NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
2 posters
Trang 6 trong tổng số 10 trang
Trang 6 trong tổng số 10 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Lối ấy tôi đi
Giờ đây chặng cuối đến rồi
Đối diện màn chót trò chơi cuộc đời
Tôi xin nói rõ đôi lời
Xin đoan chắc sẽ gạn khơi việc mình
Đời tôi chìm nổi lênh đênh
Kinh qua mọi nẻo nhục vinh tràn trề
Dù cho thiên hạ khen chê
Đường tôi tôi cứ đi về mặc tôi
Đối diện màn chót trò chơi cuộc đời
Tôi xin nói rõ đôi lời
Xin đoan chắc sẽ gạn khơi việc mình
Đời tôi chìm nổi lênh đênh
Kinh qua mọi nẻo nhục vinh tràn trề
Dù cho thiên hạ khen chê
Đường tôi tôi cứ đi về mặc tôi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Đọc thơ chị Cao Kim Chi
Đọc thơ chị Cao Kim Chi
Bao nhiêu là nhớ ướt mi thảm sầu
Nghe như úa héo lòng đau
Nghe như nuối tiếc dàu dàu khôn nguôi
Nghe như cách biệt xa vời
Nàng bên song cửa chàng ngoài sơn khê
Nghe như sóng vọng xa về
Trùng khơi cô lẻ đam mê ngút ngàn
Đêm về tiếng hát dạ lan
Thanh âm sâu kín ngập tràn hư vô
Trọn đời ôm mối tình thơ
Chị ơi xin cứ mộng mơ tháng ngày
Chân trời một thoáng mây bay
Ngỡ như người ngọc chau mày thở than
Bên đời chị vẫn có Chàng
Ngoài hiên liễu rủ Thu vàng thướt tha
Bao nhiêu là nhớ ướt mi thảm sầu
Nghe như úa héo lòng đau
Nghe như nuối tiếc dàu dàu khôn nguôi
Nghe như cách biệt xa vời
Nàng bên song cửa chàng ngoài sơn khê
Nghe như sóng vọng xa về
Trùng khơi cô lẻ đam mê ngút ngàn
Đêm về tiếng hát dạ lan
Thanh âm sâu kín ngập tràn hư vô
Trọn đời ôm mối tình thơ
Chị ơi xin cứ mộng mơ tháng ngày
Chân trời một thoáng mây bay
Ngỡ như người ngọc chau mày thở than
Bên đời chị vẫn có Chàng
Ngoài hiên liễu rủ Thu vàng thướt tha
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Nhìn về một hướng
Làm sao đi ngược được dòng đời
Không một ai vượt qua khỏi kiếp người
Hữu sanh hữu diệt vốn vòng đời sanh tử
Đời ngắn ngủi ngậm ngùi làm chi nữa
Tiểu vũ trụ hay hạt cát nhỏ nhoi cũng thế
Xoay vòng theo quỹ đạo của hư không
Bám víu làm chi những ngục tối tâm hồn
Ràng buộc bởi những xích xiềng hư ảo
Loay hoay gì giữa cuộc đời nhốn nháo
Định hướng rồi cứ lối ấy mà đi
Đừng băn khoăn thắc mắc với nhau gì
Hãy tiến tới có gì đâu mà mong đợi
Đời ngắn làm hơi đâu mà nghĩ ngợi
Anh hay tôi , kẻ ấy , những người kia
Có cùng đường thì góp sức sẻ chia
Mọi thu tóm tất cả đều vô nghĩa
Người xưa nói chẳng gì là hiện hữu
Vô ngã , vô danh , vô kỉ , vô công
Mưa trên nguồn sẽ trút lại thành sông
Ra biển lớn rồi hòa vào trụ vũ
Không một ai vượt qua khỏi kiếp người
Hữu sanh hữu diệt vốn vòng đời sanh tử
Đời ngắn ngủi ngậm ngùi làm chi nữa
Tiểu vũ trụ hay hạt cát nhỏ nhoi cũng thế
Xoay vòng theo quỹ đạo của hư không
Bám víu làm chi những ngục tối tâm hồn
Ràng buộc bởi những xích xiềng hư ảo
Loay hoay gì giữa cuộc đời nhốn nháo
Định hướng rồi cứ lối ấy mà đi
Đừng băn khoăn thắc mắc với nhau gì
Hãy tiến tới có gì đâu mà mong đợi
Đời ngắn làm hơi đâu mà nghĩ ngợi
Anh hay tôi , kẻ ấy , những người kia
Có cùng đường thì góp sức sẻ chia
Mọi thu tóm tất cả đều vô nghĩa
Người xưa nói chẳng gì là hiện hữu
Vô ngã , vô danh , vô kỉ , vô công
Mưa trên nguồn sẽ trút lại thành sông
Ra biển lớn rồi hòa vào trụ vũ
Được sửa bởi haitho ngày Fri Jun 20, 2014 11:26 am; sửa lần 1.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Bốn mươi năm trước
Forty years ago ,
To my Pedagogy Alumni
Bốn mươi năm trước vào chung lớp
Lần đầu gặp nhau còn bỡ ngỡ ơ thờ
Có đứa còn ấp úng ngây ngô
Đã có đứa ấp iu hoài bão lớn
Đến bây giờ đứa nào cũng lớn
Dại với khôn làm sao biết tỏ tường
Nhưng nhớ về ngày tháng ấy thân thương
Ai chẳng nhói trong tim mình bạn nhỉ
Bốn mươi năm của sầu bi , hoan hỉ
Có mơ về thuở ấy buổi đầu tiên
Khi cánh cửa cuộc đời vừa hé mở
Hãy cất giữ những gì còn dang dở
Những chân tình trân quý nên thơ
Bởi mai đây dù có bao giờ
Ngây thơ ngày ấy nhớ làm sao quên
To my Pedagogy Alumni
Bốn mươi năm trước vào chung lớp
Lần đầu gặp nhau còn bỡ ngỡ ơ thờ
Có đứa còn ấp úng ngây ngô
Đã có đứa ấp iu hoài bão lớn
Đến bây giờ đứa nào cũng lớn
Dại với khôn làm sao biết tỏ tường
Nhưng nhớ về ngày tháng ấy thân thương
Ai chẳng nhói trong tim mình bạn nhỉ
Bốn mươi năm của sầu bi , hoan hỉ
Có mơ về thuở ấy buổi đầu tiên
Khi cánh cửa cuộc đời vừa hé mở
Hãy cất giữ những gì còn dang dở
Những chân tình trân quý nên thơ
Bởi mai đây dù có bao giờ
Ngây thơ ngày ấy nhớ làm sao quên
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
NẶNG NHẸ
Nặng nhẹ gánh đời
Oằn oại đôi vai một gánh đời
Khi trót sinh làm kiếp con người
Tình thâm nghĩa trọng tim nặng trĩu
Chí cao nghiệp lớn trí rối bời
Vướng vòng tục lụy bao lần tủi
Mang nợ công danh mấy bận hờn
Sớm biết đời như cơn gió thoảng
Rũ áng phong trần nhẹ sạch trơn
Có chi mà tính thiệt hơn
Đâu đây nghe vẳng tiếng đờn vô ưu !
Oằn oại đôi vai một gánh đời
Khi trót sinh làm kiếp con người
Tình thâm nghĩa trọng tim nặng trĩu
Chí cao nghiệp lớn trí rối bời
Vướng vòng tục lụy bao lần tủi
Mang nợ công danh mấy bận hờn
Sớm biết đời như cơn gió thoảng
Rũ áng phong trần nhẹ sạch trơn
Có chi mà tính thiệt hơn
Đâu đây nghe vẳng tiếng đờn vô ưu !
Được sửa bởi haitho ngày Wed Jun 18, 2014 2:58 pm; sửa lần 1.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Tập làm thơ Đường
Tập làm thơ Đường
Nghĩ mình dở dở lại ương ương
Bon chen tập tọe làm thơ Đường
Vần bằng vần trắc so cho đúng
Đối nghĩa đối từ ghép thật nhanh
Ý tứ xếp hàng theo khuôn khổ
Cảnh tình gói ghém trọn lòng thành
Đôi khi lỡ bút sa gà chết
Sai niêm trật luật cũng xin đành
Nghĩ mình dở dở lại ương ương
Bon chen tập tọe làm thơ Đường
Vần bằng vần trắc so cho đúng
Đối nghĩa đối từ ghép thật nhanh
Ý tứ xếp hàng theo khuôn khổ
Cảnh tình gói ghém trọn lòng thành
Đôi khi lỡ bút sa gà chết
Sai niêm trật luật cũng xin đành
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Bên ngoài , bên trong
External _ Internal
Ngoại Thân níu kéo Nội Tâm vật vờ
Exterior _ Interior
Mắt môi hớn hở , hững hờ duyên tơ
Extrovert _ Introvert
Hướng ngoại , hướng nội vài lời nhỏ to
Dù Outdoors hoặc Indoors
Thân trong gác tía , hồn ngoài viễn phương
Ngoài trong đâu phải đôi đường
Tâm linh , thể phách âm dương đồng hành
Ngoại Thân níu kéo Nội Tâm vật vờ
Exterior _ Interior
Mắt môi hớn hở , hững hờ duyên tơ
Extrovert _ Introvert
Hướng ngoại , hướng nội vài lời nhỏ to
Dù Outdoors hoặc Indoors
Thân trong gác tía , hồn ngoài viễn phương
Ngoài trong đâu phải đôi đường
Tâm linh , thể phách âm dương đồng hành
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
MY TEACHER
My teacher , who is nearing eighty
loves smiling flowers and lyrical poetry
Among friends having fun with some wine
To his students giving some pieces of advice
Life is light like the wind on the Moon Palace
Love is flowing as flowers in the Eternal River
May he enjoy a thoroughly blessed life
and fall in love with it a thousand times
loves smiling flowers and lyrical poetry
Among friends having fun with some wine
To his students giving some pieces of advice
Life is light like the wind on the Moon Palace
Love is flowing as flowers in the Eternal River
May he enjoy a thoroughly blessed life
and fall in love with it a thousand times
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trái vả
Chát như tình đời nhiều thay đổi
Hồng như mối tình đầu phơi phới
Xanh như mộng đẹp tuổi trăng tròn
Ngọt bùi như lời mẹ hát ru con
Bitter as changeable experiences in life
Pink as the passionate love of the first time
Green as beautiful dreams of the full - moon age
Sweet as the loving words of Mother 's lullaby
Hồng như mối tình đầu phơi phới
Xanh như mộng đẹp tuổi trăng tròn
Ngọt bùi như lời mẹ hát ru con
Bitter as changeable experiences in life
Pink as the passionate love of the first time
Green as beautiful dreams of the full - moon age
Sweet as the loving words of Mother 's lullaby
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 6 trong tổng số 10 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Similar topics
» Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về Phương Nam
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» XIN GIỚI THIỆU MỘT TRANG QUỐC HỌC 6774
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
» THƠ HAY by PHAN NHƯ ( bút danh của thầy CHẠY)
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» XIN GIỚI THIỆU MỘT TRANG QUỐC HỌC 6774
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
» THƠ HAY by PHAN NHƯ ( bút danh của thầy CHẠY)
Trang 6 trong tổng số 10 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin