Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974


Join the forum, it's quick and easy

Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974
Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» TƯỞNG NHỚ TẠ VĂN HÙNG - BY VÕ VĂN TRINH
THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 I_icon_minitimeTue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin

» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 I_icon_minitimeFri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 I_icon_minitimeMon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin

» BẢN TIN KẾT NỐI
THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 I_icon_minitimeSun May 13, 2018 5:55 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 I_icon_minitimeThu May 10, 2018 6:05 am by Admin

» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 I_icon_minitimeThu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin

» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 I_icon_minitimeSun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin

» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 I_icon_minitimeMon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin

» GẶP MẶT CHÀO 2018
THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 I_icon_minitimeThu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin

Latest topics
» TƯỞNG NHỚ TẠ VĂN HÙNG - BY VÕ VĂN TRINH
THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 I_icon_minitimeTue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin

» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 I_icon_minitimeFri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 I_icon_minitimeMon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin

» BẢN TIN KẾT NỐI
THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 I_icon_minitimeSun May 13, 2018 5:55 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 I_icon_minitimeThu May 10, 2018 6:05 am by Admin

» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 I_icon_minitimeThu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin

» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 I_icon_minitimeSun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin

» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 I_icon_minitimeMon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin

» GẶP MẶT CHÀO 2018
THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 I_icon_minitimeThu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


THƠ TRÊN FACE BOOK by Trương văn Hải

3 posters

Trang 13 trong tổng số 22 trang Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 17 ... 22  Next

Go down

THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 Empty LỆ ĐÁ

Bài gửi  haitho Wed Dec 30, 2015 8:25 am

LỆ ĐÁ
Cổng kín xanh rêu đá cũng sầu
Long lanh hạt lệ khóc thiên thu
Tàn hoang phế tích tình chua xót
Tím ngắt hoàng cung khói mịt mù

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 Empty VÔ CHIÊU

Bài gửi  haitho Fri Jan 01, 2016 3:09 pm

VÔ CHIÊU
Dụng vô chiêu phá hữu chiêu
Xem ra nghề võ có điều uyên nguyên
Hư vô triết lý diệu huyền
Sắc không nhất quán nghiệp duyên chẳng màng
Chánh tà phân định được chăng
Người trần mắt thịt khăng khăng một đường
Nhìn đời ô trọc mà thương
Tìm đâu trong cõi vô thường lẽ chân
"Bắt phong trần phải phong trần "*
Phong trần mà chẳng cực thân chút nào
* Kiều

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 Empty NỮ SỸ

Bài gửi  haitho Fri Jan 01, 2016 3:10 pm

NỮ SỸ
Người ấy làm thơ giỏi luật Đường
Lời hay ý đẹp sắc thêm Hương
Hàng hàng hoa gấm thêu bờ Mộng
Lớp lớp phượng rồng dệt bến thương
Nhung nhớ quê nhà miền cát trắng
Luyến lưu bạn cũ xứ thùy dương
Tao đàn hạnh ngộ cùng thi hữu
Bút ngọc hoa tiên lộng hí trường

BÀI HỌA

THẸN...!!!
Em đâu có khiếu họa thơ Đường
Người hỡi ! Xin đừng điểm phấn Hương
Triệu triệu đóa hồng đang dệt Mộng
Ngàn ngàn cánh bướm vẫn yêu thương
Ngóng chờ xuân đến ngời quê mẹ
Mong ước ngày về rực ánh dương
Cố gắng tung mây cùng bạn hữu
Thẹn thùng múa bút chạnh đêm trường
ÁI KHANH
Họa bài Nữ Sỹ của TVH
ĐN 27- 01- 2016

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 Empty TÚ XƯƠNG

Bài gửi  haitho Fri Jan 01, 2016 3:12 pm

TÚ XƯƠNG
Ghé qua Nam Định , Thiên Trường
Mộ phần xin thắp nén hương nhớ người
Mông lung thoáng bóng ai cười
Hồn thiêng Sông Vị Núi Gôi tìm về
Tâm thành tri kỷ đê mê
Câu thơ hoài cảm dãi dề mến thân
Dẫu xa xôi vẫn thấy gần
Đồng thanh hòa điệu tương lân khúc này
Ngàn xưa cho đến ngày nay
Trăng sao vằng vặc sâu dày ý mơ
Phù du mấy kiếp vật vờ
Tài hoa lưu mãi giọng thơ tót vời

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 Empty 2016

Bài gửi  haitho Fri Jan 01, 2016 3:13 pm

' MƯỜI SÁU
Hai Không Một Sáu , chào em
Về khi hơi lạnh qua miền Huế thương
Ngự Bình đỉnh núi mờ sương
Sông Hương khói tỏa ngập vườn Kim Long
Hoàng Thành tím đến nao lòng
Văn Lâu , Thương Bạc , Chi Lăng nối liền
Trường Tiền , Cầu Mới , Dã Viên
Thanh Long , Bạch Hổ giao duyên mấy hàng
Thiên Mụ ,Cứu Thế , Phủ Cam
Từ Đàm ,Từ Hiếu khói nhang ngát nồng
Nguyệt Biều , Lương Quán bưởi bòng
Bao Vinh , Bến Ngự chợ Đông lắm người
Lăng vua miễu chúa khắp đồi
Huyền Không , Vọng Cảnh ai ngồi nhớ ai
Mười hai tháng mới trải dài
Hai Không Một Sáu duyên may kính chào

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 Empty HỨNG KHỞI

Bài gửi  haitho Mon Jan 04, 2016 6:28 am

HỨNG KHỞI
Hứng khởi tôi xin hát một bài
" A time for us "* khó phôi phai
Một thời nhiệt huyết tình lan mạn
Bến mộng ngày mơ nhớ mãi hoài

* Một thời dành cho chúng mình
Lời Việt của Phạm Duy " Thương Nhớ Người Xưa"
Bài hát trong phim " Romeo và Juliet "

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 Empty ĐĂNG SƠN

Bài gửi  haitho Mon Jan 04, 2016 6:30 am

ĐĂNG SƠN
Lên núi cao vời phóng mắt xa
Chân trời thăm thẳm bóng quê nhà
Đông về xứ Bắc mây đen phủ
Rét đến miền Trung sương trắng sa
Mơ ước thanh xuân tình thắm thiết
Hoài mong tuổi trẻ ý chan hòa
Nam nhi lập chí trùm biển cả
Nghĩa mẹ tình cha ôi thiết tha

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 Empty CÂY SỨ

Bài gửi  haitho Mon Jan 04, 2016 6:30 am

CÂY SỨ
Hàng cây sứ trước hoàng thành
Dãi dầu mưa nắng lá xanh bông vàng
Linh hồn cổ thụ trăm năm
Trơ gan tuế nguyệt in hằn tang thương

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 Empty CÁNH CÒ

Bài gửi  haitho Mon Jan 04, 2016 6:31 am

CÁNH CÒ
Cánh cò lả lướt đồng xa
Ngàn năm hình bóng quê nhà nhớ thương
Cố hương khuất nẻo dặm trường
Mái tranh khói tỏa mây vương tím trời

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 Empty THỦY TIÊN

Bài gửi  haitho Mon Jan 04, 2016 6:33 am

THỦY TIÊN
Yêu bản thân chàng duy nhất thôi
Lặng nhìn mặt nước bóng bồi hồi
Đắm say hình dáng mình thanh tuấn
Thành đóa thủy tiên sao đổi ngôi
Chuyện xưa thần thoại dệt ý thôi
Óng ả thủy tiên sắc rạng ngời
Hồ nước lung linh màu chói lói
Xuân du thảo địa ngắm hoa cười

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 Empty BẢY NĂM

Bài gửi  haitho Tue Jan 05, 2016 5:17 am

BẢY NĂM
Bảy năm lận đận trường ơi
Bảy năm se sắt khung trời tuổi xuân
Bảy năm nắng chướng mưa dầm
Bảy năm vật vả chuyển luân đất trời
Bảy năm nhung nhớ bời bời
Bảy năm tình cũ thương tôi bẽ bàng

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 Empty MÀU TRƯỜNG

Bài gửi  haitho Thu Jan 07, 2016 5:33 am

MÀU TRƯỜNG
Trầm tư đậm nét thời gian
Màu tường nâu đỏ vững vàng khó phai
Người đi đất rộng sông dài
Năm châu bốn bể chẳng phai sắc trường
Trắng trời mái tóc tà dương
Trái tim cằn vẫn nhớ thương phượng hồng
Tang bồng nợ đã trả xong
Về đây se mối tâm đồng trường xưa

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 Empty ÚY TỬ

Bài gửi  haitho Thu Jan 07, 2016 5:35 am

ÚY TỬ
Ai không úy tử lại tham sanh
Đời đẹp bỏ đi chẳng đoạn đành
Vẫn biết thế gian là khổ ải
Luôn mơ nhân thế sớm an lành
Không ngừng tìm kiếm nguồn vui mới
Chẳng ngớt lo toan nỗi nhọc nhằn
Còn sống còn đam mê sáng tạo
Mai về nhẹ nhỏm kiếp mong manh

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 Empty QUỐC HỌC

Bài gửi  haitho Wed Jan 13, 2016 9:15 am

QUỐC HỌC
Là Quốc Học , nghĩa Tôn Sư Trọng Đạo
Nhớ Cô Thầy từng dạy dỗ công lao
Ông Carnot ,Đại Tướng Pháp , tài cao
Thăm Thầy cũ cúi đầu chào lễ độ

Là Quốc Học mặc giàu nghèo sang khổ
Vẫn đàng hoàng , không nghiêng ngã gió mây
Đừng lãng quên trí tuệ dẫu vơi đầy
Những ngày tháng miệt mài bên trang giấy

Là Quốc Học , vượt lên trên hết thảy
Những đam mê, ái ố của trần gian
Tâm thanh cao ý chí thật vững vàng
Là Quốc Học giữ lâu bền giao cảm

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 Empty SÁU MƯƠI

Bài gửi  haitho Wed Jan 13, 2016 9:17 am

SÁU MƯƠI
Sáu mươi ngồi lại nghĩ suy bạn ơi
Được mất , hơn thua hết một vòng đời
May rủi ,thiệt hơn , đã từng trải cả
Cay chua mặn ngọt vị hương đất trời

Đấu tranh giành giật áo cơm những ngày
Xây dựng gia đình lập chí thân trai
Lăn lóc trần gian tang bồng thỏa mộng
Dâng trào nhiệt huyết ra sức anh tài

Thôi thế đủ rồi xong nợ làm người
Hẹn hò chi nữa tuổi ngoài sáu mươi
Rửa tay gác kiếm cửa nhà yên phận
Lắng đọng tâm tư êm dịu dòng khơi

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 Empty TẢN MẠN

Bài gửi  haitho Wed Jan 13, 2016 9:19 am

TẢN MẠN
Người Tây Phương , vào đầu năm mới , thường
đề ra "quyết tâm " ( resolutions ) để thực hiện .
QUYẾT TÂM
Sáu thập niên nước qua cầu
Trôi đi sướng khổ thương đau lỡ làng
Bây giờ đời đã sang trang
Lợi danh tham ái còn màng nữa chi
Đường mòn luyến tiếc thêm gì
Đủ mùi vinh nhục ai bi trên đời
Trời quang tạnh mây ngừng trôi
Non cao rừng vắng ta ngồi tĩnh tâm

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 Empty HẠNH NGỘ

Bài gửi  haitho Thu Jan 14, 2016 9:48 am

HẠNH NGỘ
Quán nhỏ chiều mưa gió rét thay
Thầy trò , bè bạn buổi sum vầy
Văn thơ đàm luận lòng phơi phới
Ca nhạc bày phô hồn ngất ngây
Dăm bạn đồng môn tình đắm đuối
Mấy em đồ đệ nghĩa vơi đầy
Hồn nhiên cười nói vui khôn tả
Mấy thuở làm nên hạnh ngộ này

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 Empty VIỄN CẢM

Bài gửi  haitho Thu Jan 14, 2016 9:50 am

VIỄN CẢM ( TELEPATHY )
Xin ngợi khen Facebook , điều kì diệu giúp người ta đến gần nhau hơn .
Chỉ nói về mặt tốt đẹp của nó mà thôi . Nó giúp mở rộng tình người .
Dù cho bể bắc trời đông
Dặm dài cách trở núi sông vẫn gần
Trao nhau lời nói ân cần
Sẻ chia tình cảm mến thân thật thà
Quả đúng như thế . Chỉ nhìn vào cái tên bạn hiện lên , tức khắc cảm xúc về người ấy ,hình ảnh , giọng nói ,tiếng cười của người ấy như hiện về trước mắt ta .
Thề giới này có đâu xa
Ngôi nhà nhỏ giữa ta bà thế gian
Chẳng cần trò chuyện miên man
Lên facebook gởi đôi hàng là xong

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 Empty HOÀN ĐỒNG

Bài gửi  haitho Sat Jan 16, 2016 11:20 am

HOÀN ĐỒNG ( SECOND CHILDHOOD )

Tuổi thơ thứ hai ở đây không nhắc đến thể trạng yếu ớt như đứa trẻ .
Chỉ cái trạng thái ,xúc cảm , tâm tư thanh khiết , thuần phác ,nguyên sơ
mới được trân trọng khi chiều tà bóng xế .

Bụi hồng trần phủi sạch trơn
Thân tâm bay bổng cung đờn tiêu dao
Đoạn trường thôi nhé xin chào
Đời bể khổ hết lao đao tháng ngày

Khoái cảm , lạc thú tuổi thanh xuân đã tận hưởng để bù lại
nỗi gian lao trong cuộc đấu tranh sinh tồn . Bây giờ , cuộc chơi
đã tàn . Luyến tiếc mà chi .

Hoa hồng rực rỡ giữa chông gai
Một thuở xông pha vượt dặm dài
Viễn xứ thuyền về trên bến cũ
Vườn xuân hiền dịu đóa thanh mai

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 Empty CHỜ XUÂN

Bài gửi  haitho Sat Jan 16, 2016 11:21 am

CHỜ XUÂN
Tặng Đông An cư sỹ
Thiên Thai Lưu ,Nguyễn ngóng chờ xuân
Ngọc Nữ vườn tiên muốn giáng trần
Lý Bạch mời thơ ai dám họa
Lưu Linh chiết rượu mấy người nâng
Tầm Dương bến cũ mưa hiu hắt
Cung Quảng thềm xưa gió phũ phàng
Kim Khánh khẽ khàng rung trước cửa
Nghinh Xuân khúc nhạc rộn ràng ngân!

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 Empty NHÀ QUÊ

Bài gửi  haitho Sat Jan 16, 2016 11:22 am

NHÀ QUÊ

Là người Việt , từ quan chí dân , ở nhà hay hải ngoại , thảy
phát tích từ ruộng đồng ,nương rẫy . Chẳng ai rũ bỏ được hình bóng quê nhà . Nhất là giòng sông tuổi thơ .

Thiên thu hình bóng quê nhà
Con sông bến nước cây đa đầu làng
Cầu tre lắc lẻo em sang
Đường về xóm nhỏ khói lam nhuộm chiều

Thị thành là nhân tạo , làng quê mới địch thực bản nhiên .( God made the country, and man made the town.William Cowper ) . Nó là máu là thịt của chúng ta rồi . Không thể phủ nhận điều đó , đồng bào ạ .

Vốn từ đất hóa thân ra
Hòa trong huyết quản Hồng Hà , Hương Giang
Khó lìa xa mảnh hồn làng
Tình quê một khối dễ tan đâu mà

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 Empty HỒ GƯƠM

Bài gửi  haitho Sat Jan 16, 2016 11:23 am

HỒ GƯƠM

“Mình ơi có đi Bờ Hồ / Cùng tôi chén kem kẹo dừa / .." là cảm nhận tò mò
khi đọc truyện của Duyên Anh về những cậu bé đánh giày Hà Nội thời Pháp thuộc . Sau này , khi sống và làm việc ngay cạnh Hồ Gươm trong một
thời gian dài , tôi đã quen với từng hàng cây cổ thụ ,ghế đá vẹt mòn, lối đi dạo quanh co và những khuôn mặt đậm nét Hà Nội . Đó là gần hai mươi năm trước . Bây giờ thì khác rồi .

Lục Thủy bơ vơ phố chọc trời
Nghẹn ngào mây xám lệ tuôn rơi
Lối xưa thu thảo hồn tơi tả
Dáng cổ tiêu điều hoa tả tơi

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 Empty TAM KHÔNG

Bài gửi  haitho Sat Jan 16, 2016 11:25 am

TAM KHÔNG

Không nghe , không nói , không nhìn
Bịt tai ,nhắm mắt , miệng im ,tâm lành
Chuyện đời hư thật mong manh
Thuyền mê lạc lối tử sanh đoạn trường
Bức tranh vân cẩu tang thương
Đa đoan mộng mị vô thường nghiệt oan
Thế nhân mấy kẻ thập toàn
Lắng triều suy tưởng lo toan phận mình

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 Empty CẨM TÚ

Bài gửi  haitho Sun Jan 17, 2016 1:44 pm

CẨM TÚ
Giang sơn cẩm tú Huế mình thương
Gấm vóc thiên nhiên dệt mộng trường
Một dãy Hoành Sơn rừng lá thắm
Muôn trùng Đông Hải nước triều dương
Thông reo vi vút đồi non Ngự
Cá lượn tưng bừng bến nước Hương
Văn sỹ thi nhân lòng lắng lại
Câu thơ khúc hát bóng chiều vương

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 Empty NÓN HUẾ

Bài gửi  haitho Wed Jan 20, 2016 5:12 am

NÓN HUẾ
Nón Huế bây chừ ai nhớ không
Thanh tao lá mỏng ngát hương đồng
Áo dài tha thướt bên bờ cỏ
Tóc biếc đung đưa dưới bến sông
Sớm hạ tay ngà làn gió mát
Chiều xuân gót ngọc khóm mây hồng
Ấp e duyên dáng thời con gái
Nón Huế xa rồi mộng viễn vông

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ TRÊN FACE BOOK  by Trương văn Hải  - Page 13 Empty Re: THƠ TRÊN FACE BOOK by Trương văn Hải

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 13 trong tổng số 22 trang Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 17 ... 22  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết