THƠ THẨN _ THẨN THỜ
4 posters
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
XUÂN ĐẦY by Lê Đăng Mành
Thơ xuân của anh Lê Đăng Mành
XUÂN ĐẦY
XUÂN ĐẦY
(Mời họa)
Tết đến không tiền bụng dẹ tơng
Muôn hoa khoe sắc dạ bui mờng
Chộ người hạnh phúc nên vui vẻ
Dặn tớ tang thương chớ hoảng quờng
Ngoài ngọ đèn chưng Nga phải thẹn
Bên hiên điện nháy Nguyệt e dường
Hững hờ khúm núm cung tay đón
Ôông mụ co ro xuân khẳm chờng
Lê Đăng Mành
Tết đến không tiền bụng dẹ tơng
Muôn hoa khoe sắc dạ bui mờng
Chộ người hạnh phúc nên vui vẻ
Dặn tớ tang thương chớ hoảng quờng
Ngoài ngọ đèn chưng Nga phải thẹn
Bên hiên điện nháy Nguyệt e dường
Hững hờ khúm núm cung tay đón
Ôông mụ co ro xuân khẳm chờng
Lê Đăng Mành
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Họa bài XUÂN ĐẦY
Tức cảnh sanh tình
Xin họa bài thơ XUÂN ĐẦY
của ANH
Tết tới xa nhà lòng nhẹ tơng
Tiêu dao thăm bạn dạ vui mờng
Chộ người hoan hỷ thì vui vẻ
Tự nhủ bơ vơ chớ hoảng quờng
Say nơi xứ lạ chi mà thẹn
Xỉn chốn tha phuơng chẳng e dường
Nơi nào cũng có bè bạn đón
Sáng tối phê phê ngã xuống chờng
Xin họa bài thơ XUÂN ĐẦY
của ANH
Tết tới xa nhà lòng nhẹ tơng
Tiêu dao thăm bạn dạ vui mờng
Chộ người hoan hỷ thì vui vẻ
Tự nhủ bơ vơ chớ hoảng quờng
Say nơi xứ lạ chi mà thẹn
Xỉn chốn tha phuơng chẳng e dường
Nơi nào cũng có bè bạn đón
Sáng tối phê phê ngã xuống chờng
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
PHẠM BÁ THỊNH KHAI BÚT
Khai bút đầu năm. Ngẫu hứng khi cây đào mua năm ngoái đem trồng ngoài vườn bỗng nở đúng ngày Tết vài nụ. Chỉ vài nụ thôi mà lòng mình vui quá. Một mùa xuân có ý nghĩa với mình.
Ngẫu hứng đầu năm
Bước ra thềm cũ hương Xuân mới
Lấp lánh vườn mơ giọt sương trong
Cành đào năm ngoái ra vài nụ
Bung nở đầu năm rực cả lòng.
Mồng Một Tết Giáp Ngọ -2014
PBT
Ngẫu hứng đầu năm
Bước ra thềm cũ hương Xuân mới
Lấp lánh vườn mơ giọt sương trong
Cành đào năm ngoái ra vài nụ
Bung nở đầu năm rực cả lòng.
Mồng Một Tết Giáp Ngọ -2014
PBT
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CHÚC TẾT BÁC BAN
Năm Giáp Ngọ chúc anh Ban
Tình Xuân , Ý biếc ngập tràn hồn thơ
Đắm chìm vào cõi mộng mơ
Xuất thần thi hứng thẩn thờ cùng ai
Người quân tử , kẻ trang đài
Song kiếm hợp bích sánh vai nhịp nhàng
Dù cho cách trở quan san
Một lời cung hỷ bạn vàng nhắn nhe
Tình Xuân , Ý biếc ngập tràn hồn thơ
Đắm chìm vào cõi mộng mơ
Xuất thần thi hứng thẩn thờ cùng ai
Người quân tử , kẻ trang đài
Song kiếm hợp bích sánh vai nhịp nhàng
Dù cho cách trở quan san
Một lời cung hỷ bạn vàng nhắn nhe
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ANH BAN TỎ Ý
Năm mới được chúc lời Vàng
Tình Ý song hỷ đầy tràn lòng tôi
Lời thơ bạn viết bồi hồi
Tôi mong cùng bạn chén bồi rượu xuân
Giao sơ rồi sẻ giao thân
Tấm lòng tri kỷ chẳng ngần ngại xa
Nhà tôi Tứ Quí đơm hoa
Chắc là mừng đón phương xa bạn về
Ngoài kia vó Ngựa cận kề
Vang vang tiéng hí tràn trề tin vui.
Tình Ý song hỷ đầy tràn lòng tôi
Lời thơ bạn viết bồi hồi
Tôi mong cùng bạn chén bồi rượu xuân
Giao sơ rồi sẻ giao thân
Tấm lòng tri kỷ chẳng ngần ngại xa
Nhà tôi Tứ Quí đơm hoa
Chắc là mừng đón phương xa bạn về
Ngoài kia vó Ngựa cận kề
Vang vang tiéng hí tràn trề tin vui.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Tặng trò cũ
Gởi những trò cũ của tôi ở mái trường CĐSP xưa .
Ngày ấy thầy trò suýt soát nhau
Trên dưới hai mươi xanh mái đầu
Tuổi xuân nên còn phơi phới lắm
Cho dù gian khó , ít u sầu
Ngày đó thầy trò ai cũng đói
Nhưng vì sĩ diện nên không nói
Lên lớp giảng bài vẫn vui tươi
Bụng rỗng nhưng không thiếu tiếng cười
Mấy năm sư phạm trôi qua nhanh
Các em mấy chốc đã trưởng thành
Về xứ mấy khi còn trở lại
Đi tìm chốn cũ tháng ngày xanh
Lăn lóc cuộc đời bao gió sương
Bôn ba mê mãi chốn đoạn trường
Ngoảnh đi ngoảnh lại đời ngắn ngủi
Ôi kiếp trần gian thật vô thường
Hôm nay gặp lại thấy mà thương
Chút tình xưa cũ sao vấn vương
Nhìn nhau tóc huyền còn đâu nữa
Giấc mộng phù sinh quá nửa đường
Gặp lại nhau ta hãy cứ vui
Ta có còn chi để ngậm ngùi
Cất tiếng cười òa tan buồn tủi
Ta đã vươn lên giữa cuộc đời
Giờ đây ai cũng đươc thảnh thơi
Con con cháu cháu lộc của trời
Cảm thán đôi dòng xin bầy tỏ
Tình xưa nghĩa cũ vẫn không rời
Ngày ấy thầy trò suýt soát nhau
Trên dưới hai mươi xanh mái đầu
Tuổi xuân nên còn phơi phới lắm
Cho dù gian khó , ít u sầu
Ngày đó thầy trò ai cũng đói
Nhưng vì sĩ diện nên không nói
Lên lớp giảng bài vẫn vui tươi
Bụng rỗng nhưng không thiếu tiếng cười
Mấy năm sư phạm trôi qua nhanh
Các em mấy chốc đã trưởng thành
Về xứ mấy khi còn trở lại
Đi tìm chốn cũ tháng ngày xanh
Lăn lóc cuộc đời bao gió sương
Bôn ba mê mãi chốn đoạn trường
Ngoảnh đi ngoảnh lại đời ngắn ngủi
Ôi kiếp trần gian thật vô thường
Hôm nay gặp lại thấy mà thương
Chút tình xưa cũ sao vấn vương
Nhìn nhau tóc huyền còn đâu nữa
Giấc mộng phù sinh quá nửa đường
Gặp lại nhau ta hãy cứ vui
Ta có còn chi để ngậm ngùi
Cất tiếng cười òa tan buồn tủi
Ta đã vươn lên giữa cuộc đời
Giờ đây ai cũng đươc thảnh thơi
Con con cháu cháu lộc của trời
Cảm thán đôi dòng xin bầy tỏ
Tình xưa nghĩa cũ vẫn không rời
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Gửi học trò cũ
Gửi các trò cũ ĐHSP NN ở Cẩm Phả nhân
lời mời ra chơi Bái Tử Long
Thầy cô giờ cũng đã già
Ăn thì in ít uống thời kiêng khem
Ra chơi để gặp các em
Nói lời thăm hỏi và xem phố phường
Tìm về lại chốn thân thương
Cửa Ông ,Quan Lạn,Vân Đồn , Hạ Long
Cám ơn trò cũ tốt lòng
Nhưng cứ thoải mái nhẹ nhàng mà thôi
Đừng đặt nặng việc uống ăn
Chẳng cần lo liệu nhọc nhằn làm chi
Đừng bầu ban bệ làm gì
Xin đừng đóng góp - lo chi chuyện này
Khi nào ra thì sẽ hay
Một người một tí chớ bày rình rang
Các em mừng đón xuân sang
Tranh thủ họp nhóm muộn màng đó nghe
Gặp nhau câu chuyện bạn bè
Chớ đừng mê mãi rượu chè nghe không !
lời mời ra chơi Bái Tử Long
Thầy cô giờ cũng đã già
Ăn thì in ít uống thời kiêng khem
Ra chơi để gặp các em
Nói lời thăm hỏi và xem phố phường
Tìm về lại chốn thân thương
Cửa Ông ,Quan Lạn,Vân Đồn , Hạ Long
Cám ơn trò cũ tốt lòng
Nhưng cứ thoải mái nhẹ nhàng mà thôi
Đừng đặt nặng việc uống ăn
Chẳng cần lo liệu nhọc nhằn làm chi
Đừng bầu ban bệ làm gì
Xin đừng đóng góp - lo chi chuyện này
Khi nào ra thì sẽ hay
Một người một tí chớ bày rình rang
Các em mừng đón xuân sang
Tranh thủ họp nhóm muộn màng đó nghe
Gặp nhau câu chuyện bạn bè
Chớ đừng mê mãi rượu chè nghe không !
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Gởi bạn thơ Ban Sou Vay
Dạo này anh Ban ít làm thơ
Chắc đánh cầu lông quá mệt phờ
Hay bận đầu năm mua bán đắc
Ý tứ thơ ca hóa mập mờ
Có thể anh mê mãi du xuân
Hoặc trót đa mang bóng hồng trần
Tâm hồn mãi tận miền mây gió
Hờ hững phòng văn chẳng nối vần
Mấy lời mộc mạc gởi tới anh
Chúc thơ anh -hoa nở trên cành
Cây mai tứ quý chưng ngày tết
Thi tứ dạt dào tươi tốt xanh
Chắc đánh cầu lông quá mệt phờ
Hay bận đầu năm mua bán đắc
Ý tứ thơ ca hóa mập mờ
Có thể anh mê mãi du xuân
Hoặc trót đa mang bóng hồng trần
Tâm hồn mãi tận miền mây gió
Hờ hững phòng văn chẳng nối vần
Mấy lời mộc mạc gởi tới anh
Chúc thơ anh -hoa nở trên cành
Cây mai tứ quý chưng ngày tết
Thi tứ dạt dào tươi tốt xanh
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Anh Ban phúc đáp
Dạo này Ban bận nên quên Thơ
Sửa quán kinh doanh tính toán Phờ
Dựng xây mong muốn đang tâm Đắc
Thao thức canh thâu mắt cũng Mờ
Đâu dám mãi mê thú vui Xuân
Quên cả đa mang bóng hồng Trần
Ngồi trên sân thượng nhìn mây Gió
Thơ thẩn giờ ra loạn cả Vần
Mùng mười tháng tới sẻ mời Anh
Khai trương hoa thắm nở trên Cành
Lở dịp gặp nhau trong dịp Tết
Rượu chờ chiêu đãi chốn kinh doanh
Tên quán là Xôi Vợ Thằng Bờm
Nước ép , xôi , Chè Bánh mì thơm
Cafe bia rượu đồ ngon nhắm
Thủ đức xa gần khó nơi hơn
Cám ơn Anh đã hỏi thăm mình
Thân thiết ân tình nghĩa đệ huynh
Nếu có dịp nào qua Thủ Đức
Đến chơi cùng bạn ủng hộ mình.
Sửa quán kinh doanh tính toán Phờ
Dựng xây mong muốn đang tâm Đắc
Thao thức canh thâu mắt cũng Mờ
Đâu dám mãi mê thú vui Xuân
Quên cả đa mang bóng hồng Trần
Ngồi trên sân thượng nhìn mây Gió
Thơ thẩn giờ ra loạn cả Vần
Mùng mười tháng tới sẻ mời Anh
Khai trương hoa thắm nở trên Cành
Lở dịp gặp nhau trong dịp Tết
Rượu chờ chiêu đãi chốn kinh doanh
Tên quán là Xôi Vợ Thằng Bờm
Nước ép , xôi , Chè Bánh mì thơm
Cafe bia rượu đồ ngon nhắm
Thủ đức xa gần khó nơi hơn
Cám ơn Anh đã hỏi thăm mình
Thân thiết ân tình nghĩa đệ huynh
Nếu có dịp nào qua Thủ Đức
Đến chơi cùng bạn ủng hộ mình.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Thế thái nhân tình
Tình người thế thái ồn ào
Nhủ mình cố chẳng chảo đao tâm mình
Đừng nhìn quá ảnh nhân hình
Lắng nghe tiếng vọng con tim dội về
Nhủ mình cố chẳng chảo đao tâm mình
Đừng nhìn quá ảnh nhân hình
Lắng nghe tiếng vọng con tim dội về
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Gởi thầy cô
Thư em Nguyễn thị Thu Vân
Gởi lời thăm hỏi ân cần đến tôi
Nhắc tôi chuyện cũ bồi hồi
Một kỉ niệm đẹp trong tôi vẫn còn .
Em cảm ơn thầy đã viết tặng cho chúng em bài thơ thật hay. Bài thơ đã
gợi nhớ biết bao kỷ niệm buồn vui của thời sinh viên của mình. Nhân
đây em gởi lại thầy mấy dòng thơ mà thầy đã viết tặng cho em ở sổ lưu
bút ngày chúng em tốt nghiệp ra trường chắc thầy không nhớ đâu.
"Ngày mai em trở về quê cũ.
Vui với đàn em ở xóm làng.
Này em khi đã là cô giáo .
Có nhớ thầy xưa với bạn vàng."
Thầy hỏi em có nhớ thầy cô và bạn bè không nhưng khi hôm nọ gặp lại
em ,thầy không nhớ gì cả em buồn lắm đó. Nhân tiện thầy cho em gởi lời
thăm cô và cả gia đình được mạnh khoẻ và hạnh phúc
Gởi lời thăm hỏi ân cần đến tôi
Nhắc tôi chuyện cũ bồi hồi
Một kỉ niệm đẹp trong tôi vẫn còn .
Em cảm ơn thầy đã viết tặng cho chúng em bài thơ thật hay. Bài thơ đã
gợi nhớ biết bao kỷ niệm buồn vui của thời sinh viên của mình. Nhân
đây em gởi lại thầy mấy dòng thơ mà thầy đã viết tặng cho em ở sổ lưu
bút ngày chúng em tốt nghiệp ra trường chắc thầy không nhớ đâu.
"Ngày mai em trở về quê cũ.
Vui với đàn em ở xóm làng.
Này em khi đã là cô giáo .
Có nhớ thầy xưa với bạn vàng."
Thầy hỏi em có nhớ thầy cô và bạn bè không nhưng khi hôm nọ gặp lại
em ,thầy không nhớ gì cả em buồn lắm đó. Nhân tiện thầy cho em gởi lời
thăm cô và cả gia đình được mạnh khoẻ và hạnh phúc
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ĐÊM NHỚ
Mỗi ngày mình sẻ chia với bạn một tấm ảnh nhưng thỉnh thoảng lại nhớ thơ. Hôm nay mình chen vào một bài thơ nhé. Một chút cảm nhận khi cô đơn.
ĐÊM NHỚ
Tôi cô đơn
chạm vào đêm cô quạnh.
Giọt sương
trở mình rơi lặng lẽ
Nỗi buồn
trở mình thấm se đất lạnh
Tiếng dế khuya
trở mình nấc nghẹn
Thăm thẳm
lời đêm
cung bậc tình.
Tôi ngây ngô
Chạm vào nỗi nhớ
Bóng hình em
Xa mờ…
2/2014
Phạm Bá Thịnh
ĐÊM NHỚ
Tôi cô đơn
chạm vào đêm cô quạnh.
Giọt sương
trở mình rơi lặng lẽ
Nỗi buồn
trở mình thấm se đất lạnh
Tiếng dế khuya
trở mình nấc nghẹn
Thăm thẳm
lời đêm
cung bậc tình.
Tôi ngây ngô
Chạm vào nỗi nhớ
Bóng hình em
Xa mờ…
2/2014
Phạm Bá Thịnh
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin