THƠ THẨN _ THẨN THỜ
4 posters
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
THƠ THẨN _ THẨN THỜ
THƠ MỜI HỌA !
XUÂN CẢM!
Tết về huơ gậy ghé Xuân chơi
Sân khấu tuồng treo diễn trước rồi
Còn vận quắt quay nòi khỉ đột
Được thời vênh váo giống đười ươi
Thương ai thống khổ ghềnh khe suối
Nhớ kẻ chênh vênh thác núi đồi
Ghế đá co thân người có biết
Hiên khuya rét đậu mấy toa đời?
Lê Đăng Mành
XUÂN CẢM!
Tết về huơ gậy ghé Xuân chơi
Sân khấu tuồng treo diễn trước rồi
Còn vận quắt quay nòi khỉ đột
Được thời vênh váo giống đười ươi
Thương ai thống khổ ghềnh khe suối
Nhớ kẻ chênh vênh thác núi đồi
Ghế đá co thân người có biết
Hiên khuya rét đậu mấy toa đời?
Lê Đăng Mành
Được sửa bởi Admin ngày Wed Jan 29, 2014 2:33 pm; sửa lần 1.
Họa thơ Lê Đăng Mành
Xin mầy vần chất phát họa bài thơ XUÂN CẢM
của anh Lê Đăng Mành , anh đừng chê nhé .
Em amateur mà !
Tết về ca hát với xuân chơi
Thiên nhiên sắc thắm đã khoe rồi
Trái hoa no đủ loài khỉ đột
Sách đỏ bảo tồn giống đười ươi
Cá lội tung tăng ghềnh khe suối
Tùng bách tươi xanh thác núi đồi
Giữ gìn sinh thái người có biết
Ga xuân đón đợi mấy toa đời ?
của anh Lê Đăng Mành , anh đừng chê nhé .
Em amateur mà !
Tết về ca hát với xuân chơi
Thiên nhiên sắc thắm đã khoe rồi
Trái hoa no đủ loài khỉ đột
Sách đỏ bảo tồn giống đười ươi
Cá lội tung tăng ghềnh khe suối
Tùng bách tươi xanh thác núi đồi
Giữ gìn sinh thái người có biết
Ga xuân đón đợi mấy toa đời ?
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Mời họa thơ
CHỜ XUÂN !
Trời ửng , mây lùa bảng lảng bay
Đài hoa chìa nụ sắp bung đầy
Ngoài hiên tựa cửa đàn con đợi
Trước ngõ đo rào mấy kẻ say
Tủi phận tìm ăn trườn xó hẻm
Buồn thân đứng uống vịn quanh quày
Còn ai lầm lũi chờ năm mới
Cầm chút tình xuân sửa soạn bày !
Lê Đăng Mành
Trời ửng , mây lùa bảng lảng bay
Đài hoa chìa nụ sắp bung đầy
Ngoài hiên tựa cửa đàn con đợi
Trước ngõ đo rào mấy kẻ say
Tủi phận tìm ăn trườn xó hẻm
Buồn thân đứng uống vịn quanh quày
Còn ai lầm lũi chờ năm mới
Cầm chút tình xuân sửa soạn bày !
Lê Đăng Mành
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Bài họa CHỜ XUÂN
Xin họa bài CHỜ XUÂN của bác Lê Đăng Mành
Kính chúc bác năm mới nhìn đời lạc quan .
Mạn phép bác .
ĐÓN XUÂN
Chim én ngập trời chao liệng bay
Đồi sim ong bướm lại qua đầy
Chiều mơ hiên nguyệt thi nhân đợi
Sớm mộng vườn đào viễn khách say
Mưa bụi thẩn thờ lê gót chạy
Gió đông ngần ngại bước chân quày
Trẻ thơ quay quắt chờ năm mới
Mứt , món , tét , chưng đủ thức bày
Kính chúc bác năm mới nhìn đời lạc quan .
Mạn phép bác .
ĐÓN XUÂN
Chim én ngập trời chao liệng bay
Đồi sim ong bướm lại qua đầy
Chiều mơ hiên nguyệt thi nhân đợi
Sớm mộng vườn đào viễn khách say
Mưa bụi thẩn thờ lê gót chạy
Gió đông ngần ngại bước chân quày
Trẻ thơ quay quắt chờ năm mới
Mứt , món , tét , chưng đủ thức bày
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
XUÂN BÁT NHÃ
XUÂN BÁT NHÃ
“ Thơ NĐT”
Ngựa ruổi về đi đã mấy lần
Ta Người thống khổ giữa trầm luân
Ngày toan tính nhặt - lòng chưa nghỉ
Tối dự trù gom - nghĩa chẳng nằm
Tẩy bịt đường mê ngời ngõ tánh
Lau chùi lối hận rõ nguồn tâm
Nhìn xem vạn pháp lòng không đổi
Bát nhã ngời soi - lộc nẩy mầm...!
Lê Đăng Mành
“ Thơ NĐT”
Ngựa ruổi về đi đã mấy lần
Ta Người thống khổ giữa trầm luân
Ngày toan tính nhặt - lòng chưa nghỉ
Tối dự trù gom - nghĩa chẳng nằm
Tẩy bịt đường mê ngời ngõ tánh
Lau chùi lối hận rõ nguồn tâm
Nhìn xem vạn pháp lòng không đổi
Bát nhã ngời soi - lộc nẩy mầm...!
Lê Đăng Mành
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
MẠN PHÉP HỌA THƠ
Cám ơn bác đã cho thơ
Đường luật tôi thật lờ mờ biết chi
Thôi thì theo bước chân đi
Bác thì đi trước , tôi thì theo sau ...
Lòng muốn vô vi đã mấy lần
Xe đời chưa thoát vết hồi luân
Tham sân sôi sục không ngơi nghỉ
Ái ố lăng quăng chữa muốn nằm
Diệt dục mau mau tìm chánh pháp
Dứt tình sớm sớm đạt thanh tâm
Mặc đời đa sự nhiều thay đổi
Cây Thiện , cành Chân , Phúc trổ mầm ... ...
Đường luật tôi thật lờ mờ biết chi
Thôi thì theo bước chân đi
Bác thì đi trước , tôi thì theo sau ...
Lòng muốn vô vi đã mấy lần
Xe đời chưa thoát vết hồi luân
Tham sân sôi sục không ngơi nghỉ
Ái ố lăng quăng chữa muốn nằm
Diệt dục mau mau tìm chánh pháp
Dứt tình sớm sớm đạt thanh tâm
Mặc đời đa sự nhiều thay đổi
Cây Thiện , cành Chân , Phúc trổ mầm ... ...
Được sửa bởi haitho ngày Wed Feb 03, 2016 7:58 pm; sửa lần 1.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Thơ anh Ban Sou Vay
THƠ TẶNG ANH TRUONG VAN HAI:
Thơ mình:
Hình này mình đến Mă Lai
Dưới chân Thần Nữ đẹp trai thế nào!
Đàn bồ câu mái bu vào
Lăng xăng líu díu ra chào đón tôi
Thơ Anh đã trêu :
Ban Sou Vay đi chơi Mã Lai
Thiên hạ xúm xít đẹp trai ôi dào
Bồ câu cũng đến vẩy chào
Nam nhân kia ở xứ nào đến đây ?
Thơ đối họa. :
Mừng vui kết nghĩa ban sơ
Ban xin đối họa bài thơ thế này:
Mình đã đi chơi Mã Lai
Thiên hạ đồn đãi chẳng sai ôi dào
Nghiêng mình bỏ mũ bái chào
Việt Nam mình ở ! ! Nơi nào giống đây.
Thơ mình:
Hình này mình đến Mă Lai
Dưới chân Thần Nữ đẹp trai thế nào!
Đàn bồ câu mái bu vào
Lăng xăng líu díu ra chào đón tôi
Thơ Anh đã trêu :
Ban Sou Vay đi chơi Mã Lai
Thiên hạ xúm xít đẹp trai ôi dào
Bồ câu cũng đến vẩy chào
Nam nhân kia ở xứ nào đến đây ?
Thơ đối họa. :
Mừng vui kết nghĩa ban sơ
Ban xin đối họa bài thơ thế này:
Mình đã đi chơi Mã Lai
Thiên hạ đồn đãi chẳng sai ôi dào
Nghiêng mình bỏ mũ bái chào
Việt Nam mình ở ! ! Nơi nào giống đây.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Chào anh Ban Sou Vay
Ban Sou Vay thật là hay
Lúc nào cũng thấy loay hoay ghép vần
Tính tình thì cũng dễ gần
Nhất cận thân nhì cận lân ấy mà
Trăm năm trong cõi người ta
Mấy ai tránh khỏi lời ra tiếng vào
Thôi thì anh cứ tiêu tao
Đôi dòng lục bát phúng trào cho vui !
Ban Sou Vay:
Ha ha ha anh cũng hay
Trên facebook cũng khéo tay ghép vần
Tiếc rằng chưa được ở gần
Song hùng hội ngộ ly nâng đó mà
Trăm năm trong cõi người ta
Có qua có lại tôi ra anh vào
Anh em mình sẽ tiêu dao
Lại thơ lục bác nấu xào cho vui
Truong Van Hai :
Tết này tôi sẽ vào chơi ,
nếu anh có lời tôi sẽ đến thăm
Ban Sou Vay: Gia đình Ban sẳn sàng mời
Nơi ăn chốn nghỉ anh thời khỏi lo
Có gì anh cứ alo...
Truong Van Hai:
Một lời như cởi tấm lòng ,
Anh Ban đã nói tôi mong đến ngày
Lúc nào cũng thấy loay hoay ghép vần
Tính tình thì cũng dễ gần
Nhất cận thân nhì cận lân ấy mà
Trăm năm trong cõi người ta
Mấy ai tránh khỏi lời ra tiếng vào
Thôi thì anh cứ tiêu tao
Đôi dòng lục bát phúng trào cho vui !
Ban Sou Vay:
Ha ha ha anh cũng hay
Trên facebook cũng khéo tay ghép vần
Tiếc rằng chưa được ở gần
Song hùng hội ngộ ly nâng đó mà
Trăm năm trong cõi người ta
Có qua có lại tôi ra anh vào
Anh em mình sẽ tiêu dao
Lại thơ lục bác nấu xào cho vui
Truong Van Hai :
Tết này tôi sẽ vào chơi ,
nếu anh có lời tôi sẽ đến thăm
Ban Sou Vay: Gia đình Ban sẳn sàng mời
Nơi ăn chốn nghỉ anh thời khỏi lo
Có gì anh cứ alo...
Truong Van Hai:
Một lời như cởi tấm lòng ,
Anh Ban đã nói tôi mong đến ngày
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Ban Sou Vay
TÔI ĐÂY CÁC BẠN ƠI :
Nhẹ nhàng thơ ý tôi yêu
Đọc nghe dí dỏm để trêu chuyện đời
Em tôi khen rất tuyệt.vời
Mọi người không biết có lời nào không ?
Thơ tôi là cả tấm lòng
Giao du tìm bạn ngoài trong khắp miền
Ngày xưa thơ riết gặp tiên
Còn tôi chỉ muốn tìm hiền mọi nơi
Tôi là vậy đó bạn ơi
Nụ cười luôn mỉm nhìn trời đất xoay
Tôi là Ban, MR Souvay
Trung quốc chánh hiệu chẳng lai nước nào
Gia phả đúng hệ máu Tàu
Bây giờ đóng bộ kính chào người xem
Lỡ ai nhìn biết là quen
Chuyện chê giúp dấu chuyện khen nổ dùm
Nhẹ nhàng thơ ý tôi yêu
Đọc nghe dí dỏm để trêu chuyện đời
Em tôi khen rất tuyệt.vời
Mọi người không biết có lời nào không ?
Thơ tôi là cả tấm lòng
Giao du tìm bạn ngoài trong khắp miền
Ngày xưa thơ riết gặp tiên
Còn tôi chỉ muốn tìm hiền mọi nơi
Tôi là vậy đó bạn ơi
Nụ cười luôn mỉm nhìn trời đất xoay
Tôi là Ban, MR Souvay
Trung quốc chánh hiệu chẳng lai nước nào
Gia phả đúng hệ máu Tàu
Bây giờ đóng bộ kính chào người xem
Lỡ ai nhìn biết là quen
Chuyện chê giúp dấu chuyện khen nổ dùm
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Khen anh Ban
Xin khen anh Ban mấy nhời
Làm thơ có được mấy người như anh
Lời dí dỏm , ý chân thành
Những là đố tục giảng thanh la đà
Khuôn mặt thấy rất thiệt thà
Nhân hiền tại mạo ai mà không hay
Quen nhau được mấy bữa rày
Đọc thơ cũng đã thấy ngay tâm hồn
Chắc là vui lắm ít buồn
Chúc anh vẫn cứ luôn luôn như vầy
Làm thơ có được mấy người như anh
Lời dí dỏm , ý chân thành
Những là đố tục giảng thanh la đà
Khuôn mặt thấy rất thiệt thà
Nhân hiền tại mạo ai mà không hay
Quen nhau được mấy bữa rày
Đọc thơ cũng đã thấy ngay tâm hồn
Chắc là vui lắm ít buồn
Chúc anh vẫn cứ luôn luôn như vầy
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
XUÂN MƠ by Lê Đăng Mành
XUÂN MƠ!
"NĐT"
Xuân về chẳng sưởi ấm lòng tôi
Bão chụm mùa thu bửa rã rời
Chén bạc tan rồi tay đã mỏi
Toa đời níu lại đãy gần trôi
Lưu đày quạnh quẽ nơi trần thế
Vất vưởng đìu hiu giữa mộng đời
Ước những tàn phai cầm ném lại
Cho ngày hợp phố thỏa tình chơi!
"NĐT"
Xuân về chẳng sưởi ấm lòng tôi
Bão chụm mùa thu bửa rã rời
Chén bạc tan rồi tay đã mỏi
Toa đời níu lại đãy gần trôi
Lưu đày quạnh quẽ nơi trần thế
Vất vưởng đìu hiu giữa mộng đời
Ước những tàn phai cầm ném lại
Cho ngày hợp phố thỏa tình chơi!
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Họa bài XUÂN MƠ
Bài thơ này khó họa đây
Nhưng mà cũng cố mò mày xem sao
XUÂN VUI
Xuân về sưởi ấm cõi hồn tôi
Giông bão bao phen mệt rụng rời
Qua nẻo đoạn trường thân gió cuốn
Hết đường gian khó phận bèo trôi
Gìn tâm tự tại tươi màu đạo
Giữ trí an nhiên thắm sắc đời
Gom hết tiêu dao ngày tháng cũ
Hát thành điệu nhạc rộn ràng chơi !
Cám ơn Anh đã mớm lời
Ngày xuân một nhánh hoa đời tặng nhau
Nhưng mà cũng cố mò mày xem sao
XUÂN VUI
Xuân về sưởi ấm cõi hồn tôi
Giông bão bao phen mệt rụng rời
Qua nẻo đoạn trường thân gió cuốn
Hết đường gian khó phận bèo trôi
Gìn tâm tự tại tươi màu đạo
Giữ trí an nhiên thắm sắc đời
Gom hết tiêu dao ngày tháng cũ
Hát thành điệu nhạc rộn ràng chơi !
Cám ơn Anh đã mớm lời
Ngày xuân một nhánh hoa đời tặng nhau
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TÌNH XUÂN by Lê Đăng Mành
Xin giới thiệu một bài ĐL ngũ độ thanh của anh Lê Đăng Mành
TÌNH XUÂN!
Thể ĐL Ngũ Độ Thanh
Qua rồi tuổi hạn đứng chờ xuân
Lại ở đùa thêm với cõi trần
Thiếu bạn thơ mời đâu dễ họa
Mong người rượu chiết chẳng buồn nâng
Chiều giăng bến cũ tràn hiu quạnh
Khói bủa thềm xưa quá phũ phàng
Lã lướt mùa nghiêng tràn trước cửa
Nghe cành chuyển dạ nẩy mầm ngân!
Lê Đăng Mành
TÌNH XUÂN!
Thể ĐL Ngũ Độ Thanh
Qua rồi tuổi hạn đứng chờ xuân
Lại ở đùa thêm với cõi trần
Thiếu bạn thơ mời đâu dễ họa
Mong người rượu chiết chẳng buồn nâng
Chiều giăng bến cũ tràn hiu quạnh
Khói bủa thềm xưa quá phũ phàng
Lã lướt mùa nghiêng tràn trước cửa
Nghe cành chuyển dạ nẩy mầm ngân!
Lê Đăng Mành
TIN XUÂN
Từng đàn én liệng báo tin xuân
Bao nụ hoa tươi hé dưới trần
Bên chén quỳnh tương chờ bạn đến
Đầy bình hoàng tửu đợi người nâng
Năm cùng ôn lại tình thân ái
Tháng tận quên đi chuyện phủ phàng
Đông lạnh hiên chiều nghe quạnh vắng
Chùa xa văng vẳng tiếng chuông ngân
Trần Ngộ
Lâm Đồng
Từng đàn én liệng báo tin xuân
Bao nụ hoa tươi hé dưới trần
Bên chén quỳnh tương chờ bạn đến
Đầy bình hoàng tửu đợi người nâng
Năm cùng ôn lại tình thân ái
Tháng tận quên đi chuyện phủ phàng
Đông lạnh hiên chiều nghe quạnh vắng
Chùa xa văng vẳng tiếng chuông ngân
Trần Ngộ
Lâm Đồng
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Họa thơ Anh Mành
Vài hàng xin phép họa thơ Anh :
Thiên Thai Lưu ,Nguyễn ngóng chờ xuân
Đào Viên Ngọc Nữ muốn giáng trần
Lý Bạch mời thơ ai dám họa
Lưu Linh chiết rượu mấy người nâng
Tầm Dương bến cũ hồn hiu quạnh
Cung Quảng thềm xưa gió phũ phàng
Kim Khánh khẽ khàng rung trước cửa
Nghinh Xuân khúc nhạc rộn ràng ngân!
Thiên Thai Lưu ,Nguyễn ngóng chờ xuân
Đào Viên Ngọc Nữ muốn giáng trần
Lý Bạch mời thơ ai dám họa
Lưu Linh chiết rượu mấy người nâng
Tầm Dương bến cũ hồn hiu quạnh
Cung Quảng thềm xưa gió phũ phàng
Kim Khánh khẽ khàng rung trước cửa
Nghinh Xuân khúc nhạc rộn ràng ngân!
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
LO TẾT by Cao Kim Chi
LO TẾT
Tết tới tiêu tiền tim tái tê
Ngại ngùng,ngán ngẩm, ngó ngô nghê
Tơ tình ta tính từ từ tốp
May mặc mẹ mày mãi mãi mê
Lương lậu lững lờ,lòng lạt lẻo
Hụi hè hối hả, họ hăm he
Biết bao bê bối, bao buồn bực
Chua chát chất chồng, chữa chán chê !
Tết tới tiêu tiền tim tái tê
Ngại ngùng,ngán ngẩm, ngó ngô nghê
Tơ tình ta tính từ từ tốp
May mặc mẹ mày mãi mãi mê
Lương lậu lững lờ,lòng lạt lẻo
Hụi hè hối hả, họ hăm he
Biết bao bê bối, bao buồn bực
Chua chát chất chồng, chữa chán chê !
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Bài Họa của T.V.H
Họa bài LO TẾT của chị Cao Kim Chi
Tết tới tâm tình tim tái tê
Nghẹn ngào nghe ngơ ngác ngô nghê
Tan tác tâm tư ta tiều tụy
Miên man mơ mộng mãi mòng mê
Lay lất lã lơi lời lạt lẻo
Hanh hao hời hợt hết hăm he
Bến bờ biền biệt bao buồn bực
Chan chứa chập chờn chợt chán chê
Tết tới tâm tình tim tái tê
Nghẹn ngào nghe ngơ ngác ngô nghê
Tan tác tâm tư ta tiều tụy
Miên man mơ mộng mãi mòng mê
Lay lất lã lơi lời lạt lẻo
Hanh hao hời hợt hết hăm he
Bến bờ biền biệt bao buồn bực
Chan chứa chập chờn chợt chán chê
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Bài Họa của Đăng Bình Võ
Tiền tết tạm tiêu tim tái tê
Ngỡ ngàng ngúng nguẩy nghỉ ngô nghê
Tơ tình ta tặng tiền ta tốp
Mặt mũi mủm mỉm mà mải mê
Lương lậu lấy lòng lòng lạt lẽo
Hát hò hò hét họ hăm he
Bê bối bạn bè bao buồn bực
Chẳng chút chanh chua chẳng chán chê!
Ngỡ ngàng ngúng nguẩy nghỉ ngô nghê
Tơ tình ta tặng tiền ta tốp
Mặt mũi mủm mỉm mà mải mê
Lương lậu lấy lòng lòng lạt lẽo
Hát hò hò hét họ hăm he
Bê bối bạn bè bao buồn bực
Chẳng chút chanh chua chẳng chán chê!
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TÌNH Ô LÂU by Lê Đăng Mành
TÌNH Ô LÂU
Kính tặng các Làng
thuộc đôi bờ sông Ô Lâu
Núi Truồi thai nghén xẻ khơi nguồn*
Sông nước Ô Lâu vượt dặm trường…
Phước, Trạch, Xuyên, Điềm ** yêu nghệ thuật
Tân, Hòa ,Sơn ,Chánh *** chuộng văn chương
Giáo đường lồng lộng vang lời nguyện
Phạm Vũ uy nghiêm vọng tiếng chuông
Bồi lỡ đôi bờ chung giọng nói
Cơ hàn chia sẻ bớt tang thương...!
Lê Đăng Mành
* Sông Ô Lâu là phụ lưu bên trái sông Độc (sông Mỹ Chánh) bắt nguồn từ Đông Truồi Tỉnh Thừa Thiên – Huế. (Sông có phụ lưu là sông Thác Ma.)
** Làng ở BỜ NAM thuộc Phong Điền, TT- Huế:
-Phước Tích:Làng gốm cổ
-Phò Trạch :Làng đan chiếu đệm
- Mỹ Xuyên :Làng điêu khắc
-Ưu Điềm :Làng có nhiều danh nhân văn hóa
*** Làng ở BỜ BẮC thuộc Hải Lăng, Qtri.
Kính tặng các Làng
thuộc đôi bờ sông Ô Lâu
Núi Truồi thai nghén xẻ khơi nguồn*
Sông nước Ô Lâu vượt dặm trường…
Phước, Trạch, Xuyên, Điềm ** yêu nghệ thuật
Tân, Hòa ,Sơn ,Chánh *** chuộng văn chương
Giáo đường lồng lộng vang lời nguyện
Phạm Vũ uy nghiêm vọng tiếng chuông
Bồi lỡ đôi bờ chung giọng nói
Cơ hàn chia sẻ bớt tang thương...!
Lê Đăng Mành
* Sông Ô Lâu là phụ lưu bên trái sông Độc (sông Mỹ Chánh) bắt nguồn từ Đông Truồi Tỉnh Thừa Thiên – Huế. (Sông có phụ lưu là sông Thác Ma.)
** Làng ở BỜ NAM thuộc Phong Điền, TT- Huế:
-Phước Tích:Làng gốm cổ
-Phò Trạch :Làng đan chiếu đệm
- Mỹ Xuyên :Làng điêu khắc
-Ưu Điềm :Làng có nhiều danh nhân văn hóa
*** Làng ở BỜ BẮC thuộc Hải Lăng, Qtri.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Họa thơ đồng hương
Ly hương lòng vẫn nặng cội nguồn
Ngày nhớ đêm mong luống đoạn trường
Tiếng vọng làng xa ghi thành chữ
Lời ca xóm vắng viết nên chương
Kế Môn quê cũ rung nhịp trống
Vạn Phước chùa xưa vẳng hồi chuông
Dòng nước Ô Lâu còn dậy sóng
Tình này mãi ăm ấp niềm thương...
(Mạn phép họa vần bài Thơ của bạn đồng hương)
Ngày nhớ đêm mong luống đoạn trường
Tiếng vọng làng xa ghi thành chữ
Lời ca xóm vắng viết nên chương
Kế Môn quê cũ rung nhịp trống
Vạn Phước chùa xưa vẳng hồi chuông
Dòng nước Ô Lâu còn dậy sóng
Tình này mãi ăm ấp niềm thương...
(Mạn phép họa vần bài Thơ của bạn đồng hương)
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
Một bài thơ về tình bạn by Ban Sou Vay
BẮT TAY VUI VÀ VẪY TAY BUỒN .:
(Hai bạn T và H dã bắt tay nhau nối lại tình ban trong buổi liên hoan tất niên nhóm Cầu lông Bắc Hải , ly rươu mời cũng đươc đặt trước môt ghế trống để Anh Đức Minh cùng về chung vui và nghe anh em nói lời từ biệt)
Một lần tay bắt tình thân
Mà hơn ý nghĩa vạn lần Sorry
Thương sao bài Oẳn Tù Tì
Cùng ra đôi mắt vậy thì huề đi
Bắt tay chẳng nói năng gì
Mà sao hờn giận chợt đi xa rồi
Hôm nay ly rượu ngọt môi
Đêm liên hoan nhỏ mọi người đều vui
Anh Minh ngồi đấy cũng cười
Chẳng còn kiêng cử rượu mời cùng say
Đây cũng là cái Vẫy Tay
Anh đi để lại tháng ngày nhớ thương
Cũng là bữa tiệc bình thường
Mà sao xen lẩn vấn vương đong đầy
Vui vì một cái Bắt Tay
Buồn vì giây phút Vẫy Tay tiển người
Bạn bè Nhóm Bắc Hải ơi
Hãy luôn thân thiết và chơi thật lòng
Quen nhau nhờ quả Cầu Lông
Cùng nhau mình giúp Cây Lòng nở Hoa
Saigon Đêm 16/1/2014
(Hai bạn T và H dã bắt tay nhau nối lại tình ban trong buổi liên hoan tất niên nhóm Cầu lông Bắc Hải , ly rươu mời cũng đươc đặt trước môt ghế trống để Anh Đức Minh cùng về chung vui và nghe anh em nói lời từ biệt)
Một lần tay bắt tình thân
Mà hơn ý nghĩa vạn lần Sorry
Thương sao bài Oẳn Tù Tì
Cùng ra đôi mắt vậy thì huề đi
Bắt tay chẳng nói năng gì
Mà sao hờn giận chợt đi xa rồi
Hôm nay ly rượu ngọt môi
Đêm liên hoan nhỏ mọi người đều vui
Anh Minh ngồi đấy cũng cười
Chẳng còn kiêng cử rượu mời cùng say
Đây cũng là cái Vẫy Tay
Anh đi để lại tháng ngày nhớ thương
Cũng là bữa tiệc bình thường
Mà sao xen lẩn vấn vương đong đầy
Vui vì một cái Bắt Tay
Buồn vì giây phút Vẫy Tay tiển người
Bạn bè Nhóm Bắc Hải ơi
Hãy luôn thân thiết và chơi thật lòng
Quen nhau nhờ quả Cầu Lông
Cùng nhau mình giúp Cây Lòng nở Hoa
Saigon Đêm 16/1/2014
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Bài thơ bè bạn
Tặng anh Ban Sou Vay
Anh Ban ngồi với bạn bè
Bắt tay vui vẻ sao nghe thân tình
Tay bạn nắm lấy tay mình
Chuyển giao tình cảm đinh ninh tấc lòng
Cũng cùng một kiếp long đong
Giận hờn tí chút rồi xong ta huề
Người ta một cõi đi về
Nhớ ai mà thấy tái tê thảm sầu
Mai này ai biết về đâu
Gặp nhau ta hãy nói câu vui vầy
Tình thương có lúc vơi đầy
Nhưng mà mãi mãi còn đây bạn bè
Anh Ban ngồi với bạn bè
Bắt tay vui vẻ sao nghe thân tình
Tay bạn nắm lấy tay mình
Chuyển giao tình cảm đinh ninh tấc lòng
Cũng cùng một kiếp long đong
Giận hờn tí chút rồi xong ta huề
Người ta một cõi đi về
Nhớ ai mà thấy tái tê thảm sầu
Mai này ai biết về đâu
Gặp nhau ta hãy nói câu vui vầy
Tình thương có lúc vơi đầy
Nhưng mà mãi mãi còn đây bạn bè
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CHÚC XUÂN by Lê Đăng Mành
CHÚC XUÂN!
Hững hờ mà vẫn nhớ xuân ghê
Lặng lẽ khiêm cung thảo bút đề
Thanh thản toa đời thôi khổ não
Yên bình bến phận bớt nhiêu khê
Nghênh tân ngõ phúc đong viên mãn
Tống cựu đường tài đọng phủ phê
Nguệch ngoạc đôi vần xin vẫy chúc
Thân Tâm thường lạc - giữa đi... về…!
Hững hờ mà vẫn nhớ xuân ghê
Lặng lẽ khiêm cung thảo bút đề
Thanh thản toa đời thôi khổ não
Yên bình bến phận bớt nhiêu khê
Nghênh tân ngõ phúc đong viên mãn
Tống cựu đường tài đọng phủ phê
Nguệch ngoạc đôi vần xin vẫy chúc
Thân Tâm thường lạc - giữa đi... về…!
Được sửa bởi Admin ngày Mon Jan 20, 2014 2:59 am; sửa lần 1.
Họa bài CHÚC XUÂN
Xin ngô nghê mấy vần
Họa bài thơ CHÚC XUÂN
của anh Lê Đăng Mành
Thi sĩ đã thành danh
Ở chốn quê người nhớ xuân ghê
Viễn khách ly hương thảo bút đề
Ba vạn sáu ngàn trong khổ não
Tham sân si hận quá nhiêu khê
Những tưởng yên bình trong viên mãn
Ai người phúc phận thấy phủ phê
Thôi có đôi lời xin vẫy chúc
Hãy cứ bình tâm dẫu đi - về
Họa bài thơ CHÚC XUÂN
của anh Lê Đăng Mành
Thi sĩ đã thành danh
Ở chốn quê người nhớ xuân ghê
Viễn khách ly hương thảo bút đề
Ba vạn sáu ngàn trong khổ não
Tham sân si hận quá nhiêu khê
Những tưởng yên bình trong viên mãn
Ai người phúc phận thấy phủ phê
Thôi có đôi lời xin vẫy chúc
Hãy cứ bình tâm dẫu đi - về
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin