Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974


Join the forum, it's quick and easy

Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974
Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» TƯỞNG NHỚ TẠ VĂN HÙNG - BY VÕ VĂN TRINH
BỔN CŨ SOẠN LẠI I_icon_minitimeTue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin

» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
BỔN CŨ SOẠN LẠI I_icon_minitimeFri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
BỔN CŨ SOẠN LẠI I_icon_minitimeMon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin

» BẢN TIN KẾT NỐI
BỔN CŨ SOẠN LẠI I_icon_minitimeSun May 13, 2018 5:55 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
BỔN CŨ SOẠN LẠI I_icon_minitimeThu May 10, 2018 6:05 am by Admin

» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
BỔN CŨ SOẠN LẠI I_icon_minitimeThu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin

» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
BỔN CŨ SOẠN LẠI I_icon_minitimeSun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin

» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
BỔN CŨ SOẠN LẠI I_icon_minitimeMon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin

» GẶP MẶT CHÀO 2018
BỔN CŨ SOẠN LẠI I_icon_minitimeThu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin

Latest topics
» TƯỞNG NHỚ TẠ VĂN HÙNG - BY VÕ VĂN TRINH
BỔN CŨ SOẠN LẠI I_icon_minitimeTue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin

» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
BỔN CŨ SOẠN LẠI I_icon_minitimeFri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
BỔN CŨ SOẠN LẠI I_icon_minitimeMon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin

» BẢN TIN KẾT NỐI
BỔN CŨ SOẠN LẠI I_icon_minitimeSun May 13, 2018 5:55 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
BỔN CŨ SOẠN LẠI I_icon_minitimeThu May 10, 2018 6:05 am by Admin

» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
BỔN CŨ SOẠN LẠI I_icon_minitimeThu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin

» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
BỔN CŨ SOẠN LẠI I_icon_minitimeSun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin

» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
BỔN CŨ SOẠN LẠI I_icon_minitimeMon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin

» GẶP MẶT CHÀO 2018
BỔN CŨ SOẠN LẠI I_icon_minitimeThu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


BỔN CŨ SOẠN LẠI

3 posters

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

BỔN CŨ SOẠN LẠI Empty BỔN CŨ SOẠN LẠI

Bài gửi  Admin Sat Nov 30, 2013 11:33 am

BÀI VIẾT ĐẦU TIÊN CỦA DIỄN ĐÀN

BỔN CŨ SOẠN LẠI F5ec4c56-b7ed-4418-8355-a1bc88be4c84_zpsda0aaab9


Đôi lời bày tỏ
Bài gửi  Admin on Tue 7 Aug 2012 - 17:59


Các bạn thân mến,  
Bốn lăm năm trước , tung tăng trong sân trường Quốc Học Huế
Một đàn học sinh tí teo  quần xanh áo trắng ngơ ngác nhìn thầy  nhìn cô nhìn bạn học mới
Đó chính là tuổi thơ của những gã đầu bạc chúng ta hôm nay  
Chúng ta, những  kẻ ra đi từ mái trường ấy , qua bao dặm đường khúc khuỷu , gập ghềnh nổi trôi
Giờ đây mỗi đứa tan tác một nơi, hoặc có kẻ đã yên giấc trong lòng đất mẹ  
Nhưng đến tuổi này rồi đứa nào chắc cũng đã trôi theo dòng chảy êm đềm của vòng quay cuộc sống
Còn chút dư âm thời niên thiếu , có nên gợi lại để  chan hòa mối tình thân hữu  lúc xế chiều  ?
Đó là sự thôi thúc để tớ  , Trương văn Hải( Thất 6, Chín 4,Mười B1, 11B1, 12A3) ,lập forum này,
Mời  các bạn gần xa , có gì vui buồn cứ nói ra cho thỏa  
Một lời trân trọng, dào dạt ý tình,


Được sửa bởi Admin ngày Wed Jan 29, 2014 2:09 pm; sửa lần 2.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

BỔN CŨ SOẠN LẠI Empty KỈ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG 23/10/2012

Bài gửi  Admin Sat Nov 30, 2013 11:41 am

CHÚT HOÀI NIỆM VỀ NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG
Bài gửi  ngoc lan on Wed 24 Oct 2012 - 17:40

BỔN CŨ SOẠN LẠI DSCN7774_zps66e056ad

Nhớ ngày xưa, đúng vào dịp thành lập Trường. Lớp 12B1 được phân phụ trách chủ đề "Tam giáo" để đi diễu hành, thật là vui.
Anh bạn Tuấn là sướng nhất trong vai Tam Tạng đi thinh kinh. Vừa đẹp trai cỡi ngựa, vừa liếc mắt đưa đẩy với các cô. Anh chàng Thiên Nguyện "lùn" củng sướng không kém trong vai Lão tử ngồi câu cá, có cơ hội anh ta phun khói thuốc lá lia lịa.
Sĩ Hanh củng tương đối nhàn hạ trong vai Sa Tăng.
Các bạn có nhớ không, chứ mình thì chịu. Không nhớ được ai vào các vai: Khổng Tử, Tề Thiên và Trư Bát Giới.
Về sau này không biết Trường mình có còn tổ chức như thế nữa không? để các em sau nầy còn có cơ hội vui chơi và nhớ thêm về lịch sử, đạo lý làm người, ....
Ngày thành lập Trường, cụm từ này sao nghe mà thương Trường, nhớ Thầy Cô, nhớ Bạn quá.
Xin chúc cho mọi người còn sống luôn sức khoẻ, luôn nhớ về nhau và có cơ hội xích lại gần nhau hơn.


Được sửa bởi Admin ngày Fri Dec 06, 2013 6:52 am; sửa lần 1.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

BỔN CŨ SOẠN LẠI Empty LÁ THƯ HẢI NGOẠI

Bài gửi  Admin Sat Nov 30, 2013 11:43 am

LÊ ANH TUẤN TỎ BÀY
Bài gửi  Admin on Tue 13 Nov 2012 - 13:13

BỔN CŨ SOẠN LẠI Dat0003


Chào Hải ,
Mình xin lỗi vì không muốn viết bài lên forum .
Mình không muốn làm cho bất cứ ai bực bội
và mình cũng không muốn trở thành đề tài chính
của forum .Mình vẫn theo dõi sát sao forum.
Forum nầy là nhịp cầu đưa mình về cái nơi rất
đặc biệt thân thương . Miền đất dĩ vãng
rất yên bình , hồn nhiên thơ dại ,nơi tâm
hồn mình có thể nghỉ ngơi , thanh thản .

Mình thật lòng đánh giá rất cao việc bạn
tạo ra forum này , rất nhiều công sức và
tốn nhiều thời gian......
Mình có thể giúp gì cho diễn đàn không ?
cho mình biết nhé . Mình phải mua phần
mềm để có thể viết tiếng Việt.Mình vẫn
gặp khó khăn khi diễn tả ý nghĩ bằng
tiếng Việt vì thế nếu bạn không phiền
thì mình sẽ tiếp tục viết thư cho bạn bằng tiếng Anh .
Rất nóng lòng nhận được ảnh của bạn .
Tuấn




Được sửa bởi Admin ngày Fri Dec 06, 2013 7:19 am; sửa lần 1.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

BỔN CŨ SOẠN LẠI Empty MỘT BÀI THƠ VUI

Bài gửi  Admin Sat Nov 30, 2013 11:47 am




Bài thiền ca tục lụy by Văn Hải thi hữu
Bài gửi  Admin on Mon 14 Jan 2013 - 7:27

BỔN CŨ SOẠN LẠI 2ac6fa25-a2f2-4b1c-8ee0-b437417d9bdc_zps56f47ee0

Bắp Ngô dưới bóng Bồ Đề
Đạt Ma sư tổ nhìn về nơi nao
Tây Phương lối Phật chốn nào
Để cho chàng ấy tìm vào hư vô


Vô thì chàng cũng muốn vô
Rong chơi khắp cõi hồ đồ chúng sanh
Bao giờ tâm đạt ý thành
Đóa vô thường nở lòng anh có nàng

Kể từ độ ấy thu sang
Ngẩn ngơ bên cội mai vàng nhớ nhung
Tinh khôi tuyết trắng lạnh lùng
Thuyền anh một lá ung dung giữa trời

Mưa nguồn chớp bể tơi bời
Hải âu tung cánh chơi vơi phiêu bồng
Tiêu diêu cổ tự huyền không
Cây già bóng xế mây hồng dặm xa

Vô vi phổ khúc tịch tà
Ngâm câu tiếu ngạo châu sa Tây hồ
Lam kiều ngọc bích ngây ngô
Tầm dương liễu rủ , sóng xô mạn thuyền

Hữu duyên tự cổ thiên niên
Tùng quân lã ngọn , thuyền quyên chau mày
Càn khôn nhật nguyệt lung lay
Mơ hoa ngõ hạnh , đắm say nghê thường

Nẻo về của ý còn vương
Miên trường cố quận , tà dương chập chùng
Kinh cầu quán thế bao dung
Thẳm sâu đến tận vô cùng thế gian

Vườn khuya thơm ngát ngọc lan
Họa mi hót tiếng khẽ khàng trong mưa
Tóc huyền ngọc nữ đong đưa
Rượu tiên túy lúy vẫn chưa trần hoàn

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Đừơng quê cỏ đã úa màu
Ngâm câu thơ cũ ruột đau chín chiều

Yêu người phách lạc hồn xiêu
Mưa giăng xóm vắng , muôn chiều lá rơi
Nguyên anh vang bóng một thời
Đào hoa niên cựu lạc trôi giang đầu

Hương cau thoang thoảng vườn trầu
Tay tiên ngọc nữ hái dâu bên đồi
Đường về cổ lũy xa xôi
Lưng trời tím biếc ai ngồi nhớ ai

Thượng uyển khai nhất chi mai
Đào nguyên thuở ấy , Thiên thai chốn này
Rằng hay thì thật là hay
Xuân lan ,thu cúc cả hai mặn mà

Quẩn quanh trong cõi ta bà
Sắc không , không sắc có ta có người
Mốt mai trần thế xa rời
Đốt bình hương đó nhờ lời ngày xưa

Đa ngôn nói mấy cho vừa
Tâm thiền ,thân tĩnh ,sớm trưa lắng trầm
Quan chiêm phật tổ từ tâm
Xin về lối nhỏ trúc lâm cùng ngài

Thiện tai ,thiện tai ,thiện tai
Con đường trần thế vẫn còn dài
Hãy cứ vui chơi thời hiện tại
Ngày mai tự lo lấy ngày mai!




Được sửa bởi Admin ngày Fri Dec 06, 2013 7:51 am; sửa lần 3.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

BỔN CŨ SOẠN LẠI Empty ƯỚC MƠ VÀ HIỆN THỰC

Bài gửi  Admin Sat Nov 30, 2013 5:14 pm

ĐỐI THOẠI - TÂM TÌNH
Bài gửi  Admin on Fri 1 Feb 2013 - 20:12


Một ngày bình thường trong đời


BỔN CŨ SOẠN LẠI 99b2af82-e674-4769-88fe-ea2e62a88f0e_zps560268c3




Trương văn Hải ( TVH): A , chào bạn ĐỨC ,bên ni,
lúc này  8 giờ  tối , bên nớ mấy giờ rồi? Bạn đang làm chi rứa?

Lê khắc Huệ Đức ( LKHĐ):Ở nước Úc bây giờ  12 giờ khuya  rồi  , vào mùa này 11 giờ mới tắt mặt trời. Mình đang ngồi trong  garage , uống bia đây .

TVH :Rứa à , cả ngày làm việc túi bụi  mệt lắm hả , bây giờ mới  relax à ?

LKHĐ: Ui chào ơi,vợ mình đi làm suốt ngày , trông coi hai cái shop . Bao công việc nhà một  tay tui làm hết . Sáng dậy lo chở năm đứa con đi học ( Đầu lòng hai ả tố nga , Phương Thảo là chị,  em là Phùng Xuân , kế đến là chú Trọng Nhân , Diệu Liên kề đó , út là Trường An ) .Về nhà là lo nấu ăn ,giặt giũ , rửa bát , chùi nhà .Cực nhất là nấu ăn . Từ đời ông cố , ông nội , cho đến đời cha tui , không ai đặt chân vô nhà bếp bao giờ .

TVH: Hì , hì , nấu ăn ngon không đó ?

LKHĐ: Xào thì mặn , luộc rau thì  mềm quá , bị vợ con chê quá trời !

TVH: Mấy đứa con gái lớn không giúp gì ba à?

LKHĐ: Mình không cho chúng đụng tay đến việc nhà , để chúng tập trung vào việc học . Con mình đứa nào học cũng giỏi. Thế là mình sướng rồi .

TVH :  Mấy cháu học  lớp mấy rồi ?

LKHĐ: Phương Thảo năm hai ĐH , khoa Toán ,Lý .  Phùng Xuân lớp 12, Nhân lớp 10 , Liên lớp  6 còn Trường An đang đi mẫu giáo .

TVH: Thế thì bạn còn phải vất vả lắm .

LKHĐ: Ừ , nhưng được cái , ở bên này , các cháu đi học không tốn kém . Mình chỉ lo chăm sóc ăn uống , đưa đón các cháu thôi .

         
Tâm nguyện trong đời



Niềm mong ước lớn


TVH: Bạn sống xa quê nhà bao năm rồi?

LKHĐ: Từ năm 1989 . Mình về VN được ba lần -2009 , 2010 ,
và 2012.Mỗi lần về mình đều cố tìm , kết nối bằng hữu QH , nhưng
mãi đến lần vừa rồi , gặp lại bạn , mình mới tìm được một người
cùng  ý nguyện với mình - mong gặp bè bạn thuở chung trường .

TVH: Đồng thanh tương ứng , đồng khí tương cầu ấy mà .

LKHĐ: Trước đây  mình đã gặp các bạn May , Phúc , Thọ , Đấu ,
Dũng, Dương  . Rất tiếc các bạn ấy, lúc đó ,  quá bận chuyện gia
đình làm ăn nên không thể giúp được .

TVH: Phải rồi , chuyện gì cũng phải có cơ duyên mới thành .

LKHĐ: Hai lần trước , về ở lâu trông mẹ , mà quanh đi quẩn lại
chỉ gặp Đấu , Phúc , May , Bổn , Dũng , Dương . Tìm đến nhà
Ngưu bốn lần mà không gặp được hắn , khó hơn Lưu Bị cầu
kiến Khổng Minh !!! sau tình cờ gặp Thọ trong đám tang mẹ
mình . Hắn nhận ra mình trước . Mình ngờ ngợ , lại nữa ,bảng xe
xích lô của hắn đề tên Lê văn Châu .Sau mới rõ , năm 72 , hắn khai
trụt tuổi nên đổi tên.

TVH: Ừ , thì tớ cũng nhờ cơ duyên mới gặp lại nhiều bạn . Hồi tết
vừa rồi đi với thằng Tri xuống phòng khám  Đức Lợi của thằng Ngưu .
Không gặp hắn , lấy số đt dán trên cửa gọi hắn . Hắn mới bảo xuống
nhà riêng ở An Cựu city ( khu đô thị mới cao cấp ) . Tri lưỡng lự
định quay  về nhà . Nhưng Ngưu gọi đi gọi lại hoài , thế là về gặp hắn .
Hắn mới dẫn tụi mình tới nhà Trai ,rồi May ,chạy về nhà Thăng ở Thủy
Dương ,  quay lại nhà Dương , ghé TK Thành lên Thủy Biều tìm Dũng .
Mồng tám tết lại gặp một số  bạn lớp khác cùng liên lớp nữa .
Đến lúc cậu về mãn tang mẹ , cùng lúc với thằng Ngọc Anh
ra giỗ ba hắn , chúng mình lại tìm thêm Thọ , Vĩnh , Ất ,
HT Phú , Nghĩa , VV Phúc , Đạt  ,Khắc Thành , Châu lê dương
Võ văn Chính , Mua ...

LKHĐ: Hôm họp mặt ở nhà bạn thật là vui . Mình cảm động quá , ngồi
uống bia với các bạn , nói chuyện tâm tình mà lòng thấy lâng lâng
thế nào ấy .Khi mình vào Sài gòn , gặp tụi Lân , Mai , Trùng , Vũ ,
đưa ảnh anh em hội ngộ ở  Huế  mà bạn chụp tại nhà . Tụi nó xem
và rất mừng . Thằng Vũ còn cho tau cái bảng tên Quốc Học .

TVH : Ừ , tụi thằng Lân , Trùng,  Mai , trước  đó mình có liên lạc qua điện
thoại . Có Võ Ngọc Châu nữa ,hồi trước ở Ban mê , bây giờ về bán thuốc tây .

LKHĐ:Hì hì ... Hôm vô, nhậu với tụi hắn  , ngủ lại nhà thằng Lân ,
thằng Mai  nằm giữa ,tau với thằng Lân ngáy  to quá  , hắn không
chịu được , sáng sớm đã chuồn , hì hì .

TVH: Sau khi bạn về Úc , tụi mình ở đây tìm nhà Như Châu , tiếp
Ngọc Châu , Ngọc Lân , Mai ở Sài gòn ra, Lợi , Vinh từ Đà nẵng ,
gặp lại Chính , Đức Hòa , Quỳnh , Đắc Hòa ,Trần văn Hiếu ,  Trần
Anh Dũng . Đi tìm T T Cường ,Anh , Nguôi , Ngọ , Thành ở Thủy Biều .
Gặp thêm các bạn Thất 5 , thất 4 như Nhân , Tố , A .Tuấn , Sự ,
Phúc , Đàm , Vấn , Đăng Hòa , Đỗ Việt , Sáu , Vui . Lại liên lạc được với
Võ Đăng Tuấn , Nguyễn Thôi ở Bình Thuận , Đoàn , Thừa ở Phú Yên.
Tú ở Bảo Lộc , Nguyện ở Ban mê , Phi ở Hà nội . Qua Lê Xương Đạt , tụi
thằng Hanh , Tuấn , Lộc ,Tam ở Mỹ mới truy cập được forum QH6774 mà
lên mạng gặp bè bạn . Vui thật là vui. Lần nào gặp gỡ bạn mới mình
đều gọi điện cho bạn nói chuyện , nhớ không ?

LKHĐ:  Chính xác  .Mình rất tâm đắc với bạn , rất hoan nghênh
bạn đã bỏ công đi tìm đồng môn trong thời gian qua . Đó cũng
là một trong những tâm nguyện lớn nhất đời mình .Mình mong
muốn điều này đã lâu , bây giờ nó đang  dần dần trở thành hiện
thực . Bạn hãy giúp mình liên lạc với tất cả anh em 6774, không
kể vào năm nào , ra năm nào , miễn là có học cùng chúng ta
trong  niên độ đó .

TVH : Bạn yên tâm , vì đó cũng là niềm vui lớn của mình . Trước
đây mình cũng tha phương cầu thực . Mới về Huế được mấy năm
nay .  Mở lớp dạy học ở nhà cùng vợ nên chủ động được thời gian .
Không bận bịu lắm .  Chúng ta còn những ngày buổi chiều tà thì
cố enjoy ,và những người bạn thời thân ái , vô tư mới thật là
đáng quý để sẻ chia vui buồn , cụng ly thoải mái  , phải không bạn ?

LKHĐ: YES !
ĐỐI THOẠI - TÂM TÌNH 2
Bài gửi  Admin on Mon 4 Feb 2013 - 19:18

BỔN CŨ SOẠN LẠI 252b6671-65de-44c4-a5a1-7630d821d6e4_zps4b83de5b

LẬP FORUM QUỐC HỌC 6774
- XÂY NHỊP CẦU THÂN ÁI



Bạn bè và chính trị

TVH: A, chào bạn Đức , vui vẻ chứ?

LKHĐ: Ừ , vừa cho mấy đứa con ăn xong, đang ngồi đợi vợ về .
Mấy đứa con chui vào phòng riêng chơi game hết rồi .Thằng
Trâu ( Trường An )  đi ngủ rồi  . Mấy đứa con mình đều nói
giọng Huế . Đôi khi mình phải khó khăn lắm mới giải thích
từ mới . Ví dụ , khi tụi nó hỏi " có duyên " là gì , mình phải
tìm chữ tiếng Anh thích hợp để giảng  ,như " good- looking "
chẳng hạn .Tụi nó cũng nói cùng  giọng tiếng Huế  chay
như mình . Cha nào , con nấy .

TVH : Bạn giỏi thật đấy. Dành tất cả thì giờ dạy dỗ các con tiếng Việt.
Bạn có bao giờ dạy Toán , Lý cho con không ?

LKHĐ: Thỉnh thoảng Thảo và Xuân kẹt quá mới nhờ ba giúp .
Mình cho chúng đi học thêm Toán , Lý ,  Văn học Anh với
mấy giáo sư nổi tiếng . Còn tiếng Việt , Chủ nhật , có lớp
của cộng đồng .

TVH: Thế bạn có bao giờ lên mạng không?

LKHĐ: Hầu như không bao giờ . Hồi mẹ mình qua đây ở một
năm , bà lấy làm ngao ngán- nói rằng mình quá lạc hậu .
Thật ra mình , sau giờ làm việc , cần ngơi nghỉ thì uống
vài chai bia , đọc sách báo ,chơi với thằng Trâu , chẳng thích thú
gì với net hoặc chat .

TVH: Thế từ hồi tụi mình làm forum bạn chưa đọc lần nào ?

LKHĐ:Chưa , các bạn gọi đ/t  hoăc gửi thư qua thì mình
đọc . Mình nói rồi , không thích mạng nét gì cả mà.
Mình mà lên forum viết mấy bài lỡ bạn đi ở tù thì
sao? (cười hì hì ) Nói vậy chứ mặc dù mình thích chính trị ,
nhưng chính trị là chính trị , bạn bè là bạn bè .
Hai cái tách bạch , tuyệt đối không dính dáng gì
cả .

TVH: Cám ơn bạn , mình bây giờ lớn tuổi rồi . Chỉ muốn
an thân . Vui vẻ với bạn cũ , nhắc lại thời niên thiếu cho
vui . Cố sống tốt với mọi người là ổn rồi . Khi mình lập
forum , và sau này ,mình đều khẳng định diễn đàn của
chúng ta thuần chất Quốc học , học trò , trường xưa ,
lớp cũ , thân ái học đường mà thôi . Không dính dáng
tới chính trị . Vả lại , chúng ta phải tuân thủ  qui định
khi xin phép mở diễn đàn , ( đây là một diễn đàn miễn phí )
là không có phát ngôn nào chống lại đất nước mình
đang sống .

LKHĐ: Rất đúng , mình ủng hộ  quan điểm của bạn .
Làm sao cho bạn bè có được thông tin của nhau ,
tìm lại nhau là môt điều vô cùng quí giá . Mong
mọi người khắc ghi điều đó .


MÂY TRÔI LỜ LỮNG TRÊN TRỜI
KHI TỤ KHI TÁN AI NGƯỜI DẮT ĐƯA


TVH: Mình cũng mong như thế . Đức biết không , từ khi lập forum,
mục đích của nó là "liên lạc giữa các bạn đồng môn trên toàn thế
giới  và trong nước " , đến bây giờ , rất nhiều anh em ta đã tìm
được lại nhau , phấn khởi lắm .

LKHĐ: Chúc mừng bạn , thế là bạn đã hoàn thành tâm nguyện chung
của những người thiết tha tình nghĩa QH . Nói thật , trước đây , khi
em mình Huệ Phước còn sống , thấy năm nào liên lớp của nó cũng họp
mặt ở nhà khách Công Đoàn mà mình thèm quá . Ao ước bọn mình
có ngày  họp mặt tưng bừng như thế . Hôm nay chúng ta đã làm
được . Sung sướng lắm !

TVH: Lại nữa , một điều quan trọng là anh em chúng ta đến với nhau
trên tinh thần tự nguyện , chứ không phải tham gia hội này , nhóm
kia gì cả . Lúc đầu , khi mới đến với nhau , có một vài đề xuất là nên
lập  hội thế này , bầu người làm chức nọ , chức kia hoặc đặt ra qui
định này , nọ vân vân  và vân vân . Nhưng đa số không tán thành .
Chúng ta như những đám mây trắng lơ lững trên bầu trời xanh lơ ,
như những cánh lục bình trôi giữa dòng sông cuồn cuộn phù sa .
Khi gặp hội phong vân thì quần tụ lại , không thì lại mỗi người
một ngả . Như chim trời cá nước , thích thì họp đàn , không thì tung
cánh , vẫy vùng tự do ngang dọc . Chẳng nên chui vào lồng son
hay chậu ngọc  ,quá gò bó  phải không bạn ?

LKHĐ: Đồng ý ! Đến tuổi này rồi , không biết ra đi lúc nào . Ai
muốn thì tới với nhau , không thì thôi . Có việc gì vui vẻ , bạn
nên mời tất cả anh em QH6774 đến , càng đông niềm hân
hoan càng lớn , được nhân lên gấp bội . Ai bận hoặc không thích
thì thôi . Đừng nên lôi kéo , ép buộc làm gì .

TVH: Đúng rồi ! Mình nhận thấy tâm hồn của những gã đầu bạc
chúng ta bây  cũng chẳng khác gì với cái thuở học trò thò lò
mũi xanh của ngày xưa còn bé . Vẫn cứ thích rủ nhau đi chơi ,
đi ra khỏi nhà , túm tụm bù khú với bạn bầy . Hồi nhỏ thì muốn
thoát khỏi sự quản thúc của cha mẹ , bây giờ thì muốn trốn
vợ đi chơi . Đàn ông ai mà chẳng thế !

LKHĐ: Hải nè, tau nghe nói có thêm một diễn đàn QH6774 nữa à?

TVH: Đúng vậy . Lúc đầu thì mình cảm thấy kì kì , nhưng sau nghĩ
lại thì cảm  thấy nhẹ nhỏm vì  mình đã được nhẹ gánh hơn . Mình đã viết thư
chúc mừng việc thành lập nhóm ái hữu 6774 và diễn đàn anh em .
Dù sao cũng cám ơn các bạn ấy chung sức mở rộng mối tình thân
6774 .Mình cảm thấy tự hào là người phát động phong trào . Nếu rảnh
mình sẽ tham gia đóng góp cho diễn đàn ấy .

LKHĐ: Phải đấy , tất cả con đường đều dẫn đến giao điểm QH6774.
Không ngờ hôm nay , anh em ta về đông đến thế . Mình vui lắm .
Cứ tiếp tục đi nhé . Mình luôn ủng hộ các bạn hết khả năng mình
xoay xở được .

TVH : Hoan hô tấm lòng yêu mến Quốc Học tình thâm của bạn .

LKHĐ: Đó là mong ước của đời mình mà !( My greatest desire)



Được sửa bởi Admin ngày Fri Dec 06, 2013 9:48 am; sửa lần 1.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

BỔN CŨ SOẠN LẠI Empty Cảm ơn Bạn

Bài gửi  nguyenhuuduong Sun Dec 01, 2013 3:25 pm

BỔN CŨ SOẠN LẠI Images?q=tbn:ANd9GcTD4N4CvV2j0ZGZ1WaVLQiIW-4Pia249boE_LLCFSCYARHYELqvBỔN CŨ SOẠN LẠI Images?q=tbn:ANd9GcTEhjNH7qLX76aeMmBP5cHKzMsublG0KI0Lx8sVkOcZH9SoyA

Xin cảm ơn Bạn
Dù biết rằng trên Thế gian này đây
Ai hiểu thế nào là sự rung cảm
Hoài vọng về một quá khứ xa xưa
Một ngôi Trường hay những người Thầy Cô
Những người Bạn gần nhau sau nhiều năm
Tướng nó đã đi vào sự lãng quên
Bạn thường đi qua ngôi Trường nhiều lần
Hay gặp những người bạn đi trên đường
Cũng vẫn có nhìn vào Trường vô thức
Vẫy tay chào Bạn qua loa không tưởng
Ngôi Trường con đường người bạn dòng sông
Nó vẫn hiện hữu ai thường hoài cảm
Như một ánh mặt Trời bừng chói sáng
Bạn trở về đánh thức giấc ngủ quên
Dậy đi các Bạn chúng ta phải đi tìm
Hãy tìm những người Thầy Cô xưa cũ
Từng uốn nắn đời mình đã thành nhân
Cùng những người Bạn ngày xưa nối khố

Và hôm nay nỗi mừng vui khôn xiết
Một đóa hoa nở trong tâm rạng rỡ
Xin dâng tặng Bạn người bạn hữu tâm
Bằng một tình Thương yêu không bờ bến
Những người bạn đã nối vòng tay Bạn
Với những nụ cười Thầy Bạn bên nhau


Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Sun Dec 01, 2013 8:03 pm; sửa lần 1.

nguyenhuuduong

Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012

Về Đầu Trang Go down

BỔN CŨ SOẠN LẠI Empty Chỉ là sự khác biệt

Bài gửi  Admin Sun Dec 01, 2013 5:16 pm

THƯ NGỎ GỬI CÁC BẠN PHƯƠNG XA
Bài gửi  Admin on Wed 23 Jan 2013 - 9:06

BỔN CŨ SOẠN LẠI LMI010-Copy

Nhận được thư của Lê Anh Tuấn cho biết bạn ấy
được báo tin về việc chia rẽ trong nhóm bạn
Quốc Học ,điều khiến bạn ấy ray rức , tiếc nuối
mối tình thân hữu chưa tụ đã tán . Để giải tỏa
mối cảm hoài của bạn ấy và các bạn ở xa , thay
mặt diễn đàn , mình viết lá thư ngỏ này một
lần nữa bày tỏ quan điểm của Forum QH6774
và mời các bạn đọc lại , soi cẩn thận những bài
viết " Thân gửi nhóm liên lạc..." Diễn đàn của chúng
ta" " Chỉ học trò , chỉ QH mà thôi " để hiểu được
tâm nguyện của chúng mình hơn. Sau đây là nội
dung thư ngỏ , mời chư huynh đệ nhã giám .

Gửi Lê Anh Tuấn , Bùi văn Lộc , Đồng sỹ Hanh và các
bạn ở xa khác ...

Hi , bạn hiền ,
Mình muốn xưng hô với các bạn như là với một người.
Vì một người thể hiện sự đồng tâm - chúng ta tất cả
chỉ là một trên tinh thần QH6774 , phải không bạn .
Đó chính là điểm chung duy nhất giữa chúng ta !
Trước tiên , thay mặt cho anh em đồng môn ở quê
nhà mình xin nói "Chúng mình yêu mến bạn " để đáp lại
câu nói ân tình của Tuấn " Mình yêu mến tất cả các bạn "
trong lá thư của bạn ấy , đã được bạn Lợi gần đây
đăng lên Forum bằng hai thứ tiếng .
" Đoàn kết thì chúng ta đứng vững , chia rẽ chúng ta
sẽ té ngã " đó là nguyên tắc chỉ đạo trên hết cho tinh
thần liên kết QH6774 mà chúng mình kể cả bạn đang
cố vun đắp , dựng xây . Tuy nhiên cũng có câu
" Sự khác biệt muôn năm" nói lên tinh thần phát huy
dân chủ mà chúng mình , nhất là bạn , phải luôn
luôn tôn trọng .
Chúng mình , những người đang sống ở Huế , muốn
nhắn nhủ với bạn và mong bạn hiểu rằng chúng mình
đến với nhau vì tình thân hữu thời cắp sách đến trường ,
vì kỉ niệm thân thương của những ngày xưa thân ái ,
chứ không phải vì bất cứ một ý đồ nào khác .PHI
CHÍNH TRỊ , PHI TÔN GIÁO và trên hết thảy mọi thứ ,
PHI LỢI NHUẬN .
Chắc bạn cũng hiểu , hoàn cảnh bọn mình ở bên này
giờ đã khác với cách đây 10 hoặc 20 năm , cái thời
tụi mình chật vật lắm mới có đủ ăn và ,lúc ấy , bất
cứ sự trợ giúp tài chính nào cũng rất to lớn , thiết
thân cả .Giờ đây , tụi mình, không kể một số rất ít ,
đều sống vô tư không quá lo nghĩ về cơm ăn , áo mặc .
Mà chỉ quan tâm đến đời sống tâm linh , tình cảm
hơn. Theo một cách nhìn ,đôi khi bọn mình có vẻ
thong thả hơn bạn ở bên ấy , còn phải bươn chải
nhiều để vươn lên trong cuộc sống . Ở quê nhà ,
sau những từng trải , thử thách nghiệt ngã , giờ
đây chúng mình đã học được câu "tri túc ", bằng lòng
với cái mình có , "biết đủ là đủ ".
Còn về nhóm QH6774 mới , chúng mình hoan nghênh
và khích lệ họ cố đạt đươc mục tiêu đề ra, vì những
mục tiêu ấy xuất phát từ tinh thần QH mà chúng
mình đang đeo đuổi . Mình muốn bạn hiểu đúng rằng đây không
phải là một cuộc chia ly , đây chỉ là một sự phân
nhánh mà thôi . Chỉ đơn thuần là một hướng phát
triển mới chứ không phải chia rẽ như bạn nghĩ.
Xin minh định như vậy .Mình không có ý thanh minh ,
thanh nga đâu .
Vậy thì , bạn chớ quá xem nó là sự việc trầm trọng nhé!
" Chúng mình luôn yêu mến bạn " người hằng quan tâm
đến các hoạt động gây dựng tình đồng môn ở Huế.
Mình chúc bạn và người thân mọi điều tốt đẹp,
Gửi đến bạn thương yêu từ xứ Huế mộng mơ ,
QH6774


Được sửa bởi Admin ngày Fri Dec 06, 2013 8:04 am; sửa lần 1.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

BỔN CŨ SOẠN LẠI Empty Vang danh 6774

Bài gửi  Admin Mon Dec 02, 2013 7:16 am

THÂN GỬI NHÓM LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC 1967- 1974
Bài gửi  Admin on Sat 12 Jan 2013 - 7:05

BỔN CŨ SOẠN LẠI Dscf0796t_zpse5cc124c
Trước tiên xin chúc mừng nhóm liên lạc các bạn Quỳnh , Vinh , Mua
Tri ,Tam , Chính , Đăng Hòa ... vừa tập hợp .Xin gửi đến các bạn lời
chia vui nhân dịp thành lập nhóm.
Thưa các bạn ,
Chúng mình rất lấy làm hân hoan về việc thành lập nhóm của các bạn ,
đó là một sự phát triển đáng khích lệ trong công việc liên kết các bạn
đồng môn , đồng khóa đã được chúng ta nhen nhúm bấy lâu nay .
Đó cũng là nguyện vọng của các bạn sống xa quê , mong mỏi được nối
kết bè bạn để được sống lại những kỉ niệm thời đi học .
Các bạn mến ,
Liên lớp chúng ta thời đó gồm 6 lớp - Thất 1,2,3,4,5 và 6. Từ năm
2011 về trước chỉ có lớp thất 5, do bạn Lê Thảo nối kết , gặp gỡ
sinh hoạt đều đặn với nhau . Ngoài ra, bạn La Nguyện thất 4 , B2,
(khi còn sống ở Huế ) đã cố gắng tập trung một số bạn , phần lớn
học lớp thất 4 , B2 hằng năm gặp nhau một ngày tại khách sạn
Đường sắt , nơi Nguyện từng phụ trách . Những người còn lại chúng ta
chỉ duy trì mối quan hệ đồng môn theo từng nhóm quen biết nhỏ .
Bắt đầu từ năm 2012 ,chúng ta mới có cơ duyên tìm đến nhau
trên phạm vi lớn hơn.
Nhờ nổ lực và nhiệt tình bè bạn , dây thân ái 67-74 đã lan nhanh
thật bất ngờ và ngoạn mục . Những người bạn thân thiết xưa tưởng
không bao giờ còn nhìn thấy nhau nữa đã tái ngộ tương phùng .
Các đồng môn thất 3 , thất 6 không ngờ lại có dịp gặp nhau đầy
đủ thế . Các bạn từ Sài gòn , Đà nẳng , Huế lại được ngồi bên
nhau tâm tình hồn nhiên phấn khích như thuở còn Mi Tau ,chi tớ .
Việc vui buồn , hôn , tang , bây giờ đã có mặt bè bạn
xẻ chia. Cũng là nhờ phương tiện thông tin thời công nghệ,
các bạn ở khắp bốn bể năm châu cùng về tụ hội ,trên diễn đàn.
Giống như là phép biến hóa thần thông trong truyện Tây Du Kí.
Chúng ta rất đỗi vui mừng hát bài ca Nối vòng tay lớn -anh
em ta về gặp nhau mừng như bão táp .
Các bạn mến,
Đến hôm nay biết tin các bạn có sáng kiến
thành lập nhóm để đeo đuổi các mục tiêu liên kết như
trên, chúng mình rất vui và hoan nghênh tinh thần đóng
góp tích cực mở rộng vòng tay thân ái của các bạn .
Riêng chúng mình , vì hoàn cảnh công việc mưu sinh , rất tiếc
không thể tham gia vào nhóm các bạn được . Tuy vậy
chúng mình luôn dõi theo hoạt động của các bạn
để chia xẻ nỗi vui tình bạn ngày càng khăng khít .
Các bạn cứ đăng bài có nội dung đồng môn thân ái lên
diễn đàn này nhé . Xin chào đón .
Một lần nữa xin chúc tình QH6774 trường tồn ,hạnh phúc,
Forum QH6774


BỔN CŨ SOẠN LẠI Dscf0794es_zps0abbc8cd


Được sửa bởi Admin ngày Fri Dec 06, 2013 8:01 am; sửa lần 3.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

BỔN CŨ SOẠN LẠI Empty nhịp điệu khác màu

Bài gửi  Admin Mon Dec 02, 2013 7:23 am





Tôi đi bằng nhịp điệu
Một hai ba bốn năm
Em đi bằng nhịp điệu
Sáu bảy tám chín mười
Ta đi bằng nhịp điệu
Nhịp điệu không giống nhau
Ta đi bằng nhịp điệu
Nhịp điệu sao khác màu

Sông cạn, đá mòn
Sông cạn, đá mòn
Làm sao ta gặp
Làm sao ta gặp được nhau
Ơ bai í à í á
Ơ bai í à a á
Ơ bai i à a á
Ơ bai i à a a á

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

BỔN CŨ SOẠN LẠI Empty Cười ra nước mắt

Bài gửi  Admin Mon Dec 02, 2013 10:15 am

CHUYỆN CƯỜI THỜI ĐI HỌC
Bài gửi  Admin on Sat 10 Nov 2012 - 14:01

(Trong giờ giảng văn của thầy Dương Quang Trung.)

Thầy Trung : Nguyễn hữu Dương !
Dương : Thưa thầy , có em.
Thầy Trung : Ngày xưa có những kì thi nào .
Dương : Dạ... thi Hương , thi Hội và ...thi Đình .
Thầy Trung: Còn kì thi nào nữa không?
(Dương luống cuống , thì có thằng ngồi cạnh nhắc nhỏ "thi tú tài " )
Dương ( nói đại ) : dạ còn kì thi Tú tài nữa ...
Cả lớp : Ha ! Ha ! Ha !
Thầy Trung : Hổn ! 2 zero kỉ luật ...
Dương (dở khóc , dở cười ) : em ...em...em..

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

BỔN CŨ SOẠN LẠI Empty Liễu ngộ

Bài gửi  Admin Mon Dec 02, 2013 10:21 am

CHỈ MỘT NỬA !
Bài gửi  vannhan on Fri 16 Nov 2012 - 5:36

BỔN CŨ SOẠN LẠI 385076_108542115981469_1288224367_n_zps3c21b6d0

MỘT NỬA

CẢ MỘT ĐỜI TA TÔN THỜ MỘT NỬA

NGÓ LÊN TA CHẲNG BẰNG AI

NHÌN XUỐNG TA THẤY CHẲNG AI BẰNG MÌNH

NĂM NGÓN TAY CÓ NGÓN NGẮN NGÓN DÀI

TA YÊU MẾN CÁI ÂM - DƯƠNG CỦA TẠO HÓA

BỞI THẾ ÁO QUẦN TA NỬA ĐẸP, NỬA XẤU

VỢ CỦA TA NỬA THÀNH PHỐ ,NỬA NÔNG THÔN

BỮA ĂN NỬA " PHONG " , NỬA " KIỆM "

NHÀ CỬA CÓ PHÒNG RỘN RÀNG , CÓ GÓC YÊN TĨNH

BẠN BÈ CÓ ĐỨA GIÀU SANG , CÓ ĐỨA HÀN VI THANH BẠCH ,

CÓ ĐỨA XE HƠI , CÓ ĐỨA XE ĐẠP CẢ MỘT ĐỜI .

QUÊ HƯƠNG CÓ CÂY ĐA , CÓ NHÀ LẦU KHOE SẮC .

UỐNG RƯỢU NỬA SAY , NỬA TỈNH MỚI THÚ

NGẮM HOA BÁN KHAI MỚI ĐẸP

TÌNH YÊU CHỈ NỞ HÀM TIẾU MỚI HẠNH PHÚC

VỢ CHỒNG NỬA TRÁCH NHIỆM , NỬA YÊU THƯƠNG

CÔNG DANH ĐỪNG LÊN CAO TỘT CÙNG ĐỂ ĐẮNG CAY KHI BẠC TÓC

SỰ NGHIỆP ĐỪNG XUỐNG QUÁ THẤP ĐỂ ĐAU KHỔ CHÁN CHƯỜNG

NHƯ TRỜI ĐẤT PHẢI NỬA MƯA , NỬA NẮNG

CÓ ĐÊM VỀ TA TĨNH RƯỢU AN NHÀN

PHẢI CÓ NGÀY ĐỂ MẶT NHAU NHÌN RÕ

NHƯ GIÒNG SÔNG PHẢI BÊN LỞ BÊN BỒI

ĐÔI MẮT KIA CHỈ KHÓC NGƯỜI MỘT NỬA

CÒN MỘT CON ĐỂ THƯƠNG NHỚ ĐỜI MÌNH

LỖ TAI KIA CHỈ NGHE NGƯỜI MỘT NỬA

CÒN NỬA KIA NHÉM CHẶT BÔNG VÀO

CHỈ MỞ RA KHI " HỨA DO " ĐI KHỎI

TỘI BÁC " SÀO " KHÔNG CÓ NƯỚC RỬA TAI

LỖ MŨI KIA CHỈ HÍT VÀO MỘT NỬA

MỘT NỬA THỞ RA ĐỂ TỐNG KHỨ BỤI TRẦN

CẢ MỘT ĐỜI TA TÔN THỜ MỘT NỬA

ĐỂ KHI VỀ TA CÓ MỘT NỬA YÊU THƯƠNG.

VĂN NHÂN HƯƠNG CẦN


Được sửa bởi Admin ngày Fri Dec 06, 2013 7:56 am; sửa lần 1.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

BỔN CŨ SOẠN LẠI Empty Quốc Học chi tình

Bài gửi  Admin Mon Dec 02, 2013 10:27 am

QUỐC HỌC TÌNH ƠI
Bài gửi  nguyenduchoa on Sat 23 Feb 2013 - 14:57

BỔN CŨ SOẠN LẠI 81818b81-0224-4747-bd24-8e7975340bda_zpse8b982b0

Đã lâu lắm rồi Hòa nghĩ rằng" Ôi ! Chắc còn
mình tau ở trong cõi đời này thôi . Vì sao
đi loay quay mãi mà không thấy một bạn thân
nào cùng thuở Quốc Học thơ ấu của mình cả"
Ô ! Sao cơ duyên lại đến tình cờ làm sao .
Đúng rồi , đúng chắc rồi , nhìn mặt bạn mới
biết " Mày học lớp thất 6 Quốc Học phải không?"
" Không biết à , tao là Hải , Dương , Phúc , Châu ,
Huệ Đức , Thọ , Bổn ,Nghĩa , Dũng , May ... đây "
" Tao nhớ rồi " Tao đã nhớ lại từng khuôn mặt
ấy . ÔI những khuôn mặt của bạn tôi ngày nào
còn ngây dại mà nay tóc đã điểm muối tiêu
hết rồi . Nay bạn đã có gia đình đầm ấm nhưng
những dấu ấn thời học sinh làm sao xóa bỏ được .
Ông bà cha mẹ mình hay nghĩ chuyện quá khứ .
Ồ chắc bọn mình cũng vậy . Hòa nghĩ lúc trẻ
chúng mình còn tung bay , nhưng giờ quá
nửa đời người rồi , không có gì quí hơn là bạn
bè lúc thơ ấu cùng chung lớp chung trường như
gà cùng một mẹ .
Nay gặp lại quá mừng rồi , trong quá khứ không
ai vấp ngã .Nếu có vấn đề mình cũng cho qua.
Mong chuyện lủng củng đừng đến nhé .Để
bạn bè cụng chén , nâng ly vui vẻ với nhau .

Chúc mừng các bạn còn lại gặp nhiều hạnh phúc
và may mắn . Chúc các bạn nhiệt tình tìm bạn
cũ và hổ trợ mặt tinh thần .
Chúc các bạn quá vãng về cõi vĩnh hằng .
A DI ĐÀ PHẬT !

Tôi nghĩ lại bạn tuổi thơ đã quá nhiều
Nghĩ lại bạn bè quí bao nhiêu
Bao nhiêu mong muốn nay lại đến
Đến với mùa xuân càng đẹp nhiều !

Viết vào lúc 0 giờ

nguyenduchoa




Được sửa bởi Admin ngày Fri Dec 06, 2013 7:00 am; sửa lần 1.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

BỔN CŨ SOẠN LẠI Empty Tâm tình bạn đồng môn xa xứ

Bài gửi  Admin Mon Dec 02, 2013 10:35 am



BỔN CŨ SOẠN LẠI Ec7a22ee-bd4c-4d89-81bf-4dfe39114b9f_zpsde72dc7d



"nhắn cùng các bạn ,Hải ơi
đọc Forum thấy bao lời yêu thương
dù rằng mỗi đứa mỗi phương
mà sao gần gũi như đương ở gần
bạn mình mấy đứa thiết thân
12C cũ còn chần chờ chi
mà chưa thấy mặt chỗ ni
như Mua ,Quang ,Lợi...lạ kỳ rứa chơ?
nhờ Chính liên lạc dùm cho
buồn vui chia sẻ ,âu lo trải lòng
nghĩa tình quý nhất phải không
mái trường ngày cũ có trong đời mình
đến thăm và nhớ chụp hình
thầy Phương ,thầy Duẩn ,thầy Minh ...Hải à
có thêm thầy Khởi nữa nha
và nhiều nhiều nữa nếu mà mình quên
vài lời chúc bạn bình yên
dồi dào sức khỏe để thêm nhiệt tình..."

hoangconghao

Tổng số bài gửi: 194
Join date: 05/04/2013



Được sửa bởi Admin ngày Fri Dec 06, 2013 7:05 am; sửa lần 1.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

BỔN CŨ SOẠN LẠI Empty Thư thơ

Bài gửi  Admin Mon Dec 02, 2013 10:39 am

THƯ GỬI BẠN
Bài gửi  levantho on Thu 30 May 2013 - 13:39

BỔN CŨ SOẠN LẠI Bc5d05c8-cafc-4606-903c-d2ce1d018879_zpse6bda56a

Nhiều cuộc nhắn tin nhận được chưa
Mà sao không thấy điện trả lời
Bên Úc tháng nầy mưa hay nắng
Tháng nầy thời tiết dễ chịu không

Trời Australia mi tới
Tương lai chắc rực rỡ màu hồng
Thỉnh thoảng gọi về thăm tau với
Nhớ mi tau không nói thành lời

Nhớ ngày bịn rịn buổi chia tay
Dặn dò lời mi vẳng đâu đây
Hình như có hát bài li biệt
Hình như tiếng thổn thức con tim

Hôm ấy mưa bay bay mi nhỉ
Trời nặng màu chì và gió lạnh
Kẻ ở người đi lòng đau cắt
Hình như mi mắt lệ rưng rưng

Mi đi mi có nhớ Huế không
Sông Hương Núi ngự chợ Đông Ba
Đò đưa đập đá qua Gia Hội
Bến ngự đêm tàn đợi trăng lên

Có khi nào hồi nhớ tuổi thơ
Mái trường yêu dấu buổi ban sơ
Xóm nhỏ cạnh bờ hồ Đại nội
Thừa phủ đò ngang bến êm đềm

Còn sống lại với kỷ niệm xưa
Đêm hè nóng nực ra ngủ cầu
Chiều ngồi lộng gió'hanh hanh nắng'
Tối tối sân ga uống nước trà

Mi ạ ngày qua tháng lại qua
Tao tương chao dưa muối qua loa
Lắt nhắc trăm nghìn đủ thứ chuyện
Thì giờ đâu mà mộng với mơ

Nên giờ tau không còn làm thơ
Hết rồi sinh hoạt Đỗ Quyên đoàn
Nhiều lúc cóc cần hơi chán sống
Nỗi buồn rộng lớn sầu vô biên

Nên giờ hay rong ruổi đó đây
Tìm lại dọc ngang đã một thời
Thường hay đến chốn Tứ Ngũ Tây
Ở chơi Cư Chánh dăm ba ngày

Khi thì ghé lại Thạch Hàn thôn
Thắp hương để tưởng nhớ người tình
Làm sao kể hết những nơi đi
Tên những con sông với rừng đồi

Có những làng mạc xa xôi lắm
Ghi khắc trong đời khó nhạt phai
Chao ôi tháng ngày buồn như rứa
Tao giờ không nghĩ đến ngày mai

Như ngựa không cương thuyền không lái
Buông trôi mặc sương gió phủ đầy
Mi ạ mình thật sự cách xa
Thế nhưng rồi đây sẽ một ngày

Gặp nhau cùng nhau say cạn chén
Một lần ngiêng ngửa chuyện hàn huyên
Thôi tao dừng bút chúc bình yên
Mọi sự chúc mi như ý nguyện

Cho dù thư viết dài bất tận
Cũng không nói hết ý rõ ràng


levantho

Tổng số bài gửi: 63
Join date: 20/02/2013



Được sửa bởi Admin ngày Fri Dec 06, 2013 6:39 am; sửa lần 2.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

BỔN CŨ SOẠN LẠI Empty Ly khách

Bài gửi  Admin Mon Dec 02, 2013 10:48 am


BỔN CŨ SOẠN LẠI 6931caa9-25e6-4fb0-9eae-72d2b945d27c_zps8041ad45

TÂM SỰ KẺ LY HƯƠNG
Bài gửi  LeKhacHueDuc on Sat 1 Jun 2013 - 23:29

Kẻ viết bài này mang nặng một tâm tư
" Ôn cố tri tân" với ý hướng chúng ta hãy
tìm lại những câu chuyện cũ có buồn vui ,
tức giận hay thương yêu không ngoài mục
đích là QUỐC HỌC HUẾ .
Thưa với các bạn lớp trước , cùng hoặc
học sau khóa 67-74, ai mà chẳng đã từng
trải qua thăng trầm , vinh nhục ( cho dù có
người chưa bao giờ đổ mồ hôi hoặc tự
nguyện đi khai phá vùng kinh tế Bình Điền như
C.V . Ngữ ). Chúng ta gặp nhau trên diễn
đàn để nhắc lại những kỉ niệm MI- TAU thời
thơ ấu (nhưng đã có ý thức ?). Trước
là làm vui cho bản thân ( vị kỷ ?) sau thì
vui cùng những bạn học cũ thời QUỐC HỌC .
Vậy xin mời các bạn hãy kể chuyện MI TAU
thời QUỐC HỌC cho chúng ta cùng vui .
Xin thưa các bạn , FORUM này ,không những
chúng ta mà cả các thầy cô giáo của chúng
ta cũng biết được , là do Trương văn Hải ,
tự Hải " nhóc "( vì quá nhỏ con ,ngồi bàn
đầu ở lớp ) đã có công thực hiện theo
ý tưởng của TẬP THỂ ... Thử hỏi làm sao
mà nói tiếng chia tay ? Ngoài ra còn có
Nguyễn Hữu Dương , Võ Văn Phúc lập
nên một bộ ba " chân vạc " làm cái gốc
chính thống ở Huế .
Xin lỗi các bạn có khác ý với tôi là thế này:
_ Khi tôi gặp được Hải là như rồng gặp mưa .
Tôi nói phải làm , cần thì tau hổ trợ trong
tinh thần đó .
Cùng các bạn khắp năm châu ,
Chúng ta còn đòi hỏi nhau cái gì?
Ai tóc chưa bạc ( nhuộm ?) , răng chưa
long ( răng giả ?).
Thăng trầm , vinh nhục chúng ta đã kinh qua !
Xin gởi đến các bạn bài thơ về vận nước
mà LKHĐ đã học thời tiểu học ở Trần Quốc Toản
(vào cửa Thượng Tứ rẽ phải thấy liền ).

NƯỚC
Ai chẳng thích khi nhìn dòng sông đẹp
Lững lờ buồm trăng trắng vỗ tung tăng
Dòng nước trong ai thường ví với dòng đời
Sâu hay cạn chỉ lòng người mới biết
Nước êm đềm nhưng cũng có hồi chảy xiết
Khi lách mình qua thác đổ cheo leo
Nước là ân nhân của vạn dân nghèo
Đem nhựa sống vào theo khoai ,sắn ,lúa
Đời của nước qua nhiều phen cay đắng
Nỗi thăng trầm vinh nhục nước riêng mang
Ước vọng hiền mà nước quý vô vàn
Là trong mãi chẳng bao giờ vợn đục




Được sửa bởi Admin ngày Fri Dec 06, 2013 6:35 am; sửa lần 1.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

BỔN CŨ SOẠN LẠI Empty administrator

Bài gửi  Admin Mon Dec 02, 2013 11:55 am


TỰ VẤN CỦA HẢI
Bài gửi  Ngô Đình Lợi on Fri 9 Nov 2012 - 17:25

BỔN CŨ SOẠN LẠI Ef736336-58ca-45ed-87dd-3f528b7a50cb_zps5382fea7

(Tặng bạn Trương Văn Hải-Admin)

Một thời phiêu bạt
Gieo chữ cho người
Một kiếp yêu đời
Chẳng đâu vào đâu

Nhìn đi nhìn lại
Dòng sông vẫn trôi
Cuộc đời vẫn chảy
Gần hết đời người

Trên trời mây bay
Dưới đất khóc cười
Tiếng trẻ love you
Lòng ta thanh thản

Nhìn đám học sinh
Nhìn lại đời mình
Như say như tỉnh
Trong mơ trong thực

Bừng tỉnh cơn mê
Lập trang Forum
Tự nhận Ad-min
Kết nối bạn bè

A di Đà Phật (*)
Cứ nhìn hôm nay
Mà biết hôm qua
Ngày mai của nó./.

(*) Kinh Phật


Được sửa bởi Admin ngày Fri Dec 06, 2013 6:42 am; sửa lần 1.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

BỔN CŨ SOẠN LẠI Empty Tâm sự từ Tánh Linh

Bài gửi  Admin Mon Dec 02, 2013 12:05 pm

FROM VÕ ĐĂNG TUẤN , CHÍN 4
Bài gửi  vodangtuanltbinhthuan on Thu 21 Feb 2013 - 10:10

BỔN CŨ SOẠN LẠI 295d89a5-cd89-47cb-a08c-6950e4a73960_zps71291ba0


Các bạn thân mến!
Mình là thành viên chậm nhất so với các bạn,
nhưng dù sao bây giờ mình cũng đã là thành
viên của diễn đàn này rồi.
     Từ lâu mình vẫn thường xuyên vào diễn đàn, đã
đọc nhiều tin bài và xem hình ảnh của bạn mà nhiều
khi tưởng chừng khó có cơ hội gặp lại đầy đủ những
khuôn mặt thân thương mà mình đã có một thời
gắn bó dưới mái trường Quốc Học ngày nào. Mình
rất cảm động một cách chân thật khi thấy những
hình ảnh ấy, biết bao chuyện vui buồn sau hơn
40 năm mình xa Huế. Đến nay điểm danh thấy
người còn kẻ mất âu đó cũng là qui luật tự nhiên.
Ngày rời Huế vào Nam mình nhớ lắm, bạn bè mới
khá nhiều, đối với đồng nghiệp bây giờ cũng rất
đông nhưng không có ấn tượng nào sâu sắc
bằng những người bạn ngày xưa. Thời gian
mình đến, rồi đi ở Quốc Học không dài ( chỉ
trong 3 năm từ lớp 8 đến hết lớp 10) có bạn
rất thân quen, có người mới biết, thậm chí
có người chưa kịp làm quen. Vậy mà khi
nhìn hình ảnh của các bạn trên diễn đàn
mình lại cảm thấy rất quen, có lẽ đó là
cảm nhận đầu tiên khi  mình đã quá lâu
nay mới thấy các bạn!
     Chuyến đi Huế gần Tết vừa qua, ngoài
công việc gia đình, mình đã có cơ hội gặp
lại các bạn tuy không đầy đủ nhưng vẫn
ấm áp, vui vẻ. Mình lại có một may mắn
được dự đám cưới con bạn Hậu, rồi đến viếng
Mẹ bạn Lê Sĩ Ất. Bên cạnh  niềm vui lẫn nỗi
buồn của 2 bạn mình đều đến kịp thời, đó
cũng là một ấn tượng tốt cho một chuyến về quê.
     Mình cũng rất cảm ơn diễn đàn vì chính
qua diễn đàn này mình đã kết nối được với
bạn Thôi( Tá) vì đã gặp nhau ở đất khách quê
người trên 30 năm, có những lúc gặp nhau
trong quán nhậu, trong tiệc cưới cụng li chúc
mừng thăm hỏi nhau nhưng chỉ biết đồng hương
chứ không bao giờ hỏi nhau học trường nào,
lớp nào. Rồi một dịp cách đây hơn 4 tháng
bạn Hải đã thông tin cho mình biết nên sau
khi bắt liên lạc với Thôi và chúng mình đã
nhận ra nhau. Rồi con bạn Ất lấy vợ gần
nơi mình ở, thế là bao nhiêu năm mới gặp
được bạn, thằng nào giờ đây cũng già rồi,
thậm chí còn nghi ngờ trí nhớ của mình
nếu không hẹn trước có thể không nhìn ra nhau.
      Bạn Trùng từ Sài Gòn đi rước dâu giùm cho
người ta (nhà gái ở gần Thôi) cũng gọi điện thoại
cho mình và Thôi nhập vào nhà trai để đi cho vui
sau đó ở lại đến ngày hôm sau mới về Sài Gòn như
vậy là mình lại gặp được một người bạn cũ nữa.
      Trong một bài trên diễn đàn, bạn Hải có nói
tâm sự của bạn Trùng gọi điện cho mình khi thấy
các bạn thắp hương trên mộ Mẹ bạn ấy ở Huế
mình cũng thấy cảm động lắm. Có lẽ những người
ở xa quê như tụi mình mới cảm nhận thấm thía
khi năm hết Tết đến không có dịp về quê ăn
Tết, không trực tiếp thắp lên mộ người thân
mình nén hương mới mủi lòng làm sao! Trước
đây mỗi năm Tết đến Xuân về mình cũng háo
hức để gia đình chúc Tết Mẹ mình qua điện
thoại, nhưng bây giờ cơ hội đó đã không còn
vì Mẹ đã đi xa để lại trong lòng mình một
nổi trống vắng khi không còn Mẹ.
         Tản mạn vài dòng đầu năm mới, mình
chúc tất cả các bạn và  gia đình luôn
vui khỏe, hạnh phúc, thành đạt./.
   


vodangtuanltbinhthuan


Tổng số bài gửi: 5
Join date: 17/02/2013



Được sửa bởi Admin ngày Fri Dec 06, 2013 6:57 am; sửa lần 1.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

BỔN CŨ SOẠN LẠI Empty Thư đi mail lại

Bài gửi  Admin Tue Dec 03, 2013 6:48 am

tuanhue@aol.com
Jan 8
BỔN CŨ SOẠN LẠI 009lp_zps9fa71ab8
to me
Hi Hai,
Good to hear from you. You are a good and thoughtful man. As you know  I had brain surgery about a month ago for my Parkinson disease. The surgery went well and I returned to work full time yesterday. I had a nice  Xmas with my family. My two daughter came home for the
holidays .My brother and sister families  came over for Xmas dinner.
Thank you for telling me about the journey that you and our classmates went through after I left VN. I got some ideas of you and your family went through .I do not think I can survive if I was in VN. I was so fortunate to have the opportunity to come to America. Every time I encountered any difficulty that I want to quit Medical school I thought of my family and my classmates in VN that what difficulties I had at the time was nothing compared to what you went through. It gave me motivation to move on.
Now`that we are older and more comfortable  with our life. We also have the Forum which you created.  What is the great and wonderful idea to have a place for all our friends to come together to share our thought and our lives. I am grateful and very appreciate all your hard work for the forum.
Everyday I look at the Forum I am very envy of you. You go around to meet and have fun with ouer classmates and and our teachers. Next time I am in VN I will follow you around to enjoy "life". Please tell our classmates I love them .I wish I can express my thought in Vietnamese as well as you in English.
"See you in the Forum,"
Your friend,
Tuan

From: Hai Truong <haitv054@gmail.com>
To: Tuan Le <tuanhue@aol.com>
Sent: Sun, Jan 6, 2013 10:41 pm
Subject: something to say in the new year

Hi , Tuấn
It's good to be able to communicate with someone so far away
I know  you've been following our forum continually.
I am also aware of  your  health condition which needs
care and treatment  , so a bit of friendship for you to
warm up in the north American winter.
To amuse you , let me tell you some life stories of our old
school fellows . After you left VN , we started  to struggle
hard for survival , just from hand to mouth , until the 90's,
when life began to get easier . Some of us kept learning
at college , like Lợi , Lân , me etc.. and started work
as school teachers , doctors , engineers, and so on.
At first , we had to suffer  a lot , materially insufficient .
spiritually depressed, for about fifteen years , then  things
got better . However , in some way , we were tried and trained
through hardship and  were able to learn many special
things outside school . The other guys followed different
ways -doing business like Đạt and some living downtown ,
selling and buying things , or working as  labourers  or
farmers ...Thanks to the experience in hard time ,
our lives , in general , are all right now , like a river
in calm water . So , ten months ago , we began  
trying to group together in memory of good  school
old daytime , for fun and for better understanding
among acquaintances , over a beer or  two .
During the good time , we always think and talk about
you , those living so far away from home , affectionately
and sympatetically. And we've been so happy to
get in touch with you eventually , to hear about
your family , your job , your thinkings ...
So let each of us be a strong link in the chain
of good friendship , O K ?
Take good care ,
Write again later
Hải Huế QH6774


Hi Hai,
Good to hear from you.(vui nhận tin bạn ) You are a good and thoughtful man.( Bạn thật tốt và chu đáo ) As you know  I had brain surgery about a month ago for my Parkinson disease. ( Bạn biết đó , mình đã giải phẫu não cách đây một tháng để chữa bệnh Parkinson)The surgery went well and I returned to work full time yesterday.( Giãi phẫu kết quả tốt và mình đã đi làm bình thường từ hôm qua ) I had a nice  Xmas with my family. My two daughter came home for the holidays .My brother and sister families  came over for Xmas dinner.(Mình đón Giáng sinh vui vẻ với gia đình .Hai con gái cũng về nghỉ lễ .Gia đình anh chị mình cũng đến ăn tiệc Nô en với chúng mình )
Thank you for telling me about the journey that you and our classmates went through after I left VN. ( Cám ơn bạn đã kể cho mình nghe cuộc hành trình mà bạn và các bạn học khác đi qua sau khi mình rời Việt Nam ) I got some ideas of you and your family went through .( nhờ đó mình mà mình biết được bạn và gia đình đã trải qua những gì)I do not think I can survive if I was in VN. I was so fortunate to have the opportunity to come to America.( Mình không nghĩ mình có thể chịu đựng như thế nếu còn ỏ quê nhà ) Every time I encountered any difficulty that I want to quit Medical school I thought of my family and my classmates in VN that what difficulties I had at the time was nothing compared to what you went through.( Mỗi lần vấp phải khó khăn , gian khổ và muốn bỏ học trường Y , mình lại nghĩ đến gia đình và các bạn đồng môn ở Việt nam và tự nhủ khó khăn của mình lúc này chẳng thấm gì so với điều  các bạn trải qua . It gave me motivation to move on.( Điều đó mang lại động lực cho mình tiến lên )
Now`that we are older and more comfortable  with our life.(Giờ đây chúng mình lớn tuổi hơn và cuộc sống đứa nào cũng thoải mái hơn ) We also have the Forum which you created. ( Chúng mình cũng có Forum mà các bạn tạo ra ) What is the great and wonderful idea to have a place for all our friends to come together to share our thought and our lives.( Thât là một ý rất hay tạo ra chỗ để bạn bè đến với nhau chia xẻ ý nghĩ và cuộc sống của nhau ) I am grateful and very appreciate all your hard work for the forum.( Mình trân trọng và ghi nhận nổ lực các bạn dành cho Forum)
Everyday I look at the Forum I am very envy of you. ( Hằng ngày mình xem Forum và ghen tị với các bạn )You go around to meet and have fun with ouer classmates and and our teachers.( Các bạn di chơi vui vẻ với nhau và thăm thầy cô ) Next time I am in VN I will follow you around to enjoy "life".( lần đến khi về Việt nam ,minh sẽ theo các bạn đi chơi đẻ thưởng thức hương vị "cuộc sống " Please tell our classmates I love them .( Nhờ bạn nhắn các bạn khác là mình yêu mến họ lắm )I wish I can express my thought in Vietnamese as well as you in English. ( ước gì mình diễn tả được ý tưởng  ra tiếng Việt như bạn viết tiếng Anh )
"See you in the Forum,"( Hẹn gặp bạn trong Diễn Đàn )
Your friend,
Tuan


Được sửa bởi Admin ngày Fri Dec 06, 2013 7:17 am; sửa lần 3.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

BỔN CŨ SOẠN LẠI Empty Sài Gòn ngày ấy

Bài gửi  Admin Tue Dec 03, 2013 7:00 am

Hai Truong <haitv054@gmail.com>
7/10/12


BỔN CŨ SOẠN LẠI DSCN7771_zpsd17b2a4b


to Anh
Bạn ở sài gòn đã mấy niên
Tớ nay muốn biết chút niềm riêng
Sài gòn có đẹp như mơ tưởng
Cứ nói thật ra chớ có phiền

Năm chín hai tớ  ở nơi đây
Chạy sô dạy học suốt đêm ngày
sài gòn dạo ấy còn vui lắm
Đang lúc xuân thì lắm cái hay

Đường sá bấy giờ chẳng lắm xe
Đi dạy khuya về phố vắng hoe
Uống bia quán cóc ăn vịt lộn
Mát mẻ đêm hè thật khỏe re

Học viên thuở ấy thật là hiền
Trẻ trung chân thật quá hồn nhiên
Thầy trò khắng khít như bè bạn
Gắn bó bên nhau mấy tháng liền


Được sửa bởi Admin ngày Fri Dec 06, 2013 6:45 am; sửa lần 1.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

BỔN CŨ SOẠN LẠI Empty Mục đích Diễn đàn Quốc Học 6774

Bài gửi  LeKhacHueDuc Tue Dec 03, 2013 9:37 am

BỔN CŨ SOẠN LẠI 3dc065e4-f939-4718-ad15-5e4e851542c3_zps7e11bc08


Một sự tình cờ như là duyên phận của Anh Em chúng ta , tạo ra được mối dây liên lạc trên khuynh hướng Quốc Học.
     Diễn đàn hình thành với chủ trương Tìm Thầy Tìm Bạn. Sự việc đó đã khá nhiều hoàn thành nhưng vẫn còn chưa đủ.
     Việc tìm thầy thì khá hoàn chỉnh và chúng ta phải bổ sung cho hết các G.S dạy ở Quốc Học thời chúng ta 67-74 để ghi lại hình ảnh tiếng nói cũng như dạy từ năm nào đến năm nào; nhưng chúng ta không quên rằng sau việc các Thầy Cô thì từng chúng ta sẽ có mặt cùng sơ bộ lý lịch sống ở Quốc Học thân thương.
     Thật rất may mắn với chủ trương vậy. Diễn đàn đã gặp được rất nhiều bạn và hầu như thầy cô đều đồng ý hết thảy. Nhiều bạn đó đã có cùng TẦN SỐ (Frequency) nên CỌNG HƯỞNG để làm nên mặc dầu Diễn đàn tuổi đời còn quá bé.
     Xin hứa với G.S Quốc Học cùng những anh em 67-74 rằng diễn đàn lo lắng việc Thầy trước cho xong rồi đến anh em bạn chúng ta.
     Bài viết nầy để trả lời G.S Phan Khắc Tuấn nói rằng: "Các em lo cho các em trước, các thầy ít mà thôi..." Thật thương cho câu nói của G.S Hiệu Trưởng.
                                                  Thân ái, Melbourne 4/12/2013
                                                                  Đức


Được sửa bởi LeKhacHueDuc ngày Tue Dec 03, 2013 11:45 am; sửa lần 2.

LeKhacHueDuc

Tổng số bài gửi : 131
Join date : 26/05/2013

Về Đầu Trang Go down

BỔN CŨ SOẠN LẠI Empty Hành động và lời nói

Bài gửi  Admin Tue Dec 03, 2013 10:28 am

ĐẾN VỚI THẦY CÔ
Bài gửi Admin on Mon 8 Jul 2013 - 4:16

Thời gian gần đây , đại diện cho anh em QH6774, chúng
tôi đã đi thăm hỏi một số thầy , cô ở Huế cũng như ở
Đà Nẵng và Sài gòn . Đến nhà thầy cô nào , chúng tôi
cũng được đón chào với tình thương mến dạt dào , hiền
dịu , những ánh mắt trìu mến ; được thầy ,cô nắm tay
thân thiết , dặn dò và bảo ban ân cần . Chúng tôi cảm nhận
được xúc cảm trào dâng của các thầy cô khi bất ngờ gặp
lại lứa học trò tóc bạc . Cả những giọt lệ như sương trên
khóe mắt của NGƯỜI THẦY .
Ôi hạnh phúc thay , sung sướng thay !
Chúng tôi như trở lại tuổi thơ trong vòng tay
vỗ về của MẸ CHA . Chúng tôi càng thấm thía
cái giá trị cao quý của tình nghĩa thầy trò , cao
hơn cả mọi giá trị vật chất có được trên trần gian này !
Xin hãy nhớ cho , ở tuổi chiều tà bóng xế , các thầy cô
của chúng ta có những món quà vô giá để ban tặng cho
lớp đàn em .
Hãy suy ngẫm rồi hành động !

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

BỔN CŨ SOẠN LẠI Empty Chữ duyên

Bài gửi  Admin Thu Dec 05, 2013 2:51 pm

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG
Bài gửi  tranngocbinh on Thu 14 Mar 2013 - 12:42


BỔN CŨ SOẠN LẠI C5438f26-285e-4240-a330-42a981420861_zps0d6a27f8



Kính thưa các bạn đồng môn Quốc Học.


Hôm nay ngày 13/3/2013 tại nhà bạn Nguyễn Hữu Dương
-45/187 Phan Đình Phùng, Huế có chuẩn bị một bữa cơm
gia đình - Gia Đình Quốc Học - để chào đón những người
con thân thương sau 40 năm xa cách lưu lạc trở về.
Trong khoảng thời gian dài 40 năm đó chúng ta đã chứng kiến
những thăng trầm biến đổi của lịch sử cũng như nếm trải biết
bao hỉ nộ ái ố, buồn vui, được mất của cuộc đời. Những điều
đó đã, đang và sẽ trôi xuôi về quá khứ mà ở đó trong sâu thẳm
của kí ức vẫn còn đọng lại một tình bạn với những kỉ niệm đẹp
và trong sáng mà chúng ta trân trọng gìn giữ.
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng.
Chúng ta mỗi người có những duyên nghiệp khác nhau
nên đi trên những con đường khác nhau, nhưng vẫn
còn có 1 "duyên" chung -đó là đã từng mài đũng quần
dưới mái trường Quốc Học, cho nên hôm nay mới
gặp nhau đây, rất chi là thú vị, rất chi là
sảng khoái, phải không các bạn?
Người xưa cho rằng có 4 điều làm cho chúng la sảng khoái.
Hôm nay chúng ta có được 1 điều:
gặp được người quen cũ là khoái chí vô cùng!
Hôm nay được thưởng thức 1 bữa cơm chay đạm bạc
do chính tay bạn bè mình nấu, dù không có cao lương mỹ
vị những chắc chắn sẽ làm chúng ta ấm lòng, khoái khẩu.
Mình rất cảm động trước tấm chân tình của bạn bè
đến nỗi có cảm giác dường như chưa từng có cuộc chia ly nào.
Đức Phật dạy: vạn pháp đều vô thường đến rồi đi, hợp rồi tan
và buổi hội ngộ hôm nay rồi cũng sẽ tàn, chia tay mỗi người
mỗi ngả và mỗi người trong chúng ta sẽ tiếp tục
đi theo con đường riêng của mình.
Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách.
Nhật viễn gia hương vạn lí trình
Chúng ta cứ mải mê làm khách phong trần lãng đãng,
cứ đi, đi mãi cho nên ngày càng xa quê hương cố quận,
xa những người thân, bạn bè yêu dấu của mình.
Tuy nhiên mình tin là sau lần hội ngộ này tình bạn của
chúng ta ngày càng gắn bó hơn và tồn tại với thời gian.


Bốn mươi năm trở lại
Bạn bè còn có ai
Lục tìm trong kí ức
May thay gặp một vài
Nào Võ Hai, Văn Hải
Rồi Phúc rồi Ngọc Trai
Vui thay ! Ngày hội ngộ
Sống lại tuổi U2(0)
Kỉ niệm xưa nhắc lại
Rôm rả như pháo tết
Hẹn gặp nhau dài dài
Ở giữa chốn trần ai .
( câu cuối do Trương văn Hải tiếp bút)



Nhân dịp này mình cũng xin tặng các bạn 2 bức thư pháp


1, Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

2, Đôi khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm


Cảm ơn các bạn đã cho mình cơ hội để bày tỏ,
chia sẻ những tình cảm của mình dành cho bạn bè, đồng
thời cũng không quên tri ân anh Lê khắc Huệ Đức ở AUSTRALIA,
cầu chúc anh thành tựu những điều tốt đẹp như tên của anh:
trí huệ + phước đức
Xin thành tâm cầu chúc các bạn và gia đình có mặt ở đây
cũng như vắng mặt, dù ở bất cứ nơi đâu đều được an vui,
hạnh phúc, thuận may trong đời sống.
Xin cảm ơn!
Trần Ngọc Bính - 12C QH 67 - 74


Được sửa bởi Admin ngày Fri Dec 06, 2013 7:11 am; sửa lần 1.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

BỔN CŨ SOẠN LẠI Empty Người ở Long Thành

Bài gửi  Admin Thu Dec 05, 2013 6:09 pm

NIỀM HẠNH PHÚC VÀ LỜI TRI ÂN
Bài gửi  LE VAN KICH on Fri 2 Aug 2013 - 15:50

BỔN CŨ SOẠN LẠI 8a3d1f76-f252-45f0-8c5d-7f076a52efd0_zpsa587d464

NIỀM HẠNH PHÚC VÀ LỜI TRI ÂN
Cuộc sống nặng vai “Cơm cháo gạo tiền” Khiến tôi khó lòng đến với Sinh hoạt của Hội Cựu Học Sinh Quốc Học Huế .May mắn cho tôi rất nhiều khi còn có bạn nhớ đến,nhất là các bạn trong diễn đàn “Quốc học 6774” đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi về thăm Thầy Cũ, Bạn Xưa ấm tình đồng môn “Quốc Học”.
Hạnh phúc ngập tràn  trong những ngày về thăm Huế ,Được nhìn thấy quý Thầy vẫn còn Khang kiện ,Bạn bè thắm tình đồng môn vẫn vui vẻ thương yêu,đùm bọc .
Có lẽ trong cuộc đời này  hạnh phúc và niềm vui này mãi mãi ghi tạc .
Kính chúc quý Thầy Cô an khang ,Các bạn mạnh khỏe yêu đời và yêu người mãi mãi .
   Quê hương  tôi có dòng Hương thơ mộng,
   Có mỗi buổi chiều tha thướt áo dài bay,
              Mái trường xưa nhuốm màu Phượng vỹ
              Với bạn bè nghe ấm tiếng Thầy Cô
   Huế thương ơi ! Ngày mai tôi về lại .
   Sống hết tuổi đời một kiếp yêu thương.
              Bạn bè ơi ! Xin một lời ghi tạc ,
              Ấm áp mái trường ,vang vọng tiếng ngày thơ .
                                                  Mùa Thu 2013
                                             Lê Na  Lê Văn Kích  kính bút .

              (Lê Văn Kích Học sinh lớp Thất 2 –Lớp 9/6- 12A3 /1967-1974)


Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

BỔN CŨ SOẠN LẠI Empty Tri Ân Thầy Cô

Bài gửi  Admin Fri Dec 06, 2013 8:10 am

Cảm xúc 20/11 của CHSQH 6774 Phạm Bá Thịnh
Bài gửi  Admin on Thu 21 Nov 2013 - 9:01

BỔN CŨ SOẠN LẠI 32a017ac-9fd6-4b37-9c75-c9c4071feb90_zpsde02ef64

Thinh Pham BA
Mình vừa viết một vài cảm nghĩ về chuyến thăm lại thầy cô, chia sẻ cùng các bạn học sinh Quốc Học 67-74 nhé.

BỔN CŨ SOẠN LẠI 4869a07f-8c64-4214-82a8-f3ed194e321d

MỘT NGÀY VỀ THĂM THẦY CŨ

Ngôi trường cũ trong thành phố của tôi
Bốn mươi năm xa bao lần ghé lại
Chưa một lần gặp dáng thầy xưa.
Dẫu cố tình lần lữa.
Cuộc bể dâu nào xoáy ta vào quên lãng
Ký ức trồi lên từ vũng cuộn đa đoan…
Bóng hình thầy cô dập dềnh dòng thức cảm.
Thác lũ ngược nguồn thời gian.
Tôi níu bờ tuổi thơ lần về dấu cũ
Gỡ những mối manh nhận diện bạn bè
Thầy cô, trường, lớp...
Ranh giới nhạt nhòa quá khứ - hôm nay.

Bạn đưa tôi về vùng quê trũng tìm thầy
Mùi cỏ rạ ngây ngây
Tường vách dấu phù sa bao cơn lũ dữ
Ruộng vườn chuối cau bão quầng xơ xác
Vui thú điền viên câu thơ xưa thầy giảng
Tôi không nhận ra chữ “Nhàn” thánh thiện.
Cuộc thế nặng lòng thầy,
Trăn trở với nước non.

Bạn đưa tôi vào con hẻm vẹt mòn lỗ chỗ
Âm u ngõ ngách gập ghềnh
Thầy trò chụm đầu tìm người quen trong ảnh ố.
Những mái đầu màu tóc bạc thời gian
Thầy đã lên hàng cố
Chúng em có đứa lên ông.
Cười vui nhắc chuyện cũ
Vẫn sợ phút “dò bài” khi không thuộc.
Thẹn với bạn bè cuối tháng xướng danh.

Bạn đưa tôi qua mấy ngõ nội thành.
Những con đường tôi quen thuộc,
Vẫn lạ lẫm nhà thầy
Có thể tôi đã đi qua bao lần ngước nhìn vô tình
Thầy một mình lặng lẽ
Bao hoài niệm treo lên tường kỷ vật
Tôi nhận ra quá khứ mình vương vấn đâu đây.
Chiếc máy ảnh không dây đeo mòn lớp sơn cũ
Bài giảng của thầy đeo vào tôi nghiệp mê chơi
Mấy mươi năm giong ruổi đất trời
Tôi nợ thầy một chân dung khắc khoải
Chân dung thầy hôm nay tôi chụp mãi
Nụ cười vẫn bao dung.
Tôi chưa đi tận cùng ước mơ thầy truyền gởi
Lưu hiện thực trụi trần cho hậu thế
Không son phấn màu mè, tỉa tót, thêm thắt
Tôi nhìn thẳng cuộc đời bắt từng khoảnh khắc
Trái tim đau rưng rức
Cảm xúc ứa trào tôi không thể làm ngơ.
Phận người buồn vui, đa đoan, trắc trở,
Cuộc đời cho tôi vần thơ tạc từ ánh sáng,
Nhịp điệu lời thầy giảng
Kết tủa trong tôi hình khối ước mơ Người.

Ai từng ví thầy như người lái đò
Cho tôi nghĩ gặp thầy như gặp chuyến đò ngang
Tuổi thơ tôi hồn nhiên tung tẩy
Và bốn mươi năm phiêu lãng tuột dần
Quên người lái đò mưa nắng phận sông trôi.
Giật mình dòng đời bồi lỡ.
Có phận đò dạt mờ phương trời miên viễn
Thế sự xoay vần tương phản
Nhân cách thầy vẫn sáng
Nếp nhà đạo hạnh ung dung.
Tôi học thêm bài học sống
Bài học của thầy chưa bao giờ kết thúc.
Giữa cuộc đời đục trong.

20/11/2013
Phạm Bá Thịnh
Like ·  · Share · 10 hours ago ·



BỔN CŨ SOẠN LẠI 51da914f-9013-48a7-8a70-a2a59c52f753_zps09146502


Được sửa bởi Admin ngày Fri Dec 06, 2013 9:53 am; sửa lần 2.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

BỔN CŨ SOẠN LẠI Empty Bụi & sương

Bài gửi  Admin Fri Dec 06, 2013 8:22 am

Thi sĩ TRƯƠNG VIÊN _ BỤI VÀ SƯƠNG
Bài gửi  Admin on Wed 31 Oct 2012 - 19:59

BỔN CŨ SOẠN LẠI 4e3fa209-d8ab-4ed0-a58a-3737f30758eb_zpsb5e8a06a

Đọc một số bài thơ của TRƯƠNG VIÊN( Thất 3 ) từ thi phẩm BỤI VÀ SƯƠNG ( DUST AND DEW )

Dịch giả Bửu Ý nhận xét :
Tôi có cảm nghĩ , khi đang đọc từng bài thơ ngắn , bài thơ dài , từng câu thơ cũng vậy , rằng tác giả tập thơ này , của những dòng chữ này , là một người luôn yêu quý sự tịnh yên giữa đời , nhưng sự tịnh yên không đồng nghĩa với một tình hình vô sự hay một tình trạng trống không........

Trương Viên có phúc phận bay nhảy nhiều chân trời , nhiều cảnh đời khác nhau , nhưng hình như hướng ly tâm càng xa lạc thì lực hướng tâm càng được tích tụ , làm như thể bước chân cần phải dàn trải mới làm cho con mắt nhận chân thêm phần sắc nét......

Những trang thơ của Trương Viên dễ trở thành những trang đời nhân ái và thân ái !


bụi và  sương

Hình như đã hết hay là
vẫn còn chút nắng hôm qua dọi về

đã đứng sang một bên lề
từ đâu vẫn mái tóc thề lung linh

Hình như tôi vẫn còn tìm
một khung trời cũ một hình bóng quen

chuyện ngày xưa đã ngủ yên
người xưa còn nhớ hay quên một người
gặp nhau có nở nụ cười
hương xưa có biết còn tươi mặn nồng.

Hình như tôi vẫn còn mong
ai quay trở lại bên dòng sông xưa
dòng sông sớm nắng chiều mưa
những hôm tan học đón đưa nhau về
dòng sông mát những đêm hè
đạp xe nói chuyện vai kề gần vai .


Hình như tôi đã là ai
trời chiều bóng xế còn hoài chuyện xưa
có không xanh nữa bốn mùa
hoa màu đã khác môi cười đã thay
chỉ còn ngọn gió heo may
theo làm chi những dấu hài đã xa.

TRƯƠNG VIÊN

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

BỔN CŨ SOẠN LẠI Empty Re: BỔN CŨ SOẠN LẠI

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết