THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
2 posters
Trang 14 trong tổng số 17 trang
Trang 14 trong tổng số 17 trang • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17
NGHIỀN NGẪM
NGHIỀN NGẪM *
Suy đi nghĩ lại chuyện xưa nay
Lui tới trước sau chỉ thế này :
Sướng khổ , buồn vui vần biến chuyển
Nghèo giàu , hỷ nộ đổi liền tay
Nghiệp duyên nhân quả - vòng liên tục
Phận số luân hồi - bánh quẩn quay
Ngẫm lại không gì tồn tại mãi
Buông đời nhẹ nhỏm - lá vàng bay
* Ruminate ( English ) ruminer ( français )
còn có nghĩa là ( trâu , bò ) nhai lại thức
ăn
Suy đi nghĩ lại chuyện xưa nay
Lui tới trước sau chỉ thế này :
Sướng khổ , buồn vui vần biến chuyển
Nghèo giàu , hỷ nộ đổi liền tay
Nghiệp duyên nhân quả - vòng liên tục
Phận số luân hồi - bánh quẩn quay
Ngẫm lại không gì tồn tại mãi
Buông đời nhẹ nhỏm - lá vàng bay
* Ruminate ( English ) ruminer ( français )
còn có nghĩa là ( trâu , bò ) nhai lại thức
ăn
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TÌNH PHỐ
TÌNH PHỐ
( Bài gởi Clb Phố Cổ Đường Thi - Hội An )
Hội An giao cảm phố hoài thương
Viễn xứ thuyền neo , thả mộng trường
Cổ miếu u sầu màu thủy mặc
Cao lâu tươi tắn sắc quỳnh tương
Qua cầu , mặc khách phùng lan ngọc
Xuống bến , tao nhân hội hải đường
Xướng họa Đường thi tình lãng đãng
Dăm vần mỹ lệ tỏa ngàn hương
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CHÚC TỪ
CHÚC TỪ
Cô* từ viễn xứ trở về quê
Gặp gỡ hôm nay thật thỏa thuê
Bạn cũ mừng mừng mày rạng rỡ
Trò xưa tủi tủi mặt đê mê
Nói cười cho bõ ngày nhung nhớ
Hò hát đắp bù buổi ủ ê
Chén rượu đoàn viên xin uống cạn
Chúc Người vui sống đẹp trăm bề
* Cô Phan Thị Hiền Viên , CGS Vạn Vật - Anh Văn ,
trường Quốc Học , hiện đang định cư ở Cali . Mỹ
Image may contain: 4 people, people smiling, people sitting
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CHÙA THIÊNG
CHÙA THIÊNG
Chùa linh Thiên Mụ chốn này đây
Cổ tháp uy nghi đổ bóng mây
Uốn khúc Hương Giang bờ liễu thắm
Nghiêng mình Long Thọ bến trăng gầy
Ngân nga chuông động hồn mê muội
Râm rát gà lay mộng ngất ngây
Đất Huế hữu tình duyên diễm tuyệt
Ngọn nguồn huyền bí cõi thiêng nầy
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HẠT BÙI
HẠT BÙI
Hạ huyền , sen ngậm hạt vàng ươm
Dâng tặng thế nhân vị cát tường
Liên nhục* ngọt bùi ngon khó tả
Tâm xanh đắng dịu bổ vô cùng
Luộc sơ dăm phút cho chin chín
Rang lại một hồi để ngát thơm
Mưa đổ ngập đường , bầu khí mát
Nhâm nha món lạ thú nào hơn
* Hạt sen
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HƯƠNG ĐƯA
HƯƠNG ĐƯA
Hoa trắng nõn nà báo hiệu mưa
Khí trời tươi mát sướng lòng chưa ?
Sáng mai dìu dịu sương ngan ngát
Chiều tối nồng nàn gió đẩy đưa
Giọt ướt đêm khuya rơi gác vắng
Làn may ban sớm thoảng rèm thưa
Hiên ngoài nguyệt quế hoa đua nở
Lả lướt hương lừng vẹn sắc xưa
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TƯỜNG RÊU
TƯỜNG RÊU
Trăm năm còn lại bức tường rêu
Ủ dột tàn phai nuối tiếc nhiều
Dáng cũ vàng son - hàng liễu rủ
Hình xưa nhung gấm - mảnh trăng xiêu
Thềm hoang lá rụng - đời tơi tả
Cổng vắng hoa tàn - phận hắt hiu
Lối nhỏ , tần ngần , ai đứng ngắm
Màu vôi xám xịt thấy buồn thiu
Trăm năm còn lại bức tường rêu
Ủ dột tàn phai nuối tiếc nhiều
Dáng cũ vàng son - hàng liễu rủ
Hình xưa nhung gấm - mảnh trăng xiêu
Thềm hoang lá rụng - đời tơi tả
Cổng vắng hoa tàn - phận hắt hiu
Lối nhỏ , tần ngần , ai đứng ngắm
Màu vôi xám xịt thấy buồn thiu
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ĐI CHỢ
ĐI CHỢ
Dệt vần thơ cõi mộng mơ
Hồn bay bổng giữa trăng mờ thâu đêm
Công việc nhà cũng không quên
Chăm lo chợ búa kiếm tìm món tươi
Mấy O quen mặt chào mời
Quả , rau , thịt , cá , anh ơi ghé vào
Mua cho , nhiều ít chẳng sao
Của ngon , vật lạ lòng nào bỏ đi
Dệt vần thơ cõi mộng mơ
Hồn bay bổng giữa trăng mờ thâu đêm
Công việc nhà cũng không quên
Chăm lo chợ búa kiếm tìm món tươi
Mấy O quen mặt chào mời
Quả , rau , thịt , cá , anh ơi ghé vào
Mua cho , nhiều ít chẳng sao
Của ngon , vật lạ lòng nào bỏ đi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HẠNH PHÚC
HẠNH PHÚC *
Hạnh phúc anh , hạnh phúc tôi
Hạnh phúc thôn trang , hạnh phúc núi đồi
Hạnh phúc suối khe , thiên nhiên tĩnh tại
Hạnh phúc hư vô bát ngát trùng khơi
Hạnh phúc nhẹ nhàng , hạnh phúc khoan thai
Hạnh phúc ra sao ? Tùy ở mỗi người
Hạnh phúc ảo huyền - muôn hình vạn trạng
Có trời mà biết , ai sướng hơn ai
Buồn vui có lúc nơi này nơi kia
Mỹ -Á -Úc -Âu - Phi châu khác gì
Lạc cảnh thần tiên ,a tỳ hỏa ngục
Ở đâu cũng thế so sánh làm chi
Cõi tạm ta bà gần gũi không xa
Luân hồi số kiếp xứ người quê nhà
Ban mai hoa nở tối chiều tàn úa
Đáng sống hay không do bản thân ta
* Cảm nghĩ về việc xếp hạng đất nước nào đáng sống nhất ,
dân tộc nào hạnh phúc hơn .
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
BẾN SÔNG
BẾN - SÔNG
bến nước và giòng sông
kẻ đợi với người trông
nàng ngồi soi hình bóng
chàng mải miết tang bồng
bến cũ ngóng giòng xưa
nhớ thương mấy cho vừa
hỏi mây trời phiêu lãng
người ấy về hay chưa
bến nước và giòng sông
kẻ đợi với người trông
nàng ngồi soi hình bóng
chàng mải miết tang bồng
bến cũ ngóng giòng xưa
nhớ thương mấy cho vừa
hỏi mây trời phiêu lãng
người ấy về hay chưa
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THẦY - TRÒ
THẦY - TRÒ
Thầy viết bài thơ " Nối đôi bờ " *
Em hòa điệp khúc suối ngàn mơ
Thầy yêu xứ Huế tình tha thiết
Em mến Thần kinh dạ xác xơ
Hý lộng trường đời Thầy vững chải
Lãng du trần thế em bơ vơ
Đồng hành mấy dặm đường dâu bể
Lãng mạn tình Thầy , em ngẩn ngơ
* Thầy viết hai bài thơ về việc đưa học trò qua sông
Thầy viết bài thơ " Nối đôi bờ " *
Em hòa điệp khúc suối ngàn mơ
Thầy yêu xứ Huế tình tha thiết
Em mến Thần kinh dạ xác xơ
Hý lộng trường đời Thầy vững chải
Lãng du trần thế em bơ vơ
Đồng hành mấy dặm đường dâu bể
Lãng mạn tình Thầy , em ngẩn ngơ
* Thầy viết hai bài thơ về việc đưa học trò qua sông
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
VỀ NHÀ
VỀ NHÀ
Đi mô cũng muốn về nhà
Quê hương đằm thắm nỡ xa sao đành
Thân yêu còn đó ngày xanh
Bạn bè mấy thuở học hành bên nhau
Tơ vương là mối tình đầu
Thanh trà bông trắng , hương cau ngát nồng
Chiều hè , đón gió ven sông
Khế , dâu , thơm , mít , bưởi bồng - trái ngon
Trăng tà chênh chếch đầu non
Câu hò đồng vọng , ai còn nhớ chăng
Tha phương tuổi đã muộn mằn
Vườn xưa trở lại băn khoăn nỗi niềm
Đi mô cũng muốn về nhà
Quê hương đằm thắm nỡ xa sao đành
Thân yêu còn đó ngày xanh
Bạn bè mấy thuở học hành bên nhau
Tơ vương là mối tình đầu
Thanh trà bông trắng , hương cau ngát nồng
Chiều hè , đón gió ven sông
Khế , dâu , thơm , mít , bưởi bồng - trái ngon
Trăng tà chênh chếch đầu non
Câu hò đồng vọng , ai còn nhớ chăng
Tha phương tuổi đã muộn mằn
Vườn xưa trở lại băn khoăn nỗi niềm
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
VƯỜN THƠ
VƯỜN THƠ
Chiều mát dịu , đường làng mở lối
Hoa trái chào người tới Vườn Xưa
Yến oanh dạo bản giao mùa
Lao xao ngõ vắng , làn mưa thoáng về
Từ ngẫu nhĩ , tụ tề lãng khách
Bởi tấm lòng thanh sạch thi thơ
Hữu duyên tri ngộ bất ngờ
Đưa nhau vào chốn huyền mơ mộng tình
Kìa tiếng nhạc lung linh giai điệu
Giọng trầm buông tơ liễu mong manh
Cao cao lời hát viên thành
Dặt dìu trước gió hòa thanh núi đồi
Câu xúc cảm , người ngồi thổn thức
Ý miên man bứt rứt khôn nguôi
Còn đâu ngọc thốt , hoa cười
Vì sao lẻ bóng cuối đời quạnh hiu
Qua ngày tháng , chắt chiu dư lệ
Viết nên dòng kể lể nguồn cơn
Lần theo mây nước rập rờn
Quỳnh hoa một đóa nồng hương tỏ bày
Đêm dần xuống càng say dạ khúc
Hội tao đàn mã trúc thanh mai
Mai sau núi rộng sông dài
Nhớ Vườn Thơ ấy nguôi ngoai nỗi sầu
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
QUÁN SÔNG
QUÁN SÔNG
Nơi này là Quán " Ngự Ra Câu "
Bên Sông Bến Ngự , giữa hai cầu
Một dòng xanh mát sau mưa gió
Nâng cốc bia thơm ,hết muộn sầu
Sạch sẻ , nên thơ , chỉ chốn nầy
Hoàng vân , thanh thủy cảnh phô bầy
Tri âm hội ngộ càng tao nhã
Dăm miếng ngọt bùi đủ ngất ngây
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ÁO DÀI
ÁO DÀI
Cô gái Việt Nam mặc áo dài
Lụa là ôm ấp dáng gầy mai
Vành khăn nho nhỏ che vầng trán
Duyên dáng cười tươi nở mắt ngài
Khéo léo em may chiếc áo dài
Điểm tô hình bóng đẹp ngày mai
Việt Nam kiều diễm và thi vị
Thiếu nữ khoe duyên nhẹ gót hài
Cô gái Việt Nam mặc áo dài
Lụa là ôm ấp dáng gầy mai
Vành khăn nho nhỏ che vầng trán
Duyên dáng cười tươi nở mắt ngài
Khéo léo em may chiếc áo dài
Điểm tô hình bóng đẹp ngày mai
Việt Nam kiều diễm và thi vị
Thiếu nữ khoe duyên nhẹ gót hài
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CA SỸ
CA SỸ
Ca sỹ gì tôi U sáu mươi
Giọng khàn nhạt nhẽo chẳng ra lời
Tay run mắt lóa đi không vững
Tim loạn tai ù nói hết hơi
Câu hát giữa chừng thì đứt đoạn
Lời ca đang ngọt bỗng buông rời
Ham vui nên góp bài thân ái
Tô điểm chiều thu mộng ngát tươi
Ca sỹ gì tôi U sáu mươi
Giọng khàn nhạt nhẽo chẳng ra lời
Tay run mắt lóa đi không vững
Tim loạn tai ù nói hết hơi
Câu hát giữa chừng thì đứt đoạn
Lời ca đang ngọt bỗng buông rời
Ham vui nên góp bài thân ái
Tô điểm chiều thu mộng ngát tươi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
NHẬU CHAY
NHẬU CHAY
Mấy món mồi ni nhậu cũng say
Cần chi rượu thịt sẵn mâm bày
Dưa cà cắt nhỏ nhai cho mát
Đậu phụng rang giòn nhắm thấy hay
Ruốc tỏi dành cho người thích mặn
Muối tiêu là để kẻ ăn chay
Sa đà kể chuyện ngày xưa cũ
Mưa đổ trước thềm gió lắc lay
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
MÀU PHỐ
MÀU PHỐ
( Bài gởi Clb Phố Cổ Đường Thi - Hội An )
Mái nâu nhà cổ lẫn tường vàng
Khung cửa đậm đà gỗ gụ sang
Đôi dải lụa đào màu nhã nhặn
Dăm hàng gấm vóc sắc đài trang
Lồng đèn trước hiệu thêm đằm thắm
Tranh ảnh dọc đường bớt chói chang
Lãng đãng đôi vòng quanh phố Hội
Khách du lòng nhẹ thấy bình an
( Bài gởi Clb Phố Cổ Đường Thi - Hội An )
Mái nâu nhà cổ lẫn tường vàng
Khung cửa đậm đà gỗ gụ sang
Đôi dải lụa đào màu nhã nhặn
Dăm hàng gấm vóc sắc đài trang
Lồng đèn trước hiệu thêm đằm thắm
Tranh ảnh dọc đường bớt chói chang
Lãng đãng đôi vòng quanh phố Hội
Khách du lòng nhẹ thấy bình an
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
BÌNH CA
BÌNH CA
Vi vu hồ mát , nước long lanh
Thoang thoảng đồng xa , ngọn gió lành
Cánh trắng rập rờn trên cỏ biếc
Đóa hồng phơi phới giữa trời xanh
Ngạt ngào , ngây ngất hương thu thảo
Man mác , mê say khúc viễn hành
Yên ả một vùng tao nhã quá
Hồn quê vằng vặc ánh trăng thanh
Được sửa bởi haitho ngày Tue Aug 08, 2017 5:40 am; sửa lần 1.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
BẠI LONG
BẠI LONG
Rồng ni số phận quá long đong
Gục ngã đương trường phải bại vong
Mơ tưởng vẫy vùng qua biển lớn
Hay đâu mắc cạn giữa hồ trong
Than van , chẳng kẻ tìm nguyên cớ
Khóc lóc , nào ai thấu nỗi lòng
Cầu Phật , khẩn trời thôi kiếp nạn
Thân vùi cát bụi - thế là xong
Được sửa bởi haitho ngày Tue Aug 08, 2017 5:39 am; sửa lần 1.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
GỎI VỊT
GỎI VỊT
Gỏi vịt như ri hắn mới ngon
Láng trơn da dẽ , thịt căng giòn
Màu rau xanh , trắng thừa tươi tắn
Nước chấm đỏ , cam đủ vẹn tròn
Cút rượu hai người e chẳng đủ
Cháo hoa đôi bát ắt thèm thòm
Xế chiều thong thả ngồi song ẩm
Nâng chén , tiếp bồi hết cả con
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TÂY BẮC
TÂY BẮC
Tây Bắc một năm trời gió bụi
Sơn La , Điện Biên Phủ , Lai Châu
Trèo đèo , vượt thác , đến rừng sâu
Lội suối ,băng rừng ,qua núi thẳm
Ngắm cánh chim bằng nơi bãi vắng
Nhìn mây bát ngát chốn trời xa
Pha Đin khói tỏa ấm ngôi nhà
Sông Mã nước trong soi bản nhỏ
Đường gập ghềnh trăng treo sáng tỏ
Lối miên man nắng tỏa chân đồi
Vẫy vùng phiêu lãng thỏa lòng vui
Tròn giấc mộng giang hồ đại hải
Tây Bắc một năm trời gió bụi
Sơn La , Điện Biên Phủ , Lai Châu
Trèo đèo , vượt thác , đến rừng sâu
Lội suối ,băng rừng ,qua núi thẳm
Ngắm cánh chim bằng nơi bãi vắng
Nhìn mây bát ngát chốn trời xa
Pha Đin khói tỏa ấm ngôi nhà
Sông Mã nước trong soi bản nhỏ
Đường gập ghềnh trăng treo sáng tỏ
Lối miên man nắng tỏa chân đồi
Vẫy vùng phiêu lãng thỏa lòng vui
Tròn giấc mộng giang hồ đại hải
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TIÊNG TIẾC
TIÊNG TIẾC
Bốn mươi năm trước tôi mười tám
Chỉ biết chăm lo việc sách đèn
Cô gái trường bên xinh xắn lắm
Mà sao không tính chuyện làm quen
Thắm thoắt thoi đưa giờ tóc bạc
Tâm tình ngày ấy vẫn chưa quên
Trong sân trường cũ thầm ôn lại
Hoa tím vườn xưa hương dịu êm
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CÕI RIÊNG
CÕI RIÊNG
Mình tôi một cõi điền viên
Trên sân thượng , cảnh tịnh thiền mở ra
Núi đồi chen chúc quanh nhà
Vầng trăng sớm , ánh dương xa bạn cùng
Thiên thanh bát ngát mông lung
Không gian dìu dịu hương nồng lý , lan
Lá , hoa , cây cỏ ngút ngàn
Nơi đâu sánh được thênh thang chốn này
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
LÀNG VIỆT
LÀNG VIỆT
Mơ màng chốn cũ lặng hồn mê
Xanh mát lũy tre ruộng bốn bề
Tỏa ngát ban mai , hương lúa mới
Sáng soi đêm tối , ánh trăng thề
Trâu bò rảnh rỗi - nằm thư thái
Gà vịt rộn ràng - chạy thỏa thuê
Mộc mạc lời quê - tình chất phác
Bến xưa , đò cũ , lãng du về
Mơ màng chốn cũ lặng hồn mê
Xanh mát lũy tre ruộng bốn bề
Tỏa ngát ban mai , hương lúa mới
Sáng soi đêm tối , ánh trăng thề
Trâu bò rảnh rỗi - nằm thư thái
Gà vịt rộn ràng - chạy thỏa thuê
Mộc mạc lời quê - tình chất phác
Bến xưa , đò cũ , lãng du về
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 14 trong tổng số 17 trang • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17
Similar topics
» DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» ĐÓN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC ( ÚC ) VÀ TRƯƠNG NGỌC ANH ( SÀI GÒN ) Ở NHÀ TRƯƠNG HẢI
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» ĐÓN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC ( ÚC ) VÀ TRƯƠNG NGỌC ANH ( SÀI GÒN ) Ở NHÀ TRƯƠNG HẢI
Trang 14 trong tổng số 17 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin