THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
2 posters
Trang 4 trong tổng số 17 trang
Trang 4 trong tổng số 17 trang • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17
LƯU HƯƠNG
LƯU HƯƠNG
Còn đây xúc cảm luyến thương
Cỏ cây vướng vít mái trường ngày xưa
Bảy năm kỷ niệm những mùa
Phượng hồng điệp trắng đong đưa liễu buồn
Trưa nắng rát tối mưa tuôn
Lửa bom khói đạn dập dồn bão giông
Bao mùa lụt nước ngập đồng
Xót xa nỗi nhớ mênh mông bộn bề
Tình người Quốc Học đê mê
Đêm đêm phiêu lãng mộng về nơi đây
Photos by Phạm Bá Thịnh , C.H.S. Quốc Học 1974
Còn đây xúc cảm luyến thương
Cỏ cây vướng vít mái trường ngày xưa
Bảy năm kỷ niệm những mùa
Phượng hồng điệp trắng đong đưa liễu buồn
Trưa nắng rát tối mưa tuôn
Lửa bom khói đạn dập dồn bão giông
Bao mùa lụt nước ngập đồng
Xót xa nỗi nhớ mênh mông bộn bề
Tình người Quốc Học đê mê
Đêm đêm phiêu lãng mộng về nơi đây
Photos by Phạm Bá Thịnh , C.H.S. Quốc Học 1974
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
XƯỚNG _ HỌA : CÁT BỤI
XƯỚNG HỌA
CỰC LẠC ĐÂY!
“NĐT”
Lê Đăng Mành ( Xướng )
Còn bao chặng nữa bỏ nơi này
Thả nỗi niềm đau bớt đọa đày
Khắc khổ thơ buồn chan rượu giỡn
Bơ phờ mực tủi ướp tình say
Mà thôi chẳng được đường tươi sáng
Cũng phải nên cầm chậu đắng cay
Giữ ý vô cầu ngưng vọng tưởng
Thì an lạc mãi cứ đong đầy
VỀ THÔI
Trương Văn Hải ( họa )
Trước sau thì cũng bỏ nơi này
Lãng tránh tình si khỏi ngục đày
Nhẹ nhỏm thân trần xa cõi đắm
Thảnh thơi hồn tục thoát miền say
Não không ảo vọng tâm nào xót
Tim chẳng viễn vông dạ hết cay
Huyễn mộng phù sinh đừng mải miết
Rợp trời ong bướm nhởn nhơ đầy
HẸN ...
THUỴ SƠN (họa )
Chắc chẳng còn xa ngự chốn này
Thuyền quyên mấy thuở bị lưu đày
Do tâm vọng tưởng đời mê chấp
Bởi thức mưu cầu cuộc tỉnh say
Chánh pháp soi đường duyên nghiệp sáng
Vô thường thấu lẻ quả nhân cay
Thiền khuya lặng lẽ bên bờ giác
Hẹn cõi hư vô chén tạc đầy ...
CỰC LẠC ĐÂY!
“NĐT”
Lê Đăng Mành ( Xướng )
Còn bao chặng nữa bỏ nơi này
Thả nỗi niềm đau bớt đọa đày
Khắc khổ thơ buồn chan rượu giỡn
Bơ phờ mực tủi ướp tình say
Mà thôi chẳng được đường tươi sáng
Cũng phải nên cầm chậu đắng cay
Giữ ý vô cầu ngưng vọng tưởng
Thì an lạc mãi cứ đong đầy
VỀ THÔI
Trương Văn Hải ( họa )
Trước sau thì cũng bỏ nơi này
Lãng tránh tình si khỏi ngục đày
Nhẹ nhỏm thân trần xa cõi đắm
Thảnh thơi hồn tục thoát miền say
Não không ảo vọng tâm nào xót
Tim chẳng viễn vông dạ hết cay
Huyễn mộng phù sinh đừng mải miết
Rợp trời ong bướm nhởn nhơ đầy
HẸN ...
THUỴ SƠN (họa )
Chắc chẳng còn xa ngự chốn này
Thuyền quyên mấy thuở bị lưu đày
Do tâm vọng tưởng đời mê chấp
Bởi thức mưu cầu cuộc tỉnh say
Chánh pháp soi đường duyên nghiệp sáng
Vô thường thấu lẻ quả nhân cay
Thiền khuya lặng lẽ bên bờ giác
Hẹn cõi hư vô chén tạc đầy ...
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ĐẠO - ĐỜI
ĐẠO - ĐỜI
( Bài xướng của Trương Văn Hải )
Song hành đạo cả đỡ nâng người
Rực rỡ y vàng tỏa sắc tươi
Thiện mỹ đường tu đời mở lối
Từ tâm ngõ hạnh sáng chân trời
Tùy duyên dẫn dắt về bờ rạng
Theo nghiệp chuyển lưu đến vũng mờ
Khúc khuỷu xoay vòng thân trĩu nặng
Xả buông mới nhẹ nhõm lòng thôi
ĐẠO - ĐỜI
Đời-Đạo song tu lợi ích người
Lắng lòng nhất niệm giữ tâm tươi
Bánh xe giải thoát ngời chân lý
Phật pháp sáng soi rạng đất trời
Nghiệp thiện gieo trồng nương chánh giác
Sông thiền gột rửa thoát luân hồi
Vô thường đốn ngộ từ bi khởi
Đoạn tuyệt não phiền dạ thảnh thơi
Ái Khanh
TUỆ GIÁC
“Họa 4 vần đảo vận”
Thiên đàng cực lạc chỉ đây thôi
Tám gió yên rồi mới thảnh thơi
Dưỡng dạ khoan hòa như mặt đất
Nuôi tâm rộng lượng tợ gầm trời
Biết thân bất tịnh mà thuần khiết
Rõ pháp vô thường lại nhuận tươi
Bất giảm vô tăng soi thẩm thấu
Thì không đong đếm của ta,người
Như Thị Lê Đăng Mành
RỒI MAI
( Bài họa của Thụy Sơn )
Cát bụi từ đâu hoá phận người
Gieo trồng cội phúc đoá xinh tươi
Trăm năm nguyệt lão vùi duyên phận
Một kiếp phù dung trả đất trời
Ngọn bát phong đời mơ dập tắt
Đường Tam Bảo đuốc nguyện soi thôi
Rồi mai tứ đại ngày tan rã
Có nghiệp lành theo cuộc chuyển dời ...
Nguyễn Thụy Sơn
Bài họa:
NGUYÊN ĐỀ
Bể khổ trầm luân một kiếp người
Hướng về bờ giác đóa sen tươi
Tu nhơn tích đức cùng nhân thế
Hành thiện vị tha thuận lẽ trời
Đuốc tuệ soi đường tâm tỏa sáng
U minh dẫn lối trí lu mờ
Đạo đời kết chặt vơi oan nghiệt
Đạt đến vô ưu cũng dễ thôi!.
Huế, mùa Thu Bính Thân – 2016
Tâm Trung Nguyễn văn Đắc
( Bài xướng của Trương Văn Hải )
Song hành đạo cả đỡ nâng người
Rực rỡ y vàng tỏa sắc tươi
Thiện mỹ đường tu đời mở lối
Từ tâm ngõ hạnh sáng chân trời
Tùy duyên dẫn dắt về bờ rạng
Theo nghiệp chuyển lưu đến vũng mờ
Khúc khuỷu xoay vòng thân trĩu nặng
Xả buông mới nhẹ nhõm lòng thôi
ĐẠO - ĐỜI
Đời-Đạo song tu lợi ích người
Lắng lòng nhất niệm giữ tâm tươi
Bánh xe giải thoát ngời chân lý
Phật pháp sáng soi rạng đất trời
Nghiệp thiện gieo trồng nương chánh giác
Sông thiền gột rửa thoát luân hồi
Vô thường đốn ngộ từ bi khởi
Đoạn tuyệt não phiền dạ thảnh thơi
Ái Khanh
TUỆ GIÁC
“Họa 4 vần đảo vận”
Thiên đàng cực lạc chỉ đây thôi
Tám gió yên rồi mới thảnh thơi
Dưỡng dạ khoan hòa như mặt đất
Nuôi tâm rộng lượng tợ gầm trời
Biết thân bất tịnh mà thuần khiết
Rõ pháp vô thường lại nhuận tươi
Bất giảm vô tăng soi thẩm thấu
Thì không đong đếm của ta,người
Như Thị Lê Đăng Mành
RỒI MAI
( Bài họa của Thụy Sơn )
Cát bụi từ đâu hoá phận người
Gieo trồng cội phúc đoá xinh tươi
Trăm năm nguyệt lão vùi duyên phận
Một kiếp phù dung trả đất trời
Ngọn bát phong đời mơ dập tắt
Đường Tam Bảo đuốc nguyện soi thôi
Rồi mai tứ đại ngày tan rã
Có nghiệp lành theo cuộc chuyển dời ...
Nguyễn Thụy Sơn
Bài họa:
NGUYÊN ĐỀ
Bể khổ trầm luân một kiếp người
Hướng về bờ giác đóa sen tươi
Tu nhơn tích đức cùng nhân thế
Hành thiện vị tha thuận lẽ trời
Đuốc tuệ soi đường tâm tỏa sáng
U minh dẫn lối trí lu mờ
Đạo đời kết chặt vơi oan nghiệt
Đạt đến vô ưu cũng dễ thôi!.
Huế, mùa Thu Bính Thân – 2016
Tâm Trung Nguyễn văn Đắc
Được sửa bởi haitho ngày Fri Sep 02, 2016 12:46 pm; sửa lần 1.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
AN MIÊN
TÂM BÌNH
------------
Nguyễn Thụy Sơn xướng
Cát bụi theo về rụng trước hiên
Thinh không lắng dịu những ưu phiền
Mưa buông vọng ảo làn mưa nhẹ
Nắng thả mơ xa bóng nắng hiền
Trúc biếc an nhiên luồng gió chuyển
Hoa vàng tự tại ánh chiều nghiêng
Bình tâm khẽ đón hoàng hôn tuyệt
Vạn hữu sanh tình ngát thảo viên
AN MIÊN
.--------------------
Trương Văn Hải họa
Cánh mỏng chao chuyền lãm nguyệt hiên
Tịnh tâm dần bỏ gánh lo phiền
Từ bi mở lối đàng như thị
Giác ngộ tìm duyên nẻo hữu hiền
Nghịch ảnh vùi sâu miền ký vãng
Thiện hình linh hiển chốn triều nghiêng
Yên bình giấc điệp lòng hoan hỷ
Hồn bướm say tình lạc cảnh viên
------------
Nguyễn Thụy Sơn xướng
Cát bụi theo về rụng trước hiên
Thinh không lắng dịu những ưu phiền
Mưa buông vọng ảo làn mưa nhẹ
Nắng thả mơ xa bóng nắng hiền
Trúc biếc an nhiên luồng gió chuyển
Hoa vàng tự tại ánh chiều nghiêng
Bình tâm khẽ đón hoàng hôn tuyệt
Vạn hữu sanh tình ngát thảo viên
AN MIÊN
.--------------------
Trương Văn Hải họa
Cánh mỏng chao chuyền lãm nguyệt hiên
Tịnh tâm dần bỏ gánh lo phiền
Từ bi mở lối đàng như thị
Giác ngộ tìm duyên nẻo hữu hiền
Nghịch ảnh vùi sâu miền ký vãng
Thiện hình linh hiển chốn triều nghiêng
Yên bình giấc điệp lòng hoan hỷ
Hồn bướm say tình lạc cảnh viên
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
SINH QUYỂN
SINH QUYỂN
Họa thơ anh Lê Đăng Mành
Trời xanh bảo ngọc áng mây vương
Khói tỏa ngàn thông ngã dặm trường
Cành trĩu quả đầy chim phó hội
Vũng tràn rong tảo cá khai trường
Sông về biển Bắc vờn trăng gió
Mưa phủ non Đoài ngập khói sương
Bão tố cuồng quay hồng thủy dậy
Thanh bình thuở ấy nặng lòng thương
Trương Văn Hải
MIỆU MÔI TRƯỜNG
“NĐT”
Dưỡng dạ yên rồi chẳng vấn vương
Từ căn trỉa hạt giống môi trường
Thường nghe nụ nứt dừng tơi tả
Đã thấy mầm tươm giảm đoạn trường
Ẩn giấu am vờn trong cõi nguyệt
Mơ mòng miếu hiện giữa bờ sương
Choàng hoa cỏ dại mà tiêu sái
Bởi loại vô tình quá dễ thương
Lê Đăng Mành
Họa thơ anh Lê Đăng Mành
Trời xanh bảo ngọc áng mây vương
Khói tỏa ngàn thông ngã dặm trường
Cành trĩu quả đầy chim phó hội
Vũng tràn rong tảo cá khai trường
Sông về biển Bắc vờn trăng gió
Mưa phủ non Đoài ngập khói sương
Bão tố cuồng quay hồng thủy dậy
Thanh bình thuở ấy nặng lòng thương
Trương Văn Hải
MIỆU MÔI TRƯỜNG
“NĐT”
Dưỡng dạ yên rồi chẳng vấn vương
Từ căn trỉa hạt giống môi trường
Thường nghe nụ nứt dừng tơi tả
Đã thấy mầm tươm giảm đoạn trường
Ẩn giấu am vờn trong cõi nguyệt
Mơ mòng miếu hiện giữa bờ sương
Choàng hoa cỏ dại mà tiêu sái
Bởi loại vô tình quá dễ thương
Lê Đăng Mành
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
QUÁN MA
GHOSTEL ( QUÁN MA )
Mãi tận sâu giữa rừng già
Bên hồ thấp thoáng dáng xa hãi hùng
Chân đồi lưng núi ung dung
Mây ngàn lơ lửng rừng rùng gió reo
Nhà bí hiểm suối qua đèo
Ai lên quán vắng cheo leo hoang đường
Rằng yêu mà thật lòng thương
Dắt nhau tìm chốn đoạn trường trú thân
Âm dương cách biệt xa gần
Liêu Trai mấy độ phong vân bẽ bàng
Mãi tận sâu giữa rừng già
Bên hồ thấp thoáng dáng xa hãi hùng
Chân đồi lưng núi ung dung
Mây ngàn lơ lửng rừng rùng gió reo
Nhà bí hiểm suối qua đèo
Ai lên quán vắng cheo leo hoang đường
Rằng yêu mà thật lòng thương
Dắt nhau tìm chốn đoạn trường trú thân
Âm dương cách biệt xa gần
Liêu Trai mấy độ phong vân bẽ bàng
Được sửa bởi haitho ngày Mon Sep 05, 2016 4:35 pm; sửa lần 2.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TRÌNH TƯỜNG
TRÌNH TƯỜNG *
Người bảo thân ta là cát bụi
Làm nhà đất sét cũng vừa thôi
Mùa hè mát mẻ mùa đông ấm
Thu lại xuân qua chẳng ngậm ngùi
Ai lên xứ Lạng nhớ nơi này
Cá suối rượu ngô cuộc tỉnh say
Đông Bắc cơ hàn bên đá núi
Trình tường ghé lại ngắm mây bay
*Nhà trình tường hàng trăm năm không đổi của người Tày - Nùng ở Lạng Sơn vừa giữ ấm vào mùa đông mà vẫn mát mẻ vào mùa hè. Tường nhà làm bằng đất sét, đất nện trộn đều vào các khuôn gỗ, dùng chày vồ đập cho các loại đất dí
Người bảo thân ta là cát bụi
Làm nhà đất sét cũng vừa thôi
Mùa hè mát mẻ mùa đông ấm
Thu lại xuân qua chẳng ngậm ngùi
Ai lên xứ Lạng nhớ nơi này
Cá suối rượu ngô cuộc tỉnh say
Đông Bắc cơ hàn bên đá núi
Trình tường ghé lại ngắm mây bay
*Nhà trình tường hàng trăm năm không đổi của người Tày - Nùng ở Lạng Sơn vừa giữ ấm vào mùa đông mà vẫn mát mẻ vào mùa hè. Tường nhà làm bằng đất sét, đất nện trộn đều vào các khuôn gỗ, dùng chày vồ đập cho các loại đất dí
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ẢO TÌNH
ẢO TÌNH
Tôi có một mối tình rất ảo
Tình như thơ và tình đẹp trong mơ
Tình trong trẻo không lăn tăn gợn đục
Tình bền lâu chẳng một chút phai mờ
Tình bích ngọc mướt xanh màu diệp lục
Mãi tươi xinh nào vướng bụi trần ai
Rộng khắp thế gian năm tháng ngắn dài
Tình miên viễn tình luôn luôn tồn tại
Mối tình ảo , mối tình hương hoa dại
Rất thiêng liêng , cao cả , nhiệm mầu
Tình bao la xoa dịu nỗi thương đau
Tình bất tận , mối tình đầu mãi mãi
Tôi có một mối tình rất ảo
Tình như thơ và tình đẹp trong mơ
Tình trong trẻo không lăn tăn gợn đục
Tình bền lâu chẳng một chút phai mờ
Tình bích ngọc mướt xanh màu diệp lục
Mãi tươi xinh nào vướng bụi trần ai
Rộng khắp thế gian năm tháng ngắn dài
Tình miên viễn tình luôn luôn tồn tại
Mối tình ảo , mối tình hương hoa dại
Rất thiêng liêng , cao cả , nhiệm mầu
Tình bao la xoa dịu nỗi thương đau
Tình bất tận , mối tình đầu mãi mãi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HUẾ THU
HUẾ THU
Huế vào thu phải không em
Hương giang nhè nhẹ êm đềm nước trôi
Bến sông Thiên mụ em ngồi
Ngẩn ngơ giòng tím thương đôi mắt huyền
Một làn sương dịu nét duyên
Em buông làn tóc thanh tuyền dấu yêu
Thuyền lan nâng gót diễm kiều
Trường tiền lỡ nhịp liêu xiêu vân đài
Hồn hoa nhè nhẹ khoan thai
Tơ vương mắt phượng mày ngài đoái cho
Chông chênh dầu dãi con đò
Là vàng rơi rụng buồn xo nỗi sầu
Photo by Bach Van Nguyen
Huế vào thu phải không em
Hương giang nhè nhẹ êm đềm nước trôi
Bến sông Thiên mụ em ngồi
Ngẩn ngơ giòng tím thương đôi mắt huyền
Một làn sương dịu nét duyên
Em buông làn tóc thanh tuyền dấu yêu
Thuyền lan nâng gót diễm kiều
Trường tiền lỡ nhịp liêu xiêu vân đài
Hồn hoa nhè nhẹ khoan thai
Tơ vương mắt phượng mày ngài đoái cho
Chông chênh dầu dãi con đò
Là vàng rơi rụng buồn xo nỗi sầu
Photo by Bach Van Nguyen
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TÀN PHAI
TÀN PHAI
Lá úa , lá vàng , lá sẽ rơi
Xanh tươi ngày cũ đã qua rồi
Những mùa nắng đẹp còn đâu nữa
Hạ trắng chim bay cánh rã rời
Tình hè rực rỡ cháy lòng nhau
Hờ hững thu sang nhạt mái đầu
Lạnh lẽo đông về tim giá buốt
Bến xưa trăng rụng nước phai mầu
Nghẹn ngào nuối tiếc khúc hoài thương
Diệu vợi mù khơi luống đoạn trường
Vừa đến vội đi sầu nuối tiếc
Nghìn năm luyến ái mộng quỳnh tương
Lá úa , lá vàng , lá sẽ rơi
Xanh tươi ngày cũ đã qua rồi
Những mùa nắng đẹp còn đâu nữa
Hạ trắng chim bay cánh rã rời
Tình hè rực rỡ cháy lòng nhau
Hờ hững thu sang nhạt mái đầu
Lạnh lẽo đông về tim giá buốt
Bến xưa trăng rụng nước phai mầu
Nghẹn ngào nuối tiếc khúc hoài thương
Diệu vợi mù khơi luống đoạn trường
Vừa đến vội đi sầu nuối tiếc
Nghìn năm luyến ái mộng quỳnh tương
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 4 trong tổng số 17 trang • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17
Similar topics
» DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» ĐÓN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC ( ÚC ) VÀ TRƯƠNG NGỌC ANH ( SÀI GÒN ) Ở NHÀ TRƯƠNG HẢI
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» ĐÓN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC ( ÚC ) VÀ TRƯƠNG NGỌC ANH ( SÀI GÒN ) Ở NHÀ TRƯƠNG HẢI
Trang 4 trong tổng số 17 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin