Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974


Join the forum, it's quick and easy

Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974
Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» TƯỞNG NHỚ TẠ VĂN HÙNG - BY VÕ VĂN TRINH
Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 I_icon_minitimeTue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin

» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 I_icon_minitimeFri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 I_icon_minitimeMon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin

» BẢN TIN KẾT NỐI
Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 I_icon_minitimeSun May 13, 2018 5:55 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 I_icon_minitimeThu May 10, 2018 6:05 am by Admin

» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 I_icon_minitimeThu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin

» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 I_icon_minitimeSun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin

» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 I_icon_minitimeMon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin

» GẶP MẶT CHÀO 2018
Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 I_icon_minitimeThu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin

Latest topics
» TƯỞNG NHỚ TẠ VĂN HÙNG - BY VÕ VĂN TRINH
Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 I_icon_minitimeTue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin

» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 I_icon_minitimeFri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 I_icon_minitimeMon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin

» BẢN TIN KẾT NỐI
Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 I_icon_minitimeSun May 13, 2018 5:55 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 I_icon_minitimeThu May 10, 2018 6:05 am by Admin

» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 I_icon_minitimeThu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin

» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 I_icon_minitimeSun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin

» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 I_icon_minitimeMon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin

» GẶP MẶT CHÀO 2018
Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 I_icon_minitimeThu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974

+2
LEVANKICH
LeKhacHueDuc
6 posters

Trang 4 trong tổng số 9 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Go down

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Empty THƠ THẦY TRẦN VĂN HỒNG _ TRẦN ĐÔNG GIANG

Bài gửi  Admin Wed Feb 10, 2016 4:02 pm

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 3ed39da9-4aca-4f9d-bb33-9658720ffed5_zps8a1cc3f4

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 73db59a4-9ae5-4f51-badc-6de6a6918468_zps5c3d0fc6


Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 C5e4e224-129a-4663-a116-8a826d7e0370_zps79d94776

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 8fac983f-c055-461f-a5f0-253dfb1ed2d5_zps2908d143

THƠ CỦA THẦY TRẦN VĂN HỒNG , TRẦN ĐÔNG GIANG
VỢ VẮNG NHÀ
Bài xướng
Dăm bữa vắng nhà đã lẻ loi
Quanh đi quẩn lại một mình tôi
Chuyên trà sương  sớm ,hương dường nhạt
Thưởng ngoạn trăng khuya ,sắc ảo lơi
Con cái thành niên vui vỗ cánh
Vợ chồng đáo lão quạnh so đôi
Bà ơi ! Ráng nhớ mau chân nhé
Chớ để còi xa giục mấy hồi

Chớ để còi xa giục mấy hồi
Buồn trông hoa khế rụng đầy cươi
Chuông reo lối xóm ,toan nhờ gọi
Xe đậu nhà bên ,nhớm thử coi
Đêm vắng canh gà ,trăn trở giấc
Trưa chìm bóng nắng  ,thẩn thơ ngồi
Ngày ngày dõi mắt chừng ngong ngóng
Huống nữa mai tê biệt cõi đời

Huống nữa mai tê biệt cõi đời
Nhẩm xem ngày đó cũng gần thôi
Bách niên những tưởng dài vô tận
Chung cuộc nào ngờ sắp đến nơi
Một gánh dâu con  bà trọn vẹn
Lưng triêng non nước tớ buông trôi
Quán tâm tưởng đến khi trăm tuổi
vĩnh viễn chia xa cõi đất trời

Vĩnh viễn chia xa cõi đất trời
Rồi ra từ đó huyễn không thông thôi
Tiền duyên chuyển báo  ,vay vay trả
Phước quả luân lưu ,khứ khứ hồi
Giữa cuộc vô thường ,thân điện ảnh
Ngoài vòng hữu hoại , huệ tinh khôi
Thủy chung kết dãi ,siêng tu tập
Khoảnh khắc theo về ...cánh lá rơi

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Empty ĐỨC MUỐN NÓI RẰNG

Bài gửi  LeKhacHueDuc Thu Feb 11, 2016 11:04 am

DIỄN ĐÀN CỦA CHÚNG TA
Bài gửi  LeKhacHueDuc on Tue Aug 04, 2015 6:00 pm

Diễn đàn của chúng ta thật đẹp . Nêu cao đạo lý truyền thống tôn trọng Thầy Cô , giữ gìn đạo lý thuần phong mỹ tục , nêu gương tốt cho con em noi theo . Hôm trước nghe Lê Bá Tuấn nói : Đức ơi tụi mình đi thăm quý Thầy , thấy  quý Thầy chúng mình già ,yếu nhiều ,e rằng năm năm tới  ,còn lại chẳng mấy người . Nghe Tuấn nói mà mình bủn rủn tay chân ,. Mình mong các bạn tăng cường thăm quý Thầy nhiều vào nữa nhé . Mình thân ở Úc mà hồn  ở tận Huế , theo dõi bước chân của các bạn thân mến đi thăm Thầy . Thương lắm .

ĐƯA CÁC BẠN XA ĐI THĂM THẦY CÔ
Bài gửi  LeKhacHueDuc on Thu Aug 06, 2015 5:06 am

Tôn chỉ của tụi mình là luôn quan tâm đến Thầy Cô. Các bạn đồng môn ở nơi xa không có điều kiện gặp mặt những người dạy dỗ . Đức mong các bạn ở Huế tạo điều kiện cho các bạn ở xa đi thăm quý Thầy ,bày tỏ tấm tình người học trò Quốc Học , như bạn Hồ Ngọc Tú vừa qua đã đến thăm Thầy Bửu Thuần .Quá vui phải không các bạn.

MỤC TIÊU ƯU TIÊN MỘT
Bài gửi  LeKhacHueDuc on Fri Aug 07, 2015 1:57 pm

Các bạn ơi ,tập trung tất cả sức lực cho ngày 23 tháng 10 nhé . Ui chu cha , ngày đó  quá vui đi .

NGÀY 23/10/2015
Bài gửi  LeKhacHueDuc on Sun Aug 09, 2015 1:45 pm

Ngày hôm đó , Đức mà lên nói ,ui chu chao , kể chuyện kỉ niệm với các Thầy Cô , ít nhất cũng mất ba tiếng đồng hồ . Lê Hữu Thành lên đọc bài diễn văn nhé .

LÊ HỮU THÀNH THÂN MẾN
Bài gửi  LeKhacHueDuc on Thu Aug 13, 2015 10:15 pm

Đức nhận thấy bạn Lê Hữu Thành làm việc rất tốt và không bao giờ đòi hỏi cái gì cho bản thân mình cả .

LeKhacHueDuc

Tổng số bài gửi : 131
Join date : 26/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Empty THƠ CỦA THẦY TRẦN VĂN HỒNG

Bài gửi  Admin Thu Feb 11, 2016 1:52 pm

THƠ CỦA THẦY TRẦN VĂN HỒNG
TỨC NHÀ THƠ TRẦN ĐÔNG GIANG
BÀI HỌA " VỢ VẮNG NHÀ "

NHẮN ÔNG NHÀ TÔI

Lẩm cẩm sao đà van lẻ loi
Thăm con mươi bữa thỏa lòng tôi
Việc nhà , ấy thế mà đâu rảnh
Củi đóm , rồi ra chớ để lơi
Sáng sớm cho gà ăn nắm lúa
Xế chiều đón cháu dạo song đôi
Ông ơi ! Gắng đợi vài hôm nữa
Lấy vé về ngay chẳng mấy hồi

Lấy vé về ngay chẳng mấy hồi
Can chi lại nhẫn đứng ngoài cươi
Va người lẻo mép rầy rà chuyện
Vấp kẻ tò mò rắc rối coi
Một chiếu canh dài ngon giấc ngủ
Ba gian nhà trống tự do ngồi
Già rồi khó gượng thời gian mãi
Nghĩ ngợi chi cho quấy sự đời

Nghĩ ngợi chi cho quấy sự đời
Nương nhờ phước ấm đã nhiều thôi
Đi tròn cuộc thế tìm về cội
Hưởng vẹn duyên trời trở lại nơi ...
Tận tụy gia nương đâu đã trọn
Công tâm hỷ xả há xuôi trôi
Tử sinh hữu hạn ,ai người thoát
Tự tại an nhiên mặc số trời

Tự tại an nhiên mặc số trời
Thuyền hồn lướt gió nhẹ lâng thôi
Khéo tu phước huệ dần tịnh tiến
Gắng nhẫn oan gia giảm tái hồi
Nguyện ước vuông tròn ,đà kết quả
Gìn vàng giữ ngọc ,vẹn nguyên khôi
Còn nhiều năm tháng , chung tiêu sái
Phó mặc hoàng hôn ...giọt nắng rơi

Tháng 6_96

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Empty GỞI NGUYỄN ĐOÀN

Bài gửi  Admin Mon Feb 15, 2016 1:03 pm

GỞI NGUYỄN ĐOÀN
Bài gửi LeKhacHueDuc on Mon 15 Jul 2013 - 8:15

Gởi Nguyễn Đoàn" lựu đạn chày" hay Đoàn "xirum".
Viết với mi mấy câu là làm sao tau quên được.
Tuổi teen -age tâm tư còn trống trải ;
Anh ,Ất ,Bình ,Bổn , Nguyễn Châu,Trần v Châu,
Chính ,Dương ,Đăng, Đấu ,Đoàn (là mầy )
Đức ( là tau ) Hà ,Hải , Hậu , Hiệp,...Mặt tròn
với thân hình mập gọn , hình ảnh mầy
đã in vào vỏ não của tau.
Làm sao quên được ai ơi ?
Melbourne , Australia 6/2013

GỞI NGÔ ĐÌNH LỢI,
Hiện giờ cuối tháng sáu, trời Úc mùa đông giá.
Viết thư này tau phải dùng bút dầu chứ bút bi
bị đông cứng.
Về Nguyễn Đoàn đúng là Đoàn "xirum" như bạn
nói hoặc Đức nói rằng Đoàn "lựu đạn chày".
Nhưng nhìn trên ảnh thật sự ,tau nhìn không ra hắn .
Đoàn bây giờ là một cấp cao,ít nhất là tại vùng núi
nơi mà ngày xưa cá sấu ,rắn ,rít và cả những
con hổ mang dài hai sải tay(3 mét ).Đoàn "xirum"
thật đúng đi khai mở dân trí cho đồng bào
vùng núi non.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Empty NHỚ VỀ THẦY LÊ QUANG KHANH DẠY LÝ HÓA

Bài gửi  Admin Mon Feb 15, 2016 1:05 pm

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 17d29100-01fb-4440-934d-a2113af4f968_zpsecf8aad7

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Empty NHỚ VỀ THẦY PHAN KHẮC TUÂN

Bài gửi  Admin Mon Feb 15, 2016 1:07 pm

Học với giáo sư Tuân rất dễ kiếm điểm .
Để khỏi bị kêu lên trả bài ,vì rằng khi thầy giảng bài xong thì
thầy thường ra câu hỏi . Đức hay dong tay trả lời . Thế là
17/20 hoặc 18/20 làm  cột điểm đầy , làm sao mà kêu lên trả bài?
Ví dụ như khi thầy dạy bài ĐỘ THĂNG BẰNG
(CAO THẤP) thầy hỏi hai dãy lầu Quốc Học ra sao ,
cái nào cao , cái nào thấp .Tau lanh trí nghĩ rằng ai mà xây
một ngôi trường với hai dãy khác nhau .
Tau đứng dậy :
  _ Dạ thưa thầy , bằng nhau.
Thế là tau có 18 điểm trên 20 liền .
Nói về những kỉ niệm cho vui chứ bây giờ các thầy là
chuối chín trên cây còn tụi em là chuối già và hườm
rồi. Chỉ cần một cơn gió mạnh thì cả chuối chín lẫn
chuối hườm ĐỀU RỤNG HẾT .
Hẹn gặp lại ,
Lê Khắc Huệ Đức , 7/2013





Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Empty NHỚ VỀ THẦY NGUYỄN THANH LỘC

Bài gửi  Admin Mon Feb 15, 2016 1:08 pm

Thầy dạy Lý Hóa  đệ nhất cấp vào thời ấy .
Thầy ở chợ Bến Ngự . Dáng thầy không
to lắm , nhưng mà cao. Thầy nói từng
phát một rất là chính xác .Đức nhớ lời thầy
giảng về con GIẤM (chua) là micô đẹc ma
a xê ti và cách làm giấm .
Thầy có người con gái với dáng chân
dài cùng lứa với chúng ta ( Phúc cà thọt
chớ nói tau tham lam.) Thầy và cô con gái
học Đồng Khánh  đi bộ tới trường . Hai cha
con đi với dáng  điệu giống nhau như đúc .
Thèm lắm !
Nhớ nhất một điều khi một bạn ở An hòa
hay ở Văn Thánh gì đó, trong khi mưa lạnh
tái tê , cả lớp ai cũng mặc áo len , riêng bạn
đó chỉ có áo sơ mi phong phanh.
Thầy  thấy vậy , ngưng giảng bài và hỏi :
_Sao em không mặc áo len ?
_Dạ thưa thầy , em không có áo len .
Thầy ôn tồn bảo :
_ Em mang áo quần rách đến nhà  tôi ,
tôi sẽ cho mang vá dùm em.  Về mùa lạnh em
nên lấy giấy báo cũ quấn quanh người trước khi
mặc đồng phục để giữ ấm nhé .
Xin thưa các bạn rằng lời nói ấy của thầy Lộc
Đức luôn ghi nhớ ở trong lòng .


LKHĐ, Melbourne Úc , 7/2013




Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Empty Quý Thầy Cô của chúng ta Quốc Học 1967_1974

Bài gửi  Admin Wed Feb 17, 2016 5:12 am

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 6a71c564-af65-41fa-872e-52360a02969c_zps7bdfb3f2

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 C7c1f42e-727b-4b30-bb67-0d65400b59b3_zps7cfeef36

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 3b54678e-adba-479a-b794-b88bcedc3e30_zps0f37e3a6


Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 23052539-f54a-4d13-b188-89d147b8d56b_zpsb6910a96

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 30cff97b-6731-4ca6-87f6-684e42f073e2_zpsb1b565db

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Ca653fe3-7d15-42b3-9aa4-4539addc9ba7_zps83a3ac66

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Ef2a7dfa-a47e-4876-a852-f14d66ec47ab_zpsc5810061

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 D4bc928e-dbc4-43b0-9915-0dbf56040070_zps6fa9f149

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Dd0917c5-872b-456c-b223-5a13038a84e3_zpsc0d3689a

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 89a087d8-91a5-4a0e-9ca2-7a158acde4c4_zps856ce968

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 87e6eadf-ec2c-4d8e-8b08-44fe3acdbd99_zps1383fdfa


Được sửa bởi Admin ngày Wed Feb 17, 2016 9:22 am; sửa lần 1.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Empty DÒNG LƯU BÚT ( Thơ : Thầy Tôn Thất Dinh )

Bài gửi  Admin Wed Feb 17, 2016 9:22 am

DÒNG LƯU BÚT ( Thơ : Thầy Tôn Thất Dinh )
Bài gửi  haitho on Fri 20 Mar 2015 - 18:09

Hương gây mùi nhớ chiều xa vắng
Trà đậm ưu tư tuổi học trò
Cứ mỗi mùa thi ta lại tiễn
Một lần hoa mộng một lần qua

Em cầu văn nghiệp mê nghiên bút
Thục nữ ta thương nét diễm kiều
Gần gũi tiếng oanh còn vọng mãi
Xa rồi hương nhạt có bao nhiêu

Cho nhau một đóa lài phong nhụy
Thơm ngát tình ai tự đáy lòng
Tóc nhỏ sợi vàng mưa cũng nhớ
Ai chìm đâu đó biết hay không

Ngày mai em bảo em theo Phật
Bến nước mười hai phó mặc đời
Sóng mắt long lanh ta ngỡ thật
Ba đào khổ ải dậy trùng khơi


Được sửa bởi Admin ngày Tue Mar 15, 2016 5:08 am; sửa lần 1.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Empty DẪN NHẬP : CON ĐƯỜNG TƠ HỒNG _ THẦY TRƯƠNG NGỌC PHÚ

Bài gửi  Admin Wed Feb 17, 2016 9:25 am

DẪN NHẬP : CON ĐƯỜNG TƠ HỒNG _ THẦY TRƯƠNG NGỌC PHÚ
Bài gửi haitho on Tue 23 Dec 2014 - 10:46

Đường ở Huế không rộng, không dài, không huy hàng tráng lệ như ở các thành phố lớn khác. Nhưng những ai đã sống và học ở Huế thì không thể quên được.
Đó là những “đường xưa lối cũ”. Nó làm chúng ta rung động xôn xao mỗi lần nghĩ đến nó. Mỗi con đường ở Huế là một lỗi đi dành riêng cho mỗi chúng ta. Con đường của những lần dạo chơi, hò hẹn, chờ đợi. Chúng đã để trong ta biết bao nổi niềm nhung nhớ : đường hàng muối, hàng me mà quanh năm lá me xanh mướt; đường hàng đoát, đường phượng bay, đường ngã giữa (hay đường Bà Tuần) đường lên cầu lòn, đường về Thôn Vỹ... chúng không có tên trên bản đồ nhưng nói đến ai trong chúng ta cũng đều biết.
Con đường tơ hồng của anh Châu Nhật Nam (Châu Văn Tăng) dưới đây khộng lạ gì với các bạn, bởi ngày ngày chúng ta qua lại và đứng chờ mỗi lần vang tiếng trống
trường học .
Thực sự con đường Tơ Hồng chỉ là đoạn đường dài khoảng 150 mét. Nó nối liền con đường Lê Lợi (thời Pháp gọi là đường Jules Ferry, dân gọi là “đường dọc” vì chạy dọc song Hương từ ga Huế đến mủi Đập Đá. Tên này đối lại “đường ngang” là con đường chạy từ mủi cầu Trường Tiền và kéo dài đến cầu An Cựu) với đường Ngô Quyền (thời Pháp gọi là đường Rheinart, dân gọi là đường Nhà Thương). Nó là một phần của con đường Nguyễn Trường Tộ. Con đường “Tơ Hồng” là hành lang phân cách hai ngôi trường lớn nhất Miền Trung và Việt Nam: Đồng Khánh và Quốc Học. -Khải Định. Đồng Khánh là trường Nữ Trung học đầu tiên ở Việt Nam.
Với anh Châu Nhật Nam đoạn đường này là “nhịp cầu ô thước” là “con chim xanh” nối liền tình cảm và tình yêu học sinh hai trường qua bao thế hệ.
Năm 1998 nhân dịp thầy Nguyễn Hữu Thứ ở xa về thăm Huế, một số học trò cũ và cũng là đồng nghiệp Đồng Khánh – Quốc Học họp mặt tại nhà riêng và con đường “Tơ Hồng” đến với chúng tôi.
Ngày tháng trôi qua, biết bao thay đổi, thầy Thứ cũng như anh Tăng đã không hẹn ngày trở lại. Xin mạn phép gửi đến quý bạn bài viết này để tưởng nhớ đến Thầy và anh Tăng cùng những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò và dạy học ở Huế trong ấn phẩm “Khải Định mái trường xưa”.
Trương Ngọc Phú
(Thầy Thứ mất ngày 29/8/2005 (25/7 Ất Dậu) tại Phan Rang (Ninh Thuận), Anh Tăng mất ngày 15/3/2001 (21/2 Tân Tỵ) tại Huế. )

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Empty TẢN MẠN ĐẦU NĂM _ VÕ ĐĂNG TUẤN

Bài gửi  Admin Wed Feb 17, 2016 5:11 pm

FROM VÕ ĐĂNG TUẤN , CHÍN 4
Bài gửi vodangtuanltbinhthuan on Thu 21 Feb 2013 - 10:10




Các bạn thân mến!
Mình là thành viên chậm nhất so với các bạn,
nhưng dù sao bây giờ mình cũng đã là thành
viên của diễn đàn này rồi.
Từ lâu mình vẫn thường xuyên vào diễn đàn, đã
đọc nhiều tin bài và xem hình ảnh của bạn mà nhiều
khi tưởng chừng khó có cơ hội gặp lại đầy đủ những
khuôn mặt thân thương mà mình đã có một thời
gắn bó dưới mái trường Quốc Học ngày nào. Mình
rất cảm động một cách chân thật khi thấy những
hình ảnh ấy, biết bao chuyện vui buồn sau hơn
40 năm mình xa Huế. Đến nay điểm danh thấy
người còn kẻ mất âu đó cũng là qui luật tự nhiên.
Ngày rời Huế vào Nam mình nhớ lắm, bạn bè mới
khá nhiều, đối với đồng nghiệp bây giờ cũng rất
đông nhưng không có ấn tượng nào sâu sắc
bằng những người bạn ngày xưa. Thời gian
mình đến, rồi đi ở Quốc Học không dài ( chỉ
trong 3 năm từ lớp 8 đến hết lớp 10) có bạn
rất thân quen, có người mới biết, thậm chí
có người chưa kịp làm quen. Vậy mà khi
nhìn hình ảnh của các bạn trên diễn đàn
mình lại cảm thấy rất quen, có lẽ đó là
cảm nhận đầu tiên khi mình đã quá lâu
nay mới thấy các bạn!
Chuyến đi Huế gần Tết vừa qua, ngoài
công việc gia đình, mình đã có cơ hội gặp
lại các bạn tuy không đầy đủ nhưng vẫn
ấm áp, vui vẻ. Mình lại có một may mắn
được dự đám cưới con bạn Hậu, rồi đến viếng
Mẹ bạn Lê Sĩ Ất. Bên cạnh niềm vui lẫn nỗi
buồn của 2 bạn mình đều đến kịp thời, đó
cũng là một ấn tượng tốt cho một chuyến về quê.
Mình cũng rất cảm ơn diễn đàn vì chính
qua diễn đàn này mình đã kết nối được với
bạn Thôi( Tá) vì đã gặp nhau ở đất khách quê
người trên 30 năm, có những lúc gặp nhau
trong quán nhậu, trong tiệc cưới cụng li chúc
mừng thăm hỏi nhau nhưng chỉ biết đồng hương
chứ không bao giờ hỏi nhau học trường nào,
lớp nào. Rồi một dịp cách đây hơn 4 tháng
bạn Hải đã thông tin cho mình biết nên sau
khi bắt liên lạc với Thôi và chúng mình đã
nhận ra nhau. Rồi con bạn Ất lấy vợ gần
nơi mình ở, thế là bao nhiêu năm mới gặp
được bạn, thằng nào giờ đây cũng già rồi,
thậm chí còn nghi ngờ trí nhớ của mình
nếu không hẹn trước có thể không nhìn ra nhau.
Bạn Trùng từ Sài Gòn đi rước dâu giùm cho
người ta (nhà gái ở gần Thôi) cũng gọi điện thoại
cho mình và Thôi nhập vào nhà trai để đi cho vui
sau đó ở lại đến ngày hôm sau mới về Sài Gòn như
vậy là mình lại gặp được một người bạn cũ nữa.
Trong một bài trên diễn đàn, bạn Hải có nói
tâm sự của bạn Trùng gọi điện cho mình khi thấy
các bạn thắp hương trên mộ Mẹ bạn ấy ở Huế
mình cũng thấy cảm động lắm. Có lẽ những người
ở xa quê như tụi mình mới cảm nhận thấm thía
khi năm hết Tết đến không có dịp về quê ăn
Tết, không trực tiếp thắp lên mộ người thân
mình nén hương mới mủi lòng làm sao! Trước
đây mỗi năm Tết đến Xuân về mình cũng háo
hức để gia đình chúc Tết Mẹ mình qua điện
thoại, nhưng bây giờ cơ hội đó đã không còn
vì Mẹ đã đi xa để lại trong lòng mình một
nổi trống vắng khi không còn Mẹ.
Tản mạn vài dòng đầu năm mới, mình
chúc tất cả các bạn và gia đình luôn
vui khỏe, hạnh phúc, thành đạt./.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Empty MỘT NGÀY VỀ THĂM THẦY CŨ _ PHẠM BÁ THỊNH

Bài gửi  Admin Wed Feb 17, 2016 5:13 pm

Cảm xúc 20/11 của CHSQH 6774 Phạm Bá Thịnh
Bài gửi  Admin on Thu 21 Nov 2013 - 9:01

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 32a017ac-9fd6-4b37-9c75-c9c4071feb90_zpsde02ef64

Thinh Pham BA
Mình vừa viết một vài cảm nghĩ về chuyến thăm lại thầy cô, chia sẻ cùng các bạn học sinh Quốc Học 67-74 nhé.

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 4869a07f-8c64-4214-82a8-f3ed194e321d

MỘT NGÀY VỀ THĂM THẦY CŨ

Ngôi trường cũ trong thành phố của tôi
Bốn mươi năm xa bao lần ghé lại
Chưa một lần gặp dáng thầy xưa.
Dẫu cố tình lần lữa.
Cuộc bể dâu nào xoáy ta vào quên lãng
Ký ức trồi lên từ vũng cuộn đa đoan…
Bóng hình thầy cô dập dềnh dòng thức cảm.
Thác lũ ngược nguồn thời gian.
Tôi níu bờ tuổi thơ lần về dấu cũ
Gỡ những mối manh nhận diện bạn bè
Thầy cô, trường, lớp...
Ranh giới nhạt nhòa quá khứ - hôm nay.

Bạn đưa tôi về vùng quê trũng tìm thầy
Mùi cỏ rạ ngây ngây
Tường vách dấu phù sa bao cơn lũ dữ
Ruộng vườn chuối cau bão quầng xơ xác
Vui thú điền viên câu thơ xưa thầy giảng
Tôi không nhận ra chữ “Nhàn” thánh thiện.
Cuộc thế nặng lòng thầy,
Trăn trở với nước non.

Bạn đưa tôi vào con hẻm vẹt mòn lỗ chỗ
Âm u ngõ ngách gập ghềnh
Thầy trò chụm đầu tìm người quen trong ảnh ố.
Những mái đầu màu tóc bạc thời gian
Thầy đã lên hàng cố
Chúng em có đứa lên ông.
Cười vui nhắc chuyện cũ
Vẫn sợ phút “dò bài” khi không thuộc.
Thẹn với bạn bè cuối tháng xướng danh.

Bạn đưa tôi qua mấy ngõ nội thành.
Những con đường tôi quen thuộc,
Vẫn lạ lẫm nhà thầy
Có thể tôi đã đi qua bao lần ngước nhìn vô tình
Thầy một mình lặng lẽ
Bao hoài niệm treo lên tường kỷ vật
Tôi nhận ra quá khứ mình vương vấn đâu đây.
Chiếc máy ảnh không dây đeo mòn lớp sơn cũ
Bài giảng của thầy đeo vào tôi nghiệp mê chơi
Mấy mươi năm giong ruổi đất trời
Tôi nợ thầy một chân dung khắc khoải
Chân dung thầy hôm nay tôi chụp mãi
Nụ cười vẫn bao dung.
Tôi chưa đi tận cùng ước mơ thầy truyền gởi
Lưu hiện thực trụi trần cho hậu thế
Không son phấn màu mè, tỉa tót, thêm thắt
Tôi nhìn thẳng cuộc đời bắt từng khoảnh khắc
Trái tim đau rưng rức
Cảm xúc ứa trào tôi không thể làm ngơ.
Phận người buồn vui, đa đoan, trắc trở,
Cuộc đời cho tôi vần thơ tạc từ ánh sáng,
Nhịp điệu lời thầy giảng
Kết tủa trong tôi hình khối ước mơ Người.

Ai từng ví thầy như người lái đò
Cho tôi nghĩ gặp thầy như gặp chuyến đò ngang
Tuổi thơ tôi hồn nhiên tung tẩy
Và bốn mươi năm phiêu lãng tuột dần
Quên người lái đò mưa nắng phận sông trôi.
Giật mình dòng đời bồi lỡ.
Có phận đò dạt mờ phương trời miên viễn
Thế sự xoay vần tương phản
Nhân cách thầy vẫn sáng
Nếp nhà đạo hạnh ung dung.
Tôi học thêm bài học sống
Bài học của thầy chưa bao giờ kết thúc.
Giữa cuộc đời đục trong.

20/11/2013
Phạm Bá Thịnh
Like ·  · Share · 10 hours ago ·



Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 51da914f-9013-48a7-8a70-a2a59c52f753_zps09146502

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Empty VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Bài gửi  Admin Thu Feb 18, 2016 10:30 am

KHÓC BẠN LÊ CHIÊU NẾT
Bài gửi Admin on Thu 19 Dec 2013 - 7:32

Mới khóc thầy sáng hôm qua
Hôm nay khóc bạn xót xa phận người
Nhớ xưa bạn nở nụ cười
Thắm tình thân hữu ngàn đời không quên

Những ngày Quốc Học êm đềm
Để rồi cuộc sống bấp bênh tháng ngày
Xếp bút nghiên theo đường cày
Nuôi con cùng vợ chung tay việc nhà

Vội gì bạn bỏ đi xa
Bọn mình tiếc nhớ lệ sa đôi đường
Thôi thì dồn góp mến thương
Tiễn người rời chốn đoạn trường phù vân

Gọi là tỏ chút tình thân
Nhân gian một cõi khi gần khi xa
Bạn về núp bóng Di Đà
Câu kinh tiếng kệ vào ra Niết Bàn


VIẾNG TANG HOÀNG TRỌNG PHÚ , THẤT 6 , CHÍN 4, 12 B1
Bài gửi haitho on Mon 19 Jan 2015 - 5:27

HOÀNG TRỌNG PHÚ ƠI !
Nhớ năm xưa ,
Tuổi thiếu niên ,gắn bó bạn đồng môn
Ngày hai buổi vui chơi học tập
Ngày tháng ấy ,
Chúng mình thơ dại, rất hồn nhiên
Vui buồn thoáng qua trong chốc lát
Rồi lớn lên , ra trường
Mỗi thằng ,mỗi ngả
Rồi mưu sinh , lấy vợ ,nuôi con
Chí nam nhi , bình sinh đã thỏa
Sáu mươi năm tròn một vòng đời
Nhưng vội gì nói tiếng chia phôi
Thảm sầu mưa gió tơi bời
Bạn đồng môn giờ đây sum họp
Sao vội chi nhẹ gót lưng trời
Thôi thì dâng một nén hương
Đưa người rời cõi tạm
Bằng hữu xưa nhỏ lệ chứa chan
Mấy đứa mình cùng đứng xếp hàng
Biết nhau từ lúc tóc còn xanh
Nay chia tay mái đầu đã bạc
Thôi bạn đi
Vãng sanh miền Cực Lạc
Xin tiễn đưa
Với một Tấm Lòng
Bạn Đồng Môn Quốc Học từ năm 1967
Xin cúi đầu
Mặc niệm !

ĐIẾU VĂN CỦA ĐỒNG MÔN QUỐC HỌC 67_74
Bài gửi Admin on Sat 15 Aug 2015 - 6:57

Bạn đồng môn Quốc Học ,Phạm Văn Vĩnh ơi !
Thế là từ nay Bạn mãi mãi xa rời
Vợ hiền _ con thảo , nội ngoại cháu một bầy thơ dại
Thân bằng , quyến thuộc , bà con ,làng xóm khắp nơi nơi
Nhớ linh xưa
Thời đi học , rạng ngời trang anh tuấn thiếu niên
Đèn sách nên duyên ,tháng ngày qua , cùng thầy ,cùng bạn quá êm đềm
Gặp lúc loạn ly , bạn đành xa lớp rời trường ,nửa đường đứt gánh
Mới học với nhau hơn bốn năm đã vội giã từ giấy trắng mực đen
Than ôi,
Đằng đẵng hơn bốn mươi năm biết bao là vật đổi sao dời
Lứa của chúng ta , ai cũng thăng trầm , đứa năm chìm ,thằng bảy nổi
Giờ đây,
Hết lúc gian khó ,lao đao ,đời đến hồi khổ tận
Vui vì ,
Qua cơn bỉ cực ,nay mừng được thấy cam lai
Hân hoan thay ,
Duyên trời đẩy đưa , bạn bè Quốc Học chúng ta lại hợp đoàn thân ái
Bạn vàng giúp sức ,Liên lớp 67 _ 74 vang tiếng khắp nơi
Thật cảm động,
Hai cuộc đại hội ngộ Thầy _ trò _ đồng môn ,Bạn đều góp sức tham gia
Mấy buổi giao lưu Huynh Đệ cố tri , Bạn luôn chung tay chia sẻ
Tiếc thay ,
Chỉ còn hơn hai tháng nữa , ngày hai ba tháng mười , liên lớp lại tựu tề
Hò hẹn bấy lâu nay, anh em ta về từ khắp nơi người góc bể ,kẻ chân trời
Mà sao ,
Bạn vội vã thế nào, không nán lại nói lời thăm đến những Người Thầy cũ
Tay bắt mặt mừng nâng ly , cười vang sảng khoái , cùng những bạn xưa
Ôi thôi ,
Dẫu biết rằng , đường trên thế gian , sáu mấy năm ,
bạn cũng đã đi quá một vòng rồi
Phút tiễn biệt , chúng tôi , bạn đồng môn Quốc Học ,
không khỏi nghẹn ngào ,bùi ngùi , rớt hai hàng lệ úa
Vậy thì ,
Chúng mình xin cúi lạy bạn , hai lạy tri âm
Đưa hương linh về nơi cõi cảnh tiên lạc quốc ,
Dâng bó hoa , nén hương ,trước bàn thờ phủ phục
Bạn có thiêng xin nhận tấm lòng thành
Bạn bè tôi xin lần cuối đồng thanh :

VĨNH BIỆT NGÀN THU
XIN MÃI NHỚ VỀ ANH


TƯỞNG NHỚ LÊ KHẮC HUỆ PHƯỚC
Bài gửi hacanhnghia on Wed 9 Sep 2015 - 15:35

ĐÔI LỜI NHUNG NHỚ ( By Trương văn Hải )

Tôi đọc bài thơ để nhớ thương người khuất núi
Buổi húy nhật hôm nay sao lòng quá ngậm ngùi
Em đã đi xa , nhưng còn nhiều điều muốn nói
Lê Khắc Huệ Phước ơi , xin thổ lộ đôi lời

Nhớ Quê Cha , Ưu Điềm , chốn địa linh nhân kiệt
Ban cho trí sáng mênh mông , thông tuệ rạng ngời
Thương Đất mẹ , Văn Quỹ , ruộng vườn hoa gấm
Tạo ra hình hài tuấn tú , vóc dáng tốt tươi

Thuở còn thơ , bên Chị ,bên Anh ganh đua học hành xuất chúng
Khi lớn khôn , theo chúng ,theo bạn đấu tranh bươn chải với đời

Nhớ linh xưa , cùng anh Huệ Đức ,dắt em Huệ Phương , chen vai vào trường Quốc Học
Chọn ban B , chuyên tâm các môn Toán _ Lý _ Hóa _Anh , giành giật các vị thứ cao

Lúc vào đời , gặp buổi lao đao , lấy vợ nuôi con ,sớm hôm chịu nhiều khổ não
Khi thong thả , hết cơn bỉ cực , nhà cửa kinh dinh , sức khỏe lại chẳng dồi dào

Đã từng đạp xe thồ bôn ba khắp nẻo ,ra La Chữ ,lên Nguyệt Biều còng lưng mỏi gối
Có lúc phụ bán buôn lăng xăng các chợ, qua Bến Ngự ,xuống Đông Ba chân rả tay rời

Mến lớp cũ ,nhớ trường xưa quyết tâm đi tìm đồng môn kết nối bạn bè tạo tình thân ái
Thăm bạn gần , ghé bạn xa ra sức hình thành hội lớp Quốc Học sáu tám bảy lăm nên nghĩa bền lâu

Than ôi , đến lúc công thành ,sao lại nửa đường đứt gánh ,đành đoạn bỏ đi dứt tình nhân thế
Tiếc thay , vận hội huy hoàng , chẳng màng cửa rộng nhà cao , nhẹ gót phong vân về chốn Bồng Lai

Anh em đồng môn ,thân hữu hôm nay , nâng chén rượu đào , nhớ bạn ngày xưa tình thân nghĩa trọng
Họ hàng bà con , lối xóm nhớ ngày , nói lời thương cảm , nhắc người học rộng tài cao

Thôi dưới suối vàng ,có linh thiêng về đây cùng sẻ chia hương hoa lễ vật
Hay trên tiên cảnh , được phúc cao trở lại phù trợ cho con cái yên lành

Chúng tôi một tấm lòng thành
Nguyện hương linh mãi tinh anh đời đời
Xin cùng Huệ Phước mấy lời
Chúc Anh Hồn được thảnh thơi Niết Bàn

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


TƯỞNG NHỚ TÔN THẤT CƯỜNG
Bài gửi Admin on Tue 27 Oct 2015 - 8:12

TÔN THẤT CƯỜNG BẠN ƠI
Nghe hung tin bè bạn chân rụng tay rời
Mùa thu chưa qua lá đã rụng tơi bời ngoài ngõ
Quốc Học đồng môn quần tụ tâm giao Quán Hội Ngộ đào viên còn đó
Con thơ vợ dại êm đềm sum họp mái nhà yêu thương làng Nguyệt còn đây
Tiếc thương thay , tiếc thương thay !
Bức thư pháp dở dang treo ngoài hiên nguyệt đang chờ tay người chấm phá
Khóm hồng nhung e ấp nụ trước sân nhà còn mong ai chăm bón đất phù sa
Nhớ ngày nào
Huynh đệ hữu bằng nâng chén cùng ríu rít bài ca
Phu thê phụ tử bên mâm cơm tình gia đình thiết tha thân ái
Dẫu vẫn biết
Kỉ niệm đẹp vẫn còn trong lòng mỗi tình thân mãi mãi
Luống nghẹn ngào
Từ nay âm dương đành cách biệt vĩnh viễn xa rời
Ai không phải
Cát bụi xác thân hoàn cát bụi
Giai không tứ đại lại gia không
Nhưng trước bàn linh lệ chan chứa ngập lòng
Khóc thương bạn xót xa ruột đau như muối xát
ANH EM ĐỒNG MÔN QUỐC HỌC XIN
Lạy hai lạy ngàn thu vĩnh biệt

Thiên địa từ nay xa cách mãi
Vườn xưa đã rụng một cành mai

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Empty TRANH BÌA DO THẦY TRẦN ĐÌNH KHUÔN VẼ

Bài gửi  Lê Hữu Thành Mon Feb 22, 2016 3:00 pm

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Fbf41b57-fb38-4e6e-b010-c9daaff6f01b_zpsvqila1cj

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 65ca1077-ce5a-4c3a-b548-6e2a50df06be_zpszs7yirqy

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 6b8f1a09-c224-47e8-9e20-7ae799677c00_zpsbrvxaroz

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 33f6e3af-225a-4f70-9f9a-970f0f0ebbe8_zpszphkofmt

Lê Hữu Thành

Tổng số bài gửi : 769
Join date : 10/12/2014

Về Đầu Trang Go down

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Empty THƠ CỦA THẦY TRƯƠNG CÔNG QUY _ BÚT DANH : TÂM NGUYỆT CHIẾU

Bài gửi  Admin Wed Feb 24, 2016 10:38 am

PHONG LAN

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 E3b58228-1ccc-480e-b102-4c81eefcb83c_zpsyotngsbv

Lặng lẽ ngày đêm sống thảnh thơi ,
Sá chi danh lợi ở trên đời .
Rừng sâu vắt vẻo cùng trăng gió ,
Núi thẳm đong đưa với đất trời .
Để sắc riêng mình vui một cõi ,
Gởi hương theo gió tỏa ngàn nơi .
Chim về ríu rít quanh bờ suối ,
Gọi gió ngàn phương kết bạn chơi.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Empty THƠ CỦA THẦY TRƯƠNG CÔNG QUY _ BÚT DANH : TÂM NGUYỆT CHIẾU

Bài gửi  Admin Wed Feb 24, 2016 11:11 am

EM

Sóng lăn tăn cho lòng anh tê tái
Nỗi bâng khuâng anh giữ mãi trong lòng ,
Đời không em là anh mãi cô đơn,
Dù nhỏ bé em vẫn là tất cả .

Em là trăng trong lòng anh sáng chói ,
Ánh diệu huyền ôm ấp cuộc đời anh .
Em là hoa từng cánh nhỏ mong manh ,
Nhưng tỏa ngát nồng nàn hương giải thoát .

Anh sung sướng có em trong cuộc sống ,
Được yêu thương , được ôm ấp cả đời ,
Anh có em là có vạn niềm vui ,
Bởi em chính là suối nguồn hạnh phúc

Tâm Nguyệt Chiếu

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Empty THƠ CỦA THẦY TRƯƠNG CÔNG QUY _ BÚT DANH : TÂM NGUYỆT CHIẾU

Bài gửi  Admin Wed Feb 24, 2016 11:39 am

NGHĨA TÌNH

Nhà giáo năm nào chẳng tả tơi ,
Gió mưa vần vũ khắp nơi nơi .
Thương trò nặng nghĩa quên vất vả,
Lặn lội thăm thầy quá lạnh thôi.

Thân tặng các học sinh yêu quý
20_11_1987

TÌNH THẦY
Đường đời đi chưa trọn ,
Nửa kiếp sống lang thang ,
Bốn phương trời gió lộng ,
Tình thắm dệt từng trang .

Tóc vương màu bụi phấn ,
Tóc mòn mỏi thời gian ,
Hai mươi năm sự nghiệp ,
Tuổi thơ kết mộng vàng.

Từ buổi đầu lên lớp ,
Chân từng bước ngỡ ngàng ,
Mắt từng đôi vương vấn ,
Lòng xao xuyến miên man.

Buồn vui trên bục giảng ,
Thao thức giữa đêm trường ,
Một mình ai chiếc bóng ,
Lòng tha thiết yêu thương .

Có những chiều rực nắng ,
Có những sáng mờ sương ,
Có bờ mi lơ đãng ,
Nhìn lá rụng sân trường .

Đôi tay gầy nâng bước ,
Cho tuổi ngọc lên đường ,
Cho tình đầu mở ngỏ ,
Ôi thương sao là thương .

Từng nụ cười chợt hé ,
Từng tiếng hát ngọt ngào ,
Từng đàn về mở hội ,
Lòng sung sướng dạt dào .

Mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam
20_11_1988

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Empty MỘT ĐỜI VÌ BẠN _ TRUYỆN NGẮN CỦA THẦY CAO HUY CHƯƠNG

Bài gửi  Admin Thu Feb 25, 2016 7:58 am

MỘT ĐỜI VÌ BẠN
Khi được sung sướng , ta có nên quên đi những lúc khốn cùng không ?
Đôi lúc tôi tự hỏi mình như vậy và cũng đã tự nhận thấy đời mình
chẳng bao giờ quá sung sướng nên tôi luôn chấp nhận hiện tại :
" Hôm nay là đáng kể " , đây là châm ngôn sống của tôi .
Sống là làm việc dù việc ấy không đem về lợi ích vật chất
thì cũng có chút thoải mái về tinh thần .Miễn là trong việc
này ta không lừa dối ai .
Chút triết lý sống trên đây tôi rút ra từ từ tình bạn của tôi
và Thành .Rõ hơn, Thành đã đơm cho tôi triết lý ấy từ
hơn hai mươi năm trước đây .
***********************
Lâu lâu tôi ghé thăm nhà Thành _ dù bạn tôi đã đi xa lâu rồi _
một căn nhà lầu hai tầng như một biệt thự giữa một khu vườn
nhiều hoa trái , cây cảnh . Mỗi lần tôi đến chơi , vợ Thành và các
cháu luôn vui vẻ đón chào . Tôi ngồi xuống ghế nệm ở phòng khách
uống cạn tách nước trà rồi ra vườn xem cây cảnh hoa trái , xong
ra về với những ý nghĩ miên man . Nhưng tôi vẫn thoải mái bởi
những ý nghĩ này hoàn toàn đem lại cho tôi sự nhẹ nhàng ,cao
đẹp ...Cuối cùng là sự cảm phục.
****************************
......Tôi với Thành rất thân với nhau từ thời học Trung học rồi chúng
tôi cùng vào Sư phạm . Ra trường Thành về dạy ở Huế còn tôi thì
muốn mãi mãi sống với núi rừng . Nhưng khi có vợ và ba con , tôi lại
quay về Huế . Vừa mới về Huế hơn một năm ,chưa ổn định được chỗ
ở , thì đến mùa xuân 1975. Mọi người có hoàn cảnh như chúng tôi đều
có lo nghĩ về một cuộc sống mới . Điều cơ bản nhất là miếng cơm manh
áo . Người thì đi bán con búp bê ,cái đài cũ ..., người thì đơn giản hơn là
đạp xe đạp thồ. Chúng tôi vẫn còn đi dạy trong nỗi lo không biết mình
có còn tiếp tục đi dạy nữa không .
Thời gian này , chúng tôi thường điểm lại các bạn bè , ai còn ,
ai mất và nhận thấy mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau .
Hôm ấy tôi đạp xe về quê _ quê tôi cách Huế hơn bốn chục cây
số _ giữa buổi trưa trời nắng , tôi gặp Thành đạp xe ngược chiều .
Tôi hớn hở chào Thành và xuống xe nhưng Thành vẫn đạp xe
đi một cách hờ hững .Hình như lần thứ hai, thứ ba...cũng vậy .
Đến một hôm tôi quyết định ghé thăm nhà Thành và chỉ gặp
được vợ Thành đang ngồi xắt cây chuối cho heo ăn . Để khỏi
làm gián đoạn việc xắt cây chuối ấy tôi đứng gần đó và hỏi :
_Thành đâu rồi chị ?
_ Ông Thành đâu còn ở nhà này , có chăng là thật khuya mới về.
Muốn tìm ông Thành ,tới nhà mấy bà mà tìm .
Thế thì vợ Thành đang ghen . Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn
thế này sao Thành có thể để tâm hồn bay bổng thế được ?!
Tôi cũng hỏi tiếp nhưng khá thận trọng :
_ Thế Thành có đem tiền lương về nhà không ?
_ Thôi đừng hỏi nữa , anh quá biết rồi , 45 đồng mỗi tháng
mà nuôi nổi ai ?
Tôi ra về với đầu óc hơi nặng . Tôi nghĩ lại thời cùng học với
Thành , hắn chơi với bạn rất thật lòng . Thủa đó chúng tôi
dù ở xa cũng một ngày hai buổi đều đặn lội bộ đến trường ,
mưa cũng như nắng không bao giờ đến lớp trễ . Tôi thuộc
loại baby nên luôn luôn ngồi bàn trước , Thành ngồi sau
lưng tôi . Nhà Thành ngoại ô có nhiều cây trái nên buổi học
nào Thành cũng có đem theo khi thì ít quả măng cụt , khi
thì chùm dâu , vài trái ổi ... Thành chia cho bạn trong giờ ra
chơi . Các bạn ngồi bàn sau thường lấy trộm và ăn vụng
trong giờ học . Tôi ngồi bàn đầu nên không dám . Lâu
lâu chúng tôi vài ba người lại kéo nhau lên nhà Thành
chơi . Đây là căn nhà rường ba gian hai chái đã quá cũ , mái
lợp tranh ở giữa một khu vườn rộng . Bên hông nhà có khe
nước thông ra sông Bạch Yến . Mỗi lần lên chơi , nếu trời
nắng , chúng tôi thường đắp một khúc khe tát để bắt cá .
Nếu trời mưa lạnh có thể giăng lưới . Kết thúc cuộc vui thường là
một nồi cháo cá . Thành rất thương bạn ...
...Mà sao thời đó chúng tôi ít để ý đến chuyện học giỏi hay học kém .
Lâu lâu , thầy dạy Quốc văn , trước khi trả bài luận , thường hay đọc
bài làm hay nhất để cả lớp thưởng thức phần nhiều là bài của Thành .
Chúng tôi công nhận bài của Thành quá súc tích , các ý tưởng đều thành
thực và khác lạ , tình cảm thật sâu sắc .Thời đó trong các giờ Quốc văn ,
khi học đến các tác giả , thầy giáo thường nhấn mạnh :" Văn tức là người."
Sau này , tôi nghiệm ra điều này cũng thật đúng với Thành . Lớn lên
thỉnh thoảng tôi có đọc vài truyện ngắn , vài bài thơ của nhà thơ
Thành Tâm đăng ở các tờ báo .
*****************************
Từ hôm tời thăm nhà Thành đến nay trong đầu óc tôi thường lẩn vẩn
một vài kỉ niệm có liên quan đến Thành . Một buổi sáng sau đó, tôi
tình cờ thấy Thành gánh một gánh hình như là gánh bún , khói nghi
ngút , theo sau là một người đàn bà hai tay xách hai giỏ từ trong ngõ
hẻm đi ra một góc đường phố . Tôi sợ Thành thấy tôi nên đạp xe đi
thẳng nhưng đến một chỗ khuất tôi dừng lại quan sát người đàn
bà đó đâu phải vợ Thành ! Bà này bán bún bò chắc có nhiều khách
đàn ông đến ăn bởi dáng người rất thanh tú tuy ăn mặc xuề xòa .
Một vài buổi sáng tôi cũng đạp xe đi qua , có bữa thấy Thành đang
ăn bún , chắc Thành không thấy tôi bởi vì đang ăn một cách thật
tình . Tôi cũng muốn ngồi xuống ăn điểm tâm nhưng sao thấy ngại
...đành thôi .
Có một buổi chiều tôi thấy Thành với cùng với một người đàn bà , bà này
khác với bà bán bún bò , cả hai đang vất vả đẩy chiếc xe đạp , trên đó có
chở hai bao gì nặng lắm từ dưới đường xe lửa lên dốc . Tôi không tiện
hỏi vì quá thông cảm sự vất vả trong cách thức kiếm sống của nhau và
nhất là lại có một nhân vật nữ nữa xuất hiện ở bên Thành , ở một hoàn
cảnh chẳng có gì là tâm hồn bay bổng cả .
Tôi không còn nghĩ sự ghen tương của vợ Thành là có lý nữa . Bởi vì tôi
thấy cái cách gần gũi này không mang chút sắc thái tình yêu nào cả ...
nhưng tôi cũng chưa hiểu nổi .
Thế rồi thôi, tôi cũng quá vất vả trong cuộc sống nhất là vấn đề tổ ấm ,
không ở được một nơi nào nhất định . Các cháu càng ngày càng lớn ,
phải lo cái ăn cái ở , tôi không còn tâm trí để nghĩ đến một vấn đề gì khác .
Một thời gian sau tôi gặp lại một vài người bạn cũ trông họ thật
xơ xác ,bệnh hoạn ... Chúng tôi cùng nhau ăn một bữa cơm gia
đình rất đạm bạc và thấm được hoàn cảnh cơ cực của nhau .
Thế rồi các bạn ấy đưa gia đình đến một phương trời xa .
Một hôm tôi được tin Thành vào bệnh viện .Tôi đến thăm và thấy
Thành tuy ốm yếu nhưng không như những lần trước , Thành hớn
hở chào tôi :
_Bạn sung sướng hơn mình nhiều . Bạn được dạy ngay trong thành
phố còn mình về dạy ở một nơi quá xa nắng cũng như mưa, phải
đạp xe hằng chục cây số .
_ Thôi bỏ qua những chuyện ấy . Hiện bệnh tình của Thành
như thế nào ?
_ Cũng không còn sống được bao lâu nữa , ung thư phổi giai
đoạn cuối rồi .Tôi thấy như trước mắt mình tối sầm lại .
Nhưng xem ra Thành không tỏ ra buồn lắm .Để tạo nên
chút vui vui ,tôi hỏi Thành :
_ Mấy bà ấy có đến thăm bạn không?
_Mấy bà nào ?
_ Bà bán bún bò , bà buôn bán gì đó hay đi xe lửa ấy ...
_ Đó là vợ của Nam và Nhiệm . Họ đã theo chồng sang Mỹ
theo diện H.O. rồi.
Ôi! Tôi đã nhầm to . Đó là vợ của những người bạn thân học
cùng lớp với Thành và tôi thời xa xưa . Vậy là Thành đã chống
đỡ gia đình bạn qua được cơn hoạn nạn . Vợ Thành còn
không biết huống gì tôi .
Mỗi năm cứ đến dịp Trung Thu tôi lại đi giỗ Thành . Thành mất tính
đến nay dễ chừng đã 20 năm rồi . Cứ mỗi lần giỗ sau , người đến
dự đông hơn lần trước . Tôi cảm thấy không khí rất thiêng liêng .
Cần gì phải so sánh một mái nhà tranh lụp xụp của hai mươi năm
về trước với ngôi biệt thự khang trang ngày nay . Cần gì so sánh
hình ảnh buồn rầu của vợ Thành khi ngồi xắt cây chuối cho heo ăn
với dáng điệu chững chạc như bây giờ . Các cháu nay đứa nào cũng
có cuộc sống ổn định .Thật là một gia đình có phúc có phần . Chắc
chắn linh hồn của Thành đã được nhẹ nhàng thanh thoát .
Ngày giỗ Thành năm nay có đông người đến dự . Tôi thấy có hai người
đàn bà đã đứng tuổi. Họ ăn mặc theo phong cách Việt kiều . Nếu không
có gì nhầm lẫn , họ là những người tôi đã từng gặp từ rất lâu rồi .
Huế ,mùa đông 2013
Cao Huy Chương


Được sửa bởi Admin ngày Sat Feb 27, 2016 8:12 am; sửa lần 2.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Empty CHUYỆN MA QUỐC HỌC _ THẦY PHÙNG HỮU HUY KỂ

Bài gửi  Admin Thu Feb 25, 2016 8:16 am

CHUYỆN MA QUỐC HỌC

Chiều tối hôm đó 14/12 Ất Mùi (23/01/2016), trời mưa lạnh thế mà các anh em cựu học sinh Quốc Học 67-74 về thăm tết tôi, thật vô cùng cảm động tình thầy trò Quốc Học chúng ta.
Sau một thời gian hàn huyên, khi tôi tiễn các anh em ra về thì anh Hải nhắc là Thầy nhớ viết lại chuyện ma Quốc Học cho tụi em nhé! Điều mà Thầy đã kể cho tụi em nghe cách đây 2 năm.
Thật ra câu chuyện ma Quốc Học đã xảy ra cách đây trên 57 năm rồi, những điều nhớ của tôi cũng có thể quên nên viết lên không đầy đủ . Hơn nữa , điều này chắc một số Thầy Cô hay các bạn đồng thời cũng đã có nghe biết, do đó những gì tôi viết lên đây không biết có đúng hay không, nếu có gì không chính xác thì cũng xin thứ lỗi vì đó cũng chỉ là câu chuyện ma vu vơ, kể nghe cho vui.
Thưa các Thầy, Cô và các bạn cựu học sinh Quốc học, năm 1957 tôi cũng là học sinh của trường Quốc Học và đến năm 1969 thì lại trở về dạy toán và làm phụ tá Tổng giám thị tại trường này. Do đó, vào năm 2013 các em cựu học sinh Quốc học 67-74 về thăm tôi và hỏi Thầy có biết ở Quốc Học có ma hay không, vì các em có biết tôi có ở tại nhà lầu bên cạnh cây Sanh to và vùng cây phía sau nhà gần trường Đồng Khánh cũ, nay là Hai Bà trưng. Thật ra, khi mới lên ở tại trường Quốc Học thì tôi ở cái nhà trước đây Thầy Văn Đình Hy làm  Giám Học ở, phía sau trường gần thư viện. Sau đó anh Nguyễn Văn Lâu , Hiệu trưởng Quốc Học lúc bấy giờ , cho sơn sửa lại cái nhà lầu bên phải của trường, để tôi dời ra ở đó cho vui, vì anh đang ở cái nhà lầu bên trái của trường, phía gần cung thiếu nhi hiện nay.
Cái nhà mà tôi ở, trước đó anh Nguyễn Ký, nguyên Hiệu trưởng trường Quốc Học ở và sau khi anh vào làm Thanh tra ở Bộ Giáo Dục tại Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh hiện nay) thì nhà bỏ hoang không ai ở. Do đó, năm 1968 Tết Mậu Thân chiến tranh xảy ra mãnh liệt , nên để tránh đạn người dân ở dưới các vạn đò vào đó ở rất đông,  người ta đồn rằng nhà này có ma. Ở bên cạnh nhà lầu lại có một cây Sanh to cành lá sum sê, các bác lao công đã treo trên cái cành cây mấy cái am thờ các vong vị nơi đó, ban đêm thắp hương cháy sáng chợp chờn nên có vẻ rùng rợn. Thật ra cái nhà nói có ma là cái nhà lầu bên trái, nhà mà Thầy Nguyễn Văn Lâu ở. Vì theo tôi biết và nghe kể lại:
Năm đó, tôi đang học lớp Đệ nhị (11), 1959. Sáng đó đến trường, chúng tôi thấy có thắp hương xung quanh và phía trước nhà lầu đó, hỏi ra thì học sinh nói rằng Thầy Duật, Tổng Giám thị ở đó bị ma phá nên Thầy đã dọn nhà về nhà rồi và không còn ở đó nữa. Vì tính tò mò và thanh niên muốn biết hư thật thế nào nên tối đó vào đêm Trung thu tôi cùng ba bạn cùng lớp là Vĩnh Dác, Lê Diêu và Trương Thanh Hưng rủ nhau lên ở lại trên nhà lầu đó xem sao. các bạn này sau đi sĩ quan Đà lạt khóa 16. Bạn Trương Thanh Hưng đã chết trận, còn hai bạn Vĩnh Dác và Lê Diêu thì sau này bị đi cải tạo, học tập và sau đó theo diện HO qua Mỹ.
Tối đó, bốn anh em chúng tôi đến trường vào gặp Thầy Văn Đình Hy là Giám học ở phía sau thư viện, để xin Thầy cho ra ở lại nơi nhà Thầy Duật đã dọn đi để xem thử có ma như thế nào. Chúng tôi hỏi:"Thưa Thầy, tại sao Thầy Duật không ở nữa mà dọn đi, có phải Thầy bị ma đốt cháy áo quần và mùng màn hay không nên Thầy sợ mà không ở nữa?" Thầy Văn Đình Hy nguyên cũng là Trưởng ban Hướng dẫn GĐPT Thừa Thiên hồi đó, lại là một Thầy giáo nên Thầy chỉ giải thích theo khoa học là: "Đồ đạc Thầy Duật bị cháy lúc 9 giờ sáng và 3 giờ chiều là vì chắc trong nhà Thầy có chứa chất phốt pho, hóa chất nào đó, khi mặt trời lên lúc 9 giờ sáng thì ánh mặt trời chiếu vào nhà bên phòng phía đông và lúc 15 giờ chiều mặt trời chiếu vào phòng ở phía tây nên gây phản ứng làm chất phốt pho bốc cháy, các em ra gặp ông Cử ở trước cổng để ông mở cho vào, nhưng các em nói rằng: "Chúng tôi muốn biết các vị có hay không, nếu có thì các vị mang mấy chiếc xe đạp của chúng tôi ở nhà dưới lên nhà trên, chứ đừng đốt cháy xe chúng tôi tội nghiệp"- Thầy bảo chúng tôi như thế. Nhưng khi ra gặp Bác Cử, người đánh chuông vào học và mở cổng trước cho các Thầy, Cô vào hồi đó, Bác Cử nói: "Mấy anh phải về Thầy Đinh Quy là Hiệu trưởng cho phép, có giấy giới thiệu thì tôi mới dám mở cửa nhà, vì lỡ sau này xảy ra điều gì thì trường phải chịu trách nhiệm". Chúng tôi là học sinh hồi đó đâu dám gặp Thầy Hiệu trưởng để xin giấy giới thiệu, vì đây là chuyện chơi mà thôi. Thầy Đinh Quy hồi đó hình như ở dãy nhà trước Khách sạn Hương Giang bây giờ. Thôi chúng tôi đành ngồi lại chơi nói chuyện với Bác Cử, hỏi chuyện ma Quốc học, không biết những điều Bác Cử kể lại có chính xác hay không.
- Bác Cử kể rằng: "Thầy Duật Tổng giám thị ở trong ngôi nhà ấy thường xảy ra những hiện tượng lạ như là đồ đạc trong nhà thường hay bị thay đổi vị trí. Đồ đạc trong tủ chè thỉnh thoảng nghe kêu lẻng kẻng, hoặc có một bữa nào đó, người giúp việc đi chợ về có mua một miếng thịt bò vừa đặt lên trên cái thớt, chị đi lấy con dao nhưng khi quay lại thì không thấy miếng thịt đâu nữa, đúng ba ngày hôm sau tự nhiên trên gác ném xuống miếng thịt đã bị hư thối. Chúng tôi nghĩ rằng chắc có lẽ bị mèo tha. Hoặc có một hôm bà cụ ăn cau trầu bằng cái xoáy, ăn xong cụ vừa đặt cái xoáy trên giường, quay lại thì cái xoáy biến đâu mất, ít hôm sau tự nhiên trên trần cái xoáy ăn trầu rơi xuống làm vỡ cái đĩa. Sáng hôm đó Thầy Duật đang ngồi uống nước trà, nhìn ra sân thấy một đống củi, Thầy lẩm nhẩm: "Nếu có các vị vô hình linh thiêng thì tối nay hãy khiêng đống củi sắp ra sau nhà bếp giùm tôi, thì tôi sẽ cúng cho các vị". Thầy chỉ nhẩm thầm mà thôi chứ không nói lớn, thế mà sáng hôm sau, Thầy thấy đống củi không biết ai đã đưa ra xếp lại sau nhà bếp. Sau đó, Thầy cũng sợ và có cũng một mâm cơm, ở yên được một thời gian. Một hôm vào khoảng 9 giờ sáng tự nhiên trên lầu mùng màn treo trên giường tự nhiên bốc cháy và khoảng 15 giờ chiều trên lầu ở phòng phía tây giường chiếu lại bốc cháy. Do đó Thầy sợ quá và không muốn ở lại trường nữa mà dọn về nhà".
Nghỉ một lát, bác Cử lại kể tiếp: "Sau đó, có hai Thầy dạy thể dục _Moniteur Liêm người Nam to lớn da ngăm đen và một Thầy nữa tôi quên tên, muốn ra ngủ tại nhà đó một đêm để xem có ma hay không. Tối hôm đó, khoảng 10 giờ đêm thấy hột xoài nơi cửa chính vặn qua vặn lại kêu lách cách, Thầy Liêm nói: "Thằng nào dám dọa ma chúng tao à, tao sẽ ra bẻ cổ mày đấy" - Thầy đi ra cửa sau bếp và đi vòng lại phía cửa trước để xem, nhưng chẳng thấy ai, đến gần cửa Thầy cũng thấy hột xoài quay qua, quay lại. Thầy hỏi Thầy trong nhà: "Ông có đến vặn cửa phải không?" - Thầy ở trong nói "Không có". Thế là Thầy Liêm sợ rợn tóc gáy và chạy vào nhà, hôm sau không dám ra ở lại nữa.
Bác Cử lại kể tiếp: "Trên cây Sanh ở lầu bên phía Đồng Khánh, những đêm trăng sáng, bác thỉnh thoảng cũng nhìn thấy những người nữ mặc áo dài trắng, tóc xỏa nhảy qua nhảy lại trên ngọn cây. Hoặc Bác kể rằng: hai dãy cửa sổ trên hai dãy lầu của các phòng học, sau khi học sinh bãi về, các Bác đã đóng cửa sổ hết, nhưng tự nhiên đêm khuya thanh vắng, các cánh cửa đều mở ra một lượt rồi đóng lại một lượt mà trời không có gió. Hoặc có bữa trực đêm ở phòng Khánh tiết khi có lễ, đêm khuya thỉnh thoảng nghe có tiếng giày đinh đi lộp cộp đến gần phòng rồi lại đi lui không nghe tiếng giày nữa. Bác kể làm chúng tôi cũng cảm thấy rờn rợn người, ngồi chơi và nghe Bác kể đến 12 giờ khuya, anh em chúng tôi chào Bác ra về để bác còn nghỉ ngơi.
Tôi về trường công tác năm 1969, nhưng vẫn ở tại Thủy Dương, năm 1971 bị tai nạn xe ở Thủy An khi đang chở bà xã tôi đi ăn cưới anh Nguyễn Văn Bổn, nên các anh Nguyễn Phú Phụng, anh Phan Khắc Tuân và anh Nguyễn Văn Lâu về thăm tôi ở Thủy Dương và nói tôi hãy dọn lên trường ở để đi dạy cho gần. Đầu tiên tôi ở phía sau thư viện nhưng đến năm 1972, các Thầy trong Ban Giám hiệu nói tôi dọn ra trước nhà lầu phía cây Sanh đã sửa chữa để ở cho vui, vì nhà lầu bên kia chỉ có anh Lâu ở. Lúc đó anh Gioang người lái xe của trường nói với tôi: "Thầy đừng ra ở đó, dễ sợ lắm, tôi là người Thiên chúa giáo, tôi không tin ma quỷ, thế mà có hai lần, một lần buổi trưa trời nắng nên tôi vào nằm ngủ trong phòng dưới lầu, thì nằm mơ thấy một ông quan đội mũ thẻ ngang, đeo thẻ bài, râu năm chòm dài chống gậy đến đánh tôi và nói mày không được nằm ở đây. Năm Mậu Thân 1968 có mấy người đến ở đây cũng thấy ma ở đây.
Nhưng các anh trong Ban Giám hiệu đã sơn sửa lại rồi và nói tôi ra ở cho vui, vì bên nhà nói có ma trước đây mà Thầy Nguyễn Văn Lâu đã đến ở rồi, không sao cả, không lẽ vì nghe nói có ma mà tôi lại không dám đến ở sao. Hồi Thầy Hồ Xuân Đường làm Trưởng phòng hành chánh nói rằng, khi nào muốn có bài thơ hay thì thường lên trên lầu bên cây Sanh "cầu cơ" để mời các Ngài giáng xuống làm thơ.
Tôi suy nghĩ rằng ma sợ Phật, có Phật thì không có ma, nên tôi mạnh dạn dọn ra ở và tôi đã thỉnh một tượng Phật Quán Thế Âm nhờ Quý Thầy chùa Linh Quang an vị trên lầu và dặn con cái "Kính nhi, viễn chi" không được ra chơi gần cây Sanh ở đó. Tôi ở đó bốn năm những cũng không thấy ma, con cái vẫn ăn chơi khỏe mạnh bình thường, thỉnh thoảng có nghe tiếng lộp cộp trên trần nhà bằng gỗ phía trên lầu, tôi suy nghĩ và nói với các con đó chắc là những chú chuột cống lớn chạy nhảy trên đó thôi. Hồi đó tôi thấy ở nhà Tây xây thật là sướng vì mùa hè thì rất mát, tường xây dày và hành lang phía trước cửa sổ rộng và thoáng nhìn ra sông Hương. Mùa đông thì rất ấm vì có hai lớp cửa, cửa lá sách và cửa gương đóng kín. Thời đó người ta thường nói có ba điều thú vị nhất đó là "ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật". Hồi đó tôi đã ăn cơm Tàu vì lúc tôi cưới vợ, Bác tôi là Đồn trưởng Đông Ba nên đã nhờ mấy ông Tàu ở quán cơm Hiệp Lợi chợ Đông Ba về nhà nấu, sau đó vợ chồng tôi cũng hay đến ăn tại quán đó. Ở nhà Tây thì bấy giờ tôi đang ở, còn lấy vợ Nhật thì không, nhưng bà xã tôi thì cũng hiền và chăm sóc tôi không khác gì vợ Nhật, nhưng có lẽ phước báo của tôi không được lớn nên bà xã tôi đã sớm ra đi về cõi Phật, xa tôi hơn 20 năm rồi, cuộc đời thật là vô thường, sự hiện hữu kết nối của chúng ta là duyên nghiệp.
Gia đình tôi ở nhà lầu bên này, còn nhà lầu bên kia thì gia đình Thầy Nguyễn Văn Lâu ở, chúng tôi có hỏi Thầy có thấy gì không, Thầy nói không thấy gì, chỉ có một lần xảy ra như sau:
 Một buổi chiều Thầy chở vợ con về kỵ ở nhà trong Thành, vì có việc nên Thầy về trước còn chị và các con ở lại. Khoảng 9 giờ tối Thầy trở về trường, khi lái xe Jeep về ngang qua Tòa tỉnh thì thấy một chiếc xe xích lô chở vợ con Thầy cũng đang đi về phía trường. Thầy lái xe về đến nhà trong trường nhưng không thấy ai cả.Thầy lại lái xe ra trở về nhà, đến ngang Tỉnh đường vẫn lại thấy một chiếc xích lô chở vợ con Thầy như thế. Thầy lại quay xe trở về trường nhưng vẫn không thấy gì.Một lần nữa  Thầy quay  xe ra , đến ngang Tỉnh đường vẫn thấy như thế, rứa là lần này Thầy định tâm và quyết định lái xe thẳng về nhà trong Thành thì thấy vợ con thầy vẫn còn chờ ở đó. Đó là trường hợp của Thầy Nguyễn Văn Lâu, còn sau này Thầy Lâu đổi vào Bộ Giáo dục trong nam, Thầy Phan Khắc Tuân lên làm Hiệu trưởng và đến ở tại nhà lầu đó, không biết Thầy có thấy gì không thì tôi không biết.
Trên đây là những câu chuyện về ma Quốc Học mà tôi đã được nghe và kể lại, không biết có chính xác hay không. Nhưng vì các em cựu học sinh Quốc Học 67-74 yêu cầu thì tôi  kể lại như thế, không biết các Thầy, Cô và các bạn đồng thời có biết gì, hoặc tôi có kể sai hay không vì những điều này xảy ra cách đây trên 50 năm rồi, nên trí nhớ của tôi cũng có thể nhầm lẫn, thiếu sót. Kinh mong Quý Thầy, Cô và các bạn thông cảm.

Huế, những ngày cuối năm Ất Mùi
Nguyên Chương Phùng Hữu Huy
Cựu học sinh Quốc Học 57-60
Cựu giáo viên Quốc Học 69-76

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Empty THƠ CỦA THẦY TRƯƠNG CÔNG QUY _ BÚT DANH : TÂM NGUYỆT CHIẾU

Bài gửi  Admin Thu Feb 25, 2016 11:57 am

HƯƠNG YÊU
Từ độ yêu em mãi đến giờ ,
Hương nồng sắc thắm vẫn trong mơ ,
Êm đềm giấc điệp mơ màng ấy ,
Mộng đẹp làm nên những ý thơ .

Trăm năm là mấy một đời xuân ,
Hồn đã phiêu diêu mấy dặm trần ,
Êm ấm có chăng là ảo mộng,
Một đời hương sắc mấy gian truân.

Tình nghĩa nào phai nhạt tháng ngày ,
Hương xưa còn động bờ môi say ,
Êm êm hơi thở dìu trong mộng,
Một thoáng yêu thương lịm ngọt đầy .

Thắm mãi duyên em giữa cuộc đời ,
Hồng hào đôi má mọng bờ môi ,
Ê chề một kiếp tình dang dỡ ,
Một kiếp thương đau sóng dập vùi.

Em vẫn xinh như một đóa hồng ,
Ê hề ong bướm lượn vòng quanh ,
Hương xuân ngào ngạt mà chi để
Tình đã phôi pha nghĩa vợ chồng.

Tình đã bao đêm luống thẩn thờ ,
Hồn phiêu diêu mộng với nàng thơ,
Êm như gió thoảng ru niềm nhớ,
Man mác hương yêu ngập bến bờ .

Thờ thẩn bao đêm bởi nhớ em ,
Êm đềm hoa nắng rụng bên thềm ,
Yêu sao gót nhỏ khua niềm nhớ ,
Mộng đã xa rồi thêm nhớ thêm .

BÀI THƠ CHO ANH

Tình yêu đó , đầu tiên hay đoạn cuối ,
Mà tim này vẫn thổn thức xót đau
Một cuộc đời , một mối tình đã cách nhau ,
Đừng lưu luyến tim ơi tình đã hết .

Nhưng ai biết tình yêu trong ngăn cách
Một mối tình mà đã mấy lần đau !
Muốn yêu nhau mà vẫn muốn xa nhau ,
Đi tìm quên trong nỗi niềm nhức nhối .

Em trách anh hay trách em quá vội ,
Sao không chờ cho trọn những ngày xuân !
Để mãi được làm người tình cô độc ,
Đi tìm quên để nỗi nhớ tăng thêm ,
Đi tìm quên để càng thấy yêu hơn .

Ôi tất cả kỷ niệm mười ba năm
Không xóa nhòa trong ký ức .
Mỗi lần gặp , mỗi lần tim thổn thức ,
Người yêu ơi anh có biết hay không ?
Quên đi anh ,cho em được nhẹ nhàng hơn ,
Để vui sống bên ngôi nhà mới .

Anh hãy thay đi cuộc đời hiện tại ,
Thấy anh vui , em cũng thỏa đôi phần ,
Để tim em thầm nhủ với riêng mình ,
Thế là hết anh đã tròn hạnh phúc .
Em sẽ vui vì tim mình không ray rức ,
Những chuỗi ngày anh sống cô đơn .

     "Mai hoa khai thạch thượng ,
     Lan khách hội đình trung "
         Giáp Tý _1984





Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Empty NỐI VÒNG TAY LỚN _ HÀ CẢNH NGHĨA

Bài gửi  Admin Thu Feb 25, 2016 2:14 pm

Đặc san Quốc Học 67 74 : Nối vòng tay lớn
Bài viết của Hà Cảnh Nghĩa

Nối vòng tay lớn của Trịnh Công Sơn : từ Nam ra Bắc , từ ruộng
đồng hoang vu lên mây ngàn gió núi cho đến biển xanh vời vợi .
Còn nối vòng tay lớn của Quốc Học 6774 là nối vòng khắp
năm châu bốn bể . Từ Australia Hoa Kỳ xa xôi cho đến
Việt Nam ,Lào nhỏ bé . Từ Cao Bằng , Lạng Sơn cho đến
Cà Mau đất mũi . Dù Đắc Lắc , Gia Lai hay Bình Điền A Lưới ,
Khóa học sinh Quốc Học 6774 đã lan tỏa ra khắp đất nước Việt Nam ,
trên toàn thế giới để mưu cầu sự sống tốt hơn , hạnh phúc hơn ,
nhưng những ký ức về những năm tháng đẹp đẽ dưới mái trường
Quốc Học bên dòng sông Hương thơ mộng thì không thể nào
quên được . Anh em đã quay về đây hội tụ cùng với thầy cô đã
dạy dỗ mình cùng bạn bè liên lớp 6774 vào ngày 23/10 .Ngồi
bên nhau ,kể cho nhau nghe những ngày lưu lạc sướng khổ
nơi đất khách quê người , những tháng ngày xa quê cha đất tổ
cùng những thăng trầm lịch sử .Những tâm tình trong bầu máu nóng
của trái tim đang còn chan chứa không thể ,ngày một ngày hai , mà bày
tỏ ra hết được . Thế là ĐSQH ra đời mong đón nhận những tâm tư
tình cảm của bạn bè ,thầy cô NK 6774 với mong mỏi được
kết nối lại bạn bè ,thầy cô , để ôn lại tất cả nhửng kỷ niệm
buồn vui , những năm tháng êm đềm dưới mái trường Quốc Học
thân yêu.
Mây đen đã bay đi và trời xanh trở lại . Chúng ta cùng nắm tay nhau
hát vang bài ca " Để Gió Cuốn Đi " . Mong những ân tình xưa cũ trở
lại như những bông hoa trong vườn hoa ưu ái của nhà Thầy .

Huế, những cơn mưa không dứt ...
Hà Cảnh Nghĩa

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Empty VÀI KỶ NIỆM VỀ TRƯỜNG QUỐC HỌC _ THẦY NGUYỄN VĂN TRỌNG

Bài gửi  Admin Thu Feb 25, 2016 3:18 pm

VÀI KỶ NIỆM VỀ TRƯỜNG QUỐC HỌC
Tôi được bổ nhiệm về giảng dạy tại trường Quốc Học Huế từ tháng 9
năm 1963 .Đến tháng 9 năm 1975 thì được chuyển về trường Hùng
Vương và về hưu tháng 12 năm 1997.
Tôi dạy tại Quốc Học 13 năm và từ niên khóa 1969 kiêm dạy triết học
tại trường Đồng Khánh cho đến 1975.
Những năm đó trường Quốc Học là trường nam sinh và Đồng Khánh
là trường nữ sinh .Các học sinh Quốc Học thường nghịch ngợm hay
chọc ghẹo các nữ sinh Đồng Khánh . Ban đầu trường Quốc Học bãi
trường trước Đồng Khánh 15 phút . Thế là các học sinh Quốc Học
bao vây các lối ra của trường Đồng Khánh . Sau đó ,trường Quốc Học
bãi trường sau Đồng Khánh 15 phút , tình trạng đó mới chấm dứt .
Những năm đầu ,trường Đồng Khánh không có lớp đệ Nhất , nên
nữ sinh lớp đệ Nhất Đồng Khánh phải sang học tại trường Quốc Học .
Từ 196..., trường Đồng Khánh mở lớp đệ Nhất nên các nữ sinh không
qua Quốc Học nữa , và tôi được kiêm nhiệm môn triết tại trường
Đồng Khánh .
Có một số nam sinh Quốc Học để ý đến mấy cô nữ sinh
Đồng Khánh , tìm cách gởi thơ tình cho các cô này . Có anh còn liều
mạng nhờ tôi chuyển giúp vào những ngày tôi dạy Quốc Học hai giờ
đầu và Đồng Khánh hai giờ sau . Tôi nhận đưa thơ nhưng cảnh cáo
mấy anh đó lo học hành nghiêm túc vì cuối năm mà rớt tú tài 2 thì sẽ
mất hết , cả tương lai và tình yêu . Mối tình sâu đậm nhất là của anh
Nguyễn văn T. lớp Toán với cô Nguyễn thị Xuân P. lớp 12A . Tôi không
biết mối tình đó kết thúc thế nào , chỉ biết sau này anh T. vào phi
công và hiện nay cô Xuân P. đang ở Mỹ . Một cặp khác có kết thúc
tốt đẹp là anh Quý lớp 12A1 và chị Hạnh lớp 12A1 , cặp này sau cưới
nhau , hình như hiện nay ở Mỹ . Có nhiều cặp khác cũng thư từ cho
nhau , nhưng phần lớn không đi tới đâu .
Các lớp 12 ở Quốc Học và Đồng Khánh niên độ 1967_ 1974 cuối năm
thi tú tài 2 bằng trắc nghiệm nên gọi là lớp I.B.M . Quốc Học và
Đồng Khánh . Hai khóa này hàng năm tổ chức kỷ niệm và gặp nhau .
Tôi được mời tham dự tại cả hai trường . Ngày nay, sau hơn 40 năm ,
họ đã là những ông ,bà nội ,ngoại và đã có cuộc sống ổn định .
Các em Quốc Học và Đồng Khánh thân yêu . Mới ngày nào mà nay
các thầy cô của các em đã gần đất xa trời , và các em cũng đã
đầu bạc . Ước mong sao các em vẫn mạnh khỏe để thỉnh thoảng
chúng ta còn gặp nhau , thăm viếng nhau lúc tuổi già .
Cám ơn các em, nhất là các lớp I.B.M. Quốc Học , đã nhớ đến các thầy cô cũ ,mỗi dịp 20/11 và Tết đến Xuân về .
Chúc các em luôn an mạnh và vui vẻ .
NGUYỄN VĂN TRỌNG

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Empty NHỚ _ TRẦN DUY TẾ .C.H.S. QUỐC HỌC KHÓA 6572

Bài gửi  Admin Sat Feb 27, 2016 6:59 am

NHỚ
Nhớ quý Thầy Cô , nhớ các bạn đồng niên, nhớ Trường Quốc Huế .
Nhớ cổng trường uy nghi , nhớ cái bình phong có hình con ngựa ,
nghe nói đó là bình phong Hạ Mã không biết có đúng hay không
vì viết toàn chữ Hán .
Nhớ hai ngôi nhà của Thầy Hiệu Trưởng và Thầy Giám học , ở hai
bên góc mặt tiền trường, nằm ẩn trong những cây cổ thụ , thiên hạ
đồn rằng hai ngôi nhà kín đáo ấy có ma.
Nhớ phòng nộp sổ đầu bài ,sổ điểm , nơi các Thầy giám thị làm
việc , nơi các trưởng lớp nộp sổ  đầu bài và sổ điểm , lấy phấn và
khăn lau bảng.
Nhớ ngôi nhà đối diện bên kia , là phòng trưng bày các huy chương
thể thao , không nhớ gọi tên là phòng gì .
Nhớ phòng giáo sư nơi các thầy cô sửa soạn xiêm y lên lớp .
Nhớ phòng khánh tiết , thường làm nơi chiếu phim , làm lễ phát
phần thưởng , nơi hội diễn văn nghệ .
Nhớ sân chơi có mái che rất sang trọng là nơi tổ chức Hội Xuân
có xổ số .
Nhớ sân tennis không hề có bóng dáng người chơi .
Nhớ sân vận động phía sau trường . Nhớ cái thư viện nằm sát
sân vận động , Thầy Liên làm quản thủ thư viện .
Nhớ phòng y tế  có chú Lư làm việc hàng ngày và bác sỹ
Hoàng Trọng Châu khám bệnh mỗi chiều thứ năm .
Nhớ dãy nhà mới dành xây cho các lớp đệ thất, các  "tân binh "
trường Quốc Học Huế , từ nhà chơi đến các lớp này phải đi ngang
qua nhà vệ sinh , hơi bị hôi xoong .
Nhớ cầu thang bằng gỗ ,rộng ,mỗi lần đi lên đi xuống nghe rầm rầm
, nơi đây đã âm thầm đếm bao dấu chân của bao nhiêu thời giáo sư
và học sinh đã cùng nhau dưới mái trường Quốc Học Huế .
Nhớ hai dãy trường chính có hai dãy  hành lang hai bên lớp học ,
mùa đông thì ấm mùa hè thì mát , khỏi dùng máy điều hòa không
khí vẫn mát như thường .
Nhớ cái cột cờ mỗi sáng thứ hai tất cả các học sinh nghiêm chỉnh
sắp hàng chào cờ và hát quốc ca .
Nhớ nhà ông cai trường , nơi mỗi lần ra chơi đến ăn bánh kẹo và chè .
Cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới , thấy cái gì cũng thích ăn cả .
Ôi thôi nhớ đủ thứ , còn nhớ được là vui lắm rồi , làm sao quên
được phải không các bạn . Năm nay ,2011, Tân Mão , có dịp
gặp lại những Thầy Cô và các bạn học cũ .Sướng ơi là sướng .
Sướng quá chừng .
TRẦN DUY TẾ
Biên Hòa , 21_5_2011


Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Empty THẦY BỬU VĂN KỂ CHUYỆN " CHÁY TRƯỜNG QUỐC HỌC "

Bài gửi  Admin Sun Feb 28, 2016 11:53 am

THẦY BỬU VĂN , GIÁO SƯ PHÁP VĂN,
KỂ CHUYỆN CHÁY TRƯỜNG QUỐC HỌC
Chuyện xãy ra vào năm 1913, khi thân phụ của thầy là
hoàng thân Ưng Thuyên đang theo học ở trường Quốc Học .
Trường hồi đó chỉ toàn tranh , tre ,lá , nứa .
Sáng hôm ấy , một cô giáo người Pháp vừa ra đề
luận văn cho học sinh làm . Đầu đề là " Các em
hãy kể lại một vụ cháy xãy ra trong một thành phố
ở bên bờ sông Ranh." Cô vừa chép xong đề thì có
những tiếng la to ở ngoài cửa lớp ,"Cháy ,cháy!"
Thế là cả lớp nhốn nháo chạy ra . Ai nấy quăng sách vở
và đi tìm đồ múc nước chữa cháy .
Sau này , truy ra thủ phạm là một cậu ấm .
Trong giờ chơi mãi mê hút thuốc cẩm lệ ở rề ô .
Khi trống đánh vào lớp , cậu luýnh quýnh thế nào mà
tàn thuốc văng lên mái tranh làm cháy rụi cả mấy chục
phòng học đơn sơ ngày ấy .
Thầy Bửu Văn tóm lại hai ý :
Một là có sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa
đề bài luận và tai họa .
Thứ hai , nhờ đó trường được xây lại bằng
gạch rất bề thế như bây giờ !

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Empty TÌNH CÂM _ THƠ : CÔ NGÔ THỊ VINH . PHU NHÂN THẦY NGUYỄN ĐỨC ĐỒNG

Bài gửi  Admin Mon Feb 29, 2016 9:40 am


TÌNH CÂM

Ghét anh Quốc Học si tình
Ngày ngày đưa đón người mình thầm yêu
Tình câm lặng lẽ sớm chiều ...
Anh thường nhìn lén , trộm yêu cô nàng
Trưa về cùng chuyến đò ngang
Tim anh nhảy nhót lòng tràn niềm vui !
" Cô nàng áo trắng xinh tươi
Má hây hây đỏ , hổ ngươi nhìn mình ?"


Sông Hương sao quá hữu tình
Mà người yêu dấu với mình cách xa?
Bến đò Thừa Phủ bao la
Sao mau cặp bến để ta xa người
Hởi cô Đồng Khánh yêu ơi!
Làm sao nói hết" tình côi " trong lòng ?
Anh đành cứ thế yêu thầm
Năm năm , tháng tháng qua dần ...im hơi

Nay thời xuân đẹp qua rồi
Một lòng một thuở nung sôi suốt đời
Tình anh trọn kiếp sáng ngời
Con tim lãng mạn dành người không duyên!

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Khanh -  DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH  QUỐC HỌC  KHÓA 1967_1974  - Page 4 Empty Re: DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 4 trong tổng số 9 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết