THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
2 posters
Trang 2 trong tổng số 17 trang
Trang 2 trong tổng số 17 trang • 1, 2, 3 ... 9 ... 17
MƯỜI NGÀY
Hơn mười ngày ở Ban mê
Xôn xao một chốn đi về dạo chơi
Trường xưa , trò cũ đón mời
Bạn bè , thân hữu thảnh thơi hát hò
Mưa dầm mấy buổi co ro
Nắng lên dong ruổi vòng vo buôn làng
Hết hàn vi đến cao sang
Quán ngon nhà đẹp lang thang đủ đầy
Tình thân từng phút từng giây
Hân hoan nhắc nhớ những ngày mới lên
Hơn mười ngày thoả nỗi niềm
Hẹn mai gặp lại càng thêm mặn nồng
Xôn xao một chốn đi về dạo chơi
Trường xưa , trò cũ đón mời
Bạn bè , thân hữu thảnh thơi hát hò
Mưa dầm mấy buổi co ro
Nắng lên dong ruổi vòng vo buôn làng
Hết hàn vi đến cao sang
Quán ngon nhà đẹp lang thang đủ đầy
Tình thân từng phút từng giây
Hân hoan nhắc nhớ những ngày mới lên
Hơn mười ngày thoả nỗi niềm
Hẹn mai gặp lại càng thêm mặn nồng
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CHIỀU MƯA
CHIỀU MƯA
Chiều mưa nhè nhẹ hạt rơi
Bụi phơn phớt rớt bên trời Hương Giang
Chân mây mờ ảo ánh vàng
Đơn côi thuyền lẻ hoang mang giữa dòng
Nghiêng bờ phiêu lãng hoài mong
La đà bóng xế thả lòng viễn du
Chiều mưa nhè nhẹ hạt rơi
Bụi phơn phớt rớt bên trời Hương Giang
Chân mây mờ ảo ánh vàng
Đơn côi thuyền lẻ hoang mang giữa dòng
Nghiêng bờ phiêu lãng hoài mong
La đà bóng xế thả lòng viễn du
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
SÔNG YÊU
SÔNG YÊU
Từ đáy lòng tôi yêu đắm say
Hương giang giòng ngọt mát thơm này
Đôi bờ mơn mởn vườn cây biếc
Bốn phía cao cao dáng núi gầy
Mấy chiếc cầu xinh in bóng nước
Vài con thuyền nhỏ rẽ làn mây
Tim tôi cuồn cuộn triều thanh thủy
Chảy mãi sông thương đẹp tháng ngày
Từ đáy lòng tôi yêu đắm say
Hương giang giòng ngọt mát thơm này
Đôi bờ mơn mởn vườn cây biếc
Bốn phía cao cao dáng núi gầy
Mấy chiếc cầu xinh in bóng nước
Vài con thuyền nhỏ rẽ làn mây
Tim tôi cuồn cuộn triều thanh thủy
Chảy mãi sông thương đẹp tháng ngày
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
NGUYỆT QUẾ
Họa bài thơ của Như Thị Lê Đăng Mành
HOA NGUYỆT QUẾ
Canh khuya hương nhả đọng quanh thềm
Trăng lội nao lòng tấm gió đêm
Giữa cõi hồng trần chưng quý phái
Bên lều lữ khách phớt trang nghiêm
Phù hoa danh lợi cầm thanh bạch
Tạm bợ tang thương hóa nhiệm huyền
Sắc đạm tinh khôi hồn tuyết lạnh
Dịu dàng nguyệt quế mãi như nhiên!
NHƯ THỊ
HƯƠNG TRĂNG
Hoa trắng thơm tho tỏa khắp thềm
Chênh chao tình nguyệt vỗ hồn đêm
Gió sương cam chịu thân dầu dãi
Khuê các kiên trinh chí lập nghiêm
Lăn lóc hồng trần ngời khí tiết
Nổi chìm nhân thế rạng tâm huyền
Môi xinh hé nụ mây vần chuyển
Mưa móc duyên trời đến tự nhiên
HOA NGUYỆT QUẾ
Canh khuya hương nhả đọng quanh thềm
Trăng lội nao lòng tấm gió đêm
Giữa cõi hồng trần chưng quý phái
Bên lều lữ khách phớt trang nghiêm
Phù hoa danh lợi cầm thanh bạch
Tạm bợ tang thương hóa nhiệm huyền
Sắc đạm tinh khôi hồn tuyết lạnh
Dịu dàng nguyệt quế mãi như nhiên!
NHƯ THỊ
HƯƠNG TRĂNG
Hoa trắng thơm tho tỏa khắp thềm
Chênh chao tình nguyệt vỗ hồn đêm
Gió sương cam chịu thân dầu dãi
Khuê các kiên trinh chí lập nghiêm
Lăn lóc hồng trần ngời khí tiết
Nổi chìm nhân thế rạng tâm huyền
Môi xinh hé nụ mây vần chuyển
Mưa móc duyên trời đến tự nhiên
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HOÀNG HÔN VÀ NỬA ĐÊM
HOÀNG HÔN
Bình minh tươi tắn
Hoàng hôn đậm đà sắc thắm
Hoa niên rạng rỡ tinh anh
Tuổi vàng mặn mà chan chứa
Mỗi khoảnh khắc trần gian
Nồng nàn từng hơi thở
Con sóng vô biên
Lan tỏa mãi xa mờ
NỬA ĐÊM
Đường phố lặng im
Đèn trăng tỏ rạng
Một cõi hư vô
Hồn khuya lơ đãng
Tan hòa không gian
Viên mãn
Bình minh tươi tắn
Hoàng hôn đậm đà sắc thắm
Hoa niên rạng rỡ tinh anh
Tuổi vàng mặn mà chan chứa
Mỗi khoảnh khắc trần gian
Nồng nàn từng hơi thở
Con sóng vô biên
Lan tỏa mãi xa mờ
NỬA ĐÊM
Đường phố lặng im
Đèn trăng tỏ rạng
Một cõi hư vô
Hồn khuya lơ đãng
Tan hòa không gian
Viên mãn
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
MỘT CHÙM THƠ
BAO VINH
Mấy ngả sông về phố đẹp xưa
Thuyền qua đò lại ghé đôi bờ
Tuổi thơ ghi dấu tình ngây dại
Bến cũ đường trăng rủ bóng dừa
NGỢP XANH
Choáng ngợp một màu lúa mạ non
Tươi xinh mơn mởn cỏ mơ mòng
Thảm mềm nhung lụa đồng quê trải
Xanh tít chân trời dệt gấm son
VÒNG QUANH
Xanh lơ đầm biếc long lanh
Trời êm biển đẹp ngày lành nắng trong
Xập xình tàu lượn theo vòng
Mây đèo gió núi đợi mong tiếng còi
NƯỚC MẮT *
Nước đê mê uống ngập hồn
Giòng Hương mát ngọt ngát thơm mối tình
Chiều hoàng hôn sáng bình minh
Bến xưa lặng lẽ in hình thướt tha
Về đây một cõi quê nhà
Ấm tình hồ hải sương sa liễu hờn
* Uống nước dừa hay nước mắt quê hương ( Phạm Thế Mỹ )
Mấy ngả sông về phố đẹp xưa
Thuyền qua đò lại ghé đôi bờ
Tuổi thơ ghi dấu tình ngây dại
Bến cũ đường trăng rủ bóng dừa
NGỢP XANH
Choáng ngợp một màu lúa mạ non
Tươi xinh mơn mởn cỏ mơ mòng
Thảm mềm nhung lụa đồng quê trải
Xanh tít chân trời dệt gấm son
VÒNG QUANH
Xanh lơ đầm biếc long lanh
Trời êm biển đẹp ngày lành nắng trong
Xập xình tàu lượn theo vòng
Mây đèo gió núi đợi mong tiếng còi
NƯỚC MẮT *
Nước đê mê uống ngập hồn
Giòng Hương mát ngọt ngát thơm mối tình
Chiều hoàng hôn sáng bình minh
Bến xưa lặng lẽ in hình thướt tha
Về đây một cõi quê nhà
Ấm tình hồ hải sương sa liễu hờn
* Uống nước dừa hay nước mắt quê hương ( Phạm Thế Mỹ )
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
MẤY NHỊP
MẤY NHỊP
Mỹ kiều thương mến nối đôi miền
Hương Ngự thanh bình đậm nét duyên
Nhộn nhịp tàu qua đằng Bạch Hổ
Xôn xao xe lại phía Trường Tiền
Dã Viên lưu thủy tràn thi hứng
Cồn Hến hành vân rợp cảnh tiên
Lơ lửng nghiêng soi giòng mát ngọt
Áo dài tha thướt dáng em hiền
Mỹ kiều thương mến nối đôi miền
Hương Ngự thanh bình đậm nét duyên
Nhộn nhịp tàu qua đằng Bạch Hổ
Xôn xao xe lại phía Trường Tiền
Dã Viên lưu thủy tràn thi hứng
Cồn Hến hành vân rợp cảnh tiên
Lơ lửng nghiêng soi giòng mát ngọt
Áo dài tha thướt dáng em hiền
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CÀ PHÊ
CÀ PHÊ
Bazan đỏ cao nguyên xanh
Giọt huyền lắng đọng duyên lành nắng mưa
Nồng nàn sáng đậm đà trưa
Lâng lâng hồn nhẹ giao mùa chứa chan
Màu trời xanh , sắc mây vàng
Trắng tinh hoa nở hương lan ngạt ngào
Hạt tình ấp ủ đồi cao
Ấm lòng du tử , xin chào cố nhân
Bazan đỏ cao nguyên xanh
Giọt huyền lắng đọng duyên lành nắng mưa
Nồng nàn sáng đậm đà trưa
Lâng lâng hồn nhẹ giao mùa chứa chan
Màu trời xanh , sắc mây vàng
Trắng tinh hoa nở hương lan ngạt ngào
Hạt tình ấp ủ đồi cao
Ấm lòng du tử , xin chào cố nhân
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THỌ TRAI
THỌ TRAI
Lên chùa thưởng thức hương vị cơm chay
Rau đậu tương chao đủ món sẵn bày
Tươi non xanh sạch tự tay trồng lấy
Xào nấu công phu pha chế thật hay
Nào là rau má mới hái vào đây
Rau muống nước trong nấm rơm giòn nầy
Mềm mại măng xào ngọt lành béo ngậy
Quả cà tim tím ớt hiểm trên cây
Lên chùa thưởng thức hương vị cơm chay
Rau đậu tương chao đủ món sẵn bày
Tươi non xanh sạch tự tay trồng lấy
Xào nấu công phu pha chế thật hay
Nào là rau má mới hái vào đây
Rau muống nước trong nấm rơm giòn nầy
Mềm mại măng xào ngọt lành béo ngậy
Quả cà tim tím ớt hiểm trên cây
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
XƯỚNG HỌA " CỔ ĐỘ "
BẾN CŨ!
"Bát vận"
(Ngồi đàng bến nhìn "Đời"mà đau)
Ô lâu bạn cũ bỏ đi rồi
Người ở xa về chẳng ghé nơi..!
Khói cứ buồn bay vờn khắc khoải
Sương còn tủi giọt níu chơi vơi
Có thường tha thiết khi mưa dội
Hay đã hững hờ lúc nắng rơi
Lặng lẽ sầu giăng mòn mỏi đợi
Cầm tay cổ độ* hắt hiu ngồi..
Như Thị
*Bến đò xưa
BÀI HỌA CỦA TRƯƠNG VĂN HẢI
BỜ XƯA
Vọng Cảnh hoàng hôn đã xuống rồi
Đò trôi thuyền dạt khắp muôn nơi
Bờ xưa tri kỷ còn mong đợi
Bến cũ hồng nhan lệ chẳng vơi
Náo nức trông người ngày nắng gội
Ngậm ngùi tìm bạn tối mưa rơi
Ngàn thu sỏi đá tình phấp phới
Chiếc bóng hoài phu cổ độ ngồi
"Bát vận"
(Ngồi đàng bến nhìn "Đời"mà đau)
Ô lâu bạn cũ bỏ đi rồi
Người ở xa về chẳng ghé nơi..!
Khói cứ buồn bay vờn khắc khoải
Sương còn tủi giọt níu chơi vơi
Có thường tha thiết khi mưa dội
Hay đã hững hờ lúc nắng rơi
Lặng lẽ sầu giăng mòn mỏi đợi
Cầm tay cổ độ* hắt hiu ngồi..
Như Thị
*Bến đò xưa
BÀI HỌA CỦA TRƯƠNG VĂN HẢI
BỜ XƯA
Vọng Cảnh hoàng hôn đã xuống rồi
Đò trôi thuyền dạt khắp muôn nơi
Bờ xưa tri kỷ còn mong đợi
Bến cũ hồng nhan lệ chẳng vơi
Náo nức trông người ngày nắng gội
Ngậm ngùi tìm bạn tối mưa rơi
Ngàn thu sỏi đá tình phấp phới
Chiếc bóng hoài phu cổ độ ngồi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
AN BẰNG
AN BẰNG
Tâm yên bình thoáng sát na*
Đủ đầy viên mãn dẫu là trăm năm
Sông lặng thinh núi đồi nằm
Cây rung khe khẽ xa xăm mây vần
Chuông chùa nho nhỏ vọng âm
Vô ưu tỏa nhẹ hương thầm thiền môn
Liễu thanh tao phượng rập rờn
La đà cổ độ trúc vờn nước sa
*Một ngày 24 giờ được tính bằng sáu ngàn bốn trăm tỷ, chín vạn, chín ngàn, chín trăm tám mươi sát na.
Tâm yên bình thoáng sát na*
Đủ đầy viên mãn dẫu là trăm năm
Sông lặng thinh núi đồi nằm
Cây rung khe khẽ xa xăm mây vần
Chuông chùa nho nhỏ vọng âm
Vô ưu tỏa nhẹ hương thầm thiền môn
Liễu thanh tao phượng rập rờn
La đà cổ độ trúc vờn nước sa
*Một ngày 24 giờ được tính bằng sáu ngàn bốn trăm tỷ, chín vạn, chín ngàn, chín trăm tám mươi sát na.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ĐỘC ẨM
ĐỘC ẨM
Lắng nghe tí tách giọt rơi
Nhạc êm êm nhỏ nhẹ lời du dương
Ngắm hàng cây rợp lối vườn
Hương sen hồ biếc nhà rường bóng soi
Ghé nơi đây dựa ghế ngồi
Bên bờ tâm tưởng mây trôi bạt ngàn
Mở hồn du tử thênh thang
Đắn đo nét chữ miên man ý trào
Lắng nghe tí tách giọt rơi
Nhạc êm êm nhỏ nhẹ lời du dương
Ngắm hàng cây rợp lối vườn
Hương sen hồ biếc nhà rường bóng soi
Ghé nơi đây dựa ghế ngồi
Bên bờ tâm tưởng mây trôi bạt ngàn
Mở hồn du tử thênh thang
Đắn đo nét chữ miên man ý trào
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
XƯỚNG _ HỌA : NHÓM THỨ SÁU
XƯỚNG HỌA
" NHÓM THỨ SÁU "
(BÀI XƯỚNG : THẦY BÀO )
Nhóm ta tính số mười hai người
Thứ sáu gặp nhau vui vẻ rồi
Ăn sáng thích gì tùy ý gọi
Uống thì chủ yếu cà phê thôi
Rượu ngon thỉnh thoảng người đem đến
Mồi lạ lâu lâu bác Mão* mời
Bằng hữu giao tình tâm ý hợp
Hằng tuần gặp mặt chuyện trò chơi
NGUYÊN ĐỀ
( BÀI HỌA : Trương Văn Hải )
Thứ sáu mười hai đủ số người
(Trước )*sau ngần ấy sướng (Sung ) rồi
(Nguyệt Đình, Hữu Phước , Kinh ,Bào, Tám
Đắc ,Kế ,Hải ,Hiền ,Mão , Bính )thôi
Thơ phú lúc vui đem xét duyệt
Rượu mồi khi hứng lấy ra mời
Tiếu lâm thế sự cùng trao đổi
Buổi sáng vài giờ thoải mái chơi
* ( ) tên các thành viên trong nhóm
Bài họa 2: NHÓM THÂN HỮU THỨ SÁU
Tâm Trung Nguyễn văn Đắc
Khánh Quỳnh chẵn chục cộng hai người
Bằng hữu thân thương kết Nhóm rồi
Trước: Mão, Sung,Hiền, Kinh, Đắc, Phước
Sau: Bào, Tám, Hải, Kế, Đình thôi
Điểm tâm buổi sáng là cơ bản
Bia rượu lâu lâu cũng có mời
Giọt đắng cà phê quên thế sự
Thơ ca xướng họa thú vui chơi.
" NHÓM THỨ SÁU "
(BÀI XƯỚNG : THẦY BÀO )
Nhóm ta tính số mười hai người
Thứ sáu gặp nhau vui vẻ rồi
Ăn sáng thích gì tùy ý gọi
Uống thì chủ yếu cà phê thôi
Rượu ngon thỉnh thoảng người đem đến
Mồi lạ lâu lâu bác Mão* mời
Bằng hữu giao tình tâm ý hợp
Hằng tuần gặp mặt chuyện trò chơi
NGUYÊN ĐỀ
( BÀI HỌA : Trương Văn Hải )
Thứ sáu mười hai đủ số người
(Trước )*sau ngần ấy sướng (Sung ) rồi
(Nguyệt Đình, Hữu Phước , Kinh ,Bào, Tám
Đắc ,Kế ,Hải ,Hiền ,Mão , Bính )thôi
Thơ phú lúc vui đem xét duyệt
Rượu mồi khi hứng lấy ra mời
Tiếu lâm thế sự cùng trao đổi
Buổi sáng vài giờ thoải mái chơi
* ( ) tên các thành viên trong nhóm
Bài họa 2: NHÓM THÂN HỮU THỨ SÁU
Tâm Trung Nguyễn văn Đắc
Khánh Quỳnh chẵn chục cộng hai người
Bằng hữu thân thương kết Nhóm rồi
Trước: Mão, Sung,Hiền, Kinh, Đắc, Phước
Sau: Bào, Tám, Hải, Kế, Đình thôi
Điểm tâm buổi sáng là cơ bản
Bia rượu lâu lâu cũng có mời
Giọt đắng cà phê quên thế sự
Thơ ca xướng họa thú vui chơi.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CHIỀU RƠI
CHIỀU RƠI
Trời chuyển màu vàng hồng anh đào
Trên tòa nhà vi vu tầng cao
Nhìn Hương Giang thuyền hoa rồng chào
Cầu Trường Tiền người về lao xao
Chiều êm êm chân trời mây viền
Miền Thần kinh tơ lòng xe duyên
Hoàng hôn buông sao giăng u huyền
Ngàn phương xa triều dâng triền miên
Chiều rơi rơi sầu lên chơi vơi
Buồn thiên thu hoa trôi tơi bời
Cung đàn xưa nồng nàn xa khơi
Đời tang bồng về đâu người ơi
Photo : Trọng Lê Quý
Trời chuyển màu vàng hồng anh đào
Trên tòa nhà vi vu tầng cao
Nhìn Hương Giang thuyền hoa rồng chào
Cầu Trường Tiền người về lao xao
Chiều êm êm chân trời mây viền
Miền Thần kinh tơ lòng xe duyên
Hoàng hôn buông sao giăng u huyền
Ngàn phương xa triều dâng triền miên
Chiều rơi rơi sầu lên chơi vơi
Buồn thiên thu hoa trôi tơi bời
Cung đàn xưa nồng nàn xa khơi
Đời tang bồng về đâu người ơi
Photo : Trọng Lê Quý
Được sửa bởi haitho ngày Tue Jul 19, 2016 9:55 am; sửa lần 1.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
PHIÊU LINH
PHIÊU LINH
Nhiều chìm nổi , lắm lênh đênh
Sao mà lại thích phiêu linh thế này
Biết rằng hay thật là hay
Lúc cao chót vót khi đầy tràn lan
Nặng tình tứ trót vương mang
Mê say khúc hát cung đàn thanh tao
Hồng hồng tuyết tuyết má đào
Tơ lòng đến thác lỡ trao tay người
Âu là đời một cuộc chơi
Nghiệp duyên hình bóng chẳng rời tay nhau
Nhiều chìm nổi , lắm lênh đênh
Sao mà lại thích phiêu linh thế này
Biết rằng hay thật là hay
Lúc cao chót vót khi đầy tràn lan
Nặng tình tứ trót vương mang
Mê say khúc hát cung đàn thanh tao
Hồng hồng tuyết tuyết má đào
Tơ lòng đến thác lỡ trao tay người
Âu là đời một cuộc chơi
Nghiệp duyên hình bóng chẳng rời tay nhau
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
VỊ QUÊ
VỊ QUÊ
Cơm hến cồn , nước vối rừng
Đắng cay bùi ngọt vị hương quê nhà
Rau vườn thắm đậm phù sa
Mát trong nguồn suối chan hòa đồng xanh
Màu thiên nhiên đẹp hơn tranh
Bài ca đất mẹ dịu lành đê mê
Ai xa hãy nhớ quay về
Duyên xưa còn thắm -khen chê sá gì !
Cơm hến cồn , nước vối rừng
Đắng cay bùi ngọt vị hương quê nhà
Rau vườn thắm đậm phù sa
Mát trong nguồn suối chan hòa đồng xanh
Màu thiên nhiên đẹp hơn tranh
Bài ca đất mẹ dịu lành đê mê
Ai xa hãy nhớ quay về
Duyên xưa còn thắm -khen chê sá gì !
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CHÚ ĐIỆU
CHÚ ĐIỆU
Ai bảo " điệu" tôi mất tuổi thơ
Tiểu tỳ kheo mắt sáng huyền mơ
Hồn nhiên sôi nổi bên bè bạn
Giấy trắng đạọ vàng tóc chỏm tơ
Ai bảo tiểu tăng tui khổ hè
Câu kinh tiếng kệ cứ nằm nghe
Cách ly thế tục đời gian dối
Gạo lức cơm ngon dặm muối mè
Ai bảo suốt ngày quét lá đa
Điệu tôi tu tập hạnh đầu đà
Cần cù giữ tấm lòng trong sạch
Chim trắng vây quanh bóng Phật Bà
Ai bảo " điệu" tôi mất tuổi thơ
Tiểu tỳ kheo mắt sáng huyền mơ
Hồn nhiên sôi nổi bên bè bạn
Giấy trắng đạọ vàng tóc chỏm tơ
Ai bảo tiểu tăng tui khổ hè
Câu kinh tiếng kệ cứ nằm nghe
Cách ly thế tục đời gian dối
Gạo lức cơm ngon dặm muối mè
Ai bảo suốt ngày quét lá đa
Điệu tôi tu tập hạnh đầu đà
Cần cù giữ tấm lòng trong sạch
Chim trắng vây quanh bóng Phật Bà
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
LỜI THÂN
LỜI THÂN
Tôi muốn viết bài thơ bất tận
gởi anh em khắp chốn xa gần
triệu người quen với vạn người thân
chất chứa ân tình vẹn nghĩa nhân
Bài thơ không chỉ có mùa xuân
lá rụng mùa thu ý đẹp thầm
mà cả nắng mùa hè đổ lửa
chiều đông mưa gió rét căm căm
Tôi sẽ viết và tôi sẽ viết
gởi tâm tư nỗi lòng tha thiết
với đời muôn vạn nẻo tin yêu
tình chẳng phai không hề nuối tiếc
Tôi muốn viết bài thơ bất tận
gởi anh em khắp chốn xa gần
triệu người quen với vạn người thân
chất chứa ân tình vẹn nghĩa nhân
Bài thơ không chỉ có mùa xuân
lá rụng mùa thu ý đẹp thầm
mà cả nắng mùa hè đổ lửa
chiều đông mưa gió rét căm căm
Tôi sẽ viết và tôi sẽ viết
gởi tâm tư nỗi lòng tha thiết
với đời muôn vạn nẻo tin yêu
tình chẳng phai không hề nuối tiếc
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TÌNH THƠ & ÁI THI
THƠ MỜI HỌA CỦA ANH Lê Đăng Mành
TÌNH THƠ
Đâu tình kết nghĩa đẹp bằng thơ
Mòn mỏi thâu canh khắc khoải chờ
Hăm hở bươi từ khi đã rõ
Lanh chanh xáo chữ lúc đang mờ
Như hoa chìa nụ tìm tia nắng
Tợ lúa chuyển đòng gặp trộ mưa
Hạ bút chẻ vần thao thức đổi
Đêm khuya ngồi gọt kể chi giờ
Như Thị ( A. Mành )
ÁI THI
By Trương Văn Hải
Trọn tình vẹn ý đẹp vần thơ
Hồn mở tâm khai chẳng đợi chờ
Dư ảnh trần gian ngày sáng tỏ
Vọng âm kí vãng tối phai mờ
Dạt dào thi hứng triều dâng sóng
Khao khát nguồn khơi thác đổ mưa
Loan phụng giao hòa câu uyển ngữ
Rồng mây tao ngộ tự bao giờ
TÌNH THƠ
Đâu tình kết nghĩa đẹp bằng thơ
Mòn mỏi thâu canh khắc khoải chờ
Hăm hở bươi từ khi đã rõ
Lanh chanh xáo chữ lúc đang mờ
Như hoa chìa nụ tìm tia nắng
Tợ lúa chuyển đòng gặp trộ mưa
Hạ bút chẻ vần thao thức đổi
Đêm khuya ngồi gọt kể chi giờ
Như Thị ( A. Mành )
ÁI THI
By Trương Văn Hải
Trọn tình vẹn ý đẹp vần thơ
Hồn mở tâm khai chẳng đợi chờ
Dư ảnh trần gian ngày sáng tỏ
Vọng âm kí vãng tối phai mờ
Dạt dào thi hứng triều dâng sóng
Khao khát nguồn khơi thác đổ mưa
Loan phụng giao hòa câu uyển ngữ
Rồng mây tao ngộ tự bao giờ
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
MẮT THỨC
MẮT THỨC *
Những đôi mắt tròn xoe
nhìn đời hồn nhiên thế
như chưa từng nhỏ lệ
xanh biếc sáng pha lê
Những đôi mắt yêu thương
tỏ rạng cõi vô thường
thẳng hướng chiều tâm tưởng
dắt dìu nẻo hành hương
Những đôi mắt triền miên
suốt đêm dài tỉnh thức
khúc trường ca minh nhật
tươi tắn sắc trinh nguyên
Những đôi mắt diệu huyền
thắp bừng ngọn đuốc thiêng
xua mịt mù tăm tối
trong veo hạt sương thiền
Tranh của nữ họa sỹ Tam Hao Ton Nu
Những đôi mắt tròn xoe
nhìn đời hồn nhiên thế
như chưa từng nhỏ lệ
xanh biếc sáng pha lê
Những đôi mắt yêu thương
tỏ rạng cõi vô thường
thẳng hướng chiều tâm tưởng
dắt dìu nẻo hành hương
Những đôi mắt triền miên
suốt đêm dài tỉnh thức
khúc trường ca minh nhật
tươi tắn sắc trinh nguyên
Những đôi mắt diệu huyền
thắp bừng ngọn đuốc thiêng
xua mịt mù tăm tối
trong veo hạt sương thiền
Tranh của nữ họa sỹ Tam Hao Ton Nu
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HẠNH PHÚC
HẠNH PHÚC *
Hạnh phúc anh , hạnh phúc tôi
Hạnh phúc thôn trang , hạnh phúc núi đồi
Hạnh phúc suối khe , thiên nhiên tĩnh tại
Hạnh phúc hư vô bát ngát trùng khơi
Hạnh phúc nhẹ nhàng hạnh phúc khoan thai
Hạnh phúc ra sao ? Tùy ở mỗi người
Hạnh phúc ảo huyền muôn hình vạn trạng
Có trời mà biết , ai sướng hơn ai
Buồn vui có lúc nơi này nơi kia
Mỹ -Á -Úc -Âu - Phi châu khác gì
Lạc cảnh thần tiên ,a tỳ hỏa ngục
Ở đâu cũng thế so sánh làm chi
Cõi tạm ta bà gần gũi không xa
Luân hồi số kiếp xứ người quê nhà
Ban mai hoa nở tối chiều tàn úa
Đáng sống hay không do bản thân ta
* Cảm nghĩ về việc xếp hạng đất nước nào đáng sống nhất ,
dân tộc nào hạnh phúc hơn .
Hạnh phúc anh , hạnh phúc tôi
Hạnh phúc thôn trang , hạnh phúc núi đồi
Hạnh phúc suối khe , thiên nhiên tĩnh tại
Hạnh phúc hư vô bát ngát trùng khơi
Hạnh phúc nhẹ nhàng hạnh phúc khoan thai
Hạnh phúc ra sao ? Tùy ở mỗi người
Hạnh phúc ảo huyền muôn hình vạn trạng
Có trời mà biết , ai sướng hơn ai
Buồn vui có lúc nơi này nơi kia
Mỹ -Á -Úc -Âu - Phi châu khác gì
Lạc cảnh thần tiên ,a tỳ hỏa ngục
Ở đâu cũng thế so sánh làm chi
Cõi tạm ta bà gần gũi không xa
Luân hồi số kiếp xứ người quê nhà
Ban mai hoa nở tối chiều tàn úa
Đáng sống hay không do bản thân ta
* Cảm nghĩ về việc xếp hạng đất nước nào đáng sống nhất ,
dân tộc nào hạnh phúc hơn .
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
XƯỚNG HỌA : BẾN HÀN GIANG - BỜ THƯƠNG
BẾN HÀN GIANG
By Nguyễn Thụy Sơn
Ai ngồi tát cạn nước Hàn Giang
Kiếm bóng trăng in nghĩa đá vàng
Tóc đã hai màu cung quế nhuộm
Đêm còn một giấc phụng hoàng đang
Tiêu tao vọng khúc trần dâu bể
Hỷ lạc tuỳ duyên chốn đạo tràng
Trải mấy thu sương phong nguyệt lạnh
Cô vân độc khứ giữa truông ngàn ...
THUỴ SƠN 2016
BỜ THƯƠNG
Bài họa của Trương Văn Hải
Xa nhau cách trở mấy đò giang
Sớm ngóng uyên xanh tối hạc vàng
Thiên lý dặm dài vang lục lạc
Cố hương đồi vắng vọng đinh đang
Thiếp còn thơ thẩn bên song cửa
Chàng mải xông pha giữa chiến tràng
Lờ lững Tương giang sầu mắt biếc
Tình thư theo gió gởi mây ngàn
By Nguyễn Thụy Sơn
Ai ngồi tát cạn nước Hàn Giang
Kiếm bóng trăng in nghĩa đá vàng
Tóc đã hai màu cung quế nhuộm
Đêm còn một giấc phụng hoàng đang
Tiêu tao vọng khúc trần dâu bể
Hỷ lạc tuỳ duyên chốn đạo tràng
Trải mấy thu sương phong nguyệt lạnh
Cô vân độc khứ giữa truông ngàn ...
THUỴ SƠN 2016
BỜ THƯƠNG
Bài họa của Trương Văn Hải
Xa nhau cách trở mấy đò giang
Sớm ngóng uyên xanh tối hạc vàng
Thiên lý dặm dài vang lục lạc
Cố hương đồi vắng vọng đinh đang
Thiếp còn thơ thẩn bên song cửa
Chàng mải xông pha giữa chiến tràng
Lờ lững Tương giang sầu mắt biếc
Tình thư theo gió gởi mây ngàn
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 2 trong tổng số 17 trang • 1, 2, 3 ... 9 ... 17
Similar topics
» DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» ĐÓN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC ( ÚC ) VÀ TRƯƠNG NGỌC ANH ( SÀI GÒN ) Ở NHÀ TRƯƠNG HẢI
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» ĐÓN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC ( ÚC ) VÀ TRƯƠNG NGỌC ANH ( SÀI GÒN ) Ở NHÀ TRƯƠNG HẢI
Trang 2 trong tổng số 17 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin