from LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC
+2
nguyenhuuduong
Admin
6 posters
Trang 1 trong tổng số 3 trang
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
GẶP MẶT BẠN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC , VÕ VĂN CHÍNH VÀ TRƯƠNG NGỌC ANH
Được sửa bởi Admin ngày Sun Dec 30, 2012 9:09 am; sửa lần 3.
LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC VÀ LÊ KHẮC XINH
Lê Khắc Huệ Đức là cháu trong họ kêu
Lê khắc Xinh bằng chú , kêu ba của
Xinh bằng Ôn.
Huệ Đức : Hải ơi ! Mi viết lên diễn đàn
là tau gửi lời thăm chú Xinh nhé !
Lê khắc Xinh bằng chú , kêu ba của
Xinh bằng Ôn.
Huệ Đức : Hải ơi ! Mi viết lên diễn đàn
là tau gửi lời thăm chú Xinh nhé !
Được sửa bởi Admin ngày Sun Apr 14, 2013 3:02 pm; sửa lần 1.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI : ĐỨC LÀM PHÓ NHÒM
mấy bữa ni , tau có lên mạng đọc forum
của quốc học 6774 , tau thấy nhiều điều
hay lắm
trong lá thư ngỏ thằng Hải viết trả lời tụi
thằng Tuấn , thằng Lộc ở Mỹ , tau đồng ý
không có cái gọi là chia rẽ ở đây mà đó là phân
nhánh như thằng Hải nói
tau thấy những cái ảnh cũ ngày xưa còn lại
rất quý
tau thấy tụi mình đến với nhau vì những ngày
thân ái dưới mái trường chứ không phải vì cái
gì cả
nếu mà vì một cái gì khác là trật hướng
lúc trước tau có nói đùa với thằng Hải
tau mà viết chi bậy bạ thì mầy đi tù
bây giờ tau cũng cố tham gia diễn đàn
với anh em cho vui
của quốc học 6774 , tau thấy nhiều điều
hay lắm
trong lá thư ngỏ thằng Hải viết trả lời tụi
thằng Tuấn , thằng Lộc ở Mỹ , tau đồng ý
không có cái gọi là chia rẽ ở đây mà đó là phân
nhánh như thằng Hải nói
tau thấy những cái ảnh cũ ngày xưa còn lại
rất quý
tau thấy tụi mình đến với nhau vì những ngày
thân ái dưới mái trường chứ không phải vì cái
gì cả
nếu mà vì một cái gì khác là trật hướng
lúc trước tau có nói đùa với thằng Hải
tau mà viết chi bậy bạ thì mầy đi tù
bây giờ tau cũng cố tham gia diễn đàn
với anh em cho vui
Được sửa bởi LeKhacHueDuc ngày Tue May 28, 2013 2:27 pm; sửa lần 1.
LeKhacHueDuc- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 26/05/2013
SỬ NGỌC TRAI
Tau nhờ hồi năm học lớp 12B1,
đến giờ toán , tau ngồi lung tung
khi thì bàn nầy , khi thì bàn kia.
Thầy Ninh không để ý .
Hôm đó , tau ngồi bên thằng Sử
Ngọc Trai . Thầy ra một bài toán
trên bảng rồi hỏi ai tình nguyện lên
giải để kiếm điểm . Tau thấy trong sổ ,
điểm toán thằng Trai khá thấp tau
mới dúi vào tay hắn bài giải và xúi
hắn lên bảng chép . Thế là hắn kiếm
được điểm khá . Chỉ có thầy Ninh , tau
và hắn biết chuyện nầy .
LeKhacHueDuc- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 26/05/2013
NGUYỄN TẤN ĐẤU
Thằng Đấu , mà tụi bây hay gọi là Đấu " mực "
vì miệng hắn lấm tấm những nốt như mực ,
chơi thân với tau .
Lên lớp 12B1, một số đứa trong lớp chuyển
đi lớp khác như thằng Hải , thằng Thu ...
Một số đứa lớp khác như thằng Phú , thằng
Nguyện ... lại chuyển vô lớp mình .
Thằng Đấu mới dọa tau mi mà học thua mấy
đứa mới chuyển vô là tau sẽ đánh mi một
trận , hắn vừa túm cổ áo tau vừa nói .
Tội nghiệp hắn chết sớm quá !
LeKhacHueDuc- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 26/05/2013
HỖN DANH
Tau nhớ hồi nớ thằng Trần Lai hay chọc tau
là Đức " cống " ,tau gọi hắn lại là Lai " bẹc giê".
Tụi bây hay chọc thằng Đoàn "sirum " , thằng
Ất "ruồi " , thằng Đấu "mực " , thằng Phú "gạo"
thằng Thọ "lỗi " .....
Bây giờ mới thấy dễ thương chi lạ !
LeKhacHueDuc- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 26/05/2013
LÊ BÁ BỔN
Năm 2009 , tau về nước cùng hai đứa con gái
lớn của tau là Phùng Xuân và Phương Thảo .
Một hôm tau chở bé Xuân đi chơi thì gặp vợ
chồng thằng Bổn bán bánh rán ở sau góc trường
Quốc Học và Đồng Khánh . Thấy hắn tau nhận ra
ngay . Mặt hắn không thay đổi chút nào cả .
Tau bảo con tau ăn cho hết xe bánh của bác
rồi ba trả tiền . Thấy hắn cũng tội .
LeKhacHueDuc- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 26/05/2013
TẢN MẠN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC
12,Spring Vale South ,
Victoria ,
Australia
29/5/13
Chào các bạn Quốc học 6774,
Hôm nay tau sẽ kể một kỉ niệm hồi đang học
lớp thất 6. Đó là câu chuyện về con kè kè.
Hồi đó tau cao nên ngồi dãy ghế cuối lớp
cùng với tụi thằng Nguyễn Tấn Đấu , Trần
Lai , Phan Văn Vy (quá cố ), Phạm văn Vĩnh ,
Hoàng Trọng Phú B( Phú cao) và một số đứa rất
to con mà tau không nhớ hết hay ít nhất là vào
lúc tau đang viết đây . Còn Trương văn Hải (choắt),
Hoàng Trọng Phú A(Phú "nhỏ " hoặc Phú "lùn")
và tụi nhỏ con ngồi hàng đầu .
Tau nhớ hồi đó , điều khó học nhất là nói tiếng Anh .
Chữ CHAIR tau đọc là " TỜ CHEA " . Nhưng cuối năm
tau cũng được phần thưởng thứ năm ( Đệ nhất cấp
cho 5 đứa , đệ nhị cấp cho 3 đứa ). Tau nhớ thằng
Diệp A Nhi được phần thưởng thứ 2 hay thứ 3 gì đó .
Diệp A Nhi và Hoàng Trọng Phú B là hai thằng bị
ở lại lớp . Nhi ở gần chợ Bến Ngự còn Phú B hình như
ở làng Nguyệt Biều . Diệp A Nhi dòng dõi người Nùng
ở Quảng Đông ,theo Tưởng Giới Thạch ; khi Trung Hoa
rơi vào tay Mao , nhóm này chạy về Việt Nam. Bây giờ
Diệp A Nhi ở đâu , ai biết thì cho lên mạng nhé .
Một lần trong giờ Việt văn , thầy Trần văn Hồng
đang giảng bài , giải thích nghĩa một số từ mới ,
thì thằng Đấu huých tau và biểu tau nhìn ra ngoài cửa sổ .
Lớp thất 6 hồi đó học phòng cuối dãy nhà trệt
gần trường Đồng Khánh cạnh nhà vệ sinh .Hắn
nhìn chăm chăm một con kè kè đang phơi nắng trên
cành một cây chuối mà mấy ông cai trồng sát tường
rào . Lúc đó khoảng chín giờ sáng . Con kè kè cứ nhấc
lên hạ xuống cái đầu đỏ gay của nó rất là hấp dẫn làm
tụi tau nhìn không chớp mắt . Con kè kè vẫn tiếp tục
ngúc ngoắc cái cổ càng lúc càng đỏ lên theo ánh nắng .
Chợt nghe tiếng thầy Hồng , "Đấu , đang nhìn gì ngoài
cửa sổ thế ?'".Đấu ấp úng ,"Dạ , con kè kè phơi nắng ."
" Tôi vừa giảng chữ gì ?", thầy hỏi."Dạ, dạ ...".Đấu không trả
lời được và bị thầy phạt .Rồi thầy xoay qua hỏi tau , may quá
tau có chú ý nghe nên trả lời được " Dạ thầy vừa giảng
chữ DỮNG DƯNG ." " Nghĩa là gì ?" thầy hỏi tiếp . " Dạ , nghĩa
là lơ là , không để ý , quan tâm ." Thế là tau thoát nạn , không
bị phạt .
Xin hẹn sẽ viết tiếp về lớp đệ thất sáu Quốc Học (1967)
Tái bút :Mời các bạn có chuyện vui buồn thời Quốc Học
xin cho vào hộp thư cuả Đức . Rất hoan nghênh dù là
chê hay khen ." TẤT CẢ RỒI CŨNG ĐI ĐẾN QUỐC HỌC HUẾ "
Nhờ các bạn thêm vào câu chuyện của từng lớp .
(Tau thêm vào là Phan văn May và Nguyễn Đắc Phúc
cũng cao to ,cũng chơi với tau dãy ghế sau .)
Victoria ,
Australia
29/5/13
Chào các bạn Quốc học 6774,
Hôm nay tau sẽ kể một kỉ niệm hồi đang học
lớp thất 6. Đó là câu chuyện về con kè kè.
Hồi đó tau cao nên ngồi dãy ghế cuối lớp
cùng với tụi thằng Nguyễn Tấn Đấu , Trần
Lai , Phan Văn Vy (quá cố ), Phạm văn Vĩnh ,
Hoàng Trọng Phú B( Phú cao) và một số đứa rất
to con mà tau không nhớ hết hay ít nhất là vào
lúc tau đang viết đây . Còn Trương văn Hải (choắt),
Hoàng Trọng Phú A(Phú "nhỏ " hoặc Phú "lùn")
và tụi nhỏ con ngồi hàng đầu .
Tau nhớ hồi đó , điều khó học nhất là nói tiếng Anh .
Chữ CHAIR tau đọc là " TỜ CHEA " . Nhưng cuối năm
tau cũng được phần thưởng thứ năm ( Đệ nhất cấp
cho 5 đứa , đệ nhị cấp cho 3 đứa ). Tau nhớ thằng
Diệp A Nhi được phần thưởng thứ 2 hay thứ 3 gì đó .
Diệp A Nhi và Hoàng Trọng Phú B là hai thằng bị
ở lại lớp . Nhi ở gần chợ Bến Ngự còn Phú B hình như
ở làng Nguyệt Biều . Diệp A Nhi dòng dõi người Nùng
ở Quảng Đông ,theo Tưởng Giới Thạch ; khi Trung Hoa
rơi vào tay Mao , nhóm này chạy về Việt Nam. Bây giờ
Diệp A Nhi ở đâu , ai biết thì cho lên mạng nhé .
Một lần trong giờ Việt văn , thầy Trần văn Hồng
đang giảng bài , giải thích nghĩa một số từ mới ,
thì thằng Đấu huých tau và biểu tau nhìn ra ngoài cửa sổ .
Lớp thất 6 hồi đó học phòng cuối dãy nhà trệt
gần trường Đồng Khánh cạnh nhà vệ sinh .Hắn
nhìn chăm chăm một con kè kè đang phơi nắng trên
cành một cây chuối mà mấy ông cai trồng sát tường
rào . Lúc đó khoảng chín giờ sáng . Con kè kè cứ nhấc
lên hạ xuống cái đầu đỏ gay của nó rất là hấp dẫn làm
tụi tau nhìn không chớp mắt . Con kè kè vẫn tiếp tục
ngúc ngoắc cái cổ càng lúc càng đỏ lên theo ánh nắng .
Chợt nghe tiếng thầy Hồng , "Đấu , đang nhìn gì ngoài
cửa sổ thế ?'".Đấu ấp úng ,"Dạ , con kè kè phơi nắng ."
" Tôi vừa giảng chữ gì ?", thầy hỏi."Dạ, dạ ...".Đấu không trả
lời được và bị thầy phạt .Rồi thầy xoay qua hỏi tau , may quá
tau có chú ý nghe nên trả lời được " Dạ thầy vừa giảng
chữ DỮNG DƯNG ." " Nghĩa là gì ?" thầy hỏi tiếp . " Dạ , nghĩa
là lơ là , không để ý , quan tâm ." Thế là tau thoát nạn , không
bị phạt .
Xin hẹn sẽ viết tiếp về lớp đệ thất sáu Quốc Học (1967)
Tái bút :Mời các bạn có chuyện vui buồn thời Quốc Học
xin cho vào hộp thư cuả Đức . Rất hoan nghênh dù là
chê hay khen ." TẤT CẢ RỒI CŨNG ĐI ĐẾN QUỐC HỌC HUẾ "
Nhờ các bạn thêm vào câu chuyện của từng lớp .
(Tau thêm vào là Phan văn May và Nguyễn Đắc Phúc
cũng cao to ,cũng chơi với tau dãy ghế sau .)
LeKhacHueDuc- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 26/05/2013
TÂM SỰ KẺ LY HƯƠNG
Kẻ viết bài này mang nặng một tâm tư
" Ôn cố tri tân" với ý hướng chúng ta hãy
tìm lại những câu chuyện cũ có buồn vui ,
tức giận hay thương yêu không ngoài mục
đích là QUỐC HỌC HUẾ .
Thưa với các bạn lớp trước , cùng hoặc
học sau khóa 67-74, ai mà chẳng đã từng
trải qua thăng trầm , vinh nhục ( cho dù có
người chưa bao giờ đổ mồ hôi hoặc tự
nguyện đi khai phá vùng kinh tế Bình Điền như
C.V . Ngữ ). Chúng ta gặp nhau trên diễn
đàn để nhắc lại những kỉ niệm MI- TAU thời
thơ ấu (nhưng đã có ý thức ?). Trước
là làm vui cho bản thân ( vị kỷ ?) sau thì
vui cùng những bạn học cũ thời QUỐC HỌC .
Vậy xin mời các bạn hãy kể chuyện MI TAU
thời QUỐC HỌC cho chúng ta cùng vui .
Xin thưa các bạn , FORUM này ,không những
chúng ta mà cả các thầy cô giáo của chúng
ta cũng biết được , là do Trương văn Hải ,
tự Hải " nhóc "( vì quá nhỏ con ,ngồi bàn
đầu ở lớp ) đã có công thực hiện theo
ý tưởng của TẬP THỂ ... Thử hỏi làm sao
mà nói tiếng chia tay ? Ngoài ra còn có
Nguyễn Hữu Dương , Võ Văn Phúc lập
nên một bộ ba " chân vạc " làm cái gốc
chính thống ở Huế .
Xin lỗi các bạn có khác ý với tôi là thế này:
_ Khi tôi gặp được Hải là như rồng gặp mưa .
Tôi nói phải làm , cần thì tau hổ trợ trong
tinh thần đó .
Cùng các bạn khắp năm châu ,
Chúng ta còn đòi hỏi nhau cái gì?
Ai tóc chưa bạc ( nhuộm ?) , răng chưa
long ( răng giả ?).
Thăng trầm , vinh nhục chúng ta đã kinh qua !
Xin gởi đến các bạn bài thơ về vận nước
mà LKHĐ đã học thời tiểu học ở Trần Quốc Toản
(vào cửa Thượng Tứ rẽ phải thấy liền ).
NƯỚC
Ai chẳng thích khi nhìn dòng sông đẹp
Lững lờ buồm trăng trắng vỗ tung tăng
Dòng nước trong ai thường ví với dòng đời
Sâu hay cạn chỉ lòng người mới biết
Nước êm đềm nhưng cũng có hồi chảy xiết
Khi lách mình qua thác đổ cheo leo
Nước là ân nhân của vạn dân nghèo
Đem nhựa sống vào theo khoai ,sắn ,lúa
Đời của nước qua nhiều phen cay đắng
Nỗi thăng trầm vinh nhục nước riêng mang
Ước vọng hiền mà nước quý vô vàn
Là trong mãi chẳng bao giờ vợn đục
" Ôn cố tri tân" với ý hướng chúng ta hãy
tìm lại những câu chuyện cũ có buồn vui ,
tức giận hay thương yêu không ngoài mục
đích là QUỐC HỌC HUẾ .
Thưa với các bạn lớp trước , cùng hoặc
học sau khóa 67-74, ai mà chẳng đã từng
trải qua thăng trầm , vinh nhục ( cho dù có
người chưa bao giờ đổ mồ hôi hoặc tự
nguyện đi khai phá vùng kinh tế Bình Điền như
C.V . Ngữ ). Chúng ta gặp nhau trên diễn
đàn để nhắc lại những kỉ niệm MI- TAU thời
thơ ấu (nhưng đã có ý thức ?). Trước
là làm vui cho bản thân ( vị kỷ ?) sau thì
vui cùng những bạn học cũ thời QUỐC HỌC .
Vậy xin mời các bạn hãy kể chuyện MI TAU
thời QUỐC HỌC cho chúng ta cùng vui .
Xin thưa các bạn , FORUM này ,không những
chúng ta mà cả các thầy cô giáo của chúng
ta cũng biết được , là do Trương văn Hải ,
tự Hải " nhóc "( vì quá nhỏ con ,ngồi bàn
đầu ở lớp ) đã có công thực hiện theo
ý tưởng của TẬP THỂ ... Thử hỏi làm sao
mà nói tiếng chia tay ? Ngoài ra còn có
Nguyễn Hữu Dương , Võ Văn Phúc lập
nên một bộ ba " chân vạc " làm cái gốc
chính thống ở Huế .
Xin lỗi các bạn có khác ý với tôi là thế này:
_ Khi tôi gặp được Hải là như rồng gặp mưa .
Tôi nói phải làm , cần thì tau hổ trợ trong
tinh thần đó .
Cùng các bạn khắp năm châu ,
Chúng ta còn đòi hỏi nhau cái gì?
Ai tóc chưa bạc ( nhuộm ?) , răng chưa
long ( răng giả ?).
Thăng trầm , vinh nhục chúng ta đã kinh qua !
Xin gởi đến các bạn bài thơ về vận nước
mà LKHĐ đã học thời tiểu học ở Trần Quốc Toản
(vào cửa Thượng Tứ rẽ phải thấy liền ).
NƯỚC
Ai chẳng thích khi nhìn dòng sông đẹp
Lững lờ buồm trăng trắng vỗ tung tăng
Dòng nước trong ai thường ví với dòng đời
Sâu hay cạn chỉ lòng người mới biết
Nước êm đềm nhưng cũng có hồi chảy xiết
Khi lách mình qua thác đổ cheo leo
Nước là ân nhân của vạn dân nghèo
Đem nhựa sống vào theo khoai ,sắn ,lúa
Đời của nước qua nhiều phen cay đắng
Nỗi thăng trầm vinh nhục nước riêng mang
Ước vọng hiền mà nước quý vô vàn
Là trong mãi chẳng bao giờ vợn đục
LeKhacHueDuc- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 26/05/2013
"BỨC ẢNH CHỚ RỬA LÔNG MÀY " của thằng HUỆ ĐỨC
Gửi LKHĐ:
Huế , 08/6/13
Đức ơi ,
Sáng ni thằng Hải kêu tau với thằng Ất ,
thằng Thọ đi gặp các thầy Quốc Học
của tụi mình ở số 3 , đường Lê Huân .
Vui lắm và thầy Phan Khắc Tuân có
mang theo bức ảnh " CHỚ RỬA LÔNG
MÀY " của mi cho các thầy và tụi mình xem .
Thầy kể bức ảnh ni là hình của một
cô học lớp 10 ĐK , tên Liên , thời đó
(72-73) .Thầy Châu Tăng đã đặt tên
cho bức hình của mi . Thầy Tuân nói
sẽ cho lại mi bức ảnh lần sau về nước ,
Rứa là " châu về hợp phố " nhé ,
Chào mi ,
VVP
Huế , 08/6/13
Đức ơi ,
Sáng ni thằng Hải kêu tau với thằng Ất ,
thằng Thọ đi gặp các thầy Quốc Học
của tụi mình ở số 3 , đường Lê Huân .
Vui lắm và thầy Phan Khắc Tuân có
mang theo bức ảnh " CHỚ RỬA LÔNG
MÀY " của mi cho các thầy và tụi mình xem .
Thầy kể bức ảnh ni là hình của một
cô học lớp 10 ĐK , tên Liên , thời đó
(72-73) .Thầy Châu Tăng đã đặt tên
cho bức hình của mi . Thầy Tuân nói
sẽ cho lại mi bức ảnh lần sau về nước ,
Rứa là " châu về hợp phố " nhé ,
Chào mi ,
VVP
vovanphuc- Tổng số bài gửi : 94
Join date : 28/10/2012
GẶP NGUYỄN HỮU HÙNG LỚP TRƯỞNG THẤT 2 , 12B3
Đức thân mến ,
Tau gặp thằng Hùng , phụ trách các nghĩa trang
ở Huế , tại buổi họp mặt cuối tuần của các vị
" Quốc Học Thập Bát La Hán " . Hắn rất tâm đắc
với ý tưởng nối kết thăm thầy , giúp bạn của tụi
mình . Nhóm của hắn (12B3) cũng đã thực hiện
một số công việc ân tình với các thầy cô và
đồng môn ở Huế và Sài Gòn . Tụi tau rất hoan
nghênh những nghĩa cử cao đẹp đó .
Tau gặp thằng Hùng , phụ trách các nghĩa trang
ở Huế , tại buổi họp mặt cuối tuần của các vị
" Quốc Học Thập Bát La Hán " . Hắn rất tâm đắc
với ý tưởng nối kết thăm thầy , giúp bạn của tụi
mình . Nhóm của hắn (12B3) cũng đã thực hiện
một số công việc ân tình với các thầy cô và
đồng môn ở Huế và Sài Gòn . Tụi tau rất hoan
nghênh những nghĩa cử cao đẹp đó .
Được sửa bởi vovanphuc ngày Sun Jun 09, 2013 6:09 am; sửa lần 1.
vovanphuc- Tổng số bài gửi : 94
Join date : 28/10/2012
NHIẾP ẢNH
Thấy tụi thằng Phúc , Hải , Dương đi mua máy ảnh
làm tau nhớ lại thời học lớp nhiếp ảnh của thầy
P.K. TUÂN.
Hồi đó tau có hai cái máy ảnh lận . Nhớ mỗi lần
qua nhà ông La Vĩnh Tồn mua phim Fuji , tau nhờ
có giấy giới thiệu của thầy Tuân nên được mua giá rẻ ,
100đồng thay vì 300.
Mấy cái ảnh Đại Quãng Diễn là do tau chụp . Vì
là phó nhòm nên tau đâu có mặt trong đó .Chụp xong
đem về trường tráng phim ,rửa ảnh .
Giờ nhìn lại mấy cái ảnh đó , tau lại nhớ da diết cái
thời deo máy ảnh .
LeKhacHueDuc- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 26/05/2013
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Similar topics
» FROM LÊ ANH TUẤN
» Chúc mừng Ngày 23 tháng 10 năm 2013
» NIỀM VUI CỦA ĐỨC
» Huệ Đức Ngày Về ,rồi đi
» DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» Chúc mừng Ngày 23 tháng 10 năm 2013
» NIỀM VUI CỦA ĐỨC
» Huệ Đức Ngày Về ,rồi đi
» DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
Trang 1 trong tổng số 3 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin