bạn tôi
Lần trước tau về mi ở lào
Tha phương kiếm gạo có khá không
Đồng đủ đồng dư để mà về
Còn vợ còn con mẹ già nữa
Lần nầy tau lại ghé về thăm
Thế nào mà biệt vô âm tín
Bác thấy tau tự dưng nước mắt
Bác nay tóc nhiều sợi trắng thêm
Bác khóc " Không biết hắn ở mô"
Tội nghiệp con vợ mót ve chai
Nhà nát dột vẹo xiêu con thấy
Khó khăn rách đói bác lai đau
Nghe qua thảm quá Thám bạn ơi
Nơi đâu khuây giải hết muộn sầu
Tau ra ngoài đồng không cơn gió
Tìm bến sông nước cạn bày rong
Giờ trở lên nhà say chuyến choáng
Cười cười lẩm nhẩm giống thằng điên
Tau thấy" số phận của mi thật "
Ba chìm bảy nổi rõ lênh đênh
Tha phương kiếm gạo có khá không
Đồng đủ đồng dư để mà về
Còn vợ còn con mẹ già nữa
Lần nầy tau lại ghé về thăm
Thế nào mà biệt vô âm tín
Bác thấy tau tự dưng nước mắt
Bác nay tóc nhiều sợi trắng thêm
Bác khóc " Không biết hắn ở mô"
Tội nghiệp con vợ mót ve chai
Nhà nát dột vẹo xiêu con thấy
Khó khăn rách đói bác lai đau
Nghe qua thảm quá Thám bạn ơi
Nơi đâu khuây giải hết muộn sầu
Tau ra ngoài đồng không cơn gió
Tìm bến sông nước cạn bày rong
Giờ trở lên nhà say chuyến choáng
Cười cười lẩm nhẩm giống thằng điên
Tau thấy" số phận của mi thật "
Ba chìm bảy nổi rõ lênh đênh
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
Giận mà thương
Đi học cùng nhau chung một đường
Mà em bên nớ anh bên ni
Dù sao nữa cũng xóm giềng gần
Chi lạ rứa! vì răng hờ hửng
Chi lạ rứa! ai xui em rứa!
Làm ngơ không hỏi khi gặp anh
Để anh về thao thức năm canh
Nỗi buồn biết cùng ai bày giải
Đi học cùng nhau chung một đường
Rất nhiều những kỷ niệm buồn vui
Giờ em quên ai khiến ai xui
Chi lạ rứa răng mà lạnh nhạt
Chỉ có đều làm anh hơi tiếc
Con đường nay không dấu chân em
Và rất thật lòng anh mãi mãi
Nhớ về hình ảnh thuở xa xưa
Mà em bên nớ anh bên ni
Dù sao nữa cũng xóm giềng gần
Chi lạ rứa! vì răng hờ hửng
Chi lạ rứa! ai xui em rứa!
Làm ngơ không hỏi khi gặp anh
Để anh về thao thức năm canh
Nỗi buồn biết cùng ai bày giải
Đi học cùng nhau chung một đường
Rất nhiều những kỷ niệm buồn vui
Giờ em quên ai khiến ai xui
Chi lạ rứa răng mà lạnh nhạt
Chỉ có đều làm anh hơi tiếc
Con đường nay không dấu chân em
Và rất thật lòng anh mãi mãi
Nhớ về hình ảnh thuở xa xưa
Được sửa bởi levantho ngày Tue Jun 11, 2013 7:40 pm; sửa lần 1.
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
Trang 2 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Similar topics
» THÔI - ĐĂNG TUẤN , WELCOME HOME AGAIN !
» DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TÁNH LINH _ VUI XUÂN QUỐC HỌC
» THƠ TRÊN FACE BOOK by Trương văn Hải
» LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC : NGÀY VỀ HOAN CA
» DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TÁNH LINH _ VUI XUÂN QUỐC HỌC
» THƠ TRÊN FACE BOOK by Trương văn Hải
» LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC : NGÀY VỀ HOAN CA
Trang 2 trong tổng số 5 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin