NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
2 posters
Trang 1 trong tổng số 10 trang
Trang 1 trong tổng số 10 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
XUẤT PHÁT : GA HUẾ
Từ Huế lên đường chúng tôi đi
Trong lòng canh cánh nỗi niềm chi
Hoang mang bỡ ngỡ về nơi mới
Nhưng đã ra đi có ngại gì
Từ Huế lên đường chúng tôi đi
Trong lòng canh cánh nỗi niềm chi
Hoang mang bỡ ngỡ về nơi mới
Nhưng đã ra đi có ngại gì
Được sửa bởi haitho ngày Tue Jun 03, 2014 5:40 am; sửa lần 1.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TAO NGỘ AN KHÊ
An Khê đất rộng người thưa
Thầy trò tao ngộ như mưa ruộng cằn
Đến đây kết nối tình thân
Đồng môn xa vắng lại gần bên nhau
**********************
Qui Nhơn rồi lên An Khê
Biết bao kỉ niệm quay về với ta
Ngày xưa mộc mạc thật thà
Bây giờ khôn lớn thiết tha tuổi hồng
Thầy trò tao ngộ như mưa ruộng cằn
Đến đây kết nối tình thân
Đồng môn xa vắng lại gần bên nhau
**********************
Qui Nhơn rồi lên An Khê
Biết bao kỉ niệm quay về với ta
Ngày xưa mộc mạc thật thà
Bây giờ khôn lớn thiết tha tuổi hồng
Được sửa bởi haitho ngày Thu Mar 06, 2014 9:21 am; sửa lần 2.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
BAN MÊ : HOÀI CỖ NHÂN
Ban Mê ngày về ôi xuyến xao
Người xưa chốn cũ thiết tha chào
Phố xá tưng bừng khoe sắc tết
Ngựa xe tấp nập kẻ ra vào
Hoang mang lần bước tìm tri kỷ
Luyến nhớ yêu thương lúc Xuân thì
Đã lỡ độc hành nơi cõi tạm
Thương yêu biết có luyến lưu gì
Người xưa chốn cũ thiết tha chào
Phố xá tưng bừng khoe sắc tết
Ngựa xe tấp nập kẻ ra vào
Hoang mang lần bước tìm tri kỷ
Luyến nhớ yêu thương lúc Xuân thì
Đã lỡ độc hành nơi cõi tạm
Thương yêu biết có luyến lưu gì
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
BẢO LỘC CHIỀU CUỐI NĂM
Bảo Lộc một buổi chiều cuối năm
Bạn cũ lâu rồi mới đến thăm
Xứ trà ấm áp thân thương quá
Mới một lần ngỡ đã trăm năm
Bạn cũ lâu rồi mới đến thăm
Xứ trà ấm áp thân thương quá
Mới một lần ngỡ đã trăm năm
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HOÀNG CÔNG HẢO VẤN AN
Năm ni ăn Tết ở mô?
Mà răng cứ thấy phất phơ trên rừng
Bước chân du tử có dừng
Có về lại Huế đón mừng Xuân không?
***************************
Năm ni tui ăn tết trên đường
Bước chân lãng tử nhuốm phong sương
Quê mình khắp chốn đâu xa lạ
Bốn bể anh em tết một nhà
Mà răng cứ thấy phất phơ trên rừng
Bước chân du tử có dừng
Có về lại Huế đón mừng Xuân không?
***************************
Năm ni tui ăn tết trên đường
Bước chân lãng tử nhuốm phong sương
Quê mình khắp chốn đâu xa lạ
Bốn bể anh em tết một nhà
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
XUÂN ĐẦY
Thơ xuân của anh Lê Đăng Mành
XUÂN ĐẦY
(Mời họa)
Tết đến không tiền bụng dẹ tơng
Muôn hoa khoe sắc dạ bui mờng
Chộ người hạnh phúc nên vui vẻ
Dặn tớ tang thương chớ hoảng quờng
Ngoài ngọ đèn chưng Nga phải thẹn
Bên hiên điện nháy Nguyệt e dường
Hững hờ khúm núm cung tay đón
Ôông mụ co ro xuân khẳm chờng
Lê Đăng Mành
XUÂN ĐẦY
(Mời họa)
Tết đến không tiền bụng dẹ tơng
Muôn hoa khoe sắc dạ bui mờng
Chộ người hạnh phúc nên vui vẻ
Dặn tớ tang thương chớ hoảng quờng
Ngoài ngọ đèn chưng Nga phải thẹn
Bên hiên điện nháy Nguyệt e dường
Hững hờ khúm núm cung tay đón
Ôông mụ co ro xuân khẳm chờng
Lê Đăng Mành
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TỨC CẢNH SINH TÌNH
Tức cảnh sanh tình
Xin họa bài thơ XUÂN ĐẦY
của ANH
Tết tới xa nhà lòng nhẹ tơng
Tiêu dao thăm bạn dạ vui mờng
Chộ người hoan hỷ thì vui vẻ
Tự nhủ bơ vơ chớ hoảng quờng
Say nơi xứ lạ chi mà thẹn
Xỉn chốn tha phuơng chẳng e dường
Nơi nào cũng có bè bạn đón
Sáng tối phê phê ngã xuống chờng
Xin họa bài thơ XUÂN ĐẦY
của ANH
Tết tới xa nhà lòng nhẹ tơng
Tiêu dao thăm bạn dạ vui mờng
Chộ người hoan hỷ thì vui vẻ
Tự nhủ bơ vơ chớ hoảng quờng
Say nơi xứ lạ chi mà thẹn
Xỉn chốn tha phuơng chẳng e dường
Nơi nào cũng có bè bạn đón
Sáng tối phê phê ngã xuống chờng
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
XUÔI NGƯỢC TÌM THẦY Ở BÀ RỊA
Đi về Bà Rịa một ngày êm
Ngãi Giao , Xuyên Mộc cỏ mây mềm
Lòng người ấm áp trời quang đãng
Hiiu hiu gió thổi tóc bồng bềnh
*********************
Cùng bạn đi thăm thầy Gia Ứng ,
trước sân nhà mọi người cùng đứng ,
ghi lại ảnh hình một ngày vui ,
thày trò thân mật bao mừng tủi
Rưng rưng thầy nói nghẹn ngào
Làm sao mà biết nhà thầy tới thăm
Nhà thầy ở chốn xa xăm
Ở tận ngoài Huế sao tìm được đây !
Ngãi Giao , Xuyên Mộc cỏ mây mềm
Lòng người ấm áp trời quang đãng
Hiiu hiu gió thổi tóc bồng bềnh
*********************
Cùng bạn đi thăm thầy Gia Ứng ,
trước sân nhà mọi người cùng đứng ,
ghi lại ảnh hình một ngày vui ,
thày trò thân mật bao mừng tủi
Rưng rưng thầy nói nghẹn ngào
Làm sao mà biết nhà thầy tới thăm
Nhà thầy ở chốn xa xăm
Ở tận ngoài Huế sao tìm được đây !
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
LÊN CHÙA
THĂM CHÙA PHỔ QUANG GẶP HƯNG HIỀN ( LÊ VĂN HẬU)
Ngày đầu xuân lên chùa
Hỏi mình đã tĩnh chưa
Hay tâm còn dao động
Cái nết vẫn không chừa
Ngày đầu xuân lên chùa
Hỏi mình đã tĩnh chưa
Hay tâm còn dao động
Cái nết vẫn không chừa
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THẦY LÊ KHẮC CẦM
Còn đây là thầy Lê Khắc Cầm
Tư dung phong thái rất văn nhân
Hôm nay gặp lại học trò cũ
Lại càng thêm phấn chấn tinh thần
Thầy Hồng Giữ Lưu _ Cô Diệu Trang
Cặp đôi Quốc Học thật cao sang
Ở chốn Sài thành còn lưu luyến
Trường xưa lớp cũ ở Huế mình
Tư dung phong thái rất văn nhân
Hôm nay gặp lại học trò cũ
Lại càng thêm phấn chấn tinh thần
Thầy Hồng Giữ Lưu _ Cô Diệu Trang
Cặp đôi Quốc Học thật cao sang
Ở chốn Sài thành còn lưu luyến
Trường xưa lớp cũ ở Huế mình
Được sửa bởi haitho ngày Fri Mar 07, 2014 11:06 am; sửa lần 1.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CHÙA PHỔ QUANG , TÂN BÌNH
Người bạn đang tu chùa Phổ Quang
Núp mình dưới bóng Phật huy hoàng
Tiệc chay đãi bạn ngày tao ngộ
Nhắc kỉ niệm xưa với bạn vàng
Núp mình dưới bóng Phật huy hoàng
Tiệc chay đãi bạn ngày tao ngộ
Nhắc kỉ niệm xưa với bạn vàng
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 1 trong tổng số 10 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Similar topics
» Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về Phương Nam
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» XIN GIỚI THIỆU MỘT TRANG QUỐC HỌC 6774
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
» THƠ HAY by PHAN NHƯ ( bút danh của thầy CHẠY)
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» XIN GIỚI THIỆU MỘT TRANG QUỐC HỌC 6774
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
» THƠ HAY by PHAN NHƯ ( bút danh của thầy CHẠY)
Trang 1 trong tổng số 10 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin