BỔN CŨ SOẠN LẠI
3 posters
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Nhớ Huế
VỀ HUẾ
Bài gửi Admin on Mon 26 Nov 2012 - 15:37
nơi chốn xa xôi ,
nhớ quê nhà khôn nguôi ,
chàng lữ khách thả hồn về với Huế .
Về Huế
Đêm không ngủ ta về thăm xứ Huế
Hành trang là túi nhỏ xách tay
Với tâm hồn thương nhớ mê say
Lòng nôn nóng nóng dạt dào như ngày nhỏ .
Từ ga về hai bên hàng phượng đỏ
Đường ngày xưa tà áo trắng xôn xao
Ghé hỏi thăm cô bé học trường nào ?
_Dạ thưa chú cháu học trường bên nớ !
Cô bé chỉ tay nhìn tôi ngờ ngợ
Tôi mỉm cười rồi cất bước ra đi
Lòng sung sướng ôi biết nói thêm chi
Còn vài phút sẽ đến thăm tất cả
Thăm nhà xưa , vườn xưa và người lạ
Thăm bạn bè thăm thân thuộc anh em
Thăm cô em từ thuở học sinh quen
Thăm bà chị quán nghèo nhưng vui tính .
Từ Trường Tiền về qua chợ Đông Ba
Vẫn giữ vẻ ngày xưa đâu có lạ
Gia Hội , Chi Lăng , Diệu Đế của ngày nào
Người xưa trở lại xin vẫy tay chào
Này các bạn nhớ tôi nhiều không nhỉ ?
Đường vào Thành Nội đi hoài không nghỉ
Bạn bè đây và trường cũ đây rồi
Quán ngày xưa chúng ta hãy cùng ngồi
Tôi kể anh nghe những năm trường trôi nổi
Anh kể tôi nghe những ngày qua thay đổi
Ta nhắc đến ước mơ thuở hai mươi tuổi
Và cùng nhau ta cất tiếng cười vang .
Ôi đẹp thay những giấc mộng vàng
Đẹp như thế làm sao quên Huế được
Còn đi thăm lần lượt suốt đêm dài
Nằm một mình không ngủ nói cùng ai
Nên ta phải đi thăm hoài xứ Huế .
Phương Lâm 1980
Nguyễn Thôi
Bài gửi Admin on Mon 26 Nov 2012 - 15:37
nơi chốn xa xôi ,
nhớ quê nhà khôn nguôi ,
chàng lữ khách thả hồn về với Huế .
Về Huế
Đêm không ngủ ta về thăm xứ Huế
Hành trang là túi nhỏ xách tay
Với tâm hồn thương nhớ mê say
Lòng nôn nóng nóng dạt dào như ngày nhỏ .
Từ ga về hai bên hàng phượng đỏ
Đường ngày xưa tà áo trắng xôn xao
Ghé hỏi thăm cô bé học trường nào ?
_Dạ thưa chú cháu học trường bên nớ !
Cô bé chỉ tay nhìn tôi ngờ ngợ
Tôi mỉm cười rồi cất bước ra đi
Lòng sung sướng ôi biết nói thêm chi
Còn vài phút sẽ đến thăm tất cả
Thăm nhà xưa , vườn xưa và người lạ
Thăm bạn bè thăm thân thuộc anh em
Thăm cô em từ thuở học sinh quen
Thăm bà chị quán nghèo nhưng vui tính .
Từ Trường Tiền về qua chợ Đông Ba
Vẫn giữ vẻ ngày xưa đâu có lạ
Gia Hội , Chi Lăng , Diệu Đế của ngày nào
Người xưa trở lại xin vẫy tay chào
Này các bạn nhớ tôi nhiều không nhỉ ?
Đường vào Thành Nội đi hoài không nghỉ
Bạn bè đây và trường cũ đây rồi
Quán ngày xưa chúng ta hãy cùng ngồi
Tôi kể anh nghe những năm trường trôi nổi
Anh kể tôi nghe những ngày qua thay đổi
Ta nhắc đến ước mơ thuở hai mươi tuổi
Và cùng nhau ta cất tiếng cười vang .
Ôi đẹp thay những giấc mộng vàng
Đẹp như thế làm sao quên Huế được
Còn đi thăm lần lượt suốt đêm dài
Nằm một mình không ngủ nói cùng ai
Nên ta phải đi thăm hoài xứ Huế .
Phương Lâm 1980
Nguyễn Thôi
Tam nhân đồng hành
TRẺ CON ĐÒI LÀM NGƯỜI LỚN
Bài gửi nguyenhuuduong on Fri 7 Dec 2012 - 11:31
Năm học đệ thất ,tuổi trẻ không thằng nào không đọc truyện
truyện kiếm hiệp truyện tam quốc chí.v.v. thế là bọn tau bị
ảnh hưởng cũa tam quốc chí (3 thằng tau : Dương Hậu Thành)
Thế là 3 thằng hẹn nhau lên nhà ku Hậu . Ngày xưa nó có cái
nhà phía bờ sông gần chợ Phường Đúc .Nhà ngó ra bờ sông. 3
anh em xuống sông tắm . Tắm rữa sạch sẽ ,xong lên bày lể vật
thề non hẹn biển .Đại khái như sau :3 anh em chúng con xin nói .
ngày xưa ngài Lưu Bị ngài Quan Công ngài Trương Phi kết nghĩa
Hội Ðào Viên Anh Hùng Kết Nghĩa
Ðánh Huỳnh Cân Hào Kiệt Lập Công
Sông dài cuồn cuộc ra khơi ,
Anh hùng : sóng dập, cát vùi thiên thu...
Dở hay, thành bại nào đâu?
Bể dâu chớp mắt , nghoảnh đầu thành mơ !
Non xanh còn đó trơ trơ ,
Tà dương lần lửa sưởi hơ ánh hồng.
Lão tiều gặp lại ngư ông ,
Bên sông gió mát , trăng trong , kho trời.
Rượu vò lại rót khuyên mời ,
Cùng nhau lại kể chuyện thời xa xưa...
Kể ra biết mấy cho vừa?
Nói cười hỉ hả , say sưa quên đời...
vậy là 3 anh em xin kết nghĩa vườn chuối ,
Tuổi chúng con hãy con trẻ quá
Thấy người xưa kết nghĩa vườn đào
Lập chí lớn thống nhất thiên hạ
Tụi con đây không mộng Bá Vương
Chỉ muốn kết nghĩa ở nơi vườn chuối
Làm anh em cùng học với nhau
Ba li nước lã cùng nhau uống cạn
Xin trọn đời làm bạn với nhau
Thế là thời gian trôi qua , đi đâu cũng đi với nhau .
Sau đó có thêm Hà cảnh Nghĩa
Lê văn Hậu tán em gái tau . Thằng Trần Kim Thành
bảo tau ưa em gái nó .Nhưng năm 72
biến động phải ra đi .Học hành dang dỡ sự nghiệp
không thành, thằng Hậu cũng vậy.
Nhưng cũng hay nó cho tau 7 đứa cháu gọi bằng
cậu cũng suớng . Còn thằng Thành học thi đỗ vào
trường Kỹ sư Phú Thọ giờ cũng có vai vế ở Huế .lấy
vợ có 2 đứa con ở cạnh bờ sông An cựu .Cuộc đời
là vậy .hợp rồi tan .tan rồi hợp .Nhưng tình cảm của
4 anh em tau mãi mãi vẫn còn...
Nhớ bạn
Chân dung và hoài niệm 2
Bài gửi Admin on Fri 10 Aug 2012 - 14:40
Lời đầu xin thắp nén hương
Tiếc thương các bạn nửa đường ra đi.
Anh linh bạn PHAN VĂN VY(Thất 6 )
Du ca độ nhật ,đắng cay muôn phần.
Lóc lăn giữa cõi hồng trần
Trở về cát bụi nay gần hay xa.
Đớn đau thay bạn LÊ HÀ(Thất 6 )
Tài năng chí cả , gửi xương quê người.
Hai bạn NGÔ PHÁT TRẦN LAI( Thất 6 )
Sau cơn bạo bệnh qua đời hởi ôi .
ĐẮC PHÚC ( Thất 6 )nay cũng đi rồi .
Mồ bạn TẤN ĐẤU ( Thất 6 ,10B1 )bên đồi cỏ xanh .
Nghe tin bạn TRƯƠNG NAM KHANH( Thất 6 )
Đã làm bác sĩ cũng xanh nắm mồ.
Bạn TÔN THẤT TUẤN ( Thất 3 , 10B 1),ô hô !
Ra đi để lại con thơ trên trần.
Bạn HUỲNH PHÚ( Thất 6 ) ôi tiếc thương
Trượng phu một đấng nửa đường rụng rơi.
Bạn NHẬT THẠNH(Thất 6 ) cũng qua đời
Quả sầu rơi rụng thương ôi bạn hiền.
Dù ai cưỡi hạc qui tiên
Linh thiêng xin tỏ nỗi niềm với nhau
Bài gửi Admin on Fri 10 Aug 2012 - 14:40
Lời đầu xin thắp nén hương
Tiếc thương các bạn nửa đường ra đi.
Anh linh bạn PHAN VĂN VY(Thất 6 )
Du ca độ nhật ,đắng cay muôn phần.
Lóc lăn giữa cõi hồng trần
Trở về cát bụi nay gần hay xa.
Đớn đau thay bạn LÊ HÀ(Thất 6 )
Tài năng chí cả , gửi xương quê người.
Hai bạn NGÔ PHÁT TRẦN LAI( Thất 6 )
Sau cơn bạo bệnh qua đời hởi ôi .
ĐẮC PHÚC ( Thất 6 )nay cũng đi rồi .
Mồ bạn TẤN ĐẤU ( Thất 6 ,10B1 )bên đồi cỏ xanh .
Nghe tin bạn TRƯƠNG NAM KHANH( Thất 6 )
Đã làm bác sĩ cũng xanh nắm mồ.
Bạn TÔN THẤT TUẤN ( Thất 3 , 10B 1),ô hô !
Ra đi để lại con thơ trên trần.
Bạn HUỲNH PHÚ( Thất 6 ) ôi tiếc thương
Trượng phu một đấng nửa đường rụng rơi.
Bạn NHẬT THẠNH(Thất 6 ) cũng qua đời
Quả sầu rơi rụng thương ôi bạn hiền.
Dù ai cưỡi hạc qui tiên
Linh thiêng xin tỏ nỗi niềm với nhau
Tuyết rơi
Tombe La Neige
Par: Salvatore Adamo
Tombe la neige
Tu ne viendras pas ce soir
Tombe la neige
Et mon cœur s'habille de noir
Ce soyeux cortège
Tout en larmes blanches
L'oiseau sur la branche
Pleure le sortilège
Tu ne viendras pas ce soir
Me crie mon désespoir
Mais tombe la neige
Impassible manège
Tombe la neige
Tu ne viendras pas ce soir
Tombe la neige
Tout est blanc de désespoir
Triste certitude
Le froid et l'absence
Cet odieux silence
Blanche solitude
Tu ne viendras pas ce soir
Me crie mon désespoir
Mais tombe la neige
Impassible manège
merry christmas
Have a good Christmas time
By your loved and loving ones
Cherish your home land dreams
your childhood and your old friends
Hope to get together again
Mùa Giáng Sinh thật tuyệt vời
Chúc bạn vui vẻ bên người yêu thương
Trong mơ hồn có vấn vương
Quê nhà ngày ấy , sân trường tuổi thơ
Cách xa muôn dặm mịt mờ
Ước ao gặp lại dù cho muộn màng
By your loved and loving ones
Cherish your home land dreams
your childhood and your old friends
Hope to get together again
Mùa Giáng Sinh thật tuyệt vời
Chúc bạn vui vẻ bên người yêu thương
Trong mơ hồn có vấn vương
Quê nhà ngày ấy , sân trường tuổi thơ
Cách xa muôn dặm mịt mờ
Ước ao gặp lại dù cho muộn màng
Được sửa bởi Admin ngày Sun Dec 15, 2013 5:10 pm; sửa lần 1.
Người ở Sydney
GỞI TRƯƠNG VĂN HẢI
Bài gửi Admin on Thu 1 Aug 2013 - 6:18
Chao Ban Hai,
Truoc het xin loi Hai la khong danh dau chu Viet nhanh duoc, nen se khong bo dau.
Minh rat u chi la vui va rat bat ngo khi nhan duoc email cua Hai. Dac biet la co hinh Thay Phuong than thiet cua minh. Minh da vao forum quochoc6774 de doc nhung gi cac ban da lam (luc 2 gio sang hom nay!). Bay gio cung gan midnight, gio Sydney, le ra con nhieu viec phai lam nhung lam being nen chot vai chu cho Hai day.
That long minh rat cam dong ve nhung gi cac ban dang co gang thuc hien. Doc cac bai viet, roi xem lai nhung hinh anh cua cac Thay va ban cu lam minh boi hoi nho lai mot thoi tuoi tre qua u la em dem (mac du dat nuoc dang chien tranh). Nhin hinh thi minh cung nho duoc mot vai ban du da 40 nam troi qua.
Co le phai gap nhau mot lan noi nao do ben bo song Huong hay café “Noi Thanh” ca ngay troi moi on het duoc chuyen xua. Mot cai email nho nay chac la khong chuyen cho noi. Minh da mo tai khoan trong dien dan de vao forum chia xe vui buon khi nao co dip. Minh co tra loi cho LKHD trong hop thu cua han trong Forum. No co goi cho minh hom nay nhung danh ket kham benh nhan nen khong noi chuyen duoc. Hai co the lay so phone tu do.
Co le se co dip noi chuyen voi Hai nhieu hon khi nao co dip. Tien day minh goi tang forum cai “can cuoc” Quoc Hoc minh:
Than
Phu
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» THẦY CAO XUÂN DUẪN
» THĂM NHÀ THẦY LÊ ĐÌNH NINH , HỒ DĂNG HUY, CAO XUÂN DUẪN , LÊ NGỌC KHỞI
» VIDEO : THĂM THẦY PHAN THUẬN AN , NHÀ HUẾ HỌC_THẮP HƯƠNG TƯỞNG NHỚ THẦY CHÂU TĂNG , THẦY LÊ THẾ TÂM _ THĂM NHÀ THẦY LÊ VĂN TRUNG DẠY TOÁN
» THĂM NHÀ THẦY LÊ ĐÌNH NINH , HỒ DĂNG HUY, CAO XUÂN DUẪN , LÊ NGỌC KHỞI
» VIDEO : THĂM THẦY PHAN THUẬN AN , NHÀ HUẾ HỌC_THẮP HƯƠNG TƯỞNG NHỚ THẦY CHÂU TĂNG , THẦY LÊ THẾ TÂM _ THĂM NHÀ THẦY LÊ VĂN TRUNG DẠY TOÁN
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin