HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM Ở MIỀN NAM THÔNG QUA ĐẶC PHÁI VIÊN LÊ VĂN KÍCH
+3
nguyenhuuduong
LEVANKICH
phambathinh
7 posters
Trang 5 trong tổng số 6 trang
Trang 5 trong tổng số 6 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6
LEVANKICH- Tổng số bài gửi : 80
Join date : 12/02/2014
HỌP MẶT QUỐC HỌC Ở SÀI GÒN ( BÀI CỦA THẦY THÂN TRỌNG SƠN )
Tại Sài Gòn không có nhiều cựu giáo sư.
Có hai vị kỳ cựu là Tôn Thất Kiên và Tôn Thất Ngạc.
Cô Lê Liên, T. Bùi Hữu Bính, T. Nguyễn Đức Đồng, và TTS.
Thầy Lưu và cô Diệu Trang sau khi dự họp mặt ở Huế, sáng 25 bay vô và từ sân bay đến thẳng nhà hàng Bích Câu.
Có mời các C G S Đồng Khánh: Cô Nguyễn Thị Thu ( vợT Bính ), T. Hà Thúc Hoan, T. Nguyễn Tuyến, Cô Lê Khắc Ngọc Cầu, Lê Khắc Ngọc Mai.
Khách mời còn có: BLL CHS Đồng Khánh, Hàm Nghi, Hội Đồng Hương Thừa Thiên Huế.
Tham dự có gần 150 C H S, đông nhất so với mọi năm. Vài cái tên quen thuộc: Nguyễn Thiện Tống, Hồ Đắc Duy, ( 61-64, sau mình và Tín ),Tôn Thất Lan ( nhạc sĩ, khoá đàn anh ) Sâm Thương ( Vĩnh Tân , Nhất B, cùng năm với mình và Tín. Ngay lúc mới gặp, ST đưa tặng mình tập truyện Dòng sông thơ ấu, bạn ấy xuất bản năm 2014. S .T. đã in gần 10 cuốn, hầu hết về điện ảnh ).
Đầu năm 2016 Saigon sẽ tổ chức kỷ niệm 120 năm ngày thành lập trường, dự định sẽ mời cả dâu QH. Sẽ phát hành Giai phẩm Q .H. 120 năm, dày tới 300 trang.
BÀI CỦA THẦY THÂN TRỌNG SƠN
Có hai vị kỳ cựu là Tôn Thất Kiên và Tôn Thất Ngạc.
Cô Lê Liên, T. Bùi Hữu Bính, T. Nguyễn Đức Đồng, và TTS.
Thầy Lưu và cô Diệu Trang sau khi dự họp mặt ở Huế, sáng 25 bay vô và từ sân bay đến thẳng nhà hàng Bích Câu.
Có mời các C G S Đồng Khánh: Cô Nguyễn Thị Thu ( vợT Bính ), T. Hà Thúc Hoan, T. Nguyễn Tuyến, Cô Lê Khắc Ngọc Cầu, Lê Khắc Ngọc Mai.
Khách mời còn có: BLL CHS Đồng Khánh, Hàm Nghi, Hội Đồng Hương Thừa Thiên Huế.
Tham dự có gần 150 C H S, đông nhất so với mọi năm. Vài cái tên quen thuộc: Nguyễn Thiện Tống, Hồ Đắc Duy, ( 61-64, sau mình và Tín ),Tôn Thất Lan ( nhạc sĩ, khoá đàn anh ) Sâm Thương ( Vĩnh Tân , Nhất B, cùng năm với mình và Tín. Ngay lúc mới gặp, ST đưa tặng mình tập truyện Dòng sông thơ ấu, bạn ấy xuất bản năm 2014. S .T. đã in gần 10 cuốn, hầu hết về điện ảnh ).
Đầu năm 2016 Saigon sẽ tổ chức kỷ niệm 120 năm ngày thành lập trường, dự định sẽ mời cả dâu QH. Sẽ phát hành Giai phẩm Q .H. 120 năm, dày tới 300 trang.
BÀI CỦA THẦY THÂN TRỌNG SƠN
Được sửa bởi Admin ngày Mon Nov 16, 2015 10:28 am; sửa lần 1.
TRẦN VĂN PHÚC , CHÍN 4 , 12 B 2
Nhạt nhòa kí ức thời gian
Trường xưa bạn cũ miên man nỗi buồn
Huế mưa , rét buốt trong hồn
Lần trong sương khói đi tìm dấu xưa
Tìm đâu một thoáng ngày mưa
Chìm trong câu hát " chiều mưa phố buồn "
Xa xăm cuối nẻo đi tìm
Tuổi 60, một chút nắng , một chút tình
Bâng khuâng !
Trần văn Phúc 12 B2 Quốc Học Huế 6774
LEVANKICH- Tổng số bài gửi : 80
Join date : 12/02/2014
THĂM THẦY NGÀY TRƯỚC TẾT
Tết Bính Thân (2016) sắp đến ,tấm lòng của các học trò Quốc Học 67-74 ( nhóm Quochoc6774) kính biếu quý Thầy Cô ,Chúc Quý Thầy Cô năm mới AN KHANG ,HẠNH PHÚC .
Ngày Chủ nhật 24/01 Đi chúc Tết Thầy Lê Duy Đoàn, Thầy Nguyễn Văn Dương ở Sài Gòn,ngày 26/01 Thăm Thầy Nguyễn Gia Ứng ở Xuyên Mộc .
Các bạn có điều kiện đi thăm xin báo tin cho Lê Na Lê văn Kích đt 0974643076
Ngày Chủ nhật 24/01 Đi chúc Tết Thầy Lê Duy Đoàn, Thầy Nguyễn Văn Dương ở Sài Gòn,ngày 26/01 Thăm Thầy Nguyễn Gia Ứng ở Xuyên Mộc .
Các bạn có điều kiện đi thăm xin báo tin cho Lê Na Lê văn Kích đt 0974643076
LEVANKICH- Tổng số bài gửi : 80
Join date : 12/02/2014
THĂM TẾT THẦY CÔ NGUYỄN VĂN DƯƠNG VÀ THẦY CÔ HỒNG GIŨ LƯU
Lê Văn Kích , Phạm Trí , Tâm Huỳnh , Tôn Thất Cẩm Liệu
thăm Tết Thầy Nguyễn Văn Dương , Cô Phan Thị Ngọc Quế ,
Thầy Hồng Giũ lưu , Cô Tôn Nữ Diệu Trang ở Sài Gòn .
"Thưa các bạn.
Lê Văn Kích đã đến tuổi 60 và đi dạy học từ năm 1978 đến nay,qua 3 mái trường cấp 3 và cấp 2 có được nhiều niềm vui .Mỗi khi có học trò thời xa xưa ấy gởi lời thăm hỏi cũng đã mừng vui lắm rồi ,và khi họp mặt với lứa học trò tóc bạc như Thầy đã lên chức Ông ,chức Bà lại càng vui hơn .
Chiều nay (28/01/2016) cùng nhóm bạn QH6774 đến thăm Thầy Cô Nguyễn Văn Dương ở Cư xá ĐHSP Saigon số 222 Lê văn Sỹ Q3 chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi được Thầy Cô vui mừng Đón tiếp :
-Từ trưa đến giờ Thầy không chịu nằm ngủ trưa như mọi ngày mà cứ ngồi trông ngóng chờ các em đến thăm .Cô cho biết sự vui mừng của Thầy như thế đó .
Hạnh phúc nào bằng thưa các bạn , học trò đến thăm Thầy Cô còn khỏe mạnh là hạnh phúc lớn nhưng theo tôi thấy ,Thầy Cô còn hạnh phúc hơn khi ở tuổi Cổ lai hy có học trò thường xuyên thăm hỏi.
Mấy lời mạn phép xin trình lại với các bạn tâm tình chiều nay ."
:Chúc Tết Thầy Hồng Giũ Lưu và Cô Diệu Trang chiều 28/01/2016
Đến nhà Thầy Cô luôn luôn có không khí ấm áp của Tình Thầy trò,luôn có niềm vui và sự sẻ chia "
thăm Tết Thầy Nguyễn Văn Dương , Cô Phan Thị Ngọc Quế ,
Thầy Hồng Giũ lưu , Cô Tôn Nữ Diệu Trang ở Sài Gòn .
"Thưa các bạn.
Lê Văn Kích đã đến tuổi 60 và đi dạy học từ năm 1978 đến nay,qua 3 mái trường cấp 3 và cấp 2 có được nhiều niềm vui .Mỗi khi có học trò thời xa xưa ấy gởi lời thăm hỏi cũng đã mừng vui lắm rồi ,và khi họp mặt với lứa học trò tóc bạc như Thầy đã lên chức Ông ,chức Bà lại càng vui hơn .
Chiều nay (28/01/2016) cùng nhóm bạn QH6774 đến thăm Thầy Cô Nguyễn Văn Dương ở Cư xá ĐHSP Saigon số 222 Lê văn Sỹ Q3 chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi được Thầy Cô vui mừng Đón tiếp :
-Từ trưa đến giờ Thầy không chịu nằm ngủ trưa như mọi ngày mà cứ ngồi trông ngóng chờ các em đến thăm .Cô cho biết sự vui mừng của Thầy như thế đó .
Hạnh phúc nào bằng thưa các bạn , học trò đến thăm Thầy Cô còn khỏe mạnh là hạnh phúc lớn nhưng theo tôi thấy ,Thầy Cô còn hạnh phúc hơn khi ở tuổi Cổ lai hy có học trò thường xuyên thăm hỏi.
Mấy lời mạn phép xin trình lại với các bạn tâm tình chiều nay ."
:Chúc Tết Thầy Hồng Giũ Lưu và Cô Diệu Trang chiều 28/01/2016
Đến nhà Thầy Cô luôn luôn có không khí ấm áp của Tình Thầy trò,luôn có niềm vui và sự sẻ chia "
LEVANKICH- Tổng số bài gửi : 80
Join date : 12/02/2014
THĂM TẾT QUÝ THẦY CÔ Ở MIỀN NAM
Ngày Chủ Nhật 24/01/2016 đi Thăm Thầy Cô và bạn bè .
Đến nhà Thầy Bính,Cô Thu được Thầy Cô tiếp đón niềm nỡ như ngày nào .
Thầy trò cùng ôn lại những mùa Xuân xưa với nhiều kỷ niệm , điều vui nhất là Cô Thu có Quê Ngoại bên dòng Hương Giang cùng xóm với chúng tôi : Làng Dương Xuân , Những Tháng ngày với tà áo tím Đồng Khánh Huế đầy thơ mộng của Tuổi Học trò .Thầy Cô cám ơn món quà từ Huế của nhóm QH6774 và chúc quý Thầy Cô và học sinh Quốc Học năm mới Như ý ,hạnh phúc .
Buổi Chiều chúng tôi đến thăm Cô Liên và biếu quà Tết . Thăm nhà Thầy Lê Duy Đoàn ,chúc Tết và tặng Quà từ Huế mang vào . Thầy đánh giá cao sự nỗ lực của nhóm QH6774 trong việc gắn kết Tình nghĩa Thầy trò ,tình cảm bạn bè.
Hoàng hôn buông xuống ,chúng tôi đến thăm Sư Quán Không (Trần Ngọc Bính 12C) tại Chùa Xá Lợi Phật đài Quận 9 TP HCM ,Người bạn mà từ ngày rời xa mái trường Quốc Học mới gặp lại .Sư rất vui và tiếp đãi chân tình , Sư cám ơn quà tặng của nhóm QH6774 và xin chúc Quý Thầy Cô và bạn bè Quốc Học Năm mới An Khang Hạnh phúc.
Đến nhà Thầy Bính,Cô Thu được Thầy Cô tiếp đón niềm nỡ như ngày nào .
Thầy trò cùng ôn lại những mùa Xuân xưa với nhiều kỷ niệm , điều vui nhất là Cô Thu có Quê Ngoại bên dòng Hương Giang cùng xóm với chúng tôi : Làng Dương Xuân , Những Tháng ngày với tà áo tím Đồng Khánh Huế đầy thơ mộng của Tuổi Học trò .Thầy Cô cám ơn món quà từ Huế của nhóm QH6774 và chúc quý Thầy Cô và học sinh Quốc Học năm mới Như ý ,hạnh phúc .
Buổi Chiều chúng tôi đến thăm Cô Liên và biếu quà Tết . Thăm nhà Thầy Lê Duy Đoàn ,chúc Tết và tặng Quà từ Huế mang vào . Thầy đánh giá cao sự nỗ lực của nhóm QH6774 trong việc gắn kết Tình nghĩa Thầy trò ,tình cảm bạn bè.
Hoàng hôn buông xuống ,chúng tôi đến thăm Sư Quán Không (Trần Ngọc Bính 12C) tại Chùa Xá Lợi Phật đài Quận 9 TP HCM ,Người bạn mà từ ngày rời xa mái trường Quốc Học mới gặp lại .Sư rất vui và tiếp đãi chân tình , Sư cám ơn quà tặng của nhóm QH6774 và xin chúc Quý Thầy Cô và bạn bè Quốc Học Năm mới An Khang Hạnh phúc.
LEVANKICH- Tổng số bài gửi : 80
Join date : 12/02/2014
THĂM TẾT THẦY NGUYỄN GIA ỨNG TẠI BÀ RỊA
ĐƯỜNG VỀ XUYÊN MỘC THĂM THẦY NGUYỄN GIA ỨNG
By Lê Văn Kích Na Lê
Đầu Xuân 2016 ,Lê Na xin làm "Phượt thủ" viết kí sự về hành trình đi thăm Thầy Nguyễn Gia Ứng ở Bà Tô-Xuyên Mộc ,Bà rịa-Vũng Tàu ,khoảng cách từ Sài Gòn đến Bà Tô khoảng 120 km.
Từ Sài Gòn về Long Thành đi bằng 2 đường :
1- Xa lộ Hà Nội_ Ngã Ba Vũng Tàu theo Quốc lộ 51 về Long Thành.
2- Đường Cao tốc Sài Gòn Long Thành qua ngõ quận 2 về Long Thành.
Từ Long Thành theo quốc lộ 51 về Mỹ Xuân,Phú Mỹ và đến Bà rịa . Đi vào trung tâm thành phố Bà rịa về Long Điền .
Qua khỏi cánh đồng lúa Long Điền là đến quê hương của chị Võ Thị Sáu : Đất Đỏ ,mùa này hoa Lêki ma chưa nở .thẳng tiến là đến Bà Tô-Phước bửu.Nhà Thầy cách chợ Bà tô 2 km ,rẽ vào xã Phước Tân ,Bên cạnh trường THCS Phước Tân và UB Xã là nhà Thầy ở Xóm "Quảng Trị" ,bên kia trường là xóm "Việt kiều"
Nếu bạn từ Đà Lạt xuống hoặc từ miền Trung vào thì đến Ngã Ba Tân Phong theo quốc lộ 56 chạy qua Đèo Con rắn ,qua Cẩm mỹ đến Kim Long ,đi tiếp thì đến Ngãi Giao
Đến Ngãi Giao có nhà bạn Hoàng Kim Ngụ (Ngự) rẽ qua đường Mỹ Xuân-Ngãi giao-Hòa bình về Xuyên Mộc . Bạn sẽ qua Bình Giả (địa danh chấn động thế giới năm 1965-1966) ,qua Xuân Sơn và Hòa bình ,Từ đây bạn đi theo đường về Thị trấn Phước Bửu -Bà tô sẽ đến nhà Thầy .
Lần này đến thăm Thầy, Cô thấy Thầy và Cô sức khỏe đáng mừng , Thầy còn chạy được xe máy khoảng 5km .
Lời thầy : Thật là quý hóa khi Thầy ở 1 nơi xa xôi hẻo lánh mà được Thầy Cô Nguyễn Đức Đồng và các em QH67-74 đến thăm và tặng quà. Tết này Thầy cố gắng sắp xếp để lên Sài gòn họp mặt với quý thầy cô và học trò QUỐC HỌC ,nhất là gặp Thầy Đồng, Cô Liên ...
Thầy gởi lời chúc năm mới vạn an đến quý Thầy Cô và học trò Quốc Học ở Huế .
By Lê Văn Kích Na Lê
Đầu Xuân 2016 ,Lê Na xin làm "Phượt thủ" viết kí sự về hành trình đi thăm Thầy Nguyễn Gia Ứng ở Bà Tô-Xuyên Mộc ,Bà rịa-Vũng Tàu ,khoảng cách từ Sài Gòn đến Bà Tô khoảng 120 km.
Từ Sài Gòn về Long Thành đi bằng 2 đường :
1- Xa lộ Hà Nội_ Ngã Ba Vũng Tàu theo Quốc lộ 51 về Long Thành.
2- Đường Cao tốc Sài Gòn Long Thành qua ngõ quận 2 về Long Thành.
Từ Long Thành theo quốc lộ 51 về Mỹ Xuân,Phú Mỹ và đến Bà rịa . Đi vào trung tâm thành phố Bà rịa về Long Điền .
Qua khỏi cánh đồng lúa Long Điền là đến quê hương của chị Võ Thị Sáu : Đất Đỏ ,mùa này hoa Lêki ma chưa nở .thẳng tiến là đến Bà Tô-Phước bửu.Nhà Thầy cách chợ Bà tô 2 km ,rẽ vào xã Phước Tân ,Bên cạnh trường THCS Phước Tân và UB Xã là nhà Thầy ở Xóm "Quảng Trị" ,bên kia trường là xóm "Việt kiều"
Nếu bạn từ Đà Lạt xuống hoặc từ miền Trung vào thì đến Ngã Ba Tân Phong theo quốc lộ 56 chạy qua Đèo Con rắn ,qua Cẩm mỹ đến Kim Long ,đi tiếp thì đến Ngãi Giao
Đến Ngãi Giao có nhà bạn Hoàng Kim Ngụ (Ngự) rẽ qua đường Mỹ Xuân-Ngãi giao-Hòa bình về Xuyên Mộc . Bạn sẽ qua Bình Giả (địa danh chấn động thế giới năm 1965-1966) ,qua Xuân Sơn và Hòa bình ,Từ đây bạn đi theo đường về Thị trấn Phước Bửu -Bà tô sẽ đến nhà Thầy .
Lần này đến thăm Thầy, Cô thấy Thầy và Cô sức khỏe đáng mừng , Thầy còn chạy được xe máy khoảng 5km .
Lời thầy : Thật là quý hóa khi Thầy ở 1 nơi xa xôi hẻo lánh mà được Thầy Cô Nguyễn Đức Đồng và các em QH67-74 đến thăm và tặng quà. Tết này Thầy cố gắng sắp xếp để lên Sài gòn họp mặt với quý thầy cô và học trò QUỐC HỌC ,nhất là gặp Thầy Đồng, Cô Liên ...
Thầy gởi lời chúc năm mới vạn an đến quý Thầy Cô và học trò Quốc Học ở Huế .
LEVANKICH- Tổng số bài gửi : 80
Join date : 12/02/2014
THĂM TẾT THẦY CÔ NGUYỄN ĐỨC ĐỒNG Ở SÀI GÒN
Na Lê Lê Văn Kích Thăm Tết Thầy Cô Nguyễn Đức Đồng
ở Sài Gòn
Hôm nay trời Sài Gòn nắng gay gắt ,Không có áo lụa Hà Đông nào để làm mát bất chợt . Nhà Thầy Cô Nguyễn Đức Đồng vẫn mát như Biệt thự Đà lạt và Thầy trò có dịp tâm sự đón mùa Xuân về .
Ngoài quà của nhóm QH6774 còn có quà của con dâu học trò QH với dưa kiệu ,Kim chi mà Thầy Cô rất thích , Thầy Cô gởi lời Chúc năm mới như ý đến các bạn học sinh QH, Ghi nhận tấm lòng của Huệ Đức và Trương văn Hải.
ở Sài Gòn
Hôm nay trời Sài Gòn nắng gay gắt ,Không có áo lụa Hà Đông nào để làm mát bất chợt . Nhà Thầy Cô Nguyễn Đức Đồng vẫn mát như Biệt thự Đà lạt và Thầy trò có dịp tâm sự đón mùa Xuân về .
Ngoài quà của nhóm QH6774 còn có quà của con dâu học trò QH với dưa kiệu ,Kim chi mà Thầy Cô rất thích , Thầy Cô gởi lời Chúc năm mới như ý đến các bạn học sinh QH, Ghi nhận tấm lòng của Huệ Đức và Trương văn Hải.
LEVANKICH- Tổng số bài gửi : 80
Join date : 12/02/2014
LEVANKICH- Tổng số bài gửi : 80
Join date : 12/02/2014
THĂM THẦY CÔ NHÂN DỊP NĂM MỚI 2017
Thăm Thầy Cô ,chúc quý Thầy Cô và quý quyến An khang, Hạnh Phúc . Mở đầu Tết Thầy mồng Ba nhóm QH 67-74 đến thăm và biếu quà Tết : Cô Hồng Vân ở Sài gòn trước khi Cô về ăn Tết ở Huế.Thăm Thầy Nguyễn Gia Ứng ở Bà Tô Xuyên mộc Bà rịa Vũng Tàu.
Đi Thăm và Chúc Tết Cô Hồng Vân còn có bạn Trần Lang học sinh lớp đệ thất 2 -9/6 hiện đang sống tại Sài Gòn vừa mới kết nối được .
Đi Thăm và Chúc Tết Cô Hồng Vân còn có bạn Trần Lang học sinh lớp đệ thất 2 -9/6 hiện đang sống tại Sài Gòn vừa mới kết nối được .
LEVANKICH- Tổng số bài gửi : 80
Join date : 12/02/2014
THĂM THẦY CÔ NHÂN DỊP NĂM MỚI 2017
Thăm Thầy Cô ,chúc quý Thầy Cô và quý quyến An khang, Hạnh Phúc . Mở đầu Tết Thầy mồng Ba nhóm QH 67-74 ở Miền Nam đến thăm và biếu quà Tết : Thầy Kiên ,Thầy Đoàn,Cô Liên
LEVANKICH- Tổng số bài gửi : 80
Join date : 12/02/2014
THĂM CÔ THẦY NGÀY 30 TẾT
Sài Gòn ngày 30 Tết,nắng đẹp,bà con đi sắm Tết,tranh thủ bán hàng Tết tồn đọng sau những ngày mưa. Tui thì đi Thăm Tết THẦY CÔ. Đến giờ này nhiệm vụ hoàn thành .Thay mặt các bạn QH 67-74 đã biếu chút quà Tết và chúc quý THẦY CÔ CÙNG QUÝ QUYẾN NĂM MỚI AN KHANG HẠNH PHÚC. Đã thăm Cô Liên,Thầy Lưu - Cô Trang,Thầy Đồng - Cô Vinh, Thầy Dương - Cô Quế,Thầy Hoàng Chi,Cô Thu - Thầy Bính,Cô Võ Hồng. QUÝ THẦY CÔ GỞI ĐẾN CÁC BẠN HS QH 67-74 LỜI CHÚC NĂM MỚI NHƯ Ý ,AN VUI.
LEVANKICH- Tổng số bài gửi : 80
Join date : 12/02/2014
Trang 5 trong tổng số 6 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Similar topics
» HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM THÂN HỮU CHS QUỐC HỌC _ KHẢI ĐỊNH _ĐỒNG KHÁNH
» Hoạt động của Nhóm Thân Hữu Quốc Học Thứ Sáu
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TIN BUỒN : ĐỒNG MÔN LÊ BÌNH , THẤT 6 , QUA ĐỜI
» Cựu Nữ Sinh Đồng Khánh IBM (67-74 ) mời dự họp mặt 40 năm ngày ra trường
» Hoạt động của Nhóm Thân Hữu Quốc Học Thứ Sáu
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TIN BUỒN : ĐỒNG MÔN LÊ BÌNH , THẤT 6 , QUA ĐỜI
» Cựu Nữ Sinh Đồng Khánh IBM (67-74 ) mời dự họp mặt 40 năm ngày ra trường
Trang 5 trong tổng số 6 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin