NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
2 posters
Trang 4 trong tổng số 10 trang
Trang 4 trong tổng số 10 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Thơ điếu bạn Lê Chiêu Nết
Mới khóc thầy sáng hôm qua
Hôm nay khóc bạn xót xa phận người
Nhớ xưa bạn nở nụ cười
Thắm tình thân hữu ngàn đời không quên
Những ngày Quốc Học êm đềm
Để rồi cuộc sống bấp bênh tháng ngày
Xếp bút nghiên theo đường cày
Nuôi con cùng vợ chung tay việc nhà
Vội gì bạn bỏ đi xa
Bọn mình tiếc nhớ lệ sa đôi đường
Thôi thì dồn góp mến thương
Tiễn người rời chốn đoạn trường phù vân
Gọi là tỏ chút tình thân
Nhân gian một cõi khi gần khi xa
Bạn về núp bóng Di Đà
Câu kinh tiếng kệ vào ra Niết Bàn
Hôm nay khóc bạn xót xa phận người
Nhớ xưa bạn nở nụ cười
Thắm tình thân hữu ngàn đời không quên
Những ngày Quốc Học êm đềm
Để rồi cuộc sống bấp bênh tháng ngày
Xếp bút nghiên theo đường cày
Nuôi con cùng vợ chung tay việc nhà
Vội gì bạn bỏ đi xa
Bọn mình tiếc nhớ lệ sa đôi đường
Thôi thì dồn góp mến thương
Tiễn người rời chốn đoạn trường phù vân
Gọi là tỏ chút tình thân
Nhân gian một cõi khi gần khi xa
Bạn về núp bóng Di Đà
Câu kinh tiếng kệ vào ra Niết Bàn
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Thơ điếu thầy Trương Huệ Mẫn
Thầy nỡ bỏ đi sao thầy ơi ?
Cung đàn nay đã tắt lịm rồi
Những ngón tài hoa giờ buông thả
Lời ca ngưng đọng ở trên môi
Khi xưa thầy ở tận trong Nam
Giá Rai quê cũ nhớ ngón đàn
Dừng chân xứ Huế rồi vương vấn
Ở đất thần kinh cũng quen dần
Rồi thầy xin làm rể nơi đây
Con con , cháu cháu quá đủ đầy
Mở lớp dạy đàn gieo nốt nhạc
Bao lứa hậu sinh nối gót thầy
Thôi thì thầy dạo bước cung mây
Thiên Thai văng vẳng tiếng đàn thầy
Chúng em dâng nén hương thành kính
Một phút nhớ thương giữa chốn nầy !
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Bài họa
Thầy Ngô Hữu Phước dạy toán Quốc Học , sau 1975
Vùng vẫy bao năm giữa cõi trời
Năm châu thi hữu tiếng anh ,tôi
Tửu hứng đôi phen sầu chưa cạn
Tình trường mấy thuở lệ đầy vơi
Phóng nét càn khôn ôm biển rộng
Tung chữ Nguyệt Đình lướt sóng khơi
Non xanh nước biếc mời nán lại
Hương , Ngự sẵn bày lắm cuộc chơi
Năm châu thi hữu tiếng anh ,tôi
Tửu hứng đôi phen sầu chưa cạn
Tình trường mấy thuở lệ đầy vơi
Phóng nét càn khôn ôm biển rộng
Tung chữ Nguyệt Đình lướt sóng khơi
Non xanh nước biếc mời nán lại
Hương , Ngự sẵn bày lắm cuộc chơi
Bác Phan văn Kế anh của thầy Chạy
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Thời đi học
Nhớ hồi đệ thất học nơi đây
Kỉ niệm thân thương cứ chất đầy
Lau nhau một bọn còn ngây dại
Buồn vui một thuở với Cô Thầy
Kỉ niệm thân thương cứ chất đầy
Lau nhau một bọn còn ngây dại
Buồn vui một thuở với Cô Thầy
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
xếp hàng vào lớp
Nơi đây xếp hàng để vào lớp
Nhìn dáng Thầy Cô thấy choáng ngợp
Hàng cây còn đó nhớ một thời
Xuân đến hè sang hoa rợp trời
Nhìn dáng Thầy Cô thấy choáng ngợp
Hàng cây còn đó nhớ một thời
Xuân đến hè sang hoa rợp trời
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
lớp chín
Nơi đây chúng mình học lớp chín
Tâm tư ngày ấy bao thầm kín
Vẫn còn lưu luyến tuổi thần tiên
Ham chơi , lãng mạn ,ít ưu phiền
Tâm tư ngày ấy bao thầm kín
Vẫn còn lưu luyến tuổi thần tiên
Ham chơi , lãng mạn ,ít ưu phiền
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Nhà tôi
Nhà tôi ở gần dòng Hương trong vắt ,
Đi vài chục bước - ra đến bến sông.
Nhìn bên kia -chợ cũ Kim Long,
Chênh chếch hướng đoài tháp Thiên Mụ cổ.
Về hướng phố có cầu Bạch Hổ,
Nối hai miền nam , bắc xứ thần kinh.
Phía sau nhà đồi núi mênh mông,
Bao thắng cảnh liền kề nhau đó :
Kia Vọng Cảnh bên dòng phẳng lặng,
Cạnh Khiêm lăng lãng mạn thi ca,
Chùa Từ Hiếu bên đồi thông vi vút,
Đàn Nam Giao vươn tít tận trời cao.
Quanh nhà tôi cuộc sống chẳng ồn ào,
Rất bình dị , chẳng có gì nổi lắm.
Thế là đủ và có gì êm ấm,
Cho riêng tôi -kẻ lãng tử quay về
Mái nhà xưa sau bao vết lăn trầm,
Để chiêm nghiệm cuộc đời là thế đó !!
Cuộc đời như cánh lục bình trôi
Sóng nước mênh mông vẫn không rời
Bóng hình , kỉ niệm thời son trẻ
Lưu luyến trong tim suốt cả đời .
Đi vài chục bước - ra đến bến sông.
Nhìn bên kia -chợ cũ Kim Long,
Chênh chếch hướng đoài tháp Thiên Mụ cổ.
Về hướng phố có cầu Bạch Hổ,
Nối hai miền nam , bắc xứ thần kinh.
Phía sau nhà đồi núi mênh mông,
Bao thắng cảnh liền kề nhau đó :
Kia Vọng Cảnh bên dòng phẳng lặng,
Cạnh Khiêm lăng lãng mạn thi ca,
Chùa Từ Hiếu bên đồi thông vi vút,
Đàn Nam Giao vươn tít tận trời cao.
Quanh nhà tôi cuộc sống chẳng ồn ào,
Rất bình dị , chẳng có gì nổi lắm.
Thế là đủ và có gì êm ấm,
Cho riêng tôi -kẻ lãng tử quay về
Mái nhà xưa sau bao vết lăn trầm,
Để chiêm nghiệm cuộc đời là thế đó !!
Cuộc đời như cánh lục bình trôi
Sóng nước mênh mông vẫn không rời
Bóng hình , kỉ niệm thời son trẻ
Lưu luyến trong tim suốt cả đời .
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
NHÂN TIẾT THANH MINH
Nghĩ xa rồi lại nghĩ gần
Nghĩ đi nghĩ lại cái thân phận người
Khi vui nói nói cười cười
Lúc buồn ủ dột dở hơi thế nào
Cuộc đời : một giấc chiêm bao
Can chi vương vấn khổ đau tháng ngày
Mắc gì khi tỉnh khi say
Đam mê vô vọng lưu đày xác xơ
Xanh xao mấy kiếp dại khờ
Hồn hoang ngơ ngẩn phất phơ chán chường
" Sè sè nấm đất ven đường "
Đoạn trường rồi cũng tang thương thế này
" Rằng hay thì thật là hay"
Một khi nằm xuống trắng tay còn gì
Hỏi đời là cái chi chi
" Cỏ khâu một đám xanh rì mà thôi"
Nghĩ đi nghĩ lại cái thân phận người
Khi vui nói nói cười cười
Lúc buồn ủ dột dở hơi thế nào
Cuộc đời : một giấc chiêm bao
Can chi vương vấn khổ đau tháng ngày
Mắc gì khi tỉnh khi say
Đam mê vô vọng lưu đày xác xơ
Xanh xao mấy kiếp dại khờ
Hồn hoang ngơ ngẩn phất phơ chán chường
" Sè sè nấm đất ven đường "
Đoạn trường rồi cũng tang thương thế này
" Rằng hay thì thật là hay"
Một khi nằm xuống trắng tay còn gì
Hỏi đời là cái chi chi
" Cỏ khâu một đám xanh rì mà thôi"
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TÂM NHÀN
CHỮ NHÀN
Thầy tôi bảo Hải thong thả nhỉ
Vợ khen tôi sướng nhất trên đời
Bởi vì tôi cứ vui chơi
Mặc cho thiên hạ đua bơi giật giành
Tôi rằng những tháng ngày xanh
Lao đao giữa chốn thị thành bon chen
Trải qua đố kị nhỏ nhen
Chịu lời vinh nhục sang hèn thế gian
Đến khi học được chữ nhàn
Tập tành buông xả vương mang làm gì
Tạm biệt dần tính sân si
Làm quen phá chấp ra đi nhẹ nhàng
Dẫu cho kiếp trước đa mang
Đường mây rộng bước thênh thang cuối trời
Giữ lòng thanh thản thảnh thơi
Ý tình đã tỏ mấy lời sẻ chia
Ngày mai dù có xa lìa
Biệt ly như chiếc lá kia rời cành !
Thầy tôi bảo Hải thong thả nhỉ
Vợ khen tôi sướng nhất trên đời
Bởi vì tôi cứ vui chơi
Mặc cho thiên hạ đua bơi giật giành
Tôi rằng những tháng ngày xanh
Lao đao giữa chốn thị thành bon chen
Trải qua đố kị nhỏ nhen
Chịu lời vinh nhục sang hèn thế gian
Đến khi học được chữ nhàn
Tập tành buông xả vương mang làm gì
Tạm biệt dần tính sân si
Làm quen phá chấp ra đi nhẹ nhàng
Dẫu cho kiếp trước đa mang
Đường mây rộng bước thênh thang cuối trời
Giữ lòng thanh thản thảnh thơi
Ý tình đã tỏ mấy lời sẻ chia
Ngày mai dù có xa lìa
Biệt ly như chiếc lá kia rời cành !
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Vẫn còn tiếng sóng ở trong lòng
Không có SÓNG không phải vì không có SÓNG
Trong tim ta sóng vẫn vỗ dạt dào
Biển tâm hồn luôn mở rộng bao la
Triều lên xuống lặng thầm theo con nước
Trong bão tố sóng ào ào mãnh liệt
Như tình yêu đang say đắm buổi xuân về
Rồi trời yên biển lặng sóng thầm thì
Từng gợn nhỏ lăn tăn trên biển biếc
Sóng Cẩm Phả cứ rì rào tha thiết
Hẹn ngày về nghe biển hát xôn xao
Lại sống trong những kỉ niệm ngọt ngào
Và nhung nhớ những gì từng yêu mến
(Đáp lời người học trò cũ ở Cẩm Phả,
Quảng Ninh , nói về lòng người mất sóng.)
MƯỜI NĂM KHÔNG GẶP by Trần Quảng Nam
Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ .. ...
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên .. ...
Như mưa bay đi một trời thương nhớ .. ...
Em ơi bên kia có còn mắt buồn? .. ...
Mười năm cách biệt một trời bỡ ngỡ .. ...
Quên đi quên đi mộng buồn bấy lâu .. ...
Nhưng em yêu ơi ! Một vùng ký ức .. ...
Vẫn gọi tên em cả một trời yêu
Cả một trời yêu bao giờ trở lại .. ...
Ôi ! Ta xa nhau tưởng chừng như đã .. ...
Ôi ! Ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ .. ...
Tình bất phân ly tình cũng như mơ .. ...
Đành nhủ lòng thôi giã từ kỷ niệm .. ...
Cho qua bao lâu mộng buồn quen dấu .. ...
Nhưng sao bao năm ngày dài qua mãi .. ...
Trong anh hôm nay thấy tình còn đây
Mười năm cách biệt tình đành quên lãng .. ...
Như mây như mưa bay đi muôn phương .. ...
Nhưng em yêu ơi! Một dòng thư cũ .. ...
Mãi còn trong ta một đời cuồng điên
Mười năm cách biệt hình như em đã .. ...
Quên câu yêu thương ta trao cho nhau .. ...
Em ơi ! Bên kia còn chăng nhung nhớ .. ...
Như anh hôm nay thấy mưa trở về .. ...
Như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ .. ...
Mười năm không gặp Mười năm nhớ thương
Trong tim ta sóng vẫn vỗ dạt dào
Biển tâm hồn luôn mở rộng bao la
Triều lên xuống lặng thầm theo con nước
Trong bão tố sóng ào ào mãnh liệt
Như tình yêu đang say đắm buổi xuân về
Rồi trời yên biển lặng sóng thầm thì
Từng gợn nhỏ lăn tăn trên biển biếc
Sóng Cẩm Phả cứ rì rào tha thiết
Hẹn ngày về nghe biển hát xôn xao
Lại sống trong những kỉ niệm ngọt ngào
Và nhung nhớ những gì từng yêu mến
(Đáp lời người học trò cũ ở Cẩm Phả,
Quảng Ninh , nói về lòng người mất sóng.)
MƯỜI NĂM KHÔNG GẶP by Trần Quảng Nam
Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ .. ...
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên .. ...
Như mưa bay đi một trời thương nhớ .. ...
Em ơi bên kia có còn mắt buồn? .. ...
Mười năm cách biệt một trời bỡ ngỡ .. ...
Quên đi quên đi mộng buồn bấy lâu .. ...
Nhưng em yêu ơi ! Một vùng ký ức .. ...
Vẫn gọi tên em cả một trời yêu
Cả một trời yêu bao giờ trở lại .. ...
Ôi ! Ta xa nhau tưởng chừng như đã .. ...
Ôi ! Ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ .. ...
Tình bất phân ly tình cũng như mơ .. ...
Đành nhủ lòng thôi giã từ kỷ niệm .. ...
Cho qua bao lâu mộng buồn quen dấu .. ...
Nhưng sao bao năm ngày dài qua mãi .. ...
Trong anh hôm nay thấy tình còn đây
Mười năm cách biệt tình đành quên lãng .. ...
Như mây như mưa bay đi muôn phương .. ...
Nhưng em yêu ơi! Một dòng thư cũ .. ...
Mãi còn trong ta một đời cuồng điên
Mười năm cách biệt hình như em đã .. ...
Quên câu yêu thương ta trao cho nhau .. ...
Em ơi ! Bên kia còn chăng nhung nhớ .. ...
Như anh hôm nay thấy mưa trở về .. ...
Như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ .. ...
Mười năm không gặp Mười năm nhớ thương
Được sửa bởi haitho ngày Fri May 02, 2014 8:54 am; sửa lần 1.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Lãng mạn , đa tình
(Một người nói đến "lãng mạn , đa tình ")
Ai lãng mạn được như Anh , Người Nhạc Sĩ
Ngựa hồng hoang , một đời , Anh đi mãi
Giữa ngàn Hoa , mở rộng cõi u tình
Đóa hồng nào không gai nhọn xước con Tim
Hồn ứa lệ đọng thành thiên diễm tuyệt
Hoa sớm nở tối tàn đâu có biết
Khép hẹn hò thôi giã biệt chốn phù sinh
Thân rất nhẹ như khói mây biền biệt
Dust to Dust có gì mà luyến tiếc
Hỡi trần gian mê muội lắm mê say
Nhưng mà sao vẫn yêu lắm nơi này
Ai lãng mạn được như Anh , Người Nhạc Sĩ
Ngựa hồng hoang , một đời , Anh đi mãi
Giữa ngàn Hoa , mở rộng cõi u tình
Đóa hồng nào không gai nhọn xước con Tim
Hồn ứa lệ đọng thành thiên diễm tuyệt
Hoa sớm nở tối tàn đâu có biết
Khép hẹn hò thôi giã biệt chốn phù sinh
Thân rất nhẹ như khói mây biền biệt
Dust to Dust có gì mà luyến tiếc
Hỡi trần gian mê muội lắm mê say
Nhưng mà sao vẫn yêu lắm nơi này
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 4 trong tổng số 10 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Similar topics
» Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về Phương Nam
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» XIN GIỚI THIỆU MỘT TRANG QUỐC HỌC 6774
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
» THƠ HAY by PHAN NHƯ ( bút danh của thầy CHẠY)
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» XIN GIỚI THIỆU MỘT TRANG QUỐC HỌC 6774
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
» THƠ HAY by PHAN NHƯ ( bút danh của thầy CHẠY)
Trang 4 trong tổng số 10 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin