THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
2 posters
Trang 15 trong tổng số 17 trang
Trang 15 trong tổng số 17 trang • 1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17
PHA ĐIN
PHA ĐIN *
Trùng điệp Pha Đin tôi đã qua
Những ngày phiêu bạc chốn rừng xa
Tủa Chùa** - thôn vắng , ly nồng ấm
Sông Mã *** - bản cao , khúc thiết tha
Sườn núi , ngắm vầng mây lõa xõa
Lưng đèo , lắng ngọn gió ngân nga
Xuống lên hai dốc - đường quanh quất
Xe phóng , rộn ràng khúc tráng ca
* Tiếng địa phương nghĩa là Trời - Đất
** Một huyện ở tỉnh Điện Biên
*** Một huyện ở tỉnh Sơn La
Trùng điệp Pha Đin tôi đã qua
Những ngày phiêu bạc chốn rừng xa
Tủa Chùa** - thôn vắng , ly nồng ấm
Sông Mã *** - bản cao , khúc thiết tha
Sườn núi , ngắm vầng mây lõa xõa
Lưng đèo , lắng ngọn gió ngân nga
Xuống lên hai dốc - đường quanh quất
Xe phóng , rộn ràng khúc tráng ca
* Tiếng địa phương nghĩa là Trời - Đất
** Một huyện ở tỉnh Điện Biên
*** Một huyện ở tỉnh Sơn La
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
RÊU PHONG
RÊU PHONG
Phố vắng nhà xưa đứng mỏi mòn
Tường rêu ngói xám nhạt màu son
Phòng văn dìu dặt đàn tang tịch
Hiên nguyệt bổng trầm sáo véo von
Vang bóng một thời - hàng lụa quý
Lừng danh mấy thuở - món mỳ ngon
Ai người nuối tiếc ngày xa vắng
Thương nhớ , cảm hoài dạ héo hon
Phố vắng nhà xưa đứng mỏi mòn
Tường rêu ngói xám nhạt màu son
Phòng văn dìu dặt đàn tang tịch
Hiên nguyệt bổng trầm sáo véo von
Vang bóng một thời - hàng lụa quý
Lừng danh mấy thuở - món mỳ ngon
Ai người nuối tiếc ngày xa vắng
Thương nhớ , cảm hoài dạ héo hon
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
NGHIÊNG MÌNH
NGHIÊNG MÌNH
Nghiêng mình từ giã một sinh linh
Trút bỏ xác thân hết nghiệp tình
Dòng sống chuyển lưu hồn nặng trĩu
Nhịp đời ngưng nghỉ nhẹ con tim
Dung nhan tươi tỉnh rời trần thế
Thần sắc ung dung biệt lộ trình
Hết nợ thôi về yên giấc điệp
Tiếc thương chi nữa cõi u minh
Nghiêng mình từ giã một sinh linh
Trút bỏ xác thân hết nghiệp tình
Dòng sống chuyển lưu hồn nặng trĩu
Nhịp đời ngưng nghỉ nhẹ con tim
Dung nhan tươi tỉnh rời trần thế
Thần sắc ung dung biệt lộ trình
Hết nợ thôi về yên giấc điệp
Tiếc thương chi nữa cõi u minh
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
NHÌN LÊN
NHÌN LÊN
Ngước mắt nhìn trời , dạ thảnh thơi
Thiên thanh lãng đãng tít mù khơi
Bao la , bát ngát , chiều vô tận
Rộng mở tầm cao , trí rạng ngời
Xa xa , lướt gió , phải chim bằng ?
Vượt Ngũ Hành Sơn , quá Hải Băng
Chợt thấy tâm hồn xao xuyến thế
Động lòng du tử mộng tình trăng
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THUỘC VỀ
THUỘC VỀ
Có khi chợt tỉnh chợt mê
Phân vân hồn xác thuộc về nơi mô
Thoắt đi thoắt đến mơ hồ
Âm ba tâm thức nhấp nhô sóng trào
Hư vô là chốn tiêu dao
Trầm luân cảnh giới xạc xào khôn nguôi
Hóa thân muôn triệu kiếp người
Hiện sinh lơ lửng chơi vơi chập chùng
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ĐƯỜI ƯƠI
ĐƯỜI ƯƠI
Đen nhánh hạt huyền cánh đỏ tươi
Từng chùm rực lửa giống ma trơi
Thân cao lá biếc cành lay lắc
Tán rộng hoa ngời ngọn lả lơi
Thành cũ lạc loài sầu lẻ bóng
Vườn hoang ngơ ngác nhớ tàn hơi
Văn Lâu tỏa bóng chờ ai tới
Thi sỹ ngu ngơ mộng dưới ƯƠI
Đen nhánh hạt huyền cánh đỏ tươi
Từng chùm rực lửa giống ma trơi
Thân cao lá biếc cành lay lắc
Tán rộng hoa ngời ngọn lả lơi
Thành cũ lạc loài sầu lẻ bóng
Vườn hoang ngơ ngác nhớ tàn hơi
Văn Lâu tỏa bóng chờ ai tới
Thi sỹ ngu ngơ mộng dưới ƯƠI
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TRÂU MẸP
TRÂU MẸP
Thảnh thơi tắm táp giữa dòng
Miễn là mát mẻ đục trong chẳng nề
Niềm vui dân dã đồng quê
Chốn hương thôn lúa bốn bề ngát xanh
Thảnh thơi tắm táp giữa dòng
Miễn là mát mẻ đục trong chẳng nề
Niềm vui dân dã đồng quê
Chốn hương thôn lúa bốn bề ngát xanh
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THUYỀN LAN
THUYỀN LAN *
Mấy chiếc thuyền lan xếp thẳng hàng
Đào nguyên suối mộng đón người sang
Trong veo dòng nước bờ thanh thảo
Thơm nức kỳ nam bến đại ngàn
Từ Thức liêu xiêu tìm ngọc nữ
Thiên Thư** lảo đảo kiếm hoa vàng
Chèo khua nhè nhẹ hồn phiêu lãng
Ngắm cảnh thần tiên luống ngỡ ngàng
* Lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền lan
( Thiên Thai - Văn Cao )
** Nhà thơ Phạm Thiên Thư ( đưa em tìm động hoa vàng )
Mấy chiếc thuyền lan xếp thẳng hàng
Đào nguyên suối mộng đón người sang
Trong veo dòng nước bờ thanh thảo
Thơm nức kỳ nam bến đại ngàn
Từ Thức liêu xiêu tìm ngọc nữ
Thiên Thư** lảo đảo kiếm hoa vàng
Chèo khua nhè nhẹ hồn phiêu lãng
Ngắm cảnh thần tiên luống ngỡ ngàng
* Lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền lan
( Thiên Thai - Văn Cao )
** Nhà thơ Phạm Thiên Thư ( đưa em tìm động hoa vàng )
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
PHÚT CHỐC
PHÚT CHỐC
Màu sắc nõn nà thoắt hiện ra
Chói lòa nhân thế nét kiêu sa
Trinh tuyền phút chốc rồi viên mãn
Lả tả buông trôi biệt hải hà
Màu sắc nõn nà thoắt hiện ra
Chói lòa nhân thế nét kiêu sa
Trinh tuyền phút chốc rồi viên mãn
Lả tả buông trôi biệt hải hà
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THÁNH ĐƯỜNG
THÁNH ĐƯỜNG
Điện thờ , đỉnh vút cao
Xứ lạnh , mai anh đào
Xào xạc rừng thông hát
Núi đồi lấp lánh sao
Đêm tĩnh lặng cao nguyên
Thánh đường đẹp cõi thiêng
Khúc đồng ca vẳng vọng
Hòa điệu nhạc Lâm viên
Điện thờ , đỉnh vút cao
Xứ lạnh , mai anh đào
Xào xạc rừng thông hát
Núi đồi lấp lánh sao
Đêm tĩnh lặng cao nguyên
Thánh đường đẹp cõi thiêng
Khúc đồng ca vẳng vọng
Hòa điệu nhạc Lâm viên
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CA SỸ
CA SỸ
Ca sỹ gì tôi U sáu mươi
Giọng khàn nhạt nhẽo chẳng ra lời
Tay run mắt lóa đi không vững
Tim loạn tai ù nói hết hơi
Câu hát giữa chừng thì đứt đoạn
Lời ca đang ngọt bỗng buông rời
Ham vui nên góp bài thân ái
Tô điểm chiều thu mộng ngát tươi
Ca sỹ gì tôi U sáu mươi
Giọng khàn nhạt nhẽo chẳng ra lời
Tay run mắt lóa đi không vững
Tim loạn tai ù nói hết hơi
Câu hát giữa chừng thì đứt đoạn
Lời ca đang ngọt bỗng buông rời
Ham vui nên góp bài thân ái
Tô điểm chiều thu mộng ngát tươi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ẨN CƯ
ẨN CƯ
Về xây nhà chốn hoang sơ
Núi sau lưng , mây lững lờ êm trôi
Đồng xanh lúa lượn chân đồi
Một đàn cò trắng buông lơi cánh mềm
Sáo diều dâng tiếng chiều êm
Bình minh tĩnh lặng mông mênh ảo huyền
Về đây sống giữa thiên nhiên
Điền viên cặm cụi ưu phiền lãng quên
Về xây nhà chốn hoang sơ
Núi sau lưng , mây lững lờ êm trôi
Đồng xanh lúa lượn chân đồi
Một đàn cò trắng buông lơi cánh mềm
Sáo diều dâng tiếng chiều êm
Bình minh tĩnh lặng mông mênh ảo huyền
Về đây sống giữa thiên nhiên
Điền viên cặm cụi ưu phiền lãng quên
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TÀN PHAI
TÀN PHAI
Tháng ngày qua để lại gì
Hương xưa dìu dịu bờ mi nuột nà
Tiếng rơi nhè nhẹ trong ta
Êm êm hơi thở Ta Bà thế nhân
Khung tơ con Tạo xoay vần
Xanh hồng đỏ tía thời gian ngả màu
Vui buồn từng giọt rớt mau
Buông theo mái tóc vết sầu chơi vơi
Tháng ngày qua để lại gì
Hương xưa dìu dịu bờ mi nuột nà
Tiếng rơi nhè nhẹ trong ta
Êm êm hơi thở Ta Bà thế nhân
Khung tơ con Tạo xoay vần
Xanh hồng đỏ tía thời gian ngả màu
Vui buồn từng giọt rớt mau
Buông theo mái tóc vết sầu chơi vơi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CÀNH CHÁ
CÀNH CHÁ *
La đà mặt nước mặn nồng
Cành xanh lá thắm bên sông úa vàng
Ai về thăm phá Tam Giang
Say mê vẻ đẹp ngỡ ngàng thiên nhiên
Rừng xưa cảnh sắc trinh tuyền
Phiêu du lối mộng đường duyên nẻo tình
Nhẹ lòng thoáng chốc phù sinh
Lắng tâm tư phút yên bình ngất ngây
* Một loại cây ở khu rừng ngập mặn gần biển
Thuận An , Huế .
La đà mặt nước mặn nồng
Cành xanh lá thắm bên sông úa vàng
Ai về thăm phá Tam Giang
Say mê vẻ đẹp ngỡ ngàng thiên nhiên
Rừng xưa cảnh sắc trinh tuyền
Phiêu du lối mộng đường duyên nẻo tình
Nhẹ lòng thoáng chốc phù sinh
Lắng tâm tư phút yên bình ngất ngây
* Một loại cây ở khu rừng ngập mặn gần biển
Thuận An , Huế .
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TÌNH THI
TÌNH THI
Thầm yêu trộm nhớ kể từ xuân
Hạ đến ấp ôm cháy nỗi lòng
Sầu mộng đớn đau người lận đận
Tương tư héo hắt kẻ long đong
Sương rơi bên cửa ôi là nhớ
Lá rụng ngoài hiên thật não nùng
Đeo đẳng đơn phương tình cô lữ
Xót xa chi mấy cũng phong trần
Thầm yêu trộm nhớ kể từ xuân
Hạ đến ấp ôm cháy nỗi lòng
Sầu mộng đớn đau người lận đận
Tương tư héo hắt kẻ long đong
Sương rơi bên cửa ôi là nhớ
Lá rụng ngoài hiên thật não nùng
Đeo đẳng đơn phương tình cô lữ
Xót xa chi mấy cũng phong trần
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
BÓNG DỪA
BÓNG DỪA
Quê hương đẹp bóng dừa
Soi mặt nước đong đưa
Đỗ bến con thuyền nhỏ
Bướm ong ngoài giậu thưa
Những ngày thân ái xưa
Nhung nhớ mấy cho vừa
Viễn xứ đi biền biệt
Giang hồ thỏa mộng chưa ?
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TÀ VẸT
TÀ VẸT *
Tiếu Ngạo Giang Hồ tụ hội đây
Quần hùng chánh khí ngút trời mây
Túi thơ vừa mở - tình hoang hoải
Ly rượu mới nâng - ý ngất ngây
Hào kiệt thỏa lòng hôm gặp gỡ
Anh hùng hả dạ buổi sum vầy
Tứ phương , huynh đệ hòa giao cảm
Ngũ Nhạc tài danh đến đủ đầy
* Quán bia 11 Võ Thị Sáu , Huế
Tiếu Ngạo Giang Hồ tụ hội đây
Quần hùng chánh khí ngút trời mây
Túi thơ vừa mở - tình hoang hoải
Ly rượu mới nâng - ý ngất ngây
Hào kiệt thỏa lòng hôm gặp gỡ
Anh hùng hả dạ buổi sum vầy
Tứ phương , huynh đệ hòa giao cảm
Ngũ Nhạc tài danh đến đủ đầy
* Quán bia 11 Võ Thị Sáu , Huế
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THẦY QUI
Thầy Qui
Sướng sung nhất hạng chỉ thầy Qui
Độc lập tự do chẳng thiếu gì
Đồng nghiệp ,học trò luôn hữu hảo
Bạn bè , thân hữu mãi tương tri
Chăm lo Phật sự câu kinh kệ
Vun đắp cảnh tiên chốn tửu thi
Nhà giáo , thi nhân hồn nghệ sỹ
Một đời phiêu lãng nếp vô vi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
PHẾ TÍCH
PHẾ TÍCH
Tháp chuông trơ trụi chốn cao sang
Mưa nắng phôi pha thật ngỡ ngàng
Chinh chiến qua rồi vùng Quảng Trị
Hòa bình trở lại đất La Vang
Nước Trời phép lạ bao dung hiện
Đức Mẹ phước lành phóng khoáng ban
Ân điển tụng ca lời thánh thiện
Tín đồ phủ phục dưới hào quang
Tháp chuông trơ trụi chốn cao sang
Mưa nắng phôi pha thật ngỡ ngàng
Chinh chiến qua rồi vùng Quảng Trị
Hòa bình trở lại đất La Vang
Nước Trời phép lạ bao dung hiện
Đức Mẹ phước lành phóng khoáng ban
Ân điển tụng ca lời thánh thiện
Tín đồ phủ phục dưới hào quang
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
KHE NGANG
KHE NGANG
Hồ ở gần đây khách chẳng màng
Ghé chơi cảnh đẹp ngắm Khe Ngang
Đỉnh đồi cây phủ xanh biêng biếc
Mặt nước cá bơi lấp lánh vàng
Bát ngát mây trời trôi lãng đãng
Mát tươi gió núi lướt thênh thang
Cám ơn người* đã đi khai lối
Mai mốt tôi sang với xóm làng
* Anh chị Bach Van Nguyen
Hồ ở gần đây khách chẳng màng
Ghé chơi cảnh đẹp ngắm Khe Ngang
Đỉnh đồi cây phủ xanh biêng biếc
Mặt nước cá bơi lấp lánh vàng
Bát ngát mây trời trôi lãng đãng
Mát tươi gió núi lướt thênh thang
Cám ơn người* đã đi khai lối
Mai mốt tôi sang với xóm làng
* Anh chị Bach Van Nguyen
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CHÚC VINH
CHÚC Vinh
Chúc tuổi sáu ba lộ sức xuân
Đôi vai gánh vác nợ anh hùng
Dầu Giây đất mới hoa đua nở
Văn Quỹ làng xưa trái kết bừng
Quốc Học đồng môn ly rượu đỏ
Cương Nhu hảo đệ bó hoa hồng
Cố Đô tu luyện thời gian khó
Nam Bộ vẫy vùng nghiệp võ công
Được sửa bởi haitho ngày Wed Aug 30, 2017 9:40 am; sửa lần 2.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
VIỆT NỮ
VIỆT NỮ
Người con gái Việt Nam bé nhỏ
Của làng quê gắn bó thân thương
Mang hồn dân tộc quật cường
Trên làn đua bạc quyết vươn lên đầu
Tính chất phác nói câu bình dị
Chỉ siêng năng bền chí luyện rèn
Hồn nhiên như một đóa sen
Miệng cười đẹp ánh trăng đèn xóm thôn
Người con gái Việt Nam bé nhỏ
Của làng quê gắn bó thân thương
Mang hồn dân tộc quật cường
Trên làn đua bạc quyết vươn lên đầu
Tính chất phác nói câu bình dị
Chỉ siêng năng bền chí luyện rèn
Hồn nhiên như một đóa sen
Miệng cười đẹp ánh trăng đèn xóm thôn
Được sửa bởi haitho ngày Wed Aug 30, 2017 5:31 am; sửa lần 1.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ĐƯỜNG SÁNG
ĐƯỜNG SÁNG
Học hành khai mở phúc trùng lai
Khởi nghiệp trần gian tiếp quãng dài
Giục giã đời trai tìm lý tưởng
Đẩy đưa thế hệ dưỡng nhân tài
Nước mây kỳ ngộ duyên hồ hải
Anh kiệt hảo cầu nghĩa trúc mai
Mới tỏ nguy nàn tri mã lực
Đường đi bằng phẳng sánh cùng ai
Được sửa bởi haitho ngày Wed Aug 30, 2017 5:27 am; sửa lần 1.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THUA BÓNG
THUA BÓNG
Thua bóng chỉ là việc nhỏ nhoi
Có gì đâu nhỉ , một môn chơi *
Mạch nguồn dân tộc thanh cao lắm
So sánh nhục vinh - khập khiễng thôi
Đất nước làm nên chuyện động trời
Bền gan đứng vững bấy nhiêu đời
Bạc vàng danh vọng rồi tan biến
Còn lại , phải chăng - phút tuyệt vời !
Hãy nhìn khuôn mặt Việt Nam cười
Lấp lánh tin yêu , mãi sáng tươi
Tranh đấu , quật cường qua khổ ải
Ngọc quý linh thiêng đẹp tính người !
* (SEA )GAMES
Được sửa bởi haitho ngày Wed Aug 30, 2017 5:26 am; sửa lần 1.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CƯỜI TƯƠI
TƯƠI CƯỜI
Quốc Học thuở hồng tươi
Làm sao chẳng môi cười
Thời vàng son hoa bướm
Hớn hở tuổi yêu người
Quốc Học thuở hồng tươi
Làm sao chẳng môi cười
Thời vàng son hoa bướm
Hớn hở tuổi yêu người
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 15 trong tổng số 17 trang • 1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17
Similar topics
» DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» ĐÓN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC ( ÚC ) VÀ TRƯƠNG NGỌC ANH ( SÀI GÒN ) Ở NHÀ TRƯƠNG HẢI
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» ĐÓN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC ( ÚC ) VÀ TRƯƠNG NGỌC ANH ( SÀI GÒN ) Ở NHÀ TRƯƠNG HẢI
Trang 15 trong tổng số 17 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin