NGÀY 23/10/2014 KHÓ QUÊN CỦA HỌC TRÒ QUỐC HỌC 6774
5 posters
Trang 2 trong tổng số 4 trang
Trang 2 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Chương trình ngày Hội Ngộ
Thầy Khởi tặng hoa
Thầy Cô và các bạn ở xa về
Thầy Bính ,Cô Thu từ Thủ Đức về,
Hồ Nhất Luân về từ Sài Gòn ,
Hoàng Kim Ngụ về từ Bà Rịa
Lê Văn Kích về từ Long Thành
Châu văn Ngữ về từ Nha Trang
Nguyễn Đoàn về từ Sông Hinh
Phan Đồi về từ Krông Pa ,
Đoàn văn Ngôn về từ Chư Sê
BÀI DIỄN VĂN KHAI MẠC của LKHĐ
BÀI DIỄN VĂN KHAI MẠC
Kỷ niệm Ngày thành lập trường Quốc Học 23/10 năm 2014
Kính thưa GS Phan Khắc Tuân nguyên Hiệu trưởng !
Kính thưa GS Nguyễn Phú Phụng, nguyên Tổng giám thị !
Kính thưa Quý Thầy Cô !
Kính thưa quý Huynh trưởng cùng các bạn đồng môn 67-74 cũng như các anh Quốc Học khóa sau !
Kính thưa quý vị quan khách !
Thật vinh hạnh cho cựu học sinh Quốc Học 67/74 lại một lần nữa chung vui gặp mặt thân thương với Quý Thầy Cô cũng như Cựu học sinh nhân ngày thành lập trường hôm nay.
Thầy 80, 70 và trò cũng 60 với đầu đã bạc răng đã long, xin ơn trên gặp nhau bữa nào hay bữa nấy, gặp nhau quây quần trên tinh thần thầy trò cũng như bạn đồng môn.
Uẩn khúc của cuộc đời song hành cùng biến chuyển xã hội thay ngôi đổi chủ nằm ngoài tầm tay của thầy trò chúng ta, đưa đến Thầy cũng như Trò tan tác mỗi phương, đi tìm cuộc sống khác cho riêng mình, dù cho tự nguyện hay bắt buộc để đưa đến một vài thầy trò về nơi yên nghĩ, chúng con xin ghi tạc những vị nầy.
Thưa Quý Thầy cùng các bạn, quan khách,
Cứ nghĩ thời gian là phương thuốc hiệu quả nhất, tất cả cũng phải phôi pha, nhưng trong lòng Đức cứ hướng về ngôi trường tổ ấm chưa mất tên “Quốc Học”.
Niềm ray rứt của người Việt xa xứ tha phương cầu thực như Đức đây ! với cuộc sống âm thầm tẽ nhạt nơi xứ người, vẫn một lòng hướng về Huế Cố Đô, để nhớ lần đi săn ảnh (chụp ảnh) lên tới căn cứ Tà Lương cách Huế 19km về phía Tây cùng Giáo sư Phan Khắc Tuân, qua khỏi căn cứ đó là “vùng oanh kích tự do”, Đức bị ba mẹ la rầy; Đi đâu? Mà đi học tại sao buổi trưa không về nhà?... còn nhiều chuyện kể thời đi học ở Huế, nhưng không làm phiền quý Thầy cùng quý vị về phần Đức hôm nay bị buộc lo cho 3 đứa con đang mùa thi cuối năm.
Phương Thảo năm 3 Toán Lý
Phùng Xuân năm 1 Sinh Hóa + năm 1 Kỹ sư Công Chánh.
Trọng Nhân vào Đại học.
Rất bận rộn cho Đức.
Lê Khắc Huệ Đức thành thật xin lỗi về sự vắng mặt của mình đến với quý Thầy cùng quan khách và đặc biệt anh em Quốc Học 67-74.
Mong quý Thầy Cô cùng Quý vị, anh chị em ăn ngon miệng (mở dấu ngoặc rằng Đức yêu cầu nấu mềm vì thầy tôi rụng hết răng rồi).
Cầu xin ơn trên cho Quý Thầy khỏe, trò khỏe để năm sau ngày thành lập trường chắc chắn có mặt Lê Khắc Huệ Đức gặp nhau vui vẻ.
Xin hẹn gặp lại năm sau.
Melboune 23/10/2014
LKHĐ
Tái bút: Quý Thầy Cô, quan khách cũng như những anh em Quốc Học ai thấy mệt hoặc bận bịu gì đó cứ tùy tiện ra về với nhóm 67-74 tiễn chân, nếu không, thầy trò chúng ta ngồi lại hàn huyên tâm sự, là vì chúng con thuê bao suốt một ngày nhà hàng này.
Kỷ niệm Ngày thành lập trường Quốc Học 23/10 năm 2014
Kính thưa GS Phan Khắc Tuân nguyên Hiệu trưởng !
Kính thưa GS Nguyễn Phú Phụng, nguyên Tổng giám thị !
Kính thưa Quý Thầy Cô !
Kính thưa quý Huynh trưởng cùng các bạn đồng môn 67-74 cũng như các anh Quốc Học khóa sau !
Kính thưa quý vị quan khách !
Thật vinh hạnh cho cựu học sinh Quốc Học 67/74 lại một lần nữa chung vui gặp mặt thân thương với Quý Thầy Cô cũng như Cựu học sinh nhân ngày thành lập trường hôm nay.
Thầy 80, 70 và trò cũng 60 với đầu đã bạc răng đã long, xin ơn trên gặp nhau bữa nào hay bữa nấy, gặp nhau quây quần trên tinh thần thầy trò cũng như bạn đồng môn.
Uẩn khúc của cuộc đời song hành cùng biến chuyển xã hội thay ngôi đổi chủ nằm ngoài tầm tay của thầy trò chúng ta, đưa đến Thầy cũng như Trò tan tác mỗi phương, đi tìm cuộc sống khác cho riêng mình, dù cho tự nguyện hay bắt buộc để đưa đến một vài thầy trò về nơi yên nghĩ, chúng con xin ghi tạc những vị nầy.
Thưa Quý Thầy cùng các bạn, quan khách,
Cứ nghĩ thời gian là phương thuốc hiệu quả nhất, tất cả cũng phải phôi pha, nhưng trong lòng Đức cứ hướng về ngôi trường tổ ấm chưa mất tên “Quốc Học”.
Niềm ray rứt của người Việt xa xứ tha phương cầu thực như Đức đây ! với cuộc sống âm thầm tẽ nhạt nơi xứ người, vẫn một lòng hướng về Huế Cố Đô, để nhớ lần đi săn ảnh (chụp ảnh) lên tới căn cứ Tà Lương cách Huế 19km về phía Tây cùng Giáo sư Phan Khắc Tuân, qua khỏi căn cứ đó là “vùng oanh kích tự do”, Đức bị ba mẹ la rầy; Đi đâu? Mà đi học tại sao buổi trưa không về nhà?... còn nhiều chuyện kể thời đi học ở Huế, nhưng không làm phiền quý Thầy cùng quý vị về phần Đức hôm nay bị buộc lo cho 3 đứa con đang mùa thi cuối năm.
Phương Thảo năm 3 Toán Lý
Phùng Xuân năm 1 Sinh Hóa + năm 1 Kỹ sư Công Chánh.
Trọng Nhân vào Đại học.
Rất bận rộn cho Đức.
Lê Khắc Huệ Đức thành thật xin lỗi về sự vắng mặt của mình đến với quý Thầy cùng quan khách và đặc biệt anh em Quốc Học 67-74.
Mong quý Thầy Cô cùng Quý vị, anh chị em ăn ngon miệng (mở dấu ngoặc rằng Đức yêu cầu nấu mềm vì thầy tôi rụng hết răng rồi).
Cầu xin ơn trên cho Quý Thầy khỏe, trò khỏe để năm sau ngày thành lập trường chắc chắn có mặt Lê Khắc Huệ Đức gặp nhau vui vẻ.
Xin hẹn gặp lại năm sau.
Melboune 23/10/2014
LKHĐ
Tái bút: Quý Thầy Cô, quan khách cũng như những anh em Quốc Học ai thấy mệt hoặc bận bịu gì đó cứ tùy tiện ra về với nhóm 67-74 tiễn chân, nếu không, thầy trò chúng ta ngồi lại hàn huyên tâm sự, là vì chúng con thuê bao suốt một ngày nhà hàng này.
Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Sat Oct 25, 2014 12:37 pm; sửa lần 1.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
BÀI PHÁT BIỂU CỦA GIÁO SƯ HOÀNG CHI
BÀI PHÁT BIỂU CỦA GIÁO SƯ HOÀNG CHI
Nhân ngày 23/10/2014 tại Nhà hàng Nam Châu Hội Quán - Huế
Kính thưa thầy Nguyễn Phú Phụng, nguyên Tổng Giám thị
Kính thưa Quý thầy cô, các bạn đồng nghiệp cùng toàn thể cựu học sinh thân mến!
Bốn mươi năm đời người quả là một thời gian dài, khoảng thời gian ấy dường như lại dài dằng dặc khi có quá nhiều gian truân, không như ý. Năm 1967 lớp học trò đang ngồi dưới đây, lòng đầy hãnh diện bước chân vào Quốc Học, một trong những ngôi trường Trung học lâu đời và danh giá nhất Việt Nam. Những hình ảnh bỡ ngỡ ban đầu đầy ấn tượng: Những chùm phượng đỏ rực, chen lẫn sắc vàng đung đưa trong nắng làm loang lỗ cả một khoảng sân trường, những bức tường sơn màu gạch thẩm, tôi có dịp lên mạng tìm xem hình ảnh Huế xưa, cuối thế kỷ XIX trong đó có ngôi trường Quốc Học. Quả thật nhìn cận cảnh, có thể thấy rõ các khung cửa sổ to lớn, viền quanh bởi các bức tường toàn một màu đỏ thẩm đặc trưng không lẫn vào đâu được, có chẳng chỉ có thể bắt gặp ở ngôi trường Đồng Khánh bên cạnh. Các thầy cô giáo dáng vẻ đạo mạo, ánh mắt hiền từ đáp chào học sinh mới. Rồi năm 1974 hay sớm hơn một vài năm, với hành trang đầy kỷ niệm cùng bao hoài vọng, rời trường để vào đời. Từ ấy đến nay, dể đã 40 năm trôi qua, giờ tóc đã bạc, da đã mồi mới có dịp gặp lại nhau và thăm hỏi các thầy cô từng giảng dạy mình những năm tháng ấy.
Dưới gánh nặng thời gian, Thầy cô đa phần đã sấp xỉ 80, có người 90 thậm chí có người còn gần 100 tuổi, bồi hồi xúc động nhìn đàn học trò bé nhỏ thân yêu ngày nào, giờ đây đã lứa tuổi trên dưới 60, cũng đầu bạc, cũng lưng còm. Hoàn cảnh đẩy đưa khiến một số ít còn được tiếp tục việc học ở giảng đường Đại học, số lớn khác phải mưu sinh bằng những ngành nghề không có tên, lại có người phải rời trường chỉ sau nữa năm học vì nghiệt ngã của số phận.
Là một người thầy Quốc Học, tôi xin chia sẽ với tất cả, đặc biệt với những ai hiện có một cuộc sống nhọc nhằn, đơn giản vì tôi cũng đã nếm đủ ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh.
Sau thời gian dài gắn bó, sáng “ nắng hồng, chiều gió đông”đem sỡ học truyền đạt cho bao thế hệ học trò, thầy cô, người trước kẻ sau, cũng phải xa rời mái trường thân yêu, nơi ghi dấu biết bao kỷ niệm. Mỗi lần có dịp về Huế ngang qua trường Quốc Học, lòng tôi lại man mác, bồi hồi, chân bước cứ ngập ngừng. Trường vẫn còn đó, cũng các bức tường gạch đỏ, cũng cổng trường hình cổng chào...mà sao trong tôi lại mơ hồ một điều gì xa vắng, người xưa đã ly tán mà cảnh vật cũng quá đổi thay, ngay cái sân trường quá quen thuộc cũng đã khác xưa. Hình ảnh ngày nào bổng ùa về: Qua cổng bên trái là Văn phòng, bên phải là phòng Hiệu trưởng, xế cổng học sinh bên phải là phòng Thí nghiệm, Thư viện nằm ngay sau nhà chơi, rồi phòng Y tế, phòng Khánh tiết, phía cuối là sân chơi thể thao... tôi miên man nhớ những buổi khai Trường rộn ràng, những lần đi học các dãy hành lang dài hun hút để vào lớp dạy, nhớ lần tôi tổ chức biểu diễn Karatedo, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Trường, nhớ những buổi họp Hội đồng giáo sư đông vui, và cũng nhớ luôn mỗi tháng đến văn phòng gặp Phát ngân viên Hồ Hữu Đường để nhận lương... chao ơi là nhớ! Trường cũ tình xưa.
Kính thưa Quý đồng nghiệp !
Một lần nữa, chúng ta lại được dịp hội tụ đông đủ và tươi vui. Thời gian nghiệt ngã, không hề chợi đợi. Nhiều nhất là 15 hoặc 20 năm nữa, tôi e rằng tất cả thầy cô chúng ta hiện diện hôm nay rồi sẽ chẳng còn ai. Ngay cả ngày này sang năm, làm sao dám chắc chúng ta sẽ gặp lại đầy đủ. Mới sau ngày hội ngộ năm ngoái thôi, chúng ta đã đau buồn mất đi thầy Trương Huệ Mẫn, rồi chưa kể đến những thầy khác đã giã từ gia đình Quốc học trước đó. Tôi chỉ xin nhắc đến với tất cả bùi ngùi, thương tiếc những đồng nghiệp cùng thời với tôi ngày nào. Các thầy Nguyễn Hữu Thứ, Châu tăng, Ngô Kha, Cao Thân, Nguyễn văn Tư , các thầy Nguyễn Thanh Lộc, Nguyễn Thành Hưng, Lê Cảnh Em...
Thôi thì, xin cứ tận hưởng những ngày tháng ít ỏi còn được gần gủi nhau hôm nay để tay bắt mặt mừng, hàn huyên chuyện ngày xưa, nói câu thăm hỏi nghĩa tình. Trong tình cảm ấy, tôi xin chân thành chúc Quý thầy cô và đồng nghiệp sức khỏe, hạnh phúc để còn gặp mặt nhau nhiều lần nữ.
Tôi cũng muốn nhân đây bày tỏ sự xúc động trước truyền thống tôn sư trọng đạo thể hiện qua tình cảm Thầy trò trong sáng, sâu đậm, sự chu đáo tận tình mà diễn đàn Quốc học 6774 đã dành cho chúng tôi, đặc biệt là cựu học sinh Lê Khắc Huệ Đức, đã dành nhiều công sức, tài chính để cùng các bạn đồng môn tổ chức buổi gặp mặt này. Thân chúc toàn thể cựu học sinh vui khỏe, hạnh phúc và luôn gắn kết một lòng.
Huế, ngày 23 tháng 10 năm 2014
GS. Hoàng Chi
Nhân ngày 23/10/2014 tại Nhà hàng Nam Châu Hội Quán - Huế
Kính thưa thầy Nguyễn Phú Phụng, nguyên Tổng Giám thị
Kính thưa Quý thầy cô, các bạn đồng nghiệp cùng toàn thể cựu học sinh thân mến!
Bốn mươi năm đời người quả là một thời gian dài, khoảng thời gian ấy dường như lại dài dằng dặc khi có quá nhiều gian truân, không như ý. Năm 1967 lớp học trò đang ngồi dưới đây, lòng đầy hãnh diện bước chân vào Quốc Học, một trong những ngôi trường Trung học lâu đời và danh giá nhất Việt Nam. Những hình ảnh bỡ ngỡ ban đầu đầy ấn tượng: Những chùm phượng đỏ rực, chen lẫn sắc vàng đung đưa trong nắng làm loang lỗ cả một khoảng sân trường, những bức tường sơn màu gạch thẩm, tôi có dịp lên mạng tìm xem hình ảnh Huế xưa, cuối thế kỷ XIX trong đó có ngôi trường Quốc Học. Quả thật nhìn cận cảnh, có thể thấy rõ các khung cửa sổ to lớn, viền quanh bởi các bức tường toàn một màu đỏ thẩm đặc trưng không lẫn vào đâu được, có chẳng chỉ có thể bắt gặp ở ngôi trường Đồng Khánh bên cạnh. Các thầy cô giáo dáng vẻ đạo mạo, ánh mắt hiền từ đáp chào học sinh mới. Rồi năm 1974 hay sớm hơn một vài năm, với hành trang đầy kỷ niệm cùng bao hoài vọng, rời trường để vào đời. Từ ấy đến nay, dể đã 40 năm trôi qua, giờ tóc đã bạc, da đã mồi mới có dịp gặp lại nhau và thăm hỏi các thầy cô từng giảng dạy mình những năm tháng ấy.
Dưới gánh nặng thời gian, Thầy cô đa phần đã sấp xỉ 80, có người 90 thậm chí có người còn gần 100 tuổi, bồi hồi xúc động nhìn đàn học trò bé nhỏ thân yêu ngày nào, giờ đây đã lứa tuổi trên dưới 60, cũng đầu bạc, cũng lưng còm. Hoàn cảnh đẩy đưa khiến một số ít còn được tiếp tục việc học ở giảng đường Đại học, số lớn khác phải mưu sinh bằng những ngành nghề không có tên, lại có người phải rời trường chỉ sau nữa năm học vì nghiệt ngã của số phận.
Là một người thầy Quốc Học, tôi xin chia sẽ với tất cả, đặc biệt với những ai hiện có một cuộc sống nhọc nhằn, đơn giản vì tôi cũng đã nếm đủ ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh.
Sau thời gian dài gắn bó, sáng “ nắng hồng, chiều gió đông”đem sỡ học truyền đạt cho bao thế hệ học trò, thầy cô, người trước kẻ sau, cũng phải xa rời mái trường thân yêu, nơi ghi dấu biết bao kỷ niệm. Mỗi lần có dịp về Huế ngang qua trường Quốc Học, lòng tôi lại man mác, bồi hồi, chân bước cứ ngập ngừng. Trường vẫn còn đó, cũng các bức tường gạch đỏ, cũng cổng trường hình cổng chào...mà sao trong tôi lại mơ hồ một điều gì xa vắng, người xưa đã ly tán mà cảnh vật cũng quá đổi thay, ngay cái sân trường quá quen thuộc cũng đã khác xưa. Hình ảnh ngày nào bổng ùa về: Qua cổng bên trái là Văn phòng, bên phải là phòng Hiệu trưởng, xế cổng học sinh bên phải là phòng Thí nghiệm, Thư viện nằm ngay sau nhà chơi, rồi phòng Y tế, phòng Khánh tiết, phía cuối là sân chơi thể thao... tôi miên man nhớ những buổi khai Trường rộn ràng, những lần đi học các dãy hành lang dài hun hút để vào lớp dạy, nhớ lần tôi tổ chức biểu diễn Karatedo, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Trường, nhớ những buổi họp Hội đồng giáo sư đông vui, và cũng nhớ luôn mỗi tháng đến văn phòng gặp Phát ngân viên Hồ Hữu Đường để nhận lương... chao ơi là nhớ! Trường cũ tình xưa.
Kính thưa Quý đồng nghiệp !
Một lần nữa, chúng ta lại được dịp hội tụ đông đủ và tươi vui. Thời gian nghiệt ngã, không hề chợi đợi. Nhiều nhất là 15 hoặc 20 năm nữa, tôi e rằng tất cả thầy cô chúng ta hiện diện hôm nay rồi sẽ chẳng còn ai. Ngay cả ngày này sang năm, làm sao dám chắc chúng ta sẽ gặp lại đầy đủ. Mới sau ngày hội ngộ năm ngoái thôi, chúng ta đã đau buồn mất đi thầy Trương Huệ Mẫn, rồi chưa kể đến những thầy khác đã giã từ gia đình Quốc học trước đó. Tôi chỉ xin nhắc đến với tất cả bùi ngùi, thương tiếc những đồng nghiệp cùng thời với tôi ngày nào. Các thầy Nguyễn Hữu Thứ, Châu tăng, Ngô Kha, Cao Thân, Nguyễn văn Tư , các thầy Nguyễn Thanh Lộc, Nguyễn Thành Hưng, Lê Cảnh Em...
Thôi thì, xin cứ tận hưởng những ngày tháng ít ỏi còn được gần gủi nhau hôm nay để tay bắt mặt mừng, hàn huyên chuyện ngày xưa, nói câu thăm hỏi nghĩa tình. Trong tình cảm ấy, tôi xin chân thành chúc Quý thầy cô và đồng nghiệp sức khỏe, hạnh phúc để còn gặp mặt nhau nhiều lần nữ.
Tôi cũng muốn nhân đây bày tỏ sự xúc động trước truyền thống tôn sư trọng đạo thể hiện qua tình cảm Thầy trò trong sáng, sâu đậm, sự chu đáo tận tình mà diễn đàn Quốc học 6774 đã dành cho chúng tôi, đặc biệt là cựu học sinh Lê Khắc Huệ Đức, đã dành nhiều công sức, tài chính để cùng các bạn đồng môn tổ chức buổi gặp mặt này. Thân chúc toàn thể cựu học sinh vui khỏe, hạnh phúc và luôn gắn kết một lòng.
Huế, ngày 23 tháng 10 năm 2014
GS. Hoàng Chi
Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Sun Oct 26, 2014 11:12 am; sửa lần 2.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Chào mừng Quý Thầy , Cô về với Quốc Học 6774 năm nay 23/10/2014
CHÚNG TA MỜI ĐƯỢC 55 THẦY CÔ ĐẾN CHUNG VUI !
QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ NGÀY VUI VỚI QH6774 23/10/2014
Quý Thầy :
Phan Văn Chạy, Trần Văn Hồng, Hồ Đăng Huy ,Đoàn Văn Khuyến ,
Bùi Ngọc Liên , Lê Đình Ninh , Nguyễn Phú Phụng , Trương Sỹ Sằn
Nguyễn Văn Trọng , Phạm Đình Uyển , Phan Thuận An , Lê Ngọc Khởi ,
Tôn Thất Dinh, Bửu Nghị, Phùng Hữu Huy , Hoàng Xuân Minh
Trương Văn Minh, Trương Công Quy, Ngô Viết Diễn , Bửu Trân
Lê Văn Trung , Trần Gia Thọ , Lê Đức , Nguyễn Hữu Huyên ,
Lê Quý Long , Trương Ngọc Phú, Trần Văn Phương , Lê Gia Phàm
Châu Trọng Ngô , Hồ văn Ngữ ,Trần Đình Khuôn , Hoàng Đình Kha
,
Cao Huy Chương , Đoàn Văn Ky , Trần Như Kiên , Bửu Thuần
Hoàng Chi , Nguyễn Tâm Tháp , Nguyễn Thiếu Dũng, Tôn Thất Viễn Bào
Đỗ Nguyên , Lê công Mầu ,Nguyễn văn Lũy , Dương Đình Tri
Bùi Hữu Bính , Phan văn Phương
Quý Cô :
Phu nhân Thầy Dương Văn Xuân, Phu nhân Thầy Hoàng Chi
Cô Tịnh Muội , Cô Nguyễn thị Vân , Cô Nguyễn Thị Thanh
Phu nhân Thầy Nguyễn Văn Hạo , Cô Hoàng Thị Ái,
Cô Nguyễn Thị Thu , Phu nhân Thầy Phan Thuận An
QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ NGÀY VUI VỚI QH6774 23/10/2014
Quý Thầy :
Phan Văn Chạy, Trần Văn Hồng, Hồ Đăng Huy ,Đoàn Văn Khuyến ,
Bùi Ngọc Liên , Lê Đình Ninh , Nguyễn Phú Phụng , Trương Sỹ Sằn
Nguyễn Văn Trọng , Phạm Đình Uyển , Phan Thuận An , Lê Ngọc Khởi ,
Tôn Thất Dinh, Bửu Nghị, Phùng Hữu Huy , Hoàng Xuân Minh
Trương Văn Minh, Trương Công Quy, Ngô Viết Diễn , Bửu Trân
Lê Văn Trung , Trần Gia Thọ , Lê Đức , Nguyễn Hữu Huyên ,
Lê Quý Long , Trương Ngọc Phú, Trần Văn Phương , Lê Gia Phàm
Châu Trọng Ngô , Hồ văn Ngữ ,Trần Đình Khuôn , Hoàng Đình Kha
,
Cao Huy Chương , Đoàn Văn Ky , Trần Như Kiên , Bửu Thuần
Hoàng Chi , Nguyễn Tâm Tháp , Nguyễn Thiếu Dũng, Tôn Thất Viễn Bào
Đỗ Nguyên , Lê công Mầu ,Nguyễn văn Lũy , Dương Đình Tri
Bùi Hữu Bính , Phan văn Phương
Quý Cô :
Phu nhân Thầy Dương Văn Xuân, Phu nhân Thầy Hoàng Chi
Cô Tịnh Muội , Cô Nguyễn thị Vân , Cô Nguyễn Thị Thanh
Phu nhân Thầy Nguyễn Văn Hạo , Cô Hoàng Thị Ái,
Cô Nguyễn Thị Thu , Phu nhân Thầy Phan Thuận An
Được sửa bởi Admin ngày Sun Oct 26, 2014 7:08 am; sửa lần 3.
Chào đón Quý Khách và Bạn Đồng Môn
CÁC BẠN THẤT SÁU VÀ CHÍN BỐN
Trương văn Hải
Võ văn Phúc
Nguyễn Hữu Dương
Lê Văn Thọ
Hoàng Trọng Dũng
Lê Bá Bổn
Hà Cảnh Nghĩa
Lê Bình
Sử Ngọc Trai
Phạm Văn Vĩnh(10)
Nguyễn Ngọc Quỳnh
Trần văn Toàn
Trần Văn Châu
Nguyễn Trường Chính
Nguyễn Đoàn
Châu Văn Ngữ
Phan Văn May
Lê Sỹ Ất
Nguyễn văn Hiệp
Trương Cung (20)
CÁC BẠN CÙNG KHÓA VÀ THÂN HỮU
Võ Hai( thất 1)
Lê Chí Thành(12B1)
Nguyễn văn Hồng (thất 5)
Tôn thất Cường (thất 3)
Phạm văn Anh ( thất 5)
Nguyễn văn Ngọ (thất 3)
Nguyễn Hữu Hùng (12B3)
Hà văn Thu (thất 3)
Trần Công Tín ( thân hữu )
Nguyễn Vĩnh (thất 5)( 30)
Nguyễn Tố (thất 5)
Nguyễn văn Phúc (thất 5)
Phan Đồi
Trương Thu ( thất 5)
Nguyễn xuân Ánh ( thất 3)
Phạm Bá Thịnh (A2)
Hồ văn Thân (A2)
Nguyễn Anh Tuấn ( thất 5)
Kỳ Xuân Sáu ( thất 5 )
Đỗ Việt ( thất 5) (40)
Võ Đình Lành ( thất 5)
Lý Thế Phúc ( A3)
Lê văn Ba (Chín 1)
Nguyễn văn Cẩn ( thất 1)
Lê Trân ( A2)
Đoàn văn Ngôn ( T2)
Trần Viết Chí ( T4)
Nguyễn văn Ly ( T2)
Lê Văn Kích (T2)( 50 )
Nguyễn Khắc Công ( T2)
Hồ Nhất Luân ( T2)
Phạm Bá Viện ( T2)
Hoàng Kim Ngụ ( B1)
Nguyễn Lanh ( T3)
Võ Đăng Hòa ( T4)
Lê Bá Tuấn ( Thân hữu )
Nguyễn văn Vinh ( T4)
Đỗ Lương ( T3)
Võ Trọng Vui ( T5)( 60 )
Ngô Văn Thành ( T4)
Đoàn văn Lợi ( T4)
Nguyễn Đức Thanh ( T3)
Ngô văn Đàm ( T5 )
Nguyễn văn Uyển ( A2)
Hoàng Trọng Nguôi ( T3 )
Huỳnh Phước ( B2)
Trần Anh Dũng ( T3)
Hiếu saxophone ( Thân hữu )
Nguyễn Đình Lợi ( 12 C ) ( 70 )
Hoàng Công Hảo ( 12 C )
Lê Ngọc Dũng ( A1 )
Minh Công
Cháu của Huệ Đức
Huỳnh Bá Thuận (B1)
Lê Hữu Thành ( T4 )
Đại Biểu C,H.S Quốc Học :
Vĩnh Phối , Tôn Thất Linh , Nguyễn Văn Sung ,
Hồ Xuân Tám , Huỳnh Mão , Nguyễn văn Du , Ngô Hữu Lợi
Đại Biểu C.H.S . Đồng Khánh :
Tôn Nữ Lý , Nguyễn Thị Mừng , Hoàng Hương ,
Tôn Nữ Kim Chi , Hoàng thị Thọ và một số chị khác
Đại biểu Đồng Khánh I.B.M :
Tô Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Như Ân, Lê Phúc Kim Bôi,
Nguyễn Thị Bạch Nhạn, Hồ Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Hoài Hương,
Dương Thị Minh Thư, Hoàng Thị Ánh, Phan Thị Năm
Phan Chi Mai, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Tường Vy,
Hoàng Thị Xuân, Lê Thị Diệu Hiền, Lê thị Túy Ngọc.
Tổng cọng là 15 bạn
Quý bà Quốc Học 6774 :
Quý phu nhân của : Tôn Thất Cường , Võ văn Phúc
Lê Hữu Thành , Hà Cảnh Nghĩa , Nguyễn Hữu Dương
Lê Bá Bổn , Lê Bá Tuấn , Lê Văn Thọ , Đỗ Lương
Và một số phu nhân khác
Đại biểu Khóa 1968_ 1975
Gồm có :
Huỳnh văn Khán
Hồ Ngọc Chương
Mai Liêm
Trương Phước Ngộ
Trương thế Lãng
Hoàng Anh ( và vợ )
Đặng Ngọc Quốc Thắng
Phạm Bá Hùng
Bùi Thoảng
Hùng Saxophone
Ngô Thanh Chín
Nguyễn Văn Anh
Võ đình Cử
Trần đức Lai
Nguyễn Đức Thanh
Trương văn Hải
Võ văn Phúc
Nguyễn Hữu Dương
Lê Văn Thọ
Hoàng Trọng Dũng
Lê Bá Bổn
Hà Cảnh Nghĩa
Lê Bình
Sử Ngọc Trai
Phạm Văn Vĩnh(10)
Nguyễn Ngọc Quỳnh
Trần văn Toàn
Trần Văn Châu
Nguyễn Trường Chính
Nguyễn Đoàn
Châu Văn Ngữ
Phan Văn May
Lê Sỹ Ất
Nguyễn văn Hiệp
Trương Cung (20)
CÁC BẠN CÙNG KHÓA VÀ THÂN HỮU
Võ Hai( thất 1)
Lê Chí Thành(12B1)
Nguyễn văn Hồng (thất 5)
Tôn thất Cường (thất 3)
Phạm văn Anh ( thất 5)
Nguyễn văn Ngọ (thất 3)
Nguyễn Hữu Hùng (12B3)
Hà văn Thu (thất 3)
Trần Công Tín ( thân hữu )
Nguyễn Vĩnh (thất 5)( 30)
Nguyễn Tố (thất 5)
Nguyễn văn Phúc (thất 5)
Phan Đồi
Trương Thu ( thất 5)
Nguyễn xuân Ánh ( thất 3)
Phạm Bá Thịnh (A2)
Hồ văn Thân (A2)
Nguyễn Anh Tuấn ( thất 5)
Kỳ Xuân Sáu ( thất 5 )
Đỗ Việt ( thất 5) (40)
Võ Đình Lành ( thất 5)
Lý Thế Phúc ( A3)
Lê văn Ba (Chín 1)
Nguyễn văn Cẩn ( thất 1)
Lê Trân ( A2)
Đoàn văn Ngôn ( T2)
Trần Viết Chí ( T4)
Nguyễn văn Ly ( T2)
Lê Văn Kích (T2)( 50 )
Nguyễn Khắc Công ( T2)
Hồ Nhất Luân ( T2)
Phạm Bá Viện ( T2)
Hoàng Kim Ngụ ( B1)
Nguyễn Lanh ( T3)
Võ Đăng Hòa ( T4)
Lê Bá Tuấn ( Thân hữu )
Nguyễn văn Vinh ( T4)
Đỗ Lương ( T3)
Võ Trọng Vui ( T5)( 60 )
Ngô Văn Thành ( T4)
Đoàn văn Lợi ( T4)
Nguyễn Đức Thanh ( T3)
Ngô văn Đàm ( T5 )
Nguyễn văn Uyển ( A2)
Hoàng Trọng Nguôi ( T3 )
Huỳnh Phước ( B2)
Trần Anh Dũng ( T3)
Hiếu saxophone ( Thân hữu )
Nguyễn Đình Lợi ( 12 C ) ( 70 )
Hoàng Công Hảo ( 12 C )
Lê Ngọc Dũng ( A1 )
Minh Công
Cháu của Huệ Đức
Huỳnh Bá Thuận (B1)
Lê Hữu Thành ( T4 )
Đại Biểu C,H.S Quốc Học :
Vĩnh Phối , Tôn Thất Linh , Nguyễn Văn Sung ,
Hồ Xuân Tám , Huỳnh Mão , Nguyễn văn Du , Ngô Hữu Lợi
Đại Biểu C.H.S . Đồng Khánh :
Tôn Nữ Lý , Nguyễn Thị Mừng , Hoàng Hương ,
Tôn Nữ Kim Chi , Hoàng thị Thọ và một số chị khác
Đại biểu Đồng Khánh I.B.M :
Tô Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Như Ân, Lê Phúc Kim Bôi,
Nguyễn Thị Bạch Nhạn, Hồ Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Hoài Hương,
Dương Thị Minh Thư, Hoàng Thị Ánh, Phan Thị Năm
Phan Chi Mai, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Tường Vy,
Hoàng Thị Xuân, Lê Thị Diệu Hiền, Lê thị Túy Ngọc.
Tổng cọng là 15 bạn
Quý bà Quốc Học 6774 :
Quý phu nhân của : Tôn Thất Cường , Võ văn Phúc
Lê Hữu Thành , Hà Cảnh Nghĩa , Nguyễn Hữu Dương
Lê Bá Bổn , Lê Bá Tuấn , Lê Văn Thọ , Đỗ Lương
Và một số phu nhân khác
Đại biểu Khóa 1968_ 1975
Gồm có :
Huỳnh văn Khán
Hồ Ngọc Chương
Mai Liêm
Trương Phước Ngộ
Trương thế Lãng
Hoàng Anh ( và vợ )
Đặng Ngọc Quốc Thắng
Phạm Bá Hùng
Bùi Thoảng
Hùng Saxophone
Ngô Thanh Chín
Nguyễn Văn Anh
Võ đình Cử
Trần đức Lai
Nguyễn Đức Thanh
Được sửa bởi Admin ngày Mon Oct 27, 2014 2:50 pm; sửa lần 3.
Về sự việc đáng tiếc xảy ra với Thầy Bùi Ngọc Liên
Trước khị bị ngã , Thầy Liên đứng nói chuyện với Hồ Ngọc Chương (6875)
Đưa Thầy đi cấp cứu
Hoàng Kim Ngụ dìu Thầy vào hội trường .
Thầy bảo : Thôi để Thầy đi một mình cũng được .
Đi được vài bước thầy ngã xuống đất .
Võ Văn Phúc đưa Thầy đến Bệnh Viện Thành Phố gần đó .
Bác sỹ bảo huyết áp bình thường .
Bị bầm nhẹ ở mặt , không chấn thương .
Cô con dâu đánh xe đến đưa Cô Thầy về .
Xong việc Hội Ngộ mà lòng mình không yên.
Sáng nay cùng Phúc xuống nhà Thầy .
Thấy Thầy tỉnh táo mình vui thay.
Thầy bảo Cô đi mua bún cho hai đứa ăn .
Thầy còn dặn đi xe cẩn thận .
Thật nhẹ cả người ,
nếu không cuộc vui kém phần trọn vẹn !
Thông báo đến các bạn có quan tâm
Trương văn Hải
.
Được sửa bởi Admin ngày Sun Oct 26, 2014 4:15 pm; sửa lần 1.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Trang 2 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Similar topics
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» MỘT NGÀY ĐẦY ẤN TƯỢNG CỦA QUỐC HỌC 6774
» Fesstival Huế 2014 và Quốc Học 6774
» Một ngày không thể nào quên của tình thầy trò , huynh đệ Quốc Học
» THƯ NGỎ KÍNH MỜI THẦY CÔ VÀ ANH EM CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC THAM DỰ BUỔI GẶP MẶT THÂN MẬT NGÀY 23 /10/2014
» MỘT NGÀY ĐẦY ẤN TƯỢNG CỦA QUỐC HỌC 6774
» Fesstival Huế 2014 và Quốc Học 6774
» Một ngày không thể nào quên của tình thầy trò , huynh đệ Quốc Học
» THƯ NGỎ KÍNH MỜI THẦY CÔ VÀ ANH EM CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC THAM DỰ BUỔI GẶP MẶT THÂN MẬT NGÀY 23 /10/2014
Trang 2 trong tổng số 4 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin