THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
2 posters
Trang 17 trong tổng số 17 trang
Trang 17 trong tổng số 17 trang • 1 ... 10 ... 15, 16, 17
DI SẢN
DI SẢN
Hơn hai thế kỷ trải qua rồi
Thuận Hóa bao lần sao đổi ngôi
Rèn luyện nhân tài thêm sắc são
Tích bồi nguyên khí kẻo phai phôi
Văn thần vẫy bút lời thơ đẹp
Võ tướng vung gươm ánh thép ngời
Đủ mặt hùng anh về với Huế
Ngự Bình , rồng hiển hiện trên đồi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
MỸ DIỆP
MỸ DIỆP
Lá đẹp như hoa rực một trời
Thu về xao xuyến cõi lòng tôi
Đỏ , hồng , vàng , tím khoe sắc thắm
Mơn man ngọn gió thoảng trao lời
Người bên giậu vắng hồn chơi vơi
Say mùi cúc tỏa , lá vàng rơi
Ai ngâm thơ cổ hoàng hoa tửu
Hát khúc ru tình , trăng lả lơi
Được sửa bởi haitho ngày Sun Sep 24, 2017 11:40 am; sửa lần 1.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
MÂM XÔI
MÂM XÔI
Mâm xôi ngọt lịm , tuổi thơ ơi !
Đi học đường quê thuở chín mười
Ấm dạ chiều mưa chân bước mỏi
Mát lòng sớm nắng mắt xoe ngời
Dại hoang lắng đọng - thơm mùi đất
Chất phát ấp iu - ngọt vị trời
Kỷ niệm ngày xưa còn sót lại
Ân tình nhớ mãi quả hồng tươi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
GHÉT GHEN
GHÉT GHEN
( for love is strong as death; jealousy is cruel as the grave
bởi tình yêu mạnh như cái chết,
và ghen tuông ác độc tựa nấm mồ
" Bài ca của SOLOMON" )
Muốn độc quyền ngay từ lúc chào đời
Ngọn lửa ghét ghen cứ mãi sục sôi
Sở hữu lầm mê chiếm xâm không ngớt
Nhận bao nhiêu cũng không thỏa túi tham
Mắt mờ nên đâu thấy lối thiên đàng
Cứ xăm xăm lần khân vào nẻo tử
Ham hố gì để vương vào chuyện dữ
Cuộc phù du vai trĩu nặng mà chi
Ân oán , thị phi , tiền của so bì
Thân đất bụi phong trần thêm tục lụy
Nhẹ nhàng thôi - thật thà : cha quái quỷ *
Biết đủ vừa vui lạc hỷ trần gian
Giữ tinh hoa tận lúc thở hơi tàn
Rồi tĩnh tại ra đi vào lạc quốc
Không tiếc rẻ vì đời từng tươi đẹp
Hết ngậm ngùi khi xả bỏ vương mang
*Honesty is the best policy
( for love is strong as death; jealousy is cruel as the grave
bởi tình yêu mạnh như cái chết,
và ghen tuông ác độc tựa nấm mồ
" Bài ca của SOLOMON" )
Muốn độc quyền ngay từ lúc chào đời
Ngọn lửa ghét ghen cứ mãi sục sôi
Sở hữu lầm mê chiếm xâm không ngớt
Nhận bao nhiêu cũng không thỏa túi tham
Mắt mờ nên đâu thấy lối thiên đàng
Cứ xăm xăm lần khân vào nẻo tử
Ham hố gì để vương vào chuyện dữ
Cuộc phù du vai trĩu nặng mà chi
Ân oán , thị phi , tiền của so bì
Thân đất bụi phong trần thêm tục lụy
Nhẹ nhàng thôi - thật thà : cha quái quỷ *
Biết đủ vừa vui lạc hỷ trần gian
Giữ tinh hoa tận lúc thở hơi tàn
Rồi tĩnh tại ra đi vào lạc quốc
Không tiếc rẻ vì đời từng tươi đẹp
Hết ngậm ngùi khi xả bỏ vương mang
*Honesty is the best policy
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TƯỜNG NÂU
TƯỜNG NÂU
Trường xưa lớp cũ bức tường nâu
Ngày ấy học trò tản mác đâu
Áo trắng quần xanh hồn giấy mới
Mắt nai chân sáo trí tươi mầu
Một thời niên thiếu nhiều ao ước
Cái thuở ngây thơ ít muộn sầu
Nơi ấy ai về , xin gởi lại
Tâm tình Quốc Học buổi ban đầu
Bài họa:
TRƯỜNG XƯA.
Kí ức trường xưa mái đậm nâu.
Từ ngày nghỉ học có về đâu.
Bây giờ gạch đó còn tươi sắc.
Thuở ấy tường kia vẫn thắm mầu.
Một thoáng nhìn qua lòng luyến nhớ.
Đôi khi nghỉ lại dạ thương sầu.
Vương hoài kỉ niệm thời thơ ấy.
Khăc mãi vào tim mấy bạn đầu.
06/10/17
Đặng Văn Trai
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HOÀNG CUNG
HOÀNG CUNG
Vàng son ngà ngọc một thời
Hoàng cung lộng lẫy lả lơi nguyệt hằng
Áo dài tha thướt hoa văn
Rập rờn ngũ sắc đãi đằng thế nhân
Ngự viên , thanh thủy trong ngần
Hồ tây liễu rủ , tình xuân dạt dào
Gót sen cung nữ nơi nao
Hồn xưa - mai , trúc , cúc , đào về đây
Vàng son ngà ngọc một thời
Hoàng cung lộng lẫy lả lơi nguyệt hằng
Áo dài tha thướt hoa văn
Rập rờn ngũ sắc đãi đằng thế nhân
Ngự viên , thanh thủy trong ngần
Hồ tây liễu rủ , tình xuân dạt dào
Gót sen cung nữ nơi nao
Hồn xưa - mai , trúc , cúc , đào về đây
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THU ĐI
THU ĐI
( Bình thanh thi )
Vàng rơi tràn lan rồi thu đi
Tình tan người ơi không còn gì
Sầu dâng thầm lên mờ hoen mi
Đau lòng thi nhân đành chia ly
Heo may bơ vơ trong chiều tà
Nai vàng ơ thờ dần rời xa
Gầy hao cành khô buông la đà
Hoài âm u buồn như ngân nga
Bao giờ quay về vui tao phùng
Trầm tư tâm hồn - lời mông lung
Triền miên ngày qua đêm vô cùng
Chìm sâu , mơ màng , con tim rung
( Bình thanh thi )
Vàng rơi tràn lan rồi thu đi
Tình tan người ơi không còn gì
Sầu dâng thầm lên mờ hoen mi
Đau lòng thi nhân đành chia ly
Heo may bơ vơ trong chiều tà
Nai vàng ơ thờ dần rời xa
Gầy hao cành khô buông la đà
Hoài âm u buồn như ngân nga
Bao giờ quay về vui tao phùng
Trầm tư tâm hồn - lời mông lung
Triền miên ngày qua đêm vô cùng
Chìm sâu , mơ màng , con tim rung
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
BÊN CẦU
BÊN CẦU
Bên Cầu Biên Giới * lòng ray rứt
Dòng đời trôi mãi tới vô cùng
Phận số lênh đênh tình uẩn khúc
Ngóng mong chi nữa khách tang bồng
Bến xưa ai đã vẹn câu thề
Nhung nhớ làm chi nữa sơn khê
Mây trắng lãng phiêu trời viễn xứ
Buồn tênh câu hát " đợi anh về "
* Phạm Duy
Bên Cầu Biên Giới * lòng ray rứt
Dòng đời trôi mãi tới vô cùng
Phận số lênh đênh tình uẩn khúc
Ngóng mong chi nữa khách tang bồng
Bến xưa ai đã vẹn câu thề
Nhung nhớ làm chi nữa sơn khê
Mây trắng lãng phiêu trời viễn xứ
Buồn tênh câu hát " đợi anh về "
* Phạm Duy
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THĂM THẦY
THĂM THẦY
Nhà thầy xinh xắn ở vườn Lương *
Cách phố phường xa mấy dặm đường
Mưa gió một chiều , em ghé lại
Vấn an sức khỏe có như thường
Vui có trò xưa đến hỏi thăm
Thầy ra tận cửa đón ân cần
Ôm chầm , trìu mến rằng : Quý hóa
Nghĩa tình sư - đệ đẹp muôn năm
* Lương Quán
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CÓ MỘT THỜI
CÓ MỘT THỜI
( Mến tặng các đồng nghiệp một thời ở Quảng Ngãi )
Có một thời , chúng ta đã cùng về sống ở một nơi
Thiên Ấn , Trà Giang ,Tịnh Khê , Thiên Bút gọi mời
Đương tuổi hai mươi , sức thanh xuân nhiệt tình , hồ hởi
Trai gái xung phong , hiên ngang tiến bước vào đời
Đã có một thời ,chúng ta ai cũng chịu lầm than
Đất nước khó khăn nên cuộc sống phải cơ hàn
Vất vả , gian nan - âu , chẳng qua , chỉ là thử thách
Số phận con người , thôi đừng trách móc , than van
Lại có một thời , ai cũng đẻ cái sinh con
Ra sức dưỡng nuôi cho chúng được vuông tròn
Mải miết làm đến lúc tóc ngả màu bạc trắng
Ừ cũng đành , làm sao giữ hoài má phấn môi son
Rồi đến một thời , chúng ta hạ cánh an toàn
Con cái trưởng thành , nhẹ nhàng quẳng gánh lo toan
Hạt giống mình gieo , bây giờ , cây đang vững thân đứng thẳng
Vui lắm thay , khi tự vươn lên , dựng xây nên cuộc sống đàng hoàng
Để có một thời anh chị em mình , lúc này , thoải mái vui chợi
Nuối tiếc gì nữa đâu , ai cũng đã hơn sáu mươi tuổi rồi
Như hôm nay , chúng ta kéo nhau về nơi đây đoàn tụ
Quảng Ngãi một thời , luôn khắc ghi những kỷ niệm
mà lòng còn nhớ mãi khôn nguôi !
( Mến tặng các đồng nghiệp một thời ở Quảng Ngãi )
Có một thời , chúng ta đã cùng về sống ở một nơi
Thiên Ấn , Trà Giang ,Tịnh Khê , Thiên Bút gọi mời
Đương tuổi hai mươi , sức thanh xuân nhiệt tình , hồ hởi
Trai gái xung phong , hiên ngang tiến bước vào đời
Đã có một thời ,chúng ta ai cũng chịu lầm than
Đất nước khó khăn nên cuộc sống phải cơ hàn
Vất vả , gian nan - âu , chẳng qua , chỉ là thử thách
Số phận con người , thôi đừng trách móc , than van
Lại có một thời , ai cũng đẻ cái sinh con
Ra sức dưỡng nuôi cho chúng được vuông tròn
Mải miết làm đến lúc tóc ngả màu bạc trắng
Ừ cũng đành , làm sao giữ hoài má phấn môi son
Rồi đến một thời , chúng ta hạ cánh an toàn
Con cái trưởng thành , nhẹ nhàng quẳng gánh lo toan
Hạt giống mình gieo , bây giờ , cây đang vững thân đứng thẳng
Vui lắm thay , khi tự vươn lên , dựng xây nên cuộc sống đàng hoàng
Để có một thời anh chị em mình , lúc này , thoải mái vui chợi
Nuối tiếc gì nữa đâu , ai cũng đã hơn sáu mươi tuổi rồi
Như hôm nay , chúng ta kéo nhau về nơi đây đoàn tụ
Quảng Ngãi một thời , luôn khắc ghi những kỷ niệm
mà lòng còn nhớ mãi khôn nguôi !
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CÕI HIỀN
CÕI HIỀN
Ngự Lĩnh , Hương Giang - cõi Huế hiền
Mịt mù sương khói - cảnh thần tiên
Trường Tiền duyên dáng , bờ vai nhỏ
Vỹ Dạ nên thơ , mái tóc huyền
Lê Lợi , đường xưa , hàng phượng rủ
Thiên An , đồi cũ , ánh trăng viền
Tình thơ lai láng , sầu chan chứa
Tựa sóng lao xao vỗ mạn thuyền
Ngự Lĩnh , Hương Giang - cõi Huế hiền
Mịt mù sương khói - cảnh thần tiên
Trường Tiền duyên dáng , bờ vai nhỏ
Vỹ Dạ nên thơ , mái tóc huyền
Lê Lợi , đường xưa , hàng phượng rủ
Thiên An , đồi cũ , ánh trăng viền
Tình thơ lai láng , sầu chan chứa
Tựa sóng lao xao vỗ mạn thuyền
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THẠCH TRANG
THẠCH TRANG
Giữa vùng hiu quạnh đá chông chênh
Một mái nhà tranh lạnh buốt mình
Mưa gió vút qua sầu lã chã
Dấu chân người , hỏi có buồn tênh
Dừng bước ngắm nhìn cảnh thạch trang
Lặng yên tâm tưởng thoáng mơ màng
Mây chiều lướt thướt về muôn nẻo
Lữ khách âu sầu lạc chốn hoang
Giữa vùng hiu quạnh đá chông chênh
Một mái nhà tranh lạnh buốt mình
Mưa gió vút qua sầu lã chã
Dấu chân người , hỏi có buồn tênh
Dừng bước ngắm nhìn cảnh thạch trang
Lặng yên tâm tưởng thoáng mơ màng
Mây chiều lướt thướt về muôn nẻo
Lữ khách âu sầu lạc chốn hoang
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
VŨ HÀNH
VŨ HÀNH
Mưa trên phố Huế nhịp tràn trề
Vang khúc vũ hành rộn rã ghê
Lữ khách đi về đường ướt át
Cư dân rảo bước nẻo lê thê
Mái tôn lã chã lời tâm sự
Mặt nước bẽ bàng giọng ủ ê
Viễn xứ ai về lòng ái ngại
Dạo chơi cùng với xích lô hề !
VŨ LÂU
Mưa về đẫm lệ mái lầu cong
Buốt lạnh ngày đông ảo não lòng
Giọt nhỏ ê chề thân viễn xứ
Làn se ủ rũ kiếp cô phòng
Sương chìm tháp cũ - miền linh hiển
Khói phủ thành xưa - cõi đục trong
Hoa cỏ lắt lay sầu lãng mạn
Lặng thầm , ai hiểu nỗi hoài mong ?
Mưa trên phố Huế nhịp tràn trề
Vang khúc vũ hành rộn rã ghê
Lữ khách đi về đường ướt át
Cư dân rảo bước nẻo lê thê
Mái tôn lã chã lời tâm sự
Mặt nước bẽ bàng giọng ủ ê
Viễn xứ ai về lòng ái ngại
Dạo chơi cùng với xích lô hề !
VŨ LÂU
Mưa về đẫm lệ mái lầu cong
Buốt lạnh ngày đông ảo não lòng
Giọt nhỏ ê chề thân viễn xứ
Làn se ủ rũ kiếp cô phòng
Sương chìm tháp cũ - miền linh hiển
Khói phủ thành xưa - cõi đục trong
Hoa cỏ lắt lay sầu lãng mạn
Lặng thầm , ai hiểu nỗi hoài mong ?
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
RÉT VỀ
RÉT VỀ
Ai đặt tên em cúc họa mi
Trắng xinh bông tuyết nhỏ li ti
Khi mùa đông tới em choàng dậy
Sương giá phũ phàng đâu quản chi
Đời gọi em là cúc họa mi
Heo may rét mướt đón em về
Nở bừng mai sớm không ngần ngại
Buốt lạnh nhưng lòng chẳng tái tê
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TIỂU QUỲNH
TIỂU QUỲNH
Nhỏ nhắn , tươi xinh đóa tiểu quỳnh
Trắng trong , nền nã sắc hương trinh
Ấp e phòng vắng hình khuê cát
Lả lướt sân trường dáng nữ sinh
Cành trĩu , nõn nà - nhành mũm mĩm
Nụ đầy , thanh nhã - ánh lung linh
Khai hoa mãn nhụy đêm yên ắng
Gửi gắm tri âm một chút tình
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
SƯ - ĐỆ
SƯ - ĐỆ
Tình sư đệ , nghĩa ân dày
Tâm đầu , giao cảm sum vầy thế gian
Thầy ban phát chữ bạc vàng
Trò lẵng lặng hưởng mênh mang ngọc ngà
Lời bảo vật , ý châu sa
Khôn ngoan ,thông thái , đậm đà uyên nguyên
Sóng xô dào dạt mạn thuyền
Người lái đò dẫu truân chiên chẳng nề
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THIÊN LÝ
THIÊN LÝ
Khắp vườn ngan ngát dậy mùi hương
Biêng biếc màu hoa vẻ cát tường
Thơm mái tóc thề đêm nguyệt tận
Ngọt bờ môi mọng buổi tà dương
Thầm trao kẻ ở miền thôn ổ
Gởi gắm người đi chốn viễn phương
Nhung nhớ dạt dào ngày tháng cũ
Dưới giàn thiên lý gặp người thương
Khắp vườn ngan ngát dậy mùi hương
Biêng biếc màu hoa vẻ cát tường
Thơm mái tóc thề đêm nguyệt tận
Ngọt bờ môi mọng buổi tà dương
Thầm trao kẻ ở miền thôn ổ
Gởi gắm người đi chốn viễn phương
Nhung nhớ dạt dào ngày tháng cũ
Dưới giàn thiên lý gặp người thương
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
DẠ KIỀU
DẠ KIỀU
Rạng tỏa lam kiều ngũ sắc đăng
Mờ che nguyệt cảnh giữa đêm rằm
Điện quang hòa sóng vờn thanh thủy
Nhân ảnh họa hình giỡn ánh trăng
Đôi ngã nước xuôi về biển rộng
Tứ bề đêm phủ dặm trường giang
Bên cầu lữ khách dừng chân nghỉ
Lạc lõng sao trời tỏ thấu chăng
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TỘI TÌNH
TỘI TÌNH *
Huế của mình yêu nõ** tội tình
Trời cho được thế quả công bình
Đủ đầy thanh sắc miền thơ mộng
Thỏa thích duyên lành cõi địa linh
Hàn nhiệt lẽ thường đành phải gánh
Cơ cầu chuyện nhỏ cứ làm thinh
An bần tĩnh tại lòng khoan khoái
Bỏ hết sầu lo nỗi nhục vinh
* tội nghiệp ( cách nói của người xứ Huế )
* *chẳng ( cách nói của người xứ Huế )
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 17 trong tổng số 17 trang • 1 ... 10 ... 15, 16, 17
Similar topics
» DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» ĐÓN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC ( ÚC ) VÀ TRƯƠNG NGỌC ANH ( SÀI GÒN ) Ở NHÀ TRƯƠNG HẢI
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» ĐÓN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC ( ÚC ) VÀ TRƯƠNG NGỌC ANH ( SÀI GÒN ) Ở NHÀ TRƯƠNG HẢI
Trang 17 trong tổng số 17 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin