Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974


Join the forum, it's quick and easy

Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974
Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» TƯỞNG NHỚ TẠ VĂN HÙNG - BY VÕ VĂN TRINH
THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 I_icon_minitimeTue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin

» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 I_icon_minitimeFri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 I_icon_minitimeMon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin

» BẢN TIN KẾT NỐI
THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 I_icon_minitimeSun May 13, 2018 5:55 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 I_icon_minitimeThu May 10, 2018 6:05 am by Admin

» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 I_icon_minitimeThu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin

» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 I_icon_minitimeSun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin

» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 I_icon_minitimeMon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin

» GẶP MẶT CHÀO 2018
THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 I_icon_minitimeThu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin

Latest topics
» TƯỞNG NHỚ TẠ VĂN HÙNG - BY VÕ VĂN TRINH
THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 I_icon_minitimeTue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin

» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 I_icon_minitimeFri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 I_icon_minitimeMon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin

» BẢN TIN KẾT NỐI
THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 I_icon_minitimeSun May 13, 2018 5:55 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 I_icon_minitimeThu May 10, 2018 6:05 am by Admin

» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 I_icon_minitimeThu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin

» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 I_icon_minitimeSun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin

» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 I_icon_minitimeMon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin

» GẶP MẶT CHÀO 2018
THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 I_icon_minitimeThu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI

2 posters

Trang 13 trong tổng số 17 trang Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Next

Go down

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Empty GIANG THƯỢNG

Bài gửi  haitho Fri Jun 23, 2017 6:56 am

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Ac1D59

GIANG THƯỢNG
Tung chài bủa lưới một vùng sông
Tôm cá chắt chiu buổi nước ròng
Ngư phủ mấy chàng ra sức kéo
Trạo phu vài chú ráng hơi gồng
Thong dong trôi nổi thuyền thanh thoát
Lả lướt tung bay lưới phập phồng
Một sáng trên dòng Hương đẹp quá
Bến thơ văng vẳng tiếng tơ đồng

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Empty XƯỚNG _ HỌA : LỘI BỂ THƠ

Bài gửi  haitho Sat Jun 24, 2017 10:28 am

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 F0bPtr

LỘI BỂ THƠ
(Ngũ độ thanh- Bát vận đồng âm)
Ái Khanh Mộng Hương
Đã dấn thân vào lội bể thơ
Chiều thương lặng lẽ ngóng đôi bờ
Tình sâu nghĩa nặng âm thầm nhớ
Liễu rụng trăng gầy khắc khoải mơ
Bới ngữ tàn canh lòng chẳng sợ
Gieo vần cảm gió dạ nào ngơ
Vui tìm xướng họa sầu tan vỡ
Biển vẫn hồn nhiên... đá dại khờ !
ÁI KHANH
22 06 2017

Trương Văn Hải cẩn họa
ÁI THI *
Trót nặng lòng theo diễm ảo thơ
Ý lời trang trải đẹp vô bờ
Vườn xưa kỷ niệm còn mong nhớ
Gác nhỏ câu thề vẫn mộng mơ
Bão biển , mưa ngàn đâu đáng sợ
Nghiệp oan, tình khổ lẽ nào ngơ
Lắng hồn nghe nhịp thời gian vỡ
Rạng rỡ tình si - có phải khờ ?
* Yêu thơ


Được sửa bởi haitho ngày Wed Jul 19, 2017 7:21 am; sửa lần 1.

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Empty NỤ HÉ

Bài gửi  haitho Sat Jun 24, 2017 10:31 am


THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 MWqCfx

NỤ HÉ
Nụ quỳnh ấp ủ nắng mai
Về đêm hé lộ trang đài mỹ duyên
Hồn thanh khiết , sắc trinh tuyền
Vui lòng quân tử , thuyền quyên mong chờ

Người ngắm cảnh , kẻ làm thơ
Quỳnh hương ngào ngạt ơ thờ được sao
Đến đây nguyệt đón , hoa chào
Hình lả lướt , dáng thanh tao ảo huyền

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Empty CHIỀU VÀNG

Bài gửi  haitho Sat Jun 24, 2017 4:44 pm

CHIỀU VÀNG
Hoàng hôn nhè nhẹ dần buông
Đời tôi chầm chậm nỗi buồn êm trôi
Tà dương vàng úa sau đồi
Thanh xuân tàn lụi phai phôi mái đầu
Xế chiều , giọt nắng chìm sâu
Về già , tình cũng nhạt mầu ái ân
Xoa tay , hết nợ phong trần
Hồn xao động , kiếp vong thân - xa rồi !


THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 WnmkQg

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Empty TRỜI VÀNG

Bài gửi  haitho Sun Jun 25, 2017 7:16 am

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 H6mYf4
TRỜI VÀNG
Vầng ô rực rỡ ánh hoàng kim
Trời đất lả lơi đẹp trữ tình
Huyền ảo thế trần màu lãng mạn
Mượt mà tiên cảnh sắc thanh bình
Đỉnh thiêng vàng chói vùng an tĩnh
Linh địa gấm son cõi bảo minh
Diệu ảnh tràn lan miền ký vãng
Nhẹ nhàng , phiêu lãng - áng mây chìm


haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Empty SÔNG CHIỀU

Bài gửi  haitho Wed Jun 28, 2017 7:18 am

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 4GeO2b

SÔNG CHIỀU
( Bình thanh thi )
Hoàng hôn trên dòng Hương tràn trề
Mây vàng soi làn gương đê mê
Hàng cau bờ sông chờ ai về
Yên ba* lòa xòa gieo duyên quê

Bên ni ngồi hoài mong con đò
Im lìm nhìn xa xăm buồn xo
Khoan thai chèo khua ngân câu hò
Người yêu đây rồi thôi sầu lo

Bài ca tình vương hòa trong chiều
Nồng nàn còn đâu , ôi đìu hiu
Vừng ô nhòa tan , đêm tiêu điều
Hồn hoang mơ màng miền cô liêu

* Khói sóng


haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Empty BUÔN HỒ

Bài gửi  haitho Thu Jun 29, 2017 6:36 am


BUÔN HỒ
( Bình thanh thi )

Trời mênh mông đồi xanh trong lành
Cao nguyên chiều hương ngàn thanh thanh
Mưa long lanh rơi quanh hiên đình
Ngồi bâng khuâng trầm tư mong manh

Thời xuân son phiêu du bồng bềnh
Ngày xa ơi về đây buồn tênh
Dòng dư âm tràn tuôn bên ghềnh
Đời tang bồng nề chi chông chênh

Mơ hoang sơ yêu thương ban đầu
Tình xa vời ơ thờ hồn đau
Nghe thinh không chim van lời sầu
Lòng bàng hoàng tơ vương chìm sâu
THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 QOPGC5

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Empty NƯỚC HƯƠNG

Bài gửi  haitho Fri Jun 30, 2017 8:27 pm

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 93P64h

NƯỚC HƯƠNG
Dòng Hương , Bà Mẹ Huế thân thương
Mỏng mảnh gầy thân gánh đoạn trường
Lành ngọt mạch trong về khắp chốn
Dịu thơm nguồn sạch đến muôn phương
Quanh năm rải phúc nơi đồng ruộng
Suốt tháng ban ân chốn phố phường
Thế giới trầm kha cơn hạn hán
Quê tôi , nước thoải mái như thường

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Empty TƯỜNG VY

Bài gửi  haitho Mon Jul 03, 2017 3:46 pm

TƯỜNG VY
Tường Vy mấy đóa hồng tươi
Bên giậu vắng , nhớ thương người tài hoa
" Cô láng giềng " dạ xót xa
Chàng nhạc sỹ với bài ca diễm tình

Kể từ cất bước phiêu linh
Đường quê nhẹ gót đăng trình ,biệt ly
Giơ tay ngắt đóa tường vy
Nghẹn ngào , vương vấn duyên gì hay không

Bên trời ,dặm liễu chờ trông
Ai đi ,trăm núi ngàn sông nhớ về
Một chiều trên cánh đồng quê
Có người lữ khách hồn mê mẫn sầu

CÔ LÁNG GIỀNG ,NAY CÒN ĐÂU


THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 UeDxJJ

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Empty CẢNH XƯA

Bài gửi  haitho Tue Jul 04, 2017 6:13 am

CẢNH XƯA
Trường Tiền , Bạch Hổ hai cầu
Thuyền đò nờm nợp vọng đầu Đông Ba
Hương Giang nước mát la đà
Cá tôm tấp nập bơi ra bơi vào
Chim bay dưới thấp trên cao
Ngự Bình xanh mướt rì rào thông reo
Huế mình khi ấy còn nghèo
Bởi chưng vận nước gieo neo , khó cùng


THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Ddn0qO

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Empty NHỦ LÒNG

Bài gửi  haitho Thu Jul 06, 2017 1:51 pm

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 GjzJkD

NHỦ LÒNG
Xét  niên kỷ đã ngoài sáu chục
Trải một vòng vinh nhục qua rồi
Cúi đầu cảm tạ ơn trời
Tháng năm còn lại lỗ lời tính chi

Ngoại lục thập nghĩ gì thêm mệt
Nhưng tâm - thân phải biết giữ gìn
Tai bay vạ gió thình lình
Khổ ta là chuyện gia đình phải lo

Hãy chậm lại , sống cho minh mẫn
Việc uống ăn cẩn thận đủ đầy
Rượu bia vừa phải chớ say
Tay chân vận động hàng ngày đừng quên

Chiều , bóng xế bên thềm mờ nhạt
Tận hưởng thôi - bóng mát thanh nhàn
Lụy tình , xin hết vương mang
Bờ ân bể ái : trái oan thêm phiền

Nghĩa vợ chồng nợ duyên vay trả
Tình cha con nghiệp đã vần xoay
Ấm êm tròn vẹn thế này
Còn mong chi nữa , chung tay bảo toàn

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Empty LẠNH NỒNG

Bài gửi  haitho Fri Jul 07, 2017 10:57 am

LẠNH - NỒNG
Mưa đông giá buốt ,nắng hè chang
Lạnh nóng vần xoay lắm phủ phàng
Thế thái giận thương , lòng bức bối
Nhân tình yêu ghét ,trí hoang mang
Âm dương lẫn lộn lời lay lắc
Hắc bạch lem nhem ý lỡ làng
Ngẫm nghĩ sự đời thêm chán ngán
Xả thân buông nhẹ kiếp ôn hàn


THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 FEr3tx

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Empty SÔNG YÊU

Bài gửi  haitho Fri Jul 07, 2017 11:00 am

SÔNG YÊU
Từ đáy lòng tôi yêu đắm say
Hương giang giòng ngọt mát thơm này
Đôi bờ mơn mởn vườn cây biếc
Bốn phía cao cao dáng núi gầy
Mấy chiếc cầu xinh in bóng nước
Vài con thuyền nhỏ rẽ làn mây
Tim tôi cuồn cuộn triều thanh thủy
Chảy mãi sông thương đẹp tháng ngày


THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 7n72AR

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Empty HỒ SEN

Bài gửi  haitho Sat Jul 08, 2017 9:51 am

HỒ SEN
Hương sen dìu dịu mát trong lành
Phẳng lặng mặt hồ nước tỏ xanh
Chúm chím búp hồng e ấp nụ
Mởn mơn lá biếc nhởn nhơ cành
Hoàng thành khóm trúc thường soi bóng
Phủ đệ tường hoa vẫn đứng canh
Một sáng hè êm tâm tĩnh tại
Không gian nhè nhẹ liễu buông mành


THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 BRLsNF

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Empty SANG SÔNG

Bài gửi  haitho Sun Jul 09, 2017 9:57 am

SANG SÔNG
Cùng em , anh nhé , thả thuyền xuôi
Cập bến tình yêu - lỡ hẹn rồi
Đôi lứa chắt chiu dòng kỷ niệm
Nồng nàn , da diết lắm người ơi

Tơi bời hoa đã rụng trên sông
Bờ cũ cây đa luống đợi trông
Vàng úa lá sầu rơi lả tả
Nghẹn ngào oanh yến có buồn không

Anh hỡi , đôi ta hết má hồng
Cuộc đời dang dỡ kiếp long đong
Cũng đành trân trọng ngày xa vắng
Để kiếp tàn phai bớt chạnh lòng


THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 KSzvrY

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Empty SÔNG XANH

Bài gửi  haitho Mon Jul 10, 2017 11:00 am

SÔNG XANH
Dòng rợp mát đôi bờ
Biếc xanh màu tuổi thơ
Thời vô tư ngụp lặn
Thỏa sức bơi nhởn nhơ

Nào hoa bướm ngày xưa
Bãi cỏ , bóng cây dừa
Chim líu lo bay nhảy
Cá từng đàn lập lờ

Ơi mùa hè đã qua
Trong veo nắng chói lòa
Hỡi vòm mây trắng xóa
Mau sớm về cùng ta !



THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 1yQXs1

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Empty MẤY NHỊP

Bài gửi  haitho Mon Jul 10, 2017 11:01 am


THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 5u0oT0

MẤY NHỊP
Cầu xinh thương mến nối đôi miền
Hương Ngự thanh bình đậm nét duyên
Nhộn nhịp tàu qua đằng Bạch Hổ
Xôn xao xe lại phía Trường Tiền
Dã Viên lưu thủy tràn thi hứng
Cồn Hến hành vân rợp cảnh tiên
Lơ lửng nghiêng soi giòng mát ngọt
Áo dài tha thướt dáng em hiền

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Empty QUỲNH LY

Bài gửi  haitho Fri Jul 14, 2017 9:30 am


ĐOẢN KHÚC
Hoa ở với đời chỉ một đêm
Tình duyên lưu luyến mãi không quên
Đóa ngà trong trắng băng thanh tuyết
Cánh ngọc nồng nàn mỹ tú uyên
Bán dạ mãn khai tròn khí tiết
Bình minh vĩnh quyết vẹn trinh tuyền
Đoạn đành xa cách người tri kỉ
Để lại trần ai một nét duyên

QUỲNH - LY
Li ly sánh với Quỳnh Hoa
Chùm tươi sắc nắng ,đóa hòa bóng đêm
Vàng ươm rực rỡ bên thềm
Tinh khôi trắng nuột lặng êm tỏ tình
Đông phương e thẹn nguyên trinh
Tây phương gợi cảm lộ hình thướt tha
Dâng đời nét đẹp kiêu sa
Hương đằm thắm chẳng phôi pha tính trời


THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 VPVro1


THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 G3c6Zc

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Empty SÔNG HÈ

Bài gửi  haitho Wed Jul 19, 2017 7:24 am

SÔNG HÈ
Hè về bên sông hoa hồng tươi
Cầu nghiêng dòng trong in hình người
Đơn côi con đò từ từ trôi
Thiên thanh chơi vơi màu lưng trời

Bờ cây xanh rờn chim trao lời
Đường mơ hương trầm nồng lên khơi
Vàng khô tàn phai gieo tơi bời
Màn sương ban mai mờ đôi môi



THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 U6HBEF

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Empty TÌNH THƠ

Bài gửi  haitho Wed Jul 19, 2017 7:27 am


TÌNH THƠ
Xóm Đùng xướng

Đâu tình kết nghĩa đẹp bằng thơ
Mòn mỏi thâu canh khắc khoải chờ
Hăm hở bươi từ khi đã rõ
Lanh chanh xáo chữ lúc đang mờ
Như hoa chìa nụ tìm tia nắng
Tợ lúa chuyển đòng gặp trộ mưa
Hạ bút chẻ vần thao thức đổi
Đêm khuya ngồi gọt kể chi giờ

TÌNH THI
Trương Văn Hải cẩn họa

Trọn tình vẹn ý đẹp vần thơ
Hồn mở tâm khai chẳng đợi chờ
Dư ảnh gương xưa ngày nắng tỏ
Vọng âm đàn cổ tối trăng mờ
Dạt dào thi hứng - triều dâng sóng
Bát ngát nguồn văn - thác đổ mưa
Loan phụng giao hòa câu uyển ngữ
Rồng mây tao ngộ tự bao giờ
THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 GHPFgu

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Empty ĐÔI DÒNG GIAO CẢM : THẦY NGUYỄN VĂN ĐẮC

Bài gửi  haitho Thu Jul 20, 2017 5:07 am

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 JlvbOe


ĐA TẠ
Xin cám ơn Thầy gạn đục trong
Câu duyên phơi phới cởi tơ lòng
Trình bày , góp ý theo khoa học
Hoàn chỉnh , đủ đầy tựa ước mong

ĐÔI DÒNG GIAO CẢM
Thầy Nguyễn Văn Đắc

Tuổi đời tôi bạn cách xa
Duyên thơ xấp xỉ đều là “cập kê”
Bút tre đâu nhận châu phê
Đôi dòng giao cảm nhìn về Tập thơ
Quả đúng như thế bạn Hải ạ. Tuổi đời giữa chúng ta chênh nhau cả hai chục, nhưng duyên thơ, hình như bạn cũng như tôi, chỉ mới 5 - 3 năm trở lại đây thì phải?. Tuy thế, nhưng phải nhìn nhận rằng nàng thơ đến với bạn như một “Tiếng sét ái tình” (Coup de foudre), làm cho bạn say mê nên tiến nhanh, tiến xa với tốc độ phi mã. Mới ngày nào tôi với bạn còn trao đổi nhau về niêm luật thơ Đường, mà bây giờ bạn đã thênh thang trên tất cả mọi thể loại. Hình như bạn nhìn đâu cũng thơ, ngay cả lời mời gọi:
Xin thầy bút ngọc châu phê
Vài lời quý báu trao về Tập thơ
Lãnh vực này tôi chưa quen, nhưng chẳng đặng đừng, nên tôi phải biến dạng sang “Đôi dòng giao cảm”!
Tôi thích thơ của bạn vì cái đặc điểm tự nhiên của nó.“Đối cảnh sinh tình”, cảm xúc đến thế nào thì bạn ghi thế ấy. Ghi như dạng tốc ký, không màu mè, trau chuốc, gọt dũa, hình như để trang trải, san sẻ kịp thời với bạn bè, thân hữu và thi hữu qua truyền thông Facebook, như tiêu đề của Tập thơ.
“Văn là người” mà “Thơ cũng là người” . Thơ của bạn phản ảnh tính trung thực, với tâm tư, tình cảm cùng nếp sống hồn nhiên, không gò bó, o ép của một tâm hồn phóng khoáng, cởi mở:
…“Suy tư dào dạt triều lên xuống
Biển trời thi tứ thỏa thê bơi…”
(Tôi ơi)
Hoặc:
… “Sáu mươi ý tứ vỡ òa nên thơ…”
(Sáu mươi) ,
Mà một khi ý tứ đã vỡ òa rồi thì cứ để cho nó tự do bơi, tự do lan tỏa một cách thỏa thê vậy.
Đề tài cuốn hút, bao trùm lên Tập thơ vẫn là xứ Huế mộng mơ, muôn màu, muôn vẻ. Với cảm xúc tuôn trào, bén nhạy, ý và lời thơ phong phú, đa dạng, gần như tác giả không bỏ sót một địa danh nào của xứ Huế và cả con người Huế mà không thi vị hóa. Từ Cố Đô trầm mặc với Hoàng Thành cổ kính, đến sông Hương xanh thẳm, lững lờ. Núi Ngự mờ sương, thông reo vi vút. Cầu Trường Tiền thơ mộng “sáu vài mười hai nhịp”, với bao tà áo tím tuổi học trò: Nữ sinh Đồng Khánh xưa và nay tha thướt đi về. Xa hơn một chút là Thiên Mụ trầm tư, linh địa. Kim Long, Vỹ Dạ “Vườn ai xanh mướt”. Cồn Hến, cồn Gỉa Viên: “Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ” của Hoàng Thành…Tất cả, tất cả đều tạo cho thi nhân những nguồn cảm hứng dồi dào, tất cả đều là Thơ và Nhạc:
... “Xứ Huế dạt dào muôn ý thơ
Hương Giang dìu dịu ngát đôi bờ
Hoàng Thành kiều diễm đường hoa mộng
Vỹ Dạ vườn ai ngân phím tơ…”
(Huế & Thơ)
…“Em đi mây trắng trên đầu
Trường Tiền rợp nắng về đâu tóc dài?
Mượt mà huyền xả thon vai
Hương Giang ngã bóng trang đài thướt tha…”
(Mây trắng qua cầu)
Ai chưa đến Huế, chưa biết nhiều về Huế, qua Tập thơ này, cũng hình dung được cảnh đẹp nên thơ, gợi tình của Huế, con người Huế trai thanh, gái lịch và hầu hết danh lam thắng cảnh của mảnh đất Thần Kinh, từ vòng trong ra vòng ngoài, đến phụ cận, ngoại ô… mà nơi nào cũng xinh xắn,
duyên dáng cả:
… “Huế trong, Huế đẹp, Huế thanh
Huế-Chùm khế ngọt trên cành quê hương…”
(Huế ca)
Huế đúng là nơi “Đất lành chim đậu”:
… “Thanh bình hòa hiếu phô hồn đất
Duyên dáng thanh tao lộ nết người…”
(Huế tuyệt)
Dưới tầm nhìn phóng khoáng, mang tính chất Địa-Sử của tác giả, Huế còn bao trùm cả thắng cảnh ngược dòng sông Hương như Nguyệt Biều, Lương Quán và địa danh cổ kính, truyền thống hạ nguồn: Tam Giang, Cầu Ngói Thanh Toàn:
… “Ai lên Lương Quán, Nguyệt Biều
Mùa hè ngập tiếng ve kêu rộn ràng
Oi nồng khô nắng chói chang
Dừng chân đứng lại dưới hàng cây dâu…”
(Dâu da)
…“Chân quê lãng mạn một thời
Ai về Cầu Ngói cho tôi theo cùng…”
(Cầu Ngói)
Nơi cuốn hút thứ hai đối với tác giả là Đà Lạt, thành phố hoa anh đào của Việt Nam. Với hồ Xuân Hương thơ mộng, hồ Than Thở trữ tình, bao quanh bởi những đồi thông vi vút, rì rào. Cái nắng ấm áp của phố núi miền cao, soi bóng biết bao con suối róc rách, bạt ngàn. Đây cũng là vùng đất hứa của biết bao trai thanh gái lịch và cũng là nơi dừng chân của bao tao nhân mặc khách, bao văn nhân, thi sĩ chọn đề tài…
…“Bốn mùa hoa nở khắp nơi nơi
Soi bóng hồ Xuân rạng sắc đồi
Ngõ khuất đường quanh, vàng, tím biếc
Đồng hoang, suối vắng, trắng, hồng tuơi…”
(Xứ hoa)
…“Than Thở” chiều êm rừng lặng lẽ
“Cam Ly”trưa nắng nước trong ngời
Thượng sơn dạ ẩm hoàng hoa tửu
Thi hứng giao duyên ngỏ mấy lời…”
(Hàn du)
Với quan điểm:
…“Đất trời bát ngát dang tay rộng…” (Nơi ấy)
Nên tác giả đã đi đó đi đây rất nhiều, không những trong nước mà cả hải ngoại. Trên quê hương Việt Nam, có thể nói suốt từ bắc chí nam, hầu như nơi nào danh thắng, sử tích…đều có bước chân lãng du của tác giả. Không phải dưới hình thức “Cưỡi ngựa xem hoa” mà là có sự thưởng ngoạn, sự hòa cảm trước những cảnh sắc thiên nhiên, huyền diệu. Lưu lại trong ký
ức những ấn tượng khó phai mờ:
…“Hang sâu mù mịt khói trầm hương
Chiêm ngưỡng Phật Linh nét lạ thường
Lối về nhẹ nhỏm thân trần tục
Một chuyến du hành lưu luyến thương…
” Chùa Hương)
…“Nước biển trào dâng bãi rợp cây
Thuyền nan một chiếc giữa trời mây
Lắt lay cành nhỏ buông mình lặn
Dã dượi cò con thả cánh bay…”
(Rừng mặn)
…“Toronto trời thu
Mây không sầu âm u
Tường vy mềm cành rũ
Ngọt ngào hương thụy du…”
(Thu xa)
Vì yêu quê, mến Huế, nên thường liên tưởng đến Huế, so sánh với Huế. Ngay cả hai con sông tên tuổi bên trời Âu , được bao nhiêu văn nhân, thi sĩ ca tụng với rất nhiều áng văn, thi ca, nhạc họa, như sông Seine và sông Danube, thì dưới tầm nhìn của tác giả cũng chỉ xinh xắn, thơ mộng ngang hàng hoặc gần bằng với sông Hương của xứ Huế mà thôi !:
…“Thả một con thuyền ta ruổi rong
Nên thơ Bến Ngự nước xuôi dòng…
… Sông Seine, Danube nào hơn được
Xứ Huế ai về có thấy không?...”
(Dòng Huế)
Nét đặc diểm thơ của tác giả là ghi nhanh, không chọn lựa. Thể thơ tùy hứng: Ngũ ngôn, Lục bát hay Đường thi…Bất cứ đối tượng nào gây cảm xúc cũng là đề tài sáng tác. Có thể thanh tao như: Cẩm Tú, Vô nhiễm, Tuệ giác, Cô chu…mà cũng có thể mộc mạc như: Quạt mo, Cơm hến, Sắn khoai, Nhớ chiếc xe đạp cũ…Ý thơ và lời thơ cũng có thế, khi thì bóng bẩy, ẩn dụ:
... “Phù sinh nhè nhẹ dòng luân chuyển
Nhất đóa hoa mai điểm xuyết đời…”
(Trường xuân)
… “Tóc huyền buông thả làn mây sáng
Mắt biếc long lanh giọt nắng chiều…”
(Đồng Khánh)
Có khi thì dân dã, chất phác, kiêm cả thổ ngữ:
…“Người sáu mươi ta cũng sáu mươi
Lăng xăng lít xit cái vòng đời…”
(Vòng đời)
…“Toóc rạ trên đồng đã khén khô
Nhóm nhen làn khói tỏa mơ hồ…”
(Hương đồng)
Tuổi đời đã qua một chu kỳ Can, Chi, tác giả tự thấy mình sống khá đủ, nên yên phận để tu tâm, dưỡng tánh, không còn muốn đua chen gì nữa, vì:
“Tinh đời dâu bể trắng đen trải từng…”
…”Duyên hạnh ngộ chốn ta bà
Mây trôi nước chảy sương sa gió đùa
Hết rồi danh lợi được thua
Vui vì đã chin trái mùa ngọt thơm…”
(Ông thọ)
Và có thể từ nay sống một cuộc đời còn lại tựa như loài xương rồng: Trên mảnh đất khô cằn, nắng cháy, hiếm có được những cơn mưa lay bay, nhỏ hạt hay những màng sương mỏng mong manh, mà vẫn thấy lạc quan, vui vẻ, yêu đời…
…”Trên đất cằn khô hạn
Cây gầy thân nở hoa
Đời phong ba bão táp
Hạnh phúc vẫn chan hòa…”
(Hoa cát)
Điều băn khoăn của tác giả mà tôi xin mượn ý để dừng lại “Đôi dòng giao cảm” nơi đây là:
…“Ai kẻ chung đường về điểm cuối
Đâu người chia lối ở ga sau…?.”
(Chuyến tàu)
Với ưu tư thứ nhất thì cũng cần phân biệt: Điểm cuối đây là tận cùng của một vòng đời, một kiếp người hay chung cuộc của một sự nghiệp thơ?.
Nếu là điểm cuối cuộc đời thì tất cả là đồng hành của bạn đấy, chỉ khác nhau về thời điểm mà thôi. Còn về sự nghiệp thơ thì ai biết đâu là điểm cuôi?!. Có nhiều nhà thơ chỉ sáng tác năm ba bài mà lưu danh thiên cổ. Trái lại có nhiều thi sĩ để lại cho đời hàng chục tác phẩm mà chẳng có tiếng tăm! Nên khó mà luận bàn!.
Về lãnh vực thứ hai thì tôi mong đươc trả lời ngay và ưu tiên: “Tôi xin chia lối ở ga sau”. Tôi không bỏ cuộc, nhưng sẽ sang tàu địa phương để nhường vé và nhường chỗ cho bạn tiếp tục chuyến tàu suốt đang thẳng đường xuyên Việt. Chỉ xin nhắc bạn dẫu tàu cao tốc còn trống chỗ, bạn cũng chỉ nên ở lại tàu suốt vi con tàu này cho bạn đủ ga dừng nghỉ để dưỡng sức và với vận tốc vừa phải, bạn đủ thời gian để chiêm ngưỡng Cảnh sắc thiên nhiên và Con người…chu đáo hơn: Cẩn thận, chọn lựa và gạn lọc, mong tìm ra những đặc sản địa phương, những kỳ hoa dị thảo và những Ý tưởng Chân-Thiện-Mỹ trên suốt hành trình của một kiếp phù sinh, trong đó bao trùm cả sự nghiệp thơ.
Chúc bạn khỏe và tiếp tục sang tác các tập thơ sau./.
Huế, ngày 18/7/2017
Tâm Trung Nguyễn văn Đắc






THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 OLVXmm

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Empty MẮT THỨC

Bài gửi  haitho Fri Jul 21, 2017 11:48 am

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 EbeI6R

MẮT THỨC *
Những đôi mắt tròn xoe
nhìn đời hồn nhiên thế
như chưa từng nhỏ lệ
xanh biếc sáng pha lê

Những đôi mắt yêu thương
tỏ rạng cõi vô thường
thẳng hướng chiều tâm tưởng
dắt dìu nẻo hành hương

Những đôi mắt triền miên
suốt đêm dài tỉnh thức
khúc trường ca minh nhật
tươi tắn sắc trinh nguyên

Những đôi mắt diệu huyền
thắp bừng ngọn đuốc thiêng
xua mịt mù tăm tối
trong veo hạt sương thiền

*Tranh của nữ họa sỹ Tôn Nữ Tâm Hảo

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Empty SÔNG TRĂNG

Bài gửi  haitho Fri Jul 21, 2017 11:50 am

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 EKou5x

SÔNG TRĂNG
Trăng lên An Cựu , dọi về Hương Giang
Vằng vặc gương soi màu sắc dịu dàng
Phẳng lặng dòng sông đón làn nguyệt ảnh
Khuôn vàng đầy đặn Huế thương mơ màng


Được sửa bởi haitho ngày Sat Jul 22, 2017 3:12 pm; sửa lần 1.

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Empty BA BÀI THƠ cho chi hội thơ Đường Luật Hải Phòng

Bài gửi  haitho Sat Jul 22, 2017 2:45 pm

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Ca0xFv
BẠCH ĐẰNG GIANG
( bài viết cho chi hội thơ Đường Luật Hải Phòng )
Tự cổ lưu danh mỹ tú giang
Nét son lịch sử đẹp trang vàng
Khí sông muôn thuở còn trong sáng
Vận nước nghìn đời vẫn vẻ vang
Trống dậy tưng bừng ngày thắng lợi
Cờ bay phấp phới buổi vinh quang
Ai về chốn ấy mà không nhớ
Rộn rã dòng êm sóng nhịp nhàng
THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 DV8ct8

BẠCH VÂN AM
( bài viết cho chi hội thơ Đường Luật Hải Phòng )
Dứt bỏ công danh , ẩn chốn nầy
Sống vui cùng hạc nội ngàn mây
Bến mơ Sông Tuyết ,làn sương tỏa
Quán mộng Trung Tân , ngọn gió lay
Quý khách trầm ngâm bên suối bạc
Chủ nhân ngơi nghỉ giữa đồi cây
An nhàn , lắng đọng dòng tư tưởng
Tế thế , kinh bang - rõ đức tài

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 7aW07b

BẠCH LONG VỸ
( bài viết cho chi hội thơ Đường Luật Hải Phòng )
Hòn đảo ngát xanh giữa biển trời
Đuôi rồng nắng tỏa đẹp trùng khơi
Nhịp chèo vang vọng thiên thu ý
Tiếng sóng ngân nga vạn cổ lời
Viễn xứ thuyền qua hôm tất bật
Vãng lai tàu đến buổi nhàn thơi
Hiên ngang trấn giữ miền Đông Bắc
Mưa gió bão giông quyết chẳng rời



Được sửa bởi haitho ngày Sat Jul 22, 2017 3:13 pm; sửa lần 1.

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Empty SÔNG LÀNG

Bài gửi  haitho Sat Jul 22, 2017 3:07 pm

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 HwBKkn

SÔNG LÀNG
Dòng xanh êm chảy qua làng
Sớm chiều gió mát mơn man cánh đồng
Hè về vui thú cùng sông
Tắm , bơi , chạy nhảy thỏa lòng trẻ thơ
Hân hoan , sung sướng vô bờ
Tung tăng chân sáo , lửng lơ cánh diều
Xôn xao , hồn nhẹ phiêu diêu
Quê hương - tình mẹ thương yêu suốt đời

haitho

Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014

Về Đầu Trang Go down

THƠ  TRƯƠNG VĂN HẢI  - Page 13 Empty Re: THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 13 trong tổng số 17 trang Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết