NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
2 posters
Trang 5 trong tổng số 10 trang
Trang 5 trong tổng số 10 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
lãng mạn2
Ai lãng mạn được như Anh , Người Nhạc Sĩ
Ngựa hồng hoang , Anh đi mãi một đời
Thuyền lãng du một lá cứ rong chơi
Giữa ngàn Hoa , cõi u tình rộng mở
Ôi cao quý , những mối tình dang dở
Đẹp xinh thay bao ánh mắt ơ thờ
Easy come ,easy go cuộc đời này vẫn thế
Tha nhân ơi mấy kẻ hiểu được mình
Đóa hồng nào không gai nhọn xước con Tim
Hồn ứa lệ đọng thành thiên diễm tuyệt
Hoa sớm nở tối tàn đâu có biết
Khép hẹn hò thôi giã biệt chốn phù sinh
Thân rất nhẹ như khói mây biền biệt
Dust to Dust có gì mà luyến tiếc
Hỡi trần gian mê muội lắm mê say
Nhưng mà sao vẫn yêu lắm nơi này
Ngựa hồng hoang , Anh đi mãi một đời
Thuyền lãng du một lá cứ rong chơi
Giữa ngàn Hoa , cõi u tình rộng mở
Ôi cao quý , những mối tình dang dở
Đẹp xinh thay bao ánh mắt ơ thờ
Easy come ,easy go cuộc đời này vẫn thế
Tha nhân ơi mấy kẻ hiểu được mình
Đóa hồng nào không gai nhọn xước con Tim
Hồn ứa lệ đọng thành thiên diễm tuyệt
Hoa sớm nở tối tàn đâu có biết
Khép hẹn hò thôi giã biệt chốn phù sinh
Thân rất nhẹ như khói mây biền biệt
Dust to Dust có gì mà luyến tiếc
Hỡi trần gian mê muội lắm mê say
Nhưng mà sao vẫn yêu lắm nơi này
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Ngày chạp họ
Tình gia tộc , nghĩa đồng bào
Cùng dòng , cùng giống khác nào tay chân
Phòng khi kẻ ngã người nâng
Gặp nhau nói tiếng ân cần với nhau
Cùng dòng , cùng giống khác nào tay chân
Phòng khi kẻ ngã người nâng
Gặp nhau nói tiếng ân cần với nhau
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HOLIDAY , JOYFUL DAY
HOLIDAY , JOYFUL DAY
Kì nghỉ dài dân ta hãy hết mình relax
Sau mệt nhoài khổ ải mấy nghìn năm
Qua đêm trường đày đọa quá nhọc nhằn
Chịụ đói khát , rét lạnh căm hờn tủi
Thân quằn quại bị xéo giày trong sợ hãi
Thịt xương gầy hứng chịu mọi tai ương
Trời không thương mọi kiếp nạn khôn lường
Vòng sinh tử mịt mùng trong lửa đạn
Hôm nay đây khi bình minh hé rạng
Ánh thanh bình lắp lánh chốn trời xa
Hãy enjoy và vui vẻ hát ca
Cho bõ những kiếp đời tối tăm sầu vạn cổ
Kì nghỉ dài dân ta hãy hết mình relax
Sau mệt nhoài khổ ải mấy nghìn năm
Qua đêm trường đày đọa quá nhọc nhằn
Chịụ đói khát , rét lạnh căm hờn tủi
Thân quằn quại bị xéo giày trong sợ hãi
Thịt xương gầy hứng chịu mọi tai ương
Trời không thương mọi kiếp nạn khôn lường
Vòng sinh tử mịt mùng trong lửa đạn
Hôm nay đây khi bình minh hé rạng
Ánh thanh bình lắp lánh chốn trời xa
Hãy enjoy và vui vẻ hát ca
Cho bõ những kiếp đời tối tăm sầu vạn cổ
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Nhớ Bái Tử Long
Đảo nhỏ lô nhô tự ngàn đời
Biển xanh biên biếc mát lòng người
Mai về xứ Huế tôi còn nhớ
Bái Tử Long tình khúc rạng ngời
Biển xanh biên biếc mát lòng người
Mai về xứ Huế tôi còn nhớ
Bái Tử Long tình khúc rạng ngời
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Đi đâu trong chuyến vào Nam
Vào Đà Nẵng , ghé Tam Kỳ
Qui Nhơn rồi đến An Khê dốc đèo
Plei Ku thành phố cheo leo
Chư Sê huyện lỵ có nhiều bạn thân
Ban mê thuột rất ân cần
Đà Lạt , Bảo Lộc mến thương đón chào
Bình Thuận ăn Tết vui sao
Long Thành , Xuyên Mộc , Xà Bang tìm về
Dầu Dây một bữa vui ghê
Trảng Bom ngủ lại thỏa thuê giấc nồng
Biên Hòa thầy cũ ngóng trông
Sài Gòn cùng bạn thăm thầy , thăm cô
Tân Bình , Quận chín thăm chùa
Ghé Thủ Đức thăm Thầy Cô tuổi già
Bình Tân thăm bạn ở xa
Mỹ Tho một chuyến thăm bà thăm con
Về Cà Mau một ngày tròn
Trên xe ngắm cảnh rạch kênh ruộng đồng
Cần Thơ , Mỹ Thuận qua sông
Cầu treo hùng vĩ nối thông đôi bờ
Phú Thuận bạn cũ ngóng chờ
Quay về Huế ba sáu giờ tàu xe
Hai lăm ngày với bạn bè
Thăm thầy cô thấy sướng ghê trong lòng
Qui Nhơn rồi đến An Khê dốc đèo
Plei Ku thành phố cheo leo
Chư Sê huyện lỵ có nhiều bạn thân
Ban mê thuột rất ân cần
Đà Lạt , Bảo Lộc mến thương đón chào
Bình Thuận ăn Tết vui sao
Long Thành , Xuyên Mộc , Xà Bang tìm về
Dầu Dây một bữa vui ghê
Trảng Bom ngủ lại thỏa thuê giấc nồng
Biên Hòa thầy cũ ngóng trông
Sài Gòn cùng bạn thăm thầy , thăm cô
Tân Bình , Quận chín thăm chùa
Ghé Thủ Đức thăm Thầy Cô tuổi già
Bình Tân thăm bạn ở xa
Mỹ Tho một chuyến thăm bà thăm con
Về Cà Mau một ngày tròn
Trên xe ngắm cảnh rạch kênh ruộng đồng
Cần Thơ , Mỹ Thuận qua sông
Cầu treo hùng vĩ nối thông đôi bờ
Phú Thuận bạn cũ ngóng chờ
Quay về Huế ba sáu giờ tàu xe
Hai lăm ngày với bạn bè
Thăm thầy cô thấy sướng ghê trong lòng
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ACKNOWLEDGEMENT
Viết lời acknowledgement
Cảm ơn trò cũ mến thân thuở nào
My trip to Cẩm Phả and Hà Nội has become a nice and sweet memory
thanks to your kindness , enthusiasm, reasonable preparation
and organization ,passionate participation ,generous contribution ,
heart-felt association and moving expression from
the bottom of your heart !
Xuôi Cẩm Phả , ngược Thủ Đô
Chuyến đi kỉ niệm ngọt ngào dịu êm
Nhờ hảo tâm với nhiệt tình
Chuẩn bị , tổ chức nhịp nhàng trước sau
Mọi người đều góp tay vào
Tham gia , hội nhập dạt dào tình thân
Đón tiếp thầy rất ân cần
Chân thành từ tận đáy lòng phát ra
Mười năm ta lại gặp ta
Mai này dầu có chia xa cũng đành
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Chia tay Hà Nội
Chiều nổi gió ngày tôi rời Hà nội
Trò Thanh Cam đưa tôi đến Hồ Tây
Mưa đùng đùng xao xác gãy cành cây
Tay lái lụa dạo quanh hồ dậy sóng
Phủ Tây Hồ thầy trò ngồi trông ngóng
Vệ Vương Văn đi đón Vũ Kim Chi ( Kim Chi Vu )
Thanh Huong Dao vất vả với tắc xi
Rồi đủ mặt ,cùng nói cười vui vẻ
Thức ăn ngon , đây bánh tôm đặc sản
Ốc Hồ Tây cùng bò bía , chim quay
Rượu nho hồng , bia sài gòn khai vị
Trận mưa rào khiến lòng người mát dịu
Chuyện thân thương chia sẻ thật lòng
Huế , Cẩm Phả , Hạ Long , Hà Nội
Gặp một buổi các em mừng một buổi
Chốn tha hương hội ngộ quá tương phùng
Mừng các em đã đến lúc thong dong
Chia tay nhé nhưng mong ngày gặp lại
Gặp nhau đây phút giây mà mãi mãi
Kỉ niệm vui xin ghi khắc trong lòng
Trò Thanh Cam đưa tôi đến Hồ Tây
Mưa đùng đùng xao xác gãy cành cây
Tay lái lụa dạo quanh hồ dậy sóng
Phủ Tây Hồ thầy trò ngồi trông ngóng
Vệ Vương Văn đi đón Vũ Kim Chi ( Kim Chi Vu )
Thanh Huong Dao vất vả với tắc xi
Rồi đủ mặt ,cùng nói cười vui vẻ
Thức ăn ngon , đây bánh tôm đặc sản
Ốc Hồ Tây cùng bò bía , chim quay
Rượu nho hồng , bia sài gòn khai vị
Trận mưa rào khiến lòng người mát dịu
Chuyện thân thương chia sẻ thật lòng
Huế , Cẩm Phả , Hạ Long , Hà Nội
Gặp một buổi các em mừng một buổi
Chốn tha hương hội ngộ quá tương phùng
Mừng các em đã đến lúc thong dong
Chia tay nhé nhưng mong ngày gặp lại
Gặp nhau đây phút giây mà mãi mãi
Kỉ niệm vui xin ghi khắc trong lòng
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Về đi thôi
When you get old , try to be slow
You have run like a dog , why ? Only God Knows
Rushing to places you 'd have stayed away
Now , just slow down _ nowhere else to go !
Già lão rồi ,chậm lại thôi
Cả đời chạy ngược chạy xuôi đủ đường
Có Trời mới biết đoạn trường
Xăm xăm mọi nẽo khôn lường hiểm nguy
Thôi thôi nhè nhẹ chân đi
Thế gian cùng lối ta về cõi không !
You have run like a dog , why ? Only God Knows
Rushing to places you 'd have stayed away
Now , just slow down _ nowhere else to go !
Già lão rồi ,chậm lại thôi
Cả đời chạy ngược chạy xuôi đủ đường
Có Trời mới biết đoạn trường
Xăm xăm mọi nẽo khôn lường hiểm nguy
Thôi thôi nhè nhẹ chân đi
Thế gian cùng lối ta về cõi không !
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Tuổi thanh xuân
When we are young , how much we enjoy life
We eat , drink and sleep and dream very well
Despite hard or tough or hopeless times
The ups and downs , all the same , make us satisfy
Khi ta trẻ ta sống đời vui vẻ
Ăn ngon uống khoái ngủ ngáy tưng bừng
Dù đời nhiều vất vả lắm gian truân
Lên voi xuống chó không ngừng thỏa thuê
We eat , drink and sleep and dream very well
Despite hard or tough or hopeless times
The ups and downs , all the same , make us satisfy
Khi ta trẻ ta sống đời vui vẻ
Ăn ngon uống khoái ngủ ngáy tưng bừng
Dù đời nhiều vất vả lắm gian truân
Lên voi xuống chó không ngừng thỏa thuê
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Mầm non và trẻ thơ
In buds and in childhood
I find the Beauty , Goodness and Truth
At plants in buds and human childhood
How pure , fresh , completely intact
Everlasting liveliness , forever holy in spirit
Tôi nhìn ra Thiện Mỹ Chân
Trên chồi cây với gót trần trẻ thơ
Tinh anh tươi vẹn non tơ
Hồn nhiên thánh thiện vô bờ đẹp xinh
I find the Beauty , Goodness and Truth
At plants in buds and human childhood
How pure , fresh , completely intact
Everlasting liveliness , forever holy in spirit
Tôi nhìn ra Thiện Mỹ Chân
Trên chồi cây với gót trần trẻ thơ
Tinh anh tươi vẹn non tơ
Hồn nhiên thánh thiện vô bờ đẹp xinh
Được sửa bởi haitho ngày Thu Jun 12, 2014 10:33 am; sửa lần 1.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
My Way by Sinatra
And now the end is near
And so I face the final curtain
My friend I'll say it clear
I'll state my case of which I'm certain
I've lived a life that's full
I traveled each and every byway
And more, much more than this
I did it my way
Regrets I've had a few
But then again too few to mention
I did what I had to do
And saw it through without exemption
I planned each charted course
Each careful step along the byway
And more, much more than this
I did it my way
Yes there were times I'm sure you knew
When I bit off more than I could chew
But through it all when there was doubt
I ate it up and spit it out, I faced it all
And I stood tall and did it my way
I've loved, I've laughed and cried
I've had my fill, my share of losing
And now as tears subside
I find it all so amusing
To think I did all that
And may I say not in a shy way
Oh no, oh no, not me
I did it my way
For what is a man what has he got
If not himself then he has not
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels
The record shows I took the blows
And did it my way
Yes it was my way
And so I face the final curtain
My friend I'll say it clear
I'll state my case of which I'm certain
I've lived a life that's full
I traveled each and every byway
And more, much more than this
I did it my way
Regrets I've had a few
But then again too few to mention
I did what I had to do
And saw it through without exemption
I planned each charted course
Each careful step along the byway
And more, much more than this
I did it my way
Yes there were times I'm sure you knew
When I bit off more than I could chew
But through it all when there was doubt
I ate it up and spit it out, I faced it all
And I stood tall and did it my way
I've loved, I've laughed and cried
I've had my fill, my share of losing
And now as tears subside
I find it all so amusing
To think I did all that
And may I say not in a shy way
Oh no, oh no, not me
I did it my way
For what is a man what has he got
If not himself then he has not
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels
The record shows I took the blows
And did it my way
Yes it was my way
Được sửa bởi haitho ngày Thu Jun 12, 2014 2:17 pm; sửa lần 2.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 5 trong tổng số 10 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Similar topics
» Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về Phương Nam
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» XIN GIỚI THIỆU MỘT TRANG QUỐC HỌC 6774
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
» THƠ HAY by PHAN NHƯ ( bút danh của thầy CHẠY)
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» XIN GIỚI THIỆU MỘT TRANG QUỐC HỌC 6774
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
» THƠ HAY by PHAN NHƯ ( bút danh của thầy CHẠY)
Trang 5 trong tổng số 10 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin